Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Cần phải hoan hô Đảng và Nhà nước một lần nữa

Cần phải hoan hô Đảng và Nhà nước một lần nữa
FB Nguyễn Đức Hiển vừa đăng tin cho biết "Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại từ Hà Nội, được sự cho phép, tôi xin thông tin: Status trên Facebook tôi về em cựu sinh viên Khoa Báo chí- Truyền thông (ĐH KHH&NV TP.HCM) không có tiền chôn cha, lãnh đạo Chính phủ đã đọc và rất xúc động. Một lãnh đạo Chính phủ đã đọc và đã có cuộc điện thoại với 1 lãnh đạo TP.HCM. Được biết, TP đã bàn và sẽ triển khai việc đảm bảo kịnh phí hỏa táng cho tất cả các bệnh nhân tử vong trong giai đoạn dịch hoành hành mà không đủ tiền mai táng. Xin cảm ơn quyết định nhân văn này!"
Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản cho biết 'Tâm của chúng ta rộng bao nhiêu thì con đường của chúng ta Äi, sẽ rộng bấy nhiêu'
Hôm qua tôi đã viết bài hoan hô Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng khẳng định “chính sách của Nhà nước là tiêm miễn phí, tự nguyện cho toàn dân”, tức là không ai phải tiêm thứ vaccine Sinopharm bí ẩn của Tàu nếu như họ không tự nguyện. Nói vaccine Tàu là bí ẩn vì nó không có các số liệu dịch tễ được công bố quốc tế và không ai biết Tàu cho thêm cái gì vào nước vaccine cùng với những con Corona bất hoạt để bán cho người Việt Nam. 

Trên mạng trong hơn một năm qua đã có rất nhiều trường hợp tội nghiệp như trường hợp được thầy Hiền nêu trong bài mà tôi đã đăng lại hôm qua. Khi người nhà mất, đa số không có tiền buộc phải chạy khắp nơi xin và vay tiền để hỏa thiêu, chôn cất người nhà; thậm chí có những người còn buộc người thân đã mất vào sau xe máy để tự chở từ bệnh viện về quê chôn cất. 

Bây giờ Đảng và Nhà nước đã quan tâm, đã đảm bảo kinh phí hỏa táng cho tất cả các bệnh nhân tử vong trong giai đoạn dịch hoành hành mà không đủ tiền mai táng. Dù muộn nhưng còn hơn không và vẫn đáng được chúng ta hoan nghênh. Việc Đảng và Nhà nước quan tâm đến những thông tin trên mạng về những vấn đề bức bối trong hoàn cảnh đại dịch từ đó kịp thời điều chỉnh chính sách được người dân rất trân trọng. 

Tuy nhiên, tôi vẫn khuyến nghị chính quyền các cấp ở cơ sở, nhất là cấp quận huyện và cấp tỉnh thành trực thuộc Trung ương phải chủ động, dám làm ngay những việc khẩn cấp có lợi cho người dân, chứ không nên thụ động chờ quyết định chỉ đạo của Trung ương. Khi nhìn thấy những vụ việc nhân đạo thế này thì phải nhanh chóng trợ cấp đột xuất giúp dân vì đây rõ ràng là tình huống khẩn cấp trong dịch bệnh. 

Đặc biệt cần phải quan tâm tới những người dân tạm trú và người lang thang cơ nhỡ ở các địa phương. Vì là dân không có hộ khẩu và không quen biết với hàng xóm nên khi rơi vào thảm họa nhân đạo như trường hợp cô cựu sinh viên có cha bị bệnh qua đời không có tiền mai táng này, họ sẽ không biết xoay xở ra sao, trong khi tử thi càng để lâu càng gây ô nhiễm. 

Đừng để thế giới lại thêm một lần nữa được chứng kiến những hình ảnh thê lương tại Ân Độ, nhưng lần này là tại Việt Nam. Số ca nhiễm và tử vong ngày càng tăng; dịch bệnh kéo dài chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Vì vậy, hơn lúc nào hết, Đảng và Nhà nước cần công khai một chính sách nhân đạo thống nhất để an dân, nhất là để an lòng những người yếu thế và những người dễ bị tổn thương nhất.

Trân trọng cảm ơn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét