Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Fullbright: Nên chọn người khác thay thế Bob Kerry

Đừng lạc đề xung quanh chuyện ông Bob Kerrey!
Với ông Bob Kerrey khi ấy, cuộc thảm sát được coi là một thành tích “tiêu diệt 21 Việt Cộng”, thành tích đó được Tổng thống Nixon tặng Huân chương, sau này ông trở thành Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Cho đến khi báo chí Mỹ công bố cuộc điều tra, ông mới thừa nhận mình đã chỉ huy cuộc thảm sát đó nhưng không thừa nhận đã trực tiếp giết người, dù các nhân chứng chỉ rõ điều đó. Việc đàm phán đề nghị ông Bob Kerry rời khỏi vị trí hiện tại hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sự tốt đẹp trong quan hệ Việt – Mỹ. Tôi tin rằng những người sáng lập trường đại học này và cả ông Bob Kerrey nữa, nếu thực sự có thiện chí với Việt Nam thì sẽ chọn một người khác thay thế.
Ông Bob Kerrey - Chủ tịch Hội đồng tín thác Đại học Fullbright Việt Nam.
Câu chuyện ông Bob Kerrey làm Chủ tịch Hội đồng tín thác Đại học Fullbright Việt Nam đang gây phân hóa dữ dội dư luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự phân hóa dư luận trên mạng không đồng nghĩa với sự chia rẽ trong nội bộ người dân...

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Thứ tha cao như ngọn Thái Sơn ? Tôi phản đối Kerry

So sánh trong bài này không thuyết phục. Kerrey không giống như triều Minh. Lê Lợi, Quang Trung và các bác lãnh đạo quốc gia thời nay... đều biết cần phải giữ hòa hiếu lâu dài với các hoàng triều Trung Quốc vì thế lực của chúng quá mạnh. Chúng ta cũng không tìm cách giết hay hỏi tội Kerry, chỉ không muốn ông ngồi vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của một trường đại học quan trọng bậc nhất của đất nước, không muốn ông làm tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sai lầm luôn luôn phải trả giá, dù cái giá chỉ là rất nhỏ so với sai lầm. Lịch sử của ông này cũng có nhiều vấn đề. Sự nghiệp chính trị của Kerry chỉ từ năm 2000 trở về trước. Ông hết nhiệm kỳ thượng nghị sĩ ngày 03/01/2001, sau đó dù muốn quay trở lại nhưng thất bại trong tranh cử. Riêng với vụ tàn sát ở Thanh Phong, theo báo chí, ông giấu nhẹm vụ này (It was not until April 2001 that U.S. Senator Bob Kerrey confessed his crime to the international public). Theo wikipedia, lực lượng biệt kích SEAL của quân đội Mỹ, do Bob Kerrey chỉ huy, đã giết hại 21 thường dân gồm người già, phụ nữ và trẻ em trong khi truy tìm một cán bộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Sau cuộc thảm sát, Bob Kerrey được tặng thưởng huân chương Sao Đồng (Bronze Star) do "kết quả của cuộc tuần tiễu là 21 Việt Cộng bị giết, hai căn nhà bị phá hủy, và thu được 2 vũ khí". Chỉ đến năm 2001, Tạp chí New York Times và chương trình 60 Minutes II của đài truyền hình Mỹ CBS đã thực hiện một loạt phóng sự về sự kiện trên, sự thật về ông mới được lộ ra. Kerrey nhận trách nhiệm cho các vụ giết người này với tư cách chỉ huy đội. Ông nói với tạp chí New York Times rằng "Quy trình tiêu chuẩn là phải loại bỏ những người mà chúng tôi chạm trán" (tức là cần giết cả dân thường nếu chạm trán - LTM). Theo lời của Kerrey, đội biệt kích thấy có súng bắn từ giữa làng nên bắn trả từ xa, kết quả là chỉ tìm thấy các xác chết là phụ nữ và trẻ em. Còn Gerhard Klann và nhân chứng người Việt là bà Phạm Thị Lãnh (hai người được phỏng vấn độc lập) cùng khẳng định rằng đơn vị lính Mỹ không hề bị tấn công, và các nạn nhân đã bị tập trung lại để bắn bằng súng máy tự động ở cự li gần. Thử hỏi với tội ác ghê tởm và cố tình che giấu tội ác như thế, chúng ta có thể không hỏi tới, nhưng lẽ nào lại đồng ý để Kerry làm lãnh đạo cao cấp bậc nhất của trường đại học quan trọng cũng bậc nhất ở nước ta ? Có lẽ chính vì điều tra của Tạp chí New York Times mà Kerry không còn uy tín để trở lại con đường chính trị ở Mỹ. Cá nhân tôi suy nghĩ, trừ những trường hợp quá xuất chúng, các cụ già trên 70 tuổi nên nghỉ hưu để nhường chỗ cho thế hệ trẻ làm việc, sáng tạo. Đừng nghĩ rằng họ muốn làm việc tiếp để cống hiến; hầu hết đều là những người tham danh vọng, tham quyền lực... Nếu thực tâm muốn cống hiến cho Việt Nam, Kerry còn có rất nhiều lựa chọn khác chứ không phải cứ cố bám lấy cái ghế chủ tịch đó. Xem thông tin về Kerry ở đâyở đây.
Thứ tha cao như ngọn Thái Sơn
 Ông già Kerrey đã 73 tuổi, ông ấy có quyền nghỉ ngơi tại quê nhà của ông, nhưng chắc ông muốn làm việc gì đó cho dự án cuối đời để đáp đền những linh hồn nạn nhân mà ông đã gây ra bằng cách gây quỹ cho trường đại học của Mỹ ở Việt Nam.


Ông già Bob Kerry (ảnh) đã 73 tuổi, khuôn mặt nhàu nhĩ xuất hiện trên các trang báo với câu nói: "Lời xin lỗi với nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ là đủ và không thể thay đổi những gì tôi đã gây ra, mà chỉ có thể bù đắp phần nào bằng hành động".

Chuyện chiếc xe biển xanh và ông phó say rượu

Chuyện chiếc xe biển xanh và ông phó say rượu
Một Thế Giới Nguyễn Thông 6-6-2016 - Phép nước không phải do cá nhân nào tạo ra, mà cũng chả dành riêng cho ai hoặc nơi nào. Đó là luật lệ chung của nhà nước, của mọi người, từ vị nguyên thủ quốc gia đến người dân thường đều phải tuân thủ.
Siêu xe Lexus và quan Trịnh Xuân Thanh
Cứ như báo chí và dư luận ồn ào suốt tuần qua thì có thể nói rằng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước đang “có vấn đề”. Hiện tượng chưa hẳn là bản chất nhưng hiện tượng dồn dập khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

Tin khó tin: ông bộ trưởng nói một câu quá ngớ ngẩn

Bộ trưởng Tuấn: Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó
Đôi lời của trang ABS: Không thể tin được ông bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn có thể nói một câu nói ngớ ngẩn như thế. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã từng nói: “Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.” Nghĩa là: Chẳng thà mình không nói để người ta tưởng mình ngu, còn hơn là mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữaFacebooker Suong Quynh bình luận: “Chưa thấy lãnh đạo nước nào có kiểu nói ngu không ra ngu, dốt không ra dốt. ngớ ngẩn không ra ngớ ngẩn… Chỉ vì muốn ém nhẹm nguyên nhân cá chết, biển chết mà vắt não không ra lời“.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn - Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn – Ảnh: VGP
GD&TĐ – Ngày 2/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng lãnh đạo các Bộ chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2016, trả lời câu hỏi liên quan đến vụ cá chết ở miền Trung.
Ngọc Hà (Ban Thời sự VTV): Xin Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết những diễn biến đến thời điểm này liên quan đến vụ cá chết ở miền Trung vì trước đó Bộ trưởng có nói rằng khi nào có kết luận Bộ trưởng sẽ thông tin?

'VTV không nên dồn ép khách mời'

'VTV không nên dồn ép khách mời'
Chương trình 60 phút mở nên bình đẳng và công bằng hơn, theo chuyên gia truyền thông và truyền hình. Chương trình '60 phút mở' không nên 'dồn ép', cũng như không nên 'cắt xén' ý kiến của khách mời và không nên biến đó thành một diễn đàn 'để lên án một bên nào', mà trái lại nên tạo cho nó có tính chất bình đẳng, công bằng, theo một chuyên gia truyền thông, cựu nhà báo, đạo diễn truyền hình từng có nhiều năm làm việc tại VTV.
Trao đổi với BBC điểm lại một số sự kiện nổi bật và thời sự trong tuần ở Việt Nam, hôm 05/6/2016, nhà báo tự do, cựu đạo diễn Trần Tiến Đức từ Hà Nội nói: "Chương trình 60 phút mở, tôi nghĩ rằng đấy là một chương trình về mặt ý tưởng là một chương trình hay, để mà các bên có những ý kiến khác nhau có thể nêu lên những lập luận của mình và để cùng nhau trình bày, chia sẻ.

Báo Nhân Dân: trí thức đích thực là phải gù!

Xem thêm: Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn là giáo sư giả / Giáo sư “rởm” Nguyễn Văn Tuấn khai man lý lịch / Trí thức đích thực (GS.NVT) không hành xử như vậy!...
Báo nhân dân: trí thức đích thực là phải gù!
TS Phạm Văn Hội 6-6-2016 - Mới đây trên báo Nhân dân có bài: Trí thức đích thực sẽ không hành xử như vậy, của tác giả VIỆT QUANG và HOÀI ÂN. Nội dung bài báo nhằm đả phá các quan điểm về tự do học thuật, tự do tư tưởng của GS Nguyễn Văn Tuấn (ĐH NSW, Australia) – rất tiếc, những ai đã biết hoặc đã từng đọc các bài báo của GS Tuấn, sẽ không chấp nhận với sự qui chụp, lạc lõng và lạc hậu về tư duy của 02 tác giả này.
Cá nhân tôi chưa từng gặp GS Tuấn, chỉ đọc các bài viết của GS và hầu hết đồng tình với quan điểm của GS. Các bài về học thuật cũng rất có giá trị để học hỏi và tham khảo. Việt Quang và Hoài Ân trích thông tin về GS Tuấn từ một website của Việt Nam; và thông tin là tóm lược từ website của Viện Garvan, Úc: và các thông tin này (về hàm GS được phong tặng ở 02 cơ sở, về số ấn phẩm Quốc tế) là sự thật – Garvan chứ không phải Việt Nam để có thể gian dối những thông tin này!

Khủng hoảng V chứng minh CNXH là hoang tưởng

Khủng hoảng ở Venezuela: Ví dụ mới nhất vì sao chủ nghĩa xã hội không thể tồn tại
Có vẻ như “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” thực sự không có gì khác so với chủ nghĩa xã hội trong quá khứ. Bi kịch hiện nay ở Venezuela, đỉnh điểm là tình trạng thiếu thực phẩm, tội phạm tăng cao và sụp đổ năng lượng, là ví dụ mới nhất về lý do tại sao nền kinh tế kế hoạch tập trung không hoạt động được, và nó cũng không khác mấy so với chế độ độc tài. Maduro, người trở thành tổng thống sau khi Chávez qua đời năm 2013, đã đi xa hơn trên con đường độc tài.

Thủ phủ Caracas hiện nay có tỷ lệ giết người cao nhất trên thế giới, khoảng 120 người cho mỗi 100.000 cư dân vào năm 2015. Ảnh: Christian Lombardi/ZUMA Press/Newscom

Mô hình đại học phi lợi nhuận tại Việt Nam

Gỡ khó cho mô hình đại học phi lợi nhuận tại Việt Nam
Đại học (ĐH) phi lợi nhuận là mô hình đã chứng minh hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ĐH tại các nước tiên tiến. Tại Việt Nam, mô hình này đang vấp phải những rào cản về pháp lý, bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ ĐH tư thục sang ĐH tư thục phi lợi nhuận theo quy định của pháp luật cũng đang gây ra nhiều tranh chấp, mà mâu thuẫn lớn nhất là quyền lợi của các cổ đông góp vốn và ban quản trị nhà trường. Vậy đâu là cách nhìn nhận đúng về ĐH phi lợi nhuận đích thực? Điều kiện nào để mô hình này phát triển tại Việt Nam và thu hút được các nguồn lực xã hội như đã từng thành công ở Mỹ và các nước tiên tiến khác?

Những trường ĐH danh tiếng ở Mỹ là ĐH tư thục phi lợi nhuận

Obama rơi vào động Bàn Tơ ở Việt Nam

Obama rơi vào động Bàn Tơ ở Việt Nam
Nguyễn Thành Doãn: Đâu hết rồi áo dài truyền thống đẹp kín đáo lịch sự mà bạn bè Quốc tế vẫn ca ngợi ??? Một rừng yếm đào hở hang vây quanh Quốc kỳ cùng hai Nguyên thủ Quốc gia!!! Chắc tưởng tiếp Mỹ Quốc là phải "hở hang" vì thấy nhiều cảnh "hở hang" ở các xứ sở văn minh Âu Mỹ ???!!! Bị vây thế này Ngài Obama đành phải cười ngoại giao chứ biết làm sao bây giờ...
Bức ảnh này hiện có 2562 comments , 2081 shares và 6,9 K like và lời bình như sau: "Nhìn như kiểu Tôn Ngộ Không lọt vào động Bàn Tơ. Chắc anh ấy ngượng lắm. Chẳng lẽ cái bản sắc văn hoá nghìn năm văn hiến của xứ Việt đây sao ta? Hic! Phải xem lại mình có phải là người Việt không nữa. P/s : Nguồn ảnh từ White House" trên trang của Trương Quang Thi

Video VTV đấu tố chặt chém MC Phan Anh

VTV đấu tố chặt chém MC Phan Anh

Diffusé en direct le 31 mai 2016. Chương trình “60 phút mở” phát trên sóng VTV1 vào tối 27.5 do nhà báo Tạ Bích Loan dẫn về vấn đề có tên gọi: “Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?” đang khiến dân cư mạng xôn xao với hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận chủ yếu xoay quanh thái độ và cách trò chuyện của những người làm chương trình.

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Hoảng hồn với những 'ngọn núi di động' trên phố

Hoảng hồn với những 'ngọn núi di động' trên phố
Dân Việt 05/06/2016 
Những "ngọn núi" này di chuyển trên các đường phố khiến người đi đường phải "khiếp vía".
Thành phố đẹp quá mẹ nhỉ?

Lao động Trung Quốc ở Formosa - Vũng Áng hiện nay

Lao động Trung Quốc ở Formosa - Vũng Áng hiện nay
Anh Vũ, thông tín viên RFA, 2016-06-04 - Công nhân Trung Quốc phần lớn là đàn ông, phụ nữ ít, họ là những thanh niên, trung niên tuổi từ 25 đến 50. Phía Trung Quốc mua đất ở bên ngoài ở gần đó để làm nhà cho công nhân ở chứ họ không ở bên trong (Formosa). -Chị Ngoan
Lao động Trung Quốc tại Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hôm 03/12/2015.
AFP. Hiện đang có rất nhiều lao động Trung Quốc đang làm việc tại Vũng Áng, trong đó có tới 3.000 lao động không có giấy phép làm việc. Họ là ai và đang sinh sống và làm việc ra sao? Người lao động Việt Nam trong khu công nghiệp Formosa và người dân Vũng Áng nói gì nói gì về họ?

HSBC quan ngại về việc nới lỏng tín dụng

Hôm trước đọc bài "NHNN mua 7 tỷ USD làm gì ? tiền đâu để mua ?", mình đã cảnh báo kiểu này nhiều khả năng sau các khủng hoảng 2008, 2010, 2012, đất nước lại sắp rơi vào cuộc khủng hoảng mới, có khi ngay trong năm 2017. Chính phủ bác Phúc không có trình độ gì thì đừng có ham tăng trưởng nhanh; tiền đưa ra chắc chắn đất nước sẽ loạn đấy. Hãy học tập bác Phan Văn Khải: Chậm mà chắc.
HSBC quan ngại về việc nới lỏng tín dụng
T.Thu, 3/6/2016, (TBKTSG Online) – Khối nghiên cứu của HSBC cho biết họ lo ngại các cơ quan quản lý của Việt Nam sẽ cố nới lỏng các điều kiện tín dụng để kích thích đầu tư, chi tiêu nhằm khuyến khích tăng trưởng kinh tế. Báo cáo của HSBC về triển vọng thị trường Việt Nam công bố hôm 3-6 cho rằng có những lo ngại về kinh tế Việt Nam, bắt nguồn từ chính sách Nhà nước thiên về khuyến khích tăng trưởng.
Khối nghiên cứu của HSBC lo ngại Chính phủ cố nới lỏng các điều kiện tín dụng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng. Ảnh minh hoạ: TL TBKTSG

Nên hiểu thông điệp ổn định tỷ giá của NHNN ra sao?

Nên hiểu thông điệp ổn định tỷ giá của NHNN ra sao?
Phan Minh Ngọc, 3/6/2016 - (TBKTSG Online) - Mấy tuần gần đây tiền đồng (VND) đang chịu áp lực mất giá so với đô la Mỹ (USD). Lý do có thể có thể là, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã liên tục mua USD từ mấy tháng trước, tung ra một lượng lớn VND (thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán cao) mà rất có thể nhắm đến mục đích nới lỏng thanh khoản, hạ lãi suất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
NHNN, được báo chí trích dẫn, đã cho biết sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép. Ảnh TL SGT

Cá chết – nhìn từ góc độ khác

Cá chết – nhìn từ góc độ khác
Nguyễn Vạn Phú, 4/6/2016, (TBKTSG Online)- Mọi sự chú ý dường như cứ tập trung vào nguyên nhân cá chết ở nhiều tỉnh ven biển miền Trung. Mà đúng là biết nguyên nhân lúc đó mới khắc phục được hậu quả một cách lâu dài; chưa biết nguyên nhân cũng khó quy kết trách nhiệm; nguyên nhân thì phải được củng cố bằng chứng cứ khoa học và chứng cứ pháp lý.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến cảng cá Cửa Tùng đánh giá tình hình thiệt hại của ngư dân hôm 29-4. Ảnh: www.chinhphu.vn

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn là giáo sư giả

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn là giáo sư giả
Triệu Tử / 24/03/2016 Tôi vừa đọc qua những giải thích và trả lời qua lại của GS Nguyễn Văn Tuấ trên fb của ông. Là người mở vấn đề này ra trên fb của tôi nên tôi thấy mình cần có chút tóm tắt tình hình để đóng vấn đề lại.
Nguyễn Văn Tuấn là giáo sư giả.
Tôi cũng xin dùng note này như một thư ngỏ đến ông GS NVT để phản hồi lại lời giải thích của ông GS.
Vắn tắt, hiện GS NVT đang bị chất vấn ở 2 điểm:
– Ông có hay không có bằng tiến sĩ về biostatistics?
– Ông có hay không có “đạo văn” trong một cuốn sách mà ông đã xuất bản ở VN và thậm chí đã tái bản (ở đây, người ta lấy chính định nghĩa của ông để xác định thế nào là đạo văn. Định nghĩa này khá nổi tiếng, có thể google dùng cụm từ “đạo văn”+ “nguyễn văn tuấn” nên xin không nhắc lại.)

Giáo sư “rởm” Nguyễn Văn Tuấn khai man lý lịch

Tôi không biết ông GS Tuấn này, nhưng đồng ý với người viết bài dưới đây là ông Tuấn viết "sai rất nhiều và bừa bãi"; hoặc "ai đó góp ý chân thành thì NVT xử sự rất tiêu cực". Đã mấy lần tôi gửi email cho ông chỉ ra một số chỗ rất sai, nhưng ông không trả lời. Thậm chí có lần tôi đã viết thành bài, như bài này "Có thật là buôn bán hy vọng ?", rồi gửi cho ông, nhưng ông cũng không trả lời. Thật đáng tiếc, cách cư xử đó không giống như các nhà khoa học.
Giáo sư “rởm” Nguyễn Văn Tuấn của đại học Tôn Đức Thắng khai man lý lịch
Triệu Tử / 24/03/2016 - Ts Nguyễn Văn Tuấn ở Garvan đã xác nhận với chúng tôi là Ts KHÔNG có bằng Phd ngành epidemiology/biostatistics từ University of Sydney và Ts không chịu trách nhiệm về những thông tin về bằng cấp sai lệch đó ở Việt Nam. Hiện tại Ts Nguyễn Văn Tuấn ở Garvan đang trong quá trình điều trị bệnh và viết grant. Ts Nguyễn Văn Tuấn sẽ có đính chính và sẽ yêu cầu đại học Tôn Đức Thắng xóa bỏ những thông tin không đúng đó.
Chúng tôi xin đóng câu chuyện về bằng cấp của Ts Nguyễn Văn Tuấn tại đây. Trong rất nhiều thông tin về lý lịch của ông Nguyễn Văn Tuấn ở trong nước, ông Tuấn luôn khai rằng mình có hai bằng tiến sỹ, một về dịch tễ học thống kê ở đại học Sydney (University of Sydney) và một về y khoa ở đại học New South Wales (UNSW) [1-5].

Trí thức đích thực (GS.NVT) không hành xử như vậy!

Bài này viết về GS Nguyễn Văn Tuấn. Theo wikipedia, Nguyễn Văn Tuấn là một nhà khoa học y khoa chuyên về dịch tễ học và di truyền loãng xương. Ông hiện là nghiên cứu viên chính tại viện Garvan, Úc. Ông sinh ra và lớn lên tại Kiên Giang. Vượt biên rời Việt Nam bằng thuyền năm 1981, năm 1982 ông sang định cư tại Úc. Khi sang Úc định cư, ông bắt đầu bắc các công việc phụ bếp, rồi làm phụ tá trong phòng thí nghiệm sinh học tại Bệnh viện St. Vincent’s. Từ năm 1987-1997: Ông lần lượt tốt nghiệp Thạc sĩ thống kê Đại học Macquarie (Úc), Tiến sĩ y khoa Đại học New South Wales (Úc), Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (postdoc) tại đại học Wright State, Mỹ và Đại học Basle, Trung tâm nghiên cứu lâm sàng Sandoz (Thụy Sĩ) và Bệnh viện St Thomas (Anh). Năm 2009, ông được bổ nhiệm chức danh Giáo sư kiêm nhiệm tại Đại học New South Wales (Úc) trong khi công việc chính vẫn là nghiên cứu viên chính của việnViện nghiên cứu Y khoa Garvan, Úc. Từ năm 2008 - 2013 ông được làm Nghiên cứu viên cao cấp Hội đồng quốc gia về nghiên cứu y khoa và y tế Úc. Trên trường quốc tế ông đã có gần 150 công trình nghiên cứu khoa học mà 70% là về di truyền học, 30% là dịch tễ học. Ngoài lĩnh vực Y khoa tạo nên tên tuổi, ông cũng dành thời gian viết về nghiên cứu văn học và báo chí, với những bài viết sắc sảo trên những tờ báo lớn ở Việt Nam.

Trí thức đích thực sẽ không hành xử như vậy!
02/06/2016, Nhiều năm qua, từ tấm lòng và nhiệt huyết với quê hương, nhiều trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài đã về nước và có đóng góp quan trọng với Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những người mà công lao được nhân dân ghi nhận và trân trọng, lại có người hành xử thiếu đúng mực, nhân danh phản biện để bình luận xuyên tạc, thậm chí có một số việc làm không tương xứng với đạo đức của trí thức…

Formosa đạt thỏa thuận xả thải ở Texas

Formosa đạt thỏa thuận xả thải ở Texas
Tập đoàn Đài Loan Formosa đạt một thỏa thuận để cam kết giữ nhiệt độ và hàm lượng kim loại trong hàng triệu gallon một ngày ra Vịnh Lavaca ở Hoa Kỳ. Trước đó, Formosa xin với Ủy ban Môi trường Texas cho phép xả thải trung bình 9,7 triệu gallon, và tối đa 15,1 triệu gallon một ngày qua đường ống ra Vịnh Lavaca trong một giấy phép đầu tư.
Cảng Cao Hùng của Đài Loan, quốc gia đầu tư nhiều vào ngành hóa chất tại Mỹ
Trong đơn để xây dựng nhà máy giấy, Formosa muốn tăng nhiệt độ của nước thải và tăng cả lượng đồng lẫn chloroform trong nước xả thải và giảm tần số theo dõi giám sát. Nhưng cuộc phản đối của các nhà chài chuyên thu hoạch sò, công nhân nhà máy hóa chất và giới bảo vệ môi sinh đã buộc Formosa thay đổi nội dung đơn.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Bí thư Thăng: Vượt lên thù hận, VN mạnh mẽ hơn

Đọc đoạn này thấy buồn cười: "Nếu chúng ta không giầu lòng tha thứ, thì dân tộc này đã không thể mạnh mẽ và đáng được kính trọng như ngày hôm nay". Ngày hôm nay dân tộc này có thực sự mạnh mẽ, có thực sự được thế giới kính trọng ? Hay VN đang bị coi là con tốt nghèo đói, lạc hậu để thế giới sai khiến, lợi dụng ? Tệ hơn, "Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết?". Bài này bác Thăng trả lời trơn chu quá; lại đánh số 1, 2, 3 nữa; khác hẳn cách nói bỗ bã và không có lý luận của bác. Phải chăng bác đã đọc bài do bác Thưởng (Ban Tuyên giáo Trung ương) chuẩn bị trước và gửi cho bác ?  
Bí thư Đinh La Thăng: Vượt lên thù hận, chúng ta mạnh mẽ hơn
4/06/2016 TTO - Những ngày qua, nhiều ý kiến tranh luận về việc bổ nhiệm Bob Kerrey - một cựu binh trong chiến tranh VN làm Chủ tịch hội đồng tín thác ĐH quốc tế Fulbright. Tuổi Trẻ giới thiệu ý kiến Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng về việc này. Hãy để cho ông Bob Kerrey được thêm một lần nữa cảm nhận sự vĩ đại của đất nước mà ông đã gây đau thương chỉ vì thiếu hiểu biết. Lịch sử thì không thể thay đổi, nhưng tương lai lại tùy thuộc vào mỗi chúng ta.

Bí thư thành ủy Đinh La Thăng (bìa phải) trong buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa) và ông Bob Kerrey nhân chuyến thăm TP.HCM của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24-5 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Việt Nam sẽ cắt làm đôi nếu có sự cố hạt nhân

Việt Nam sẽ cắt làm đôi nếu có sự cố hạt nhân
Việt Nam có thể sẽ bị chia cắt ra làm đôi, trong khi xuất khẩu, kinh tế bị tê liệt ngay tức khắc và toàn bộ dải đất miền Trung sẽ bị ô nhiễm phóng xạ bao trùm trong nhiều năm nếu xảy ra một thảm họa hạt nhân như vụ Chernobyl hay Fukushima, theo cảnh báo của một chuyên gia điện hạt nhân từ Pháp.
Thảm họa hạt nhân ở Fukushima để lại hậu quả lâu dài cho Nhật Bản
Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 05/9/2013 từ Paris, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên cố vấn chiến lược Tập đoàn Điện quốc gia Pháp (EDF) cũng cảnh báo Việt Nam có thể sẽ phung phí hàng chục, hàng trăm tỷ đô-la mà không đem lợi ích gì cho đất nước trong khi sẽ để lại cho hàng chục thế hệ con cháu nguồn chất thải phóng xạ mà theo ông 'ngàn đời vẫn còn nguy hiểm.'

“Đêm qua, Chí Phèo đã bỏ nhà ra đi!”

Em Đi Bình An! May Mắn!!!
Friday, June 3, 2016 - Tùy bút Du Tử Lê
Với số tuổi ngoài bảy mươi của mình, tôi biết tôi đã quá già để thấu hiểu lẽ vô thường, định luật sống / chết tự nhiên của người cũng như thú. Tôi hiểu, núi có thể biến thành hồ, ao; sông có thể thành sa mạc...! Con người (hay thú) dù là ai, thế nào, hễ đã có sinh, tất sẽ phải có tử. Hễ đã có hợp, tất phải có tan... Vậy mà, không hiểu sao, sớm nay, khi T. báo tôi biết “đêm qua, Chí Phèo đã bỏ nhà ra đi!”, tôi vẫn bị choáng váng. Chấn động!!!
Chí Phèo. (hình dutule.com)
Lần đầu tiên, chưa tới tám giờ, tôi đã mở cửa vào phòng “Lưu Niệm” thắp nén hương trên trang thờ nhỏ - Chỉ để thưa với Mẹ tôi, với Huyền Châu và, vong linh những người đã khuất rằng “đêm qua, Chí Phèo đã bỏ nhà ra đi.”

