Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

TÌNH THƯƠNG CON CỦA CON RÁI CÁ BỊ LỘT DA...!

Đọc truyện này khi nghĩ về cặp tình nhân Nguyễn Trung Kim Thái - Nguyễn Võ Quỳnh Trang và cháu N.T.V.A, con đẻ của Thái, đã tử vong sau gần một năm bị chúng tra tấn, hành hạ.
TÌNH THƯƠNG CON CỦA CON RÁI CÁ BỊ LỘT DA...!
Đây là một câu chuyện có thật, do một vị hòa thượng đích thân kể lại. Ông nói rằng khi chưa xuất gia, ông từng là một người chuyên đi săn rái cá.

Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá cái.

Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn thoi thóp lên một bãi cỏ.
Chập tối, ông quay về chỗ cũ, nhưng không thấy con rái cá đâu cả. Ông quan sát kĩ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu, vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó.

Vụ bé gái 8 tuổi: Con trở thành bao cát để trút giận?

Bài này hay, rất cảm xúc nhưng đầy lý lẽ. Rất mong đây là lời cảnh tỉnh cho các cặp đôi sắp bước vào hôn nhân, các cặp đôi muốn bước ra khỏi hôn nhân và các cặp đôi/cá nhân trai/gái muốn tiến tới hôn nhân với người đang/đã có gia đình và có con riêng... Hôn nhân là một đại sự hoàn toàn khác yêu đương hôn hít nên rất cần được chuẩn bị thật kỹ. Được biết Nguyễn Trung Kim Thái, bố cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong, đã bị công ty ERA Vietnam chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 28/12. Trong trong ngày 28/12, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang, vợ chưa cưới của bố cháu bé vì hành vi đánh đập bạo hành cháu. Còn ông bố Nguyễn Trung Kim Thái được tại ngoại. Dư luận đang vô cùng đau lòng và phẫn nộ, đặc biệt là đối với bố cháu bé. Rất nhiều ý kiến đề nghị phải làm rõ trách nhiệm của người bố, đồng thời kêu gọi, hưởng ứng việc không hợp tác, không làm việc chung, ngưng các dự án, sa thải. Đây là "bản án cuộc đời" với người đàn ông này. Người làm bố phải trả giá cho những việc mình gây ra, dù luật pháp kết tội anh ta hay không.
"Mẹ kế" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Con trở thành bao cát để trút giận?
Dân trí - 
Với vụ việc cháu bé, tôi thử tìm số đường dây nóng của một tổng đài bảo vệ trẻ em nhưng bên kia dây là người phụ nữ nhấc máy với âm lượng gần như quát. Và tôi phải nói rất to, đầu dây bên kia mới nghe thấy. Có cảm giác chị đang phân tâm vì việc khác chứ không thật sự lắng nghe tôi nói. Nếu không phải tôi mà là một đứa trẻ đang run rẩy, đang sợ hãi, hoang mang gọi đến tổng đài để cứu nó, thì nó liệu dám nói gì khi nghe giọng nói kia? Tại sao không phải là một giọng nhẹ nhàng, để người cần trợ giúp được cảm thấy yên tâm giãi bày, kêu cứu?
Người thân làm lễ tưởng niệm cháu A. vào tối 27/12 (Ảnh: A.X.).
"Đọc thông tin và nhìn hình ảnh về bé gái, hình dung về quá trình mà em phải chịu đựng, tôi giống như bị cứa gan ruột, cảm giác đau đớn, uất ức đến nghẹt thở", ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ.

"Thuyền" Việt Á chìm, 2 bộ "vụng chèo nhưng ko khéo chống"

Hoan hô báo Dân Việt đã đăng bài này. Báo chính thống tiếp tục phanh phui thì hai Bộ không chạy thoát được rồi.
"Thuyền" Việt Á chìm, 2 bộ "vụng chèo nhưng không khéo chống"
30/12/2021 Bộ xét nghiệm của Việt Á liên quan đến ít nhất 3 đơn vị, Học viện Quân Y, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. Đến nay 2 trong 3 đơn vị đã công bố nguyên nhân vì sao kit của Việt Á đã có mặt tại 62 tỉnh thành, nhưng càng giải thích càng khiến dư luận bức xúc.
Câu chuyện bộ xét nghiệm của Việt Á ngày càng lộ nhiều nút thắt.
Đầu tiên, Bộ KH&CN đã có động thái "sửa sai", ngày 20/12, thông tin "WHO chấp thuận test kit của Công ty Việt Á" trên trang web chính thức của Bộ đã được gỡ xuống. Rồi sau đó một tuần Bộ giải thích đây là "thông tin tổng hợp từ báo chí và gửi các phóng viên tham khảo", khiến giới phóng viên "bất ngờ và bất bình", như từ mà một tờ báo đã nhắc đến.

"TPHCM đang tụt lại, tinh thần tiên phong bị suy giảm"

Năm 2021 quả là một năm rất xấu với nền kinh tế và người dân. Người dân bị phong tỏa, bị nhốt ở trong nhà, trong khi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 2,58%. Đây là mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua do ảnh hưởng của những chính sách sai lầm, thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng GDP năm ngoái là 2,9%. Đáng ngạc nhiên là các báo cáo trong mấy tháng gần đây vẫn chỉ một màu hồng. Ngạc nhiên nữa là trong khi Đà Nẵng thủ phủ của vùng Quảng Nam rộng lớn xưa kia và là quê hương của Chủ tịch nước, thì năm qua cũng là địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong vùng. Vậy mà Chủ tịch nước không lo lại suốt ngày đi lo cho các địa phương khác, mấy hôm nay thì lo cho "TPHCM đang tụt lại, tinh thần tiên phong bị suy giảm"; "TPHCM còn thiếu sự đồng bộ, thiếu tầm nhìn chiến lược, việc thúc đẩy công tác quy hoạch cũng còn nhiều khuyết điểm".
"TPHCM đang tụt lại, tinh thần tiên phong bị suy giảm"
Dân trí - "TPHCM đang tụt lại so với các đô thị lớn về phát triển kinh tế và năng lực cạnh tranh. Tinh thần tiên phong của địa phương này so với cả nước đang trên đà suy giảm..." - Chủ tịch nước nói rõ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị giám sát công tác quy hoạch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Loạn ngôn

Loạn ngôn
Lê Việt Đức cùng với Lê Việt Đức Trung - Người làm trời nhìn, luật trời không bao giờ sai; tránh gì thì tránh chứ không bao giờ tránh được luật trời.
Vì vậy người tốt, người tử tế bao giờ cũng âm thầm làm việc, âm thầm cống hiện cho nhân dân, cho đất nước chứ không bao giờ loạn ngôn.
Đã có ai thấy người dân VN nào khoe khoang bản thân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết chưa ?
Đã có ai thấy Nhà vua, Tổng thống, Thủ tướng và người dân nước ngoài nào trên trái đất này khoe khoang bản thân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết chưa ?

Được phép làm tình nhưng cấm hôn hít ???

Được phép làm tình nhưng cấm hôn hít ???
FB Lê Việt Đức cùng với Lê Việt Đức Trung - Nếu tin trong ảnh này đúng thì hoan hô Bộ Y tế cuối cùng đã dám dũng cảm thừa nhận một thực tế. Muộn còn hơn không dù hậu quả đã quá tàn khốc: hàng chục vạn người khỏe mạnh tự dưng bị nhốt giam 14 ngày, thậm chí vài tháng (vì nằm trong trại mà trại liên tục xuất hiện F0 mới nên lúc nào cũng là F1).
Có lẽ cú đấm trời giáng mang tên Test Kit Việt Á đã có sức mạnh làm Bộ trưởng GSTS Nguyễn Thanh Long trở nên sáng suốt. Bây giờ ông Long không sáng suốt cũng không được vì vụ án liên ngành Việt Á - Bộ Y tế - Bộ KH&CN đã được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư trực tiếp xử lý.

Chung Con: Vợ là cá nhân độc lập, chồng không liên quan

Chung Con: Vợ là cá nhân độc lập, chồng không liên quan
FB Lê Việt Đức - Người ta thường nói ông trời khi lấy đi của con người thứ này sẽ bù lại cho con người bằng thứ khác. Triết học Mác Xít cũng khẳng định vạn vật không bao giờ mất đi mà chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...
Vậy mà vẫn có nhiều người bị ông trời lấy đi sạch sẽ mọi thứ mà không bù lại cái gì thì phải. Dự là cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung là một trong những người như thế. Tổng các án tù cộng lại chắc chắn sẽ lên tới 30 năm. Sống được đến khi mãn hạn tù thì cũng mất hết tài sản, vợ con... Đối xử cạn tàu ráo máng với vợ con như Chung Con thì còn ai muốn sống với nó ?

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Con người không bằng con thú

Con người không bằng con thú
Mình rất thích xem chương trình tivi thế giới động vật. Con bố con mẹ đều sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Vì thế chúng mới có thể tồn tại mãi mãi trong thiên nhiên hoang dã đầy hiểm nguy này.
Con đực bỏ con theo cái khác thì không hiếm. Nhưng xem chương trình động vật hoang dã thì chưa thấy con đực nào bỏ vợ theo con cái rồi giết con đẻ giống như trường hợp thằng bố Thái Nguyễn dã man này.

Sự tàn ác chỉ có ở Việt Nam thời nay

Sự tàn ác chỉ có ở Việt Nam thời nay
Bác Phạm Tuấn bình luận một số thông tin sau trên fb của tôi để dư luận hiểu thêm sự tàn ác cả hai gia đình cặp vợ chồng giết cháu An:
Cha của đàng gái là thẩm phán ở Gia Lai, từng học khoa Văn ĐH Quy nhơn, học ThS luật ở ĐH Luật, mẹ cô ả là Giảng viên GDMN của cao đẳng Gia Lai, cha của đàng trai là nguyên PGĐ bệnh viện Trưng Vương, họ có đủ kiến thức để lách luật và đủ mối quan hên ma quỷ để chạy án. Nên họ đã hành động theo qui trình chạy án.

Nhân tài trong chế độ dân chủ Việt Nam

Nhân tài trong chế độ dân chủ Việt Nam
Hoan hô nền báo chí cách mạng Việt Nam. Không chỉ nhiệt liệt ca ngợi tấm gương học và làm theo lời Bác của đại tá Trần Tiến Quang (nhân tài) và Công ty Việt Á (doanh nhân và doanh nghiệp tài, được Nhà nước long trọng thưởng Huân chương Lao động) mà báo chí cách mạng còn thẳng thắn kịch liệt lên án chúng dã man, đểu cáng, tham lam, sa đọa... Báo chí cách mạng Việt Nam tài tình và sáng tạo thật. Tài đến thế là cùng. Khâm phục. Có bạn bảo sự tài tình của nền báo chí cách mạng Việt Nam có nguồn gốc từ Khoa Văn trường đại học Tổng hợp, từ
Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), từ tạp chí Học tập (tiền thân của Tạp chí Cộng sản), và từ Hội đồng Lý luận Trung ương mà ra. Rất may là nước ta đã và đang có những nhà lãnh đạo kiệt xuất được đào tạo, rèn luyên ở tất cả các nơi này.

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

NGOÀI VIẾT RA, CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ?

NGOÀI VIẾT RA, CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ?
FB Hồng Thái Hoàng - Thử đặt mình vào vị trí của người hàng xóm trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành để thấy nếu mình là họ mình có thay đổi được gì ko?

Nhà mình cũng ở chung cư, nên việc nghe tiếng khóc của trẻ nhà bên là chuyện bình thường nhưng nghe là nghe tiếng khóc, biết rõ ràng là tiếng khóc chứ nói là khẳng định biết bé bị đánh vì bạo hành thực sự rất khó.

Vụ Việt Á: sự lưu manh đã đạt đến tận cùng

Vụ Việt Á: sự lưu manh đã đạt đến tận cùng
Lâu nay, vụ giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị bắt đang làm chấn động dư luận trong và ngoài nước.Và qua vụ này đã cho người ta biết thêm về một liên minh ma quỷ đang lợi dụng đại dịch cúm Tàu để hút máu dân, làm giàu bất chính.

Nhưng một mình Việt Á của Phan Quốc Việt không thể “một tay che mặt trời”. Mà đây là một vở kịch được dàn dựng công phu, trong đó Việt Á chỉ là phần nổi của tảng băng. Vậy phần còn lại là những gì?

Bánh mì Phượng Hội An bị dân mạng kêu gọi tẩy chay

Người VN kỳ lạ thật. Ai cũng thấm câu “miếng ăn là miếng nhục”, nhưng lại luôn luôn sẵn sàng chấp nhận hi sinh phẩm giá, tư cách của mình để mua được miếng ăn. Hết bún mắng, cháo chửi, bún Obama nay đến bánh mỳ “hách dịch”... Chỗ nào cũng đông nghịt người ăn. Tôi đã hàng chục lần du lịch vào Hội An nhưng chưa bao giờ nghe tên quán bánh mỳ Phượng hách dịch này. Người Việt du lịch thường cứ lên mạng tìm xem những người trước ăn, mua ở đâu thì mò đến ăn, mua ở đó. Do vậy, những nơi đó thả cửa chặt chém và hạ thấp chất lượng dịch vụ; họ làm thế vì họ coi như bán cho kẻ qua đường đói khát một đi không trở lại. Người dân bản xứ thường lánh xa những điểm bán này. Kinh nghiệm của tôi là ăn, mua theo hướng dẫn của người bản xứ. Nếu có người thân ở đó thì hỏi người thân, nếu không có thì hỏi một số lái xe, người kinh doanh bên đường. Nơi ăn, mua của người bản xứ mới là nơi ăn ngon nhất, mua rẻ nhất, thân thiện nhất.
Bánh mì Phượng Hội An bị tố “hách dịch”, dân mạng kêu gọi tẩy chay
Quán bánh mì Phượng nổi tiếng Hội An bị “tố” hách dịch, thậm chí “phân biệt đối xử với khách ở nơi khác đến”, nhiều người dùng mạng đã bất bình kêu gọi tẩy chay.
Nữ du khách “tố” bị phân biệt đối xử, nhân viên hách dịch. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài viết của Facebooker Uyen Phung “tố” bánh mì Phượng có thái độ “hách dịch”, thiếu tôn trọng khách hàng.


Bánh mì Phượng có gì mà nổi danh dữ vậy? – Ảnh: Tuổi Trẻ
Theo nội dung bài viết, nữ du khách này cho biết, chị xếp hàng gần 20 phút để chờ các nhân viên làm 30 ổ bánh mì cho một người khách đến trước mình. Khi sắp đến lượt, chị nhắc nhân viên làm cho năm ổ bánh mì. Tuy nhiên, thay vì vui vẻ lịch sự trả lời khách, nhân viên quán bánh mì Phượng “khẽ ngưng nhịp đũa rồi im lặng không trả lời”. Điều đáng nói là, họ lại bán hàng cho những vị khách đến sau.

Ngân sách bỏ 4,5 tỷ cho Việt Á sản xuất kit chẩn đoán vô sinh

Trời ơi. “Kinh phí thực hiện nhiệm vụ là 15,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học là 4,56 tỷ và kinh phí từ nguồn khác là 10.94 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2019 - 11/2020”. Cơ sơ nghiên cứu khoa học tiền tỷ gì mà chỉ vài m2 với vài nhân sự, không hiểu khi giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia này cho Việt Á, Bộ trưởng Bộ KHCN lúc đó là ông Chu Ngọc Anh có nắm được thực lực của công ty này không ? Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ 4/2016 đến 11/2020, tức là phi vụ trên nằm hoàn toàn trong thời gian ông Anh làm Bộ trưởng nên ông Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hiện nay ông Chu Ngọc Anh đang bị dư luận lên án vì, với tư cách Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ khi đó, ông Anh đã "ký duyệt đề án" chấp thuận việc sản xuất kit xét nghiệm của Việt Á với Học viện quân y, trong khi bộ xét nghiệm Covid-19 do công ty Việt Á cung cấp rộng khắp cho các bệnh viện, cơ sở xét nghiệm y tế trên cả nước bước đầu được xác định là đã bán ra với giá quá cao, nhưng về chất lượng lại không đạt tiêu chuẩn quốc tế và không được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận cho sử dụng. Trước hai phi vụ này, ông Anh là Bộ trưởng nhưng cũng bị tố giác liên quan đến chuỗi sai phạm có hệ thống trong việc sản xuất phân bón từng bị xử phạt hành chính tới 4 lần của Cty Thuận Phong gây ra “hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, đủ yếu tố cấu thành tội phạm sản xuất buôn bán phân bón giả. Sai lầm nghiêm trọng nhiều như thế mà đến nay Lò của bác Trọng cũng không dám đụng đến ông Anh là sao ?
Ngân sách khoa học bỏ 4,5 tỷ cho Việt Á sản xuất kit chẩn đoán vô sinh
29/12/2021 Việt Á là tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bộ kit chẩn đoán đột biến gen AZF gây vô sinh nam giới”.

Bộ kit test COVID-19 do Việt Á sản xuất 
bị nâng khống giá đang bị điều tra
Theo dữ liệu từ Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp nhà nước (Bộ KHCN), Công ty cổ phần Việt Á là tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bộ kit chẩn đoán đột biến gen AZF gây vô sinh nam giới”. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên là 15,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học là 4,56 tỷ và kinh phí từ nguồn khác là 10.94 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2019 - 11/2020.

Chưa là dì ghẻ, đã đánh con người tình đến chết

“Khi bảo vệ lên hỏi chuyện bạo hành con, người bố mất nhân tính này nói đây là chuyện riêng của gia đình ông ta, không có chuyện gì hết, xin đừng can thiệp. Thế là bảo vệ lại đi xuống. Cách xử lý hời hợt, vô trách nhiệm của Ban quản lý tại đây đã khiến cư dân phẫn nộ. Họ cho rằng, trước đã phản ảnh việc bé gái bị đánh đập nhiều lần, nhưng sự việc không được Ban quản lý giải quyết triệt để đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng”. Đoạn văn này phản ánh chính xác cách hành xử bàng quan đến bất nhân của hầu như tất cả các cơ quan, tổ chức nhà nước của ta trước mọi bất công trong xã hội. Cầu cứu công an, chính quyền thành phố và các cơ quan đoàn thể... rồi cũng có kết cục như thế thôi.
Chưa là dì ghẻ, đã đánh con người tình đến chết
FB Đằng Vân 27 tháng 12, 2021 Ngày 25 Tháng Mười Hai, bà V.N.Q.Tr. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) đã bị công an quận Bình Thạnh, Sài Gòn, bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi hành hạ, đánh đập dẫn đến một bé gái tử vong. Trước đó, khoảng 19h45′ ngày 22 Tháng Mười Hai, công an quận Bình Thạnh (Sài Gòn) nhận tin báo từ một bệnh viện ở quận về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Nguyên Phó giám đốc bệnh viện Trưng Vương, ông nội bé Vân An, cho rằng bé chết là do… “sặc sữa”, trong khi cơ quan chức năng tìm thấy vô số vết thương bầm tím trên mình cháu nội của ông – Ảnh: Facebook

Một đứa trẻ bị đánh

Chuyện đánh đập, bạo hành trẻ em đang diễn ra khắp nơi. Truyền thống dậy dỗ trẻ em của ta là “yêu cho roi cho vọt”. Các cụ đồ ngày xưa ai cũng có cái thước, cái roi để vụt. Các giáo viên ngày nay thì bạo lực tinh thần, dùng ngôn ngữ miệt thị, trù dập… và cũng không thiếu cảnh đánh đập học sinh. Thế nhưng 18 cơ quan trung ương có liên quan đến bảo vệ trẻ em, thêm Tổng đài Bảo vệ trẻ em 111, các số điện thoại, đường dây nóng, và hàng trăm người hàng xóm xung quanh biết chuyện…, mỗi nơi, mỗi người làm được gì mỗi khi trẻ em bị bạo hành liên hệ cầu cứu ? Tôi tin là họ chỉ giả vờ làm chứ thực chất hầu như chẳng làm gì cả. Chỉ khi những đứa trẻ bị bạo hành đến chết thì họ mới giả giọng thương tiếc, rồi lên án, bắt giam những kẻ bạo hành. Thế là hếtDo đó, đừng trách trẻ em không liện hệ cầu cứu. Tôi đã có một vài lần can thiệp vào việc này, hoặc tham gia ngăn chặn kẻ xấu đang gây tội ác rồi bận việc khác nên quên luôn. Nhưng có vài lần tôi đăng câu chuyện lên Blog hay FB thì mọi người xúm vào bình luận, đa số cho rằng nguy hiểm quá, anh (bác) tham gia làm gì, kệ chúng nó… Rất là buồn cho tình người ở VN. Nói nhiều, làm chẳng được bao nhiêu là bản chất của chế độ.
Một đứa trẻ bị đánh
Luậ t sưNgô Tú Ngân - Khi một đứa trẻ bị đánh, người ta thường coi đó là chuyện riêng của gia đình, nên "đóng cửa bảo nhau". Tôi không dám đọc hết thông tin về cô bé 8 tuổi mới bị người tình của cha đánh tới qua đời, trong chung cư cao cấp, giữa Sài Gòn.

Trang chỉ nơi hành hạ nạn nhân. Ảnh: Nhật Vy
Tổng đài Bảo vệ trẻ em 111 cho biết, họ tiếp nhận trung bình 30.000 cuộc gọi mỗi tháng. Nhưng trong năm 2021, năm mà nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, trẻ hầu hết ở trong nhà với người thân, số cuộc gọi tăng tới 40.000 - 50.000 mỗi tháng.

Hãy sống có ý nghĩa như một con người

Dân chủ ở đất nước ta cao hơn gấp vạn lần dân chủ tư sản ở các nước tư bản chủ nghĩa. Đây là lời của GSTS Nguyễn Thị Doan khi bà làm Phó chủ tịch nước Việt Nam. Ngài Thủ tướng 9h36 thì vừa khái quát nó thành 4 chữ vàng: "Có ăn, có mặc". Thế là đủ.
Hãy sống có ý nghĩa như một con người
Fb Nguyễn Cường
Bạn!
Không dám nói tôi là phản động, là Việt Tân, nhưng bạn khuyên tôi nói ít thôi, đừng nói gì nữa, đi tù đấy… Tôi chỉ biết cười chua chát. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời chửi thề như anh Chí trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao: “tiên sư cái làng Vãi Đụ…”.

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

Năm 2021 của tôi

Năm 2021 của tôi
Trong chớp mắt, năm 2021 đã bước đến những ngày cuối cùng. Quả đúng như người xưa vẫn nói: “Đời người hữu hạn, trăm năm như bóng câu qua cửa sổ”.

Bất kể các bạn và tôi đã sẵn sàng hay chưa, đồng hồ đếm ngược cho năm 2021 đã vang lên, thời gian chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, thế nên cần ghi nhớ cảm ơn chính mình!

Hãy bài tỏ lòng kính trọng đối với bản thân, đối với mỗi nỗ lực âm thầm của mình mà không ai biết đến, bởi vì tương lai sẽ nhận được báo đáp gấp bội từ cuộc sống chân thành hôm nay.

Bộ KH&CN: Thông tin sai 'WHO chấp thuận kit xét nghiệm của Việt Á' là do... báo chí

Trơ trẽn và khốn nạn quá. Đến giờ này mà Bộ KH&CN vẫn không chịu nhận sai và xin lỗi nhân dân, lại còn dám ngang ngược đổ lỗi cho báo chí. Đề nghị Bộ KH&CN cho biết các báo nào đã đăng tin này để Bộ tổng hợp ? Khi cho đăng giải trình này, Bộ trưởng Bộ KH&CN có nhớ mình là Bộ Khoa học, tức là phải hành xử có văn hóa và có khoa học không ? Bộ trưởng có nhớ đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ mình không ? Lâu nay người dân chỉ nghe nói đến lỗi của thằng đánh máy, giờ đây Bộ KH&CN đã phát minh thêm cái gọi là lỗi của thằng báo chí. Chuyện khôi hài như thế mà Bộ cũng nghĩ ra được thì quá độc. Dù vô tình hay hữu ý thì việc thông tin "WHO công nhận kít xét nghiệm của Việt Á" đã có tác dụng "vẽ đường cho hươu chạy" để bán test kit, nghĩa là Bộ đã là đồng phạm với Việt Á. Vì vậy, Bộ KH&CN cố cãi cho bằng được nhưng họ không hiểu càng cãi sẽ càng "bút sa gà chết". Càng nghĩ càng thấy cái gì cũng có giới hạn, chỉ có độ ngu của quan chức là không có giới hạn. Bộ KH&CN có thể giải thích trang web của mình đã bị hack và tin tặc đã đưa thông tin sai lệch, đồng thời nhận thiếu sót là không kiểm tra thường xuyên trang web của mình. Tuy nhiên, vẫn có chỗ hơi khó giải thích là ngày 26-4, Bộ KH&CN đã lỡ gửi thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí với thông tin đầy đủ khẳng định việc "bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận".
Bộ KH&CN: Thông tin sai 'WHO chấp thuận kit xét nghiệm của Việt Á' là do... báo chí
27/12/2021 TTO - Bộ Khoa học và công nghệ vừa đăng tải đính chính thông tin 'Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận' lên Cổng thông tin điện tử của bộ.
Theo Bộ Khoa học và công nghệ, việc bộ công bố thông tin sai là do tổng hợp thông tin từ báo chí. Với tiêu đề "Đính chính thông tin "Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận", đây là lần đầu tiên Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) chính thức lên tiếng về sự việc này và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của bộ.

Tản Mạn: Do Một Người Hay Do Cả Hệ Thống Chính Trị (?)

Tản Mạn Chuyện Đông Tây Kim Cổ: Do Một Người Hay Do Cả Hệ Thống Chính Trị (?)
Trần Văn Chánh - Sáng nay tôi được/ bị tiêm mũi thuốc thứ 3 ngừa Covid-19, đến giữa khuya do phản ứng phụ thông thường của thuốc, toàn thân đau nhức không chịu nổi, phải lọ mọ tìm viên thuốc giảm đau, nhưng uống xong một hồi chỉ thấy hơi bớt bớt, chứ vẫn không ngủ được.

Không ngủ được thì nhớ nghĩ ngợi miên man, ai cũng vậy thôi. Một tình huống bắt buộc tôi phải ngồi dậy lết vô bàn viết, như một cách để tự ru ngủ trong cơn đau tột cùng của thế xác. Chợt liên tưởng, nhớ đến bài viết “Người chế thuốc giảm đau” của nhà văn quá cố Trang Thế Hy (1924-2015, gốc Bến Tre), đăng trên báo Văn Nghệ 4.4.1992, cùng lượt với bài “Linh nghiệm” rất nổi tiếng của Trần Huy Quang (sinh năm 1943, quê Nghệ An).

Sau khi số báo phát hành, Trần Huy Quang lập tức bị kỷ luật cấm viết 3 năm vì dám bạo gan chạm đến một cái bàn thờ quá vĩ đại mà đa số người dân Việt cả ngoài Bắc lẫn trong Nam đều thờ. Nếu nhà văn Trần Huy Quang chán nản muốn chuyển nghề thì bài viết của ông là cách tốt nhất để thực hiện ý định; nhưng nếu ông Quang lúc đó còn có nghĩ đến sự thăng tiến chức vụ trong Hội Nhà văn Việt Nam thì đúng là quá dại dột!

Ông Chung 'như ông trời' nên bị cáo phải làm theo

Thử hỏi ở VN có mấy quan chức nào không cư xử như ông Trời không ? Cứ có tý chức vụ, quyền hạn là bắt đầu giở giọng ông vua; đến cả gác cửa, lái xe, thư ký, nhân viên văn phòng… cũng cư xử như ông Trời khi dân có việc phải đến xin cơ quan chính quyền. Thế nên ông cựu Giám đốc Sở Tứ nói đúng 100%. Tôi phản đối chủ tọa cho rằng ông Tứ khai lan man… Phải làm rõ hoàn cảnh, nguyên nhân sai phạm thì xử mới chính xác chứ. Ông Tứ không nghe theo quan trên thì chỉ còn cách bỏ việc đi kiếm ăn nơi khác, mà điều này với ông thì khó nên ông đành tặc lưỡi chấp nhận. Nghe các bị cáo giãi bày càng thấm thía thân phận yếu hèn vì miếng cơm của cán bộ cấp dưới. Người ta nói quan trên một cấp đã đủ đè chết người huống hồ giữa ông Chủ tịch Chung và ông Giám đốc Sở Tứ là 2 cấp. May mà thời đi làm ở cơ quan nhà nước, tôi né tránh tham gia mọi phe nhóm lợi ích, không cần quyền lợi…, nên không bị buộc phải ký những văn bản gây họa cho mình sau này. Còn nhớ khoảng năm 2000 gì đó, khi UBND tp Hà Nội tổ chức cuộc họp nhiều Bộ, ngành để triển khai quyết định của Thủ tướng (Ba Dũng ký quyết định này) về việc cấp vốn giải phóng mặt bằng cho Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ở góc Tràng Tiền – Phan Chu Trinh, tôi là người duy nhất phản đối đến cùng vì tp Hà Nội chưa đủ các điều kiện để được cấp vốn. Căng thẳng đến mức Chủ tịch UBND tp Hà Nội phải đập bàn quát “Bộ KHĐT dám chống lại lệnh Thủ tướng”. Cuối cùng việc này bị bỏ qua, Bộ KHĐT không cấp vốn cho tp Hà Nội theo quyết định đó. Tôi thường nói công khai với anh em và các sếp em chỉ làm việc 30% thời gian cho cơ quan, còn 70% em làm việc cho nơi khác để kiếm sống. Họp hành cứ hết giờ thì đứng dậy về đón con, mặc kệ các sếp thao thao nói… Đến mức có bác lãnh đạo bảo tôi mày được quy hoạch làm đủ các chức vụ cao nhưng cứ phấn đấu kiểu này thì không bao giờ lên được. Thế rồi năm 49 tuổi bỏ đi nước ngoài dài hạn, 53 tuổi tôi bỏ chức, về hưu non. Từ sau khi thoát khỏi bộ máy nhà nước thấy nhẹ cả người. Thực ra tôi đã muốn bỏ cơ quan nhà nước từ lâu, nhưng vì ở đó người ta không gây khó khăn gì cho tôi, thậm chí nhiều vị lãnh đạo rất quý và thân với tôi, nên tôi chần chừ không bỏ.

Cựu giám đốc sở: Lúc đương chức, ông Chung 'như ông trời' nên bị cáo phải làm theo
27/12/2021 TTO - Tại tòa chiều 27-12, cựu giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội Nguyễn Văn Tứ nói thời điểm đương chức chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung 'như ông trời', bị cáo là cấp dưới nên phải làm theo.

Bị cáo Nguyễn Văn Tứ đến tòa - Ảnh: DANH TRỌNG
Chiều 27-12, phiên tòa xét xử cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội bắt đầu phần thẩm vấn. HĐXX cách ly bị cáo Chung để xét hỏi các bị cáo khác.

Kit Việt Á: Vì sao Thủ tướng chỉ đạo “mở hẹp” điều tra?

Báo chí đưa tin Việt Á có doanh thu 4000 tỷ đồng nhờ bán Test Kit, nhưng tôi không tin con số nhỏ nhoi này. Một là Việt Á được quyền độc quyền bán Kít này và đích thân Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương mua. Hai là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long liên tục ra công điện, công văn chỉ đạo xét nghiệm thần tốc, buộc các Sở Y tế, CDC phải vội vã mua Kit Việt Á ngay để thực hiện. Thủ tướng cũng liên tục yêu cầu như thế.
Vụ án cung đình Kit Việt Á: Vì sao Thủ tướng chỉ đạo “mở hẹp” điều tra?
2021.12.26 - Thủ Tướng anh minh vốn sốt sắng tận tụy mướt mồ hôi lo việc dân việc nước và luôn thần tốc trong chỉ đạo ngoáy mũi dân từ TP.HCM đến các tỉnh. Ấy vậy mà vụ Kit Việt Á nổ ra như quả bom nguyên tử nhưng Thủ Tướng vẫn vô tư đi ăn sinh nhật mồ ma Võ Đại Tướng (Võ Nguyên Giáp) và thăm thú nơi mô mãi bốn ngày sau mới có ý kiến chỉ đạo mở rộng việc điều tra. 

Quả Kit thối này thối toàn diện từ đầu tư nghiên cứu, nghiệm thu, cấp phép, đưa tin giả, môi giới bán hàng bằng quyền lực, hậu quả liên quan đến tính mạng hàng vạn người dân, thể diện quốc gia, Thủ tướng nói mở rộng nhưng chỉ đạo đóng hẹp trong chuyện nâng giá thu tiền lại giao cho một số nghi phạm như Bộ Y tế tham gia xử lý. Vì sao 'lọa' rứa? Mở rộng kiểu ấy là mở đường cho bọn hút máu dân tiếp tục hoành hành!

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

LÁ THƯ CUỐI CÙNG

LÁ THƯ CUỐI CÙNG
(Kính tặng đến những bậc Cha Mẹ bất hạnh)
Bất cứ trong chiều hướng nào cha mẹ và con cái đã có gia đình hay đã tự lập cũng không nên ở chung thì tình cảm mãi mãi không phai nhạt.... Con ở nhà cha mẹ là: HẠNH PHÚC, cha mẹ ở nhà con là: NHẪN NHỤC !
Tôi đến Mỹ như đã nói là rất muộn màng so với nhiều đồng đội, và những người bạn thân tình thủa nào cũng đã tản lạc mỗi đứa một nơi, và ở đây , trong vòng 50 dặm vuông hay vài trăm dặm dài, tôi cô đơn không bè bạn.

Con đầu đàn

Con đầu đàn
Khi con Sư Tử hay con Trâu Rừng đầu đàn đã già yếu hay bệnh tật không đủ sức dẫn dắt đàn nữa thì nó phải đối diện với một cuộc chiến đấu sinh tử để kiểm tra toàn diện năng lực và trí tuệ. Nếu thắng thì sẽ tiếp tục giữ ngôi Vương lãnh đạo đàn. Nếu thua thì phải chết hoặc phải ra đi. Muốn ở lại đàn thì phải chấp nhận làm thứ dân.

Nếu không có sự kiểm tra tàn nhẫn ấy thì nguy cơ cả đàn sẽ bị tiêu diệt là thấy rõ. Thành ra con đầu đàn bao giờ cũng là con khỏe nhất và anh minh nhất đàn.

Chuyện về ông bà cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Khi Sài Gòn được “giải phóng”, tôi đã 16 tuổi, nhưng vẫn chưa hiểu nhiều chuyện đời nên hoàn toàn tin tưởng vào tuyên truyền là chúng ta chiến thắng vì chúng ta quá giỏi, lãnh đạo quốc gia quá thiên tài. Đến năm 1980 được đọc cuốn “Chân dung tướng ngụy Sài Gòn” của tác giả Nguyễn Đình Tiên (xuất bản năm 1978) mới ngộ ra không phải tại ta giỏi mà tại đối phương chả quan tâm gì tới đánh nhau. Cùng là người Việt như nhau, chẳng lẽ người Việt trong Nam lại ngu, hèn so với người Việt ngoài Bắc ? Vô lý. Cuốn “Chân dung tướng ngụy Sài Gòn” cho biết tất cả các tướng Sài Gòn đều ăn chơi đàng điếm, vô học và chỉ lo tham nhũng, buôn lậu làm giầu, trong khi tướng Bắc Việt vô sản toàn tâm toàn ý cho cuộc chiến. Đang chỉ huy đánh nhau với quân Bắc Việt, nhưng tướng Sài Gon sẵn sàng cho quân giả vờ thua trận để vứt bỏ lại hàng sư đoàn vũ khí cho quân Bắc Việt để bán cho giặc lấy tiền. Chỉ huy quân ở Tây Nguyên chỉ lo khai thác gỗ, săn bắn voi lấy ngà, buôn bán ma túy… Thế thì thắng làm sao được. Đến khoảng năm 1983 khi nghe các tướng Việt Nam báo cáo hàng tuần về tình hình chiến sự bi đát của quân ta ở Campuchia do Khmère Đỏ có Trung Quốc đứng sau, tôi mới nghĩ ra nguyên nhân quan trọng nhất làm chế độ Sài Gòn sụp đổ là Mỹ cắt bỏ hầu như toàn bộ viện trợ cho chế độ này sau Hiệp định Paris 1973.
Thế và lực trên thế giới là ván bài domino, nước nọ phải dựa vào nước kia, nhất là nước bé phải dựa vào nước lớn, mới tồn tại được. Bắc Việt được Liên Xô, Trung Quốc viện trợ khủng khiếp, cần gì có nấy, “các chú bộ đội VN cứ bắn xả láng, đạn đã có anh em các nước XHCN chúng tôi lo”. Thế thì Bắc Việt chắc thắng 100% rồi còn gì, cần gì tài với giỏi như nhà nước ta tuyên truyền ? Từ đó tôi mới thông cảm với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và binh lính chế độ Sài Gòn. Họ không ngu dốt, tham nhũng, đĩ điếm tệ hại như sách báo nhà nước tuyên truyền mà thua trận vì không có ai giúp đỡ.
Chuyện về ông bà cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
FB Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng - Mùa Đông năm 1976, chúng tôi bay sang London, Anh, để thăm ông bà cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Trước khi đi, chúng tôi viết thư cho ông biết ngày giờ tới phi trường Heathrow và số chuyến bay. Ông trả lời là sẽ có người ra đón. Tới nơi thì vừa ra cửa đã thấy ông đứng ngay ở đó vẫy tay chào. Thật là cảm động gặp lại ông sau hơn một năm trời và sau bao nhiêu biến cố. 
Sau khi bắt tay nhau thật chặt và trao đổi mấy lời thăm hỏi, ông tự lái xe đưa chúng tôi về nhà. Đây là một căn nhà nho nhỏ, xinh xinh nằm ở vùng Surrey, ngoại ô London. Một cái bảng treo trên cửa với mấy chữ khá lớn “The White House.” Chúng tôi hỏi ông là bảng này vẫn có từ trước hay ông treo vào? Ông nói villa bên này hay mang tên cho dễ nhận, và cái bảng này là của chủ cũ để lại. Ông tự tay xách giúp cái valise và đưa chúng tôi lên một phòng trên lầu hai, vặn hộp sưởi điện cho ấm, rồi dặn là nếu thấy vẫn còn lạnh thì cứ vặn thêm cái hộp sưởi thứ hai.

Omicron là khởi đầu cho kết thúc của đại dịch?

Omicron là khởi đầu cho kết thúc của đại dịch?
Các nhà khoa học dù vẫn rất thận trọng nhưng tỏ ra lạc quan biến chủng Omicron là dấu hiệu cho thấy virus đang mất dần độc lực, dấu hiệu đầu tiên cho sự chấm dứt của đại dịch. Theo ông Tang, virus đang tiến hóa theo hướng khiến người nhiễm không bị bệnh quá nặng, khi đó người bệnh vẫn có thể tiếp xúc với xã hội và lây lan virus ra cộng đồng. Về một khía cạnh nào đó, đây là một tiến hóa có lợi cho virus, và phần nào đó ít có hại cho con người. Quan chức y tế một số quốc gia dự đoán Covid-19 cuối cùng sẽ giống như cúm. 

Kịch bản u ám lặp lại mỗi mùa đông?

Lịch sử dường như đang lặp lại. Lúc này, hàng loạt quốc gia từ châu Âu tới châu Á đang đối mặt mùa nghỉ lễ u ám bởi làn sóng ca mắc Covid-19 mới tồi tệ chưa từng có, theo Guardian.

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

Việt Nam nên bỏ qua giải ao làng AFF

Việt Nam nên bỏ qua giải ao làng AFF
Tối qua mình xem trận cầu Singapore - Indonesia thấy quá kịch tính và hấp dẫn, nhưng sang đến hai hiệp phụ thì vừa buồn vừa thương các cầu thủ Singapore. Họ chiến đấu vô cùng kiên cường, sức lực của họ dường như vô biên, 8 người trên sân đua tốc độ không ngừng không nghỉ, khác hẳn với sự nặng nề, chậm chạp của các cầu thủ VN trong trận Thái Lan - VN trước đó 2 ngày.
Thương họ vì trọng tài đã cư xử quá khắt khe với họ trong khi quá thiên vị với các cầu thủ Indonesia. Mọi lỗi của Indonesia đều được trọng tài bỏ qua, kể cả 2 lỗi xứng đáng bị phạt đền. Ngược lại, mỗi khi có dấu hiệu cầu thủ Singapore phạm lỗi, trong đó có những lỗi chưa rõ ràng, thì ông ta không cần nghĩ ngợi rút ngay thẻ phạt.

Nỗi niềm của một người xa xứ thương nhớ nơi quê nhà

Đời người vô thường !!! GIÀ là lúc đã NGỘ. Một thời nông nổi, thôi bỏ đi. Tịnh tâm ta sống, hơn thua làm gì? Phút tĩnh lặng trước giờ bóng lăn.
Nỗi niềm của một người xa xứ thương nhớ nơi quê nhà
Tôi lớn lên trong lời ru à ơi êm ái của bà ngoại, tiếng võng kẻo kẹt như hoà âm theo nhịp điệu trầm buồn ầu ơ... đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ , đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu anh dề học lấy chữ nhu, chín trăng em đợi mười thu em chờ giữa buổi trưa hè nghe buồn, não nuột.

Tôi lớn lên theo tiếng hát của má tôi, người phụ nữ miền sông nước Cần Thơ , người đàn bà Việt Nam chịu thương, chịu khó và phải chịu luôn số phận hẩm hiu cô quạnh một mình giữa chợ đời tần tảo nuôi con. Khác bà ngoại ở cái chỗ bà ngoại ru, má tôi hát những đồi hoa sim, chiều mưa biên giới, mưa nữa đêm, người đi đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông .vv.. , tới cái bài sầu lẻ bóng là tôi ngủ mất tiêu, nên không biết rằng cứ tới bài này má tôi hát dở lắm vì bà mắc ... khóc.

KHI CHÍ PHÈO BÓP CHÂN BÀ BA

KHI CHÍ PHÈO BÓP CHÂN BÀ BA
FB Chu Mộng Long - Báo viết, Giám đốc CDC Quảng Ngãi, một trong 62 lãnh đạo CDC địa phương mua Kit test của Việt Á, "vừa mua vừa run".
Trẻ em đọc bản tin này ắt liên hệ đến Chí Phèo khi bóp chân bà Ba nhà Bá Kiến: "hắn vừa làm vừa run". Chi tiết này, trong các sách giáo trình và giáo khoa đều nhất loạt ngợi ca Chí Phèo gốc "bần cố nông", "lành như đất", "lương thiện".

Muốn báo chí tự chủ, phải có ‘cơ chế đặt hàng’ đủ mạnh ???

Báo chí có ba chức năng cơ bản là (i) cung cấp thông tin cho người dân, (ii) tổ chức – quản lý, giám sát và phản biện xã hội và (iii) khai sáng – giải trí, trong đó chức năng quản lý, giám sát và phản biện xã hội của báo chí là quan trọng nhất. Chức năng quản lý, giám sát và phản biện xã hội của báo chí thể hiện ở chỗ báo chí duy trì và phát triển mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà nước và người dân thông qua việc duy trì và phát triển dòng thông tin hai chiếu, bảo đảm để người dân có thể theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc nhà nước thực thi Hiến pháp, luật pháp và nguyện vọng, ý chí của người dân như thế nào. Chính vì thế mà báo chí còn được gọi là “Đệ tứ quyền” hay “Quyền lực thứ tư”, có nghĩa là trong hệ thống chính trị phân chia quyền lực, bên cạnh hành pháp, lập pháp và tư pháp, còn có quyền lực thứ tư là báo chí. Giới truyền thông, mặc dù không có quyền lực riêng của họ để thay đổi chính sách hoặc để trừng phạt những quan chức lạm dụng quyền lực, nhưng qua việc tường thuật và tranh luận công khai bất lợi cho chính quyền có thể gây nhiều ảnh hưởng đến các quy trình chính trị và lật đổ những nhà chính trị không được lòng dân. Để làm được điều này, mỗi nhà báo, mỗi tờ báo… đều phải chủ động sáng tạo, dám xông thẳng vào những nơi người dân bức xúc nhất để thu thập, công bố những thông tin khách quan đồng thời viết bài đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải tuân thủ pháp luật và làm việc vì dân. Vậy mà ông Vũ Đức Đam không hiểu, ông ta cho rằng muốn báo chí tự chủ được thì phải có "cơ chế đặt hàng" đủ mạnh. Bộ Thông tin và truyền thông phải là đầu mối của các cơ quan báo chí, làm việc với các bộ ngành để giao nhiệm vụ, "đặt hàng" báo chí tuyên truyền, vận động trước, trong và sau khi ban hành chính sách. Vậy hóa ra theo ông Đam, 816 cơ quan báo chí với khoảng 40.000 người trong đó có 17.161 người được cấp thẻ nhà báo chỉ là một đám "bồi bút", "bút nô" được nuôi để ăn theo viết theo hướng dẫn, không biết gì về những chức năng cơ bản của báo chí, cũng không biết tự nghĩ ra những đề tài để viết, phải đợi các cơ quan bảo mẫu của nhà nước "đặt hàng" theo nội dung nào thì viết theo nội dung ấy chăng ? Nếu vậy thì nhân dân nuôi đám báo chí cách mạng ăn hại này để làm gì ?
Phó thủ tướng: Muốn báo chí tự chủ, phải có ‘cơ chế đặt hàng’ đủ mạnh
Nhật Hạ - 24/12/2021 TheLEADERBộ Thông tin và truyền thông phải là đầu mối của các cơ quan báo chí, làm việc với các bộ ngành để giao nhiệm vụ, "đặt hàng" báo chí tuyên truyền, vận động trước, trong và sau khi ban hành chính sách. "Đó không nhất thiết là những cơ quan báo chí lớn, có uy tín mà quan trọng là phải có những nhóm độc giả mà chính sách cần tác động", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị báo chí toàn quốc ngày 24/12. Ảnh: Đình Nam.

Chân dung Chủ tịch TW Hội Sinh viên VN Nguyễn Minh Triết

Ở VN cũng như trên mạng xã hội Wikipedia, khi viết về chân dung, lý lịch của ai thì đều phải nhắc đến bố mẹ của người đó vì tính di truyền rất quan trọng. Thậm chí ở các nước cộng sản người ta còn theo dõi lý lịch tới 3 đời, cả bên nội lẫn bên ngoại, có khi tới cả anh em của ông nội ông ngoại...; vì đời ông bà đã là phản động, là kẻ phá hoại đất nước, thì đời con cháu gần như chắc chắn cũng phản động, là kẻ phá hoại đất nước theo gương ông bà. Vậy mà trong chân dung tân Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết dưới đây, người ta quên mất không nêu tên bố anh Triết là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng nghỉ hưu đầu năm 2016, nhiều người dự báo con đường chính trị của anh Nguyễn Minh Triết sẽ gặp nhiều thách thức, nhưng từ đó đến nay, con trai út của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng bậc nhất trong hệ thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các chức vụ ở Trung ương Đoàn vốn thường được coi là bước đệm để tiến tới nắm giữ các vị trí cao hơn trong bộ máy của đảng và chính quyền. Bây giờ anh Triết 33 tuổi nắm cả hai chức tương đương thứ trưởng nên quyền lực rất lớn; trong khi con trai cả của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thêm nữa, tài chính của vợ chồng con gái ông Dũng, bà Nguyễn Thanh Phượng, sinh 1980, là vô biên. Điều này cho thấy thế và lực của gia đình ông Dũng vẫn đang cực lớn.
Chân dung Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết
THANH HƯƠNG 25, Tháng 12, 2021 Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (giữa) - Ảnh: Dương Triều/Tuổi trẻ.

Hoan hô Nam Phi bỏ truy vết người tiếp xúc với F0

Hoan hô Nam Phi bỏ truy vết người tiếp xúc với F0, VN nên học tập
Lý do Nam Phi bỏ truy vết người tiếp xúc với F0
25/12/2021 Nam Phi tuyên bố chấm dứt việc truy vết những người đã tiếp xúc với ca mắc Covid-19 vì giới chức nước này tin rằng hầu hết người dân đã phơi nhiễm với virus. “Tất cả việc truy vết sẽ dừng lại ngay lập tức”, lãnh đạo cơ quan y tế Nam Phi Sandile Buthelezi cho biết, theo AFP ngày 25/12. 
Điều này bao gồm việc cho phép những người có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng được tụ tập với những người khác, miễn là họ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, theo New York Times.

Nam Phi tuyên bố ngừng việc truy vết người tiếp xúc với ca mắc Covid-19. Ảnh: New York Times.

Tin vui: ma nữ đã rời chương trình thời sự VTV 19h

Tin vui: ma nữ đã rời chương trình thời sự VTV 19h
Trong đám BTV VTV1 chương trình thời sự 19h mình ghét nhất con ma nữ này. Nghe nói nó bỏ chồng Nam theo giai Bắc ra ngoài này rồi loay hoay thế nào mà được lên VTV1 õng ẹo ba hoa bốc phét nhưng lại được nhiều người mê làm mình rất ngạc nhiên. Nay nó thôi lên sóng làm mình rất mừng.
Đọc bình luận của các bạn trên FB, tôi nghĩ may quá từ nay không phải nhìn và nghe cái giọng yểu điệu đĩ thõa đó nữa. Phát thanh viên gì mà mặt không thần thái, giọng không truyền cảm, chỉ được cái ỡm ờ õng ẹo khêu gợi lôi kéo các ông mê gái.

Hàng loạt tỉnh, thành khai “có mua” sinh phẩm từ Việt Á

Hàng loạt tỉnh, thành khai “có mua” sinh phẩm từ Công ty Việt Á
Tám cán bộ ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An đã bị Bộ Công an triệu tập để làm rõ thông tin liên quan gói thầu mua sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV2 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á. 
Ngoài tám cán bộ của CDC, Công an còn triệu tập thêm ba người khác liên quan, tuy nhiên không cho biết danh tính cũng như cơ quan làm việc của ba người này.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên với truyền thông Nhà nước trong ngày 23/12, đồng thời cho biết tỉnh cũng đang tập trung làm rõ qui trình các hồ sơ liên quan.

“Tiền trong dân còn nhiều” và "bài thổi giá đất"

“Tiền trong dân còn nhiều” và "bài thổi giá đất"
FB Dương Quốc Chính 25-12-2021 - Vụ đấu giá đất Thủ Thiêm với giá kỷ lục chỉ là bài thổi giá đất mà thôi. Bởi vì các công ty đứng ra đấu giá đều là công ty ảo, do các đại gia BĐS núp bóng, ẩn danh. Các đại gia này đương nhiên cần thổi giá BĐS, họ có thể chấp nhận mất tiền cọc để thổi giá, vì lợi nhuận từ giá đất được thổi cộng với giá cổ phiếu tăng có thừa để bù lại. Dự là các công ty này sẽ bỏ cọc, chứ không mua đất thật đâu.

Thực ra các đại gia này thổi giá BĐS cũng là tát nước theo mưa thôi. Vì nền kinh tế mắc dịch hiện nay khiến cho lãi suất ngân hàng giảm, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nên người ta dư tiền sẽ đập sang BĐS, cổ phiếu và vàng.

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

Dân càng nghèo thì đại gia nghìn tỷ càng nhiều

Dân càng nghèo thì đại gia nghìn tỷ càng nhiều
Số lượng đại gia nghìn tỷ ở Việt Nam lên mức nhiều nhất trong lịch sử bất chấp Covid-19. Hiện nhiều doanh nghiệp hàng đầu cả nước chưa niêm yết. Nên số lượng đại gia sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đồng có thể nhiều hơn những con số thống kê trong danh sách 200 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Kể từ đầu năm 2021, hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, những người giàu sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đồng trở lên vẫn tăng mạnh bất chấp tác động tiêu cực của dịch bệnh.

WHO phản đối tiêm vaccine tăng cường nhưng VN thì không ?

WHO phản đối tiêm vaccine tăng cường nhưng VN thì không ?
WHO một lần nữa nhắm vào các chương trình tiêm vaccine tăng cường COVID-19 của các quốc gia phát triển và cáo buộc họ đã kéo dài đại dịch COVID-19. Tiến sĩ Mike Ryan là giám đốc khẩn cấp của WHO nói: “Hiện tại, không có bằng chứng nào mà tôi biết để cho thấy rằng, tiêm mũi tăng cường cho toàn bộ dân số sẽ cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho những người khỏe mạnh chống lại nguy cơ nhập viện và tử vong”. Vì vậy mà tôi rất ngạc nhiên tại sao ở VN, chính phủ đang thúc giục các địa phương khẩn trương tiêm mũi thứ 3 cho người dân, tới này đã có hơn 2 triệu người được tiêm mũi thứ 3, không biết để làm gì ?
Tại một cuộc họp báo trong tuần này, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Các chương trình phổ biến [mũi] tăng cường có khả năng kéo dài đại dịch, thay vì kết thúc nó, bằng cách chuyển hướng cung cấp cho các quốc gia đã có mức độ bao phủ tiêm chủng cao, tạo cơ hội cho virus lây lan và đột biến nhiều hơn”.

Muốn về hưu sớm nhưng vướng bài toán tiết kiệm

Đọc bài này thấy sợ quá. Có đến hơn một nửa số người ở thành thị có dự định nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 45-55 tuổi VÀ khoảng 39% dự kiến nghỉ hưu ở độ tuổi từ 55 đến dưới tuổi quy định. Như vậy thực chất hơn một nửa dân số Việt Nam ngoài 50 tuổi đã chán lao động vì không còn thấy động lực và niềm vui trong lao động. Đất nước Việt Nam có thể coi là đã chính thức chuyển từ thời kỳ “dân số vàng” sang thời kỳ “dân số già”, người dân không muốn lao động mà chỉ muốn nằm nghỉ ngơi an nhàn. Nguyên nhân chính là yếu tố sức khỏe (81,5% người khảo sát cho biết) vì họ không còn thể lực để làm việc. Đáng buồn là muốn nghỉ hưu sớm nhưng lại không có tài chính đủ cho cuộc sống hưu trí. Thậm chí có gần 5% nói rằng “không biết hoặc sẽ không có nguồn thu nhập nào khi về già”. Như vậy có hai vấn đề đặt ra. Một là nguyên nhân gì làm cho người lao động VN chán không muốn lao động nữa dù vẫn chưa già (tuổi thọ của người Vn khá cao – 75 năm). Hai là tại sao người lao động VN không có đủ nguồn sống cho tuổi già ? Thống kê cho thấy ở thời kỳ bùng nổ dân số của Nhật Bản (dân số vàng) thì tỷ lệ tiết kiệm lên đến 53%, con số này được đầu tư lại vào nền kinh tế để tạo thu nhập cho tương lai cho chính họ. Trái lại, tỷ lệ tiết kiệm của Việt Nam ở thời kỳ dân số vàng hiện nay là khá thấp, chỉ khoảng 28%. Buồn là ở VN như vậy khác xa với ở nước ngoài. Ý thức lao động của người dân nước ngoài rất cao; dù đã về hưu ở tuổi cao hơn Việt Nam (65 so với 60) nhưng họ vẫn luôn nghĩ ra việc gì đó để làm, có thể để kiếm thêm thu nhập, nhưng cái chính là họ muốn đóng góp thêm cho xã hội khi họ tự thấy mình còn sức khỏe. Rất nhiều người già tự nguyện tham gia giúp việc miễn phí các tổ chức từ thiện để giúp đỡ người nghèo.
Muốn về hưu sớm nhưng vướng bài toán tiết kiệm
Dũng Nguyễn 23/12/2021 (KTSG Online) – Có hơn một nửa số người ở thành thị dự định nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 45-55 tuổi, tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến áp lực về bài toán thu nhập và tiết kiệm trong hiện tại.
Hội thảo kỹ thuật “Cuộc sống độc lập khi về già và an sinh xã hội cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam”.

Thế này thì còn gì là sống chung với Covid nữa !!!

Thế này thì còn gì là sống chung với Covid nữa !!!
Các tỉnh Bắc Kạn, Vĩnh Phúc và Bắc Giang yêu cầu tất cả người dân đến/về từ TP. Hà Nội và các tỉnh/thành phố có dịch phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và phải có kết quả test nhanh âm tính trong 48 giờ, hoặc giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ. Thế này thì bà con vì nhiều lý do khác nhau chưa tiêm được hay chưa thể tiêm được (ví dụ cơ địa, sức khỏe không cho phép) làm sao về quê ăn Tết được ? 
Thêm nữa, lại bắt bà con phải có kết quả test âm tính nữa; tiền đâu ra để bà con thực hiện các quy định này. Tôi cho rằng các quy định như vậy của các tỉnh trên là hình thức cấm chợ ngăn sông, trái với chủ trương tự do hóa kinh tế xã hội và sống chung với Covid của lãnh đạo Đảng và nhà nước.

Đảng điều tra Bộ Giáo dục thời ông Phùng Xuân Nhạ

Nhạ ơi sắp toi rồi sao ? Nhạ sinh tháng 6 năm 1963, còn một năm rưỡi nữa mới tới tuổi nghỉ hưu. Tới đây nếu bị trung ương kỷ luật cho thôi chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng chưa được nghỉ hưu thì chắc Nhạ chỉ được làm chân điếu đóm cho anh em cơ quan thôi nhỉ. Nhục hơn con trùng trục. Trong nhiệm kỳ Nhạ làm Bộ trưởng Bộ giáo dục (2016-2020), rất nhiều nhà chính trị và nhân sĩ đã kêu gọi Nhạ từ chức, tiêu biểu như: Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng cho rằng rõ ràng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là người chưa đủ điều kiện để được phong giáo sư và ông Nhạ còn tự phong cho mình chức Chủ tịch Hội đồng chức danh thì hai chuyện đó là điều không thể chấp nhận được của một người đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam và yêu cầu ông Nhạ bãi chức giáo sư và từ chức Bộ trưởng. Qua mạng xã hội Facebook, nhà báo Huy Đức chia sẻ: "Ông Phùng Xuân Nhạ từ chức Bộ trưởng Giáo dục là cách duy nhất cứu vãn uy tín, vốn đã rách tả tơi, của ngành Giáo dục.". Giáo sư Hoàng Tụy cũng đã lên tiếng khuyên Nhạ: "Thật nhục cho nền giáo dục và khoa học Việt Nam. Một bộ trưởng mà như thế, biết tự trọng thì nên từ chức.". Vừa qua không tự nguyện từ chức thì cũng đã mất chức Bộ trưởng; sắp tới không tự nguyện từ chức thì cũng sẽ mất chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Đảng điều tra Bộ Giáo dục thời ông Phùng Xuân Nhạ
24 tháng 12 2021 
Cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hôm 24/12 ra thông cáo về các quyết định kỷ luật, thanh tra đảng viên mới nhất. Trong đó, có đoạn nói: "Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách; biên soạn sách giáo khoa; đầu tư công,… Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng cần được tiếp tục kiểm tra, làm rõ."

Ông Phùng Xuân Nhạ (góc phải), ảnh năm 2017
Ông Phùng Xuân Nhạ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng Tư năm 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay cho ông Phạm Vũ Luận.

Báo động tỷ lệ mắc ung thư của VN tăng 9 bậc so với thế giới

Sợ thật, môi trường bẩn thỉu, ô nhiễm và dân nghiện ăn hàng ăn quán, rượu bia thuốc lá rồi uống đủ thứ thuốc hóa chất vào người thì làm gì chả bị ung thư. Bây giờ lại thêm hóa chất của vx nữa. Cả nước đã có hơn 2 triệu người tiêm mũi 3 rồi… Người Việt rồi sẽ tiến hóa hay lùi hóa thành người gì ?
Báo động tỷ lệ mắc ung thư của Việt Nam tăng 9 bậc so với thế giới
24/12/2021 So với thế giới, tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam đang ở mức báo động (tăng 9 bậc) là số liệu được Hội Ung thư Việt Nam công bố tại Hội nghị Khoa học Phòng chống ung thư thường niên tại Thừa Thiên-Huế. Trong hai ngày 23 và 24.12, tại TP.Huế, Thừa Thiên - Huế, đã diễn ra Hội nghị Khoa học Phòng chống ung thư thường niên lần thứ 9, với hai hình thức trực tiếp và trực tuyến do Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y dược (Đại học Huế) tổ chức. Hội nghị đã công bố số liệu cập nhật cho thấy tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam đã tăng đến mức báo động, 9 bậc so với thế giới.

GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam phát biểu trực tuyến chào mừng hội nghị

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

Chúc Giáng Sinh an lành hạnh phúc

Chúc Giáng Sinh an lành hạnh phúc
Đọc trên mạng mình thấy ở đường sách TP.HCM năm nay có các gian hàng trang trí Giáng sinh rất đẹp nhưng ấn tượng nhất là góc Giáng Sinh tại gian hàng First News với cây thông gỗ để mọi người viết lời chúc và lời ước nguyện của mình rồi treo lên cây thông đó.
Có một mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc, câu từ đơn giản của trẻ thơ nhưng khiến ai cũng sững sờ và nghẹn lời ngay khi cầm nó lên đọc. Em viết “CON ƯỚC ĐƯỢC SỐNG CÓ BA MẸ”.

MỘT TUẦN LÀM VỢ

Có lẽ trong lịch sử, chuyện này chỉ có ở Việt Nam. Kết thúc mỗi cuộc chiến tranh thường sẽ có kẻ thắng, người thua hoặc không biết ai thắng ai thua, nhưng chắc chắn sẽ có một tập thể thua toàn diện, đó là NHÂN DÂN. Các nhà lãnh đạo quốc gia và các nhà chính trị hãy luôn ghi nhớ chân lý này.
MỘT TUẦN LÀM VỢ
Chị lấy chồng từ năm 17 tuổi, anh chỉ là hàng xóm cùng làng có biết đến nhau thôi chứ chẳng yêu đương nhau ngày nào. Anh chắc hơn chị một tuổi.
Chiến tranh ở hai miền Nam Bắc đang diễn ra rất ác liệt, thanh niên trai tráng trong làng xung phong đi nghĩa vụ quân sự hết, trong đợt tổng động viên này, trong đó có anh, con liệt sĩ.

Mẹ anh chỉ có mình anh là con, cha anh hi sinh trong chiến dịch Điện biên phủ 1954, khi anh mới tròn 2 tuổi. Bà ở vậy nuôi con từ tuổi 20. Nên giờ nghe tin anh phải nhập ngũ trong thời buổi chiến tranh đang ác liệt thế này, bà giục anh phải lấy vợ ngay, nếu chẳng may có gì xảy ra thì may ra còn có người nối dõi ...

Thế nên bà vội hỏi cưới chị cho anh. Từ lúc hỏi đến khi cưới chị về nhà có mười ngày, ở với nhau được đúng một tuần thì anh lên đường ra trận.

Việt Á chỉ là phần nổi của tảng băng chìm

Việt Á chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
FB Nguyễn Quang Dy - Câu chuyện Việt Á là chủ đề nóng. Nếu bạn vào google gõ từ “Việt Á”, sẽ ra cả đống thông tin, đọc mỏi mắt và đau đầu. Dư luận lên án Việt Á tham lam trục lợi trước nỗi đau và sinh mạng của người dân - “ăn của dân không từ cái gì”. Nhưng Việt Á chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Chặt được cái vòi này thì con bạch tuộc sẽ mọc ra cái vòi khác kinh khủng hơn. Đó là con quái vật “thân hữu” (cronyism) được nuôi dưỡng bởi các nhóm lợi ích. Nói cách khác, đó là căn bệnh ung thư mãn tính đã di căn nhiều nơi, đặc biệt là y tế.

Theo dòng sự kiện

Tháng 10/2019, Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch, kiêm TGĐ VN Pharma) đã bị tòa tuyên án 17 năm tù vì tội buôn bán thuốc giả để chữa bênh (ung thư), trị giá khoảng 151 tỷ đồng, gây thiệt hại cho người bệnh 50,6 tỷ đồng. CQĐT đã kết luận đằng sau sai phạm của VN Pharma có trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y Tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã bị bắt tạm giam để điều tra về việc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dân đổ xô mua xét nghiệm nhanh nước bọt...

Người dân VN lạ thật. Vụ Việt Á đang ầm ĩ, test kit xét nghiệm toàn loại rởm…, vậy mà nay người dân đang đổ xô đi mua xét nghiệm nhanh nước bọt dù chẳng biết chất lượng ra sao, thì không hiểu trong đầu họ có tý trí tuệ nào không, hay do quá hoảng sợ virus mà phải “cúng tiền cho bọn gian thương cho lành” ? Loại test kit của Việt Á không được WHO chấp nhận sử dụng, thì chắc chắn những loại test kit ngoài thị trường bát nháo cũng không thể nào được WHO chấp nhận sử dụng. Chỉ khác nhau là loại test kit của Việt Á được Bộ Y tế cho phép lưu hành chính thức, còn rất nhiều loại test kit khác bị thả nổi, không cấm, mà cũng chẳng cho phép. Do đó, người dân mua về tự test để tự an tâm khi “được” âm tính thôi chứ cũng chẳng biết có âm tính thật sự hay không. Rõ ràng các test kit đang được bán tràn lan là hàng lậu, hàng kém chất lượng, thế nhưng lại không thấy bóng dáng một cán bộ quản lý thị trường nào xuất hiện ở những kho hàng lớn, tấp nập người mua, kẻ bán ngay tại thủ đô Hà Nội. Được biết cơ chế test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt qua họng có hiệu quả rất kém vì virus không nhân bản trong họng mà nhân bản trên tế bào đường hô hấp như mũi, tỵ hầu, phế quản. Khi lấy mẫu bằng nước bọt, nồng độ virus sẽ bị hòa loãng, vì vậy chỉ có thể phát hiện nếu virus nhiều. Độ nhạy của test rất thấp, rất dễ xảy ra kết quả giả.
Dân đổ xô mua xét nghiệm nhanh nước bọt, chuyên gia nói: Không cần thiết!
Ngọc Anh | 23/12/2021 
Theo PGS Đỗ Văn Dũng, thị trường kit test nhanh xuất hiện nhiều hàng trôi nổi không đảm bảo độ chính xác. Ngoài ra, test nước bọt cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi vì test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt được rao bán hiện nay chủ yếu là test nước bọt có xuất xứ từ Trung Quốc có độ nhạy rất kém. Những sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cho phép lưu hành.

Đắt như tôm tươi
Khi số ca mắc ở Hà Nội ngày càng tăng. có lúc đỉnh điểm lên đến hơn 1700 ca, người dân thủ đô bắt đầu lo lắng cho các kịch bản số ca nhiễm tiếp tục tăng cao. Họ đã tìm mua kit test nhanh về nhà tự test.

Báo chí Việt – những con gà công nghiệp xụi chân!

Báo chí Việt – những con gà công nghiệp xụi chân!
FB Trường Huy 21 tháng 12, 2021 - Hồi thập niên 1980, khi cả miền Nam đều tơi tả sau biến cố 30 Tháng Tư 1975, ông anh cả nhà tôi lấy vợ. Đám cưới hồi ấy đơn sơ lắm, chỉ làm vài mâm để mời bà con và bạn bè. Nhưng cái đơn sơ ấy cũng không hề đơn giản khi mà nhà nào cũng kiệt quệ. Thế là để ủng hộ ông anh, ba tháng trước đám cưới, mấy anh em tôi hì hụi đóng cái chuồng gà, mua chục con gà con công nghiệp về nuôi. Nhà trong hẻm nhỏ nên cái chuồng hai tầng, mỗi tầng một ô thả một chú vào đấy. Cái giống gà công nghiệp nó chỉ nằm im rồi cứ ngày ba buổi thò cổ ra mà mổ lấy thức ăn. Đến ngày đám cưới, lôi cổ ra chú nào chú nấy mập ú, nặng 4kg. Có điều, chú nào cũng nằm một chỗ, bởi hai cái chân không hoạt động, xụi mất tiêu!

Câu chuyện những con gà xụi chân ấy làm tôi liên tưởng đến nền báo chí Việt Nam bây giờ. Tất cả được quản lý bởi một “tổng biên tập” mang tên “Tuyên Giáo”, chỉ đạo sát sườn nên luôn là giàn đồng ca cùng khen ngợi hoặc cùng “chiến”! Mới nhất là vụ đang hết sức ồn ào trong nước, đó là việc công an bắt Phan Quốc Việt – Tổng giám đốc công ty Việt Á – một đơn vị cung cấp tesk kit COVID 19, vì tội cấu kết với các quan chức ngành y để thổi giá. Chỉ riêng mỗi ông giám đốc CDC Hải Dương mà đã nhận của Việt Á đến 30 tỷ đồng thì đủ biết sự vụ khủng tới mới nào, bởi đâu chỉ có mỗi mình Hải Dương!

Nhớ mãi đêm Noel lạnh cóng năm 2018

Nhớ mãi đêm Noel lạnh cóng năm 2018
Nhớ mãi đêm Noel lạnh cóng năm 2018 ở BOT Bẩn Bắc Thăng Long - Nội Bài. Thế mà đã 3 năm rồi, nhanh thật...

Tin buồn: Nông sản Việt khó thoát phụ thuộc vào Trung Quốc?

Tin buồn: Nông sản Việt khó thoát phụ thuộc vào Trung Quốc?
Tuệ Minh - Lưu lượng xe và hàng hóa xuất khẩu từ các tỉnh, thành phố đưa lên khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc đang xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài nhưng biện pháp duy nhất hiện nay chỉ là chờ phía bạn hàng Trung Quốc. N
hững quy định của phía Trung Quốc thường xuyên thay đổi trong những thời điểm nhất định gây nhiều cản trở cho việc thông quan.

Lưu lượng xe chở hàng hoá dồn về phía các cửa khẩu phía Bắc ngày càng đông gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài

Chuyên gia cần Bộ KH&CN, Học viện Quân y làm rõ

Rất đúng. “Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện Quân y có nhiệm vụ trả lời trước công luận một cách trung thực, khách quan cho nhân dân rõ về những thắc mắc, băn khoăn về tất cả quá trình nghiên cứu và sản xuất kit”. Đặc biệt cần cho báo chí tiếp cận với khu vực nghiên cứu, sản xuất và bảo quản kit để xem có đúng với tuyên bố của Học viện Quân y là kit được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO không. Nhiều cơ quan thông tấn báo chí có đưa hình ảnh khu vực sản xuất kit như nhà kho, vậy các hình ảnh nó đúng với thực tế không?
Chuyên gia y tế nêu câu hỏi cần Bộ KH&CN, Học viện Quân y làm rõ
23/12/2021 GDVN- Có đúng với tuyên bố của Học viện Quân y là kit được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO không. Chuyên án liên quan đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gọi tắt là Kit xét nghiệm Covid-19) xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương có liên quan đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn cho rằng, Bộ Khoa học và Công nghệ; Học viện Quân y cần làm rõ các băn khoăn của dư luận. Ảnh: NVCC

Tuyển Việt Nam và thất bại tất yếu trước kình địch Thái Lan

Sáng nay đi thể thao với các bác lãnh đạo nghỉ hưu, nghe các bác bàn tán om xòm về trận Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tối qua mà buồn cười. Sau khi mổ xẻ đủ loại nguyên nhân từ thực tế đến khôi hài, nhiều bác gật gù tổng kết có thể khẳng định nguyên nhân chính là thiếu vắng sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, nhất là đội bóng từ lâu vẫn chưa tổ chức được chi bộ Đảng. Đặc biệt không có đồng chí lãnh đạo Đảng nào trực tiếp đến sân vận động quốc gia Singapore để chỉ đạo đội bóng. Chúng ta đều biết trong tất cả các văn kiện chính thống, Đảng ta đều khẳng định nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là sự lãnh đạo của Đảng. Thiếu sự lãnh đạo của Đảng thì đội bóng có thể may mắn thắng được một số trận, nhưng chắc chắn sẽ thua chung cuộc và sự nghiệp giành cúp sẽ không thể thành công. Thực tế thiếu vắng sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng nên Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã thua cả 7 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại Qatar trong tháng 11 vừa qua. Trước đây các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám… đã thất bại vì thế và nay đến lượt đội tuyển bóng đá quốc gia. Nguyên nhân quan trọng thứ hai là để cho người nước ngoài lãnh đạo, huấn luyện đội bóng quá lâu. Đến Việt kiều còn không đáng tin cậy, không thể bố trí làm người lãnh đạo, huống hồ là người nước ngoài. Có thể dùng chủ nghĩa của người nước ngoài, như chủ nghĩa Mác-Lênin, làm kim chỉ nam cho mọi hành động, nhưng nhất thiết phải do người Việt Nam chúng ta lãnh đạo thực hiện và phải vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa đó sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam. Người nước ngoài giỏi, như huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng không thể thông minh, tài tình và sáng suốt như người Việt Nam được. Thời của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức qua rồi, Tổng cục Thể dục thể thao cần đổi mới tư duy, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về nền bóng đá XHCN và con đường xây dựng nền bóng đá XHCN ở Việt Nam, để sớm áp dụng, đưa bóng đá nước nhà lên đỉnh cao của thế giới, trở thành tiêu biểu cho nền bóng đá hiện đại và tương lai của nhân loại. Mong lắm thay.
Tuyển Việt Nam và thất bại tất yếu trước kình địch Thái Lan
LĐO | 24/12/2021 | 
Khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đổ gục xuống sân vận động quốc gia Singapore. Đứt mạch 34 trận bất bại trước các đội tuyển Đông Nam Á, lần đầu tiên ông Park biết mùi thất bại trước Thái Lan. Tất cả bắt đầu từ một con tính sai. Tuyển Việt Nam sẽ phải nhìn nhận lại chính mình, sau thất bại 0-2 trước tuyển Thái Lan tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020.
Tuyển Việt Nam chơi bế tắc trước Thái Lan. Ảnh: AFP
Hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo đổ gục xuống sân là 
biểu thị tốt nhất cho thất bại của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

Kỷ niệm của TS Vũ Quang Việt sau những chuyến về thăm và giúp VN

Tôi có cơ hội gặp TS Vũ Quang Việt rất nhiều lần ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Tiếc rằng vì bận việc nên tôi đã không có dịp đến thăm nhà TS ở New York khi nhưng TS đã giới thiệu cho tôi làm quen với nhiều nhà khoa học tại Mỹ, trong đó có người tôi đã mời về VN ba lần để tổ chức ba hội thảo kinh tế với sự tham gia của đông đảo Việt kiều, dẫn tới xuất bản được bộ sách ba tập “Đánh thức con rồng ngủ quên: Kinh tế VN đi vào thế kỷ 21” tại VN và tại Mỹ. TS Việt viết rất nhiều bài hay về kinh tế VN, tôi thực sự khâm phục trình độ của TS. TS cũng trực tiếp giúp đỡ các cơ quan chính phủ VN rất nhiều như trong bài dưới đây cho thấy. Tuy nhiên, một nhà khoa học thuần túy và yêu nước như TS vẫn thường xuyên bị cơ quan an ninh để ý. Trong một số lần chúng tôi đi ăn hay đi chơi với nhau hồi cuối thập niên 1990 đến khoảng đầu những năm 2000, thỉnh thoảng TS Việt cũng chỉ cho tôi thấy những cái đuôi bám theo theo dõi. Việt kiều tận tâm giúp đỡ Vn khổ thế đấy.
Kỷ niệm của TS Vũ Quang Việt sau những chuyến về thăm và giúp VN
"Khi ấy Việt kiều như chúng tôi mỗi lần trở về nước đều không dễ chịu gì khi phải đối mặt với nhiều định kiến do đặc điểm của thời đại" - TS Vũ Quang Việt thừa nhận. "Có lần dù về nước theo lời mời của Chính phủ, nhưng tôi và một trí thức Việt Kiều vẫn gặp vướng mắc với cơ quan an ninh tại sân bay... Sau đó, tôi phải gọi điện cho Thủ tướng Đỗ Mười nhờ hỗ trợ, việc này mới được giải quyết. Tôi nhớ lần nào tôi về nước, ông Phạm Văn Đồng (khi đó đã nghỉ hưu) cũng dặn dò tôi: nếu anh định nói hay viết gì, hãy cho tôi đọc trước giúp anh, hy vọng tôi có thể góp ý, như thế sẽ bớt khó cho anh".

(Dân trí) - Khi rời Việt Nam năm 1968, TS Vũ Quang Việt đã nghĩ, đất nước này không dành cho những người như ông. Nhưng nhiều năm sau này, trong những năm tháng khó khăn nhất trước và sau Đổi Mới, ông đều đặn trở về Việt Nam mỗi năm 2 lần, tự bỏ tiền vé máy bay, gặp gỡ những nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam để trao đổi về việc thay đổi tư duy điều hành, phát triển kinh tế.

Trời ơi: VN tặng Campuchia 25 triệu USD xây tòa nhà Quốc hội

Trời ơi.
Việt Nam tặng Campuchia 25 triệu USD xây tòa nhà Quốc hội
Tôi hôm qua 22/12 tivi đưa tin và ảnh Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long tham gia động thổ khởi động công trình xây dựng tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia. 

Truyền thông nhà nước hôm 21/12 cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin đã tham dự Lễ khởi công dự án xây dựng tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Tự nhiên tôi nhớ tới các bạn…

Tự nhiên tôi nhớ tới các bạn…
Trong những ngày tháng 12 này tự nhiên tôi nhớ tới nhiều người bạn thân thương của tôi quá. Tính đến nay đã là tròn 3 năm kể từ ngày 18-12-2018 lịch sử đối với tất cả những anh chị em đã tham gia hoặc đã ủng hộ phong trào đấu tranh phản đối trạm BOT Bẩn Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Hôm đó hàng chục anh chị em tiên phong, dẫn đầu là anh Hà Văn Nam, chính thức đóng làn, lập trạm xả và kêu gọi lái xe không đi qua đường tránh Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) thì kiên quyết không trả tiền khi qua trạm BOT Bẩn BTL - NB (Hà Nội).

“Vị khách của người giàu”

“Những câu truyện cổ trí tuệ” nhắc nhở chúng ta về truyền thống và các giá trị đạo đức đã được trân trọng khắp nơi trên thế giới. Câu chuyện “Vị khách của người giàu” dưới đây nhằm giáo dục người đọc cần có cái nhìn xa hơn vẻ bề ngoài của một người, và cũng nên lan tỏa lòng tốt cho tất cả mọi người, bất kể địa vị xã hội của họ như thế nào. Đăgn lại câu chuyện giữa thời nhố nhăng đểu cáng này, tôi hy vọng thông điệp của chúng sẽ giúp làm rộng mở trái tim và lương tâm của những người đang cầm cân nảy mực ở mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S này.
“Vị khách của người giàu”
Thuở xưa, có một vị vua rất thông thái, sống ở một đất nước xa xôi. Một ngày nọ, khi đang đi dạo trên vương quốc của mình, vị vua đã đi ngang qua một ngôi nhà xinh đẹp.
Vị vua cất tiếng hỏi: "Ai sống trong căn nhà đó vậy?".

Người hầu nhanh nhảu trả lời: “Muôn tâu Đức Vua, chính là người giàu nhất đất nước sống ở đó. Ông ấy luôn dành những bữa tiệc tuyệt vời nhất mỗi ngày cho những người bạn giàu có của mình”.
"Và ông ấy làm gì cho người nghèo?", nhà vua hỏi.
“Thưa, không có gì ạ”, người hầu trả lời.

Đất nước sẽ đi về đâu ?

Đất nước sẽ đi về đâu ?
Từ khi Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng (2006), tình trạng tham nhũng nở rộ như cỏ dại mùa xuân. Hồi đó tôi hay nói với anh em cán bộ công chức Ba Dũng kiếm ăn được nhưng lính thì chỉ có tiền lương nên rất đói.
Để lính nghe lời mình và trung thành với mình trong khi mình không có tiền cho lính, cách dễ nhất là lợi dụng chức Thủ tướng ban phát rộng rãi chức quyền, phong tướng ồ ạt và thả cho lính tự do tham nhũng và thoải mái trấn lột tiền của dân. Thậm chí sau này trả lời chất vấn của ĐBQH, ông ta còn dám thẳng thừng khoe không kỷ luật một ai bất chấp khắp nơi dân chúng kêu than, bức xúc và các ĐBQH chất vấn.