Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Dịch “tự động”

Tôi lười dịch, thường dịch nhanh qua Google rồi sửa chữa tý chút cho nhanh.

(Bài này viết đã lâu, chỉ đưa lên đây để lưu làm tư liệu).
Giấc mơ viết các loại phần mềm dịch tự động hoàn chỉnh vẫn còn xa vời. Tuy nhiên với người dịch chuyên nghiệp, nhất là dịch văn bản khoa học, kỹ thuật, pháp lý, kinh doanh… đã có những phần mềm hữu dụng, có thể giúp họ nâng năng suất vài ba lần.
Có khá nhiều phần mềm hỗ trợ dịch thuật nhưng tựu trung chúng có ba chức năng chính: phân đoạn văn bản nguồn, duy trì định dạng văn bản nguồn khi dịch và cung cấp bộ nhớ dịch thuật tự động (translation memory – TM). Dĩ nhiên văn bản nguồn phải có sẵn trong máy.
Phân đoạn sẽ giúp người dịch không cần đảo mắt tìm câu cần dịch. Các phần mềm tự động tô màu câu cần dịch và chuyển con trỏ vào một ô sẵn sàng để người dịch gõ vào. Chức năng tự động đơn giản này hoá ra rất hữu ích vì nhờ nó người dịch không bỏ sót câu nào. Ngoài ra người dịch không cần mất công định dạng văn bản dịch vì phần mềm tự động chuyển định dạng ở văn bản nguồn sang văn bản dịch một cách chính xác, kể cả bảng biểu, canh lề, đánh dấu…

NHÀ THƠ XUÂN SÁCH ĐÃ TÌM CÁCH IN TẬP THƠ “CHÂN DUNG NHÀ VĂN “ NHƯ THẾ NÀO ?


Ngô Minh
Xuân Sách là nhà văn đã “ngộ” ra thời cuộc trước nhiều người, đã phát biểu bằng thơ về hoàn cảnh, thân phận trớ trêu của các nhà văn Việt Nam ở miền Bắc thuộc loại sớm nhất. Nhà văn là tầng lớp tuy ít ỏi, nhưng họ thể hiện rõ nhất bộ mặt tinh thần của xã hội qua từng giai đoạn. Nên Chân dung nhà văn chính là chân dung thời đại họ sống. Đến những năm 80 của thế kỷ trước Hoàng Ngọc Hiến mới phát hiện ra “văn học phải đạo”, Nguyễn Minh Châu mới đọc “lời ai điếu “ cho loại “văn chương minh hoạ”, những năm 90 Chế Lan Viên mới có “Di cảo thơ I”,” Di cảo thơ II” sám hối về những cái “không thể” xót xa của mình.v.v.. thì Xuân Sách đã “phổ biến” thơ chân dung từ 40 năm trước . Đây là chân dung một nhà phê bình: Vị nghệ thuật nửa cuộc đời / Nửa đời còn lại vị người ngồi trên / Thi nhân còn một chút duyên / Lại vò cho nát lại lèn cho đau/ Bình thơ tới thửa bạc đầu / Vẫn chưa thể tất nổi câu nhân tình / Giật mình mình lại thương mình / Tàn canh tỉnh rượu bóng hình cũng tan; hay chân dung một vài nhà thơ hàng đầu: Điêu tàn ư ? Đâu chỉ có điêu tàn / Ta nghĩ tới vàng sao từ thuở ấy / Chim báo bão, lựa chiều cơn gió dậy / Lựa ánh sang trên đầu mà thay đổi sắc phù sa…; …Từ ấy tim tôi ngừng tiếng hát / Trông về Việt Bắc tít mù mây / Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt / Máu ở chiến trường, hoa ở đây…; Chân dung một nhà văn : Ván bài lật ngửa tênh hênh / Con đường thiên lý gập ghềnh mãi thôi / Thay tên đổi họ mấy hồi / Vẫn chưa tới được chân trời mộng mơ.v.v..

SỐNG CHẬM ƠI...


SỐNG CHẬM ƠI...


Mấy năm nay người ta thường hỏi nhau: sống chậm là thế nào? Ai được coi là sống chậm? Bạn nghĩ gì về sống chậm? Mình cũng đã từng được phỏng vấn như thế…
Và thế là tự hỏi: mình đã được gọi là sống chậm chưa nhỉ? Và nhìn ngó xung quanh bạn bè…Chỉ thấy những gương mặt mệt mỏi, căng thẳng, cau có là chính…Sao vậy?
Bao giờ thì con người đang sống quanh mình biết sống chậm? Nhìn họ mình phát sốt…Quanh họ bủa vây chỉ toàn ảo tưởng; sức ép thành công; đòi hỏi bất tận về vật chất, sự xa hoa hưởng thụ và vô vàn những cạnh tranh…Tất cả bị ném vào “cối xay tham vọng” khổng lồ và bị nặn thành món băm viên tròn trĩnh. Chả còn mấy ai đủ sức và tìm được cơ hội thưởng thức cuộc đời. Sáng sắp ngửa đến công sở làm việc với những yêu cầu bất tận của thành công. Cả ngày, đủ tháng, quanh năm lo âu đồng tiền nhận được có đủ đầy cho chi tiêu và những thú vui ngày càng leo thang. Bạn bè, đồng nghiệp yêu ghét mình thế nào, cần gì cho mình cũng đủ điên đầu. Cuối năm đón năm mới, vừa quay đầu mấy cái đã gặp nắng hè đổ lửa. Qua hè là thu, rồi sang đông và lại tết. Soi gương chợt thấy những nếp nhăn nơi khoé mắt, cái nhìn uể oải cúi xuống…Rồi sẽ có những chiều chợt lo lắng, thế là mình đang bước gấp về hướng nghĩa trang, nơi ấy không ai chờ mình hết, chỉ mình với mình thôi…Và sợ hãi. Và hốt hoảng. Điên cuồng chống đỡ, vùng vẫy. Từ lúc đó đâu còn thấy cuộc đời tươi đẹp nữa. Chỉ còn là sự chịu đựng đau khổ, dày vò.

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Lãng du Bắc Hà - Si Ma Cai

Lãng du Bắc Hà - Si Ma Cai

Truyền thuyết kể rằng Sa Pa và Si Ma Cai (Lào Cai) là hai chị em nàng công chúa sinh đôi, thân thiết với nhau từ khi lọt lòng mẹ tới lúc biết nhảy dây, đánh chuyền. Cả hai lớn lên đều thảo hiền và mang vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng.
Mây mù trên đỉnh núi Lai Châu

Nhưng Sa Pa may mắn hơn, 100 năm trước nàng gặp được hoàng tử Tây (người Pháp) được chàng lấy làm hoàng hậu (Trở thành khu du lịch nổi tiếng) và trở nên rực rỡ được muôn người biết đến và ngưỡng mộ.
Si Ma Cai ngược lại kém may mắn vẫn thiếp ngủ trong rừng cấm, cheo leo, chênh vênh trên vùng núi đá hiểm trở. Si Ma Cai vẫn thiếp ngủ với những nét hoang sơ như tự thưở nào với những còn đường chỉ vừa bụng ngựa thồ. Vẫn bí ẩn chất chứa những huyền thoại từ mọi thứ quanh mình.
Nhìn đâu đâu cũng thấy trùng trùng là đá. Đá 3 mặt nhà, nhà trên đá, lối vào lát đá... Mới đây vài năm thôi đường còn hẹp tới mức vách đá 2 bên nhẵn bụng ngựa thồ. Hàng tấn thuốc nổ mới vật được một chút đá mở một khúc đường.
Vậy mà cứ đến mùa khô thì người dân nơi đây ai ai cũng đi làm đường, để hôm nay có những cung đường quanh co tiến vào. Có những ngày cung đường đó mây núi đặc quánh lại tới mức cánh phụ xe phải nhảy xuống lấy áo khua cho loãng bớt mây trời xe mới bò lên được. Nếu run tay thì cũng tòm xuống vực ngay trong cái tầm nhìn chỉ…1m đó.
Nhưng sự không may mắn của nàng công chúa Si Ma Cai cũng có cái lợi.

"LIÊN MINH LÚA GẠO VIỆT NAM - MYANMAR" - MỘT ĐỀ ÁN NGU XUẨN VÀ MÙ QUÁNG

Liệu biết có phải vì những phân tích như trong bài này mà Thái Lan không muốn xây dựng liên minh lúa gạo với VN ?
"LIÊN MINH LÚA GẠO VIỆT NAM - MYANMAR"
- MỘT ĐỀ ÁN NGU XUẨN VÀ MÙ QUÁNG


Nguyễn Phú: Hôm qua đọc trên Sài Gòn Tiếp thị Online bài tiếp theo của "Liên Minh Lúa Gạo Việt Nam - Myanmar, tại sao không?" mà muốn lên tension. Tại sao bọn họ lại có thể nghĩ ra một đề án quái đản như thế?
Lập tức ngồi gõ vào mục Ý kiến bên dưới bài này. Quý vị có thể đọc bài gốc theo links sau đây:
Còn đây là phần Ý kiến của mình:
    Tôi thiết nghĩ Liên minh này lợi bất cập hại cho nông nghiệp và nông dân Việt Nam. Ông bà ta dạy rằng: “Không ai dẫn đàng đi buôn.” Mà đây lại là buôn sĩ, buôn bán lớn. 
    Trước đây chúng tôi đã vô cùng sốc khi hay tin GS Võ Tòng Xuân nghe theo lời mời của một doanh nghiệp Việt Nam nào đó mà đem công nghệ trồng lúa của Việt Nam chuyển giao sang châu Phi. Xin biết cho rằng châu Phi chính là thị trường chủ yếu cho gạo phẩm cấp thấp, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành gạo Việt Nam. Xin hãy nhớ rằng 1 tấn gạo sản xuất thêm được ở châu Phi là giảm đi cơ hội xuất khẩu 1 tấn gạo của nông dân Việt Nam. Đừng nhầm lẫn từ thiện và kinh doanh, và việc kinh doanh bất chấp tất cả (như chuyển giao công nghệ trồng lúa-tài sản quốc gia cho nước khác) chính là hành động phản bội lợi ích đất nước mình. 

(2) Thư giãn chủ nhật: Thế giới ảnh động

Thư giãn chủ nhật:
Thế giới ảnh động
Những bức ảnh động tuyệt đẹp và cực kỳ sống động được chụp bởi nhiếp ảnh gia Jamie Beck - New York

(1) Thư giãn chủ nhật: Hài hước qua ảnh động

Thư giãn chủ nhật:
Hài hước qua ảnh động


Sóng biển đẹp …
mèo: đố mày bước qua được đó?? gà …

Sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật


Phạm Hoài NamTrước đây do công việc tôi có dịp đi Nhật nhiều lần cũng như đi nhiều nước khác trên thế giới. Nước Nhật không phải là nước mà tôi thích đến nhất (có thể vì đắt đỏ quá) nhưng đó là đất nước mà tôi nể phục nhất – không chỉ phục ở những thành tựu của sự văn minh, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ mà còn ở yếu tố con người.

Hai người Nhật chào nhau
Kể từ đó tôi luôn tò mò tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của các con cháu Thái Dương Thần Nữ.
Càng biết thêm về họ tôi càng phục họ hơn. Đó là một dân tộc có nhiều điểm rất đặc biệt. Một dân tộc luôn tự hào về những giá trị truyền thống nhưng khi cần cũng sẵn sàng dứt bỏ những gì đã lỗi thời. Một dân tộc mang niềm kiêu hãnh lớn lao nhưng đồng thời cũng luôn biết học hỏi cái hay của người khác. Một dân tộc đã từng đánh bại các đế quốc Mông Cổ, Trung Hoa và Nga Sô nhưng cũng biết nuốt cái nhục bại trận để vươn lên thành một cường quốc kinh tế. Một dân tộc ít khi ồn ào lớn tiếng, và luôn xem trọng sự ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng đặc biệt hơn cả – đó là một dân tộc chưa bao giờ biết đầu hàng trước nghịch cảnh.
Tôi nhớ trước đây có đọc một bài viết của một người Việt sống lâu năm tại Nhật, quên mất tên tác giả, trong đó ông có nêu ra một chi tiết để phân biệt giữa người Nhật bản địa và người ngoại quốc sống ở Nhật – đó là nhìn qua cách phơi quần áo. Người ngoại quốc phơi lung tung, còn người Nhật phơi theo thứ tự, quần theo quần, áo theo áo….

Đất, tiền, vàng, chứng khoán: Đầu tư vào đâu?




Sắp tới sẽ có một dòng tiền được bơm vào bất động sản, chứng khoán, ngân hàng… phát sinh từ Chính phủ để cứu ngân hàng và từ những nhà đầu cơ. Bạn có tiền nhàn rỗi và muốn đầu tư? Trước hết phải hiểu biết toàn cảnh.

Hiện nay người dân vẫn đang đứng giữa ngã ba đường vì không biết chọn lựa kênh đầu tư nào sẽ phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Phải biết muốn gì và dám chịu rủi ro đến đâu
Phóng viên:Theo ông, sắp tới người dân nên đầu tư vào kênh nào thì thông minh?
+ TS Alan PhanChủ tịch Quỹ Đầu tư Viasa tại Hong Kong và Thượng Hải: Việc đầu tư số tiền vào đâu phụ thuộc vào mục tiêu của mỗi người. Người muốn tiền đẻ ra tiền thì khác với người muốn giữ tiền để đảm bảo nó không mất. Thứ hai, phải tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà mình có thể chấp nhận được. Có những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để được lời lớn. Nhưng có những người lại muốn sao đồng tiền của mình được bảo vệ, không thất thoát dạng “ăn chắc mặc bền”. Bởi thế nếu tư vấn phải tùy vào mục tiêu và mức độ chịu đựng của mỗi người.
Chẳng hạn với những aimuốn giữ tiền của mình từ năm đến 10 năm mà không mất giá trị, bỏ vào VND sợ lạm phát ăn mòn thì nên mua vàng. Vàng không sinh lợi nhưng nó đảm bảo được giá trị của tiền. Ví dụ: Một lượng vàng là 1.600 USD/ounce thì mất 20 chục lượng ấy mua được chiếc xe Honda Civic. Nếu giữ vàng khoảng 5-6 năm sau, 20 chục lượng vàng ít nhất là vẫn mua được chiếc xe đó. Dù rằng giá chiếc xe đó giá trị lúc này là 600 triệu đồng, đến 5-6 năm sau đã tăng lên 2 tỉ đồng nhưng với giá vàng mới, ta vẫn mua được.
Bất động sản giảm thêm 50% nữa mới đáng mua

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

NHỮNG KHU VƯỜN TUYỆT ĐẸP Ở PHÁP

NHỮNG KHU VƯỜN TUYỆT ĐẸP Ở PHÁP


TKV: Đào tài nguyên lên bán mà cũng đòi nhà nước bao cấp

Trời đất, đào tài nguyên lên bán mà cũng đòi nhà nước bao cấp (bỏ thu thuế). Khi lãi to nhờ giá cao thì không thấy nói gì; mà không biết thu nhập của lãnh đạo ngành này thế nào nhỉ ? Thua lỗ sao không làm thủ tục phá sản, đóng mỏ để dành tài nguyên cho con cháu ?

Khó khăn: Tập đoàn TKV kêu cứu lên Thủ tướng


Không chỉ các doanh nghiệp nhỏ và vừa kêu cứu vì sức mua sụt giảm, Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cũng vừa có "thư" kêu cứu tới Thủ tướng Chính phủ về tình trạng thị trường đi xuống này.

Theo phản ánh của Vinacomin, từ đầu năm đến nay, việc tiêu thụ than gặp rất nhiều khó khăn. Trừ than bán cho điện vẫn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, các hộ tiêu dùng lớn như xi măng, giấy, hóa chất, phân bón và nhiều hộ khác lấy than rất chậm. Đồng thời, sản lượng tiêu thụ của các hộ này cũng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, do ảnh hưởng diễn biến xấu của kinh tế thế giới, lượng than xuất khẩu cũng bị sụt giảm theo.

Tiền ngày càng mất giá, tới phở cũng chẳng dám ăn

tới phở cũng chẳng dám ăn
Nồi cơm sinh viên thời trượt giá

(Dân Việt) - Trong bối cảnh đồng tiền ngày càng mất giá, người tiêu dùng buộc phải thay đổi cách thức sinh hoạt, phải thắt lưng buộc bụng hơn...

Hạn chế chi tiêu
Chị Nguyễn Thuỳ (nhân viên hành chính) chia sẻ: Đối với những người có tổng thu nhập 6 triệu đồng/tháng như chị, từ lâu chị đã không dám nghĩ tới việc ăn sáng bát phở 30.000 đồng nữa. Chị cho biết, chia đủ tiền cho đi chợ hai bữa mỗi ngày đã hết nửa tháng lương.
Các siêu thị có khá nhiều chiêu khuyến mãi nhưng người tiêu dùng vẫn không mặn mà.
“Vợ chồng tôi có 2 con, đứa lớn đang học lớp 5, còn đứa bé mới lên 3 tuổi. Tiền để lo sữa cho các cháu cũng rất tốn kém, thế nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Thậm chí đứa bé trước kia uống sữa Meiji của Nhật nay cũng chuyển về sữa bột Dielac của Vinamilk cho rẻ” – chị nói
Cũng giống chị Thùy, chị Thu Hà (trưởng phòng quan hệ khách hàng của một công ty lớn) chia sẻ: “Trước đây mỗi lần đi siêu thị, tôi mua cả thùng sữa tươi về để tủ lạnh cho con uống. Nhưng giờ tôi thấy không nhất thiết phải mua cả thùng nữa, chỉ cần mua vài ba dây là đủ. Bia để cho ông xã tiếp bạn bè lúc cần thiết thì chạy ra ngõ để mua. Giờ phải biết cân nhắc mua vừa đủ, không mua tràn lan như trước. Phần lớn, các bà nội trợ đều khẳng định, mua bó rau mặc cả được 500 đồng cũng quý.

Tỏi hiệu quả gấp 100 lần kháng sinh

Tỏi hiệu quả gấp 100 lần kháng sinh

Một hợp chất trong tỏi có tác dụng ngăn chặn ngộ độc thực phẩm gấp 100 lần so với các loại thuốc kháng sinh phổ biến, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Washington (Mỹ).
Các nhà khoa học thuộc Đại học Washington phát hiện hợp chất diallyl sulphide trong tỏi có thể dễ dàng phá hủy lớp màng bảo vệ của các loại vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể. Thậm chí, chất hóa học này có hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn gấp 100 lần so với hai loại thuốc kháng sinh thông dụng là erythromycin và ciprofloxacin.
Tỏi có khả năng chống lại vi khuẩn rất hiệu quả

Tiến sĩ Michael Konkel, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Kết quả nghiên cứu của chúng tôi rất thú vị. Nó cho thấy chất diallyl sulphide trong tỏi có khả năng giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn trong môi trường và nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta.”
Theo Daily Mail, phát hiện trên có thể mở ra những phương pháp xử lý mới đối với thịt tươi sống và chế biến, nhằm giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn Campylobacter. Loại vi khuẩn này là nguyên nhân chính gây ra ngộ độc thực phẩm ở Mỹ và các nước khác trên thế giới.
Các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Campylobacter gây ra bao gồm tiêu chảy, đau bụng, co thắt và sốt. Loại vi khuẩn này cũng là nguyên nhân gây ra gần 1/3 số trường hợp mắc hội chứng rối loạn tê liệt thần kinh Guillain-Barre rất hiếm gặp.

Cô vịt và bầy trẻ lạc đường vào Trung tâm Genève

Hôm qua đọc bài con người đối xử với động vật ở Nghệ An, mấy phút sau thì đọc được bài đàn vịt lạc đường đi vào đại lộ trung tâm của Genève (Thụy Sĩ) và được người dân hướng dẫn đi ra hồ:
http://www.20min.ch/ro/lecteurreporter/story/Une-cane-et-ses-petits-se-perdent-au-centre-ville-22823192

Une cane et ses petits se perdent au centre-ville
Une cane et ses petits se perdent au centre-ville

par Faïrouz Khaïry - Une femelle et ses canetons se sont égarés dans les Rues-Basses. Secourus par des passants, ils ont pu rejoindre le lac.

C'est une scène pour le moins inattendue qui a été vécue par quatre passants, jeudi matin, au centre-ville de Genève. Vers 11h, une cane et ses petits se promenaient, totalement désorientés, à la rue de la Croix-d'Or, non loin de Confédération Centre.

Quatre passants à la rescousse
Trois des canetons sont tombés dans le caniveau avant d'être repêchés par des passants, alarmés par les cris des oiseaux. «On a voulu les aider mais ils étaient affolés, raconte Patrick, qui a participé au sauvetage. On a dû les guider pour qu’ils se redirigent vers le lac, mais ça n’a pas été facile.» Il a fallu l’aide de trois autres personnes pour les empêcher de se disperser.
Tout est bien qui finit bien
«On les a conduits vers le lac mais on avait peur qu’ils se fassent écraser», ajoute Patrick. La femelle et ses six canetons ont finalement rejoint le rivage, aidés par ces héros d’un jour. Sains et saufs, ils se sont jetés à l’eau, heureux de pouvoir retrouver leur environnement naturel.
Bản dịch qua google:
Đó là một cảnh ít mong đợi nhất mà 4 người qua đường đã trải qua, sáng thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2012 tại trung tâm thành phố Geneva. Khoảng 11 sáng, một con vịt và bầy con nhỏ của  đã hoàn toàn mất phương hướng, đi bộ trên phố "la Croix-d'Or", ngay cạnh Trung tâm mua sắm Liên bang.
Bốn người qua đường tham gia giải cứu

Chuyện đối xử với thiên nhiên: Cái giá của sự... ngây thơ!

Cái giá của sự... ngây thơ!

Có hai câu chuyện, có vẻ không nổi bật lắm, giữa bao nhiêu thông tin về cướp, giết, hiếp..., nhan nhản trên báo chí, nhưng lại ám ảnh đau đớn với những người còn chút lương tri. Vì nó "đụng chạm" tới một triết lý nhân sinh, về niềm tin đặt không đúng chỗ, sẽ dẫn đến bi kịch cho chính kẻ ngây khơ, khờ dại.

Nó gióng thêm tiếng chuông bi thảm về sự nhân đức của con người, về sự man rợ của con người khi bị đồng tiền bịt mắt đưa đường, dẫn lối.
Đất lành thành... "đất dữ"
Cách đây mươi ngày, có một thông tin được nhiều báo đưa, khiến bạn đọc rất mừng vui. Lạ kỳ là hàng trăm con bạch hạc bay về đền Cả (xóm Trung Thuận, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), và lội cả xuống hồ bán nguyệt để tắm, khiến người dân bản địa kéo đến ngắm không chán mắt.
Ai cũng thích thú, vì cho rằng đất lành chim đậu. Người ta tin việc bầy hạc có mặt ở đền Cả phải đến hàng trăm năm mới có. Bạch hạc xuất hiện là một điều rất hiếm, nó báo hiệu điềm lành đến với người dân. Có người lo sợ bạch hạc sẽ bay đi, nhưng những người già thì quả quyết: Hạc trắng đã đến thì nó sẽ ở lại....
Không hiểu sao khi đó, người viết bài lại bị ám ảnh một nỗi lo sợ mơ hồ.
Nỗi lo sợ đó đã không còn mơ hồ. Rất nhanh, nó biến thành sự thật. Một tuần sau, các báo lại đua nhau đưa tin, chỉ trong vòng một tuần, hàng trăm con bạch hạc đã bị các tay súng ở Yên Thành, bắn hạ gần hết thành...mồi nhậu.

Chính phủ cứu doanh nghiệp

Chính phủ cứu doanh nghiệp


Để giải tỏa khó khăn đang đè nén cộng đồng doanh nghiệp (DN), thị trường và nền kinh tế, sau phiên họp thường kỳ tháng 4, Chính phủ đã quyết định đưa ra gói hỗ trợ chính sách thuế 29.000 tỉ đồng.
Miễn, giảm thuế
Hôm qua 4.5, chủ trì cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4.2012, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Vũ Đức Đam cho hay, ngay sau cuộc họp lần này Chính phủ sẽ ban hành hai nghị quyết gồm: Nghị quyết chung có đề cập tới các vấn đề hỗ trợ DN; nghị quyết riêng hỗ trợ DN và hỗ trợ thị trường để duy trì tăng trưởng. Theo đó, Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ chính sách thuế lên tới 29.000 tỉ đồng, trình Quốc hội đề nghị miễn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2012, miễn toàn bộ thuế khoán cho các DN, cá nhân kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ sinh viên, công nhân; miễn thuế môn bài cho ngư dân. Đề nghị HĐND các cấp xem xét cho lui, miễn giảm tiền thuê đất. “Chính phủ đang điều hành nền kinh tế một cách hết sức chủ động, thông qua các gói giải pháp hỗ trợ chứ không có gói kích cầu nào gây nguy cơ tái lạm phát”, Bộ trưởng Đam khẳng định.
 Chính phủ cứu doanh nghiệp
Nhiều chính sách đã được Chính phủ đưa ra nhằm hỗ trợ DN vượt qua khó khăn - Ảnh: Ngọc Thắng

Giai đoạn nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc - Communist China's Perilous Phase




Mất đoàn kết trong giới lãnh đạo cao cấp đang cầm quyền và thách thức đến từ những nhà bất đồng chính kiến ngày càng gia tăng, báo hiệu chế độ độc đảng có thể gần tới hồi kết thúc.

Disunity among the ruling elites and the rising defiance of dissidents signal that

 one-party rule could be nearing its end.


Tác giả: Minxin Pei
Người dịch: Dương Lệ Chi
02-05-2012
Hiện các nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như quá bận rộn dập tắt các đám cháy để suy nghĩ về sự tồn tại lâu dài của chế độ. Tháng trước, họ đã truất phế ông Bạc Hy Lai, ủy viên Bộ Chính trị, trong một cuộc tranh đấu quyền lực hỗn độn vào thời điểm trước khi thay đổi ban lãnh đạo mới. Tuần trước, cuộc trốn thoát táo bạo của nhà hoạt động khiếm thị, ông Trần Quang Thành, đã thoát khỏi nơi quản chế bất hợp pháp, đi đến Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, đã gây ra một cuộc khủng hoảng khác. Khi những người cầm quyền của một trong những quốc gia mạnh nhất thế giới lại phải lo lắng về các hành động thách thức của một người mù, đã đến lúc để họ nghĩ tới một điều không thể tưởng tượng được: Đảng Cộng sản [Trung Quốc] đã đến giờ cáo chung?
Hỏi một câu hỏi như vậy, bề ngoài trông có vẻ ngớ ngẩn. Có thể là đảng đã lớn mạnh từ kinh nghiệm cận kề cái chết ở Thiên An Môn hồi năm 1989. Con số đảng viên đã tăng lên đến 80 triệu. Đảng vẫn bám chặt quyền lực, được hỗ trợ bởi quân đội, cảnh sát bí mật, và kiểm duyệt Internet, trông có vẻ như không gì có thể lay chuyển nổi.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

13 chữ vàng của Thủ tướng

13 chữ vàng của Thủ tướng


Trên 70% là khiếu kiện liên quan đến đất đai, đó là thông tin được công bố tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 năm (2008-2011). Đất đai chiếm tới 98% tổng số đơn thư khiếu nại tố cáo Bộ Tài nguyên – Môi trường (TNMT) nhận được hằng năm, thứ trưởng Bộ TNMT Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết. Chừng đó thông tin cũng đủ cho thấy vấn đề nóng bỏng nhất là đất đai,dân chúng nhiều bức xúc nhất vẫn là đất đai.
 Điều đó không ai không biết. Vấn đề là làm thế nào để cho đất đai không còn là vấn đề nóng bỏng, nhiều bức xúc? Tại hội nghị nói trên, Thủ tướng cũng đã có câu trả lời trong 13 chữ: “Đề cao trách nhiệm”, “Giải quyết hài hòa”, “ Làm tới nơi tới chốn”. Có thể gọi đó là 13 chữ vàng, xin cảm ơn Thủ tướng.
Tuy nhiên để thực hiện 13 chữ vàng của Thủ tướng không là chuyện đơn giản, khi mà chính sách về đất đai còn quá nhiều bất cập. Nói như  một nhà báo: “Không nên coi một chính sách luôn giữ kỷ lục trên dưới 80% tổng số người khiếu kiện trong suốt hơn 20 năm qua là không có gì sai.” Khi mà quyền lợi của người nông dân không thể dung hòa với quyền lợi của các đại gia. Khi mà, nói như giáo sư Tương Lai, “ luật đất đai, nhân danh sở hữu toàn dân, nhưng lại giao quyền sỡ hữu toàn dân đó, giao cái quốc gia công thổ đó cho chính quyền địa phương. Một ông lãnh đạo xã cũng có thể trở thành Nhà nước để quyết định sở hữu toàn dân đó.”

Cần kéo lạm phát về 4-6%


Cần kéo lạm phát về 4-6%

Toa thuốc điều trị căn bệnh bất ổn kinh tế đang đi đúng hướng. Thời gian tới, mục tiêu kéo giảm lạm phát ở mức 4-6% cần được kiên định thực hiện bằng nhiều biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế ổn định trở lại.

Trên thực tế, Việt Nam đã điều trị bất ổn kinh tế vĩ mô đúng hướng theo toa thuốc Nghị Quyết 11 của Chính phủ. Lạm phát đã giảm tốc từ tháng 4/2011 đến nay, đặc biệt là trong 4 tháng đầu năm, CPI chỉ tăng bình quân 0,6% mỗi tháng.
Hơn nữa, 4 tháng đầu năm 2012, nhập siêu chỉ ở mức 176 triệu USD, chiếm 0,5% kim ngạch xuất khẩu, góp phần cải thiện cán cân thanh toán tổng thể. Từ chỗ thâm hụt trên 3 tỷ USD năm 2010 chuyển sang thặng dư năm 2011 là 2,65 tỷ USD, riêng quý một năm nay thặng dư 2 tỷ USD. Nhờ đó, dự trữ ngoại hối quốc gia hiện đã tăng thêm 6 tỷ USD, đạt mức dự trữ trên 9 tuần nhập khẩu, góp phần ổn định tỷ giá trong 6 tháng qua.
Hệ thống ngân hàng mất thanh khoản trầm trọng cuối năm 2011 nay đã ổn định, đảm bảo sự an toàn hệ thống tài chính quốc gia…
Kết quả trên đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Vì vậy, Chính phủ cần kiên định điều trị tiếp tục theo toa thuốc thắt chặt chính sách tài khóa và nâng cao hơn nữa việc giám sát hiệu quả đầu tư công bằng cách kêu gọi các địa phương cần tiết kiệm hơn nữa như cắt các khoản chi không cần thiết, giảm lễ hội…
Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ tiếp tục chặt chẽ nhưng linh hoạt theo diễn biến thị trường; đồng thời đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu ngân hàng thương mại, xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém. Nếu có điều kiện thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh hạ lãi suất huy động và giảm lãi vay.
Tuy nhiên, do con bệnh bất ổn kinh tế vĩ mô để quá lâu hơn 5 năm qua nên quá trình điều trị đã gây phản ứng phụ. Đó là tình trạng nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc phá sản.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Chính sách tỷ giá của Việt Nam hiện nay


Lê Đăng Doanh
Chính sách neo tỷ giá có mục tiêu là giúp ổn định kinh tế vĩ mô nhưng cũng làm tăng sức ép cho nhà quản lý, dẫn đến có giai đoạn điều hành bị giật cục, làm tăng lạm phát như xảy ra gần đây. 
Quỹ Tiền tệ Quốc Tế IMF đã phân loại chính sách tỷ giá thành 8 loại, từ không có chính sách tỷ giá, tức không dùng đồng tiền bản địa (như El Salvadore) đến chính sách hoàn toàn thả nổi theo thị trường, tức Ngân hàng Trung ương can thiệp có giới hạn vào tỷ giá và không xác định mức tỷ giá mục tiêu cho một thời hạn nhất định. Việt Nam thành công trong việc hợp nhất hai tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do với hệ quả kinh tế tương đối ít đau đớn từ năm 1990 và chủ yếu thực hiện cơ chế neo tỷ giá với biên độ được điều chỉnh (crawling bands) với một số biến thể khác nhau trong từng thời kỳ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn vài năm trở lại đây khi điều kiện thâm hụt thương mại lớn, cán cân tài khoản vãng lai thường xuyên thâm hụt, lạm phát gần đây thuộc loại cao nhất khu vực, thì nền kinh tế tiếp tục bị dollar hóa với tỷ lệ đáng kể. Lạm phát cao cũng làm tăng nhu cầu tích trữ của cải, hệ quả là giá vàng trong nước thường xuyên cao hơn giá vàng quốc tế dẫn đến nhập lậu vàng đáng kể. Trong bối cảnh như vậy, chính sách tỷ giá chịu nhiều sức ép và khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

CHIẾC VÍ CỦA ÔNG CHỦ TỊCH TỈNH


CHIẾC VÍ CỦA ÔNG CHỦ TỊCH TỈNH

                                                                                    Phạm Xuân Cần
Tại Hội nghị triển khai công tác vận động ủng hộ người nghèo xã nghèo ở vùng miền tây, do ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 26/4/2012 vừa qua, đại biểu Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh đã kể một câu chuyện cảm động. Ông nói rằng thường tháp tùng Chủ tịch UBND tỉnh đi tặng quà, hoặc cứu trợ cho người nghèo, ông chứng kiến rất nhiều lần ông Hồ Đức Phớc đã không kìm nổi xúc động và đã rút ví của mình ra lấy tiền cho thêm người nghèo. Thậm chí có lần vì cho nhiều người nên ví hết tiền, ông Chủ tịch phải vay cả tiền lái xe để cho. 



Có người nói thực chất Nghệ An là một tỉnh miền núi có đồng bằng. Điều này là có lý, khi mười một huyện thị miền núi ở miền tây Nghệ An chiếm tới 83,36% diện tích và 38,4% dân số toàn tỉnh. Người ta cũng nói rằng Nghệ An chỉ có thể thoát nghèo, vươn lên giàu có chừng nào khai thác và phát huy được nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú của miền tây. Điều đó càng đúng. Thế nhưng, trong khi đang loay hoay tìm kế sách để biến miền tây thành đầu tàu cho sự phát triển, thì hiện nay miền tây vẫn đang chính là toa tàu rất nặng nề mà con tàu yếu Nghệ An phải nai lưng, ì ạch kéo. Mặc dù có giảm, nhưng đến năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo của miền tây vẫn đang là 31,35%. Riêng những huyện vùng núi cao tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao ngất ngưởng: Kỳ Sơn 72,5%; Tương Dương 65,21%; Quế Phong 50,53%.

(2) Thời để trí thức thành người tâm thần

(2) Thời để trí thức thành người tâm thần


 - Một phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh có tài vẫn phải nhập viện tâm thần điều trị vì áp lực công việc.
LTS: Kinh tế khó khăn, cuộc sống ngộp thở với mức leo thang của giá cả trong khi đồng lương chưa được cải thiện, văn hóa - đạo đức xã hội xuống cấp... Tỷ lệ nhiều trí thức mắc chứng trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, hoang tưởng tự cao… phải vào viện tâm thần để điều trị đang tăng cao đột biến trong thời gian gần đây. Chuyên đề "Trí thức tâm thần" hé mở phần nào về bức tranh màu xám này với mong muốn cung cấp thông tin và những kỹ năng cần thiết cho độc giả xây dựng một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc. 

Tâm thần vì quá giỏi?
Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, chuyên ngành Tâm thần, trưởng phòng T4, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số các bệnh nhân bị tâm thần phải vào viện điều trị, không ít người giỏi giang, có bằng cấp, có địa vị cao trong xã hội. 
Bác sĩ Dũng đã từng điều trị cho một vị phó giám đốc sở Giáo dục và đào tạo tỉnh bị trầm cảm, khủng hoảng tinh thần cực độ.
Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: La Hoàn

Bác sĩ Dũng kể: "Cô ấy từng là thư ký của UBND tỉnh T.Q, rất chi là giỏi. Vì nghề của cô là giáo viên nên cô được chuyển lên làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh T.Q. Là một trong những người giỏi nhất ở Sở, cô đã lập được nhiều dự án, xây dựng nhiều công trình cho tỉnh.

(1) Thời để trí thức thành người tâm thần

(1) Thời để trí thức thành người tâm thần

Nữ thạc sĩ nhập viện tâm thần vì ế chồng

LTS:  Kinh tế khó khăn, cuộc sống ngộp thở với mức leo thang của giá cả trong khi đồng lương chưa được cải thiện, văn hóa - đạo đức xã hội xuống cấp... Tỷ lệ nhiều trí thức mắc chứng trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, hoang tưởng tự cao… phải vào viện tâm thần để điều trị đang tăng cao đột biến trong thời gian gần đây. Chuyên đề "Trí thức tâm thần" hé mở phần nào về bức tranh màu xám này với mong muốn cung cấp thông tin và những kỹ năng cần thiết cho độc giả xây dựng một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc. 
 - Học rộng, làm cao nhưng quá tuổi xuân vẫn chưa có gia đình riêng khiến nữ thạc sĩ phải nhập viện tâm thần. Kỹ sư giỏi tâm thần vì phát hiện sự gian trá trong công ty. Đó là câu chuyện đời buồn của những trí thức bị tâm thần.
 Nữ thạc sĩ tâm thần vì ế chồng
Trong số những bệnh nhân đến nhập viện tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, câu chuyện của nữ thạc sĩ Vũ Thị M. (34 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) khiến người nghe không khỏi xót xa.
Mải mê học hành, lại quá kén chọn nên ngoài tuổi 30 mà M. vẫn chưa kiếm được người ưng ý để kết hôn. Áp lực “ế chồng” khiến M. khủng hoảng phải nhập viện tâm thần để điều trị.

Ảnh minh họa.

Được biết, từ ngày học cấp 3, dù được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng M. chỉ tập trung học hành. Cả thời sinh viên cô không mảy may đến chuyện yêu đương. Tốt nghiệp đại học bằng giỏi, M. được chuyển thẳng lên hệ cao học. Năm 26 tuổi, M lấy bằng thạc sĩ và đi làm tại một công ty liên doanh với Nhật. Ngày đó, cô đã có mức thu nhập gần 1.000 USD/tháng. Ban ngày đi làm về, tối M. cũng chẳng đi đâu chơi chỉ đóng chặt cửa đọc sách.