ĐỌC, SUY NGẪM VÀ PHẢI THAY ĐỔI THÔI

Cha ông ta thường nói "con cái là của để dành của bố mẹ; thế hệ trẻ là của để dành của đất nước". Với xã hội thế này, của để dành của chúng ta sẽ ra sao ? của đất nước sẽ ra sao ? Yếu đuối và tàn tạ về sức khỏe; ngu dốt và lưu manh về trí tuệ; hèn với giặc và ác với dân về hành động…
CÁC ANH EM AN NINH ĐỌC VÀ SUY NGẪM
Hoàng Huy Vũ  - Con đau trong người lắm bố ạ. Bố ơi, sao bố cứ đi suốt, không ở nhà chở mẹ đi siêu thị mua thịt cho con ăn?
Người đàn ông lúng búng: À... Ừ... Bố còn bận đi theo dõi bọn phản động con ạ...,
Anh ta gục đầu, từng giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống ngực thằng nhỏ...


CỦA ĐỂ DÀNH (1)
Thằng bé mệt mỏi hé mắt nhìn, xung quanh nó toàn một màu trắng đến rợn người. Trần nhà màu trắng, bốn bức tường trắng, chiếc giường nó đang nằm trải tấm ra trắng, ngay cả bộ quần áo nó đang mặc cũng trắng toát. Nó chợt nhận thấy những cái ống loằng ngoằng được nối liền với thân thể nó bằng những mũi kim. Nó cảm thấy từng cơn đau như muôn ngàn lưỡi dao vô hình đang thi nhau đâm vào từng bộ phận trong cái cơ thể gầy gò khẳng khiu của nó. Nó buột miệng rên khe khẽ. Người đàn ông có bộ mặt hốc hác vì thiếu ngủ đang ngồi gục đầu cạnh giường liền choàng tỉnh, anh ta đưa tay xoa cái đầu trọc lốc của thằng bé và hỏi:

Sợ cá đến mức cho cá biến hóa thành… ốc!

Sợ cá đến mức cho cá biến hóa thành… ốc!
Hơn 10 tiếng trước, diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu gốc Hoa, Hứa Vĩ Văn đã chia sẻ trên Facebook của mình một status kèm theo bức ảnh với lời chú thích: “Đây có lẽ là tấm hình mình thích chụp nhất trong năm nay. Chúng ta cũng không cần nói nhiều vì thông điệp khá rõ ràng. Cả nhà đón xem trên ấn phẩm tạp chí Đẹp vừa phát hành hôm nay (Đep June Issue 2016)“.
Hứa Vĩ Văn. Nguồn: FB HVV
Khoảng 1 tiếng sau, đạo diễn Phan Xine cho biết, bức ảnh nói trên khi lên mặt báo không còn con cá, mà thay vào đó là … con ốc! Đây là bức ảnh chụp với cá của ca sĩ Hứa Vĩ Văn đã bị biến thành… ốc:Ảnh “cá” (trái) đã bị biến hóa thành… ốc (phải). Nguồn: FB Phan Xine
Facebooker Phan Xine viết như sau: Không được có cá!

Quốc ca sắt máu của chiến tranh vang giữa thời bình

Quc ca st máu ca chiến tranh vang gia thi bình
LS Đặng Đình Mạnh, 1-6-2016, Quốc ca có 10 câu hát thì đã có đến 8 câu hát đều mang nội dung, ý nghĩa cổ võ cuộc chiến tranh đẫm máu trong thế kỷ 20 mà Việt Nam đã trải qua, đã để lại sau lưng cho lịch sử suốt từ nhiều thập kỷ qua! “Cuộc chiến” trong Quốc Ca không dính gì đến “cuộc chiến” với nghèo nàn, lạc hậu, yếu đuối, tham nhũng, bất tín, bất công … là những quân thù mà xứ sở này đang phải vất vả đương đầu!
Ngày 01/06/2015 là ngày thứ hai đầu tuần, một số công sở của chính quyền trú đóng tại Hà Nội đã bắt đầu yêu cầu người dự chào cờ phải hát quốc ca thay vì chỉ nghe nhạc hiệu Quốc ca như mọi khi … Theo đó, thì những ca từ của bài Quốc ca đã được cất tiếng :

Kêu gọi tuần hành Môi trường 5/6/2016

Kêu gọi tuần hành nhân ngày Quốc tế Môi trường 5/6
Thời gian: 09h00 - 10h30 ngày Chủ nhật 5 - 6 - 2016
Địa điểm: Hà Nội - Đài Phun nước Bờ Hồ, Nhà hát lớn HN
Sài Gòn: Công viên 30/4  -  Đà Nẵng: Công viên 29/3
Các tỉnh thành phố khác: Bất cứ điểm nào phù hợp
Trang phục có hai màu xanh lá cây và xanh đại dương
Lưu ý: Có thể biểu tình bất cứ đâu và thời gian nào.
Đã qua rồi ngày nô nức bầu cử toàn dân.
Đã lắng đọng rồi cơn cuồng nhiệt Tổng thống.
Chỉ còn lại cho chúng ta, gia tài của mẹ là một nước Việt buồn!
Thưa những ông bố, bà mẹ đang hằng đêm mất ngủ không biết giấu con cái mình đi đâu cho thoát khỏi bầu không khí đầy bụi bẩn và thủy ngân ở Hà Nội, bụi chì tại TP Hồ Chí Minh.

T1: Hợp tác tình báo Việt - Mỹ ‘sâu’ đến đâu?

T1: Hợp tác tình báo Việt - Mỹ ‘sâu’ đến đâu?
Chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Obama rời Việt Nam với món quà gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương, một tờ báo nhà nước là VietTimes cho biết chính quyền Mỹ đã cam kết cấp cho Việt Nam 40,1 triệu USD trong niên khóa 2015-2016 trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh hàng hải. Bằng chứng đã nhìn thấy về hủy bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương, bằng chứng khó nhìn hơn về “thỏa thuận Cam Ranh”, nhưng bằng chứng sâu đậm và ngoạn mục nhất cho quan hệ Việt - Mỹ trong thời kỳ mới chắc chắn phải là cơ chế hợp tác cấp “tình báo chiến thuật” đạt đến phân kỳ giải ngân. Có lẽ tình báo Hoa Nam và cả Tập Cận Bình sẽ lồng lộn lên về câu chuyện “sâu đậm” trên. 

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (trái) tham gia một buổi họp báo cùng Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang (phải) hôm 23 tháng 5 năm 2016.

Tỷ phú Trump và chuyện kiếm tiền tranh cử

Tỷ phú Trump cần tiền tranh cử 
Nguyễn Văn Khanh - Chuyện khó tin: ông tỷ phú Cộng Hòa Donald Trump cần tiền. Chuyện chẳng khó tin: số tiền ông cần lên đến 1 tỷ hoặc 1 tỷ rưỡi dollars để trang trải chi phí cho cuộc đua tiến về Tòa Bạch Ốc.
Tin hành lang Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ cho biết chuyện cần tiền tranh cử được dại diện của ông nói tới trong buổi gặp gỡ riêng với các vị thượng nghị sĩ lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện hôm Thứ Năm tuần trước. Theo lời một người biết rất rõ “chuyện gì xảy ra” kể lại, đại diện của Trump nói rõ “chúng tôi không còn đủ tiền để trang trải chi phí, không có đủ để mở cuộc vận động tấn công bà Hillary Clinton (Dân Chủ)” trước ngày Ðại Hội Cộng Hòa diễn ra vào đầu Tháng Bảy tới đây ở Cleveland Ohio. Vẫn theo tin hành lang Quốc Hội, người than thở về chuyện tiền nong là ông Paul Manafort, cố vấn đặc biệt và là nhân vật quan trọng nhất trong Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử của ông tỷ phú Trump.

DT và bài học tranh cử: Bất chấp để kiếm phiếu

Donald Trump: Bài học tranh cử
Câu trả lời hay nhất tìm thấy trong truyện “All the King's men”: “Một bà trong đám đông hỏi ông bạn đứng cạnh sau khi nghe ứng cử viên Stark nói lớn tiếng lếu láo: “Ông ta có thật sự muốn vậy không?” Ông bạn trả lời: “Làm sao tôi biết! Chỉ có trời biết!”Số của Donald Trump sáng hơn sau khi bà Clinton bị xem là có lỗi khi dùng hệ thống điện thơ riêng vào việc công của bộ ngoại giao, 67% dân Mỹ cảm thấy bà Clinton không thẳng thắn lương thiện. Cử tri Mỹ trong tháng 11 sắp đến phải chọn lựa một trong hai ứng cử viên, một tỷ phú đảng Cộng Hòa, doanh thương với thành tích phá sản 4 công ty, từ chối tiết lộ giấy tờ đóng thuế, bị thưa hơn 150 lần bởi các ngân hàng tín dụng cùng 3,500 vụ kiện; và một phụ nữ đầu tiên đảng Dân Chủ chỉ theo luật riêng, đứng trên luật pháp.”

Tỷ phú Donald Trump
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ bước vào khúc quanh mới, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump đủ phiếu đại biểu, ứng cử viên duy nhất sau khi Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz và Thống đốc Kasich tự động rút lui. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ có cuộc bầu cử tổng thống lạ lùng như năm 2016, một ứng cử viên có khuôn mặt hề, ăn nói cẩu thả không chứng tỏ tư cách tổng thống lại thắng dễ dàng trong bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa để đụng độ với một ứng cử viên phụ nữ đầu tiên đảng Dân Chủ. 

Trung Quốc làm "Siêu dự án" Nhiệt điện KL ?

Công ty Trung Quốc muốn thực hiện Nhiệt điện Kiên Lương
An ninh Tiền tệ Minh Trang 4-6-2016 - ‘Siêu dự án’ Nhiệt điện Kiên Lương có thể được giải cứu bởi một công ty Trung Quốc… NĐKL có tổng công suất thiết kế 5.200 MW, cao gấp 9 lần nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam hiện tại – nhiệt điện Vũng Áng 1 (600 MW). Theo ITA, NĐKL nếu được hoàn thiện sẽ tiêu thụ tới 12 triệu tấn than/năm. Đây cũng là một mối lo ngại đối với môi trường tỉnh Kiên Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Lãnh đạo 2 bên tại buổi làm việc. Ảnh: ITA
Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo (ITA) cùng đại diện công ty Trung QuốcSinohydro Corporation vừa có buổi làm việc, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư thực hiện dự án Nhiệt điện Kiên Lương (NĐKL).

Vì sao vẫn chưa công bố nguyên nhân cá chết?

Vì sao vẫn chưa công bố nguyên nhân cá chết?
Nguyên nhân cá và hải sinh vật chết hằng loạt hồi đầu tháng tư vừa qua đến nay vẫn chưa được công bố. Vậy có những vấn đề gì liên quan và cơ quan chức năng có những biện pháp hỗ trợ nào cho ngư dân bị tác động? Gia Minh hỏi chuyện ông Nguyễn Tử Cương, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản- Nafiqad và hiện là thành viên Hiệp Hội Nghề Cá Việt Nam. Trước hết ông cho biết:
Cá và hải sinh vật chết hằng loạt ở bờ biển Quảng Bình hôm 6/4/2016.
Vì sao có kết quả nhưng không công bố?
Về việc cá chết tấp vào bờ thì hiện nay chính phủ, các bộ ngành rồi các chuyên gia nước ngoài, trong đó có chuyên gia Nhật, Đức và Úc lấy mẫu để phân tích. Theo tôi được biết thì kết quả đã có rồi nhưng người ta chưa công bố. Nguyễn Tử Cương

Kerrey lặng lẽ xây dựng nền tảng cho tương lai VN

Tôi vẫn cho rằng việc chọn Bob Kerrey cho vị trí quan trọng này là không hợp lý. Có lẽ người Việt đang lên cơn sốt Mỹ, cứ Mỹ là tốt, cứ Mỹ là đúng nên tìm mọi lý do để ủng hộ Bob Kerrey. Người Việt sống duy tình, được một chút lợi là quên ngay thù hận quá khứ. Đừng nên vì lợi ích hiện tại và tương lai mà quên quá khứ. Đừng để lớp trẻ nghĩ rằng có thể phạm sai lầm nghiêm trọng ở thời điểm hiện tại nhưng trong tương lai sẽ được xóa hết. Đừng vì tiền Bob có thể mang lại mà quên sự công bằng đối với người đã khuất và với lịch sử dân tộc. Không chỉ ở VN, ngay ở Mỹ và các nước phương Tây, rất nhiều người do phạm lỗi nghiêm trọng đã bị cấm hoạt động, tham gia, học tập... suốt đời. Cứ cho là Bob Kerrey không nghĩ đến danh, đến lợi (điều này tôi rất nghi ngờ sau khi đọc một số vụ bê bối trong quá khứ của ông), nhưng tiểu sử của ông, tấm gương của ông không có lợi khi làm lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục, giảng dạy cho các thế hệ trẻ, nhất là cho các thế hệ học sinh FUV, những người sẽ trở thành trụ cột của đất nước sau này.
Bob Kerrey, người đàn ông lặng lẽ hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng nền tảng cho tương lai VN
Sự sám hối của Kerrey là chân thành, khát khao cống hiến của Kerrey cho giáo dục Việt Nam là chân thực. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng với tấm lòng thành thực và sự cảm thông, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Bob Kerrey. Ảnh: internet
Mấy ngày nay, nhiều người hỏi tôi ủng hộ hay phản đối việc Bob Kerrey – cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV). Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ kể lại hành trình nhận thức của mình về Bob Kerrey.

Tồn Tại – ước nguyện muôn đời

Liệu dân tộc mình còn tồn tại được bao lâu giữa một rừng hóa chất độc hại trong thức ăn, trong nước uống hàng ngày? Làm thế nào để đánh thức nhau, để vượt qua sợ hãi khi đất nước đang ngắc ngoải từng ngày trong tay những tên thái thú và gã hàng xóm hung bạo?
Tồn Tại – ước nguyện muôn đời
“Xin lỗi mẹ, con đã giấu vệt máu bầm trên vai
Chẳng biết từ dùi cui hay nắm đấm
Nhưng mẹ ơi! khi bị kéo lê trên đất
Là lúc con nhìn thấy được cả bầu trời xanh
Là lúc con cảm nhận nỗi tủi nhục của dân mình
Nếu hôm nay con không có mặt” (Hương Giang)
Những câu thơ trên nhắc tôi nhớ đến lời chào tạm biệt vào cuối cuộc phỏng vấn của một nhà hoạt động: “chúc mọi người sáng suốt, vững vàng để chúng ta cùng tồn tại.” Cùng tồn tại là điều mà nhiều nhà hoạt động hôm nay đang vô cùng lo lắng, nhất là khi mỗi ngày phải nhìn thấy hình ảnh xác cá chết trắng dọc theo bờ biển từ Hà Tĩnh đến Huế.
Xác cá hay xác của dân mình trên một mảnh đất đã khô kiệt từ tài nguyên đến linh hồn con người! 

Vết Thương và Ngày Môi Trường Thế Giới 5/6/2016

Vết Thương
(Để đón chào Ngày Môi Trường Thế Giới 5/6/2016, 
Hương Giang
 xin kính tặng những tâm hồn của gió, của nắng, của mưa, … và cuộc Tuần Hành Xanh đang tưới mát một dân tộc đang trỗi dậy).
Làm sao người ta có thể ngăn được gió?
Làm sao người ta có thể ngăn được nắng?
Làm sao người ta có thể ngăn được mưa?
Nên đừng hỏi vết thương trên đôi chân em đã lành chưa?
Hãy ôm em vào lòng nếu ngày mai đôi môi em bật máu
Hãy lặng im dù có lúc yếu lòng em bật khóc
Vì đó chính là điều em muốn làm hôm nay.

Tội phạm Vũng Áng… Hãy lôi chúng ra xét xử

Tội phạm Vũng Áng…
Phải truy tìm cho ra ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Võ Kim Cự đã nhận của Formosa bao nhiêu tìền, trong số tiền đó có bao nhiêu xuất phát từ Trung Quốc cộng sản. Số tiền này tuồn sang Quỹ đầu tư của cô Nguyễn Thanh Phượng bằng con đường nào. Phải truy tố bằng được ông Dũng ra Toà. Trước một thảm hoạ cho quốc gia như vậy, trước một nguy cơ tiêu diệt nguồn sống của hàng triệu người, có hàng nghìn bà con đang đói và nguy cơ chết vì nhiễm độc, không thể để cho Dũng có quyền thoát tội”.
Ngư dân Quảng Bình xuống đường biểu tình cuối tháng 4/2016, đòi chính phủ công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt. Ảnh: Facebook.

Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết?

Chẳng lẽ bằng đó con người, từ người dân đến quân nhân lại cúi đầu nhắm mắt chờ chết? Không lẽ một đạo quân oai hùng được thế giới công nhận đó lại khoanh tay chấp nhận bị tận diệt? Chỉ cần vài ngàn người, một cái Formosa, chứ một chục cái Formosa, cũng bị tan nát thành một đống sắt vụn chỉ trong một ngày.
Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết?
Cuộc chiến mà Trung Quốc chụp xuống Việt Nam thật hết sức là tàn khốc và dã man. Nó tận diệt bất cứ một nguồn sống nào, từ con người cho đến con vật, từ cây cối cho đến hệ thống sinh thái, từ đất đai cho đến nguồn nước, chính quyền Bắc Kinh ra tay tận diệt không cần chọn lựa. Đất nước VN như một cái hồ lớn. Trung Quốc chẳng cần phải tung lưới bắt. Họ chỉ việc thả thuốc độc xuống hồ. Mọi sinh vật ở trong đấy sẽ cùng chết, từ bé đến lớn, từ già đến trẻ, chỉ có khác biệt là trước và sau chứ không ai thoát được.
P/S: Tôi chọn tấm hình này vì nó nói lên 1 điều muốn nói: Sống chung trong hồ, không một con cá nào sống sót. Độc chất không chọn nạn nhân. Tất cả đều cùng chết. Ảnh: afamily.vn

Trần Đăng Khoa – một lần dại tửu sắc

Trần Đăng Khoa – một lần dại tửu sắc
03/06/2016 - Hình như dạo đó là mùa hè năm 1995. Tôi không nhớ chính xác. Khi ấy Hội Văn nghệ Cao Bằng tổ chức trại sáng tác cho các tác giả trẻ là người dân tộc thiểu số. Đây là một việc làm bình thường với các hội tỉnh thành dưới xuôi. Nhưng ở Cao Bằng, lại là một câu chuyện khá hiếm hoi, còn mới mẻ và đầy sức hấp dẫn. Điều đó đã khiến cho bà con quanh thị xã tò mò muốn hiểu trại sáng tác thế nào. 
Tại sao gọi bằng trại. Nó gợi cho người ta liên tưởng tới sự giam giữ những kẻ tội phạm, hơn là tập trung các cây bút lao động sáng tạo nghệ thuật chân chính. Những người tới đây phải huy động trí tuệ, tâm hồn, tình cảm để làm ra một bài thơ, một truyện ngắn.

Nguyên Ngọc: Về trường hợp Bob Kerrey

Về trường hợp Bob Kerrey
Nguyên Ngọc - Những ngày qua, trên các báo và các trang mạng, nhiều người đã lên tiếng tranh cãi về việc cựu chiến binh Mỹ Bob Kerrey được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) mà chúng ta đều mong đợi với rất nhiều hy vọng, mới được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tranh cãi đến nay chưa xong. 
Quả thật Bob Kerrey là một nhân vật không hề đơn giản. Và cũng có thể, trong một chừng mực nhất định, trường hợp của ông là rất tiêu biểu cho việc, dù muốn hay không, thì ta vẫn còn phải nghĩ rất nhiều và cố mà thấu hiểu hơn nữa về cuộc chiến tranh đã qua. Về những con người, từng con người, đã đi qua cái lò lửa địa ngục ấy, bị nó đốt cháy và trui rèn. Số phận của họ, nỗi đau và trằn trọc không dễ nguôi của họ. Nhất là những người còn sống sót và đang đối mặt với cuộc sống hôm nay. Tôi, tôi cũng từng đi qua đó, và nay còn sống sót. Nên tôi cũng muốn hiểu. Tôi quan tâm đến Bob Kerrey, trường hợp kinh hoàng của ông ngày ấy, và cuộc đối mặt của ông hôm nay với thách thức ông đang đảm nhận. Và cũng muốn tự nghĩ cả về chính mình.

Khó tìm được ai hơn ông Bob Kerrey

Khó tìm được ai hơn ông Bob Kerrey
HỒNG THỦY (GDVN) - Có thể ông Bob Kerrey sẽ vẫn tiếp tục im lặng chịu trận từ những cú đòn của dư luận như bao lâu nay ông vẫn làm, tiếp tục cắn răng âm thầm đóng góp. Tranh cãi xung quanh việc cựu Thượng nghị sĩ Bob Kerrey đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright tiếp tục là chủ đề nóng được dư luận quan tâm, với những tiếng nói trái chiều nhau cả trên mặt báo cũng như mạng xã hội.
Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam Bob Kerrey đón nhận quyết định thành lập trường từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Trung Dũng / nguoidothi.vn.

Ai có quyền tha thứ cho Bob Kerrey?

Bài này tiêu đề thì hay mà nội dung thì rỗng tuếch.
Ai có quyền tha thứ cho Bob Kerrey?
TS NGUYỄN NGỌC CHU (GDVN) - Thật đớn đau cho Bob Kerry khi bị lật bới quá khứ nhưng cũng thật tốt bởi từ đây, ông đường đường chính chính, thanh thản làm việc của mình. Không ai đảm nhận chức vụ Chủ tịch của FUV tốt hơn Bob Kerrey theo thước đo vượt qua chính mình. Và, cũng không ai được tước đi quyền trả nợ quá khứ để sống cho tương lai của Bob Kerrey.
Ai có quyền tha thứ cho Bob Kerrey? (Ảnh: news.zing.vn)
LTS: Việc ông Bob Kerrey, được đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng tín thác Trường Đại học Fulbright VN (FUV) đã gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, hội viên Hội Toán học Việt Nam băn khoăn rằng: “Ai có quyền tha thứ cho Bob Kerrey?” Trong bài viết này, tác giả chỉ ra điều đó. Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả ý kiến này.

