Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

Bị phản ứng dữ dội vì nhắc dân 'cảm ơn lãnh đạo'

Đăng bài này để cảnh báo quan chức Đảng và Nhà nước đừng bắt người dân ca tụng ơn Đảng ơn Nhà nước trong bất kỳ trường hợp nào. Người dân tự biết mình kiến thức nông cạn, sức lực có hạn... nên chấp nhận bầu người có đức có tài làm lãnh đạo họ để giúp họ. Người dân bầu quan chức hay tự quan chức bầu nhau lên làm lãnh đạo thì trách nhiệm của lãnh đạo là phải chăm lo cho người dân; nếu họ làm tốt thì dân tự nguyện khen, còn họ làm không tốt thì dân có quyền phê phán và bầu người khác thay họ. Hiện này chưa biết nguyên nhân dịch cúm corona từ đâu ra. Nếu từ các phòng thí nghiệm sinh học của cơ quan nhà nước thì Đảng và Nhà nước phải thành khẩn xin lỗi dân và bồi thường cho những gia đình có người thân tử vong do dịch này. Xin nhắc lại 1 câu tôi thường phát biểu trong hơn 30 năm qua là trong mọi trường hợp có lỗi, dù là lỗi của người dân hay của nhà nước, thì bao giờ cũng có trách nhiệm của nhà nước và trách nhiệm đó lớn hơn so với trách nhiệm của người dân. 
Bí thư Vũ Hán bị phản ứng dữ dội vì nhắc người dân 'cảm ơn lãnh đạo'
Nguyễn Sơn - "Nếu không do chính phủ thì tình hình đã không tồi tệ như bây giờ," một người dân phản ứng lại sau khi lãnh đạo Vũ Hán kêu gọi lòng biết ơn. Người đứng đầu thành phố Vũ Hán đã bị dư luận chỉ trích sau khi ông nói rằng chính quyền sẽ thực hiện "giáo dục lòng biết ơn" để người dân cảm ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì những nỗ lực chống lại dịch bệnh corona.

Các nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ kiểm tra một người đàn ông lớn tuổi bị ngã và chết trên đường phố gần bệnh viện ở Vũ Hán ngày 30/01/2020. (Ảnh: Getty Images)

Hôm 7/3, Bí thư Vũ Hán Vương Trung Lâm nói trên báo chí: "Chúng ta phải thông qua các kênh khác nhau để giáo dục lòng biết ơn cho người dân toàn thành phố, cũng như các cán bộ để họ cảm ơn Tổng bí thư, cảm ơn Đảng, lắng nghe và làm theo lời nói của Đảng, và tạo lên năng lượng tích cực mạnh mẽ."

Tuyên bố của ông Vương lập tức bị nhiều người chỉ trích, khiến tờ Nhật báo Trường Giang phải xóa đi bài báo và các kênh truyền thông khác cũng không đăng tải.

Theo China Media Project, một chỉ thị nội bộ cho biết bài báo đã khiến dư luận phẫn nộ đến mức tương đương với cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người bị ngăn cản công bố thông tin về virus corona từ sớm.

"Sự việc này cho thấy việc phong tỏa Vũ Hán hơn 40 ngày qua đã khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hướng đến mức gây ra sự phẫn nộ và tức giận. Tất cả các báo cáo phải xem xét đến cảm xúc của người dân Vũ Hán," chỉ thị này viết.

Vụ việc này cho thấy cộng đồng đã phản ứng lại những nỗ lực "định hướng dư luận" của quan chức Trung Quốc về dịch Covid-19. Cuộc khủng hoảng dịch bệnh xuất hiện ở Vũ Hán và hiện đã cướp đi sinh mạng hơn 3.000 người. Nhiều người đổ lỗi cho sự chậm chạp của chính quyền trong việc đối phó với virus khi phát hiện lần đầu vào tháng 12/2019.

Nhà báo Trung Quốc Chu Zhaoxin viết trên WeChat (sau đó bị xóa): "Công việc của quan chức là phục vụ người dân. Hiện nay, người dân vẫn đang đau khổ, người chết vẫn tiếp nối và nước mắt của người sống vẫn chưa khô".

Cô kêu gọi ông Vương "tự giáo dục mình", và nói thêm: "Thay vì đổ lỗi cho người dân Vũ Hán vì không biết ơn, ông nên suy ngẫm và xấu hổ vì ông và các đồng nghiệp của ông đã không làm việc đúng mức".

Những cư dân tức giận đã viết trên mạng xã hội Weibo: "Người dân nên biết ơn các nhân viên y tế, các nhà từ thiện và các công dân khác. Nếu không do chính phủ thì tình hình đã không tồi tệ như bây giờ."

Một người khác nói: "Chính quyền Hồ Bắc muốn người dân Vũ Hán biết ơn. Vậy họ nên cảm ơn ai bây giờ?"

Nhà văn Fang Fang viết trong một bài chia sẻ (sau đó cũng bị xóa): "Trước hết, chính phủ nên biết ơn gia đình của hàng ngàn người Vũ Hán đã chết. Điều mà chính phủ nên biết ơn nhất là 9 triệu người Vũ Hán bị mắc kẹt ở nhà và đã phải ở trong nhà. Không có họ thì không thể kiềm chế được dịch này."

(Theo The Guardian)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét