Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Từ “gái quê” thành nghi can?

Từ “gái quê” thành nghi can?
Tin tức cho thấy trong những năm qua, nhiều bạn trẻ cả nam lẫn nữ từ các vùng nông thôn xứ Việt bị lừa khi đi xuất khẩu lao động; bị hụt hẫng lúc chân ướt- chân ráo đến chốn thị thành… Đoàn thị Hương hẳn là một trong những trường hợp không may đó. Họ như con thiêu thân bị thiêu rụi khi đâm đầu vào bóng đèn sáng nóng!

‘Nổi tiếng khắp thế giới’
Truyền thông quốc tế vào ngày 1 tháng 3 chiếu cảnh cô Đoàn thị Hương, nghi phạm trong vụ án quốc tế giết hại ông Kim Jong Nam bằng chất độc thần kinh VX, bị còng tay đưa ra tòa.

Mật ong: 10 câu hỏi thông dụng

Mật ong: 10 câu hỏi thông dụng
Khi mua hoặc sử dụng mật ong, hầu như rất nhiều người trong chúng ta lo ngại về chất lượng mật ong, không biết loại mật ong chúng ta mua về có phải là mật ong nguyên chất hay mật ong giả, mật ong tốt hay mật do ong ăn đường tạo ra…. 
Nhiều người nghĩ rằng mật ong nguyên chất chắc là khó tìm và giá chắc phải vài trăm ngàn một lít mới là mật ong thật tốt! (Có lẽ do tâm lý ngày nay thấy hàng giả, hàng nhái quá nhiều!) Chính vì thế, mà một số công ty hoặc một số nơi bán mật ong không ngần ngại nâng giá bán cao gấp nhiều lần giá trị thực của nó hòng đáp ứng tâm lý của người mua! Mật ong nuôi nguyên chất được bán với giá từ 200k đến 400k/1lít, mật ong rừng bán giá từ 600k đến cả bạc triệu cho một lít

Ung thư: "thủ phạm" đã bị bắt!

Ung thư: "thủ phạm" đã bị bắt!
Dịch tễ học nhận định rằng cha mẹ bị ung thư thì các con cũng dễ bị ung thư, do ung thư có tính di truyền, sự thực đây là một kết luận sai lầm. Lý do thực sự là do chế độ ăn uống của cha mẹ và con cái có mối tương quan khá cao. Vì thiếu vitamin B2 là nguyên nhân chính của bệnh ung thư. Viện phòng chống ung thư công bố bảng xếp hạng hàm lượng ức chế ung thư trong các loại rau: Khoai lang nấu chín 98,7%; Khoai lang sống 94,4%; Măng tây 93,9%; Bông cải 82,8%; Bắp cải 91,4%.
★ Nguyên nhân gây ra ung thư và nhiều loại bệnh khác:
1, Cơ thể trong thời gian dài bị thiếu trầm trọng vitamin B2 là nguyên nhân chính hình thành các khối u ung thư.
2, Một loạt các bệnh viêm loét đường tiêu hóa, chảy máu, khối u, polyp, u xơ tử cung, bệnh xơ gan cũng do thiếu vitamin B2 gây ra.

Bởi đời là cõi tạm

Bởi đời là cõi tạm 
Bởi đời là cõi tạm 
Nên sống thật với nhau 
Nếu kiếp người trôi mau 
Thì oán thù dừng lại.
Bởi không gì tồn tại 
Nên giận hờn bỏ qua 
Nếu lòng mình vị tha 
Thì nỗi sầu tan biến.

Việt Nam: Lobbying và Tham nhũng

Nghề lobbying và vấn nạn tham nhũng: Vì sao Việt Nam chỉ có điều thứ hai?
Lằn ranh giữa lobby (vận động hành lang) và tham nhũng không phải bao giờ cũng rõ ràng. Tại Việt Nam, vận động hành lang gần như không hề tồn tại. Câu chuyện về chiếc xe ô-tô huyền bí tại Đà Nẵng vừa qua càng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Có người bảo đấy chính là vận động hành lang, phương Tây cũng thế thôi. Nhưng đặt câu chuyện vào hệ quy chiếu pháp lý thì không khó để nhận ra những dấu hiệu của tội danh tham nhũng, dù là hệ quy chiếu của bất kỳ quốc gia nào.
Vậy vận động hành lang thật sự là gì? Các quốc gia phương Tây (mà trọng tâm của bài viết này là Hoa Kỳ) có xây dựng những nguyên tắc về vận động hành lang không?

Báo lề Đảng "sờ gáy" Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa?

Báo lề Đảng "sờ gáy" Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa?
Hôm nay tờ Thanh Niên nổ phát súng đầu tiên nhắm vào Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn ChiếnLâu nay báo lề Dân dậy sóng về quan hệ giữa cô Trần Vũ Quỳnh Anh và ông Trịnh Văn Chiến với loạt bài của tác giả Trịnh Văn Duy, đã vạch rõ “đường đi nước bước” của cô Quỳnh Anh này, từ một tay tạp vụ, bằng cấp chỉ là Cao đẳng Công nghệ Thông tin Vinh (Nghệ An), Trần Quỳnh Anh được nhận vào làm hợp đồng chân tạp vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vào năm 2008.

Và cuộc đời của cô tạp vụ Trần Quỳnh Anh đã sang một trang mới khi lọt vào mắt xanh của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn. Khi trở thành tình nhân của ông Ngô Văn Tuấn, Trần Quỳnh Anh ngay lập tức được tuyển vào công chức của Sở Xây dựng mà không cần có bằng đại học. Ngô Văn Tuấn đã khôn khéo sử dụng cô bồ vừa để thỏa mãn tình dục, lại làm món hàng dâng hiến cấp trên để được thăng quan tiến chức.

Con tui có bồ!

Con tui có bồ!
February 28, 2017 - Thiệt khổ dễ sợ! Nếu như chuyện có bồ này xảy ra với thằng anh đang học đại học của nó thì đỡ biết mấy, nhưng đằng này không phải vậy, đứa có bồ lại là nó, thằng tiểu tử út nhà tui. Mà thiệt tình là cũng vì cái chuyện này mà nó làm tui mất ăn, mất ngủ, lên cân hổm rày.
(Hình minh họa: Getty Images)
Cùng một cha một mẹ sinh ra, trong khi anh nó ruột để ngoài da, thì nó lại thuộc dạng ruột cất trong tủ sắt, phải vặn đúng số hay bấm đúng mật mã thì mới mở được, còn không thì cho dù có lấy búa đập hay lấy xà beng nạy thì nó cũng trơ trơ. Đã vậy, từ khi trổ giò, bể tiếng đổi giọng, tánh tình của nó cũng đổi theo. Nhưng phải chi nó thay đổi theo chiều hướng dễ thương thì có gì đâu để mà phàn nàn, đằng này nó lại thay đổi theo chiều hướng… dễ đục! Hỏi nó một câu, nó trả lời lí nhí, tui nghe không rõ, hỏi lại lần nữa thì nó trừng mắt nhìn tui như nhìn… má nó, làm tui nhiều lần “sợ” quá, muốn chạy đi lấy cây roi mây liền lập tức! Hehehe!

Kiêu ngạo và hoang tưởng

Kiêu ngạo và hoang tưởng
Đất nước này sẽ không khá được, nếu lãnh đạo mang đầu óc hoang tưởng, bệnh hoạn, xa rời thực tế, chỉ nói phét lừa dân cho sướng miệng. Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc thì ít chữ, dùng chung một lời khen ngợi tâng bốc quá đáng mỗi lần đến thăm một địa phương nào. Người ta nói đùa rằng mỗi sinh vật chỉ có một cái đầu, nhưng ông Phúc đã dùng danh từ “đầu tàu,” để hết ca tụng Sài Gòn, Hà Nội, rồi cũng lối so sánh nhàm chán đó, ông Phúc lại cũng gọi Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ và cả cái tỉnh nhỏ Long An cũng là cái đầu tàu khác!
Ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy ở Sài Gòn. 
(Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Hoang tưởng là dấu hiệu sớm của bệnh tâm thần. Người mang bệnh tâm thần phân liệt thường khó nhận ra khác biệt giữa thực tế và hình ảnh tưởng tượng hiện ra trong đầu mình, vì vậy rất khó khăn trong cách lập luận, diễn đạt cảm xúc của mình và hành động cho phù hợp với thực tế. Bệnh hoang tưởng nếu cộng thêm sự dốt nát và lòng kiêu ngạo sẽ làm cho những bệnh nhân bị bệnh này càng ngày càng nặng thêm.

Người Việt chia thái cực về Đoàn Thị Hương

Người Việt chia thái cực về Đoàn Thị Hương
Chưa đầy một tháng sau ngày Đoàn Thị Hương bị bắt ở Malaysia vì bị tình nghi tham gia vụ ám sát chấn động thế giới, công chúng Việt Nam đang chia thành hai thái cực trong những ý kiến bày tỏ trên mạng xã hội về cô. Nhiều người thương cảm với cô trong khi nhiều người khác dành những lời lẽ thậm tệ cho cô.

Nghi can Đoàn Thị Hương, giữa, được áp giải 
ra khỏi tòa án Sepang, Malaysia, 1/3/2017.
Nữ công dân 29 tuổi của Việt Nam, quê ở Nam Định, bị bắt hôm 13/2 cùng một nữ nghi phạm quốc tịch Indonesia vì nhà chức trách tin rằng họ đã ám sát một người được cho là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

10 điều chỉ có ở Thuỵ Sĩ

10 điều chỉ có ở Thuỵ Sĩ
Lượng súng lưu hành vào hàng nhiều nhất thế giới hay tiền phạt chạy quá tốc độ phụ thuộc vào thu nhập của người lái là những điều chỉ có ở Thuỵ Sĩ. Những chuyến tàu lao thẳng xuống vực sâu ở Thụy Sĩ / Những điều khiến du khách Thụy Sĩ lạ lẫm ở Việt Nam

Thuỵ Sĩ đem đến ấn tượng về một đất nước yên bình. Tuy nhiên, khu quân đội Thuỵ Sĩ thực sự có thể cải trang thành nhà dân nằm ngay giữa các ngôi làng để bảo đảm an toàn và sẵn sàng ứng phó với tình huống nguy hiểm. “Don’t mess with S” (Đừng gây rối với Thuỵ Sĩ) là cụm từ du khách cần nhớ khi tới đây.

Hậu quả nhãn tiền của các cô gái trẻ thích bê tha

Hậu quả nhãn tiền của các cô gái trẻ thích bê tha
Rất nhiều cô gái trẻ trong xã hội hiện đại có lối sống bê tha. Suy nghĩ của họ đơn giản là trẻ mà không chơi thì sau già yếu rồi lấy đâu ra sức nữa. Nhưng hậu quả của việc đó là gì? Theo một nghiên cứu mới cho thấy rằng bí quyết giúp con người ta trông trẻ hơn tuổi không chỉ là ở các gien. 1/3 số phụ nữ trông trẻ hơn 10 năm so với tuổi của mình, chỉ là nhờ thực hành một lối sống chuẩn mực, không ăn chơi quá độ!
Theo The American Academy of Dermatology, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 155.000 phụ nữ. Trong đó, khoảng 2/3 số những người phụ nữ khi lớn tuổi vẫn có vẻ vui tươi phơi phới là những người mang những gien nhất định có ảnh hưởng đến trạng thái của da. Các nhà nghiên cứu đã quyết định tìm hiểu xem tại sao 1/3 những người khác lại có vẻ trông trẻ. Các chuyên gia đã tính toán một số yếu tố.

Nghề bán phấn nơi xứ người có... hạnh phúc ?

Bán phấn nơi xứ người
6/3/2017 - Năm 2013, giáp tết, tôi về Việt Nam từ Australia bằng vé của một hãng hàng không giá rẻ. Khi chuyển sang máy bay quá cảnh từ sân bay Kuala Lumpur tôi ngồi kế bên một cô gái trẻ nhìn khá mặn mà.
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt khá bầu bĩnh ưa nhìn và dáng người chắc chắn trong bộ đầm nhung màu xanh đen ấy. Sắp tới giờ máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất, cô gái vô cùng lúng túng với tờ khai nhập cảnh được phát lúc mới rời Malaysia. Tờ khai có in tiếng Việt, và không phải cô không biết chữ. Cô lúng túng bởi một lý do khác: Visa du lịch Malaysia của cô đã quá hạn khá lâu rồi.

Ô đất 0,32m2 giữa New York không ai dám động

Mảnh đất siêu nhỏ 0,32m2 giữa New York không ai dám động đến
Miếng đất này rộng 0,32m2 hình tam giác nằm giữa New York đầy uy nghi. Mặc dù bé nhỏ và vướng đến thế nhưng lại chả ai dám động đến nó. Kể cả là chính quyền hay dân nhiều tiền, không ai dám nhòm ngó miếng đất này cả. Nằm ở góc phía Tây Nam của phố Christopher và đại lộ thứ 7, ngay trước cửa hàng Village Cigars là một miếng đất nhỏ hình tam giác có khắc dòng chữ "Miếng đất này là tài sản của Hess và nó chưa bao giờ được quyên tặng cho mục đích công cộng".
Miếng đất nhỏ hình tam giác thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt thế nhưng nó lại thuộc sở hữu tư nhân và không ai có quyền xâm phạm nếu chưa có sự đồng ý của gia chủ.

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Đại sứ Thụy Điển bị dội bom thư vì lỡ chúc 8/3

Rất nên bỏ ngày 8/3 và những ngày riêng về phụ nữ hay đàn ông.
Có nên chúc mừng phụ nữ nhân ngày 8-3?
06/03/2017 (NLĐO)- Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg cho biết ông đã bị đồng nghiệp nữ “vặn” ra trò khi gửi mail chúc mừng họ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. “Khoảng 30 giây sau đó, hòm thư của tôi bắt đầu đầy lên nhanh chóng. Các đồng nghiệp nữ của tôi bắt đầu trả lời thư của tôi, trong đó họ hỏi tôi những câu như: Ý ông là chúc mừng cái gì, chúc mừng ngày hôm nay còn 364 ngày còn lại của năm thì chúng tôi bị quên lãng phải không? Sự nghiệp của tôi không thành công được như sự nghiệp của ông phải không hay lương của tôi không cao như của ông phải không?...”
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg phát biểu
 tại buổi công bố cuộc thi ảnh “Những gia đình bình đẳng”
Tại buổi công bố cuộc thi ảnh “Những gia đình bình đẳng” do Đại sứ quán Thụy Điển cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức sáng nay 6-3, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg đã nêu câu hỏi: “Có nên chúc mừng phụ nữ nhân ngày 8-3 và chúng ta chúc mừng vì cái gì?”.

Hoan hô Hà Nội: Chủ tịch quận gửi thư cho dân

Chủ tịch quận viết thư ngỏ đề nghị trả lại vỉa hè
6/03/2017 Chủ tịch quận Thanh Xuân Hà Nội viết thư ngỏ gửi người dân, doanh nghiệp kêu gọi chủ động tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè. Hà Nội ấn định ngày đồng loạt ra quân “giành” lại vỉa hè
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu vừa gửi thư ngỏ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn đề nghị không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định. Thông qua thư ngỏ, ông Nguyễn Xuân Lưu cho rằng để quận văn minh, sạch đẹp rất cần sự ủng hộ, đồng lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân.

Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung

Toàn văn bài phát biểu dậy sóng của ông Nguyễn Đức Chung
Giao Thông 05/03/2017 Hôm 4/3/2017, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đã có bài phát biểu dậy song khi thẳng thắn nêu rõ hiện tượng công an đứng sau quán bia vỉa hè, người nhà cán bộ đứng sau bãi giữ xe tại Hội nghị Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố. Tại đây, ông đã có những chỉ đạo mạnh mẽ nhằm lập lại trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, lòng đường cho người tham gia giao thông. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của ông:
"Tôi xin nêu ngắn gọn lại bốn việc:
Phần thứ nhất là tất cả việc liên quan đến lấn chiếm vỉa hè, lấn chiếm trong ngõ để bán hàng, trông giữ ô tô, xe máy.
Thứ hai là liên quan đến bán hàng rong.

Hỏi Chủ tịch Chung về...sự sắp đặt đầy giả dối

Chủ tịch Chung đã thẳng thắn kể cái khó của ông khi làm giám đốc công an là có kẻ quê Bắc Ninh đứng sau bảo kê, "chống lưng" cho các quán bia lấn chiếm vỉa hè... Kẻ đó là sếp của ông nên ông không làm gì được: "Hôm nay tôi nói có các đồng chí ở đây, có anh Thành Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm ở đây không? Các điểm, bãi đỗ xe xung quanh Bến xe Mỹ Đình có những ai? Người nhà nhà ai ở đấy? Quê ở đâu? Các đồng chí cứ lôi lên xem có phải quê Bắc Ninh không? Thế thì ai là người quê ở Bắc Ninh thì các đồng chí cứ tra ngược ra. Tôi không tiện nói ở đây nhưng xin nói như vậy".
Muốn hỏi Chủ tịch Chung
5/3/2017 - Chủ tịch Chung nói ông đã khảo sát và phát hiện có Công an đứng sau "chống lưng" cho các quán bia lấn chiếm vỉa hè từ ngày ông còn làm Giám đốc Công an Thành phố. Ông cũng biết những Bí thư, Chủ tịch quận nào có người thân đứng tên tại các bãi giữ xe. Ông cũng biết đây là nguyên nhân dẫn đến đợt ra quân nào cũng thất bại. Thế nhưng vì sao nhiều năm như thế vấn nạn này lại không được xử lý? Để rồi, hàng năm Hà Nội vẫn "gõ trống khua chiêng", hô hào lập lại trật tự đô thị mặc dù biết trước một kết cục thất bại. Chẳng phải đó là sự sắp đặt đầy giả dối hay sao?
87% quán bia vỉa hè được công an "chống lưng"
(Công lý) - Thống kê 180 quán bia vỉa hè thì có hơn 150 quán có Công an "chống lưng", nhiều bãi giữ xe thì đều là anh em, con cháu của các Chủ tịch, Bí thư quận. Đó là những phát biểu rất thẳng thắn của người đứng đầu chính quyền Hà Nội trong Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 thành phố tổ chức ngày 4/3.

Bắt đầu rờ đến cô bồ nhí của Bí thư Thanh Hóa

Bắt đầu rờ đến cô bồ nhí của Bí thư Thanh Hóa
Theo thông tin mạng, nhờ có nhan sắc và một làn da trắng trẻo, Trần Quỳnh Anh. từ một tạp vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh, đã được "cất lên" chức vị Trưởng phòng Sở Xây dựng. Cô cũng đang sở hữu một khối tài sản “khủng” lên đến nhiều chục tỷ đồng. Đó là 01 căn biệt thự sang trọng tại Khu đô thị Bình Minh, TP Thanh Hóa (diện tích 350m2); 01 biệt thự cao cấp tại Khu du lịch FLC Sầm Sơn (250m2); 01 căn nhà 150m2 phố Triệu Quốc Đạt; 01 quần thể sân Tenis cho thuê tại khu vực hồ Đồng Chiệc, TP Thanh Hóa; 01 căn biệt thự tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; 3 xe ô tô dòng cao cấp (trong đó có 2 siêu xe Cadilac và Mercedes)… Cũng theo thông tin mạng, cô A. đã kết hôn “giả” với một người đàn ông người Việt, sinh sống và làm ăn ở nước ngoài và còn tặng cho anh này món tài sản trị giá 6 tỷ đồng để đánh đổi sự im lặng...


Con giống cha mẹ như đúc mà cha không thừa nhận

Sống không muốn, muốn chết hả ?

Sống không muốn, muốn chết hả ?
Trong một tiệm ăn, khách kêu café, nhà hàng mang tới một ly café trong đó có một con ruồi lớn đang vùng vẫy. Phản ứng của người khách ?
Người Nhật :
Lễ độ trả tiền, không đụng tới ly café, kín đáo ra khỏi tiệm.
Người Anh :
Lạnh lùng chỉ cho chủ tiệm con ruồi trong ly;

‘Tin vui’: Phát hành ròng TPCP 2017 sụt 50%!

Phát hành ròng trái phiếu chính phủ năm 2017 sụt 50% so với năm 2016 !

Ảnh: xaluan.com
Nợ công, nợ xấu đầm đìa, cộng thêm ngân sách cạn kiệt. Ngay cả kênh phát hành trái phiếu chính phủ ở trong nước cũng vừa nhận một tín hiệu thê thảm. Một thông báo của Kho bạc Nhà nước cho biết trong năm 2017, cơ quan này dự kiến sẽ phát hành 183.3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Quy mô này thấp hơn rất nhiều so với dự tính trước đó là sẽ huy động khoảng 250 nghìn tỷ đồng trong năm 2017, cũng như so với tổng lượng huy động 2016.

Lợn: Kiếp này và kiếp trước...

Bụt và Lợn
Kiếp trước con chỉ biết sống “vinh thân phì gia hại quốc mặc thiên hạ” làm bao nhiêu dân nghèo không có miếng thịt để ăn, cho nên kiếp này con phải bị giết làm thịt.” Con lợn nghe xong bán tín bán nghi tự hỏi: “ Trời đất ơi, không lẽ kiếp trước mình là…
Một con lợn biết mình sắp bị mổ thịt, kêu khóc thảm thiết. Bụt hiện ra hỏi tại sao con khóc? Lợn gạt nước mắt nói, “Cuộc đời sao quá bất công? Con sinh ra phải mang tấm thân xấu xí, ăn cơm thừa canh cặn, ở trong chuồng dơ dáy, rồi lại bị bắt giết làm thịt. Cõi đời này còn có công lý hay không?”

Thế giới tẩy chay một cách tuyệt đối ngày 8/3

Ngày 8 tháng 3 và thân phận người phụ nữ
Viết Từ Sài Gòn, 2016-03-08 - Hiện nay, trên thế giới gồm hai trăm lẻ tư quốc gia, chỉ có hai mươi tám quốc gia tổ chức rầm rộ ngày Quốc tế Phụ nữ. Những quốc gia này có thể khác nhau về thể chế chính trị nhưng có một điểm chung, đó là những quốc gia độc tài và người phụ nữ chịu những thiệt thòi, bất công và áp bức nặng nề nhất trong lịch sử phát triển loài người. Và khi thế giới tiến bộ đã tẩy chay một cách tuyệt đối đối với ngày 8 tháng 3 thì những quốc gia độc tài vẫn dùng ngày 8 tháng 3 như một thứ vũ khí tuyên truyền hiệu dụng nhất.

Một phụ nữ Việt Nam đi ngang bến tàu ở 
Sông Thu Bồn, Hội An, Việt Nam AFP photo
Vậy những nước tổ chức ngày 8 tháng 3 này là những nước nào? Và vì sao cho đến bây giờ nó vẫn coi trọng ngày này? Ai là người đã ấn định ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế phụ nữ?

3 người phụ nữ nổi bật dịp 8/3/2017

3 người phụ nữ nổi bật dịp 8/3/2017
Tôi không ưa những ngày liên quan đến phụ nữ. Tốt nhất là nên bỏ chúng đi. Nhân ngày 8/3 năm nay, thử nhìn xem đàn ông hay phụ nữ nổi bật hơn. Tích cực thì chỉ có đàn ông với Chủ tịch Chung ở Hà Nội và Phó chủ tịch Hải ở quận 1 Sài Gòn. Tích cực đối với phụ nữ thì không có, nhưng lại có tới 3 gương mặt nữ đang nổi đình nổi đám về tiêu cực: Hiệu trưởng (và Phó hiệu trưởng trường) THCS Nam Trung Yên Tạ Thị Bích Ngọc, Phó phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận Phạm Thị Minh Hiếu và Nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương. Xem thêm: Thế giới tẩy chay một cách tuyệt đối ngày 8/3


Kể cũng không thừa bổ sung thêm người phụ nữ thứ tư: Báo chí và dư luận (chắc chắn có sự chỉ đạo ở cấp rất cao) đang lôi chuyện Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa và cô "bồ" nóng bỏng Trần Vũ Quỳnh Anh đúng dịp 8/3 này

Đừng biến 8/3 thành ngày 'vòi quà' đàn ông

Đừng biến 8/3 thành ngày 'vòi quà' đàn ông
06/03/2017 - “Không hoa, không quà, anh ấy chẳng tặng gì cho tôi cả” - đó không phải là cách đúng đắn để phụ nữ nhìn về ngày 8/3. Có một thực tế đáng buồn là một bộ phận không nhỏ phụ nữ coi các ngày lễ 14/2, 8/3… là ngày nhận “chiến lợi phẩm”. Mối quan tâm của họ chỉ dừng lại ở chỗ anh ấy tặng gì cho mình?. Đã có không ít ý kiến (cả đàn ông và phụ nữ) đề xuất nên bỏ ngày 8/3.

"8/3 vui, buồn, hay hạnh phúc là ở cách nhìn, 
cách hành xử của bạn mà thôi". Ảnh: Peaceful Century
Phụ nữ vòi quà, đàn ông mệt mỏi
“Thích cái gì thì cứ gửi hình cho anh ấy hoặc post lên Facebook để phím trước, anh ấy còn biết đường tặng”, tôi nghe đâu đó phụ nữ mách nhau cách để có được món quà đúng ý ngày 8/3.

Phó GĐ Sở ngắt cành hoa và 'hot girl' xứ Thanh

Gương sáng nữ tỉnh Thanh nhân 8/3!
Vu Hai Tran - Đề nghị mạng xã hội thay vì săm soi chị Phó Giám đốc Sở ngắt cành hoa, hãy tìm hiểu hotgirl cán bộ này, khi 29 tuổi đã là trưởng phòng, uỷ viên ban chấp hành đảng bộ Sở. Đã đẹp, có chức, trẻ (sinh năm 1986), hai con, lại giàu, có nhà đẹp, xe đẹp, như biệt thự này. Hãy sống, học, đẻ, lên chức và hưởng thụ như cô Trần Vũ Quỳnh Anh ở tỉnh Thanh này. Đề nghị bí thư tỉnh Thanh tuyên truyền cho nhân dân cả nước nhân ngày 8/3 về tấm gương sáng này của phụ nữ tỉnh Thanh, để các thiếu nữ cả nước noi theo!


Quan lộ thần tốc của 'hot girl' xứ Thanh

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Luật sư của ĐTH: Tôi tin cô Hương sẽ được thả

Luật sư của Đoàn Thị Hương: Tôi tin cô ấy sẽ được thả
05/03/2017 - Luật sư Malaysia được gia đình Đoàn Thị Hương đồng ý việc bào chữa Luật sư Daniel Shanmugam cho biết ông đã được gia đình Đoàn Thị Hương đồng ý là người bào chữa cho cô tại tòa án ở Malaysia cùng luật sư Hà Hải. Trong cuộc phỏng vấn riêng với Zing.vn tại TP.HCM, luật sư Daniel Shanmugam của Đoàn Thị Hương bày tỏ tự tin rằng thân chủ của ông sẽ được chứng minh vô tội.
Luật sư Daniel Shanmugam (góc trái) và luật sư Hà Hải (bên cạnh) trao đổi với Zing.vn tại TP.HCM chiều 5/3. Ảnh: Thanh Tùng.
Ông Shanmugam vừa ở Việt Nam 3 ngày để gặp gỡ gia đình Đoàn Thị Hương (ông đã có giấy đồng ý của gia đình để đại diện cho Hương) và tìm hiểu thông tin. Ông cho biết sẽ cùng luật sư Hà Hải của Việt Nam đảm nhận vụ việc này và ngày mai (6/3) ông sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Đoàn Thị Hương tại nhà tù ở Kuala Lumpur.

Lễ hội hoa hồng hay lời nói dối trắng trợn?

Lễ hội hoa hồng hay lời nói dối trắng trợn?
Nguyễn Quang Vinh, ngày 05/03/2017 

Không ai rỗi hơi để vào ngắm... hoa giả phải không ạ? Không ai thừa tiền để bỏ hàng trăm ngàn vào coi các ông xếp hoa giả, phải không ạ? Và đất nước Bungari yêu dấu cũng không thể đồng tình nếu họ biết rằng, ở Việt Nam đang giới thiệu hoa hồng, biểu tượng đất nước của họ bằng hoa giả. Với một hoạt động văn hóa như thế này, chắc chắn không thể “nói dối” người xem.
Phải xử lý nghiêm những người tổ chức vì sự dối trá này.

Những hình ảnh đáng thất vọng tại Lễ hội hoa hồng năm nay.
(Dân Việt) Ngày 4.3, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra công văn đề nghị Ban tổ chức lễ hội hoa hồng khắc phục ngay những điểm chưa đẹp mà báo chí phản ánh liên quan tới Lễ hội hoa hồng Bulgaria. Lễ hội bày hoa hồng giả, Hà Nội yêu cầu báo cáo

Phó giám đốc Sở TP bẻ hoa anh đào chụp ảnh?

Hoa tươi nguyên, đâu có gãy sắp lìa cảnh. Tự tiện lấy của công làm của tư. Đổ tội cho lái xe. Không trung thực... Đề nghị cắt chức, khai trừ Đảng, đuổi khỏi cơ quan nhà nước loại lãnh đạo tham lam và vô văn hóa này.
Phó giám đốc Sở Tư pháp bẻ hoa anh đào chụp ảnh? 
05/03/2017 TTO - Trước chỉ trích của dư luận trên facebook cho rằng bà Phạm Thị Minh Hiếu bẻ hoa anh đào để chụp ảnh, bà Hiếu nói cành hoa sắp lìa cành và người tài xế bẻ đưa cho bà. Bà yêu hoa nên cầm chụp ảnh.

Hình ảnh bà Phạm Thị Minh Hiếu cầm nhành hoa 
anh đào được đăng tải trên Facebook N.A.T.
Sáng 5-3, một cán bộ có chức trách của UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận hình ảnh người phụ nữ tay cầm nhành hoa anh đào lan truyền trên mạng xã hội là bà Phạm Thị Minh Hiếu - phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

Donald Trump là vị tướng đại tài của Mỹ chuyển sinh?

Donald Trump là vị tướng đại tài của Mỹ chuyển sinh? 
Từ tướng mạo cho đến tính cách, Tổng thống Mỹ Donald Trump và vị tướng đại tài George Smith Patton giống nhau đến kỳ lạ. Điều này khiến nhiều người không khỏi thốt lên rằng: “Có lẽ, Donald Trump chính là đại tướng George Smith Patton chuyển sinh!”.


Trump (bên phải) và Patton (trái) rất giống nhau. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến rất nhiều người liên tưởng tới một trong những vị tướng chỉ huy quân sự vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ – Tướng George Smith Patton. Tướng Patton là người hay có những lời nói thẳng thắn, nhưng ông lại là một trong những vị tướng thành công nhất trong lịch sử quân sự nước Mỹ. Là người góp công lớn trong việc dập tan đại họa phát xít trong Thế chiến II. “Donald Trump cũng là một viên kim cương thô, ông ấy sẽ là một thủ lĩnh kiệt xuất của nước Mỹ” – Một người ủng hộ Donal Trump đã nói như vậy.

