Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

"Trào lưu" mẹ đơn thân ở VN

"Trào lưu" mẹ đơn thân ở VN
Hạ Vũ, thông tín viên RFA - Ngày càng có nhiều phụ nữ tại Việt Nam quyết định trở thành những “bà mẹ đơn thân”, sinh và nuôi con một mình giống như phụ nữ ở các nước phương tây.
Hai mẹ con. (Hình minh họa)
Xã hội Việt Nam được xây dựng và duy trì ổn định dựa trên việc đặt ra các chuẩn mực đạo đức và sự chính xác của các mối quan hệ xã hội theo tư tưởng Khổng giáo. Giống như dưới thời phong kiến hàng trăm năm trước, người Việt Nam tin rằng “quan phụ mẫu”, “lương y như từ mẫu”, “cô giáo như mẹ hiền”, v.v. và hoàn toàn chấp nhận những quy luật thiếu công bằng như “Con Vua thì lại làm Vua. Con Sãi ở chùa lại quét lá đa”.

Học giả TQ dọa dùng tên lửa san bằng các căn cứ VN?!

Học giả Trung Quốc dọa nạt dùng tên lửa san bằng các căn cứ của Việt Nam?!
Những bình luận kích động chiến tranh giống như Mã Đỉnh Thịnh đã và đang tố cáo chính hành động leo thang, dã tâm bành trướng cùng các thủ đoạn… Mã Đỉnh Thịnh, một biên tập viên của đài Phượng Hoàng đồng thời là thành viên Chính hiệp tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 5/8 chủ trì chuyên mục bình luận “Phòng quan sát tình hình quân sự” đã lên tiếng kích động xung đột, chiến tranh khi huênh hoang lên tiếng đe dọa “san bằng” các căn cứ quân sự của Việt Nam một khi nổ ra xung đột Việt – Trung trên Biển Đông.
Mã Đỉnh Thịnh, ủy viên Chính hiệp tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc, biên tập viên đài Phượng Hoàng, Hồng Kông.
Ông Thịnh bình luận việc Việt Nam mới nhận thêm 2 tàu ngầm Kilo do Nga chế tạo có thể gia tăng ít nhiều áp lực đối với các căn cứ tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay Trung Quốc ở vịnh Á Long, đảo Hải Nam.

"Chúa đảo" Tuần Châu tiếp tục ủng hộ dân vùng lũ

"Chúa đảo" Tuần Châu tiếp tục ủng hộ cho người dân vùng lũ
"Chúa đảo" Tuần Châu Đào Hồng Tuyển mới đây đã tiếp tục cử người đi thăm và trao tặng quà, tiền mặt cho nhân dân bị mưa lũ ở một số địa bàn của tỉnh Quảng Ninh. Cùng với việc ủng hộ chiếc siêu xe Rolls Roye Phantom và tiền mặt... , mới đây "chúa đảo" Tuần Châu Đào Hồng Tuyển đã tiếp tục cử đại diện đi thăm, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ ở một số địa phương của Quảng Ninh.
Đại diện Tập đoàn Tuần Châu thăm hỏi, trao quà và động viên thân nhân của gia đình có 8 người bị thiệt mạng do sạt lở đất ở tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Ảnh: TĐTC. Đại diện của "chúa đảo" Tuần Châu đã đến thăm và trao tặng 64 mặt hàng nhu yếu phẩm, cùng 50 triệu đồng tiền mặt cho nhân dân bị ảnh hưởng mưa lụt ở Hạ Long và Cẩm Phả.

Việt Nam vay ODA: 20 năm và 72 tỷ USD

Việt Nam vay ODA: 20 năm và 72 tỷ USD
Sau hơn 20 năm, hiện nay ở Việt Nam có trên 50 nhà tài trợ song phương và đa phương đang hoạt động... Việt Nam cần ứng xử thế nào với ODA để có thể tận dụng tốt nhất nguồn vốn này mà không để lại gánh nặng nợ nần cho đời sau, đang là một thách thức lớn.
ĐOÀN TRẦN Cách đây 23 năm, ngày 8/11/1993, hội nghị bàn tròn về viện trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho Việt Nam đã được tổ chức tại Paris, Pháp. Sự kiện quan trọng này chính thức đánh dấu sự mở đầu mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế.

Trung Quốc không góp đồng nào tìm MH370

Trung Quốc không góp đồng nào tìm MH370
(NLĐO) – Trong số 239 người có mặt trên MH370, có đến 153 người Trung Quốc. Thế nhưng nước này không hề đóng góp tài chính cho chiến dịch tìm kiếm. Tờ Perth Now (Úc) cho hay nước này sắp “mắc kẹt” vì khoản đóng góp quá lớn cho chiến dịch tìm kiếm MH370, chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hôm 8-3-2014.

Mảnh vỡ máy bay tìm thấy trên đảo Reunion được đưa đi Pháp. Ảnh: AP
Văn phòng của Phó Thủ tướng Úc Warren Truss hôm 31-7 xác nhận Úc đã chi 76 triệu USD để tìm kiếm, Malaysia góp 40 triệu USD. Trong khi đó, với 153 nạn nhân, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ra các quyết định liên quan đến chiến dịch tìm kiếm nhưng nước này chỉ gửi tàu đến hỗ trợ trong giai đoạn đầu, sau đó kiên quyết từ chối góp tiền.

Giá phải trả của sự liều lĩnh

Giá phải trả của sự liều lĩnh
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du: Về nông nghiệp chẳng hạn, những cây trồng, vật nuôi mà không có lợi thế cạnh tranh có thể chuyển ngay sang những cây trồng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh. Như thế phần lợi ích sẽ được nhiều, ngược lại nếu quá trình chuyển đổi không diễn ra nhanh chóng mà để chậm trễ, thì số người bị ảnh hưởng sẽ nhiều hơn, lúc đó nó sẽ gây ra những trục trặc trong xã hội
Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nói với báo chí rằng, ngành chăn nuôi gần như là vật hy sinh cho TPP. Chính phủ Việt Nam vừa loan báo đã kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do với EU cũng như hoàn tất đàm phán song phương với tất cả 11 đối tác tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hội nhập quá nhanh trong khi nội lực doanh nghiệp còn yếu kém có thể tạo ra nhiều rủi ro và cũng được cho là một cuộc chơi quá liều lĩnh.

T​ôi yêu Mẹ hay yêu Cha?

T​ôi yêu Mẹ hay yêu Cha?
1 tuổi , con tập đi, Mẹ chạy theo đỡ mỗi khi con ngã. Ba ngăn lại bảo rằng hãy để con tự tập đứng lên.
3 tuổi, con vòi vĩnh khóc đòi quả ớt trên mâm cơm. Mẹ kiên quyết không cho. Trong khi Ba lại bảo hãy để con nếm thử rồi con sẽ tự tránh xa.

Nếu nhà nhà chi tiêu ngân sách bằng... tình cảm?

Nếu nhà nhà chi tiêu ngân sách bằng... tình cảm?
- Tỉnh Sơn La vừa biện minh về con số 1.400 tỷ đồng xây quần thể tượng đài Bác Hồ với mục đích đáp ứng nguyện vọng và tình cảm biết ơn sâu sắc của đồng bào Tây Bắc đối với Bác. TS Lê Đăng Doanh phải thốt lên: "Có ai tiếp cận ngân sách bằng tình cảm như vậy không?".

Trong khi Trung ương phải làm đủ mọi cách để tận thu nhằm cấp cứu cho ngân 
sách thì các địa phương lại đua nhau xin xây bảo tàng, tượng đài, vẽ đề án lớn.
Kỷ luật tài chính là trước hết
Lãnh đạo tỉnh Sơn La lý giải rằng, tượng đài Bác Hồ là một thiết chế văn hoá quan trọng nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng Việt Nam. Tượng đài chỉ có vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Hơn 1.200 tỷ còn lại là xây các hạng mục khác như đền thờ, quảng trường, bảo tàng, khuôn viên cây xanh...

Bội chi ngân sách đã hơn 100 nghìn tỷ đồng...

Thời làm quản lý ngân sách và đầu tư nhà nước, cứ nhìn thấy những số bội chi ngân sách và dự án đầu tư khổng lồ là mình hoa mắt; thuyết phục lãnh đạo thì đến giờ này họ vẫn nói tham nhũng lãng phí là một chuyện, còn chi tiêu thì cứ phải làm. Đã biết một đồng bỏ ra biết hiệu quả thấp, sẽ không thu lại được một đồng, vậy thì chi tiêu nhiều làm gì ? Tiền chi càng dễ dãi, sử dụng càng lãng phí, tham nhũng càng lớn. Thời bác Dũng làm Thủ tướng, quan chức chỉ nghĩ đến hai chữ: Tiền và Quyền. Xem thêm: Ngân sách nhà nước đang bội chi hơn 114 nghìn tỷ đồng
Bội chi ngân sách hơn 100 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2015
THỨ NĂM, Vntinnhanh.vn – Thông cáo báo chí từ Bộ Tài chính cho thấy: Bội chi ngân sách nhà nước 7 tháng ước 100,68 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 44,5% dự toán năm. Nhìn chung, so với cùng kỳ năm ngoái, tổng thu tăng 6,6% nhưng tổng chi cũng tăng 8,1%. Cụ thể, lũy kế thu NSNN 7 tháng đạt 544,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán.
Khó khăn trong bù đắp thiếu hụt tạm chi (Ảnh: Vneconomy)
Thu nội địa: Lũy kế 7 tháng đạt 404,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,8%), đạt khá so với cùng kỳ một số năm gần đây, cho thấy sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế đã góp phần gia tăng nguồn thu cho NSNN.

Người Sài Gòn là như thế sao?

Người Sài Gòn là như thế sao?
Va quẹt một chút là cãi rồi đâm chém nhau như phim xã hội đen. Lơ khi người khác gặp tai nạn. Hiện tượng này đang phổ biến ở thành phố từng được nhiều người nhận xét là thân thiện, vui vẻ, thoải mái. Người Sài Gòn giờ là thế sao?

Người dân hiếu kỳ đến xem một tài xế chết trong xe taxi, vào ngày 28-7
Một người bạn của tôi kể bữa sáng nọ anh đi trên đường, thấy 2 người đàn ông trung niên đang cãi nhau vì va quẹt xe. Chẳng biết lỗi do ai nhưng sau một hồi đôi co, một ông bực quá quát: “Mày có biết đi xe, biết luật giao thông không vậy? Đồ nhà quê!”. Nghe thế, đối phương sửng cồ: “Này mày nói ai là người nhà quê đó? Nhà tao ở thành phố này 3 đời rồi đó”. 

Campuchia “lo ngay ngáy”, VN rung đùi tự sướng

Nhiều báo đưa tin này làm mình ngạc nhiên. Thấy người ta lo để vươn lên, Việt Nam mình ngồi rung đùi tự sướng. Làm ăn kiểu hiện nay chắc chắn sẽ đến ngày Việt Nam thua Campuchia. Đọc bài này mà lo ngay ngáy cho Việt Nam.
Campuchia “lo ngay ngáy” trước FTA Việt Nam – EU
THẢO MAI BizLIVE - Nhiều nhà phân tích tại Campuchia đã bày tỏ lo ngại về sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa tại thị trường châu Âu sau khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU đạt tiến triển.
EU là thị trường lớn nhất của hàng dệt may Campuchia. Ảnh: Newyorktimes
Tờ Khmer Times đưa tin ghi nhận sau hai năm rưỡi đàm phán, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất về mặt nguyên tắc đối với thỏa thuận thương mại tự do. Bước tiến này sẽ dỡ bỏ nhiều rào cản về thuế và hạn ngạch đối với dòng hàng hóa luân chuyển giữa hai khu vực.

Nhà vô phúc ?

Nhà vô phúc ?

Con nhà vô phúc!

Ý của câu này hay: dám làm trái lời Di chúc của Ông Cha, đúng là Con nhà vô phúc!. Vô phúc nên đất nước mới như ngày nay.
Con nhà vô phúc!
Blog Ông Giáo Làng - Cái chết là quy luật của muôn đời với muôn loài, chẳng ai có thể cưỡng nổi. Mỗi người, tùy theo tín ngưỡng, tôn giáo có những quan niệm khác nhau về cái chết. Có người coi chết là hết, là trở về với cát bụi; có người coi chết chỉ là kết thúc cuộc đời ở kiếp người để đầu thai sang một kiếp khác với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn; lại cũng có người lo lắng chết đi, không biết sẽ được lên Thiên đường nơi hằng tồn tại cuộc sống đầy hoan lạc hay phải xuống Địa ngục sống chung với vạc dầu, quỷ sứ. …
Nhưng dù lý giải về cái chết ra sao, mỗi người đều có những ý nguyện cuối cùng, thể hiện cái ước muốn sau hết trước khi từ giã cõi đời. Người bình thường thì là vài lời trăng trối với cháu con trước khi nhắm mắt, người có chút chữ nghĩa thường ghi lại bằng giấy mực. Tờ giấy ghi lại tâm nguyện cuối cùng ấy được gọi là Di chúc, hay Chúc thư. Với các bậc đế vương, những nguyện vọng ấy được gọi là Di Chiếu. Dù là vài lời trăng trối, hay Chúc thư, Di chiếu, tựu trung cũng thường nói tới ba việc.

ASEAN quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

Không hiểu Đoàn Việt Nam có quan ngại sâu sắc không ? Chỉ thấy đưa tin các ngoại trưởng khác phê phán mạnh mẽ Trung Quốc đến mức ngoại trưởng Trung Quốc phát cáu, mà không thấy tin gì về hoạt động của Đoàn Việt Nam.
ASEAN ra tuyên bố chung, quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông
Trong tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 được thông qua chiều tối 6/8, các Ngoại trưởng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các diễn biến gần đây ở Biển Đông. "Chúng tôi ghi nhận quan ngại sâu sắc của một số Bộ trưởng đối với việc tôn tạo, bồi đắp ở Biển Đông, làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gia tăng căng thẳng và có thể gây phương hại tới hoà bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông", tài liệu viết.

Ngoại trưởng các nước chụp ảnh chung tại Kuala Lumpur (Ảnh: AP)
Vào chiều tối nay giờ địa phương, lễ bế mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan với các đối tác đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Hội nghị cũng đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM) 48.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Dự án tượng đài... không nằm trong quy hoạch đã duyệt

Thủ tướng: Dự án khu tượng đài tại Sơn La không nằm trong quy hoạch đã duyệt
Ngày 6/8/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 6176/VPCP-KTN do Phó chủ nhiệm Văn phòng Nguyễn Văn Tùng ký, thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Nhiều địa phương đã có tượng đài Bác Hồ với nhân dân địa phương
 – trong hình là tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tại Tuyên Quang.
Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo, UBND tỉnh Sơn La chỉ được tiến hành khởi công xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” khi bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định, trong đó có việc phải báo cáo Ban Bí thư phê duyệt mẫu tượng đài và xác định rõ nguồn vốn.

1 tượng đài 1400 tỷ đồng =...=...

1 tượng đài 1400 tỷ đồng =...=...

Những biển báo nhà vệ sinh siêu tưởng

Những biển báo nhà vệ sinh 'độc nhất vô nhị'
Không còn đơn thuần là những dòng chữ để phân biệt mà các biển báo nhà vệ sinh giờ đã sinh động và lôi cuốn hơn nhờ hình ảnh.
Biển báo thiên vị phụ nữ. 
Ý nghĩa của biển báo này là gì? 

Những xóm nổi 3 không giữa trung tâm Hà nội

Những xóm nổi 3 không giữa trung tâm Hà nội
Cách trung tâm Hà nội chỉ 2 cây số, có những xóm nổi trên sông Hồng, ở đây người dân đang sống trên các bè tre tạm bợ trong tình cảnh 3 không: không hộ khẩu, không điện, nước máy và trẻ em không được đến trường. Họ sống như vậy đã 30 năm nay. Cuộc sống của những người dân ở đây ra sao và vai trò của chính quyền địa phương đối với họ thế nào?

Xóm Nổi không khác gì một đống phế liệu. Xóm Nổi tồn tại đã hơn 20 năm nay, với những những ngôi nhà phao nổi lên trên mặt nước nằm ngay dưới chân cầu Long Biên

GS. Ngô Bảo Châu nói về vụ tượng đài ở Sơn La

Hoan hô GS Ngô Bảo Châu, nếu như sau khi nhận giải Fields GS tự nguyện trở thành vật giải trí cho các bác lãnh đạo truyền tay nhau và là vật trang sức rất đẹp cho chế độ... nên bị dư luận, trong đó có tôi, phê phán quá nhiều thì 2 năm gần đây GS đã nhận ra, thường là im lặng nhưng cũng có lúc lên tiếng mạnh mẽ và chính xác như một nhà toán học, ví dụ như trường hợp này.
GS. NGÔ BẢO CHÂU LÊN TIẾNG VỀ VỤ XÂY TƯỢNG ĐÀI Ở SƠN LA
Nhà toán học Ngô Bảo Châu chia sẻ công khai ý kiến của ông về vụ dựng tượng đài: “Số tiền này đủ để xây toàn bộ các điểm trường, các ký túc xá cho Sơn La và các tỉnh miền núi. Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1.400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”. NGÔ BẢO CHÂU

Thằng em tui ủng hộ xây tượng đài ngàn tỉ

Thằng em tui ủng hộ xây tượng đài ngàn tỉ
Đào Hiếu Michael Lang - Có thể nói trong vài ba năm qua những dự án khổng lồ chi hàng ngàn tỉ xuất hiện có vẻ thưa thớt hơn trước năm 2012. Nhưng đợt này dư luận lại rộ lên với những dự án mới vừa được các đòng chí cấp trên phê duyệt. Có vẻ như kinh tế nước nhà đang lên mạnh, đời sống bà con khá lên nhiều lắm.
Tượng đài ông Hồ ở Pleiku. Nguồn: skyscrapercity.com
Vừa tuần trước thấy nói đến dự án bảo tàng 11.277 tỉ, giờ lại đến tượng đài 1.400 tỉ. Mà cái ni là chỉ chi cho một tỉnh thôi đó. Tỉnh Sơn La. Thấy bảo bà con trên đó mong lắm. Mong ngày mong đêm, muốn có cấy tượng đài rõ hoành tráng, với tượng Bác Hồ cao to lồng lộng, để dân khắp tỉnh cứ mỗi cuối tuần thì kéo nhau đến, đem mỳ luộc, bắp nướng ra ăn rồi ngắm cho thỏa nỗi ước ao. Có mưa to, gió lớn, lũ ống lũ quét chi cũng hổng quản. Nhà cửa tạm bợ, trường lớp xụp xụp cũng không răng. Trẻ em cởi truồng đến coi cũng cứ thích. Vì rứa nên bà con mới kiến nghị với đảng bộ và chính quyền trên đó lâu rồi. Đòng chí bí thơ hay chủ tịch tỉnh đó nói rứa. Nguyện vọng bà con, chớ có phải các đòng chí lãnh đạo phịa ra mô.

Những bộ phim nổi tiếng bị gánh chịu lời nguyền đen đủi

Những bộ phim nổi tiếng bị gánh chịu lời nguyền đen đủi
Dân trí - Không ít chuyện đen đủi đã xảy ra với ê-kíp sản xuất những bộ phim kinh dị, khiến những phim này bị gán mác - “chịu lời nguyền đen đủi”. Phim do Steven Spielberg sản xuất và viết kịch bản. “Poltergeist” đã thu về 100 triệu đô la tiền vé và khiến hàng triệu khán giả phải… gào thét trong phòng chiếu. Về sau, sự thành công của phim đã khiến người ta thực hiện thêm 2 phần nữa và năm 2015 này, “Poltergeist” được làm lại để tái hiện một tượng đài phim kinh dị.
Poltergeist (Yêu tinh - 1982)
Vận rủi xảy ra với ê-kíp làm phim “Poltergeist” trong vòng 6 năm kể từ khi tập phim đầu ra mắt, liên tiếp 4 diễn viên 
qua đời. Bi kịch đầu tiên xảy ra chỉ vài tuần sau khi bộ phim ra mắt, nữ diễn viên 22 tuổi Dominique Dunne bị bạn trai giết hại.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La đừng đổ thừa cho báo chí!

Hoan hô bài viết rất hay này của http://petrotimes.vn/. Bài viết đã vạch trần dã tâm muốn "nuốt tượng đài ‘nghìn tỷ’ Hồ Chí Minh"của ban lãnh đạo tỉnh Sơn La (và chắc chắn có sự ủng hộ của một số cơ quan, cá nhân cấp trên); và khi thấy nuốt không trôi thì đám quan tham này thản nhiên chối phắt dã tâm đó.
Lãnh đạo tỉnh Sơn La đừng đổ thừa cho báo chí!
Đề ra một chủ trương không đúng đắn và không hợp lòng dân, đáng ra, việc đầu tiên của lãnh đạo tỉnh Sơn La là nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại và nếu sai thì xin lỗi người dân, dừng triển khai. Việc làm thể hiện sự cầu thị chắc chắn sẽ được người dân ghi nhận hơn nhiều so với việc đi giải thích kiểu tiền hậu bất nhất và đổ thừa cho báo chí!
Giữa cơn bão dư luận về thông tin “tượng đài 1.400 tỷ”, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, cách mà những người đứng đầu tỉnh này giải thích lại theo kiểu bào chữa quanh co và cuối cùng là quay ra đổ thừa cho báo chí.

Phản biện về bài báo "Thưa chúa đảo!..." trên báo PetroTimes.

Đúng là hôm trước đọc bài "Thưa chúa đảo!" mình cũng thấy căm phẫn tên nhà báo đã hung hăng bôi nhọ lòng tốt của bác Tuyển. Mình nghĩ chắc hắn được tổ chức xã hội đen nào đó giao nhiệm vụ bôi xấu một số cá nhân, trong đó có bác Tuyển, nên thôi không lưu bài đó và không viết bình luận. Theo tôi được biết, siêu xe đã bán được 9 tỷ, thật là một số tiền lớn để giúp dân vượt khó; vô cùng biết ơn tấm lòng của những người như bác Tuyển.
Phản biện về bài báo "Thưa chúa đảo! Dân vùng lũ không cần siêu xe, khách sạn 5 sao..." đăng trên báo PetroTimes
Nếu ko làm được gì giúp dân, hãy ngậm miệng lại, đóng kín cửa mà ngủ, mà bật ti vi xem giải trí. Người dân gặp nạn không cần những kẻ bỉ ổi, những nhà đạo đức giả, chỉ giỏi khua môi múa mép. Dân họ cần tấm lòng, cần hành động! Và kẻ tiểu nhân, trí tuệ hạn chế, lại đố kị, thích bới móc thì tôi tin là không bao giờ có điều ấy!
Lâu lắm không có cảm giác muốn chửi bậy, nhưng quả thật, không thể kiềm chế nổi khi vừa đọc bài "Thưa chú đảo! Dân vùng lũ không cần siêu xe, khách sạn 5 sao.." đăng trên báo PetroTimes

Một & Mười một

Một & Mười một
Nói đến con số nhưng tịnh không phải là chuyện dò kết quả xổ số hay là tính số đề đâu nhé. Cũng chẳng phải chuyện nghịch ngợm cắc cớ trong thơ “một đèo, một đèo, lại một đèo”, hoặc “mười bảy hay là mười tám đây” (Hồ Xuân Hương), cũng không bóng gió ỡm ờ “Khen ai khéo tạc sự lên đồng. Một lúc lên ngay sáu bảy ông” (Tú Xương). Tuyệt đối không phải. Mà là chuyện chính trị trị hẳn hoi. Chuyện thể chế chính trị nghiêm túc mà nói lơ mơ là bị phang ngay mấy gậy “chống diễn biến hoà bình” chứ đùa sao được.
Nhưng đây lại là thông tin từ chương trình chính thống VTV1 nói về sự kiện đang diễn ra tại Washington: Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chủ trì lễ thượng cờ tại Đại sứ quán Cuba, khép lại quá khứ 54 năm thù địch đồng thời mở ra một chương mới trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Trong quãng thời gian ấy, nước Mỹ đã trải qua 11 đời tổng thống. VTV1 chỉ nói vậy, và người viết bài này bổ sung: Cuba thì chỉ có 2, nhưng là 2 trong 1, vì đều do hai anh em nhà Castro thay nhau đảm đương vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng thời là Tư lệnh các lực lượng vũ trang Cuba, và quan trọng hơn nữa cũng lại là Bí thứ thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba! Ông anh Fidel Castro và rồi ông em Raul Castro. Tập trung dân chủ tuyệt đối nhé. Vậy mới có cái tít Một và Mười một.

Mạng xã hội sẽ thống lĩnh thị trường truyền thông

Mạng xã hội sẽ thống lĩnh thị trường truyền thông, song đấy là ở các nước dân chủ, còn ở xứ độc tài như... Trung Quốc, nhà nước ra lệnh cấm, thế là hết luôn mạng xã hội. Ngạc nhiên là trang Quân đội nhân dân Việt Nam cũng tin vào điều này , chắc là tin trong trường hợp nước Mỹ.
Mạng xã hội sẽ thống lĩnh thị trường truyền thông
Nếu các chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2008 mới chỉ "nhón chân" vào Facebook hay Twitter, thì phiên bản tranh cử năm 2012 đã gần như là "đắm mình" trong các trang mạng xã hội. Với tốc độ phát triển như vậy, mạng xã hội trở thành một cỗ máy truyền thông vượt trội.

Trang Facebook của các ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016. (Ảnh: politico.com)
Để giành được sự ủng hộ của công chúng, các chính khách Mỹ sẵn sàng chi mạnh hơn cho việc truyền thông trực tuyến nói chung và truyền thông xã hội (social media) nói riêng trong các chiến dịch vận động tranh cử năm 2016...

Vay nợ chi tiêu: Ngân sách tính biện pháp cuối cùng?

Ở các nước, tam quyền phân lập, Ngân hàng Trung ương có tính độc lập rất cao. Còn ở ta, luật quy định NHNN có nghĩa vụ/quyền hạn “Tạm ứng cho ngân sách nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ NSNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”. Luật thì không quy định gì (xem trong bài) nên mọi việc cứ theo quyết định của Thủ tướng. Có thể hình dung Thủ tướng là cái đầu; Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước là hai cái tay. Cái đầu bảo tay khỏe phải giúp tay yếu. Ngân hàng có máy in tiền, in bao nhiêu chả được nên bao giờ cũng khỏe; Bộ Tài chính thu thuế của dân, dân sống thế này thì thu làm sao, mấy chục năm nay luôn ốm yếu là phải. Đầu bảo cho vay sao tay khỏe không nghe ? Rất mừng là lần này Bộ Tài chính đã công khai chuyện ngân sách vay ngân hàng trung ương; nếu bộ ba trên cứ ngấm ngầm làm thì dân sao biết mà nhao nhao lên bình luận ?
Vay nợ chi tiêu: Ngân sách tính biện pháp cuối cùng?
- Khi quỹ NSNN thiếu hụt tạm thời thì tạm ứng từ NHNN chỉ là biện pháp cuối cùng khi không thể tạm ứng được từ quỹ dự trữ tài chính và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Cho vay hay không có thể là một thách thức thực sự cho chính sách quản lý tiền tệ của NHNN.


Luật cho phép NSNN vay từ NHNN nhưng còn thiếu nhiều quy định.
Bộ Tài chính vừa có đưa ra đề xuất vay 30.000 tỉ đồng từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bổ sung cho ngân sách nhà nước (NSNN). Sẽ không có nhiều tranh luận nếu như mức đề xuất không phải là 30.000 tỷ đồng, một con số đáng kể xét về mặt cung tiền tệ hiện nay. Đặc biệt. trong thời điểm cảnh báo thâm hụt ngân sách chính phủ có thể cao hơn nhiều so với dự kiến và nợ công 110 tỷ USD như theo Ngân hàng Thế giới đang được cho là cao và nhiều rủi ro.

Quảng trường, tượng đài ông Hồ và "Look around you"

Quảng trường, tượng đài ông Hồ 1400 tỷ và "Look around you!!!"
Trong đám tang của ông Lý Quang Diệu, cha già lập quốc Singapore, ông Lý Hiển Long thủ tướng Singapore có nhắc đến điều này trong điếu văn: "Nếu có một ai đó đến Singapore và hỏi: Tượng đài ông Lý Quang Diệu ở đâu??? Người đó sẽ nhận được câu trả lời: "Hãy nhìn xung quanh bạn - LOOK AROUND YOU!!!". Ông Lý Hiển Long và người dân Singapore có thể tự hào về điều này, toàn bộ những công trình hạ tầng, những thành tựu kinh tế và sự phồn thịnh rực rỡ ngày nay của đất nước Singapore chính là tượng đài rực rỡ nhất của ông Lý Quang Diệu
Một xã hội văn minh là một xã hội có nhiều di sản hoành tráng. Các công trình kiến trúc, là một phần của nền văn hóa vật thể, luôn là biểu tượng của trình độ phát triển xã hội. Hầu hết các di chỉ kiến trúc vĩ đại trên thế giới đều do các nền văn minh rực rỡ nhất kiến tạo ra. Ngày nay dấu ấn của sự thịnh vượng có thể được nhìn thấy ở NewYork, London, Paris và một loạt các cường quốc có nền kinh tế phát triển cao trên thế giới.

Đất nước của những tượng đài vô cảm

Đất nước của những tượng đài vô cảm
Điều đáng nói là những lợi ích đó đã làm mờ mắt những người có quyền chức. Tại sao họ lại nghĩ đến việc xây tượng đài trong khi đất nước còn nghèo và người dân còn đói. Như Quảng Nam, mới xây xong tượng đài hoành tráng là ngay sau đó phải đi xin viện trợ gạo để cứu đói. Nghệ An và Hà Tĩnh cũng thế, cũng xin gạo trong khi có những dự án lớn nhằm vinh danh những người trong gia đình của ông cụ Hồ! Tại sao các quan chức không cảm thấy động lòng khi một em bé 10 tuổi ở Hà Tĩnh vì đói quá mà phải chết trên đường từ trường học về nhà (5). 

Đất nước của những tượng đài vô cảm
Hàng loạt địa phương có dự án xây dựng tượng Hồ Chí Minh (1). Có thể xem đây là một phong trào. Phong trào xây thêm tượng vốn đã quá nhiều ở đất nước này. Nhưng ý nghĩa của phong trào này là gì thì không ai rõ.
Chỉ có thể giải thích rằng phong trào này xuất phát từ ý tưởng kinh doanh hình tượng lãnh tụ, và như thế là một sự khinh thường người dân đóng thuế.

