Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Đi trên hồ Cropettes đóng băng

Đi trên hồ Cropettes đóng băng

Hồi cuối tháng 1.2013, khi "Trở lại công viên Cropettes ngắm hồ băng", mặc dù thấy trẻ em phá băng trên mặt hồ và nhìn những miếng băng chúng kéo lên dày 2-3cm, mình vẫn ngại ngùng không dám đi thử trên băng. Hôm nay 7.2.2013, lục lại ảnh cũ, tình cờ thấy ảnh chụp đúng ngày này năm ngoái ở cũng tại Hồ nước trong công viên Cropettes này, lúc đó nhiều người đã mạnh dạn đi dạo chơi trên mặt hồ nước đóng băng. Mấy hôm nay tuyết lại rơi nhẹ, trời lạnh; càng đến cuối tuần nhiệt độ sẽ càng lạnh, có thể mặt hồ sẽ lại đóng băng. Nếu vậy chắc mình sẽ mạnh dạn đi thử xem sao. Hồi ở Clermont Ferrand, mình cũng hay đi trên hồ băng kiểu này. Giờ đưa lên đây vài cái ảnh dân chúng đi dạo trên hồ để cùng ngắm.


Một trong nhiều lối vào công viên

Bữa cơm có thịt cho trẻ nghèo vùng cao

Chỉ cần mỗi tháng 6 đôla là chúng ta đã giúp cho một em bé được ăn uống đủ chất, cơm có thịt trong một tháng.
Chưa một lần được đặt chân lên mảnh đất Tây Bắc, chưa từng được trải nghiệm cái giá lạnh đóng thành băng tuyết của mùa đông trên nẻo cao, nhưng nhìn thấy hình ảnh những em nhỏ đến trường tím tái trong tà áo mong manh, chỉ ăn cơm với muối riềng, măng muối qua các bài viết của những người trong chuyến từ thiện chương trình “Cơm có thịt” và những phóng sự về vùng cao mà tôi thấy mình may mắn quá.
Ở nơi ấy, cho đến giờ vẫn còn hàng vạn những em nhỏ vẫn còn ăn cơm độn ngô và sắn. Hành trình đi tìm con chữ của các em sao nhọc nhằn quá, nhất là vào những ngày mùa đông giá rét của phương Bắc vô cùng khắc nghiệt. Thật xót xa khi nhiều người dân, các em nhỏ Việt Nam miền núi lại vẫn đang thiếu những bữa cơm có thịt cá đầy đủ chất dinh dưỡng, những cái áo ấm và tấm chăn ấm.
Một em nhỏ trường tiểu học Dền Thàng (Bát Xát, Lào Cai) co ro trong cái lạnh của miền Bắc, đôi chân trần với manh áo mỏng. Bữa cơm của các em chỉ có cơm và một ít canh bí. Ảnh: Cơm có thịt.

Cảnh làng quê ở phố nhà giàu Sài Gòn

Hình ảnh các thôn quê khắp mọi miền tổ quốc hiện ra đẹp và nhiều sắc màu 
trong hội hoa ở hồ Bán nguyệt (quận 7, TP HCM) những ngày giáp Tết.
Lễ hội hoa ở khu đô thị hiện đại của TP HCM khai mạc từ 3/2. Chủ đề sự kiện 
năm nay là thôn quê khắp ba miền với những cảnh sắc thân thuộc khác nhau.
Theo ban tổ chức, việc bố trí các khung cảnh thôn quê mang lại 
sự hài hòa và giúp giới trẻ tiếp xúc được với văn hóa truyền thống.

Đường hoa rất đẹp ở ĐÀ NẴNG, 'thành phố ánh sáng'

Thành phố của bác Bá Thanh tạo nơi vui chơi, đón năm mới chung rất đẹp cho mọi người. Hy vọng khi thành phố đã làm nơi đón xuân chung thì các gia đình Đà Nẵng sẽ tiết kiệm được chi phí Tết cho riêng mình.

Tết này, lần đầu tiên người dân Đà Nẵng được chiêm ngưỡng một đường hoa hoành tráng, dài hơn 1 km ven sông Hàn. Đêm đến, cùng với ánh sáng đèn điện, đường hoa đẹp lung linh đón chào năm mới.
Đường hoa xuân Bạch Đằng hoàn thành đêm 6/2 (tức 26 tháng Chạp). 
Dù chưa khai hội nhưng nơi đây đã rực rỡ giữa ánh đèn điện.

Điểm nhấn của đường hoa mừng xuân Quý Tỵ chính là linh vật rắn dài tới 85 mét. Con "rắn vui xuân" này được làm bằng hàng nghìn mảnh gỗ nhỏ, đầu hướng ra sông Hàn.

Câu chuyện của niềm tin

Câu chuyện của niềm tin
Giáp Văn Dương

1. Như bao bạn trẻ khác, tôi rời quê khi học hết phổ thông. Rồi cũng như bao người khác, tôi ra nước ngoài học tiếp khi xong đại học.Gần mười hai năm học tập và làm việc ở nước ngoài, tôi có bạn bè mới, thầy cô mới, đồng nghiệp mới. Trong công việc không có định kiến, không có phân biệt. Tất cả diễn ra trong một sự trung thực và cởi mở hồn nhiên. Hồn nhiên đến mức ngạc nhiên. 
Tôi chìm đắm trong bầu không khí dân chủ, bình đẳng và tinh thần tự do học thuật. Tôi thấy mình được tôn trọng, và ý thức được mình có quyền được người khác tôn trọng. 
Tôi phải làm đủ thứ giấy tờ nhưng không bao giờ thấy những con dấu đỏ. Chỉ cần một chữ ký cá nhân là đủ, một cuộc điện thoại, một lá email là xong. Không ai hạch sách, không ai đòi kiểm tra, không ai đòi công chứng bản gốc.
Tôi lên tàu điện: không có người soát vé. Họ tôn trọng chúng tôi, và tin chúng tôi. Thỉnh thoảng họ có đi kiểm tra định kỳ thì cũng rất lịch sự, không gây cho mình cảm giác khó chịu.
Tôi ra siêu thị: không ai bắt tôi phải gửi đồ trước khi vào mua hàng. Không ai kiểm tra chúng tôi khi ra. Họ tôn trọng chúng tôi, và tin chúng tôi.

10 dấu hiệu cho biết chúng ta đang ở trong một nền kinh tế giả mạo

Lê Duy chuyển ngữ, CTV Phía Trước
The Idealist
(Mượn góc nhìn về thực trạng nền Kinh tế Mỹ để cùng suy ngẫm về kinh tế Việt Nam)
Đã tới lúc phải thừa nhận rằng chúng ta đang sống trong một nền kinh tế giả tạo. Truyền thông được sử dụng để làm cho chúng ta tưởng rằng mình đang có một nền kinh tế khỏe mạnh.

economy-2Cùng lúc với việc các nhà chính trị gia vỗ về nhân dân bằng những dự đoán chắc như đinh đóng cột về sự khởi sắc của nền kinh tế, chúng ta phải liên tiếp đón nhận những tin không vui từ các thống kê tài chính và về sự kém cỏi của các tập đoàn trọng điểm quốc gia đang đứng trên bờ vực phá sản vì nợ nần chồng chất. Đáng buồn tức hơn nữa là chính phủ lại muốn dùng những đồng tiền thuế từ mồ hôi và nước mắt của người dân để cứu chính những tập đoàn mà đã đưa nền kinh tế đến với sự khủng hoảng.

Đời sống văn hóa tinh thần của nữ công nhân

17:8' 4/2/2013

TCCSĐT - Bên cạnh sự quan tâm vật chất, việc tổ chức những hoạt động công đoàn, nữ công thật sự hiệu quả, giúp nữ công nhân có được đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh hơn, phong phú hơn cũng là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giai cấp công nhân hiện nay
Trong những năm gần đây, đời sống văn hóa tinh thần của công nhân đã được các cơ quan chức năng quan tâm, chú ý và cũng đã được báo chí phản ánh khá nhiều. Những vấn đề chính đã được nêu ra là : Nhu cầu chính đáng của công nhân về văn hóa tinh thần; thực trạng nghèo nàn, đơn điệu của đời sống tinh thần trong công nhân hiện nay; một số nguyên nhân gây ra tình trạng này (cả từ phía doanh nghiệp, cả từ phía công nhân); một số hậu quả (về nhiều mặt) và một số kiến nghị, giải pháp v.v…
Riêng với đối tượng nữ công nhân, đời sống văn hóa tinh thần quá nghèo nàn của lực lượng đông đảo này cũng đã được báo chí đề cập bằng góc nhìn tương tự. Cụ thể là thực trạng, nguyên nhân, hậu quả… của tình trạng này trong đối tượng nữ công nhân cũng được nêu lên và phân tích tương tự với những gì được đề cập khi nói tới đối tượng công nhân chung chung. Bài viết này muốn nhìn nhận đời sống văn hóa tinh thần của nữ công nhân bằng góc nhìn xuất phát từ một số điểm khác biệt giữa hai giới.

Cần trở lại tinh thần Hiến pháp 1946

Cần trở lại tinh thần Hiến pháp 1946

- Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho rằng cần trở lại tinh thần của Hiến pháp tinh khôi năm 1946, viết sao cho “ngắn lời dài ý", sức sống của bản Hiến pháp sẽ dài.
"Ngắn câu dài ý"
Trong tham luận về sửa Hiến pháp gửi Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, ông Vũ Mão đã nêu những so sánh giữa dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với Hiến pháp năm 1946. Ông đặt vấn đề cần thiết nghiên cứu sâu sắc Hiến pháp năm 1946, bởi đây là bản “ngắn câu nhưng dài ý” do Bác Hồ nghiên cứu "Đông, Tây, kim, cổ" để xây dựng nên, hội tụ tầm nhìn tư tưởng và tri thức.
"Hiến pháp năm 1946 là Hiến pháp tinh khôi" - ông khẳng định. Đề cập Hiến pháp năm 1959, ông nói bản Hiến pháp thời kỳ này có những thay đổi, trong đó "chịu sự ảnh hưởng của trào lưu xã hội chủ nghĩa kiểu cũ thời ấy". 
Cả Hiến pháp 1946 và 1959, theo ông, ở mức độ khác nhau đều thể hiện quan điểm đa sở hữu về đất đai. Các vấn đề về hệ thống nhà nước, bộ máy nhà nước, trưng cầu ý dân và các vấn đề khác được thể hiện rõ nhất trong Hiến pháp năm 1946. Nội dung thấu tình đạt lý, văn phong gọn gàng, tư duy mạnh lạc, đặc biệt tôn trọng vấn đề phúc quyết của người dân, trưng cầu ý kiến nhân dân, nhưng do chiến tranh chưa thực hiện được. 

Đâm vào nhau vì mải ngắm nữ CSGT xinh đẹp

Đọc mà thương các nữ cảnh sát phải ra đứng đường quá. Không hiểu sao người ta lại hân hoan với chủ trương lạ lùng, không phù hợp với điều kiện khắc nghiệt ở VN như vậy.
 - "Những ngày đầu, người tham gia giao thông hay húc đuôi xe vào nhau vì mải “ngắm” các nữ CSGT đứng bục, và nhiều khi đèn tín hiệu chuyển xanh vẫn không đi" - sau một tháng đứng chốt, các bóng hồng của Phòng CSGT Công an Hà Nội chia sẻ buồn vui.
Gặp lại Trung sỹ Nguyễn Thị Kim Anh – nữ CSGT thuộc Đội CSGT số 7 vào những ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn, thấy cô gầy và đen hơn ngày đầu Phòng CSGT Hà Nội “tung” các bóng hồng xuống phố. Kim Anh tâm sự: “Em mới ra trường, về đội được 1 tháng thì được chỉ huy điều động ra chốt làm nhiệm vụ. Những ngày đầu tiên đứng chốt đúng đợt Hà Nội mưa rét, thời tiết thất thường nên em cùng các chị trong đội cũng sụt sịt vì ho và sổ mũi, khói bụi”.
Nữ CSGT này cũng cho hay, đứng chốt mỗi ngày có mấy tiếng đồng hồ vào giờ cao điểm mới thấy các đồng nghiệp nam vất vả, vì họ quanh năm, suốt tháng “mài mặt” trên đường. Ngày nào cũng vậy, nữ cảnh sát xinh đẹp này cũng thức dậy từ 5h30 sáng để đến đội tập trung và thay quân tư trang ra chốt.

Những loài cây 'rước lộc' vào nhà

Cây xanh không chỉ trang trí, làm mát không gian nhà bạn mà còn đem lại sức khỏe, tài lộc và sự hưng thịnh cho mỗi gia đình. Những loài cây hấp thu khí độc trong nhà
Cây đào là một loài cây trồng để lấy quả hay hoa. Trên báo Kiến thức, ông Nguyễn Đăng Hùng, Hội cây cảnh nghệ thuật Hà Nội cho biết, cây đào được coi là tinh hoa của Ngũ hành. Theo phong thủy cây đào có thể trị bách quỷ nên khi đón năm mới các gia đình thường trồng đào và trưng bày một chậu đào trước nhà. Hoa đào còn là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh. Ảnh:Wikipedia.

Sự thật ít biết về "dâm thần" ở VN

Sự thật ít biết về "dâm thần" ở VN

(Kienthuc.net.vn) - Ở nhiều làng quê Việt nay vẫn tồn tại tục thờ các “dâm thần”, cùng việc tổ chức lễ hội phồn thực vô cùng độc đáo.
Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian lý giải, xuất phát từ việc người dân Việt thờ phụng các vị thủy tổ của mình, thờ phụng hành vi giao phối của họ, sau này là dưới dạng thờ các vị thần phồn thực hay các “dâm thần”. Những vị thần được thờ tương đối phổ biến là ông Khiu, bà Khiu, ông Cồ, bà Cộc, hay ông Đùng, bà Đà...
Ở nhiều làng quê Việt vẫn thờ những "dâm thần" không rõ tên tuổi như việc thờ “dâm thần” ở làng Chảy (Hà Nam), thần đa tình ở Hoài Bão (Bắc Ninh), hay việc thờ một cặp "dâm thần" ở Đồng Kỵ (Bắc Ninh), thờ Chúa trai, Chúa gái ở nhiều làng thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ...
Từ truyền thuyết...
Tại làng An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên nay vẫn lưu giữ tục thờ ông Đùng bà Đà. Hàng năm, người dân nơi đây còn tổ chức lễ hội với các trò diễn diễn lại các hành động mang tính giao phối rõ rệt vào các ngày 4-12/4 âm lịch. 

Tục thờ đó xuất phát từ truyền thuyết. Tương truyền, lâu lắm rồi, ở một ngôi làng nọ có hai chị em sinh đôi, sinh ra đã có vóc dáng to lớn khác người. Không chịu được những lời chê bai của làng xóm nên bố mẹ đã bỏ hai chị em ra ngoài bìa rừng. Càng lớn, hai chị em càng có thân hình to dị thường, bị dân làng xa cách nên không thể kết hôn với người trong làng được. Hai chị em quyết định bỏ làng ra đi và hẹn nhau trên đường nếu gặp người nào hợp duyên thì kết hôn với người đó. Họ chia tay mỗi người theo một hướng, đi vòng quanh một quả núi. 

 Một lễ hội ở Hưng Yên. (Ảnh minh họa). 

Trường Harvard: Kiếm tiền ra sao?

Tác giả: Hà Nguyễn 
 
Nguồn thu lớn nhất của HBS là từ nghiên cứu và xuất bản
 chứ không phải từ học phí như nhiều người vẫn tưởng
Trường Kinh doanh Harvard (HBS) vừa công bố doanh thu năm 2012 là 546 triệu USD (khoảng 11.300 tỉ đồng), trong đó học phí không phải là nguồn thu chính của họ. Doanh thu của HBS như vậy là cao hơn tổng doanh thu của toàn ngành đường sắt Việt Nam (hơn 10.000 tỉ đồng), tương đương doanh số 6 tháng đầu năm 2012 của Tập đoàn FPT (hơn 11.000 tỉ đồng).
Theo đánh giá của Financial Times (Mỹ), HBS là một trong số ít những trường kinh doanh uy tín trên thế giới hiện nay thực sự tăng trưởng về mặt tài chính. Doanh thu năm 2012 của họ tăng 7,3% so với năm 2011. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp HBS ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ chỉ bắt đầu xuất hiện những điểm sáng của sự phục hồi.

Ăn tết ta theo ngày dương, nên hay không ?

Đốt vàng mã tại nơi công cộng, một hành vi phổ biến ở Việt Nam, tuy bị cấm theo pháp luật. Trong ảnh, một nghi thức cúng ông Táo trước ngày Tết nguyên đán
Đốt vàng mã tại nơi công cộng, một hành vi phổ biến ở Việt Nam, tuy bị cấm 
theo pháp luật. Trong ảnh, một nghi thức cúng ông Táo trước ngày Tết nguyên đán

Trọng Thành
Trong thời gian gần đây, tại Việt Nam có một cuộc thảo luận thu hút sự quan tâm của nhiều người, xung quanh chủ đề : Có nên nhập Tết âm lịch với Tết dương lịch, hay nói cách khác ăn Tết ta theo ngày dương. Sự thay đổi đụng đến ngày Tết, đụng chạm đến nếp sống và đời sống tinh thần của hàng chục triệu người Việt Nam, nhận được nhiều ý kiến hết sức trái chiều.
Ý kiến thay đổi thời gian Tết cổ truyền theo tấm gương của Nhật Bản cách đây hơn 1 thế kỷ của Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận được nhiều ý kiến chỉ trích, nhưng cũng không ít người đồng tình. Gần đây nhất, VTC - một trang mạng ở Việt Nam, đăng tải ý kiến của Giáo sư Xuân và một số ý kiến tiêu biểu - đã nhận được khoảng 60.000 bình luận.
Tết cổ truyền hay Tết nguyên đán vào dịp đầu tháng Giêng âm lịch hàng năm là một dịp hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa Việt Nam. Vì sao nhà nông học Võ Tòng Xuân đã đưa ra ý tưởng này ? Các phản ứng phản đối và đồng tình ra sao ?

Ấn Độ triển khai quân sát nách Trung Quốc

Ấn Độ triển khai quân sát nách Trung Quốc
Tờ Indian Express số ra ngày 44/2 cho biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ sau nhiều lần trì hoãn cuối cùng đã quyết định lập một quân đoàn tấn công miền núi dọc biên giới giáp với phía Trung Quốc.Theo đó, Ấn Độ sẽ tiến hành triển khai khoảng 89.000 binh sỹ và 400 sỹ quan dọc biên giới với Trung Quốc. Việc triển khai một lực lượng lớn này sẽ giúp Ấn Độ tăng cường phòng thủ biên giới.
Ấn Độ có lực lượng quân sự hùng hậu. (Ảnh: India Defense/ AP)
Động thái này cho thấy Ấn Độ tiếp tục thực hiện các kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ, bất chấp những kêu gọi mới đây của Bắc Kinh về hình thức mới trong quan hệ quân sự giữa 2 bên. 
Kế hoạch triển khai quân trên được đưa ra thảo luận lần đầu vào năm 2010 và trình lên ủy ban an ninh của nội các một năm sau đó. Tuy nhiên, năm ngoái kế hoạch này lại bị trả về để tái xem xét.
Mới đây trong cuộc đối thoại đầu tiên về hàng hải được tổ chức tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ cũng đã quyết định sẽ cùng với Nhật Bản phối hợp hành động và tiến hành nhiều cuộc tập trận chung. Tờ Times of India số ra ngày 30/1 cho biết, hầu hết các nhà phân tích cho rằng tranh chấp quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư ở Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể vượt ra tầm kiểm soát.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Quốc nạn loạn chức danh, học vị và danh hiệu ở Việt nam

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc
1. Tôi chỉ là Ashkenazy!
Tôi xin được bắt đầu bài viết này bằng một câu chuyện có thật xảy ra ở TP Hồ Chí Minh vào năm 1995. Chuyện như sau: Trong một chuyến đi bằng đường hàng không, do trục trặc, nghệ sỹ Piano lớn của thời đại chúng ta là Vladimir Ashkenazy đã phải dừng lại ở TP HCM hai ngày.
Tất nhiên một nghệ sỹ lớn như Ashkenazy khó lòng mà không bị phát hiện ra trong thế giới nhiều thông tin này. Và ông đã được mời tổ chức một buổi hoà nhạc nho nhỏ cho những người hâm mộ. Với sự khiêm tốn vốn có ở những người vĩ đại, ông chỉ muốn biểu diễn ở phòng nhỏ trong Nhạc viện TPHCM và chủ yếu dành cho một công chúng hẹp, trong giới nhà nghề .Việc này tất nhiên được nhạc viện TP chú ý ngay và họ muốn biến chuyến thăm bất đắc dĩ này quảng cáo thêm cho uy tín của nhạc viện.
Người lãnh đạo nhạc viện lúc đó là một Giáo sư, Tiến sỹ, nghệ sỹ Nhân dân đã dẫn đầu một nhóm giáo sư, tiến sỹ của nhạc viện TPHCM đón tiếp Ashkenazy.

Mai đẹp nhưng hạ giá từ 1,5 tỷ xuống ... 200 triệu

Được chào bán với giá 1,5 tỷ trong ngày khai mạc chợ hoa Tết, nhưng chỉ hơn 1 ngày sau, chậu mai 'đại gia' đã giảm giá xuống còn… 200 triệu.
Chậu mai “khủng” đang rớt giá
Chậu mai “khủng” đang rớt giá.

Đó là tình hình chung của chợ hoa Tết năm nay, khi vào những ngày đầu nhiều loại hoa, cây cảnh được chào bán với giá cao nhưng chỉ ngày hôm sau, lượng khách tới xem và trầm trồ đã giảm nhiệt. Tình trạng chung là người xem thì nhiều, người sẵn sàng móc hầu bao lại rất ít, người bán không dám giữ giá.
Chủ nhân của cây mai “khủng” này là ông Cao Văn Phương (56 tuổi, ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang). Lý giải cho mức giá quá sốc mà mình đưa ra, ông Phương cho biết cây mai này ông mua lại của một người chơi hoa cách đây 12 năm với giá 44 triệu đồng, tức 8 lượng vàng vào thời điểm đó. 12 năm qua ông đã chăm bẵm và tạo dáng cho cây mai rất cẩn thận.

BUỒN CHO CÁI TUỔI GIÀ Cha mẹ và con cái

Người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui 
không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.”
Cha mẹ và con cái
 
                                       
Lạc quan hay bi quan ? Hay cần phải có cái nhìn triết lý ?.
Bài nên đọc để hiểu rằng mình chỉ nên lo cho con cái xong bổn phận rồi thì đừng bao giờ trông cậy ở chúng điều gì.  Mình hãy sẵn sàng khi già không còn làm việc nổi thì vào nhà già (Nursing home) như vậy thì mình sẽ bớt khổ.  Đời sống này ai cũng giống như vậy mà thôi! Mình cũng còn có phúc hơn rất nhiều người là bên này mình được hưởng trợ cấp dù có làm việc hay không cũng được và có cả housing nữa vậy thì chả nên bi quan mà nên chấp nhận những gì cuộc đời đã dành sẵn cho mình rồi!..
Không chừng tới khi già lại cùng các bạn đồng tuổi vào ở chung một nursing home thì lại còn vui nữa đấy! 
Mời quí vị đọc và nhớ để đời  hai thân già bớt khổ.....!!!!!

Chuyên lạ vê trái cây ở Việt Nam

Chuyện lạ vê trái cây ở Việt Nam

Dứa trổ 14 trái, quây tròn như 'mâm xôi'
Tại xã Vị Bình (huyện Vị Thủy, Hậu Giang) mới đây một cây dứa trong thời gian ngắn đã trổ liền 14 trái kết dính vào nhau, tạo thành hình tròn như “mâm xôi”, nhìn khá lạ mắt.

Cận cảnh cây dứa “hình mâm xôi”.
Cây dứa hay còn gọi là cây khóm được trồng làm cảnh, phía trước cổng nhà anh Nguyễn Chí Công, tại ấp 4, xã Vị Bình. Toàn thân cây và quả cao chừng 60cm, quả chính dài gần 40cm và các quả phụ từ 15-20cm.
Thông thường, các loại dứa mỗi cây chỉ ra 1 quả. Tuy nhiên, cây dứa này lại có đặc thù là trổ ra 14 quả to, nhỏ khác nhau.

(2) HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG NIL



Du thuyền cập bến Edfu (hoặc Idfu), là thị trấn trung tâm thương mại với các nhà máy đường và ngành công nghiệp đồ gốm, thời cổ đại thành phố này được gọi là Tbot, Coptic Atbo khoảng 100 km về phía nam của Luxor. Từ bờ sông Nil phải đi bằng xe ngưạ „Fiaker“ đến thăm đền thờ thần Horus, đền nầy xây năm 237 trước CN, lớn thứ hai sau đền Karnak là một trong những công trình cổ được bảo tồn. Phía trước đền có hai tượng đá chim ưng, du khách đi qua sân lớn vào ngôi đền được bao quanh bởi 32 cột đá, trên đầu cột chạm trổ nhiều biểu tượng khác nhau, kiến trúc trong đền cao 36 m và dài 34 m, trên có mái còn lưu trữ cái cáng như chiếc thuyền để kiệu người…

(1) Hoàng hôn trên sông Nil

Hoàng hôn trên sông Nil

Nowy obraz (1)Sông Nil dài nhất thế giới 6.650km, lưu lượng trung bình 5.100 m³/s, bắt nguồn từ hai nhánh chính là White Nile xuất phát từ hồ Victoria và Blue Nile từ hồ Tana thuộc Ethiopia. chảy qua các quốc gia: Eritrea, Uganda, Tanzania, Kenya, Rawanda, Burundi Congo. Hai nhánh này gặp nhau ở Sudan và hợp nhất thành dòng sông Nil chảy ngang qua Ai Cập ra biển Địa Trung Hải. Tên của dòng sông Nil từ chữ “Neilos” của Hy Lạp có nghĩa là thung lũng (valley). Sông Nil làm tươi mát cho mùa hè và mùa mưa là phương tiện giao thông tiên lợi cho tàu bè di chuyển, sông Nil làm đời sống người dân phồn thịnh và đã tạo nền văn minh Ai Cập cổ nhất của nhân loại. Trong chương trình du lịch tới Ai Cập không thể thiếu địa danh Luxor và đi du thuyền trên sông Nil đến các nơi có di tích lịch sử như: Esna – Edfu – Kom Ombo – Assuan- Abu Simbel.

Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá


Constitution. Ảnh: Internet
Hiệu Minh Blog:
Thưa bạn đọc,
Một số bạn đọc email và comment nói rằng, tại sao Cua Times không bàn chuyện sửa đổi Hiến pháp. Xin thưa rằng, lão IT chủ xị chưa bao giờ cầm cuốn Hiến pháp 1992 trong tay và chưa đọc một chương nào. Những bản trước lại càng không biết. Thế thì lão Cua góp ý ra răng???
Ai đã đọc Hiến pháp rồi, ai chưa đọc, ai đọc rồi bỏ dở, xin tham gia vào phần thăm dò cuối entry. Ai khen hiến pháp Mỹ hay thì cho biết nó hay như thế nào và tại sao. Và đã đọc từ đầu đến cuối chưa, đã hiểu hết ngôn từ trong đó chưa.
Sau khi có kết quả, chúng ta sẽ bàn tiếp. Hang Cua cương quyết không chém gió khi không hiểu gì về Hiến pháp nước mình và của một nước đại diện cho tư bản có nhiều vấn đề trước chủ nghĩa Mác Lê.

Những Lễ Tết Việt Nam

Những Lễ Tết Việt Nam


LÊ-NGỌC CHÂU
Lời mở đầu: Nói đến Tết Việt Nam thì có rất nhiều bậc thức giả, trưởng thượng hiểu rõ nguồn cội, phong tục Tết hơn người sưu tầm. Thêm vào đó vì là một bài tóm lược nên không tránh khỏi thiếu sót, mong quý đọc giả hoan hỷ cho cũng như trân trọng đón nhận sự chỉ giáo của quý vị.
Xin cám ơn (LNChâu).

Tết Nguyên Đán (Tết Cả) là Lễ Hội lớn nhất trong các Lễ Hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới. Tết còn là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhớ, tri tâm tổ tiên, nguồn cội, giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý (ăn quả nhờ kẻ trồng cây) và tình nghĩa xóm làng ...* Tết Nguyên Đán có từ bao giờ?
Theo Nguyễn Đình Khang, nguồn gốc Tết Nguyên Đán, hay nói ngắn hơn là Tết có từ đời Ngũ Đế, Tam Vương. Đời Tam Vương, nhà Hạ, chuộng mẫu đen, nên chọn tháng đầu năm, tức tháng Giêng, nhằm tháng Dần.
Nhà Thương, thích màu trắng, lấy tháng Sửu (con trâu), tháng chạp làm tháng đầu năm.
Qua nhà Chu (1050-256 trước công nguyên), ưa sắc đỏ, chọn tháng Tý (con chuột), tháng mười một làm tháng Tết.

Việt Nam Việt Nam của Phạm Duy

Việt Nam Việt Nam 
Phạm Duy 


Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời 
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi 
Việt Nam nước tôi.
Việt Nam Việt Nam tên gọi là người 
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời 
Việt Nam đây miền xinh tươi 
Việt Nam đem vào sông núi 
Tự do công bình bác ái muôn đời 

Nông nghiệp, nông dân đang kiệt sức

Nông nghiệp, nông dân đang kiệt sức

TS Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn cho rằng, nhìn vào thắng lợi của nông nghiệp trong các năm qua, lại thấy đau cho người nông dân

TS Đặng Kim Sơn: Năm 2012 được coi là một năm thắng lợi toàn diện của ngành nông nghiệp (NN) với sản lượng lương thực đạt mức kỷ lục, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với NTNN, TS Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn lại cho rằng, nhìn vào thắng lợi của NN trong các năm qua, lại thấy đau cho người nông dân (ND). 
Đã "đẽo" vào tận gốc để tăng trưởng 
Có thể nói, năm 2012 là một năm cực kỳ khó khăn của toàn nền kinh tế, nhưng ngành NN vẫn tiếp tục tăng trưởng. Thành tích đó được thể hiện trên những mặt nào, thưa ông?
- Năm qua là một năm khó khăn của đất nước nhưng một lần nữa, NN tiếp tục là mốc son của nền kinh tế. Nhờ xuất khẩu được nhiều lúa, rồi cà phê, thủy sản..., cán cân thương mại được cải thiện. Sản lượng lương thực, chăn nuôi đều tăng, giúp kìm hãm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức thấp nhất trong 8 năm trở lại đây. 
TS Đặng Kim Sơn

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Sau đây là toàn văn Quy định số 163/QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: 
– Căn cứ Điều lệ Đảng; 
– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;
– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;
Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) như sau:
Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 1. Chức năng
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bộ Chính trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. 
Điều 2. Nhiệm vụ 
1- Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, chống tham nhũng. 

Đau lòng vì cảnh "miếng ăn là miếng nhục" của người Việt


(Đời sống) - Cứ vào mỗi dịp năm hết, tết đến, trên các mặt báo lại xuất hiện hàng loạt bài viết về các vấn đề thực phẩm, tiêu thụ thực phẩm thu hút sự chú ý của dư luận. Năm nay cũng không phải ngoại lệ, các vấn đề như người Việt sính đồ ngoại sắm tết, xếp hàng dài, chờ đợi hàng tiếng để được mua 1 cốc cafe... đã khiến bạn đọc quan tâm và lên tiếng.
Miếng ăn, miếng nhục?
Phunutoday ngày 3/2 có bài viết "Người Việt xếp hàng vì miếng nhục" về vấn đề ở nước ta mọi người dường như rất quen thuộc với việc xếp hàng chờ đợi, chịu mắng chửi, quát tháo.. để được ăn những món ăn nổi tiếng với cung cách phục vụ đặc biệt. Từ viêc người dân xếp hàng dài, sẵn sàng chờ đợi hàng tiếng để mua bằng được ly cafe của 1 thương hiệu nổi tiếng của Mỹ đến việc các quán ăn ở Hà Nội có những cách phục vụ độc đáo như chửi bới, mắng mỏ khách hàng đã khiến không ít độc giả bức xúc phản hồi.
Bạn đọc có nick là dothukhoaUSA chia sẻ: "Mình đi 1 lần ra HN rồi thề ko bao giờ đi nữa, mấy chủ quán ăn bất lịch sự coi khách rẻ rúng quát nạt nhân viên chạy bàn lẩn khách hàng mà ko sợ ai phê bình...". Bạn Michael Chebi còn cho rằng tất cả những hành động chịu đựng để ăn uống kể trên là :"Ngu dốt và tâm lý kiểu bầy đàn!".

Con rồng kinh tế Trung Quốc trả giá bằng mây ô nhiễm


Khói mù tràn phủ xa lộ Bắc Kinh : tầm nhìn của 
người lái xe bị giới hạn trong 50 thước (REUTERS /Jason Lee)
Tú Anh
Từ hai tuần nay, Bắc kinh và các tỉnh miền bắc Trung Quốc bị khói mù bao phủ mà thực chất là hạt bụi cực nhỏ do các nhà máy ô nhiễm thải ra với nồng độ gấp ba lần mức độ nguy hiểm. Giao thông trên không, trên bộ bị xáo trộn nhưng nghiêm trọng hơn là thiệt hại cho sức khỏe con người.
Qua mạng internet, công luận bày tỏ phẫn nộ về một chính sách tăng trưởng kinh tế vô trách nhiệm. Giáo sư Chung Nam Sơn, đứng đầu Viện nghiên cứu bệnh phổi Trung Quốc tại Quảng Châu báo động một cách bi quan : « chúng ta có thể điều trị các bệnh truyền nhiễm nhưng không thể thoát ra khỏi khói mù ».

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Trung Quốc sẽ mới như thế nào?

SGTT.VN - Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII – Đại hội chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo thứ 5 (thời Tổng bí thư Tập Cận Bình) – diễn ra vào tháng 11.2012 trong bối cảnh Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, đồng thời đang đứng trước áp lực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Báo cáo Chính trị lần rồi cho thấy những thay đổi quan trọng về phương hướng phát triển kinh tế Trung Quốc trong thời gian sắp tới, có nội dung đã được bắt đầu triển khai. Điều này có ý nghĩa gì với Việt Nam trong quá trình hoạch định chiến lược, chính sách phát triển cho chính mình?
Ngũ vị nhất thể với chiến lược biển đáng chú ý


Việc mua tàu đã qua sử dụng để tân trang nhằm có được một chiếc tàu sân bay nằm trong chiến lược biển của Trung Quốc. Ảnh: news.cn
Nội dung mới đáng chú ý đầu tiên đó là về bố cục tổng thể, Báo cáo Chính trị Đại hội XVIII đã nêu lên rằng, sự phát triển của Trung Quốc sẽ chuyển từ “tứ vị nhất thể” (4 trong 1) với bốn trụ cột là xây dựng kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa sang “ngũ vị nhất thể” với trụ cột thứ năm là xây dựng “văn minh sinh thái”.

Châu Á hiện nay tương tự như châu Âu trước thế chiến I


Ishaan TharoorBài viết trên tờ Time (Mỹ) ra ngày 01 tháng 02 năm 2013 
Dịch giả: Phạm Nguyên Trường

Mặc dù chẳng ai muốn thấy xung đột ở châu Á, nhưng số người bi quan và hốt hoảng đang gia tăng từng ngày. Sự ngóc đầu dậy về mặt địa chính trị của Trung Quốc là bóng ma đang săn đuổi lục địa này. Chính phủ các nước xa gần đang cảnh giác quan sát siêu cường phi dân chủ đang lên tìm cách bảo vệ địa vị của mình trên trường quốc tế và ngầm thách thức học thuyết Hòa bình kiểu Mỹ (Pax Americana) có từ năm 1945. Một số nước đã vướng vào những cuộc tranh cãi cực kỳ căng thẳng với Bắc Kinh: trong mấy năm vừa qua, những cuộc tranh cãi không ngưng nghỉ về những hòn đảo hoang ở phía nam và đông Trung Quốc đã làm xấu đi mối quan hệ của Trung Quốc với Việt Nam, Nhật Bản và Philippines.
Bầu không khí căng thẳng đến mức làm người ta nhớ đến giai đoạn hiểm nghèo cách đây đúng một trăm năm trước. Trong tuần này, hai ông cựu Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước châu Á (ý nói Australia và Hàn Quốc, xem bên dưới – ND) trong những bình luận riêng biệt, cùng so sánh châu Á với châu Âu lúc đó cũng bị vướng vào những vụ xung đột và liên minh trước Thế chiến I. Biển Đông – vùng biển chiến lược quan trọng nhất mà Trung Quốc coi là “nội thủy” của mình, làm cho các lân bang nổi giận – giống như khu vực Balkans cách đây 100 năm: nó giống như một thùng thuốc súng có thể tạo ra một đám cháy lớn trên một khu vực, nếu không phải là một cuộc chiến tranh thực sự.

Kiều hối cao nhất 4 năm qua


Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2012 ước đạt 10 tỷ USD, cao nhất trong vòng 4 năm và đa phần được bán lại cho ngân hàng. 
Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, kiều hối năm 2012 tăng hơn 10% so với năm 2011. Đóng góp rất lớn vào nguồn kiều hối năm nay là hơn 4 triệu kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài và đặc biệt là 400.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Trung Đông.
Lượng kiều hối năm nay tăng, một phần còn do những cải tiến trong giao dịch khiến thời gian tiến hành nhanh và thuận tiện hơn nhiều so với trước mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng.

Hơn 10 tỷ đồng kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2012. Ảnh: Hoàng Hà
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM, cho biết thông thường lượng kiều hối về thành phố chiếm bình quân khoảng 42-43% tổng lượng kiều hối cả nước. Thống kê cho thấy lượng kiều hối gửi về TP HCM trong năm 2012 đạt khoảng 4,1 tỷ USD; trong đó 70% đổ vào sản xuất kinh doanh, 23% vào lĩnh vực bất động sản (chủ yếu cho các dự án đang triển khai dở dang), 6% còn lại là hỗ trợ khó khăn cho người thân.

Bắt trăn khổng lồ bằng tay không

Lưu bài này vì thích các lời bình: Thương con trăn thế, nó đang còn ấp trứng mà. Thương mấy con vật quá.


Những thợ săn tại châu Phi áp dụng một biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bắt những con trăn lớn trong lòng đất.

Những người bắt trăn bọc tấm da thú dày vào một cánh tay.
Những người bắt trăn thuộc bộ tộc Gbaya ở Cameroon bọc tấm da thú dày vào một cánh tay.

Bên trong cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Việt Nam

Bên trong cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Việt Nam

Starbucks đã đầu tư kỹ lưỡng với mong muốn chinh phục khách hàng bản địa, cả về khẩu vị lẫn thói quen ngồi quán hàng giờ đồng hồ.
Starbucks mời khách Việt nếm thử cà phê


Loại ghế đặt ngoài trời, được che bằng dù xanh mang thương hiệu của hãng.
Hãng cà phê số một thế giới khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP HCM vào ngày 1/2. Nằm ở vị trí đắc địa và có diện tích lớn, cửa hàng tại Việt Nam khác biệt với nhiều địa chỉ trên thế giới. Đặc trưng Starbucks là ở cà phê mang đi (take away), với một gian nhỏ và số ghế hạn chế. Nhưng tại Việt Nam, đó là không gian lớn, thỏa mãn thói quen "ngồi đồng" ở quán của người Việt. Từ ngoài sân đến bên trong, bàn ghế và bảng hiệu đặc trưng của hãng này đã được dựng lên.

NHÂN SĨ TRÍ THỨC KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992

KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992

Hồi 10h sáng thứ Hai 4-2-2013, một đoàn đại biểu gồm 16 nhân sĩ trí thức, đại diện cho 72 người đầu tiên trực tiếp ký tên và hàng ngàn đồng bào đã tham gia ký tên vào bản “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992”, đã đến Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân tại 37 Hùng Vương, Hà Nội, để trao bản Kiến nghị cho Ủy ban. Thành phần Đoàn đại biểu gồm:

DSC01110
1- Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
2- Phan Hồng Giang, TSKH ngành nghiên cứu văn học, Hà Nội
3- Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn TNCS HCM – TPHCM, TPHCM
4- Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ KH & CN, Hà Nội
5- Phạm Duy Hiển, nguyên Phó Viện trưởng Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, Hà Nội
6- Vũ Đức Khiển, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Hà Nội (vắng mặt đột xuất).

Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Nguồn: Trang mạng của Đại sứ quán hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam:
http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_uslegalsystem_x.html
Toàn văn Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sau đây phản ánh câu chữ và cách sử dụng nguyên bản. Các dấu ngoặc vuông [ ] thể hiện những phần đã bị thay đổi hoặc bị thay thế bởi các sửa đổi.
NỘI DUNG
Giới thiệu hệ thống pháp luật Hoa Kỳ
Chương 1: Lịch sử và tổ chức của hệ thống tư pháp liên bang
Chương 2: Lịch sử và tổ chức của các hệ thống tư pháp bang
Chương 3: Ranh giới tài phán và lập chính sách
Chương 4: Các luật sư, nguyên đơn và nhóm lợi ích trong thủ tục tố tụng
Chương 5: Thủ tục tố tụng hình sự
Chương 6: Thủ tục tại tòa án dân sự
Chương 7: Các thẩm phán liên bang
Chương 8: Việc thực thi và tác động của các chính sách tòa án
Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Chú giải các thuật ngữ và Danh mục tài liệu tham khảo
Lời mở đầu
Chúng tôi, nhân dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với mục đích xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong toàn khối, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, quyết định xây dựng Hiến pháp này cho Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.

DỰ THẢO HIẾN PHÁP 2013 của QUỐC HỘI

Đăng lại bài này: Tôi đã đọc dự thảo dưới đây cách đây 1 tháng, nhưng thấy bản chất không có gì mới so với Hiến pháp cũ nên không quan tâm. Hôm nay 4.2.2013 nhân dịp ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Ban Biên tập dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và các cán bộ trong Ủy ban tiếp đoàn đại biểu 16 nhân sĩ trí thức tại 37 Hùng Vương, Hà Nội, để nhận bản “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” của họ, tôi đọc lại bản do Quốc Hội dự thảo và đang lấy ý kiến cử tri trong vòng 3 tháng.
(ĐCSVN) - Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992:
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013)
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Với khát vọng độc lập, tự do, bằng tinh thần tự lực, tự cường, cùng với sự giúp đỡ quý báu của bạn bè và nhân dân thế giới, nhân dân ta đã giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế; xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Ủy ban sửa đổi Hiến pháp tiếp Đoàn nhân sĩ trí thức: Cơ hội tạo sức mạnh dân tộc

Cơ hội tạo sức mạnh dân tộc
NLĐ: Sửa Hiến pháp là cơ hội lớn để tạo ra sức mạnh dân tộc, vượt qua khó khăn. Cần để tri thức, văn hóa Hiến pháp lan rộng trong dân như một làn sóng
Sáng 4-2, 15 vị nhân sĩ trí thức đã gửi bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 đến Văn phòng Thường trực Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Ủy ban).
Thay mặt Ủy ban, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Biên tập Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông tiếp đón đoàn, gồm các ông, bà: Nguyễn Quang A, Lê Công Giàu, Phan Hồng Giang, Chu Hảo, Phạm Duy Hiển, Tương Lai, Hồ Uy Liêm, Nguyễn Đình Lộc, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyên Ngọc, Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Trung, Tô Nhuận Vỹ, Phạm Chi Lan.
Ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên bộ trưởng Bộ Tư pháp, trưởng đoàn, nhấn mạnh bản kiến nghị cùng Hiến pháp mẫu gửi tới Ủy ban là sự tham gia đóng góp của hàng chục nhân sĩ, trí thức đã được đăng tải trên mạng internet và được sự ủng hộ của hàng ngàn người dân. “Mong muốn của chúng tôi là đóng góp trí tuệ vào bản Hiến pháp do dân, vì dân và cũng làm rõ nhiều nội dung rất mới mẻ.
Rất mong Ủy ban công bố bản tóm tắt kiến nghị và Hiến pháp mẫu trên báo chí để nhân dân góp thêm ý kiến”- ông Lộc mong muốn. GS Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nói: “Chúng tôi kỳ vọng nhận được phản hồi đối với bản kiến nghị và Hiến pháp mẫu.
Ông Lộc cho rằng đây là sinh hoạt chính trị bình thường và “trước lạ, sau quen”, những hoạt động này sẽ dần dà tạo được không khí dân chủ để mọi tiếng nói có thể bộc bạch.

Hội An không quy tắc thanh lịch vẫn ’hot’ nhất thế giới


(Đời sống) - Wanderlust, tạp chí du lịch có tiếng của Anh, ngày 31/1 đã công bố thành phố Hội An của Việt Nam được độc giả tạp chí bầu chọn là thành phố yêu thích hàng đầu thế giới.
Theo tạp chí này, nhiều độc giả của họ là những khách du lịch năng động nhất nước Anh và gần 3.000 người trong số đó đã bầu chọn các giải thưởng du lịch năm nay, trong đó có giải thành phố được yêu thích nhất.
Dựa trên những trải nghiệm trong những chuyến du lịch, Hội An đã được du khách bỏ phiếu đánh giá mức độ hài lòng lên tới 97,18%.

Hội An được bầu chọn là thành phố yêu thích hàng đầu thế giới.

Theo bà Lyn Hughes, đồng sáng lập tạp chí Wanderlust và hiện là tổng biên tập, năm nay có tất cả 976 thành phố được bầu chọn, nhưng không nơi nào được đánh giá cao như Hội An. Du khách đánh giá Hội An thật là một thành phố xinh đẹp và rất dễ thương với những bãi biển và phong cảnh hấp dẫn.

3 xu cafe và nỗi cay đắng của Đặng Lê Nguyên Vũ

Đào Tuấn
Hàng đoàn người rồng rắn xếp hàng, chờ đợi 2-3 tiếng đồng hồ trong nắng gắt, thậm chí hỗn loạn trong sự can thiệp của “sắc phục”. Thậm chí, kịch tính hơn, còn có người ngất xỉu.Nhưng không phải đó là những hình ảnh trắng đen của một thời bao cấp, thủa từng chứng kiến sự kiên nhẫn vô hạn của người Việt trước…miếng ăn. Đó là những gì mà báo chí đã mô tả vào ngày 1-2-2013, khi cửa hàng café Starbucks đầu tiên khai trương tại Việt Nam. Bây giờ thì nhiều người mới hiểu nỗi cay đắng của Đặng Lê Nguyên Vũ, “CEO café số 1 Việt Nam”, khi ông nói Starbucks là thứ “nước đường có pha cafe”. Thật buồn cho ông Vũ. Thật buồn cho Đăk Lăk. Thật buồn cho Việt Nam. Khi mà thứ “nước đường có hương vị café” đó, cũng vẫn chỉ là một cái gạch đầu dòng được gạch thêm trong chi chít những liệt kê về sự thất bại của sản phẩm Việt trên sân nhà.