Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Chuyện Đổng Trác - Chuyện Ba Ếch

Nghe nói nhiều lão thần Việt Nam vẫn tham gia chỉ đạo việc triều chính. Vừa mới hôm kia Ban Bí thứ đã mời các lão thần cấp cao nghỉ hưu tới "góp ý văn kiện Đại hội Đảng sắp tới"; vậy có gì giống như trong bài này không nhỉ? nghe nói có lão đái ra quần khi được mời đi họp. Trên Fb có bạn bình luận, mình sửa lại thế này:
Chàng ba ếch đồ mưu toan quật khởi,
Nhóm Nghệ Hà đang trỗi dậy ầm ầm,
Bốn phương dân vùng dậy như ong
Ầm ầm sáu cõi anh hùng kéo ra".
Mong cụ Tổng Chủ xử lý cho khéo để quốc thái dân an, kẻo nạn binh đao nội chiến nổ ra sẽ làm khổ bá tánh lắm lắm. À, mà theo lời mời của cụ, thằng "đang học làm người tử tế" đã rời hang rồi đấy. Cụ không nhìn nó, nhưng nó cứ nhìn cụ cười tươi chứ có "đái ướt sủng cả quần, mồ hôi tuôn ra như suối" đâu.


Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, trong nhà

Chuyện Đổng Trác
Nguyễn Thông - Đổng Trác là thái sư, làm tể tướng (thừa tướng) của nhà Hán, đầy tham vọng. Y lộng hành, giết người trung nghĩa, ép buộc vua Hiến Đế coi như trẻ con, xem mạng người như cỏ rác. Trăm quan và dân chúng đều căm giận, chỉ muốn giết ngay thằng giặc lộng quyền cho hả.Image result for Đổng Trác
Nhưng Đổng thừa tướng vốn khỏe, lại có bọn tay sai đệ tử trung thành nắm quân cấm vệ nên không ai làm gì được y. Bởi vậy Tư đồ Vương Doãn phải dùng nhiều mưu kế phân hóa nội bộ Đổng Trác, lôi kéo Lã Bố (dũng tướng) và Lý Túc (mưu sĩ) của Trác về phe mình, chờ dịp thuận tiện thì hành sự.
Trác cũng khôn ngoan, thường lui về My Ổ, không dám ở kinh thành, bởi biết chốn kinh kỳ thành phố hòa bình đầy cạm bẫy, chông gai, lừa lọc, dễ toi mạng. Muốn điệu hổ ly sơn, kéo Trác ra khỏi ổ, phải dùng mẹo đánh vào lòng tham của y. Vương bàn với các quan, giả chiếu vua, nội dung rằng thiên tử nay đã mệt mỏi bởi những cuộc tranh giành, muốn nhường ngôi cho thái sư, vậy thỉnh thái sư về kinh họp để nhường ngôi thiên tử.

Ngoái nhìn quá khứ thấy thương tháng ngày tươi đẹp

Tháng tư học trò
SGGP 30/3/2019 - Tháng tư về. Gió hát khúc ca giao mùa da diết bằng những cơn mưa lá xà cừ xào xạc, bằng hương thơm loa kèn đằm thắm và những ân tình của nàng xuân gửi hạ. Ta bâng khuâng trong một chiều tháng tư đầy thơ mộng, đôi chân như nhảy nhót, ríu ran cùng chim ca, hoa lá, đất trời…
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Nỗi nhớ về miền xa xưa cũ cứ đầy ắp, bất chợt bị đánh thức khi tháng tư vừa chớm ngõ. Là những ngày tháng tư dịu ngọt, bận trên người màu áo trắng học trò tinh khôi cùng đám bạn. Đi giữa sân trường ta nhặt một chiếc lá xà cừ cầm trên tay rồi khe khẽ trao cho cô bạn thân với ánh mắt trìu mến.
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét và ngoài trời
Tháng tư vẽ lên sự hồn nhiên, nhí nhảnh tuổi học trò vô tư, không âu lo vướng bận. Nhưng rồi lại nôn nao khi tháng ngày sắp cạn, những bài giảng của thầy cô dần đi về những ngày cuối cùng. Tuổi học trò năm cuối cấp! Mỗi ngày đi học ta cảm thấy chỗ ngồi mình thân thương đến lạ, tiếng trống trường bao nhiêu năm giục giã nay cũng nhưng nhức nỗi nhớ thương.

Tháng tư lấp lánh trang lưu bút in bóng hình chữ viết của bạn bè. Cái thời công nghệ còn chưa hiện đại, ai cũng làm một cuốn lưu bút thật dày, thật to. “Viết cho mình vài dòng nhé?”, lời đề nghị ngắn gọn nhưng đầy tình cảm dạt dào. Cầm lưu bút của bạn mới hay được nhiều điều bất ngờ. Từ lời tự bạch của chủ nhân tới lời thú tội của các thành viên trong lớp và cả những dỗi hờn, trách móc tuổi học trò ngây thơ.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Thương vô cùng những kỷ niệm của năm xưa, chuyện giấu giày thể dục của cô bạn mập nhất lớp, thương vẻ mặt lo âu của nhóm ngũ quái trốn giờ ngữ văn đi chơi bị cô giáo bắt mời phụ huynh lên họp chỉ vì một phút nông nổi. Cánh bằng lăng đầu mùa rụng xuống, học trò khẽ nhặt ép khô làm cánh bướm đính kèm trang lưu bút… càng làm thêm mùa chia xa khắc khoải tím nỗi nhớ mong.

Khách vẫn ùn ùn đổ về Ba Vàng 'bão vong báo oán'

Du khách vẫn ùn ùn đổ về Ba Vàng ngày cuối tuần sau 'bão vong báo oán'
30/03/2019 TPO - Sau một thời gian vắng khách vì tai tiếng "vong báo oán", bất ngờ hôm nay (30/3) chùa Ba Vàng lại đón hàng nghìn lượt khách đến lễ Phật, ngắm cảnh vào dịp cuối tuần. Sau tai tiếng "trục vong" tại chùa Ba Vàng, nhiều người vẫn e ngại khi nhắc đến ngôi chùa này. "Chúng tôi vẫn theo dõi thông tin về chùa, mọi việc đến nay cũng đã rõ ràng. Việc gì qua nên cho qua, không nên đào sâu thêm nữa" - Bà H.T.T.N phật tử đến từ Bắc Giang chia sẻ.

Từ sáng sớm, chùa Ba Vàng đã đón hàng nghìn lượt khách đến chiêm bái, lễ Phật. Dòng người vẫn liên tục đổ về chùa Ba Vàng sau tai tiếng "vong báo oán" khiến dư luận dậy sóng.
Khác với sự vắng vẻ của vài ngày trước, hôm nay (30/3) chùa Ba Vàng đông đúc, nhộn nhịp trở lại với hàng nghìn lượt khách đến lễ Phật.
Trên tay cầm những lá sớ cầu an, hàng trăm người tập trung tại Bảo hùng điện.

Ai là nhà văn 'giàu' nhất và bí ẩn nhất Việt Nam?

Ai là nhà văn 'giàu' nhất và bí ẩn nhất Việt Nam?
30/03/2019 TPO - Vừa qua, NXB Trẻ tổ chức trao giải cho tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất trong năm 2018. Nguyễn Nhật Ánh được giới cầm bút trong nước gọi là “nhà văn giàu nhất” với số lượng phát hành khổng lồ. Người bí ẩn nhất là tác giả Tony Buổi Sáng chưa từng lộ diện. Theo ước tính, một cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” có giá bìa 63.000đ, với mức nhuận bút 15%, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ được khoảng gần 4 tỷ đồng tiền nhuận bút. Đây gần như là con số “không tưởng” đối với nhiều người cầm bút khác. Nhà văn bí ẩn nhất vẫn là tác giả Tony Buổi Sáng. Không ai biết chính xác Tony Buổi Sáng là ai, nam hay nữ, già hay trẻ. Đến nhận giải vẫn là người đại diện tác giả. Cuốn “Cà phê cùng Tony” đạt mức 190.000 bản với lần tái bản thứ 8.

Theo định kỳ hàng năm, vào tháng Ba, NXB Trẻ tổ chức trao giải cho những tác giả có sách bán chạy nhất trong năm. Năm nay, đứng đầu là Nguyễn Nhật Ánh với “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đã phát hành 400.000 bản và tái bản lần thứ 66.

Bạn của tôi và người anh hùng ngưỡng mộ

Mười năm nay, các cuốn sách của Đặng Tiểu Bình như: “Đặng Tiểu bình, một trí tuệ siêu việt”. “Đặng Tiểu Bình, nhà kinh tế chính trị lỗi lạc”. “Con đường phi thường của Đặng Tiểu Bình”. “Cha tôi Đặng Tiểu Bình”... được in tràn ngập, tái bản nhiều lần, số lượng cực lớn, phát hành khắp nước Việt. Sách không bị kiểm soát kiểm duyệt. Không có thằng quan nào, cũng chẳng có thằng tướng nấy dám tru mõm chó đòi thu hồi sách Đặng Tiểu Bình. Thử nói xem, nó lại chẳng đánh cho què người hỏng ngợm. Kẻ Đặng này đã từng đạp vào mặt Đảng cộng sản Việt Nam. Tên Đặng này đã từng đánh nhân dân Việt Nam (dạy cho Việt Nam một bài học 1979). Thật tởm lợm, có dân tộc nào nhục nhã hơn dân tộc này nữa không? tôn vinh đưa một kẻ lên bàn thờ nhà mình để thờ khi mà kẻ ấy đã từng ị vào mặt mình. Chính những thằng gọi là tướng hèn mạt này tự ị vào mặt chúng.
Bạn của cha, bạn của tôi và người anh hùng ngưỡng mộ
31/03/2019 - Dương Tự Lập 
Bác Lê Ba, Thứ trưởng Bộ Điện và Than khi ngồi nói chuyện với cha tôi thường tỏ ý không thích đi máy bay như bác nói:
– Ô tô hỏng giữa đường thì còn dừng lại để sửa chữa được, chứ máy bay ở trên không mà có sự cố gì thì biết làm sao. Giống đời cứ ghét của nào thì trời trao của nấy.
Vợ chồng cựu chiến binh yêu nước Lê Mã Lương-Lê Thị Bích Đào
Đầu xuân Kỷ mùi 1979 vừa lên chơi chúc tết cha tôi thì tháng ba năm đó bác bị tai nạn máy bay nổ rơi ở bán đảo Sơn Trà – Đà Nẵng. Cuộc họp quân sự khẩn cấp tại Đà Nẵng chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược đang diễn ra ác liệt ở phía Bắc có các ngành liên quan mà bác là người thay mặt Bộ. Trong chuyến máy bay quân sự rơi hôm đó có năm Thứ trưởng của các ngành khác nhau. Phía Nga bị mấy sĩ quan cao cấp và một Thiếu tướng.

Trải nghiệm tồi tệ chỉ có ở sân bay Tân Sơn Nhất

Hành khách M. James (Hong Kong) cho rằng Tân Sơn Nhất là “biểu tượng của sự kém cỏi tột cùng”. “Hệ thống chỉ dẫn cực kỳ nghèo nàn, phòng chờ đáng thất vọng, quá ít cửa ra máy bay dẫn đến việc phải di chuyển bằng xe bus, xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh cũng rất lâu”, du khách Hong Kong này đánh giá. James không quên chấm Tân Sơn Nhất điểm 1/10 và không khuyến khích các hành khách khác sử dụng sân bay này. “Đây không phải là dạng sân bay mà bạn có thể lên máy bay gấp vì tất cả các bước đều rất chậm”, James viết. Có bạn cho rằng sân bay TSN cố tình phá hoặc làm nghẽn các đường truyền wifi để khách hàng xuống sân bay không book được Grab giá rẻ để về nhà. Giá xe ôm ở sân bay quá cao, 1 cuốc xe ôm từ TSN lên Q1 hết 110k, thái độ phục vụ quá láo và quá thờ ơ... Tới đây không biết có nằm trong top 500 nữa không ?
Trải nghiệm tệ ở sân bay Tân Sơn Nhất
Ngô Minh 29/03/2019 Khoảng cách địa lý giữa Changi và Tân Sơn Nhất chỉ là 1 giờ bay, nhưng khoảng cách về chất lượng dịch vụ thì đang rất xa. Trở về TP.HCM sau chuyến du lịch Singapore, chị L. Thu (quận 2, TP.HCM) cảm nhận rõ sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ của sân bay Changi và sân bay Tân Sơn Nhất“Cầu dẫn khách từ máy bay vào nhà ga không mở điều hoà, hơi nóng ập vào khách ngay khi vừa xuống khỏi máy bay. Thang cuốn sân bay cũng không hoạt động khiến khách phải xách hành lý leo bộ. Những bất tiện trên cho tôi biết rõ mình đã về tới TP.HCM thân yêu”, chị Thu chua chát. Sân bay Tân Sơn Nhất bị xếp hạng thấp trên bảng xếp hạng sân bay quốc tế của một số tổ chức. Skytrax xếp hạng Tân Sơn Nhất là sân bay 3 sao, trong khi không có đơn vị nào 1, 2 sao.

Hàng chờ làm thủ tục kiểm tra an ninh của Tân Sơn Nhất
 là “nỗi kinh hoàng” của nhiều hành khách. Ảnh: Lê Quân.
'Nhóm sân bay không khuyến khích sử dụng'
Phép so sánh sân bay tốt nhất thế giới trong 7 năm liên tiếp với sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải được cho là rất vênh. Khoảng cách địa lý giữa Changi và Tân Sơn Nhất chỉ là 1 giờ bay, nhưng khoảng cách về chất lượng dịch vụ thì đang rất xa. Tân Sơn Nhất tiếp tục không có tên trong bảng xếp hạng 100 sân bay tốt nhất thế giới vừa được công bố hôm qua, ngày 28/3. 
Nếu từng vào xem mục nhận xét về sân bay Tân Sơn Nhất trên trang mạng xã hội của cảng hàng không này, nhiều người dùng sẽ bắt gặp hàng loạt những lời phàn nàn từ hành khách từng sử dụng dịch vụ của sân bay.

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng: VN lớn hay nhỏ?

Khai mạc Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng: Việt Nam lớn hay nhỏ?
Vào lúc 9h ngày 30/3 (giờ địa phương), Lễ khai mạc Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng (Vietnam Global Leaders Forum - VGFL 2019) chính thức bắt đầu tại lâu đài Salomon de Rothschild, Paris. Mở đầu, khai mạc chương trình, GS.TS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE Global), thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng nhấn mạnh: Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng (Vietnam Global Leaders Forum) là nơi hội tụ của người Việt có tầm ảnh hưởng, nhằm tạo ra những hợp tác tích cực, đánh thức tiềm năng đất nước, góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam, đưa giá trị Việt cạnh tranh toàn cầu. Sôi nổi các phiên thảo luận trong diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng.

Bên ngoài lâu đài Salomon de Rothschild (Paris), nơi diễn ra sự kiện.
Điểm khởi đầu của chiến lược thu hút nhân tài
Sự kiện do Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức ngày 30-31/3 dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao.
GS.TS. Nguyễn Đức Khương phát biểu khai mạc chương trình

Người Việt du lịch nước ngoài: Mất tiền + bị coi thường

10 triệu người Việt du lịch nước ngoài: Đừng mất tiền còn bị coi thường
30/03/2019 Gần 10 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài năm 2018, con số này đang tăng mạnh hàng năm. Năm 2017, có 6,6 triệu người Việt đi du lịch nước ngoài. Con số này là gần 10 triệu người năm 2018 (số liệu từ Ban Kinh tế TƯ). Làm thế nào để tránh tình trạng: mang tiền cho họ còn bị họ coi thường vì những hành vi xấu xí? Điển hình là những vụ khách du lịch Việt Nam bỏ trốn bất hợp pháp ở nước sở tại và hình ảnh phản cảm như hút thuốc nơi bị cấm, xả rác bừa bãi, ồn ào, chưa kể thói ăn cắp vặt, chụp ảnh nơi không được phép, chen lấn... khiến người nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm về du khách Việt. Ông Ngô Hoài Chung nhận xét, khách Việt rất tuân thủ các yêu cầu khi đến các điểm tham quan, danh thắng, nhưng khi về tới khách sạn “hiện nguyên hình” nhiều thói xấu.
Du lịch nước ngoài bùng nổ
Tại Diễn đàn Du lịch Outbound Việt Nam - cơ hội và thách thức, do Bộ VH-TT&DL phối hợp với Ban Kinh tế TƯ tổ chức ngày 29/3, ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist, nhớ lại, năm 1998, ông chứng kiến cảnh nhiều người đổ xô đi làm hộ chiếu để đi du lịch nước ngoài. Khi đó, nhiều ý kiến lo lắng về nạn “chảy máu ngoại tệ” ra nước ngoài. "Năm 1999 khi tôi làm Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch xây dựng Luật Du lịch, khi đó chúng tôi đưa vào Luật một chương về Du lịch nước ngoài (outbound) còn bị gạt đi” - ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, kể.

Cha con Trần Bắc Hà: Đại ca Đông Dương rồi vô tù

Trần Bắc Hà là điển hình của trường hợp lên voi xuống chó. Nhiều lúc nghĩ cũng thương bác vì bác luôn luôn vui vẻ, tử tế với mình. Tuy nhiên, từ cách đây 15 năm mình đã nghĩ đến ngày bác bị trừng phạt vì bác quá ngông nghênh và xây thù kết oán với quá nhiều người. Những trường hợp như bác càng làm mình tin tưởng vào nhân sinh quan mình đọc được và hình thành trong mình từ bé: Sống ở trên đời chỉ nên trung bình hay trung bình khá là hạnh phúc nhất. Cái gì cũng đừng quá, quá sẽ khổ mình và hại đời con cháu mai sau: Đừng giỏi quá, đừng thông minh quá, đừng giàu quá, đừng chức cao quyền trọng quá, đừng sướng quá, đừng sống lâu quá... Những cái quá đó là thừa với mình, mình không dùng tới thì lấy làm gì ? Ngay cả sống lâu cũng vậy; biết hết mọi thứ trên đời này rồi thì sống mãi để làm gì ? Giống như đi du lịch vậy, năm nào cũng đến một chỗ, phỏng có ích gì ? Hơn nữa, các cụ vẫn nói được đời bố hỏng đời con; đời cha ăn mặng, đời con khát nước; cha giầu con nghèo; giầu không quá ba họ, khó không quá ba đời. Mình giầu thì con hoặc cháu sẽ nghèo; mình thông minh quá thì con cháu sẽ đần độn... Vậy nên đừng tham lam làm gì. Bọn quan chức bây giờ tham lam quá, giầu có nhưng chúng có sung sướng, hạnh phúc đâu. Người giầu cũng khóc mà. Bố không ra bố thì con làm sao ra con được. Thằng con tiêu tiền tham nhũng của bố nhưng nó có coi bố nó là bố đâu ?
Dọc ngang Đông Dương, số 1 Bình Định: Cha con Trần Bắc Hà xộ khám
30/03/2019 Gia đình ông Trần Bắc Hà trải qua một thời hoành tráng: cha nổi danh khắp Đông Dương, trong khi con trai là đại gia Bình Định. Vợ con ẩn mình trong khối tài sản ngàn tỷ nhưng giờ đây sa cơ, xộ khám, nghèo đến mức khó tin. Trước khi bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật, ông Trần Bắc Hà và vợ, con có khối tài sản khổng lồ với hàng loạt tài sản, dự án khủng được triển khai từ Việt Nam sang đến Lào. Sau khi nghỉ hưu theo chế độ năm 2016, ông Trần Bắc Hà cùng một số người trong gia đình sang nước Lào thuê một ngôi biệt thự rộng hơn 1.000 m2 tại bản Kè, huyện Pakse, tỉnh Champasak để ở và thành lập Công ty Sy Bun Huong. DN này triển khai hàng loạt dự án trồng cây nông nghiệp. Tổng khối tài sản của gia đình ông Trần Bắc Hà tại Lào lên đến cả chục ngàn tỷ đồng.

Ông Trần Bắc Hà
Một thời lừng lẫy
Ngành ngân hàng Việt Nam chứng kiến khá nhiều tên tuổi nổi danh như ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), Hà Văn Thắm,... nhưng cái tên Trần Bắc Hà có lẽ lẫy lừng nhất. Mỗi khi cái tên Trần Bắc Hà được nhắc đến, mỗi khi có tin đồn liên quan đến nhân vật này, thị trường tài chính lập tức chao đảo, náo động tỷ USD. Ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, là một trong số rất ít các tên tuổi nổi tiếng rộng khắp không chỉ Việt Nam mà cả Đông Dương. Ông Trần Bắc Hà từng là Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư Việt Nam tại các nước như Lào hay Myanmar.

Gia sản kếch xù của cha con ông Trần Bắc Hà

Gia sản kếch xù của cha con ông Trần Bắc Hà khiến nhiều người choáng ngợp
30/03/2019 (Dân Việt) Không phải chờ đến khi bị bắt, mà từ lâu cái tên của cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà cùng con trai Trần Duy Tùng đã quá lừng lẫy trên quê hương Bình Định, bởi gia sản kếch xù mà nhiều người có nằm mơ, cũng chẳng thể có được. Quê gốc ông Trần Bắc Hà ở làng An Thường 2 (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) thời ông còn đương chức, người dân luôn ‘choáng ngợp’ bởi những chuyến về quê của ông cùng nhiều quan khách, bạn bè, ô tô hạng sang… nối dài hàng cây số.

Tại địa chỉ 01 Hàn Mặc Tử, nơi đặt trụ sở Công ty CP Tập đoàn
An Phú, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. 
Ông Trần Duy Tùng vắng mặt tại buổi khám xét
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng BIDV, một số Chi nhánh thuộc Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Khám nhà con Trần Bắc Hà, thu nhiều tài liệu quan trọng

Khám xét nhà con trai ông Trần Bắc Hà, thu nhiều tài liệu quan trọng
30/03/2019 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng khi khám xét nhà Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà), Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn An Phú. Cơ quan CSĐT Bộ Công an sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Duy Tùng (34 tuổi, Bình Định), Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn An Phú (trụ sở ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) đã khám xét nơi ở của ông Tùng tại số nhà 01 Hàn Mặc Tử (phường Ghềnh Ráng). Nguồn tin riêng cho biết, Tổ công tác của cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đến trụ sở một số cơ quan chức năng tỉnh Bình Định để yêu cầu cung cấp hồ sơ nhà đất các doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà như công ty CP Tập đoàn An Phú, công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn và công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Khách sạn Hoàng Gia nơi làm việc của ông Trần Duy Tùng
Thu giữ tài liệu gì?
Tại nơi khám xét, Cơ quan CSĐT thu giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất mang tên công ty CP Tập đoàn An Phú và 51 trang tài liệu có liên quan có sự xác nhận của ông Nguyễn Tô Vũ - phó GĐ công ty này. 
Buổi khám xét ngoài lực lượng Bộ Công an, còn có đại diện công an địa phương, cảnh sát và Bí thư chi bộ KV4 (phường Ghềnh Ráng), nhân viên bảo vệ công ty và phó GĐ Nguyễn Tô Vũ.

Tin vui cho Tuấn ‘nâng đỡ ko trong sáng’ Quỳnh Anh

Thằng này đúng là đen tình đỏ chức. Bị bồ đá rồi ôm con chạy ra nước ngoài mất, may mà không bị lò nướng thành than, được rút ra kịp thời nên vẫn còn tý chức để tiếp tục tham nhũng. Cụ Tổng Chủ nhân văn quá, nhưng lại khổ cho dân Thanh Hóa.
Cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa ‘nâng đỡ không trong sáng’ Quỳnh Anh sẽ về Sở Xây dựng
31/03/2019 Ông Ngô Văn Tuấn sẽ quay về làm Chánh văn phòng tại Sở Xây dựng, nơi mà trước đây ông là người “nâng đỡ không trong sáng” hot girl Quỳnh Anh. Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa Nguyễn Xuân Thủy cho biết, Sở Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh xin chủ trương về quy hoạch cán bộ, trong đó có đề xuất làm quy trình để nhận ông Ngô Văn Tuấn - người từng bị cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh về lại Sở công tác. Ông Tuấn sau khi bị cách chức được sắp xếp làm tổ trưởng tổ giúp việc của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở. Đây là ban kiêm nhiệm do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng ban.

Sở Xây dựng Thanh Hóa
“UBND tỉnh đã giao cho Sở Nội vụ tham mưu, sau đó được tỉnh đồng ý chủ trương để ông Ngô Văn Tuấn là chuyên viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác tại Sở Xây dựng. Sau khi UBND tỉnh đồng ý chủ trương, Giám đốc Sở Xây dựng lại băn khoăn về việc ông Tuấn đang là một chuyên viên, bổ nhiệm lên cấp trưởng, phó phòng của Sở thì có đúng quy định.

Đúng quy trình: Cang làm Phó ban trước khi vào lò

Hoan hô cụ Tổng Chủ, làm rất đúng quy trình. Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn... đều là Phó ban trước khi vào lò. Giờ là Tất Thành Cang cũng được làm Phó ban. Nhiều người cho tự hỏi Sài Gòn hết người tài rồi chăng mà TW và Bí thư Nhân còn trao trọng trách cho thằng cha khốn nạn nay ??? Đọc mà bực cả mình, không thể tin nổi. Hay là đọc nhầm? Hay là Trung ương kỷ luật sai ? Hay là cây củi này to quá Cụ Tổng Chủ không đút vào lò không được ? Hay là Cụ lại trở bệnh lú lẫn rồi ?... Chắc Cụ sơ suất chậm xử lý nên trong mấy tháng qua nó đã kịp cúng giải oan gia trái chủ ở Chùa 3 Vàng nên trời phật cho nó thoát rồi ! Nhưng theo tôi, cha nội này cả đời hoạt động ở đây, để tử ruột của bố già 2J (Hai Nhật Bản), nắm hết mọi chuyện lớn nhỏ của chính quyền Sài Gòn, nhất là chuyện tham nhũng, thì làm Phó ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM là bổ nhiệm chính xác rồi. Chỉ không biết hắn sẽ làm được mấy tháng trước khi vào lò ???
Ông Tất Thành Cang làm Phó ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM
30/03/2019 Chức danh mới nhất của ông Tất Thành Cang là Phó ban thường trực "Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM” Ngày 30/3, trong danh sách niêm yết thông tin về các thành viên dự Hội nghị lần thứ 26 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ông Tất Thành Cang được giới thiệu với chức vụ Phó ban thường trực 'Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM'. Khi còn làm Phó bí thư thường trực Thành ủy, nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM được giao cho ông Cang theo quy định.  Công trình nghiên cứu lịch sử TP.HCM đang được Thành ủy TP.HCM đặt hàng Hội lịch sử TP thực hiện, tham gia gồm các giáo sư, nhà khoa học...

Ông Tất Thành Cang 
Trước đó, ngày 26/12/2018, Ban chấp hành TƯ đã thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức ủy viên TƯ khoá 12, Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM, ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Theo kết luận của UB Kiểm tra TƯ, ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc; vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các DN thuộc sở hữu Đảng bộ TP. Ông Cang cũng vi phạm các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các DN thuộc Thành ủy.

Hoan hô Tổng Chủ lừa những khúc củi khô sắp vào lò

Hoan hô Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng những khúc củi khô sắp vào lò. Phải thế chứ, không chỉ lừa cho củi tươi (Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn, Tất Thành Cang...) yên tâm, tưởng "mọi việc đã được thu xếp xong rồi, các bạn cứ yên tâm đừng lo cho tôi" (lời một bác cựu Bộ trưởng, nghe nói cũng sắp vào lò), mà còn lừa cả củi khô. Chúc bác Tổng Chủ chân cứng đá mềm, quyết tâm diệt tham nhũng cho dân nhờ. Chỉ hy vọng ở bác mỗi chuyện này, chứ chuyện trả lời những câu hỏi bác nêu trong bài thì chả hy vọng gì ở bác đâu: "Những định hướng sắp tới là như nào? Đến năm 2030 tròn 100 năm thành lập Đảng. Năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đây là những dấu mốc quan trọng, nên chăng hướng tới để chúng ta vạch ra chủ trương, đường lối dài hạn hơn, trên cơ sở đường lối dài hạn đó phân ra từng bước đi". Tôi cũng không tán thành bác khoe khoang "tuyệt đối không được chủ quan, không được say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế". Bác đã làm được gì mấy đâu mà đã say sưa với thắng lợi, đã được tặng vòng nguyệt quế ??? Bao giờ đưa được mấy khúc củi to tướng trong bài này vào lò thì dân mới tính tới tặng bác vòng nguyệt quế. Các khúc củi này đầu têu và trùm tham nhũng từ các BOT bác ạ. Ấy là chưa nói tới Biển Đông, Bô Xít Tây Nguyên, Formosa, Đường sắt Cát Linh - Hà Đông...; cũng đều là tuyệt tác của họ cả.

Ban Bí thư gặp mặt cán bộ cấp cao nghỉ hưu
29/3/2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã gửi dự thảo và mời các vị nguyên lãnh đạo tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng sắp tới. Sáng 29/3, Thường trực Ban Bí thư tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (bên phải) và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: TTX. Hội nghị đã nghe Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng báo cáo một số vấn đề nổi bật thời gian qua về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Luật sư chỉ định, ông là người của ai?

Luật sư chỉ định, ông là người của ai?
FB Ngô Anh Tuấn - 30-3-2019 - Chúng ta phải thừa nhận một thực tế đã và đang diễn ra là các luật sư bào chữa theo chỉ định chỉ mang nặng tính hình thức, có mặt cho đủ thủ tục tố tụng, còn chất lượng tranh tụng hay nhiệt huyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo là một vấn đề còn bỏ ngỏ. Nếu thực tâm muốn có luật sư để bảo vệ một cách thiết thực cho bị can/bị cáo thuộc diện được cử luật sư chỉ định thì các cơ quan tiến hành tố tụng cần giao hẳn việc này cho Liên đoàn luật sư và các đoàn thành viên, đồng thời không can thiệp/tác động vào công việc của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Hiện tại, tiếng là đoàn luật sư chỉ định nhưng thực chất là cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định (giới thiệu) những người nào “hợp cạ” với mình thôi.
Ăn cây nào, rào cây ấy
Bổn phận của luật sư là bảo vệ thân chủ, nguyên tắc ấy là bất di bất dịch. Tuy vậy, đối với luật sư chỉ định, nguyên tắc ấy nhiều lúc bị lung lay. Luật sư bảo vệ thân chủ nhưng người trả tiền cho luật sư lại là các cơ quan tiến hành tố tụng (chính xác hơn là ngân sách nhà nước) mà quyền lợi của thân chủ và quyền lợi của các cơ quan tiến hành tố tụng/những người tiến hành tố tụng không phải lúc nào cũng trùng khớp nhau. Do đó, khi phải lựa chọn để “bảo vệ” một trong hai phía thì luật sư chỉ định buộc phải nghiêng về phía người chi trả tiền cho mình. Xét về mặt đạo hành nghề luật sư thì có vẻ như luật sư này đang vi phạm nhưng xét về đạo đức làm người thì có lẽ họ đúng vì ăn cây nào thì họ rào cây ấy cũng không phải là điều khó hiểu.

Báo Đại Đoàn Kết “nổi tiếng” nhờ… Vũ ‘nhôm’

Báo Đại Đoàn Kết “nổi tiếng” nhờ… Vũ ‘nhôm’
FB Bá Tân 30-3-2019 - Thời gian gần đây, báo Đại Đoàn Kết trở nên “nổi tiếng” kể cả trong và ngoài nước. Không chỉ mạng xã hội, mà số đông báo chí quốc doanh đều nhắc đến tên báo này. Báo Đại Đoàn Kết “nổi tiếng” không phải quá nổi bật, không phải có những bài làm rung chuyển dư luận, không phải lãnh đạo báo này tài ba xuất chúng. Báo này “nổi tiếng” bởi ở đây có vụ việc liên quan trực tiếp đến Vũ ‘nhôm’. Lãnh đạo báo Đại Đoàn Kết tiếp tay cho Vũ ‘nhôm’ biến tài sản nhà nước thành tài sản riêng.Hàng trên, từ trái: Vũ ‘nhôm’, Trương Duy Nhất. Hàng dưới, từ trái: Đinh Đức Lập, Vũ Trọng Kim. Ảnh trên mạng, Tiếng Dân edit

“Thái tử” Trần Duy Tùng bị bắt

“Thái tử” Trần Duy Tùng bị bắt
29-3-2019 - Hôm 29/3, website Bộ Công an đưa tin, ngày 26/3 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố và bắt tạm giam bốn người có liên quan tới Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, gồm: Đinh Văn Dũng, cựu Tổng Giám đốc Bình Hà; Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc; Trần Duy Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú; và Thái Thành Vinh là cổ đông công ty này. Với món nợ đầu tư vào dự án “bánh vẽ ngàn tỉ”, hiện không còn khả năng chi trả gần 890 tỉ đồng, tương đương 38,32 tỉ Mỹ kim, liệu BIDV có vượt qua được cơn khốn đốn sau khi cả cha con Trần Bắc Hà “nhập kho”?

Ông Trần Duy Tùng ( trái) và ông Trần Bắc Hà (phải) trong 
một sự kiện chung với đối tác nước ngoài. Ảnh: VNFinance
Trong bốn người bị bắt, đáng chú ý là “Thái tử” Trần Duy Tùng, 34 tuổi, con trai của ông Trần Bắc Hà, một thời được mệnh danh là ông “vua không ngai”. Ông Tùng hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú, có trụ sở tại TP Quy Nhơn. Ông Tùng từng giữ chức Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, nhưng đã từ chức hồi tháng 9/2017, trước khi cha ông bị bắt hai tháng.

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

BOT bẩn: Diễn biến, Phân tích, Phương hướng

Đánh BOT bẩn: Diễn biến, Nhìn nhận và Phương hướng
Công Kiên Lưu - Cứ làm việc với công an sở tại tố cáo hành vi chặn xe cướp tiền. Sẽ ra nhiều vấn đề, Công an nơi đó sẽ chuyển từ thế uy hiếp sang thế lo lắng vì điều tra theo đơn tố cáo cũng chết, không điều tra cũng chết. Và tất nhiên sẽ không dám mạnh tay uy hiếp như mọi lần nữa, mà phải ôn hòa nghe ngóng động tĩnh. Văn bản Hoàng Trung Hải ký cho phép đặt trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài không có giá trị pháp lý vì đó là văn bản nội bộ và câu chữ mập mờ ép cấp dưới “ Về việc này, phó thủ tướng có ý kiến “ và người ký là người khác chứ không phải là phó thủ tướng ký. Đặc biệt văn bản đó không hề trích dẫn cho phép đặt trạm thu phí theo điều nào, khoản nào trong hiến pháp, trong luật giao thông đường bộ và luật BOT. Phó thủ tướng "Có ý kiến" chứ không phải là "Phó thủ tướng chỉ đạo" (ý kiến tức là ý kiến cá nhân, ai cũng có quyền đưa ra ý kiến, còn ý kiến CHỈ ĐẠO lại là khác nhé). Chữ TUYỆT MẬT là không dám công khai vì nó là vi hiến. 

1. Diễn biến
Thời gian qua mọi người đều thấy rõ. Lực lượng chức năng không biết làm gì ngoài việc uy hiếp và dọa nạt. Theo quy chuẩn 41 luật giao thông không có điều khoản nào cấm dừng 5 phút khi giao dịch với BOT. Thực tế lực lượng công an khá bất lực và mệt mỏi, vì rõ ràng là những đòi hỏi của lái xe là chính đáng và hợp pháp. Từ đó khẳng định một điều BOT không có căn cứ pháp lý nào hợp lý để thu phí trên đoạn đường mà người dân không đi qua. ( Nếu có căn cứ thu phí hợp pháp theo đúng hiến pháp và luật giao thông, luật BOT, luật giao dịch dân sự thì họ đã nhốt tất cả các bạn vào rồi. Và họ cũng không cần phá sóng hay cấm lay chim ).

Metro Hà Nội: Chó Má Tàu và Tập đoàn bán nước

Công trình này là 1 bằng chứng rõ ràng về sự chó má của Trung Quốc trong cái gọi là "Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt", hay "Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan" , xứng đáng thành di tích để hôm nay và các đời sau nhìn đó mà căm phẫn và nguyền rủa tập đoàn bành trướng Bắc Kinh cũng như tập đoàn quan chức Việt Nam bán nước. Tới đây chắc chắn chúng sẽ chia nhau dự án đường cao tốc Bắc Nam và dự án đường sắt Bắc Nam... Đất nước tan hoang, cắt đất trả nợ, dân tộc Việt trở thành dân tộc thiểu số ở nước mẹ. Tiếng Việt trở thành tiếng dân tộc. Tiền thuế, tài nguyên đất nước được đưa về phát triển Bắc Kinh, Thượng Hải... Tại sao gần trăm triệu dân Việt cứ im lặng nhỉ ? Chẳng lẽ cứ cam chịu mãi mãi thế sao ? Có ai nghĩ đến các thế hệ con cháu mình sẽ thành nô lệ của Tàu không ? HÃY TẨY CHAY METRO CÁT LINH - HÀ ĐÔNG.

Metro Hà Nội, nhìn từ Trung Quốc
Nguyễn Tiến Tường - 900 triệu đô cho 13km đường sắt trên cao, tương đương 69 triệu đô/km. Đây là mức tiệm cận suất đầu tư Metro của thế giới (70-80 triệu đô/km). Đương nhiên, đó là suất đầu tư đi ngầm dưới lòng đất tốc độ cao, công nghệ hiện đại và các công trình phụ trợ. Trườn với vận tốc 35km/h uốn lượn khúc khuỷu xé không gian thủ đô, bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói tàu Cát Linh – Hà Đông êm hơn tàu Thống Nhất. Bộ trưởng Thể thật là khéo hoài cổ. Giữa thời 4.0, so sánh con rùa xanh với con ốc sên đỏ Pháp thuộc để ru ngủ nhân dân. Tiến sĩ Phạm Sanh, chuyên gia quy hoạch hạ tầng nói với tôi: Cái vô lý nhất của Cát Linh – Hà Đông là làm trên cao nhưng chi phí ngang với làm ngầm. Và nữa, với tốc độ như vậy, nó hoàn toàn không thể thay thế xe bus trong giao thông đô thị.

Ảnh đường ray Cát Linh - Hà Đông  của fb Chi Trần

681 nhân sự cho 13km, tức là 52 người phục vụ 1 cây số. Cụ thể nữa, cứ gần 20 mét đường, ta lại có một vị la hán. Để phục vụ tuyến này, có tổng cộng 55 bác tài. Đây là tiêu chuẩn của Trung Quốc chuyển giao sang. Chúng ta vẫn phải đợi thời gian nữa để thấy các bác tài cau có vắt chéo chiếc khăn lau mồ hôi trên vai sẽ lái những con trâu sắt dọc ngang thủ đô. Trong khi 4 tháng trước, Thượng Hải vừa vận hành Metro không người lái. Có 3 đô thị TQ đã vận hành hệ thống Metro không người lái. Hoàn toàn tự động.

Dân Nam Định chất vấn HĐND tỉnh về BOT Mỹ Lộc

Không có gì ngồi xổm trên pháp luật như BOT
Dân Nam Định chất vấn HĐND tỉnh về BOT Mỹ Lộc
Hung Nguyen - Người dân Nam Định đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định làm việc với UBND Tỉnh và trả lời các thắc mắc của cử tri tỉnh nhà những vấn đề sau đây:
1. Tại sao đường 21B chiều dài 25,1 km, ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng 21,2km rồi dừng lại. 3,9 km còn lại cho phép đầu tư theo hình thức BOT, nhưng lại bổ sung thêm 85 tỷ từ ngân sách để mở rộng 3,9 km? (Xây nhà 3 tầng ko xây cầu thang, kêu người khác vào đầu tư cầu thang rồi hàng ngày bỏ tiền mua cái quyền đi lại?).