Quân đội TQ muốn mở rộng không lực để đối phó với VN

Quân đội TQ muốn mở rộng không lực để đối phó với VN
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc kêu gọi chính phủ Bắc Kinh cho mở rộng hoạt động giám sát trên không và khả năng tấn công với các phi đạn hành trình cao tốc và các máy bay ném bom thế hệ mới để đối phó với các ‘mối đe dọa’ từ Việt Nam, Đài Loan, Ấn Độ, Nhật, và Mỹ.
Chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc bay trên bầu trời phía đông đảo Hải Nam.
Trong phúc trình không được công bố công khai, Học viện Tư lệnh Không quân Trung Quốc liệt kê Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, và Việt Nam là ‘các mối đe dọa’ đối với không phận quân sự của Bắc Kinh cho tới năm 2030, theo tường thuật của hãng thông tấn Kyodo vừa được báo chí Ấn trích dẫn.

‘Khó nuốt’ với dự án tượng đài ‘nghìn tỷ’ Hồ Chí Minh?

‘Khó nuốt’ với dự án xây tượng đài ‘nghìn tỷ’ Hồ Chí Minh?
Hôm 5/8, báo Việt Nam Net đưa tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo về việc đầu tư đề án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh. Một cư dân mạng tên Chuong Phan nhận định về tin này là: “Cùng nhau nuốt khó trôi”. Cũng trong ngày 5/8, VTC trích lời ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đính chính rằng “Không có chuyện xây dựng tượng đài lên tới 1.400 tỷ đồng”...

Một tượng đài Hồ Chí Minh tại Vinh.
Một dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với mức chi phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng ở tỉnh Sơn La, Việt Nam, đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong vài ngày qua. Những phản ứng của công chúng đã có tác động đến giới lãnh đạo liên quan đến dự án này.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Ngân sách vay 30.000 tỉ vì chi tiêu quá nhiều

Chuyên gia: Vay 30.000 tỉ đồng vì chi tiêu quá nhiều
Câu chuyện thật của đề xuất vay 30.000 tỉ đồng từ Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách nhà nước nằm ở đâu? Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online trao đổi với Tiến sỹ Phạm Thế Anh, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các tỉnh thi nhau xây dựng các công trình như tượng đài, bảo tàng làm ngân sách thêm khó khăn. Ảnh minh họa: Mô hình Bảo tàng Lịch sử quốc gia dự tính xây dựng với chi phí 11.000 tỉ đồng

Khối đá khổng lồ có hầm xuyên núi trên Biển Đông

Khối đá khổng lồ có hầm xuyên núi trên Biển Đông
Ngoài hệ thống đường hầm dài 170 m, đảo Hòn Hải - cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam có địa hình phức tạp, vách dựng đứng cao hơn 100 m, nhiều vách hụt.
Hòn Hải còn được gọi là Hòn Khám (điểm A6 đường cơ sở lãnh hải Việt Nam), là một khối đá khổng lồ mang hình chiếc hài trên Biển Đông, đã có tên trên bản đồ quốc tế với tên gọi Poulo Sapate. Đảo Hòn Hải nằm cách đảo chính Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 65 km, có chiều dài khoảng 130 m, bề ngang chỗ rộng nhất khoảng 60 m, điểm cao nhất là 113 m tính từ mặt biển. 

"Cụm công trình 1.400 tỷ là quá sức với Sơn La"

Đồng tình với TS Doanh; đang ăn mày ngân sách trung ương tới 3.200 tỷ đồng 1 năm, cao hơn cả tổng thu ngân sách trên địa bàn, mà không biết xấu hổ lại còn bày đặt ra cụm công trình nghìn tỷ. Mục đích chi nghìn tỷ để làm gì có lẽ ai cũng biết nhưng không ai muốn nói và dám nói ra. Ở cái đất nước này, đám quan chức rất khôn. Cứ khoác cho các dự án tên của vị thánh là sẽ không mấy ai dám phản đối, vì phản đối là phạm húy, sẽ bị chụp mũ ngay lập tức. Đi về những tỉnh nghèo như Sơn La thấy vô cùng chướng mắt; trong khi người dân đói rách, nhà tranh vách đất thì trụ sở xã, huyện đứng bên nom như cung điện, chưa nói là trụ sở tỉnh.
TS Lê Đăng Doanh: Cụm công trình 1.400 tỷ là quá sức với Sơn La
Với ngân sách tỉnh đang rất khó khăn, số tiền bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương của Sơn La năm 2015 tới hơn 3.200 tỷ thì... việc xây cụm công trình 1.400 tỷ là quá sức.

Theo TS Lê Đăng Doanh, khi ngân sách đang khó khăn thì
 việc xây dựng cụm công trình 1.400 tỷ là quá sức với Sơn La.
Trước thông tin tỉnh Sơn La dự kiến xây dựng cụm công trình “Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng khiến dư luận xôn xao, chia sẻ với PV Infonet, chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh tỏ ra không đồng tình với việc xây dựng dự án này.

Dám làm, dám chịu

Dám làm, dám chịu
Không có ý ủng hộ ông Hải trong câu chuyện đã qua bởi nó sẽ là cái cớ để không ít người ra tay quy kết và làm xấu đi hình ảnh của người đảng viên trong mắt người dân. Người viết cũng không có ý phân tích chuyện đúng - sai ở đây bởi việc đó Tre Làng đã làm. Chỉ xin nói về một khía cạnh rất con người của ông Hải mà có lẽ rất ít người đề cập đến và cũng bởi không nhận thấy nên người ta cứ mãi chỉ trích ông Bí thư Đảng ủy Thị trấn Lăng Cô (Huế).
Hình ảnh mang tính chất minh họa nhưng 
không nhất thiết phải khác (Nguồn: Internet). 
Tôi rất thích câu "Quan chức cũng là con người" ở khía cạnh họ cũng có một đời sống, những ham muốn như con người bình thường. Chuyện các vị quan chức hơn nhau ở điểm này chính là khả năng tiết chế cảm xúc và kiểm soát hành vi của cá nhân, cho nên thi thoảng ta vẫn nghe đâu đó chuyện ông cán bộ này quan hệ với cô kia bị phát hiện nên tan tành giấc mơ thăng tiến cho bản thân.

Mỹ yếu thế, Nga đòi 'nuốt gọn' 1,2 triệu km2 Bắc Cực

Khâm phục người Nga thật, chỉ có 142 triệu dân, gấp rưỡi dân số nước Việt, mà họ là được bao nhiêu điều vĩ đại.
Mỹ yếu thế, Nga chính thức đòi 'nuốt gọn' 1,2 triệu km2 Bắc Cực
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã trình Liên hợp quốc (LHQ) bản tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ rộng 1,2 triệu km2 ở thềm lục địa của Bắc Cực. Mỹ mới đây thừa nhận Mỹ không thể cạnh tranh với Nga ở Bắc Cực và đã lùi bước trong tuyệt vọng. Nga đang chinh phục khu vực đầy triển vọng này một cách thành công hơn nhiều.

Bắc Cực là miếng mồi ngon của các cường quốc
Trước đó, Nga, Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy đều đã tìm cách đòi quyền tài phán đối với các khu vực thuộc Bắc Cực - nơi được cho là chứa 1/4 lượng dầu khí chưa được phát hiện của Trái đất. Nga là nước đầu tiên trình LHQ tuyên bố chủ quyền đối Bắc Cực vào năm 2002, song đã bị LHQ gửi trả lại vì thiếu chứng cứ. Bản tuyên bố chủ quyền mới này chứa nhiều dữ liệu hơn.

Tượng đài 1.400 tỷ: 'Tình cảm không thể cân đong, đo đếm được'

Xây tượng đài 1.400 tỷ ở Sơn La: 'Tình cảm không thể cân đong, đo đếm được'
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Sơn La cho rằng, 1.400 tỷ để xây dựng tượng đài nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của đồng bào Tây Bắc với Bác Hồ. Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại TP.Sơn La. Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án lên đến 1.400 tỷ đồng.
Tượng đài Bác Hồ. (Ảnh minh họa) 
Trả lời phóng viên sáng 4/8, ông Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Sơn La cho biết, mục đích chính của Đề án là nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu.

'Không có chuyện xây tượng Bác Hồ 1.400 tỷ đồng'

Phát ngôn bất nhất; hôm trước quan phó tỉnh tuyên bố 1.400 tỷ là để xây quảng trường và tượng đài, hoàn toàn bằng vốn ngân sách. Giờ biết nuốt không trôi nên quan trưởng bóp méo sang chuyện số tiền trên là để làm nhiều việc khác. Các doanh nghiệp Sơn La có hảo tâm như bà quan phó tỉnh nói trong bài không ?
Chủ tịch Sơn La: 'Không có chuyện xây tượng Bác Hồ 1.400 tỷ đồng'
Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La đã lên tiếng xung quanh đề án xây dựng tượng đài 1.400 tỷ đồng ở Sơn La xôn xao dư luận thời gian qua. Ông Minh cho rằng, những ý kiến nêu ra việc xây dựng tượng đài Bác Hồ hết 1.400 tỷ đồng là không hiểu sự việc. Khoản kinh phí dự toán 1.400 tỷ đồng bao gồm nhiều công việc như xây dựng trung tâm hành chính của tỉnh, xây dựng quảng trường, xây dựng khu tái định cư, phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các hạng mục chiếu sáng, cây xanh, điện nước…
Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
HĐND tỉnh Sơn La vừa ra nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại thành phố Sơn La. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng. Nhiều ý kiến cho rằng Sơn La là một tỉnh nghèo, trong khi đó số tiền để xây tượng đài quá lớn gây lãng phí. Trả lời phỏng vấn PV VTC News, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định hiện nay dư luận đang hiểu sai vấn đề.

Áo vải và tượng đồng

Áo vải và tượng đồng
Tượng cụ Hồ trên đảo Cô Tô. Ảnh: HM
Tượng cụ Hồ trên đảo Cô Tô. Ảnh: HM
Mấy hôm nay Hà Nội trời mưa tầm tã, sáng mưa, chiều mưa, đêm rả rích, nhớ mùa thu 1969 ngày cụ Hồ ra đi, mưa cũng nhiều như vậy.
Tố Hữu viết bài thơ “Bác ơi” có lẽ từ đáy lòng “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa//Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.
Những người yêu cụ Hồ, tin tưởng vào chế độ trong sạch, hướng về tương lai tươi đẹp, từng trải qua những ngày tháng đó đều nhớ cảm xúc này, một cảm xúc thật của hàng triệu người Việt trong những ngày đau thương.
Cụ Hồ hiện lên trong thơ như một hình ảnh đẹp trong mắt người dân “Một đời thanh bạch, chẳng vàng son// Mong manh áo vải hồn muôn trượng// Hơn tượng đồng phơi những lối mòn
Khi đó câu thơ “Hơn tượng đồng phơi những lối mòn” bị đồn đại là chỉ trích cuộc cách mạng văn hóa xây quá nhiều tượng Mao Trạch Đông, nghe nói phía Trung Quốc đã phản ứng.
Sau nửa thập kỷ, du khách thăm Trung Quốc vẫn còn thấy nhiều nhiều tượng Mao Trạch Đông khắp thôn làng ngõ xóm, nhưng có lẽ sự kính trọng của dân chúng không còn như thuở được tô bằng lớp vàng son.

Thủ tướng trả lời ĐBQH về "phong trào" xây quảng trường

Đọc xong thì thấy Thủ tướng chẳng trả lời gì cả; Thủ tướng không nuôi được các quan thì phải thả tự do cho các quan kiếm sống bằng mọi cách chứ.
Thủ tướng trả lời đại biểu Quốc hội về "phong trào" xây quảng trường
Ngày 3/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Việt Trường xung quanh “phong trào” xây quảng trường hoành tráng.

Người dân đổ đến quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. (Ảnh: VnExpress)
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Quốc hội Lê Việt Trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nêu: Hiện nay, việc xây dựng quảng trường hoành tráng đang có dấu hiệu phát triển thành "phong trào", cá biệt có nơi còn xây mới "Văn Miếu". Đây là việc làm đi ngược với sự chỉ đạo của Chính phủ về tiết kiệm chi, dồn vốn cho đầu tư phát triển.

“Nếu còn sống Bác Hồ không bao giờ đồng tình”

Vụ xây cụm tượng đài 1.400 tỷ: “Nếu còn sống Bác Hồ không bao giờ đồng tình”
Xung quanh việc Sơn La định xây cụm công trình tượng đài 1.400 tỷ, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Văn Cuông, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XII cho rằng, việc làm trên Bác không bao giờ chấp nhận...1.400 tỷ không phải chỉ để xây tượng đài

Tượng đài Bác với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh minh họa
Trao đổi với phóng viên Infonet sáng 4/8, đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La khẳng định có việc Hội đồng Nhân dân tỉnh này mới đây đã thông qua chủ trương xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại thành phố Sơn La. Tuy nhiên, ông này cho biết, việc này đã được Bộ Chính trị cho chủ trương và nhất trí cho Sơn La xây dựng công trình trên.

Hun Sen "hết kiên nhẫn" với CNRP

Hun Sen "hết kiên nhẫn" với CNRP chống phá biên giới Việt Nam - Campuchia
"Nếu những người cáo buộc không đưa ra được bản đồ gốc thực sự, họ là những kẻ gian lận và tôi sẽ có hành động pháp lý". Thủ tướng Campuchia đề nghị...

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Khmer TImes ngày 4/8 đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tỏ ra hết kiên nhẫn với phe đối lập CNRP về một số vấn đề, đặc biệt là vấn đề biên giới với Việt Nam, người phát ngôn chính phủ Phay Siphan nói với Khmer Tímes. Ông Hun Sen đã dùng từ "ngu ngốc" để nói về các hành vi này của phe đối lập.

Những tượng đài tiền tỉ vừa hoàn thành đã xuống cấp

Những tượng đài tiền tỉ vừa hoàn thành đã xuống cấp
Tác giả: T. Lê - Với quan niệm phải to, hoành tráng mới xứng tầm với vị thế của địa phương cũng như người được tạc tượng nên ở Việt Nam không khó để nêu tên những tượng đài trăm tỉ, nghìn tỉ vừa làm xong đã xuống cấp. Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (Quảng Nam):


Công nhân phải sửa lại nền gạch ngay khi công trình vừa khánh thành

"Hơn tượng đồng phơi những lối mòn"

"Hơn tượng đồng phơi những lối mòn"
Tựa là câu thơ hay của Tố Hữu viết vào năm 1969, khóc Chủ tịch HCM qua đời. Chúng ta biết rằng hiện nay VN đang nóng lên với cơn sốt tượng đài. Tôi mới "phát hiện" một quy luật rất thú vị: những địa phương nào nghèo nhất cũng chính là những địa phương có tượng đài nhiều nhất, đặc biệt là tượng đài về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngạc nhiên?
Có thể nói rằng VN đang có một trào lưu xây tượng đài và di tích. Nơi nơi xây tượng. Từ nay đến 2030 sẽ xây thêm 58 tượng đài Chủ tịch HCM (1). Ngoài tượng đài HCM, người ta còn xây văn miếu và đài tưởng niệm khác. Hãy thử liệt kê một số địa phương nổi cộm xuất hiện trên báo chí:

“Sơn La nghèo, xây tượng đài Bác 1.400 tỷ thì quá lớn”

Hoan hô chị Thông, dù mình không thích câu này của chị "việc xây dựng tượng Bác là cần thiết, thể hiện sự tôn kính, biết ơn đối với Người của Đảng, của nhân dân", nhưng riêng việc ăn lộc vua mà dám phát biểu không đồng ý với văn bản do Phó chúa vừa ký thì đã rất đáng quý rồi. Xem thêm: Thần kinh "khốn nạn" trong ý thức ?
PGĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: 
“Sơn La là tỉnh nghèo, xây tượng đài Bác 1.400 tỷ thì quá lớn”
PGS. TS Trương Thị Thông – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, nếu kinh phí dành cho việc xây dựng tượng đài lấy từ ngân sách thì con số đó là hoàn toàn không được. Thông tin tỉnh Sơn La dự kiến xây dựng “Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” với tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng đang khiến cho dư luận xôn xao. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Trương Thị Thông – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia xung quanh vấn đề này.

PGS. TS Trương Thị Thông – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
PGS Trương Thị Thông khá ngạc nhiên trước dự định này của tỉnh Sơn La. Bà cho rằng, các tượng đài liên quan đến Bác đều phải đặt yếu tố tiết kiệm lên hàng đầu. Con số 1400 tỷ là quá lớn đối với một tỉnh miền núi còn nghèo như Sơn La.

Vụ nhạc TQ vào Bộ QP: Nhìn vào hậu trường

Nhìn vào hậu trường
Tuấn Khanh - Trách phạt một chương trình văn nghệ hay kỷ luật ông Lê Hùng đâu có nghĩa lý gì. Và chúng ta cũng đừng dễ dàng hài lòng với một kết quả quá nhanh và quá nguy hiểm như vậy. Chuyện "chỉ mười mấy giây" ắt đã phải bắt nguồn từ mười mấy năm, hoặc hơn. Đừng nghe những gì họ đang nói, mà có lẽ nên nhìn kỹ hơn những gì họ đã làm.
Cuối năm 2006, có một ca sĩ từ Hà Nội vào Sài Gòn trong một tâm trạng trầm uất nặng nề, do vướng vào một scandal tình ái ngoài ý muốn, chuyện rất ầm ĩ trên internet. Năm đó, muốn giúp cô quay lại với sân khấu, tôi quyết đưa cô vào danh sách biểu diễn trong một chương trình văn nghệ ngoài trời, diễn ra tại trung tâm thành phố. Dĩ nhiên, đó là một cuộc tranh đấu vật vã muôn phần để vượt qua các hàng rào kiểm duyệt ý thức lẫn thói đạo đức giả của các người có chức phận lúc đó.

Thần kinh "khốn nạn" trong ý thức ?

Thần kinh khốn nạn
Cánh Cò - Đó là hệ thống thần kinh mới, vừa được Giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà khoa học của Việt Nam tìm ra sau khi ông Vũ Đức Đam, trên cương vị Phó thủ tướng ký thế cho Thủ tướng chính phủ quyết định chấp thuận cho UBND thành phố Sơn La kinh phí 1.400 tỷ để xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trong thành phố.
GS Ngô Bảo Châu viết trên Facebook của ông: "Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh". Rõ ràng là GS Châu chơi chữ. Không thể nào một ông Phó Thủ tướng lại mắc bệnh thần kinh, có nghĩa là tâm thần không bình thường, ký những quyết định đi ngược lại với nhân văn, với đạo lý dân tộc. Ông chỉ có thể "khốn nạn" trong ý thức.