Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Không giết người thì phải tập cho bằng được...

VN tự hào đã làm được những việc thế giới không làm được. Đây là lời ông Nguyễn Mạnh Hùng, đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông. Tra tấn, ép cung, kết án oan sai không dựa trên bằng chứng... là những việc như thế.
Không giết người thì phải tập cho bằng được
Rất may báo chính thống được phép đăng tin này: Không giết người thì phải tập cho bằng được. Ông Nguyễn Thanh Chấn kể: "Gần 2 tuần tôi tập tành giết người. Hàng ngày họ đưa tới 1 phòng, trong phòng có 1 hình nộm, 1 con dao giả, cứ tập 8h bắt đầu, 11h30 nghỉ, chiều 14h tới 16h30. Mấy ngày đầu còn người đứng trông, sau đó tự tập, tập đến khi thành thục, thì thực hiện, tức biểu diễn, rồi họ chụp ảnh...
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Pham Quy Tho
Lúc đó thì giết người quá thành thục, quá chuẩn xác, đúng là 1 kẻ giết người, rồi tòa xử, tuyên - Nhân danh Nước CHXHCNVN.... tử hình. Vì có suất bố là liệt sỹ, nên hạ xuống là chung thân. 10 năm sau, phát hiện ra kẻ giết người của vụ án... Nhận bồi thường 7 tỷ..."

https://m.viettimes.vn/toa-an-boi-thuong-72-ty-cho-ong-nguy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét