Thầy Long viết thêm trong phần bình luận, đọc thấy xót xa quá "Nhà thờ làm bằng đá vào thế kỷ 17, sau bị cháy, làm lại mấy lần ốp thêm gạch. Vì làm bằng đá nên gọi là Nhà Đá. Cái chuông mang từ Pari sang, nghe nói trộn trên 30 ký vàng. Tiếng vang xa trên 50 km. Sau hợp tác xã mang đi bán đồng nát.". Đọc bài này thấy đúng là giặc nội xâm kinh khủng hơn giặc ngoại xâm. Giặc ngoại xâm dân mình nhìn là biết, là xông lên tiêu diệt, được khắp nơi ủng hộ. Nhưng giặc nội xâm thì nguy hiểm hơn nhiều. Nhìn thấy chúng nhưng chưa chắc biết là giặc, vì chúng nó luôn mồm ca bài chúng ta đều là "anh em", "đồng bào". Nếu người dân biết thì đều không dám nói, vì chúng nó hơn dân thường nhiều tất cả: từ địa vị, uy lực, tiền bạc, đến cả số đông người dân thiếu hiểu biết ủng hộ chúng! Thế mới đau. Đúng là "Đời con tiếp bước đời cha. Mai sau lại hát khúc ca quân hành. Đẻ không kịp để chiến tranh. Tự hào thắng mãi, nước thành tan hoang...".
75 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam
fb Chu Mộng Long 21-12-2019 - Chiều hôm qua, nhà trường tổ chức lễ tri ân các cựu quân nhân, sĩ quan dự bị, sĩ quan biệt phái nhân kỷ niệm 75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam. Một cựu binh nói, nếu bây giờ có giặc, đồng chí ấy sẵn sàng cầm súng. Tôi cười và nghĩ, giặc trước mắt các đồng chí đấy, giặc nội xâm, tức giặc tham nhũng. Có dám bắn không?
Án tử hình cho một người, xưa là đồng chí, nay là giặc, “đau lòng lắm”! Với tôi, giặc nội xâm còn nguy hiểm hơn ngoại xâm. Nó vơ vét tài nguyên, gây ra thảm họa môi trường, thực phẩm, giao thông, nó tàn phá đất nước, đầu độc và giết chết hàng triệu người, nó đẩy dân nghèo vào cảnh kiệt cùng phải bán thân nơi xứ lạ.