Nữ Phó giám đốc sở nghi bẻ hoa ở Đà Lạt

Nữ Phó giám đốc sở nghi bẻ hoa ở Đà Lạt
05/03/2017  - Một nữ cán bộ ở Bình Thuận được cho là bẻ hoa Mai Anh Đào khi đi du lịch khiến người Đà Lạt giận dữ. Từ sáng 5/3, cộng đồng mạng tại Đà Lạt (Lâm Đồng) sục sôi trước thông tin một nữ du khách, được cho là sau khi chụp ảnh với hoa Mai Anh Đào, đã bẻ luôn cả cành hoa rất đẹp mang lên xe mặc dù người dân địa phương đã có ý kiến can ngăn.

Nữ du khách cầm cành hoa Mai Anh Đào được cho là vừa bẻ. 
Trao đổi với PV VietNamNet, anh N.A.T người post thông tin sự việc lên facebook cá nhân của mình cho biết: Vào khoảng 16h40 ngày 4/3, anh T. cùng bạn đang chụp ảnh hoa Mai Anh Đào tại khu vực hồ Tuyền Lâm thì cạnh đó có một nhóm du khách đi xe ô tô 7 chỗ mang biển số tỉnh Bình Thuận cũng đang chụp ảnh. Bất chợt anh T. nghe tiếng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ phía nhóm du khách này nói với những bạn trẻ trong nhóm: “Tụi mày không dám bẻ để chị bẻ cho, có ai nói gì đâu”.

Món nợ Vinashin 63.000 tỷ: Dân phải trả...

Món nợ Vinashin 63.000 tỷ: Ai phải trả?
04/03/2017  Trước thông tin ngân sách nguy cơ phải trả nợ thay khoản nợ 63.000 tỷ từ thời Vinashin, Chủ tịch Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC - tên gọi mới sau tái cơ cấu của Vinashin) cho rằng khoản nợ từ thời Vinashin sẽ do Bộ Tài chính đứng ra xử lý. Nguy cơ phải trả nợ thay Vinashin 63.000 tỷ / Khối nợ gần 1 tỷ USD tồn lại từ vụ Vinashin / Xử vụ Vinashinlines: Đề nghị tử hình Giang Kim Đạt
Con tàu Vinashin 'đắm' để lại khoản nợ khổng lồ.
Trả lời PV.VietNamNet liên quan đến thông tin ngân sách nguy cơ phải trả nợ thay khoản nợ 63.000 tỷ từ thời Vinashin, ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC - tên gọi mới của Vinashin) cho biết: Tất cả các khoản nợ trước đây của Vinashin giờ Bộ Tài chính đứng ra xử lý.

Vũ điệu của cái bô!

Vũ điệu của cái bô!
Nguyễn Quang Thân
Vũ Thư Hiên: Để nhớ một người vừa từ biệt chúng ta - Nguyễn Quang Thân
Lưu Trọng Văn: Chả có gì thơm bằng cứt trẻ con!...
Tao thà đi đổ bô cho con nít còn hơn bưng bê hầu rượu bợ đỡ tụi vua quan.
Vì sao ư?
Vì tao là đứa con cầu tự.
Tao là con của Trời .
Nguyễn Quang Thân, tuổi 82, mới đó cười như giai trẻ. Mới đó khoe với gã ra Vũng Tàu bơi thi, ối giai thua.

Mới đó, mới đó thôi mà, quần bò áo thun, ngực vạm vỡ.
Mới đó thôi mà, anh em gặp nhau câu đầu tiên ông ghé vào tai gã;
Mày thế nào ?
Thế nào là thế nào? Gã hiểu chỉ là hỏi chuyện... ấy ấy.

Không thèm nghe gã giả nhời vì gã hiểu chàng u80 ấy hỏi chỉ để mồi cho có cớ... khoe:

Tao nhiều đêm khó ngủ vì tức...quần quá.
Mãnh liệt yêu.
Mãnh liệt viết.
Và rồi chính lúc sải cánh như kình ngư mãnh liệt ông nhắm mắt lại.

Tao là con của Trời. Trời gọi tao rồi.
Tạm biệt nhé trần gian!
Chiếc bô còn hằn đít con trẻ rớt xuống đất.
Đâu đó vang lên tiếng cười :

CHẢ CÓ GÌ THƠM BẰNG CỨT TRẺ CON!


Nhà văn Nguyễn Quang Thân
Thế là không hy vọng gì nữa rồi. Nhà máy đóng giầy phá sản. Cả năm nay Hảo sẽ không có việc làm. Đề tài, số tiền trợ cấp ban đầu và bản quyền bán cho nhà máy tan thành mây khói. Khách hàng đã tẩy chay thứ giầy bong mũi của nhà máy trước khi loại keo dán tuyệt vời của Hảo qua được bát quái trận thủ tục.

Khi người dân nổi giận hay sức mạnh của số đông

Khi người dân nổi giận hay sức mạnh của số đông
Có lẽ điều quan trọng nhất mà người xem video cảm nhận được đó chính là thấy được sức mạnh của số đông, một sức mạnh tạo cảm giác vô địch, không gì có thể cưỡng lại được, và cùng lúc sự sợ hãi dường như cũng không còn hiện hữu. Phải chăng đây là những điềm báo cho một cuộc Toàn Dân Tổng Nổi Dậy đang lấp ló ở chân trời để chấm dứt cái chế độ (......) đã hết thời này?

Cuộc “bạo loạn” diễn ra vào ngày 28 Tháng 2, 2017 vừa qua tại công ty Hàn Quốc Samsung ở Bắc Ninh được nhận định là một biến cố “gây sốc” với số lượng công nhân đông đảo hàng mấy ngàn người mặc đồng phục công nhân, nổi loạn để bày tỏ sự bất mãn và cơn giận dữ của họ.