Nghẹn lòng ở "Trang trại không chồng"

Nghẹn lòng ở "Trang trại không chồng" của thanh niên xung phong
02/06/2016 Họ là những nữ thanh niên xung phong đã cống hiến cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình khi Tổ quốc lâm nguy. Đến khi Tổ quốc yên bình, họ trở lại làng quê thì đã ở vào cái tuổi "quá lứa lỡ thì". Không thể có được mái ấm hạnh phúc cho riêng mình, những người phụ nữ đơn thân ấy đã tìm đến với nhau, thành lập một trang trại chăn nuôi ở xã Quảng Thắng, thuộc TP Thanh Hóa. Người ta vẫn quen gọi trang trại đó là "trang trại không chồng".
Nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng một lần đến thăm trại.
Những người đã đi qua chiến tranh
Người có ý tưởng thành lập trang trại ấy là bà Nguyễn Thị Minh Phiên. Bà Phiên cũng từng là thanh niên xung phong nhưng may mắn hơn nhiều đồng đội khác là bà có một gia đình hạnh phúc. Năm 1999, tại Hội nghị gặp mặt cựu thanh niên xung phong của tỉnh Thanh Hóa, bà Phiên đã được gặp lại những người đồng đội cũ. 

Đây đời ngư phủ dấu yêu: Trao thân gửi phận

Đây đời ngư phủ dấu yêu: Trao thân gửi phận
03/06/2016 - Bạn hiểu mặt đất, vì bạn có thể nhảy múa đủ kiểu trên đó, nhưng bạn không hiểu đại dương - phần thực thể vật chất chiếm 3/4 quả đất này. Tôi nghĩ thế, đã nhiều năm, và tự nhủ phải đi gặp đồng loại sống trên biển kia để biết họ tồn tại bằng cách nào…

Kéo cá chuồn để làm mồi câu cá Bò gù
Trên đời, mỗi người một sức mạnh, dũng khí, tấm phận, cơ hội, để chọn “môi trường” sống. Khi nhìn khắp thế gian thì nhận ra thiên hạ chọn biển là số ít; không phố phường thì cũng nông thôn, cố lắm thì “gần biển” chứ không đặt thân lên biển. Biển không dành cho “đám đông” … 

Lời sám hối từ biển sâu, con người ơi !!!

Lời sám hối từ biển sâu
01/06/2016 - Con người luôn có cảm giác mắc nợ trời đất. Cái dạ dày là kẻ thù của tâm hồn. Biển hay bầu trời thì cũng là “thức ăn nhanh” của con người hiện đại, và hành vi của họ. Ông bảo đây là làng Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Ông cầm con tôm hùm đã chết bảo thế này còn tám chục ngàn đồng một ký, thay vì một triệu tám mỗi ký nếu nó còn sống. Như mọi người vợ khác, vợ ông cũng không cho ông nhậu với con tôm hùm chết này. Một triệu tám là nhiều, nhưng tám chục cũng không là ít. Ông bảo nếu nó đã trở mùi, không ai mua, thì ngư dân như ông mới được vợ cho ăn.

Nuôi trồng trên vùng biển Rạn Trào
“Dậy, ra biển!”, ông lay tôi. Bốn giờ sáng, tôi theo ông ra chỗ tập trung ghe xuồng của làng.
Lời của đáy biển

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Thông báo nguyên nhân cá chết

 Thông báo nguyên nhân cá chết
Chiều, nhận được thông báo
Thông báo trên truyền hình
Là sẽ có họp báo
Chuyện cá chết thối inh.
Ông bộ trưởng đăng đàn
Chúng tôi xin thông báo
Và cũng xin thông báo
Cụ thể là như sau:

NHNN mua 7 tỷ USD làm gì ? tiền đâu để mua ?

Ngân hàng nhà nước mua 7 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối hay trả nợ nước ngoài
Trung tâm nghiên cứu BIDV vừa công bố việc từ đầu năm 2016 đến nay, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã mua từ thị trường trong nước khoảng 7 tỷ USD để “tăng quỹ dự trữ ngoại hối”. Trung tâm nghiên cứu BIDV cũng cho biết Ngân hàng nhà nước tiếp tục bơm VND ra thị trường qua kênh ngoại hối với lượng bơm đạt hơn 72,000 tỷ trong tháng 4 và tháng 5/2016. 
Như vậy, một khả năng có thể là từ đầu năm 2016 đến nay, Ngân hàng nhà nước đã phải tung ra thị trường một lượng tiền đồng khá lớn - lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng - để mua vào ngoại tệ. Lượng ngoại tệ được mua vào lại tập trung phần lớn ở các ngân hàng thương mại chứ không phải từ các nguồn trôi nổi tự do.

Donald Trump: "Hillary Clinton sẽ phải ngồi tù"

Donald Trump lại phát ngôn gây sốc: "Hillary Clinton sẽ phải ngồi tù"
Đáp trả bài diễn thuyết đanh thép của bà Clinton về chính sách ngoại giao, ông Trump lôi chuyện email của bà Clinton ra làm đòn tấn công. Đáp trả bài diễn thuyết của bà Hillary Clinton tối 2/6 tại San Jose, Donald Trump tuyên bố ứng cử viên Đảng Dân chủ “sẽ phải ngồi tù” và lỗi lầm của bà “đáng phải xuống địa ngục”.

“Hilary Clinton phải ngồi tù. Đúng tôi nói đấy. Bà ta sẽ phải ngồi tù.”
“Việc người ta cho bà tham dự vào cuộc đua này là một nỗi ô nhục cho nước Mỹ và cho chính chúng ta.”

Fulbright: Xóa thù hận chứ không được quyền xóa lịch sử

Chuyện Fulbright: Xóa thù hận chứ không được quyền xóa lịch sử
Nguyễn Quang Thiều - Hãy cùng xem lại. Chẳng phải chúng ta đã từng đón tiếp các Tổng thống một quốc gia từng là cựu thù một cách chân thành, nồng ấm như vậy cơ mà. Chẳng phải chúng ta đón nhận người Nhật, người Pháp và cả người Hàn đến với chúng ta đấy sao. Việc người Nhật đã làm cho 2 triệu người Việt Nam chết đói thì sao? Vậy thì tại sao chúng ta không thể tha thứ cho Bob trong khi chúng ta đã tha thứ cho những người điều khiển cỗ máy chiến tranh mà Bob tham gia và có khi lại là chính nạn nhân của cuộc chiến tranh ấy.

Cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey được bầu chọn làm 
Chủ tịch Hội đồng tín thác Đại học Fulbright Việt Nam. 
"Hãy cùng nhìn lại lịch sử của chính dân tộc mình, xem ông cha chúng ta đã xử lý những tình huống này như thế nào; Với quá khứ đau thương, mọi người Việt Nam đều được quyền phán định. Hãy nói hết ra đi để rồi mỗi chúng ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng thật thanh thản", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lên tiếng.

Fulbright: Quá khứ không quên nhưng hãy sống cho hiện tại

Fulbright: Quá khứ không quên nhưng hãy sống cho hiện tại
LTS: Cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey, được bầu chọn làm Chủ tịch hội đồng tín thác Đại học Fulbright Việt Nam đang là tâm điểm dư luận. Với trách nhiệm thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam khép lại mạch bài này bằng phát biểu của một số cựu chiến binh, nhà văn, nhà báo, nhà chính trị. Mời độc giả cùng tham khảo và suy ngẫm.