Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Điên cuồng đập phá lăng mộ

Xem dân chúng tích cực tự xử, không cần chính quyền. Lạ lùng là đào tới đáy hộc đặt quan tài của lăng, người dân phát hiện một con rùa lớn được làm bằng gạch men đúng như lời thầy địa nói (thấy được báo trước ?). Đồng thời, khi đào đến vị trí này, nước ngầm từ dưới phun lên rất mạnh nên người dân càng tin đây chính là “long mạch” của thôn.
Điên cuồng đập phá lăng mộ
Dân Việt3 ngày qua, cả ngàn người dân thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) kéo đến đập phá một cái lăng lớn vì tin rằng cái lăng này được xây đúng vào long mạch của thôn khiến nhiều người dân gặp nạn.
Cái lăng bằng bê tông rộng 8m, dài 12m, cao 3m, 
đã bị người dân thôn Thuận Hòa phá tan tành
Điên cuồng đập phá lăng
Sáng sớm 6.11, khoảng gần 1.000 người dân thôn Thuận Hòa, tiếp tục kéo đến khu vực cồn Bần Thượng (thuộc địa phận thôn) để đập phá nốt phần còn lại của một cái lăng lớn bằng bê tông chưa chôn người chết. Người thì dùng cuốc xẻng đào đất, người thì cạy phá phần bê tông, người thì tát nước từ hộc đặt quan tài ra ngoài. Đến chiều 6.11, các hạng mục của cái lăng rộng 8m, dài 12m, cao 3m, đã bị đập phá tan tành.

LS Trần Đỉnh Triển tố VTV công bố tài liệu “mật” quốc gia

LS Trần Đỉnh Triển tố VTV công bố tài liệu “mật” quốc gia
(Edaily.vn) - Luật sư Trần Đình Triển khẳng định ông có những bằng chứ rõ ràng, mang tính pháp lí và sẽ làm “đến nơi đến chốn”. Mục đích của luật sư là để “vạch mặt” ngược những sai phạm pháp luật nghiêm trọng của VTV trong vụ việc tìm kiếm, giám định phần thủ cấp hài cốt liệt sĩ Phùng Kiên. 
Luật sư Trần Đình Triển khẳng định VTV đã công bố văn bản “mật” quốc gia
 VTV tiết lộ bí mật quốc gia!?
Mới đây, luật sư Trần Đình Triển vừa “tung” ra bằng chứng về hành vi vi phạm Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước của VTV trong Hội thảo về việc tìm hài cốt liệt sỹ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sỹ Phùng Chí Kiên diễn ra sáng 6/11.

Thương tiếc Thượng tướng Trần Văn Quang

Sau sự ra đi của tướng Giáp, chỉ còn 2 người tôi quan tâm, đó là bác Nguyễn Văn Trân và tướng Trần Văn Quang. Hai bác đều sinh năm 1917, đến nay đã 97 tuổi. Nay bác Quang vừa ra đi. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình bác. Cầu mong cho hương hồn bác sớm siêu thoát về cõi Vĩnh Hằng. Bác sẽ được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch trong khi vợ bác đã an nghỉ cố định tại khu A nghĩa trang Thanh Tước. Vợ chồng chết đi lại xa cách kể cũng hơi buồn vì khi sinh thời hai vợ chồng bác rất yêu thương và luôn luôn gắn bó bên nhau.
Thương tiếc Thượng tướng Trần Văn Quang
Đồng chí Th­ượng tướng Trần Văn Quang tên thật là Trần Thúc Kính; bí danh: Bảy Tiến, sinh năm 1917 đã từ trần hồi 23h15 phút ngày 3/11/2013. Lễ tang đồng chí Thượng tướng Trần Văn Quang với nghi thức Lễ tang cấp nhà nước.

Thượng tướng Trần Văn Quang.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin Thượng tướng Trần Văn Quang đã từ trần hồi 23h15 phút ngày 3/11, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

TS.Lê Thẩm Dương “chém gió” về tuổi lấy vợ

TS. Lê Thẩm Dương “chém gió” về độ tuổi chuẩn nhất để lấy vợ
“Bạn gái nào mà có thằng người yêu dưới 30 tuổi, nó mà đòi cưới, lời khuyên của tôi là cưới, cưới trước khi nó kịp khôn, cho mày ôm rủi ro cho mày biết”, đó là một trong những lời phán của TS.Lê Thẩm Dương trong clip giảng về “độ tuổi chuẩn nhất để lấy vợ”.
Cách phân tích tâm lý logic, ngôn ngữ hài hước khiến bài giảng của TS. Lê Thẩm Dương thu hút được hàng trăm nghìn lượt theo dõi khi được tung lên youtube và mạng xã hội. Cùng xem clip để biết “độ tuổi chuẩn nhất để lấy vợ” theo quan điểm của thầy.

Giáo dục: Liều thuốc thần của nền kinh tế

Những điều được mô tả trong bài viết dưới đây tôi đã thấy nhan nhản trên các tạp chí quốc tế trong 2 thập kỷ 80 và 90 (những năm gần đây tôi không đọc nên không biết). Không có gì mới, nhưng đa phần giới lãnh đạo các nước thường không chú ý; họ chú trọng quá nhiều vào đẩy mạnh sản xuất và dịch vụ tài chính, thương mại mà bỏ quên giáo dục. Các nước có phe hữu nắm quyền thường chú trọng xây dựng nền kinh tế thị trường tự do và không bị kiểm soát; còn những nước do cánh tả nắm quyền thì tập trung vào việc phân phối thu nhập.
Giáo dục: Liều thuốc thần của nền kinh tế
Đôi khi người ta quên mất rằng sự bành trướng của ngành giáo dục Mĩ đã tạo ra một trăm năm phát triển. Trong những buổi thảo luận về Nền kinh tế Mĩ giai đoạn tiếp theo với Giáo sư Larry Katz diễn ra vào tuần trước, ông đã tập trung nói về tác phẩm do ông viết chung với Giáo sư Claudia Goldin nhan đề Cuộc chạy đua giữa giáo dục và công nghệ (The Race Between Education and Technology).
Nếu bạn chưa đọc cuốn sách thì bạn sẽ không hiểu được nhiều vấn đề trong nền kinh tế của chúng ta. Nếu bây giờ, sau khi đã được nghe nói về cuốn sách, mà bạn vẫn không đọc ít nhất là phần dẫn nhập của nó thì bạn nên lấy làm xấu hổ. Giáo sư Larry đã đưa ra một số nhận định căn bản. (Dưới đây là những nhận định mà tôi cho là quan trọng nhất, Giáo sư có thể nghĩ khác).

Đàm Vĩnh Hưng chân thành xin hứa...

Xem các sao Việt đua nhau hứa rồi xem họ thực hiện:
'Đơn trình bày' của Đàm Vĩnh Hưng gửi Cục NTBD
(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có văn bản nhắc nhở ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì những hành động phản cảm liên tiếp của ca sĩ này trong thời gian gần đây. Trong diễn biến liên quan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi "Đơn trình bày" tới Cục Nghệ thuật Biểu diễn để tường trình và giải thích vụ việc. Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn xác nhận với Thethaovanhoa.vn, Cục đã nhận "Đơn trình bày" của Đàm Vĩnh Hưng vào ngày hôm qua (6/11). Thethaovanhoa.vn xin đăng nguyên văn "Đơn trình bày" này:
Toàn văn "Đơn trình bày" của Đàm Vĩnh Hưng gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Bỏ dự định cấm cho tặng ngoại tệ

Hôm trước, khi bình luận tin "Muốn tặng USD phải đổi sang VND", tôi không muốn viết dài dòng, chỉ tóm tắt một câu: "Nhìn bản chất sự việc thì đúng là "không quản được thì cấm" chứ còn gì nữa". Hôm nay đã thấy NHNN bỏ ý định này. Đúng là nghiên cứu mãi mới ra được dự thảo Nghị định, nhưng sau 1 tuần đã thay đổi. Vậy đó là thứ nghiên cứu kiểu gì ? Dù sao NHNN biết tiếp thu, chỉnh sửa ý dân cũng là chuyện tốt.
Bỏ dự định cấm cho tặng ngoại tệ
SGTT.VN - Trong dự thảo mới nhất công bố cuối ngày 6.11, Ngân hàng Nhà nước lại thừa nhận quyền cho, tặng ngoại tệ tiền mặt của các cá nhân, sau hơn một tuần đề xuất cấm.
"Trong điều kiện các quy định của Pháp lệnh Ngoại hối cho phép cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm, nhận gốc, lãi bằng ngoại tệ thì việc sử dụng ngoại tệ để cho, tặng là hợp lý", tổ biên tập dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối khẳng định trong thông báo đăng tải trên website Ngân hàng Nhà nước cuối ngày 6.11.
Cuối tháng 10, Ngân hàng Nhà nước lần đầu công bố dự thảo nghị định với nhiều điểm mới so với quy định hiện hành, để trưng cầu ý kiến rộng rãi. Thu hút sự quan tâm nhiều nhất là quy định về các quyền cho, tặng ngoại tệ tiền mặt. Dù ban soạn thảo cho rằng mục đích chính của việc cấm cho tặng là nhằm chống đôla hoá, hạn chế các tiêu cực phát sinh, song nhiều ý kiến lo ngại tác động xấu tới thu hút kiều hối và hạn chế quyền chính đáng của người dân.
Theo thông báo phát đi cuối ngày 6.11, tổ biên tập dự thảo thừa nhận các ý kiến đóng góp thời gian qua là hợp lý và xin tiếp thu, chỉnh sửa lại dự thảo.

Chợ tình 'ôsin'

Cảm động về chợ độc ở Sài Gòn:
Chợ tình 'ôsin'
(Gia đình) - Cuối tuần, hàng trăm dân nhập cư làm đủ mọi nghề, trong đó phần đông là người giúp việc nhà và các bạn trẻ lao động phổ thông lại tụ họp về “chợ tình ôsin” để gặp gỡ đồng hương, hàn huyên, làm quen người mới và nếu có duyên sẽ tìm được “một nửa” của đời mình.
Phần đông là những người làm nghề giúp việc và các bạn trẻ 
lao động phổ thông tụ họp về để hàn huyên, giao lưu và tìm bạn
Điểm hẹn của những con tim
Gọi là “chợ tình ôsin” vì phần đông người đến đây là những người giúp việc nhà và "chợ tình ôsin" thực ra chỉ là một hoa viên nằm giữa 3 đường Phạm Đình Hổ, Cao Văn Lầu và Phạm Văn Khỏe (phường 1, quận 6, TP.HCM) với khung cảnh như mọi công viên bình thường khác: một bên là khu vui chơi cho trẻ em, một bên là khu ghế đá, hóng mát cho cư dân thành phố.

Hà hơi tiếp sức cho "xác chết biết đi"?

Tôi sợ là đa số những xác chết này không biết đi, chỉ có điều ta đang cố hà hơi tiếp xúc cho chúng có thể đi, còn đi đến đâu thì chẳng thể biết. Có 1 đại xác chết được các bác đăng đàn khẳng định sau 3 năm cơ cấu lại, nó sẽ có lãi và bắt đầu trả nợ. Giờ đã 5 năm trôi qua, nó không những không có lãi mà còn thoát xác, biến thành một thanh niên kiện tráng hoàn toàn khỏe mạnh, chưa hề biết nợ là gì. Bằng những cách hoãn, giãn, tái cơ cấu này, thống đốc nhà băng và thủ lĩnh ngân sách quốc gia đã giảm mạnh được tỷ lệ nợ xấu; tới đây có thể chia nhau mỗi người một nửa giải thưởng Nobel kinh tế.
Hà hơi tiếp sức cho "xác chết biết đi"?
(Tài chính) - Nợ ngập đầu, dòng tiền eo hẹp bằng cách xin giãn nợ, hoãn nợ, cơ cấu lại các khoản trái phiếu, khoản tín dụng, bán cổ phần ở các công ty con… Nhiều doanh nghiệp (DN) bất ngờ công bố thoát khỏi gánh nợ đến hạn cả nghìn tỷ đồng. Chuyên gia Lê Đăng Doanh cảnh báo, hoãn nợ, giãn nợ... cho các doanh nghiệp yếu kém là tiếp sức cho những "xác chết biết đi".
Nợ cũ chưa trả lại thêm phần nợ mới, tiềm ẩn nhiều 
rủi ro cho hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế.
Bao giờ các chủ nợ đòi được tiền?Ngày 29/10, Công ty Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) bất ngờ công bố thoát khỏi gánh nợ đến hạn nhờ việc cơ cấu lại các khoản trái phiếu và các khoản tín dụng.

Quán cơm đường dài ở phía Bắc

Quán cơm đường dài ở phía Bắc
Trên tuyến đường từ Hà Nội vào phía Bắc đèo Hải Vân, thuộc địa phận Huế, vẫn còn nhiều quán cơm đường dài, tuy không phải tình trạng cơm chuồng phở chậu như những năm trước đây nhưng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và phép lịch sự, văn hóa ứng xử cũng như giá thành vẫn là nỗi nhức nhối của hành khách. Bởi vì những hành khách chấp nhận đi xe đường dài với không khí ngột ngạt, chật chội và nhà xe cũng không mấy lịch sự cũng chỉ vì họ không có nhiều tiền, họ là những lao động nghèo từ quê lên phố kiếm kế sinh nhai. Chính vì thế, với người nghèo, quán cơm đường dài là nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Hành khách trên các chuyến xe đường dài đang dùng 
cơm trưa trong một quán cơm dọc đường. RFA photo
Đã nghèo còn đeo… bữa cơm
Một hành khách xe đường dài từ Hà Nội vào Đà Nẵng, tên Hạnh, than thở với chúng tôi rằng chị rất ngán ngẩm cảnh nhà xe làm khó hành khách.

Chuyện tìm mộ thân phụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chuyện tìm mộ thân phụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều 12 tháng 1 năm 1977, từ thành phố Huế, Đại tá Thái Bá Nhiệm, Trưởng ban Tìm kiếm cất bốc mộ liệt sĩ Võ Quang Nghiêm, điện về Hà Nội báo tin cho Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Từ đầu dây nối bên kia, tiếng Đại tướng vui mừng, xúc động, nghẹn ngào: “Cảm ơn nhân dân Huế, cảm ơn các đồng chí đã tìm được cha tôi…”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp viếng mộ cha năm 1985. Ảnh do gia đình cung cấp
Hồ Ngọc Diệp
Tôi tìm đến nhà số 12 đường Hàn Mặc Tử, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới. Ông Thái Bá Nhiệm năm nay 80 tuổi, nguyên Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Trị Thiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, qua hai cuộc chiến tranh, những ngày này sức khỏe có phần giảm sút.

Những điều nên tránh khi uống trà

Những điều nên tránh khi uống trà
Theo The Health, có 5 thói quen sai lầm mọi người thường mắc khi uống trà.
Không nên uống trà lúc đói bụng. Ảnh: ehow. 
1. Uống trà đặc lúc bụng đói
Uống trà khi đói sẽ khiến cho chức năng của thận hoạt động quá mức.
Từ đó dẫn đến các triệu chứng tiểu rắt, chóng mặt, tim đập loạn nhịp, chân run, kích thích niêm mạc dạ dày, ức chế dịch vị tiết ra khiến ta có cảm giác khó chịu, quay cuồng như bị "say trà".

Buồn tình đếm thử xem sao

Tuổi đã già
Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên

Kiếp Luân Hồi

Kiếp Luân Hồi 
(Phim Truyện Phật Giáo) 
Bộ phim nói về một người mất đi và khi
đi đầu thai đã nhớ tiền kiếp cũ của mình 
Chuyện kể về một anh chàng người Mỹ sau khi chết đã đầu thai thành một con chó. Chú chó đã tìm về gia đình kiếp trước của mình để gặp vợ và con trai ở kiếp trước,... từ đó nhiều câu chuyện cảm động đã nảy sinh! Kết thúc câu chuyện cho chúng ta một bài học thật hay: Phải quý trọng đến từng phút giây, từng nhịp thở của bản thân, để từ đó biết quan tâm chăm sóc cho những người xung quanh, dù ở hoàn cảnh nào, dù ở thân phận người hay con vật, thì điều đó luôn luôn có ý nghĩa tốt đẹp.

Ngô Bảo Châu rồi sẽ đi đến đâu ?

Mình vẫn hay nói đùa thiên tài và tâm thần là một. Cùng là dạng điên, nhưng một phía điên có ích, còn một phía điên có hại (hoặc vô hại). Điên có ích mà không tự kiểm soát được, để vượt ngưỡng thì thành điên loạn. Trường hợp Ngô Bảo Châu rồi sẽ đi đến đâu ? Có bạn đã bình luận vào Blog này: Thằng này học nhiều NGỘ chữ. Cuộc sống tốt nhất là đừng có ham hố quá, đến lúc sẽ rơi vào ảo tưởng và đánh mất mình. Nên sống quân bình; tiến chậm mà chắc. Nhưng nói vậy chứ đời không thể tính trước; mỗi người một số phận trời ban cho.
Những thiên tài về tư duy sáng tạo nổi tiếng nhất trong lịch sử, như Vincent van Gogh, Frida Kahlo hay Edgar Allan Poe đều có một điểm chung là mắc chứng bệnh tâm thần.

Bức chân dung tự họa của Vincent van Gogh vẽ năm 1889
Chuyện những thiên tài như danh họa Vincent van Gogh, Frida Kahlo hay các nhà văn nổi tiếng Virginia Woolf và Edgar Allan Poe bị mắc bệnh tâm thần không chỉ là giai thoại. Một nghiên cứu mới đây đã tìm ra mối liên quan giữa khả năng sáng tạo và rối loạn tâm thần, giúp giải thích những giai thoại này.

Bồi bút của bác Lại Trần Mai

Mình mới kiểm tra (search) lại Blog thì đúng là chưa từng gọi nhà báo Xuân Ba là bồi bút. Thực ra mình không muốn nêu đích danh ai cả, trừ trường hợp rất đặc biệt và quá bức xúc. Xem thêm theo đường dẫn trong phản hồi của mình vào bài của bác Ngọc được chép lại ở cuối bài này.
Bồi bút của bác Lại Trần Mai
Blog Phan Minh Ngọc: Hình như có lần bác Lại Trần Mai, chủ nhân của blog "Tôi thích đọc", người cũng thỉnh thoảng ghé chơi blog này, đề cập đến đồng chí phóng viên (nhà báo?) Xuân Ba của Tiền Phong, gọi đồng chí này là bồi bút thì phải. 


TS Phan Minh Ngọc
Đọc mấy bài của đồng chí Xuân Ba, nhất là mấy bài viết về các lãnh tụ kính yêu của tớ, quả thật tớ thấy đôi lúc cũng muốn lộn mửa. Ấn tượng nhất là một bài viết của đồng chí ấy về chuyến thăm Nhật của đồng chí X kính yêu hồi mấy năm trước, có đoạn viết, đại loại mấy đồng chí CEO của các tập đoàn lớn của Nhật cứ "thập thò" ngoài cửa để mong được vào diện kiến đồng chí X.

Hội thảo về phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên

Phan Thị Bích Hằng bật khóc trong buổi Hội thảo
Nhóm phóng viên - theo Trí Thức Trẻ | 06/11/2013 09:36
(Soha.vn) - Trong buổi Hội thảo khoa học về việc tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên, Phan Thị Bích Hằng bật khóc.
(Xem video bài nói và khóc của chị Bích Hằng ở đây)
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta”.

Sự thật khai quật thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên

Tiết lộ sự thật khai quật thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên
Ngày đăng : 07:31 06/11/2013 (GMT+7)
(Kienthuc.net.vn) - Sau khi bóc từng lớp đất, Đội quy tập phát hiện hốc đất hình đầu người. Gỡ đất ra, phát hiện hai ổ mắt, cụm răng hàm, hai răng nhọn, 13 mảnh bát vỡ...
Phan Thị Bích Hằng: Linh hồn cũng biết buồn vui, yêu ghét
Vì sao thủ cấp tướng Phùng Chí Kiên giám định là mảnh sành?
Để hiểu rõ hành trình tìm kiếm phần đầu liệt sĩ Phùng Chí Kiên, Đại tá Lê Liên, Tổ trưởng tổ tìm kiếm thủ cấp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên khi đó đã có bài viết khá chi tiết về cuộc tìm kiếm này.
Một phần di cốt củ liệt sĩ Phùng Chí Kiên 
được tìm thấy. Ảnh: tác giả cung cấp 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu Bích Hằng tìm kiếm

Nói hài cốt tướng Kiên là răng lợn, Viện trưởng bị đuổi xuống

thứ 4, 06/11/2013 16:08:52
(Tinmoi.vn) Được mời lên tham gia phần thảo luận trước hội thảo nhưng Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện pháp y quân đội đã bị ban tổ chức mời xuống khi đang đưa ra các chứng cứ chứng minh chiếc răng trong phần hài cốt được cho là thủ cấp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên đích thực là răng lợn.
Đưa dẫn cứ chứng minh chiếc răng lẫn trong nắm đất đen được cho là phần thủ cấp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên đích thị là răng lợn, Viện trưởng Viện pháp y quân đội đã bị Ban tổ chức hội thảo mời xuống khi ông đang phát biểu.
Tại Hội thảo khoa học về việc tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sỹ Phùng Chí Kiên tổ chức sáng nay, đại tá Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện Pháp Y Quân đội cho rằng, ngoai cảm cũng là một nhà khoa học nhưng phải trung thực, khách quan, đặc biệt là khoa học. Theo đó, việc thẩm định kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm cũng phải khoa học. 

MÁY ÉP XÁC NGƯỜI RA NƯỚC

MÁY ÉP XÁC NGƯỜI RA NƯỚC
Một nhà tang lễ ở Florida, Mỹ vừa giới thiệu một cách kỳ lạ để thay thế hỏa táng hoặc chôn cất người chết. Đó là dùng một chiếc máy để hóa lỏng xác chết thành một thứ xi rô màu nâu.
Chiếc máy bằng thép không gỉ có thể phân hủy một xác chết trong vòng chưa đầy 3h và một thứ chất lỏng đậm đặc màu nâu sau đó sẽ được đổ vào hệ thống nước của thành phố. Sau quá trình này, xương cốt còn lại có thể đem chôn hoặc trả lại cho gia đình chứ không biến thành tro như hỏa táng.

Cây Hoàng Lan hóa thành cây Si

Cây Hoàng Lan hóa thành cây Si
Hồ Anh Thái
Càng già càng dẻo càng dai, 
Bế cháu kêu nặng cõng trai trèo tường
Mẹ càng đến tuổi về hưu thì bao nhiêu duyên lặn vào đang lặn vào trong bong hết ra ngòai, thóang nhìn lại tưởng người đàn bà hồi xuân tuổi bốn mươi. Trong nhà xưa nay duy trì một không khí cực kỳ dân chủ. Như mọi gia đình không có trụ cột đàn ông. Em gái tôi thông thạo tiếng Anh bảo là mẹ charming & attractive, ngày càng hấp dẫn và quyến rũ. Mẹ bảo cô nịnh thế chứ nịnh nữa thì con cô cứ phải đi nhà trẻ cho nó cứng cáp, xã hội hóa cho nó từ bé đi, tôi chẳng làm vú em bế con cho cô đâu, không nghe dân gian người ta nói à, càng già càng dẻo càng dai, bế cháu kêu nặng cõng trai trèo tường.

Đồ ngủ tràn lan trên phố Việt

Đồ ngủ tràn lan trên phố Việt 
Trang phục mỏng, ngắn mang đậm phong cách đồ ngủ đang có dấu hiệu xuất hiện tràn lan trên đường phố.
Đi cùng với chất liệu vải voan, chiffon và kiểu mốt thời trang áo siêu dài quần siêu ngắn là rất nhiều hệ lụy gây phiền nhiễu văn hóa mặc của phụ nữ Việt hiện nay. Một bộ phận không nhỏ các bạn gái trẻ có vóc dáng đẹp cùng gương mặt khả ái cộng thêm đôi chút tính khí mạnh mẽ đã đang tận dụng điều này để mong được nổi bật.
Cô gái gây chú ý với bộ đồ liền quần ren đen xuyên thấu rất ngắn

Ai cũng đều có thể là " ông Chấn dự bị"

Với cách làm án kiểu này, ai cũng đều có thể là " ông Chấn dự bị"

Lê Đức Dục FB Lê Đức Dục
Câu chuyện oan án của ông Nguyễn Thanh Chấn thật sự chấn động trong mấy ngày qua, dù rằng chuyện án oan ở xứ mình không phải là ít. Tuổi Trẻ từng có một hồ sơ dài kỳ về những vụ án mà ở đó những dân lành vô tội bị kết án từ những chứng cớ mù mờ.
(Án oan-nỗi đau dai dẳng - http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/546586/nghe-quyet-dinh-bat-ma-chet-dung-giua-nha.html?page=2#ad-image-0 ). Nếu không có tấm bằng Tổ Quốc ghi công của người bố là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh, ông Chấn có thể đã “dựa cột” và thế là xong một kiếp người! (Nhưng lần giở lịch sử sẽ thấy trong lịch sử đất nước này đã từng có hàng ngàn người “dựa cột” đầy oan khuất như thế!)

Chỉ có thể nói được hai từ: Khủng khiếp

Ngành công an là thế đó. Chỉ có thể nói được hai từ: Khủng khiếp.
Danh sách những cán bộ đã góp phần đưa ông Chấn vào tù
10 năm chịu án chung thân với tội danh kinh khủng "Giết người", ông Nguyễn Thanh Chấn không thể quên được những điều tra viên đã "đẩy" ông vào vòng lao lý. Những điều tra viên này là ai?
Nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan hiện đóng cửa
 suốt ngày, chỉ có em gái của nạn nhân ở
Ngồi trong tù 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn chậm chạp đi nhiều so với tuổi của mình. Ông bị chứng đau đầu kinh niên, không nói được nhiều. Một câu hỏi dài, nhiều nội dung cũng có thể làm ông bị bối rối, bóp trán. Ông nhạy cảm với nỗi đau, sự mất mát đến nỗi chỉ cần ai đó nhắc đến từ “oan” cũng có thể khiến ông bật khóc.

Quay lén, đánh lén, ăn bẩn lén và nói dối... công khai

Quay lén, đánh lén, ăn bẩn lén và nói dối... công khai
Sự kiện một cán bộ Đài PTTH Long An đặt máy quay lén trong phòng vệ sinh nữ, dư luận có ồn ào đến đâu thì có lẽ cũng chỉ chứng tỏ dấu hiệu bệnh hoạn của một cá nhân. Nhưng khi ông sếp to nhất của anh này đứng ra bênh vực nhân viên bằng những lý lẽ mà học sinh cấp 1 cũng thấy buồn cười, thì sự bệnh hoạn cá nhân ấy đã biến thành "bệnh hoạn có có tổ chức".
Hãy đọc những lời nói dối công khai của ông này nhằm bào chữa cho hành vi thấp kém ấy: Nam nhân viên vô tình đi nhầm vào phòng vệ sinh nữ, vô tình làm rơi máy quay khiến nút quay vô tình bật lên. Sợ ướt máy quay nên anh ta vô tình trèo lên bồn cầu để một lần nữa vô tình đặt chiếc máy quay lên cửa thông gió cách mặt đất đến hơn 2m. Ở vị trí ấy, chiếc máy chỉ việc “vô tình lần chót” để quay được toàn cảnh nhà vệ sinh của chị em.

Bước ngoặt của Trung Quốc ?

Bước ngoặt của Trung Quốc ?
Hai ông Tập và Lý đang có tham vọng cải cách sâu rộng kinh tế xã hội Trung Quốc
Liệu năm 2013 sẽ là một cốc nữa cho Trung Quốc như năm 1978 hay ít nhất cũng là năm 1993? Trong hai lần Hội nghị Trung ương 3 vào các năm 1978 và 1993, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua những chính sách cải cách kinh tế quan trọng.
Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 18 lần này được tung hô là có tầm quan trọng như hồi tháng 12 năm 1978 khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cải cách kinh tế theo hướng thị trường dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình.

"Hay, dở đều do Ngân hàng Nhà nước"

Tôi rất tán thành ý kiến của TS Ngọc trong bài viết dưới đây. TS Ngọc nói rằng nếu để tăng tổng vốn đầu tư xã hội thì chính sách tiền tệ buộc phải chạy theo bằng cách cung cấp thanh khoản, vốn cho hệ thống ngân hàng để họ có tiền mua trái phiếu Chính phủ. Tôi muốn bổ sung thêm rằng chưa cần tính số tiền NHNN cung cấp thêm, chỉ tính đến một bộ phận người dân không có tiền chi tiêu và một bộ phận khác có tiền để dành nhưng cũng không dám hay không muốn chi tiêu, mà lạm phát đã 7-8% rồi, thì khi phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động số tiền nhàn rỗi này vào chi tiêu, thì chắc chắn sẽ tăng thêm áp lực lạm phát.
"Hay, dở đều do Ngân hàng Nhà nước"
Lạm phát năm nay giữ được ở mức thấp là NHNN có sự may mắn, chứ không hẳn cho thấy tính hiệu quả của chính sách tiền tệ như tự nhận.
Ts Phan Minh Ngọc, hiện đang làm việc tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui, chi nhánh Singapore, hy vọng triệu chứng lạm phát sẽ đến sớm trong năm 2014 và Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ sẽ phải chùn tay, siết lại chính sách tiền tệ, tài khóa.
PV: Nhiều ý kiến cho rằng điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần quan trọng giữ cho lạm phát năm nay ở mức thấp. Nhưng lại cũng có phản bác, rằng, Ngân hàng Nhà nước "ăn may" vì giá cả thế giới không tăng. Ông nghĩ sao?

Giấc mộng thẻ xanh với nhà đầu tư Việt

Giấc mộng thẻ xanh với nhà đầu tư Việt
Ông Phạm Đình Nguyên, doanh nhân Việt Nam đã mua thị trấn Buford tại Mỹ tiết lộ sẽ đem cà phê Việt sang kinh doanh tại đây. Người hiểu việc cho rằng, bên cạnh cơ hội kinh doanh, anh còn có cơ hội thẻ xanh! 
“Bạn sẽ trở thành người thường trú, bạn sẽ là công dân quốc tế và không còn phải xin visa khi nhập cảnh vào các nước tiên tiến trên thế giới. Bạn có thêm sự lựa chọn đa dạng hóa danh mục đầu tư tại Mỹ. Bạn sẽ có cơ hội phát triển tương lai thế hệ sau vì con cái được học miễn phí. Lợi nhuận đạt 151%/năm”… Những quảng cáo này đã trở nên khá phổ biến trong chương trình mời gọi các nhà đầu tư Việt Nam.

GDP và "con đường mì gói"

GDP và "con đường mì gói"

Sáng chủ nhật, bắt gặp những cặp đôi sinh viên ấy, không phải ở quán cà phê cóc ở một vỉa hè thơ mộng, mà xếp hàng ở trong một đoạn đường ngắn được tạo dựng bởi những kệ hàng xếp đầy mì gói của siêu thị.
Đoạn nào siêu thị xếp mì gói, đoạn ấy thường tắc đường vào những ngày nghỉ. Sinh viên xa gia đình, công nhân các khu công nghiệp, dân thành thị, tất thảy đều phải trông cậy thứ thực phẩm này để để cắt giảm chi tiêu của bữa ăn sáng ở mức tối thiểu.
Có lẽ hầu hết những người đang chất mì ăn liền vào giỏ mua hàng chẳng biết gì đến chuyện các chuyên gia đưa ra con số tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ vẫn đạt 5% và Chính phủ đánh giá nền kinh tế bắt đầu có những tăng trưởng ấn tượng!

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Em buông cái rễ cây ra cho anh, đau quá !!!

Ác mộng
Vợ chồng đang ngủ. Cô vợ gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy, anh chồng hỏi:- Có chuyện gì vậy?
- Em nằm mơ thấy ác mộng.
- Em mơ thấy gì?
- Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm.
- Thế em có chết không?
- Không, may mắn làm sao đột nhiên em nắm được cái rễ cây.
- Thế giờ này em đã tỉnh chưa?
- Dạ rồi.
- Vậy em buông cái rễ cây ra cho anh, đau quá !!!

Bán tóc mua cha

Đọc truyện cổ tích này cho vui. Đoạn kết của câu chuyện có hậu, nhưng trong thực tế người nghèo khi đột nhiên trở thành giầu thì tính nết cũng thường thay đổi; như các cụ nói là "trưởng giả học làm sang". Trong chuyện, các con gái cụ cũng hiền quá, chứ phải gái thời kinh tế thị trường định hướng XHCN ngày nay thì chúng sẽ xé xác thằng con nuôi của cụ để tranh đoạt gia sản cho bằng được. Mình thích cái tiêu đề "Bán tóc mua cha" hơn là "Có ai mua cha không ?" để nói được cái sự hy sinh của những người nghèo.
Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được năm người con gái. Nhà giàu nhưng lại không con trai, nên bao nhiêu t́ình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt năm cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng.
Vì các cô lấy chồng xa, nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm bà bảo chồng:
- Sắp tới, ông chịu khó trông nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt, sau đó tôi lại về trông để ông đi...
- Phải đó - ông đáp - nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên mới được, đừng bắt tôi đợi lâu!

DN ông Đặng Thành Tâm “bán thân” trả nợ

Đọc tít bài này cứ tưởng anh Tâm sẽ biến DN của mình thành trung tâm mãi dâm. Đã có thời mình hay gặp anh Tâm trong các chuyến công tác và hay nghĩ làm đại gia thế này thì còn nhục hơn là làm cán bộ công chức (đã có thời anh Tâm là người giầu nhất trên thị trường chứng khoán). Được cái về con người, anh Tâm cư xử rất văn hóa, có tình nghĩa làm mình rất quý. Rất bất ngờ vì con đường kinh doanh của anh lại sa sút đến vậy.

DN ông Đặng Thành Tâm “bán thân” trả nợ
Để thoát khỏi món nợ 1.000 tỷ, ông Đặng Thành Tâm đã chấp nhận để chủ nợ thành cổ đông của DN, chia sẻ quyền lực quản lý DN của mình.
Quyết tâm thoát nợ, đại gia Đặng Thành Tâm tiếp tục tiến triển tích cực sau khi các cổ đông “cùng thuyền” với ông đồng ý huy động 1.000 tỷ đồng để cần trừ dần cục nợ khổng lồ vay từ vài năm trước sắp đến thời kỳ đáo hạn.

Người Hà Nội thanh lịch thì WC phải "dát vàng"

Hà Nội xây 14 nhà vệ sinh 'dát vàng'
(Tin tức thời sự) - Hà Nội quyết định đầu tư 14 nhà vệ sinh công cộng với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí lấy từ tiền ngân sách của thành phố. Quyết định trên do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Khôi ký ngày 31/10.
Ảnh của Blog này đề minh họa

Xuất xứ câu “Tự nhiên như người Hà Nội”

Đọc và nhớ những năm tháng đi sơ tán tránh bom Mỹ.
Xuất xứ câu “Tự nhiên như người Hà Nội”
(HNM) - Câu "Tự nhiên như người Hà Nội" bây giờ được nhiều người sử dụng theo nghĩa không tích cực. Nhà văn Nguyễn Trương Quý cũng đã lấy câu thành ngữ này để đặt tên cho tập tiểu luận về Hà Nội của mình. Trước khi trở thành câu thành ngữ, câu nói này xuất hiện trong khoảng thời gian nào và ý ban đầu của nó là gì?
Các lớp học ở ngoại thành vẫn diễn ra và học sinh đã để sẵn 
mũ rơm trên bàn, sẵn sàng sơ tán mỗi khi máy bay Mỹ ném bom.
Tôi đã bỏ nhiều công sức đọc khá nhiều các tờ báo xuất bản ở Hà Nội trước năm 1954 trong kho lưu trữ của Thư viện Quốc gia. Và, tôi cũng đọc rất nhiều tác phẩm của các nhà văn viết báo một thời lấy "phố cô đầu" Khâm Thiên làm "tòa soạn" như: Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố, Phùng Bảo Thạch, Đái Đức Tuấn... nhưng không thấy ai sử dụng câu "Tự nhiên như người Hà Nội" trên báo hay trong văn chương.

Không ở chung với người Việt Nam

Báo Việt bảo vệ người Việt. Người Việt ra nước ngoài sống vẫn mang phong cách người Việt dù môi trường ở đó rất thuận lợi để người ta sống thật, sống tử tế. Đúng là người Việt trước đây đã từng sống tử tế, nhưng vài chục năm nay đã thay đổi quá nhiều. Tác giả nhắc lại chuyện Đôi mắt của Nam Cao, thời đó Nam Cao đã nhìn thấy...
Không ở chung với người Việt Nam
Nhiều đứa trẻ con bảo không thích là người Việt Nam vì họ bẩn lắm: Toàn vứt rác ra đường, khạc nhổ, đái bậy, vô duyên, vô ý...
Ảnh minh họa.
Một phụ huynh cho con đi du học ở Singapore kể, trước khi cho cháu nhập học chị đã phải thoả thuận với nhà trường để con chị được ở chung phòng với học sinh người nước ngoài chứ nhất quyết không chịu ở cùng với người Việt Nam.
Chị bảo, người Việt nhiều tính xấu: Đố kỵ, hẹp hòi, ích kỷ, không muốn ai hơn mình... Cho con đi du học là để học những cái văn minh, nếu ở với người Việt thì lại học những cái tính xấu đấy à? Tôi nghe mà buồn quá! Chả lẽ người Việt xấu đến nỗi chính người mình cũng không chịu được sao? 

(2) Người Việt “năm bờ oăn”: Nội quốc

Gào thét, tranh cướp đồ ăn khuyến mãi
- Chưa khi nào văn hóa xếp hàng, ý thức tự giác ở nước ta lại xuống cấp như hiện nay. Cảnh tượng chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để tranh giành, vơ vét thức ăn, hàng hóa hay thậm chí là hôi của giờ không phải là hiếm.

Dòng người chật cứng tại nhà hàng sushi
Hỗn chiến để ăn sushi miễn phí
Ngày 24/10 vừa qua, một cửa hàng sushi mới khai trương trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội) thông báo mở cửa tự do, mời khách ăn miễn phí. Vì thế, hàng nghìn người đã đổ về đây. Càng gần giờ ăn, số người đến càng đông, đông đến mức tràn xuống cả lòng đường, gây tắc đường. Một số người ào lên chen lấn, xô đẩy chỉ mong giành được phần ăn cho mình. Thậm chí, một số khách sẵn sàng nhảy vào bếp lấy thức ăn trong đó, rồi đứng ăn luôn, không cần phục vụ.

(1) Người Việt “năm bờ oăn”: Hải ngoại

Người Việt “năm bờ oăn”
Thật đấy, nói “Người Việt Năm Bờ Oăn” không sai tí nào! Hồi Tư tôi còn ở quê, đọc thư bạn bè, bà con từ Mỹ gửi về, cứ tả oán là “Câm, Què, Đui, Điếc”, không biết nói tiếng Anh là câm, không biết đi xe là què, không biết chữ là đui, không nghe được gì là điếc. Mỹ gọi thì chỉ biết “Dét, Sơ”, lâu lâu nói lộn thành “Nô, Sơ!”, ngoài ra thì vất vả, cực khổ lắm. Thế nhưng khi qua Mỹ theo diện “hát ô”, thì Tư tôi tá hỏa tam tinh, vì thấy hoàn toàn ngược lại những gì mình nghe khi trước. 
Người Việt mình, sau 15 năm tái định cư, đã trở thành Năm Bờ Oăn hết rồi! Cứ đi chợ thì biết liền, các bà vô chợ lục tung tất cả trái cây, rau củ của người ta lên mà lựa tan nát, coi cuộc đời cứ như củ khoai ấy. Có những thùng Lê ngon, giá cao, đã để trong hộp đàng hoàng, và dán chữ “Xin đừng lựa”, các ông bà Năm Bờ Oăn cứ tỉnh bơ, nhặt trong chồng hộp ấy, quả nào to nhất, ngon nhất thì cho vào hộp mình, rồi tàn tàn ra tính tiền, để mặc đống quả kém kém chút chút kia nằm tụm năm, tụm ba, ngơ ngác. 

Ngôi nhà của nàng Juliet

Ngôi nhà của nàng Juliet
Nơi đầu tiên mà hầu hết du khách đến Verona muốn ghé thăm chính là "Ngôi nhà của nàng Juliet" với chiếc ban công trứ danh, nơi chàng Romeo đã trao lời yêu với nàng Juliet.
Chiếc ban công, nơi Romeo và Juliet 
trao nhau lời yêu. Ảnh: designyourdreamlife.
Juliet’s house, hay Casa di Giulietta trong tiếng Italy, cũng có số phận riêng của mình. Được xây dựng từ thế kỷ 12, ngôi nhà vốn là nơi ở của gia đình Capello (gần giống với tên dòng họ Capuletti trong truyện).

Sửa Hiến pháp: “Hậu thế sẽ đánh giá Quốc hội”

Bài này chỉ nên đọc 4+4 dòng đầu và nhìn ảnh bác Nghĩa, một người rất tốt bụng và để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt. Từ dòng thứ 9 không nên đọc vì đọc xong sẽ mang lại sự bực mình.
Sửa Hiến pháp: “Hậu thế sẽ đánh giá Quốc hội”
MINH THÚY “Tôi nhận thức rằng sửa đổi Hiến pháp là việc trọng đại mà tác động của nó có thể thúc đẩy hoặc cản trở bước tiến của lịch sử, hậu thế sẽ đánh giá Quốc hội khóa 13 đã làm gì để thúc đẩy chứ không cản trở sự phát triển của dân tộc, mà dân tộc ta có trí nhớ rất dai”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) kết thúc phát biểu tại phiên thảo luận ngày 5/11.
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM).
Bởi thế, theo ông, “nếu việc sửa đổi Hiến pháp lần này không đạt được yêu cầu đó, chúng ta không tiếp thu được những tinh hoa trí tuệ mà nhân dân đã đóng góp mà còn bỏ lỡ cơ hội đưa công cuộc đổi mới lên một tầm cao mới, tạo động lực cho đất nước thoát nguy cơ tụt hậu, tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới”.

Số liệu thống kê của Việt Nam có đáng tin?

Đọc bài này cho vui. Đòi người khác chứng minh số liệu thống kê sai, họ đã chỉ ra những mâu thuẫn rồi đó, và nghe ngành thống kê bao biện rồi cười. Mặt khác yêu cầu này cũng giống như công an nói dân chê không bắt được tội phạm, vậy thì dân tự đi bắt đi xem có được không ?
Số liệu thống kê của Việt Nam có đáng tin?
05/11/2013 15:00. Nhiều công trình nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thống kê của Việt Nam để phân tích và dự báo kinh tế. Những dự báo này cũng được sử dụng để ra quyết định đầu tư của không ít tổ chức tài chính lớn.
Từ lâu nay, số liệu thống kê của Việt Nam luôn bị “chê” là không đáng tin. Như phương Tây vẫn định kiến về thống kê Trung Quốc, số liệu của Việt Nam có thể bị bóp méo dưới áp lực nào đó. Tuy nhiên, có ai chứng minh được điều này?

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

"Đừng nhìn vài tiếng chửi thề mà quy kết văn hóa Việt"

"MC Kỳ Duyên đừng nhìn vào vài tiếng chửi thề mà quy kết văn hóa Việt"
Blogger Mõ Làng
(GDVN) - "Cũng chính mang trên mình quốc tịch Mỹ, được học hành và hưởng thụ văn hóa Mỹ nên nhiều lần phát biểu trên các trang mạng nước ngoài, hải ngoại cô đã tự cho mình cái danh hiệu là "banana" (quả chuối) với cách lí giải: "ở ngoài vàng nhưng ở trong lại trắng".
MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Chuyện MC Kỳ Duyên nhận định rằng: Văn hóa Việt ngồi rình để chỉ trích đã nhận được nhiều 'gạch đá' của độc giả nhưng cũng nhận được sự đồng tình của một số người trong giới showbiz. 

Đau lòng xem lại ảnh chiến tranh Mỹ - Việt

Dù phân tích kiểu gì thì đây cũng là một cuộc chiến Mỹ - Việt. Nếu không có sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam thì lịch sử Việt Nam sau Hiệp định Genève 1954 chắc chắn sẽ không tàn khốc đến mức như được thể hiện trong các bức ảnh dưới đây.
Những gì họ đã chụp được
Cuộc chiến tranh Mỹ - Việt Nam đem đến cho các nhiếp ảnh gia một điều kiện tiếp cận thuận lợi chưa từng có với các binh sĩ và công việc của họ. Mang theo trang thiết bị gọn nhẹ hơn bao giờ hết và xông pha vào tuyến đầu của trận chiến, họ chớp được hình ảnh bình dị và ấn tượng của các đơn vị chiến đấu, lột tả trận chiến theo cái mà ít ai có được. Những hình ảnh họ chụp được đã làm thay đổi khuynh hướng ở nước Mỹ, gây nên những cuộc biểu tình dưới nhiều hình thức khác nhau.
Giờ đây, 50 năm sau những can dự sớm trở thành bất hạnh của nước Mỹ vào Việt Nam, hãng thông tấn AP đã thu thập được gần 300 hình ảnh từ kho lưu trữ khổng lồ của mình để đưa vào một cuốn sách mới, có tựa đề Việt Nam: Cuộc chiến Thực sự – Một Biên niên Sử qua Hình ảnh.

Muốn tặng USD phải đổi sang VND

Nhìn bản chất sự việc thì đúng là "không quản được thì cấm" chứ còn gì nữa.
Muốn tặng USD phải đổi sang VND
TT - Sắp tới nếu muốn cho, biếu, tặng bằng ngoại tệ thì người tặng sẽ phải chuyển đổi sang VND thay vì được phép như hiện nay. 
Đây là một trong những nội dung của dự thảo nghị định thay thế nghị định 160 hướng dẫn thi hành pháp lệnh ngoại hối. Dự thảo này đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến góp ý trước khi trình Chính phủ vào tháng 12-2013.
Mục tiêu chống đôla hóa
Một thành viên ban soạn thảo dự thảo nghị định (thuộc NHNN) giải thích mục tiêu của Nhà nước là chống đôla hóa nên cần phải hạn chế giao dịch bằng ngoại tệ trên lãnh thổ VN.

Kỳ lạ đầu em bé mọc trên bông súng

"Phật giáng trần" trên bông hoa súng?
Dư luận ở miền Tây đang xôn xao câu chuyện lạ về một bông hoa súng có hình đầu đứa bé mang đầy đủ mặt mũi mọc trong ao nhà của ông bà Tám Tiên (ấp 4, xã Phước Lợi - Bến Lức - Long An). Thông tin kỳ lạ được truyền đi chóng mặt khiến ngôi nhà gia chủ đang sở hữu biểu tượng "Phật sống" luôn nườm nượp khách thập phương từ đất mũi Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu… đến chiêm ngưỡng và cầu khấn.

Ngoại cảm giúp người vô thần biết chết không phải là hết

Giá trị của ngoại cảm là giúp người vô thần xác định được chết không phải là hết
Là người quan tâm đến ngoại cảm, thượng toạ – tiến sĩ Thích Nhật Từ, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã chia sẻ với phóng viên báo Sài Gòn TT về những lùm xùm thời gian qua liên quan đến ngoại cảm, dưới góc nhìn của Phật giáo.

Thượng toạ Thích Nhật Từ nói: “Ngoại cảm không phải là chuyện mới vì cách đây nhiều chục năm nó đã được nói đến ở Liên Xô cũ. Tôi cho rằng ngoại cảm là một năng lực có thật, nhưng lạm dụng nó mới là điều đáng nói”.

Ý nghĩa bữa ăn gia đình Việt Nam

Ý nghĩa bữa ăn gia đình Việt Nam ngày thường
Bữa ăn của người Việt thường thể hiện những đạo lý quan trọng thông qua hoạt động ăn uống là tình cảm nồng thắm, thủy chung, giản dị thanh bạch nhưng có tình có nghĩa.
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon.
Các ảnh do Blog này thêm vào để minh họa
Bữa cơm gia đình là linh hồn của sự đoàn tụ yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn con người, tạo nên tình cảm thắm thiết giữa các thế hệ trong gia đình, đó cũng là lúc hai từ xum họp trọn vẹn ý nghĩa nhất.

Bị sỉ nhục, Dũng 'lò vôi' bật lại Chủ tịch Bình Dương

“Một DN lớn như DN của tôi, kinh doanh 30 năm chưa bội tín với ai, chưa vi phạm pháp luật mà ông Chủ tịch tỉnh BD công bố trước công luận như vậy. Đó là cố tình bôi nhọ, sỉ nhục". Xem cách thức các quan miệng có gang có thép đối xử với doanh nhân như thế nào.
Bị sỉ nhục, Dũng 'lò vôi' bật lại Chủ tịch Bình Dương
Trong khi gửi đơn tố cáo ông Lê Thanh Cung – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (BD) – lên Thủ tướng Chính phủ, vì ông Cung “ngâm” hồ sơ, kéo dài phê duyệt quy hoạch khu đất ở tại KCN Sóng Thần 3 suốt 7 năm; mới đây, ông Huỳnh Uy Dũng – Tổng GĐ Cty cổ phần Đại Nam – tiếp tục gửi đơn thứ 2, tố cáo ông Lê Thanh Cung, vì hành vi vu khống cá nhân ông Dũng...

Ngày 3.11, ông Dũng cho biết: Ngay trong ngày 4.11, đơn tố cáo “hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân” của ông Lê Thanh Cung – Chủ tịch UBND tỉnh BD – sẽ được luật sư của ông Dũng gửi lên Cơ quan ANĐT – Bộ Công an và Viện KSND Tối cao.

Ảnh đẹp trên mạng: Y đức thời nay

Y đức thời nay
Báo động đạo đức ngành y
Tối 22/10, bà Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký văn bản thay mặt ngành y tế xin lỗi toàn thể nhân dân.

Đổi mới là mệnh lệnh của thời đại

Đổi mới là mệnh lệnh của thời đại
“Tại kỳ họp lần này, Quốc hội tiếp tục thảo luận, xem xét thông qua việc sửa đổi Hiến pháp, đây là cơ hội lịch sử để chúng ta thiết kế nền quản trị quốc gia đáp ứng được yêu cầu của thời đại, tạo ra xung lực mới cho sự phát triển”.
“Nếu không đổi mới, chắc chắn VN sẽ khó khăn, tôi nghĩ Quốc hội cũng cảm nhận được điều này”. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh đã phát biểu như vậy tại Quốc hội. Cá nhân ông cảm nhận ra sao?
TS Nguyễn Sĩ Dũng trong
 cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ

- Cá nhân tôi cảm nhận là Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã nói rất thẳng thắn và rất đúng đắn. Chúng ta đang sống trong một thế giới đã thay đổi. Sống theo cách cũ, vì vậy sẽ không có tương lai. Điều đáng lưu ý là không chỉ thế giới đã rất khác, mà những người dân cũng đã rất khác. Tôi có cảm giác là hàng chục triệu người dân đã hội nhập với thế giới hiện đại nhanh chóng và hiệu quả hơn so với nhiều thiết chế đang vận hành nền quản trị quốc gia của chúng ta.Sự khó khăn mà Bộ trưởng Vinh phát biểu tại Quốc hội có thể đến không chỉ từ việc phải cạnh tranh toàn diện với các quốc gia khác, mà còn từ những mong đợi và những đòi hỏi lớn hơn của những người dân đã hiểu biết và trưởng thành vượt bậc.

Ngụy biện, ngụy biện hết!

Ngụy biện, ngụy biện hết!
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lần bức xúc hỏi đường miền núi mà lại làm to như vậy, rộng 60-70m, ai quyết định đầu tư? Chủ tịch Quốc hội có lần than: “Sờ vào đâu cũng thấy lãng phí, thất thoát… Trong khi việc dừng, dãn, hoãn, cắt bớt chỉ “cắt là cắt trên sổ”.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh có lần dẫn chứng: “Công trình thủy lợi dự tính tưới tiêu 1.000ha, nhưng làm xong chỉ tưới được 500ha. Ai chịu trách nhiệm khi ký quyết định đầu tư? Ai chịu trách nhiệm khi suất đầu tư đang 1 tỉ đồng/ha, nay 2 tỉ đồng mới được 1ha? Ai nói do thiết kế không đúng rồi đổ cho biến đổi khí hậu?”. Và ông kêu lên rằng “Đó chỉ là ngụy biện, ngụy biện hết”, khi “lãng phí nhất, thất thoát nhất chính là chủ trương đầu tư”.

Camera giám sát giao thông có ghi lại hành trình ném xác?

Nhà báo chơi khó mấy chú công an rồi. Mấy cái camera này lắp lên là để hợp pháp hóa các khoản chi tiêu chứ mấy khi chúng được bật, có bật chúng cũng chưa chắc đã chạy...
Camera giám sát giao thông có ghi lại hành trình ném xác?
(Tin tức thời sự) – Xung quanh những nghi vấn về lời khai của bác sỹ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác bệnh nhân, Hà Nội hiện có ít nhất 26 điểm giao thông gắn camera giám sát. Liệu những camera này có thể ghi lại hành trình này.
Đường phi tang của Nguyễn Mạnh Tường, A là 
điểm đường Giải Phóng, B là cầu Thanh Trì