Ban Kinh tế có tham mưu được chính sách tốt?

Ban Kinh tế có tham mưu được chính sách tốt?
Một khi 'cam kết' với kinh tế thị trường hiện đại, cần xây dựng thể chế 'dễ nhận biết', tuân thủ các nguyên tắc thị trường, trong đó quyền tự do kinh doanh, quyền cá nhân, và cạnh tranh bình đẳng được coi là phương thức khám phá và công cụ kiểm soát hữu hiệu nhất của quỹ đạo phát triển của nhân loại.… Trong bối cảnh này, Ban KTTW liệu có thể trả lời câu hỏi Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo kinh tế thị trường như thế nào, và để 'đưa' ra được chính sách hữu hiệu, lâu dài hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.
Ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Thống đốc Ngân hàng Việt Nam hiện đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản.

Sao không xuất khẩu luôn cả giống nòi?

Sao không xuất khẩu luôn cả giống nòi?
Hà Văn Thịnh - Đọc báo, thấy chuyện xuất khẩu cát ào ạt, bất chấp nhà cửa của người dân bị lún, sụt; bất chấp hậu quả tiềm tàng dài lâu, mới giật mình ngẫm ra rằng chẳng có nơi đâu, khi nào lại có sự quái đản: Bán tất tần tật, ăn tất cả mọi thứ, tận thu tất cả mọi cái, vơ vét mọi đường…, như ở cái thời này, ở xứ mình… Nếu “tin đồn” là đúng, thì có lẽ, mọi người Việt phải đau thấu tim gan: Thì ra dân ta đang tiếp tay cho giặc để giặc xây dựng căn cứ, chiếm giữ lâu dài đất đai của chính mình!

Sà lan của Công ty Sài Gòn - Hà Nội bơm hút cát tại cửa biển Nha Trang ngày 17-2 để giao cho tàu chở đi Singapore - Ảnh: Vân Trường

Cuộc chiến vỉa hè: cơn "gió lốc" tên Hải đã tàn?

Rất mong dư luận và lãnh đạo cấp cao kiên quyết ủng hộ anh Hải và tất cả các địa phương trong cuộc chiến giành lại vỉa hè cho dân. Chỉ khi có vỉa hè thì dân mới đi bộ được, mới giảm được ùn tắc giao thông. Cho phép kinh doanh vỉa hè chỉ đem lại lợi nhuận cho một số người và quan chức tham nhũng, tạo ra sự bất công rất lớn với những hộ không có vỉa hè.
Cuộc chiến vỉa hè: cơn "gió lốc" tên Hải đã tàn?
Quận 1 nổi lên trong phong trào đòi lại vỉa hè, được lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đến Chính phủ khen ngợi. Trong khi đó, dân phố Tây ứa nước mắt trước 'tối hậu thư' dẹp vỉa hè, và con phố này đại diện cho những người thu nhập dựa vào kinh doanh vỉa hè.
Sau khi nhận thông báo chính quyền địa phương sẽ dọn dẹp vỉa hè, bà Trần Ngọc Mỹ (52 tuổi) tỏ ra lo lắng. Bà Mỹ bán cơm ngay trên vỉa hè ở khu phố Tây đã hơn 30 năm. Đây là công việc giúp bà nuôi sống cả gia đình, với 3 miệng ăn. Chú thích và ảnh: Zing

Đoàn Thị Hương nhắn cha: ‘Đừng sang Malaysia’

Đoàn Thị Hương nhắn cha: ‘Đừng sang Malaysia’
WESTMINSTER, California – Đoàn Thị Hương, người đang bị cáo buộc ám sát ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, nhắn với cha ruột mình, ông Đoàn Văn Thạnh, rằng: “Đừng sang Malaysia.” Khuya Thứ Năm, 2 Tháng Ba (giờ California), phóng viên Người Việt có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Đoàn Văn Thạnh, cha ruột, và bà Nguyễn Thị Vy, mẹ kế của Đoàn Thị Hương. Người nhà của cô Hương cho biết thêm một số chi tiết liên quan đến hoàn cảnh gia đình cũng như những suy nghĩ của họ về sự kiện đang được cả thế giới quan tâm.

Ông Đoàn Văn Thanh, 64 tuổi, cha của Đoàn Thị Hương, ngồi trong nhà của gia đình ở làng Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định. (Hình: Getty Images)

"Nghèo trong tư tưởng thì mãi mãi vẫn nghèo"

Image may contain: text

Lộ diện thế lực ngầm đang hạ ông Đoàn Ngọc Hải

Đòi vỉa hè cho người đi bộ: Lộ diện thế lực ngầm đang triệt hạ ông Đoàn Ngọc Hải
Những ngày qua, người dân TP.HCM và cả nước rất nức lòng trước hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải cùng hàng trăm trật tự đô thị, công an đã trực tiếp xuống đường đòi lại vỉa hè cho người dân. Thế nhưng, gần đây đã xuất hiện những thế lực ngầm muốn phá hoại “cuộc cách mạng” của TP.HCM, đi ngược lại với nguyện vọng của đại đa số người dân.

Phó Chủ tịch Quận 1 Đoàn Ngọc Hải trực tiếp xuống đường chỉ đạo đòi lại vỉa hè cho người dân, hình ảnh đã lan truyền thông điệp đẹp đến cả nước