Ứng viên tổng thống Pháp tranh cãi nảy lửa


Ứng viên tổng thống Pháp tranh cãi nảy lửa

Đương kim Tổng thống Pháp Sarkozy và ứng cử viên đảng Xã hội Hollande hôm qua có buổi tranh luận 3 giờ trên truyền hình, được đánh giá là gay cấn nhất trong hơn 20 năm qua.
Francois Hollande dẫn đầu bầu cử tổng thống Pháp

Hai ứng cử viên tổng thống Pháp có cuộc tranh luận gay cấn trên truyền hình. Ảnh: BBC
Ông Sarkozy có những phát biểu tấn công mạnh mẽ vào đối thủ, tuy nhiên không hạ gục được người đang dẫn trước ông trong bầu cử tổng thống vòng 1. Các chuyên gia nhận định rằng nhiều khả năng ông Sarkozy sẽ trở thành tổng thống đầu tiên của Pháp không tái cử nhiệm kỳ hai trong suốt 30 năm qua.
Hai ông Sarkozy và Hollande có những tranh luận gay gắt và liên tục công kích đối phương nhưng không có ai vượt trội hơn. Các nhà quan sát cho biết họ ngạc nhiên vì mức độ gay gắt của cuộc tranh luận, nhưng dường như ông Holland vẫn được yêu thích hơn và khó có bất ngờ lớn xảy ra trong ngày bầu cử tới, AFPcho hay.
Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 6/5, và trong bối cảnh đối thủ cánh tả đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận suốt 6 tuần qua, ông Sakorzy không ngần ngại tấn công. Tổng thống nhiều lần gọi ông Hollande là "kẻ dối trá" và "kiêu ngạo", trong cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp với ít nhất 20 triệu cử tri theo dõi.
Ông Hollande đáp trả bằng những lời chế giễu và buộc tội ông Sarkozy đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, tự mãn trong quãng thời gian khủng hoảng kinh tế, làm cuộc sống của nhiều cử tri bị ảnh hưởng.
"Bất kể gặp phải khó khăn gì, điều gì đã xảy ra, ông vẫn luôn hài lòng", Hollande tuyên bố sau khi tranh luận về lĩnh vực kinh tế.
"Đó là lời dối trá! Đây là cuộc tranh luận, không phải nơi để đùa", ông Sarkozy đáp lại.
Ông Hollande giận dữ khi bị gọi là kẻ nói dối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: "Đây rõ ràng là một điều mà tôi không thể chấp nhận được, nhưng khi nó được nói ra từ miệng ông thì lại là thường tình".

Bộ sưu tập danh hiệu của Real Madrid


Bộ sưu tập danh hiệu của Real Madrid

Tính tới sau trận thắng Bilbao sáng thứ năm, đội chủ sân Bernabeu đang giữ hai kỷ lục về số lần vô địch Liga và Champions League.
Real vô địch Liga lần thứ 32 / Niềm vui chiến thắng


Cup vô địch C1/Champions League trong phòng truyền thống của Real tại sân Bernabeu.
Trên đấu trường Liga, Real đã có 32 lần lên ngôi. Đội xếp thứ hai trong danh sách là Barca với 21 lần.
Trong khi Real giữ kỷ lục ở Liga, Barca là đội đoạt Cup Nhà vua nhiều lần nhất. Gã khổng lồ xứ Catalan đã có 25 lần lên ngôi, hơn Bilbao 2 lần và Real 7 lần.
Trên đấu trường châu Âu, Real đang giữ kỷ lục với 9 lần vô địch Cup C1/Champions League. Lần gần nhất là mùa giải 2001-02. Xếp sau lần lượt là AC Milan (7 lần), Liverpool (5), Bayern, Barca và Ajax (4).
Real có hai lần lên ngôi ở UEFA Cup – tiền thân của Europa League nhưng chưa bao giờ đoạt Cup C2 cũ. Trái lại, Barca có 4 lần đoạt Cup C2 và 3 lần đoạt Inter-Cities Fairs Cup, tiền thân của UEFA Cup và Europa League. Barca là một trong số các đội hiếm hoi đoạt 3 Cup châu Âu khác nhau trong lịch sử.
Bộ sưu tập danh hiệu của Real:

Xôi đậu xanh nguyên hạt


Xôi đậu xanh nguyên hạt

toithichdoc: Tôi nấu xôi đậu xanh bằng nồi cơm điện gần giống như mô tả trong bài dưới đây. Tuy nhiên, do dùng nồi cơm điện nội địa của Nhật (điện 110 vôn) với hướng dẫn toàn bằng chữ nhật không hiểu (mà lười tra trên mạng để hiểu) nên có một vài điều chỉnh nhỏ như sau:
1. Trước khi đi ngủ rửa sạch, ngâm đậu xanh nguyên hạt trong nước sạch bình thường; không cần ngâm gạo nếp.
2. Sáng dậy vo gạo, trộn đều với đậu xanh, cho vào nồi cơm điện, thêm ít muối tinh.
3. Nấu như nấu cơm bình thường.
4. Khi cạn, dùng đũa và muôi múc cơm xới đều xôi (chú ý đưa xôi phía dưới lên trên, xôi phía trên xuống dưới để tránh xôi phía dưới bị nát).
5. Khi chín, muốn ngon và khô đều thì lại xới đều xôi 1 lần nữa và bấm nút nấu lại. Thế là xong.
Đây là ảnh nồi và xôi nhà tôi:

Nồi cơm điện nội địa của Nhật.

 Cả nhà đã ăn quá nửa nồi. Do xới nhiều lần nên nhiều hạt đậu bị vỡ.