Người chồng cờ bạc và vị thiền sư
Người khách lạ ghé lại đêm mưa
Ở một ngôi làng nhỏ có tên là Takenaka ở Nhật Bản, vào một buổi tối trời mưa tầm tã, có một lữ khách đang đi giữa đường thì thấy đôi giày cỏ của mình bị nước mưa làm hỏng, tan ra thành từng mảnh. Nhìn ra xung quanh, ông chợt nhìn thấy ở ngôi nhà trước mặt có một cửa hàng bán giày cỏ, với khoảng 4 đến 5 đôi giày trưng bày ở cửa sổ. Ông liền đi tới hỏi mua một đôi.
Ở một ngôi làng nhỏ có tên là Takenaka ở Nhật Bản, vào một buổi tối trời mưa tầm tã, có một lữ khách đang đi giữa đường thì thấy đôi giày cỏ của mình bị nước mưa làm hỏng, tan ra thành từng mảnh. Nhìn ra xung quanh, ông chợt nhìn thấy ở ngôi nhà trước mặt có một cửa hàng bán giày cỏ, với khoảng 4 đến 5 đôi giày trưng bày ở cửa sổ. Ông liền đi tới hỏi mua một đôi.
Tranh vẽ bậc thầy thiền sư Gudo Toshoku (1577 – 1661)
Người phụ nữ bán giày nhìn thấy người khách bị mưa lớn làm cho ướt sũng, lịch sự mời ông ta ở lại qua đêm, chờ mưa tạnh rồi hãy lên đường. Người khách chấp nhận lời mời, cảm ơn người phụ nữ.