Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Tập Cận Bình, "Người cầm lái vĩ đại" phiên bản 2.0

Tập Cận Bình, "Người cầm lái vĩ đại" phiên bản 2.0
Minh Anh 30-09-2019 Lên cầm quyền từ năm 2012, hôm nay, 30/09/2019, lần thứ hai, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm lăng Mao Trạch Đông, nhân dịp Quốc Khánh lần thứ 70. Cai trị Trung Quốc từ gần 7 năm qua không chia sẻ quyền lực và với bàn tay sắt, giới quan sát phương Tây nhận định hình ảnh của Tập Cận Bình, chẳng khác gì một « Người Cầm Lái Vĩ Đại » mới, phiên bản 2.0.
Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, trong lễ kỷ niệm Quốc Khánh
Trung Quốc lần thứ 70, Bắc Kinh, ngày 30/09/2019REUTERS/Thomas Peter

Cục Quản Lý Dược là “tổ chức tội phạm” nhập thuốc dỏm

Cục Quản Lý Dược là “tổ chức tội phạm” trong việc nhập thuốc dỏm, thuốc giả, thuốc kém chất lượng
FB Mai Bá Kiếm 29-9-2019 - Ngày 14/4/1993, tôi ký bút danh Vương Linh viết bài “VỤ QUẢN LÝ DƯỢC BỘ Y TẾ: “CỬA NGÕ” NHẬP THUỐC TÂY DỎM?” đăng trên Báo Phụ Nữ Thứ Tư. Tôi viết tựa theo thể xác định, chị Thế Thanh – Tổng Biên tập, chịu chơi chỉ thêm dấu hỏi vào tựa cho bớt tính khẳng định. Đây là bài viết chống tiêu cực đơn độc, không được các đồng nghiệp hỗ trợ.
Ảnh chụp bài báo cũ của ông Mai Bá Kiếm
Số là, sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, để có nguồn thuốc phục vụ nhân dân, Bộ Y tế đã tiến hành nhập thuốc từ nhiều nước tư bản để thay thế nguồn thuốc XHCN thiếu hụt! Trước nhu cầu đó, nhiều hãng dược nước ngoài mở văn phòng đại diện tại VN để tiếp thị với các công ty dược phẩm & dược liệu quốc doanh. Được Bộ Y tế giao xét duyệt, cấp số luu hành, DS Phan Văn Tín – Vụ trưởng Vụ Quản lý Dược, đã thao túng thủ tục để được hối lộ.

Vì sao VN chưa thể tố cáo TQ xâm lược trước LHQ?

Vì sao Việt Nam chưa thể tố cáo Trung Quốc xâm lược trước LHQ?
Ngày 28/09/2019, trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ngoại trưởng Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo về tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Mặc dù Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lược với hành động cho tàu công vụ của họ vào hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần Bãi Tư Chính (Biển Đông), diễn văn của ngoại trưởng Việt Nam không hề nói đến Trung Quốc, cũng không nhắc một cách cụ thể đến Bãi Tư Chính và các hành vi phi pháp cụ thể của Trung Quốc.
Ngoại trưởng kiêm phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh
 phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 28/09/2019.
Những hành động xâm lấn của Trung Quốc ngay trong vùng thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông trong ba tháng đã được gợi lên trong nhóm từ « những diễn biến phức tạp tại Biển Đông, trong đó có những vụ vi phạm chủ quyền và quyền tài phán tại vùng biển của Việt Nam », còn thủ phạm thì được gọi là « các bên liên quan ».

KHỦNG KHIẾP: Ô nhiễm môi trường từ Bắc vào Nam

Chắc bác Tổng Chủ lại hân hoan tự hào: ĐẤT NƯỚC ĐÃ BAO GIỜ ĐƯỢC NHƯ BÂY GIỜ ???
Ô nhiễm môi trường từ Bắc vào Nam
BTV Tiếng Dân 30-9-2019 - Báo Tiền Phong đưa tin: Ô nhiễm Hà Nội lên ngưỡng tím, chuyên gia cảnh báo không tập thể dục buổi sáng. Từ chiều tối 28/9 đến sáng 29/9, TP Hà Nội tiếp tục trong tình trạng ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng, với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở một số điểm đo đã vượt qua ngưỡng đỏ, ngưỡng ảnh hưởng sức khỏe tất cả mọi người, sang ngưỡng tím, rất có hại cho sức khỏe mọi người. TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch VN khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm ô nhiễm, các trường học hạn chế hoạt động ngoài trời. Người dân hạn chế đi tập thể dục buổi sáng.
Nhiều điểm ô nhiễm không khí lên ngưỡng tím, ngưỡng rất có hại cho sức khỏe mọi người vào sáng 29/9 ở TP Hà Nội, theo ghi nhận của Hệ thống PAMAir. Ảnh: TP

Bài hay - Lời khuyên về TQ dành cho các bạn VN

Lời khuyên về Trung Quốc dành cho các bạn Việt Nam
David Archibald - Sau khi chiến tranh với TQkết thúc, quan trọng là phải thiết lập các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài. Trước hết, Hoa Kỳ phải chiếm những hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Không có nước nào được tham gia vào việc này. Thứ hai, Trung Quốc phải bị thu hẹp, trở về biên giới năm 1949, trước khi họ xâm chiếm Tây Tạng và chiếm giữ những vùng đất của Ấn Độ. Thứ ba, tất cả các tài sản ở nước ngoài của nước này, bao gồm mọi thứ thuộc quyền sở hữu của người Trung Quốc, sẽ bị tịch thu để trả tiền bồi thường chiến phí. Thứ tư, tất cả các khoản nợ được tạo ra để bẫy các quốc gia khác trong chương trình Một Vành đai và Một Con đường sẽ bị hủy bỏ. Thương mại với Trung Quốc thời hậu chiến phải giảm đến mức tối thiểu.

Các cuộc xâm nhập của Trung Quốc vào vùng 
biển Nhật Bản ổn định ở mức 12 lần một tháng.
Từ năm 111 trước Công nguyên, thỉnh thoảng Trung Quốc lại xâm lược Việt Nam. Người Việt Nam đã viết được những trang sử lâu dài và hào hùng về cuộc chiến đấu chống những cuộc xâm lăng của Trung Quốc, bắt đầu từ hai chị em Bà Trưng, năm 39 sau Công nguyên. Nhà lãnh đạo Việt Nam gần đây nhất đứng lên đánh đuổi các lãnh chúa Trung Quốc ra khỏi đất nước là Lê Lợi - lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Minh vào năm 1428.

“Thiền sư Thế À” và chuyện sư sãi ở Việt Nam

Tôi rất căm tức quan chức câu kết với các đại gia để biến biển, rừng, đất đai của Tổ Tiên từ ngàn xưa để lại, thành đất của riêng bọn chúng, quây rào bảo vệ chặt và khi người dân muốn lên rừng, xuống biển, đều phải bỏ tiền ra trả cho bọn chúng. Vô cùng phi lý, không ở đâu có chuyện thế này nhưng ở VN thì diễn ra khắp nơi.
“Thiền sư Thế À” và chuyện sư sãi ở Việt Nam
Trúc Nguyễn 30-9-2019 - Các đại gia, các tập đoàn kinh tế cấu kết với các quan chức làm giàu bất chính, bằng cách phá núi, lấn rừng, lấn biển cả chục ngàn hecta để xây chùa, xây các khu tâm linh, phá hoại tài nguyên đất nước… Chúng biến biển, rừng, đất đai của Tổ Tiên từ ngàn xưa để lại, thành đất của riêng bọn chúng, để khi người dân muốn lên rừng, xuống biển, sử dụng tài nguyên của cha ông để lại, cũng phải bỏ tiền ra trả cho bọn chúng.
Thế nhưng, khi trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy về việc cấp hàng ngàn hecta đất tại nhiều địa phương để doanh nghiệp xây chùa, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường khẳng định, việc giao đất, cho thuê đất có nhiều sai sót (1). Câu trả lời nhẹ như không và cũng không ai phải chịu trách nhiệm về “nhiều sai sót” này!

Liệu Phạm Bình Minh có đáng trách?

Theo tôi nghĩ, GSTS Cống hơi ảo tưởng. Đừng bao giờ mong chờ những quan to như ông Minh tuyên bố từ chức. Tôi tin là trước khi trao cho ông Minh những chức vụ cao như thế này, họ đã bắt ông Minh phải thề phục vụ họ, trung thành với họ rồi; giống như sa chân vào mạng lưới mafia vậy. Nếu phản bội lại lời thề, chỉ có con đường là gì chắc ông Minh và mọi người đều biết. Không những thế, khi giao các nhiệm vụ cụ thể cho ông Minh như chuyến đi Liên Hợp Quốc lần này, ông Minh cũng phải có những cam kết cụ thể... Thế nên tôi vẫn nói với anh em đồng nghiệp, chúng ta chỉ nhận những chức vụ be bé thôi để trách nhiệm cũng be bé thôi và muốn thoát ra lúc nào thì thoát. Còn tham lam nhận chức to thì trách nhiệm to, ràng buộc chặt, không thoát được đâu. Luật mafia, luật của thế giới ngầm kinh khủng lắm. Tuy nhiên, làm người phải có dũng khí; nếu ông Minh thấy sai lầm, muốn rút lui để trở thành người tử tế, thì ông vẫn hoàn toàn có thể làm được, dù rằng cái giá phải trả có thể rất lớn, thậm chí là chính sinh mạng của ông.
Liệu Phạm Bình Minh có đáng trách?
FB Nguyễn Đình Cống 30-9-2019 - 
Phải chăng Phạm Bình Minh đã vì quá sợ cấp trên, hay vì ý thức hệ cộng sản mà phản lại cha ông? Liệu những người có lương tri có thể thông cảm? Nếu PBM bị ép quá mức, tại sao không dám tuyên bố từ chức để chống lại? Khi Bộ trưởng Ngoại giao tuyên bố từ chức để phản đối việc không dám đụng đến Trung Quốc xâm lược thì đó là một quả bom nổ giữa trời quang. Việt Nam đang rất cần những quả bom như thế để thức tỉnh. Xem trong các quan chức cao cấp của ĐCSVN chưa thấy ai có được dũng cảm để làm việc như vậy.
Phạm Bình Minh phát biểu tại 
Liên Hiệp quốc ngày 28/9/2019.
Gần đây xảy ra sự kiện, ngày 28 tháng 9 tại Liên Hiệp quốc, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu 15 phút. Ông Minh nói chung chung về thành tích của VN, về căng thẳng ở Biển Đông, kêu gọi đa phương hóa quan hệ, không dám đụng đến tên Trung Quốc.

CÓ MỘT XÁC CHẾT TREO TRÊN BẦU TRỜI HÀ NỘI

Chưa đưa ra tòa quan chức nào...
CÓ MỘT XÁC CHẾT TREO TRÊN BẦU TRỜI HÀ NỘI
Nguyễn Quang Thiều - Xác chết ấy chính là đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh.
Báo chí đưa tin câu trả lời của những người có trách nhiệm về đường sắt này : "Nhà thầu không có năng lực, không có hồ sơ thiết kế, thi công". Thế mà họ vẫn ký, vẫn khởi công. Những kẻ ký hợp đồng làm con đường này là những kẻ phản bội lại đất nước trong mọi nghĩa. Vì sao họ vẫn ký khi họ được thông báo về nhà thầu và những gì liên quan ?

Bởi họ ngu dốt không hiểu biết gì ?
Bởi lòng tham vô độ chứa đầy tội ác mà họ chỉ cần bỏ túi những đồng tiền của Nhân dân, của Nhà nước còn mặc xác nhân dân, mặc xác tổ quốc ?
Bởi họ bị đất nước của cái nhà thầu ma quỉ kia đe dọa ?
Cho dù bởi bất cứ cái gì thì họ đã mang tội với Nhân dân, với Đất nước không biết bao giờ mới xóa được.

Bà mất gà và ông Phạm Bình Minh

Nếu không dám chửi tức là ngược lại xem thằng ăn trộm là chính nghĩa, còn kẻ bị trộm là phi nghĩa. TQ đang muốn biến lãnh đạo Việt Nam trở thành những thằng bất tài, bất lực, phản quốc, phản động trong mắt người dân Việt Nam và đang thành công. Nhớ năm xưa ông Nguyễn Cơ Thạch trong cuộc họp Bộ chính trị đập bàn quát "Ai đã ra lệnh không được nổ súng (vụ Gạc Ma) ?". Giá mà Minh có được một chút khí phách như ông bố, đập bàn chỉ thẳng vào mặt bọn phát xít Trung Quốc Xã trên diễn đàn LHQ rồi treo ấn từ quan thì nhân dân sẽ kính trọng biết bao, tiếng thơm sẽ được lưu truyền sử sách như Trần Bình Trọng:  "Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc".
Bà mất gà và ông Phạm Bình Minh

FB Mạc Văn Trang 29-9-2019 - TRUNG QUỐC xâm lược biển đảo của Việt Nam. Cả nước Việt Nam và trên thế giới, ai cũng biết TÊN CƯỚP, ĐÓ LÀ TRUNG CỘNG. Thế nhưng ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng nước ta, phát biểu tại Kỳ họp 74 Đại hội đồng Liên Hiệp quốc, đã không dám gọi đích danh tên cướp TRUNG CỘNG mà cứ nói chung chung như bà mất gà không biết kẻ trộm là “thằng nào, con nào”; mà “khí phách” đâu được như bà mất gà, đâu dám “chửi” như bà mất gà, mà chỉ kể lể, giãi bầy, kêu gọi chung chung…
Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm 
Bình Minh bị cư dân mạng chửi ê mặt hai ngày qua
1. Ngày trước ở quê tôi, mỗi khi bị mất trộm buồng chuối, quả mít, con gà … các bà thường hay CHỬI rất dài và chửi mấy ngày liền. Nhưng hay nhất là những bài chửi mất gà, bây giờ vẫn còn được lưu truyền trong sách báo và trên mạng.
Chửi là do KHÔNG BẮT ĐƯỢC KẺ TRỘM, tức quá mới chửi; nghi nhà nào ăn trộm thì cứ chõ vào nhà nó mà chửi: “Cha bố tổ năm đời, mười đời thằng nào, con nào mày bắt trộm gà của bà… Ăn thịt con gà của bà thì cả nhà, cả ổ nhà mày sưng hầu tắc cổ”… Cứ thế mà chửi, chứ không nói TÊN cụ thể đứa nào. Chửi rủa như thế cũng rất tác dụng:

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Đi chuyên cơ ở xứ Đông Lào là thế này đây...

Theo VOA, tác giả bài viết này là ông cựu phóng viên. Theo tự giới thiệu trên FB cá nhân, ông tên là Minh Duc Le, từng làm việc cho báo Tuổi trẻ, được bạn đọc FB gọi là anh Đức. Trong phần bình luận của bài này, FBker Nguyễn Tiến Tường viết "Chuyến đó em cũng đi, ông Xuân Ba với Hữu Ước uống rượu thôi rồi luôn !"; điều này cho thấy thông tin trong bài là chính xác. Do đó chị Ngân đừng buồn; đâu phải chuyên cơ của chị bê bối mà chuyên cơ nào cũng vậy. Chỉ không may là bọn Hàn Quốc đểu nó làm lộ chuyện 9 "đậu phộng" của chị thôi. Thời gian rồi sẽ trôi nhanh. Cuộc sống cũng giống như mặt trời; hôm nay lặn xuống ngày mai nhất định sẽ lại lên. Chị cứ yên tâm, thằng dân đen chẳng làm gì được đâu. Tương lai chị vẫn tươi sáng lắm.
ĐI CHUYÊN CƠ
Minh Duc Le - Năm 2007, tôi có dịp đi chuyên cơ gọi là tháp tùng với lãnh đạo cấp cao qua Mỹ, Pháp. Đi xong mới hiểu thế nào là chuyên cơ. Máy bay boeing 777 rộng thênh thang, phía trước là bất khả xâm phạm vì có lãnh đạo cấp cao và các vị trong đoàn. Còn phía sau là thập cẩm, đủ cả. Nào là phóng viên, doanh nhân, ngoại giao, văn phòng chính phủ và cả những người không biết bộ phận nào...
Một cơ trưởng VNA, từng đi với lãnh đạo cho biết, VNA ký với Văn phòng chính phủ bao trọn gói, còn chở bao nhiêu người thì tùy thuộc vào VPCP. Nhiều doanh nhân tháp tùng cho biết muốn đi theo phải đóng tiền còn cánh nhà báo thì được miễn, chỉ lo trả tiền phòng khách sạn, ăn uống tự lo.

Chuyện ‘chuyên cơ’ của ‘chị Ngân xinh’

Tôi đã bình luận mấy lần về chuyện này nên không định viết thêm nữa. Nhưng có điều vẫn áy náy vì không thấy nhà báo, cán bộ... đã từng đi chuyên cơ viết về đi chuyên cơ nó hay ho, kỳ lạ như thế nào dù chắc chắn có nhiều người biết. Tôi chưa đi lần nào nên chỉ biết vòng ngoài và nghe kể lại, không tận mắt thấy nên không dám viết ra đây. Bài dưới đây mô tả một vài chuyện khi bay trên chuyên cơ, tôi không khẳng định đúng sai, các bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên vì bài đăng trên VOA nên có độ tin cậy khá cao. Để được tháp tùng đoàn lãnh đạo quốc gia công du nước ngoài, người đi nhờ bắt buộc phải có đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu, có quyết định cử đi công tác và hộ chiếu, phải có tên trong danh sách đã được Văn phòng Quốc hội hay Chính phủ và Bộ KH&ĐT phê duyệt, và phải trải qua quy trình kiểm tra cẩn mật của cơ quan an ninh... Do đó, về lý thuyết chắc chắn thường dân hay doanh nhân lởm khởm không dễ chen vào đi nhờ được. Như dư luận vẫn nói, đi nhờ xe đò còn khó; đi nhờ máy bay thì đừng mong; đi nhờ chuyên cơ dành cho lãnh đạo quốc gia thì càng phải quên đi. Vậy mà con voi vẫn lọt lỗ kim; vẫn đầy người đi nhờ được mới lạ chứ (tôi thì chẳng lạ gì) ? Dư luận yêu cầu VPQH và Bộ KH&ĐT phải công khai ngay danh tính, nhân thân của những người "đi nhờ" và ai đã quyết định cho họ đi nhờ để người dân biết và giám sát, để từ nay về sau sẽ không xảy ra việc đi nhờ trái pháp luật như vừa qua nữa.
Chuyện ‘chuyên cơ’ của ‘chị Ngân xinh’
Quốc Quân Trần nhìn nhận, scandal đi nhờ chuyên cơ để trốn khỏi Việt Nam, cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn đúng là… nhục! Tuy nhiên ông tình nguyện làm… AQ để… “minh oan cho chị Ngân xinh”. Theo ông, “chị Ngân xinh” chả biết gì đâu! Tất cả chỉ vì bọn thuộc cấp tham lam. Kẹt ở chỗ “chị Ngân xinh” là Trưởng đoàn nên “chị Ngân xinh” vẫn phải chịu trách nhiệm vì lâu la làm bậy. Ông Quân đề nghị “chị Ngân xinh” nên “Tiu chết mẹ chúng nó đi!” (3).

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân 
trong phiên họp ngày 11/6/2018.
Tuần này, “nhục” có lẽ là một trong vài từ được dùng nhiều nhất trên mạng xã hội Việt ngữ. Việc dùng từ “nhục” trở thành phổ biến sau khi hệ thống truyền thông Nam Hàn loan báo, một người từng tháp tùng bà Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Nam Hàn hồi tháng 12 năm ngoái đã ra đầu thú để được hồi hương, một mới bị bắt vì cư trú trái phép. Chuyện chưa ngừng ở đó vì còn tới bảy người đi theo bà Ngân sang thăm Nam Hàn rồi ở lại, không chịu về và nay đang chui lủi ở đâu đó trên lãnh thổ Nam Hàn…

Sao không chỉ mặt gọi tên Trung Quốc?

Báo chính thống của VN viết "Trump đơn độc tại Liên Hợp Quốc" vì chỉ một mình ông ấy dám chửi thẳng vào mặt Trung Quốc. Trong khi những người lãnh đạo cộng sản như ông Minh dù tổ quốc bị Trung Quốc cướp đất đai, biển đảo, nhưng vẫn không dám chỉ mặt gọi tên Trung Quốc; có lẽ vì sợ bị quy là đồng bọn với Trump chăng ? Hèn và nhục quá Minh ạ. Hèn đến thế là cùng. Nhục đến thế là cùng. Tiên sư bố cái thằng khốn nạn. Khi lãnh đạo VN không dám chỉ đích danh kẻ xâm lược mình thì không nước nào dám bày tỏ ủng hộ nhân dân VN nữa. Nếu quan thày không cho chửi thì Minh đừng sang đó làm gì, từ chức về dạy học cho lương tâm nó thanh thản. Đừng để 90 triệu dân cứ nhìn thấy mặt Minh là chửi nữa, là gọi là thằng Phạm Hoàng Hôn chứ không phải Phạm Bình Minh, là bảo bố ông vô phúc nên mới sinh ra ông để ông làm nhục bố ông... Trump là người thực dụng, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ thực tâm giúp đỡ một tập đoàn đểu giả, đu dây, sống 2 mặt đâu...
Sao không chỉ mặt gọi tên Trung Quốc?
FB Nguyễn Ngọc Chu 29-9-2019
1. Bài phát biểu của ông Phạm Bình Minh tại Kỳ họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐLHQ) đã làm bao người thất vọng. Không phải chỉ Việt Nam mà cả các nước đang muốn giúp Việt Nam. Trung quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam, đem tàu đến thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng biển Việt Nam, mà Việt Nam không dám chỉ mặt gọi tên lên án Trung quốc tại ĐHĐLHQ thì ai sẽ lên án Trung quốc giúp Việt Nam?
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Phạm Bình Minh
2. Dù có ca ngợi bao nhiêu về Việt Nam và vai trò Việt Nam tại LHQ, thì sự né tránh gọi đích danh Trung quốc xâm lược đã hạ thấp uy danh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Đương nhiên bạn bè quốc tế biết rõ ai là người sợ Trung quốc – đó hiển nhiên không phải là nhân dân Việt Nam – một Dân tộc đã anh dũng đối mặt và chiến thắng hàng chục cuộc xâm lược của Trung quốc.

GIÁ TRỊ CỦA BÓ RAU

GIÁ TRỊ CỦA BÓ RAU
Người phụ nữ hỏi cậu bé: “Bé bán mớ rau này giá bao nhiêu?”
Cậu bé trả lời: “3.000 đồng/ một bó, thưa bà.”
Người phụ nữ liền nói: “6 bó 12.000 đồng, không bán tôi mua chỗ khác.”

Cậu bé nói: “Bà cứ mua với cái giá mà bà muốn. Có thể đây là khởi đầu tốt, bởi từ sáng tới giờ con vẫn chưa bán được bó nào.”
Người phụ nữ lấy những bó rau và rời đi, lòng thầm đắc thắng.
Bà ta ngồi trên chiếc ô tô ưa thích của mình, tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa với bạn bè. Ở đó, bà và người bạn gọi bất cứ món ăn nào họ thích.

Đánh trống kêu oan nhưng không dám nêu tên kẻ thù...

Khi xung đột quyền lợi mãnh liệt, người ta thường vạch mặt kể tên chửi thẳng đối tượng. Chỉ duy nhất đối với bố mẹ ông bà là phải cúi đầu né tránh, không bao giờ dám kể tên. Phải chăng chúng nó đang coi Trung Cộng là bố mẹ ông bà của chúng ?
KÊU OAN NHƯNG KHÔNG TỐ CÁO KẺ THÙ, CHỈ CÓ CS
FB Đỗ Ngà - Một anh chàng hớt hải đến công đường đánh trống kêu oan. Quan phủ nghe tiếng trống dồn dập và cho thăng đường. Quan hỏi:
- Ngươi đánh trống kêu oan về việc gì?
- Dạ bẩn quan, thảo dân muốn kêu oan về việc nhà thảo dân bị cướp ạ.
Trong hình ảnh có thể có: Đình Ấm Nguyễn, văn bản
- Thế nhà ngươi bị cướp cái gì?
- Dạ bị cướp cái ao ạ.
- Thế ngươi có biết danh tính kẻ cướp không?
- Bẩm quan, biết ạ.

TQ: Thị trưởng giấu 13,5 tấn vàng trong hầm bí mật

Sợ thật, trong chế độ độc tài, khi quyền lực không được kiểm soát thì tham nhũng sẽ không có giới hạn. 268 tỷ nhân dân tệ giá trị tương đương 45 tỷ USD theo tỷ giá mấy năm trước hoặc 38 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành. Đây mới là số tài sản của một quan chức nhỏ nhoi cấp thành phố của một tỉnh. Liệu có quan tham nào ở VN tích được số tài sản tham nhũng lớn như ông anh Tàu không nhỉ ?
Trung Quốc: Thị trưởng giấu 13,5 tấn vàng trong hầm bí mật
29/09/2019 TPO - Cảnh sát tìm thấy nhiều tiền mặt và 13,5 tấn vàng thỏi trong tầng hầm bí mật trong nhà Zhang Qi – cựu thị trưởng Đam Châu (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc). Ngoài số vàng, cảnh sát Trung Quốc còn tìm thấy một lượng lớn tiền mặt (nhân dân tệ, đô la Mỹ, euro) với tổng trị giá 268 tỷ nhân dân tệ, hai hãng tin Nga RT và Sputnik, báo Arab Times của Kuwait và một số trang tin điện tử dẫn nguồn báo mạng Trung Quốc cùng video clip kiểm kê vàng trong nhà.

Vàng trong tầng hầm nhà cựu 
thị trưởng Zhang Qi. Nguồn: RT.
Ông Zhang Qi sở hữu nhiều tòa nhà sang trọng rộng vài ngàn mét vuông. Nếu bị kết luận phạm tội tham nhũng, ông này có thể phải đối mặt mức án tử hình. Theo nhiều chuyên gia, số tiền, vàng trong tầng hầm của ông Zhang Qi có thể cứu Hy Lạp thoát vỡ nợ hai lần. Nhiều trang mạng Trung Quốc bình luận, tầng hầm của Zhang Qi đích thực là hang động của 40 tên cướp, Zhang Qi là Alibaba còn vàng là của người dân bị cướp.

Sun Group hay Địa Ngục Tự?

Sun Group hay Địa Ngục Tự?
Blog RFA CanhCo 27-9-2019 - Qua hai số báo ngày 23 và 25/9, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã có loạt bài phóng sự điều tra về hoạt động tàn phá môi trường tại Vườn quốc gia Bà Nà và Tam Đảo của tập đoàn Sun Group. Đó là các bài “Sun Group, Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo” và “Sun Group – “ông trời” không từ trên cao” đã gây dược tiếng vang lớn từ người đọc báo giấy lẫn mạng xã hội và quan trọng hơn cả cho đến nay đã gần một tuần lễ trôi qua những bài báo ấy vẫn còn hiện diện và không hề bị lấy xuống như thường thấy, kể cả sự nhắc nhở từ những người làm công tác kiểm duyệt báo chí.
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên
Người đọc báo Việt đã quen với sự cam chịu nên sự việc một tờ báo “Phụ nữ” dám làm công việc khác thường là nêu đích danh một tập đoàn cỡ như Sun Group đã làm họ… thức tỉnh. Nhiều người trong đó có kẻ viết bài nay không tin rằng một tập đoàn như Sun Group lại có thể bị đánh một cách bài bản như câu chuyện mà báo Phụ Nữ nêu ra. Hầu như ai cũng biết các tập đoàn lớn đều được bảo vệ vòng trong vòng ngoài rất chặt chẽ thế nên một bài báo công phu và nhiều bất lợi cho tập đoàn như thế không phải là một việc thường thấy.

NÃO TRẠNG CỦA BỘ TỘC NÔ LỆ!

Câu này hay: "Sao quý vị không kiện thằng bán thuốc, sao quý vị không tập hợp lại kiện thằng bệnh viện, sao quý vị không kiện thằng quản lý và yêu cầu con mụ Tiến phải xin lỗi toàn dân và từ chức. Một lũ hèn mạt mang trong mình não trạng nô lệ như quý vị thì còn bị bóc lột đày ải dài lâu". Ở nước dân chủ văn minh, khi xảy ra việc thế này, người dân lập tức thành lập các Hội nạn nhân của VN Pharma để giúp nhau, cùng nhau đấu tranh đòi bồi thường thiệt hại đến cùng. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tham gia giúp họ đấu tranh. Nếu cơ quan nào chậm chạp, thờ ơ, lập tức sẽ bị báo chí vào cuộc tố cáo, hạ bệ lãnh đạo... Nhưng đấy là ở bển, còn ở ta, não trạng nô lệ, nhìn thấy quan là khiếp sợ, mạnh ai nấy chạy, thì đòi được cái gì ?
NÃO TRẠNG CỦA BỘ TỘC NÔ LỆ!
FB Thanh Mai - Trên hành tinh này chả có bộ tộc nào hèn như bộ tộc Đông Lào, dân Đông Lào ra chợ mua rau kì kèo mặc cả từng đồng một, được cốc trà sữa mấy chục miễn phí thì chen chúc dẫm đạp lên nhau, hơn thua một vài đồng thì anh em bạn bè lật mình ra toan tính, bị ai đó nhìn đểu chửi đểu thì sấn sổ đòi chém giết... Thế nhưng...
Thế nhưng dân Đông Lào lại hào phóng một cách hèn mọn trước cường quyền. Thuốc có do tiền túi hay phát bảo hiểm cũng là tiền và quyền lợi của quý vị, quý vị mất cả chục triệu trăm triệu tiền thuốc ung thư giả chỉ biết trơ mắt ếch ra xem bị can khóc giữa toà và sự bình yên đáng ngạc nhiên của các cấp quản lý.

Thất vọng lớn với con trai ông Nguyễn Cơ Thạch

Từ khi biết Phạm Bình Minh, mình đã thất vọng vì tướng mạo ông này thuộc loại khôn vặt, hèn nhát đứng sau lưng người khác thì được chứ bảo đứng thẳng, hiên ngang đối chọi với địch thủ thì không bao giờ dám. Sau này ngôn ngữ Việt có từ "mưu hèn kế bẩn", mình nghĩ ngay đến ông này. Đọc toàn văn bài phát biểu của ông Minh tại đại hội đồng Liên hiệp quốc, thấy toàn những câu chung chung, nhất là không dám chỉ đích danh Trung Quốc xâm lược, mình thấy buồn, nhưng chuyện này chẳng có gì lạ. Thập kỷ 1980 dù có điểm này hay khác mình không thích, nhưng mình vẫn rất kính trọng bác Nguyễn Cơ Thạch, nhất là khi bác thực tâm mời nhóm làm toán trong kinh tế bọn mình về lập một Trung tâm tại Bộ ngoại giao để sau này giúp bác phân tích, dự báo và làm chính sách khi bác lên làm Thủ tướng. Tiếc thay bác Thạch là hổ phụ nhưng con trai không phải là hổ tử. Các cụ vẫn nói: được đời bố hỏng đời con. Những may là ông Minh không hỏng, chỉ là chưa thành đạt. Đừng nghĩ cái chức Ủy viên BCT, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao của ông Minh là to, là thành đạt. To hay thành đạt là giúp được gì cho đất nước, cho nhân dân, được nhân dân ghi nhận và biết ơn, chứ không phải cứ kéo bè kéo cánh, dùng mưu hèn kế bẩn để tranh chức đoạt quyền nhiều là thành đạt. Nhìn gương ông Nông Đức Mạnh đó, dù làm Chủ tịch Quốc hội 10 năm rồi Tổng bí thứ 10 năm, nhưng có ai bảo ông ấy thành đạt ? Có ai kính trọng ông ấy ? Ngay trong bài này, tác giả cũng có ý đó khi viết "khi nghe bài phát biểu của Bộ trưởng Minh, người Nhật, người Hồngkông, người Mỹ, người Ấn…. cũng thấy nản pha lẫn khinh bỉ lắm".
THẤT VỌNG LỚN
Lại một lần nữa Vietnam bỏ lỡ cơ hội vạch mặt giặc Tàu trước đại hội đồng Liên hiệp quốc. Theo tin mới nhất của đài RFA thì Việt Nam đưa căng thẳng Biển Đông ra Liên Hiệp Quốc nhưng tránh nói tên Trung Quốc. 
Trong bài phát biểu dài khoảng 15 phút trước UNGA, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói: “Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển của Việt Nam đã được xác định bởi UNCLOS (Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc 1982). Các nước liên quan nên kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc làm tăng thêm căng thẳng trên biển, và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật quốc tế, bao gồm UNCLOS”.
Xong.

ĐTM dự án Tam Đảo II có gì bí mật mà Bộ ko cấp ?

Tam Đảo II là dự án do một tập đoàn tư nhân - cụ thể là Sun Group - thực hiện, không phải dự án thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Thế nhưng, việc tiếp cận ĐTM - một báo cáo mà theo luật phải được công khai khó như mò kim đáy bể. Thật quá kỳ lạ. Phải chăng có mùi tiền, có nhóm lợi ích nằm ngay trong Bộ Tài nguyên và Môi trường ? Thập kỷ 2000, mỗi lần phải đến làm việc với Bộ này, mình rất chán vì quân tướng từ Bộ trưởng tới nhân viên đều giỏi nói phét nhưng rất lười biếng và làm gì cũng rất chậm chạp. Mình đã mấy lần định đi leo núi Tam Đảo và Ba Vì nhưng đều chưa thực hiện được. Phần vì bận và không thật khỏe (môi trường trên núi của VN khắc nghiệt và nguy hiểm hơn bên châu Âu hay Mỹ rất nhiều) nhưng chủ yếu là không có tuyến xe buýt chạy tới gần chân núi, trong khi mình thích đi xe buýt đến đó rồi hành quân lên núi.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Tam Đảo II - có gì bí mật?
28/09/2019 - Với mong muốn phản ánh thông tin đầy đủ, khách quan, ngày 6/8, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã gửi công văn số 160 đến Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị cung cấp báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Tam Đảo II. Như đã nói, khi con đường chính nối liền thị trấn Tam Đảo (cũ) vắt qua các đỉnh đồi cheo leo dẫn thẳng đến trung tâm đại dự án bị bảo vệ ngăn lại, muốn đến lõi rừng, chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất: từ chân núi phía sau chùa Tây Thiên băng qua những con đường không phải đường mòn, dốc, cực kỳ hiểm trở, nhiều lúc muốn bỏ về giữa chừng.

Ngôi chùa giả mang tên Địa Ngục Tự vẫn đang được xây dựng ngay lõi rừng quốc gia Tam Đảo. Cây cối vẫn đang bị đốn hạ và mìn vẫn nổ mỗi ngày hai lần ở đây.

Cù lao Dung đi chơi tám sự

Cù lao Dung đi chơi tám sự
Ở thị trấn cù lao Dung thì đầy những quán ăn và nhậu ngon hết hồn. Lẩu chua cá bông lau không lấy vị chua bằng me hay thơm mà bằng trái bần đặc sản, cá tươi, thịt dẽ, nước bột trái bần chua thanh đặc biệt. Dĩa rau có ngọn điểm những bông điên điển vàng tươi mập mạp, bông so đũa trắng ngát. Cá mò ó chiên giòn với sả ăn nóng thơm phức nuốt cả lưỡi. Thố kho quẹt chấm với rau luộc bốc khói. Cơm gạo chỗ nào cũng dẻo, nắm chim chim ăn không cũng hết tô.

Phà Đại Ngải qua cù lao Dung
Không nổi tiếng như quần thể bốn cái cồn Long-Lân-Quy-Phụng ở Bến Tre (nhưng cũng vì vậy mà đôi chỗ đã bị thương mại hóa khá nhiều), ở Sóc Trăng có cù lao Dung vẫn còn hoang sơ lắm. Ngoài mấy cái nhà nghỉ trước giờ hầu hết phục vụ cho dân môi giới bán cá tôm và các dịch vụ cho việc nuôi tôm cá, cù lao Dung hầu như chẳng có cái gì riêng cho khách vãng lai. Nhưng chính vì vậy mà cái cồn xanh ngắt nằm giữa sông Hậu này rất đáng để dân ưa khám phá thiên nhiên tìm tới, trước khi bị những công ty du lịch phá nát như đã phá nát rất nhiều nơi đẹp đẽ của Việt Nam trước đó.

Bài Thơ Tháng Tám - Bùi Minh Quốc

Bài thơ này tác giả Bùi Minh Quốc viết cách đây 25 năm. Tưởng rằng nó chỉ có giá trị lịch sử thời đó vì có những câu phê phán xã hội rất nặng. Nhưng ngờ đâu đến giờ nó vẫn mang hơi thở cuộc sống, thậm chí còn phản ánh chính xác cuộc sống hơn thời mới ra đời. Ai trong chúng ta chưa từng nghe, chưa từng lầm bẩm trong mồm: "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa / Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi". Kính trọng nhà thơ vì lòng dũng cảm của ông.
Bài Thơ Tháng Tám
Tác giả: Bùi Minh Quốc
Các anh – những người Tháng Tám
Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?
Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
“Thế sự du du…” thật giả nhập nhằng!…
Image result for Bài Thơ Tháng Tám - Bùi Minh Quốc
Có lẽ nào? Có lẽ nào? Lịch sử
Lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ
Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng
Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân?

Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi...

Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi,
Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời... 
Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn tấn trò bội phản
Dân tộc này bị vỡ nợ Tự Do? (Thơ Bùi Minh Quốc)
Xã hội đang vận hành theo hướng nào?
27/09/2019 Hệ giá trị của xã hội đã và đang bị đảo lộn. Đất, tiền, vật chất… được xem là giá trị cao nhất, đến mức con người có thể đánh đổi tất cả, từ danh dự của mình đến mạng sống của người khác, để giành lấy hoặc giữ lấy.

Một xã hội trống vắng về tinh thần, dễ dàng trở thành con mồi cho bạo lực nhằm tranh đoạt, tranh giành vật chất. Ảnh: Tấn Khải

Tại Liên Hiệp Quốc: VN sợ, tránh nói tên Trung Quốc

Việt Nam đưa căng thẳng Biển Đông ra Liên Hiệp Quốc, tránh nói tên Trung Quốc
RFA 2019-09-28 - Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 28/9 đã đưa vấn đề căng thẳng ở Bãi Tư Chính giữa Trung Quốc và Việt Nam ra Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA) nhưng tránh nói tên Trung Quốc. Trong bài phát biểu dài khoảng 15 phút trước UNGA, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói:
Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
 phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28/9/2019

“Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển của Việt Nam đã được xác định bởi UNCLOS (Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc 1982). Các nước liên quan nên kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc làm tăng thêm căng thẳng trên biển, và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật quốc tế, bao gồm UNCLOS

Thời điểm thích hợp để VN kiện TQ ra tòa quốc tế?

Bài này có nhiều thông tin bổ ích về điều kiện, quy trình, thủ tục... để kiện một nước ra tòa. Tôi thích bài này nhưng không tán thành kết luận của cô Trang là "thời điểm lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để đưa TQra tòa án".
Thời điểm thích hợp để Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế?
Bước đầu tiên bao giờ cũng là sự ủng hộ của tất cả các nước, hay đa số các nước của một tổ chức nào đó. Phải ra được một cái nghị quyết nói rằng Đại hội đồng Liên hợp quốc rất quan ngại về tình hình Biển Đông. Cho nên nếu VN muốn sử dụng ý kiến tham vấn, thì lúc nào cũng phải tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Đó là một trong những lý do mình nói là VN phải đưa ra cho quốc tế biết nhiều hơn về vấn đề Biển Đông, phải đưa ra Đại hội đồng LHQ. Nhìn chung thì chưa phải là thời điểm thích hợp để đưa ra tòa án… Những khó khăn đó khiến cho thời điểm lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị 
phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hôm 27/9/2018
Ngày 28/9/2019, Bộ trưởng Ngoại giao – Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Đã có những mong đợi là ông sẽ đưa vấn đề căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ra UN lần này để có thể đạt được một nghị quyết lên án Trung Quốc, làm cơ sở cho những vụ kiện TQ ra tòa quốc tế. Nhân dịp này, Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn bà Phạm Ngọc Minh Trang – Giảng viên khoa Quan hệ Quốc tế trường Đại học khoa học xã hội nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam, hiện giờ là học giả theo chương trình Fulbright tại trường Luật thuộc Đại Học New York.

KẺ TÀN ĐỘC VÀ HÈN HẠ THẾ KỶ

Khắp nơi người dân kêu than vì bị ung thư. Cái gì ở VN bây giờ cũng là nguyên nhân gây ung thư vì bẩn quá, từ không khí ô nhiễm, nước sinh hoạt, đồ ăn uống tới thuộc chữa bệnh. Đây là lỗi và trách nhiệm của nhà nước, nhưng quan chức nhà nước cứ nhởn nhơ vui vẻ coi như không liên quan. Thằng Hùng này chỉ là 1 tên bị lộ và nhà nước đành phải hy sinh nó để làm dịu dư luận. Những tên quan tham độc ác đứng trước vành móng ngựa 👉 đều hên nhát. Dám làm nhưng không dám chịu. Đó là vì chúng nó đang sống trên thiên đường nên khi biết sắp phải xuống địa ngục thì hoảng sợ; còn dân chúng đang sống ở địa ngục quen rồi nên trước vành móng ngựa chỉ sợ thêm một ít thôi.
KẺ TÀN ĐỘC VÀ HÈN HẠ THẾ KỶ
Fb Trung Dinh - Khi những bệnh nhân đang tuyệt vọng phải đặt niềm tin và hy vọng mong manh vào những viên thuốc để mong thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo và lưỡi hái tử thần oan nghiệt, tên này cùng đồng bọn đã nhẫn tâm lừa dối họ, cướp đi mất cơ hội sống và đã tuyên án tử cho biết bao nhiêu người khốn cùng. Nếu hắn và đồng bọn không bị tóm cổ và vô hiệu hóa thì bao nhiêu người nữa sẽ tiếp tục nhận án tử và biết bao nhiêu gia đình phải chịu nỗi tang thương cùng cực đây?

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên tổng
 giám đốc VN Pharma) khóc lóc trước tòa.
Xã hội này vẫn còn bao nhiêu kẻ tham lam tàn độc và hèn hạ đang lừa dối và giết hại những người vô tội bằng những việc độc ác bằng cách tẩm độc hoặc làm giả đồ ăn, thức uống, thuốc men hay gây ô nhiễm môi trường sống!
Nay thì hắn đứng trước vành móng ngựa và khóc lóc thảm thương cho chính mình.
Một tên tàn độc và hèn hạ! Thật là vô liêm sỉ!

MAFIA VIỆT NAM: BÁO ĐỘNG ĐỎ (!)

MAFIA VIỆT NAM: BÁO ĐỘNG ĐỎ (!)
Theo Định nghĩa của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol thì Mafia được định nghĩa như sau: ”Đó là hoạt động tội phạm nhằm thu lợi bất chính, có sự “câu kết”của nhân viên công lực chính quyền...". Như vậy thì rõ ràng, tất cả những vụ “đại án” mà Đảng và Nhà nước chúng ta đã, đang và tiếp tục xử lý đều có dấu hiệu quả hoạt động Mafia(!)
Image result for MAFIA NAM cam
Những năm gần đây,người viết những dòng này đã không ít lần nói về tình trạng “Mafia” ở Việt Nam chúng ta để cảnh báo nguy cơ cho toàn xã hội. Còn nhớ,cuối những năm 80 của thế kỷ trước-trong một chuyến công tác dài với 1 đồng nghiệp vốn là sĩ quan quân báo từ quân đội chuyển sang. Mỗi lần nói chuyện về chính trị xã hội bao giờ anh cũng đau đáu: "Việt Nam đã có Mafia chưa”(?)

Thầm kín chuyên cơ và 9 “đậu phộng” của bà Ngân

Nhờ có cái trò “quản lý kém” thì mấy anh đầu nậu lo khâu tổ chức như anh Hạnh Phúc và anh Chí Dũng mới kiếm chác được chứ! Có người bảo chị có 300 áo dài bị oan. Nhưng oan thế nào mà oan. Khi 9 người “đậu phộng” không về, chả nhẽ Phúc và Dũng cũng giấu nhẹm chị Ngân? Chị chắc chắn phải được báo cáo sau chuyến đi. Mà nếu chúng không báo cáo thì dư luận của mấy trăm người trong đoàn và rất nhiều cán bộ tham gia tổ chức cũng phải lọt tới tai chị chứ. Nếu không thì chị là phỗng à ? Chị biết mà vưỡn mần thinh không ý kiến ý cò gì, không báo cáo dân..., cho tới nay đã hơn 10 tháng là sao ? Nếu truyền thông Hàn Quốc không rùm beng thì 9 người này đã “hoá bùn” rồi. Bây giờ ngay cả danh tính 9 người “đi lạc” chị cũng không dám cho cấp dưới công bố. Vì sao ? Vì công bố ra, thân nhân 9 đứa đó ngứa mồm phun ra phải chi hết bao nhiêu cho các anh đầu nậu trong các ban bệ tổ chức, sắp xếp nhân sự tham gia chuyên cơ thì hỏng hết bánh kẹo chứ bỡn à... Tốt nhất là các bố mẹ dân bỏ ngay chuyên cơ đi. Cứ thuê 1 khoang trên máy bay thương mại mà đi. Đoạn này hay "Người biết chuyên cơ thì không nói, người nói về chuyên cơ thì chưa từng lên chuyên cơ bao giờ. Biết được, nói được thì không viết. Chưa thấy ai vừa biết vừa viết". Đúng thế thật. Tôi biết một số chuyện nhưng cũng không dám viết ra vì có thể chỉ là cá biệt và bí mật quốc gia.
Thầm kín chuyên cơ
FB Giang Công Thế - Vụ 9 người đi nhờ rồi bỏ trốn bên Hàn Quốc là cái đinh so với những gì mà các vị đi làm sứ quán ở các quốc gia nhất là những nước lớn thường chứng kiến. Dường như họ phải lo thuê chỗ đỗ máy bay, giờ đến giờ đi. Nếu nguyên thủ thăm chính thức sang Washington DC thì máy bay được đỗ miễn phí ở sân bay quân sự Andrews. Hết thăm chính thức còn đỗ thì phải trả tiền không rõ là bao nhiêu, chắc chắn $$$$$$/ngày, không nhỏ.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, văn bản
Các vị công tác trong đại sứ quán ngại nhất là nhỡ ai đó kết hợp công tư mà ở thêm thì vô cùng rắc rối. Chuyên cơ thời LIên Xô mà được các đại gia, giờ đang xây dựng đất nước, kể ra thì ối chuyện. Thử hỏi cụ Trần Văn Thiềm bôn ba nhiều sứ quán sẽ ra nhiều chuyện thầm kín không ai dám nói. Người biết chuyên cơ thì không nói, người nói về chuyên cơ thì chưa từng lên chuyên cơ bao giờ. Biết được, nói được thì không viết. Chưa thấy ai vừa biết vừa viết :)

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Hải Dương 8 đang trở lại bãi Tư Chính lần thứ tư

Biển Đông: Nhóm tàu Hải Dương 8 chuẩn bị trở lại xâm phạm bãi Tư Chính lần thứ tư
28/09/2019 T in Biển Đông - Trang Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cập nhật tình hình thực địa ngày 27/9 qua bản đồ AIS vệ tinh. Chi tiết đáng lưu ý nhất: Các tàu hải cảnh 37111 và 31302 của Trung Quốc đã rời Đá Chữ Thập trở về vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hướng về khu vực bể dầu Nam Côn Sơn.
Tình hình khu vực lô dầu 06.1 ngày 27/9. Nguồn: DA ĐSK Biển Đông
Khoảng cách từ tàu hải cảnh 37111 tới khu vực
Hakuryu-5 vào lúc 21h22′. Nguồn: DA ĐSK Biển Đông
Vào lúc 21h23′ ngày 27/9/2019, hai tàu này đi với vận tốc 18 hải lý và còn cách khu vực giàn khoan Hakuryu-5 gần 50 hải lý, tức khoảng 3 tiếng đồng hồ nếu chạy cùng tốc độ. Riêng tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 vẫn ở Đá Chữ Thập nhưng đã trở ra khu vực phía ngoài, có thể sẵn sàng khởi hành bất kỳ lúc nào.

Khách không mời

Khách không mời
Nguyễn Đào Trường 28-9-2019 - Tôi đang ngồi trên nhà thờ nói chuyên cùng mấy ông bạn già, cũng là đạt nguyện vọng sống vui, khỏe có ích ở độ tuổi U90. Câu chuyện đang cuốn hút, say sưa bình luận về tập sách “Quận chúa biệt động” của nhà văn đại tá công an Đặng Vương Hưng, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, ấn hành năm 2008, nhiều người tìm đọc. Chính chúng tôi cũng đều mới được đọc tác phẩm.
Ảnh bìa sách “Quận Chúa Biệt Động”, của Đặng Vương Hưng
Cuốn sách nêu bật trong xã hội Việt Nam nhiều người rất có công lớn trong cuộc “chống Mỹ” ở miền Nam trước 1975, mà cuộc sống quãng cuối đời lại khốn khó, bất hạnh. Tiêu biểu như bà “Quận chúa biệt động”. Xuất thân thuộc tầng lớp quý tộc, người từng đỗ bác sỹ y khoa loại xuất sắc tại Cộng Hòa Pháp. Về nước vừa làm bác sỹ, vừa hoạt động tình báo đơn tuyến mang mật danh H11, bà Đặng Thị Ngọc Diệp còn mang nhiều tên giả khác trong mạng lưới tình báo của cố vẫn Tổng thống Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn…

Xe Gateway tông xe bồn là ‘quả báo nhãn tiền’

Mình cũng muốn tin là "quả báo" nhưng chắc không phải vì quả báo phải nhằm vào mấy đứa trực tiếp liên quan đến vụ án hoặc cố tình bẻ cong sự thật cái chết của cháu Long.
Xe trường Gateway tông xe bồn là ‘quả báo nhãn tiền’
September 27, 2019 - HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 27 Tháng Chín, sau một đêm giữ im lặng, các báo nhà nước cùng đưa tin về vụ một chiếc xe 16 chỗ đưa đón học sinh Trường Quốc Tế Gateway đâm vào phía sau một chiếc xe bồn đang dừng đèn đỏ tại ngã tư thôn Vạn Lộc, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh. Vụ đụng xe này sẽ không có gì đáng nói nếu như cộng đồng mạng không xôn xao bàn tán về “yếu tố tâm linh” liên quan đến cái chết còn nhiều uẩn khúc của cậu bé Lê Hoàng Long, học sinh trường Gateway hôm 6 Tháng Tám, 2019.

Hiện trường vụ tai nạn. (Hình: Tuổi Trẻ)
Sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 26 Tháng Chín, tài xế của xe trường Gateway được ghi nhận bị thương và mắc kẹt trong cabin. Thời điểm đó, trên xe không có học sinh nào. Theo báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân vụ tai nạn “đang được nhà chức trách điều tra.”

Đơn xin đi nhờ chuyện cơ Chủ tịch Quốc hội

Đơn xin đi nhờ chuyện cơ Chủ tịch Quốc hội
LS Đinh Đăng Mạnh, FB Manh DangMẫu đơn được thực hiện trong chương trình trợ giúp tư vấn pháp luật miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, cận giàu và giàu. Cho nên, quý khách tùy nghi sử dụng mà không phải thanh toán phí thù lao luật sư.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râm và văn bản

Tư vấn mẫu đơn:

--------------------------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----ooOoo-----

ĐƠN XIN ĐI NHỜ CHUYÊN CƠ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Kính gởi : Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội
Tôi tên là ...
Sinh năm ...
Căn cước số ...
Cư trú tại ...
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản
Với đơn này, đề nghị bà Chủ tịch Quốc Hội cho phép tôi được đi nhờ máy bay (chuyên cơ) trong chuyến công du của bà đến quốc gia ...
Mong bà chấp thuận và sớm hồi âm để tôi tiện thu xếp việc thanh lý nhà cửa tại Việt Nam.
Tôi thành thật cảm ơn.
Trân trọng.
TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 201 ...
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Dư luận chế nhạo phát ngôn của ông Phúc

Dư luận chế nhạo phát ngôn ‘đi nhờ chuyên cơ’ của Nguyễn Hạnh Phúc
Nhà báo kỳ cựu Đoàn Khắc Xuyên ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “Giờ thì tôi tin chắc như bắp lời ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông [CSVN], rằng Việt Nam có thể làm được những thứ mà thế giới không ai làm được: Xuất khẩu lao động chui bằng chuyên cơ dành cho nguyên thủ quốc gia. Bái phục! Mà điều diệu kỳ nữa là, nhờ cơ chế u u minh minh này, sự việc long trời lở đất ấy được ỉm đi gần cả năm trời. Nếu không nhờ bọn báo [Nam] Hàn rách việc, quốc dân ta vẫn ù ù cạc cạc, tin rằng lãnh đạo ta rất tài tình đang làm hết sức mình vì sự giàu mạnh của tổ quốc.”

Trụ sở Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư, nơi bị quy trách nhiệm 
vụ chín người bỏ trốn tại Nam Hàn. (Hình: Thanh Niên)
SÀI GÒN, Việt Nam – Mạng xã hội hôm 26 Tháng Chín tràn ngập những lời cười nhạo xen lẫn phẫn nộ quanh phát ngôn mang tính “chữa cháy” thô thiển của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc Hội VN về vụ 9 người trong phái đoàn bà Kim Ngân bỏ trốn tại Nam Hàn. Ông Hạnh Phúc nói: “Chín người bỏ trốn ở lại Nam Hàn thuộc phái đoàn kinh tế tham dự diễn đàn Đầu Tư và Thương Mại Việt Nam – Nam Hàn hồi Tháng Mười Hai, 2018. Sự kiện này do Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư [CSVN] tổ chức và phái đoàn chỉ đi nhờ chuyên cơ chở bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội [CSVN].”

ĐỂ KHUYẾN KHÍCH PHỤ NỮ ĐẺ...

Chưa bao giờ chế độ ta vô trách nhiệm với phụ nữ và trẻ em như bây giờ. Đất nước lụn bại thể hiện qua cảnh nheo nhóc của phụ nữ và trẻ em. Hàng ngày đến trường dạy học, mình nhìn các sinh viên nhỏ bé như trẻ em 10 tuổi ở bên Tây, Tàu, Nhật, Hàn, Thái... mà thấy thương. Hiện giờ là tháng các em đang học quân sự. Trông các em trong trang phục người lính mình nhớ tới trẻ em các bộ tộc Lào bị cưỡng ép đi lính trước năm 1975. Hồi đó thanh niên Lào chết gần hết nên chính quyền và các lực lượng đối lập bắt cả trẻ em 13-14 đi lính, súng dài hơn cả chiều cao của trẻ... Chế độ VN bây giờ không thể lo được cho các đứa trẻ thì lãnh đạo đừng kêu gọi phụ nữ sinh thêm. Và nếu một người chồng không thể thay thế nhà nước lo tương lai cho trẻ thì các ông cũng nên dẹp việc sinh đẻ cho đỡ khổ. Nói thật, đa số đàn ông hèn nhát, lười biếng ở xứ này không đủ tiêu chuẩn để làm chồng và cũng không đủ tư cách để làm cha.
ĐỂ KHUYẾN KHÍCH PHỤ NỮ ĐẺ
Tôi mới đọc được ý kiến của một lãnh đạo của thành phố lớn nhất đất nước về lý do vì sao phụ nữ bây giờ ngại sinh con trong khi điều kiện kinh tế ngày càng khá và đời sống ngày càng tốt lên. Đó là cấp lãnh đạo. Còn ở mức độ cá nhân thì tôi mới đọc một bài của một bạn nam kêu gọi các bạn nữ nên đẻ trước 30 tuổi hoặc càng sớm càng tốt. Vì tuổi càng cao thì người nữ càng mất giá trị, trong khi người nam thì càng tăng giá.
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, văn bản
Đây là một điều hết sức mắc cười và vô lý. Mấy anh con trai chẳng có tư cách gì mà kêu con gái phải đẻ sớm hay muộn cả, họ là những cá nhân độc lập và biết phải làm gì tốt nhất cho bản thân mình. Lý do các vô gái có ăn học và hiện đại ngại đẻ không phải vì họ không muốn, vì chẳng có một người mẹ tiềm năng nào lại không muốn có con. Họ chỉ hoãn lại vì họ chưa tìm đúng đối tượng đáng tin cậy, họ chỉ lùi lại vì cảm thấy bất an trong môi trường hiện tại.

Đơn thương độc mã vào biển Đông, tàu Mỹ bị TQ vây?

Đơn thương độc mã vào biển Đông, tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan bị 7 chiến hạm Trung Quốc vây?
Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 26/9 phản ứng về những thông tin liên quan đến sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan trên biển Đông. Trả lời câu hỏi của phóng viên - đề cập hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ di chuyển ở biển Đông và có một số tàu được cho là chiến hạm Trung Quốc xung quanh, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường chỉ trích nhóm tàu sân bay của Mỹ đã "đến biển Đông để diễu võ dương oai, thúc đẩy quân sự hóa khu vực".

Hình ảnh vệ tinh được cho là thể hiện vị trí tàu USS Ronald Reagan trên biển Đông vào cuối tháng 9 (màu vàng), với các chiến hạm Trung Quốc (màu đỏ) xuất hiện xung quanh (Ảnh: Weibo)

"Chúng tôi kiên quyết phản đối điều này," ông Nhậm nói. "Chúng tôi yêu cầu Mỹ tôn trọng mối quan ngại về an ninh của các nước trong khu vực, đóng góp năng lượng tích cực cho hòa bình và ổn định ở biển Đông." Ông Nhậm còn ngang nhiên tuyên bố, quân đội Trung Quốc sẽ "nghiêm túc thực thi chức trách và sứ mệnh".

Xử VN Pharma: Viện Kiểm sát và Bộ Y tế bất đồng

Xử VN Pharma: Viện Kiểm sát và Bộ Y tế bất đồng
27 tháng 9 2019 - Viện kiểm sát tỏ ra không đồng ý khi Bộ Y tế Việt Nam cố chứng minh thuốc ung thư giả chỉ là thuốc 'kém chất lượng'. Khung hình phạt của tội danh này là từ 20 năm tù tới chung thân hoặc tử hình.
Ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên Tổng Giám đốc 
Công ty VN Pharma, trong phiên sơ thẩm năm 2018
Phiên xử sơ thẩm lần hai với 12 bị cáo bắt đầu hôm 24/9 tại TP Hồ Chí Minh trong vụ án. Vào hôm 27/09, phiên xử được cho là đi vào phần cuối cùng trước khi tòa nghị án thì có những diễn biến gây tranh cãi. Đại diện Viện Kiểm sát TP HCM (VKS) bác bỏ những thông tin của Bộ Y tế đưa ra khẳng định thuốc H-Capita (chữa ung thư) "đạt chuẩn và chỉ bị giả mạo về nguồn gốc xuất xứ". 

Đảng CS muốn chặn 'chạy chức' trước hội nghị 11

Đảng CS muốn ngăn chặn 'chạy chức' trước hội nghị 11
27 tháng 9 2019 GS Carl Thayer lại cho rằng, sẽ không có cuộc đấu tranh quyền lực như vậy tại Hội nghị Trung ương 11 sắp tới. Ông nói: "Đấu tranh quyền lực là một thuật ngữ gây nhiều tranh cãi, bởi nó không được minh định rõ ràng. Nếu đấu tranh quyền lực có nghĩa là một nỗ lực phối hợp của một phe trong đảng để đảo ngược vị thế chính trị hiện tại của Việt Nam dưới thời Tổng bí thư Trọng, thì tôi cho rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc đấu tranh quyền lực sẽ diễn ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sắp tới này cả." Ông Thayer cũng đề cập đến khả năng, từ nay đến trước Đại hội XIII, có thể sẽ có những nhân vật được bầu vào Bộ Chính trị, bổ khuyết cho hai vị trí vẫn trống (thực ra là ba nếu bao gồm cả trường hợp ông Đinh Thế Huynh).
Quy định về kiểm soát quyền lực vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngay trước khi diễn ra Hội nghị TW 11 (khóa XII). Thời điểm ban hành quy định này trước Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) đặt ra câu hỏi về mục đích của nó, có phải để tiếp tục chỉnh đốn nội bộ. Quy định 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền nêu ra một loạt nội dung: "Không bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan;"

CON CHÓ GIỮ NHÀ

CON CHÓ GIỮ NHÀ
Xuân Bắc sinh năm 1976 ở Việt Trì , Phú Thọ . Với nghề diễn hề nhảm cùng với sự tích cực bưng bô cộng sản thì hiện Xuân Bắc đã thành NSƯT , Giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Sau hơn 20 năm diễn với những vai hề rẻ tiền , chẳng biết Xuân Bắc kiếm đâu ra nhiều tiền rồi mua hẳn một miếng đất rộng cả nghìn m2 giữa tp Hà Nội . Sau đó Xuân Bắc cho người xây riêng một căn biệt phủ xa hoa toàn bằng gỗ rừng quý hiếm . 
Thật khốn nạn khi với những thành tích gián tiếp phá rừng , phá hoại thiên nhiên nhưng năm 2010 Xuân Bắc lại được chọn làm Đại sứ thiện chí của UNICEF về nước sạch và môi trường . Đỉnh điểm của sự bỉ ổi là Xuân Bắc lên truyền hình VTV kêu gọi mạnh tay bắt giữ những người biểu tình chống nhà máy Formosa xả thải ô nhiễm môi trường năm 2018 .

Người của đoàn QH bỏ trốn: Nói thẳng cho hết nhẽ

Về trách nhiệm, bà Ngân dẫn đầu đoàn nên phải chịu trách nhiệm chung, nhưng về nhân sự cụ thể thì Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Bộ trưởng Bộ KHĐT phải gánh. Tuy nhiên, Nguyễn Hạnh Phúc chắc được bao che nên thoát; mọi tội sẽ phải đổ lên đầu Nguyễn Chí Dũng. Đến nay cũng chỉ có duy nhất Dũng phải đứng ra nhận thiếu sót và xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Chẳng ai chấp nhận mấy lời đó của Dũng vì lời quan trọng nhất là xin lỗi nhân dân và công bố tên 9 kẻ bỏ trốn thì Dũng kiên quyết không nói. Mặt khác theo quan sát thực tế của tôi, tổ chức một đoàn chuyên cơ rất phức tạp, cách làm của ta lại bát nháo, trách nhiệm và quyền hạn chồng chéo lên nhau, các bên đều xin ý kiến thống nhất của nhau, lại thường xuyên có ý kiến, điện thoại can thiệp của mấy ông rất to ở trên... nên cuối cùng sẽ rất khó quy kết trách nhiệm cho các cá nhân liên quan vì mớ bòng bong tập thể. Các đoàn chuyên cơ khác cũng như vậy cả thôi. Vụ này bà Ngân và Dũng đúng là đen và cũng thật bất ngờ vì người dân vẫn tưởng chỉ dân nghèo mới phải chạy trốn khỏi thiên đường của Đảng để kiếm sống chứ ngờ đâu bọn giầu, thân thiết giới quan chức đến thế mà cũng tìm cách tháo chạy vì lý do kinh tế chứ không vì lý do khác như chính trị hay sang đó nghỉ hưu với con cái... Đặc biệt vụ này Dũng rất khó giải quyết vì số lượng tẩu thoát lớn, tẩu thoát theo đoàn có tổ chức và được chuẩn bị từ trước. Nghe nói cả 9 người hay hầu hết trong 9 người bỏ trốn này đều quê Hà Tĩnh, chính là quê hương của Dũng. Thế mới khó và khổ cho Dũng.
Người của đoàn Quốc hội bỏ trốn: Nói thẳng cho hết nhẽ
Trần Quang Vũ 27-9-2019 - Vào lúc ĐCS VN đang làm nhân sự cho ĐH13 và có những đồn đoán bà Ngân sẽ ở chức vụ cao hơn thì, đùng một phát, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về Đoàn QH do bà Ngân đứng đầu đến 162 người sang thăm Hàn và hội đàm và có 9 người bỏ trốn, xâm phạm Luật pháp Hàn Quốc. Mà bỏ trốn gần năn nay, VN không có động thái công khai ngoại giao và quôc nội. Nếu thật như thế, cửa cho bà Ngân chưa bị đóng thì cũng hẹp đi đáng kể.
Tại cao cửa hẹp. Ba lý do:
1. Đoàn ngoại giao, không bảo vệ như Tổng thống Mỹ thì sao phải đông thế. Bà Ngân không thể thuyết minh được chức trách của mỗi trong 162;
2. Đưa doanh nhân theo thì doanh nhân phải góp tiền. Thăm thì có ngân sách, tiền doanh nhân góp là của riêng các người có chức trách trong đoàn;
3. Lợi dụng cơ chế nhà nước để xây dựng, vuôn vén bè cánh.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Về mấy đứa lên giọng dạy dỗ nhà báo Thu Trang

Trong những tình huống gai góc như thế này, bất cứ ai "phản pháo" Thu Trang mà dựa vào soi hình thức bài báo không chuẩn thì kẻ đó quá kém cỏi. Tuy mang danh phản biện nhưng thực chất là chơi trò đánh dưới thắt lưng hay dưới váy Thu Trang. Quá hèn hạ. Thói đời vừa hèn vừa tham, khi thấy ai làm được gì đó hơn mình là tìm cách bỉ bôi, chọc ngoái, nhất là lại được tiền của doanh nghiệp... Lại nhớ tới luật nhân quả. Những đứa mạt sát Thu Trang rồi sẽ nhận khẩu nghiệp bút nghiệp.
Về những người lên giọng dạy dỗ nhà báo Nguyễn Thu Trang
FB Hằng Thanh 27-9-2019 - Thấy nhiều anh chị làm báo vẫn lên giọng dạy dỗ về nghề sau khi em Nguyễn Thu Trang có loạt bài “tẩn” Sun. Đại ý là không đúng thể loại nọ kia. Cá nhân mình “rụt rè” đưa một ví dụ: Báo ANTG tháng có chuyên mục phỏng vấn nhân vật mà khi ra đời, chính những người sáng tạo ra nó – là nhà văn Nguyễn Quang Thiều và Hữu Ước – cũng phải thừa nhận kiểu bài đó mà áp vào giáo trình báo chí xứ Đông Lào thì không thuộc thể loại nào. Nhưng vấn đề là, chuyên mục đó từ khi ra đời đến nay luôn có đông bạn đọc.Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Nếu những người làm tờ báo ấy cứ nguyên tắc về thể loại, mà không dám phá cách tạo con đường phi truyền thống, thì đã không có tờ ANTG từng lọt top đầu làng báo về lượng phát hành. Tương tự, bài “không đúng thể loại” của em Trang cũng mang đến lượng người đọc vượt qua tất cả các bài từng đăng trên báo Phụ Nữ TPHCM.

Sun Group, bọn bảo kê và tội phạm (Kỳ 2)

Xem để biết. Bài này viết kém, thông tin hời hợt, lý lẽ bảo vệ nhà báo Thu Trang quá yếu.
Sun Group, bọn bảo kê và tội phạm (Kỳ 2)

27-9-2019 Tiếp theo phần 1, và xem ở đây.
Khi loạt bài “Sun Group ‘ông Trời’ không từ trên cao” và “Sun Group, Địa ngục Tự và ma trận…” xuất hiện trên báo Phụ Nữ TPHCM, nó như một hồi chuông đánh động lương tri của những ai cầm bút. Nó là tiếng sấm nổ giữa trời quang, nhắc nhở những người yêu quê hương, yêu ngọn núi, dòng sông, phải lên tiếng đấu tranh cho công bằng lẽ phải. Nó là lời cảnh báo bọn quan quân cướp ngày và những kẻ lắm tiền nhưng ngông cuồng, vô đạo, ắt sẽ gặt ác báo.
Bà Nà thuở xưa (ảnh trên) và hình hài
 kỳ dị dưới thời Sun Group. Photo Courtesy
Cũng không nằm ngoài dự đoán, bọn bồi bút đã tức khắc ra tay.
Liên tiếp hai bài chỉ trích, mạt sát nhà báo Thu Trang là của Võ Đức Phúc (Fanpage Mệ – Ngọc Bảo Châu). Phúc sinh năm 1983 tại Huế, là phóng viên báo Người Tiêu dùng, chi nhánh phía Nam. Thật ra, Võ Đức Phúc có mối thâm thù với Lê Huyền Ái Mỹ, Tổng Biên tập báo Phụ nữ TP HCM. Nay không biết có nhận gì của Sun Group hay không, mà quay ra tấn công Thu Trang. Trên Facebook của mình, Phúc dùng ngôn từ cà khịa, xúc xiểm và độc ác để “soi” một người phụ nữ. Võ Đức Phúc đặt ra những câu nghi vấn thật khôi hài và sơ đẳng:

Sun Group, bọn bảo kê và tội phạm (Kỳ 1)

Thông tin trong bài này chỉ có tính tham khảo vì không được kiểm chứng bởi cơ quan, cá nhân có trách nhiệm. Tôi lưu bài này để muốn lưu một suy nghĩ tôi đã có từ lâu và nay tiếp tục được phát triển cao hơn nữa. Đó là chính quyền này hiện nay có còn kiểm soát được đất nước không hay đất nước đang là đồ chơi trong tay các tập đoàn mafia do nước ngoài điều khiển ? Câu hỏi này đường như ngớ ngẩn, nhưng đáng buồn nó lại rất thật. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải nhìn lại lịch sử. Theo tôi, trước năm 1983, về cơ bản chính quyền chúng ta mạnh, thực sự kiểm soát được đất nước. Tuy nhiên, từ năm 1983 trở đi, chính quyền bắt đầu suy yếu vì gần như mất hoàn toàn lòng dân trong khi các thế lực thù địch và chính người dân bất bình đã không công khai nhưng tìm cách phá tan hoặc đảo ngược được các quyết định của chính quyền. Những năm 1984-1986, mỗi khi họp bàn về công tác quản lý kinh tế yếu kém, ông Lê Đức Thọ thường than phiền về tình trạng mafia, nhất là mafia Chợ Lớn do Tàu chống lưng, ngày đêm ngang nhiên phá hoại các chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước mà chúng ta không làm gì được. Ông Thọ nói chúng ta biết đích xác những kẻ nào đang chỉ huy phá hoại chính sách kinh tế của ta nhưng không có bằng chứng để bắt được chúng vì chúng vận hành theo cơ chế ngầm, phân cấp triệt để và luật im lặng của mafia. Chú Việt Phương nhiều lần nói với tôi là vào năm 1984, 1 năm trước năm đổi tiền 1985, lực lượng kinh tế của chính quyền (kinh tế nhà nước) chiếm 60-65% cả nước; thế lực đối lập và người dân chỉ chiếm 35-40%, mà việc điều hành kinh tế đã rất khó khăn; nhưng sau thất bại của cải cách giá lương tiền tháng 9/1985, tình hình đã đảo ngược. Kinh tế nhà nước chỉ còn chiếm 40%, trong khi thế lực mafia điều hành được chiếm tới 60%. Giai đoạn 1985-1990 nhà nước gần như bất lực trong điều hành kinh tế, tỷ lệ lạm phát thường từ 400% đên gần 800% mỗi năm, hàng loạt cuộc khủng hoảng kinh tế, tín dụng, ngân hàng do mafia đạo diễn liên tiếp xảy ra... Chỉ sau khi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc năm 1991, các thế lực mafia mới giảm chống phá (theo chỉ đạo của Bắc Kinh). Mặt khác giai đoạn 1991-2004, nhờ mở cửa ra bên ngoài, bán nhiều tài nguyên và được nối lại viện trợ ODA nên tiềm lực kinh tế của nhà nước đã vượt trội so với khu vực do mafia kiểm soát, nhờ đó càng ngày chính quyền càng tăng cường được khả năng quản lý đất nước. Tính chung trong thập kỷ 1980, chính quyền không kiểm soát được đất nước, nhưng trong thập kỷ 1990 và 3-4 năm đầu của thập kỷ 2000, chính quyền đã khôi phục được phần lớn khả năng kiểm soát của mình (giai đoạn này TQ ít can thiệp vào việc riêng của VN). Đáng tiếc từ đầu thập niên 2000, người ta bắt đầu nghe và càng ngày càng được nghe nhiều về cụm từ "doanh nghiệp điều hành chính phủ", nhất là trong 10 năm cầm quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng (2006-2015). Nhiều chuyện khôi hài, tiếu lâm nhưng có thật về việc lãnh đạo doanh nghiệp điều hành lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, địa phương đã được kể ở khắp nơi, kể cả tại diễn đàn Quốc hội, cho thấy chuyện doanh nghiệp điều hành chính phủ là có thật (ví dụ Phạm Thanh Bình chủ tịch Vinashin hay Trần Bắc Hà chủ tịch BIDV). Tuy nhiên, thời ông Dũng, các doanh nghiệp điều hành chính phủ theo cách độc lập nhau và vì lợi ích riêng của từng doanh nghiệp. Trở lại câu hỏi trên, liệu giai đoạn hiện nay (từ vụ giàn khoan Hải Dương-981 năm 2014 đến nay) đã là giai đoạn các doanh nghiệp đang câu kết chặt chẽ với nhau và với sự trợ giúp của Bắc Kinh (vốn, nhân sự, chính trị, đường lối...) để tạo thành mạng lưới mafia rộng khắp với mục tiêu thống nhất, có chỉ huy chung, từ đó tác động, làm cho chính quyền không thể kiểm soát được đất nước nữa mà chính chúng đứng trong bóng tối đang điều hành đất nước, điều hành các địa phương ??? Nếu sự thật kinh hoàng như thế thì các nhà lãnh đạo đất nước hiện nay thực chất chỉ còn là những con rối múa may cho dân xem mà thôi.
Sun Group, bọn bảo kê và tội phạm (Kỳ 1)
Hồng Hà 25-9-2019 - Tiền chảy vào đầy túi Lê Viết Lam và quan tham Đà Nẵng. Nhân dân thành phố này được gì? Sun Group đã nộp bao nhiêu tiền thuế về cho ngân sách thành phố? Theo thông tin được tiết lộ, tập đoàn Sun Group tại Đà Nẵng với ba dự án chính đang hoạt động Bà Nà Hill, InterContinental Sun Peninsular Resort và Công viên Châu Á trong năm 2018 chỉ nộp vỏn vẹn 18 tỷ tiền thuế. Trong khi đó nhân dân mất rừng, mất đất canh tác, tan cửa nát nhà, tiếng kêu oan ức thấu trời xanh.
Lê Viết Lam, ông chủ của Sun Group. Photo Courtesy
Ông chủ của Sun Group, Lê Viết Lam sinh 1969, quê Hoằng Hoá, Thanh Hoá. Lam là du học sinh tại Liên Xô cũ. Năm 1993, Lê Viết Lam cùng Phạm Nhật Vượng và một nhóm thanh niên lập ra chợ Barabarosha, một khu trung tâm thương mại của người Việt tại Ukraine. Sau đó, Lam cùng Phạm Nhật Vượng, Phạm Thu Hương (sau này là vợ Phạm Nhật Vượng) và một số cộng sự khác thành lập “Công ty Technocom” – chuyên kinh doanh mì với thương hiệu “Mivina”. Đến năm 1998, Lê Viết Lam tách riêng và thành lập tập đoàn Sun Group. Sun Group của Lê Viết Lam đã xây dựng nhiều công trình, dự án ở Ukraine như: Siêu thị SunMart, Làng Thời Đại, công viên Jungle…