2. Căn cứ nào để chỉ định thầu cho ct Tasco? (Năng lực ra sao? Có đóng góp gì cho địa phương? Tại sao ko đấu thầu?)
3. Được biết Tasco đầu tư khoảng 17% vốn sở hữu còn lại vay ngân hàng. 17% = 81 tỷ chỉ vừa đủ xây nhà điều hành và trạm thu phí nhưng Tasco lại được thu phí trước hơn 3 năm từ 1/8/2009 số tiền thu trước đó chắc thừa để xây trạm thu phí. (Nghĩa là Tasco tay không bắt giặc?)
4. Mức giá đầu tư trên toàn tuyến kể cả ngân sách và vốn BOT thời điểm đó có hợp lý không? (Có đắt quá không?)

Khi các làng xã cũng cấm ô tô ???

Khi các làng xã cũng cấm ô tô ???
Hiện nay có một số lãnh đạo địa phương câu kết với chủ các BOT chặn các tuyến đường qua lại địa phương để lùa hết các xe ô tô vào các trạm BOT thu tiền. Cũng có nhiều trường hợp người dân sợ xe tải nặng vào phá nát đường xây rởm nên phải làm như vậy! Kết quả người dân thiệt toàn diện: Các lái xe qua lại đều phải è đầu ra trả tiền phí BOT; tiền phí đó đều được tính vào giá bán hàng hóa và dịch vụ, dẫn tới giá cả hàng hóa và dịch vụ cả nước đều tăng. Người dân địa phương sống quanh các trạm BOT cũng khổ. Làng xóm bị chặn bởi các khối hay cọc bê tông; mỗi khi cháy nhà, có người ốm... xe cứu hỏa, cứu thương đều vào không được; người dân phải khiêng bệnh nhân chạy xuyên làng mới ra được xe cấp cứu. Thảm cảnh này chắc chỉ có duy nhất ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có Đảng quang vinh lãnh đạo.

Nhiều người bình luận: Cho cháy cả làng luôn hay cháy sạch nhà trưởng thôn, chủ nhiệm hợp tác xã, trưởng công an... Chắc chắn đập xong cột này thì nhà cũng cháy xong. Đường xây bằng tiền ngân sách thì rởm chứ cột xây bằng tiền bắt dân đóng góp thì chắc lắm. Đường Dân sinh thì 80% là tiền của dân khu đóng góp.

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Đến Đài Loan, ngẫm nghĩ rồi tự thương hại mình

Đoạn này hay: cứ ở đâu nói nhiều về sự tốt đẹp, sự ưu việt, thì ở đó chắc chắn đang lụn bại; ở đâu mà Quốc hội loạn đả, chính phủ nghiêng đổ như cơm bữa, thì ở đó xã hội yên bình và thịnh vượng, còn ở đâu mà “thống nhất một ý chí” với tuyệt đại đa số biểu quyết tán thành, là ở đó nhân dân đang bị bán đứng?
Đến Đài Loan và ngẫm nghĩ
Lão Tạ 28-3-2019 Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc, thấy Đài Loan chả khác gì Hà Nội, thậm chí thủ đô Đài Bắc có phần còn kém hiện đại hơn Thăng Long khi nhìn từ trên máy bay, có lẽ vì ít nhà nhiều tầng. Ra khỏi sân bay, cảm nhận vẫn không mấy thay đổi. Nhưng khi xuống tầu điện ngầm thì khác. Một đất nước Đài Loan hiện đại, nề nếp, tử tế cứ lồ lộ hiện ra.
Sau một ngày một đêm, chứng kiến sự sạch sẽ, yên bình, thì không muốn nói đến chuyện thấy gì thêm nữa, mà cứ ngẫm nghĩ không biết họ làm thế nào mà đạt được sự kì diệu như vậy. Rồi lên tầu hỏa đi Đài Trung, thì thực sự kinh ngạc về những gì mà Đài Loan làm được. Với hệ thống đường cao tốc ấy, với sự kết nối hoàn hảo ấy giữa các loại phương tiện, có lẽ phải nửa thế kỉ nữa Việt Nam cũng không thể làm nổi. Không phải vì nó cần hàng ngàn tỉ USD, mà là vì khó để có một cái đầu đủ lớn, để có một tầm nhìn đủ xa về tương lai khi đưa ra các hoạch định mang tính chiến lược phát triển quốc gia. Tự dưng thấy buồn cười và thương hại cho những điều cứ phải nghe ra rả hàng ngày về kiến tạo, liêm chính, bốn chấm không…

Trong bạo ngược, nhân ái và tử tế vẫn lấp lánh

Đọc bài về em Chiến được ca ngợi tử tế làm người ta ấm lòng, mình lại nhớ đến trường hợp mình. Năm 1972, đang ở chỗ sơ tán với bố dạy đại học, nghe một giáo viên vừa từ Hà Nội lên kể khu phố nhà mình tối qua bị bom Mỹ tan hoang, mấy người chết, trong đó có một bác hàng xóm ở cách nhà mình đúng 1 nhà. Bác đang trú ẩn trong hầm dưới nền nhà; chợt nghĩ đến việc gì đó nên trèo lên, chạy ra sân, vừa lúc bom rơi xuống... Mình lo lắng cho mẹ, cho bác ruột ở nhà, nên ngay sau khi nghe tin đã vội vàng đi bộ 35 km từ nơi sơ tán về Hà Nội. Đi từ sáng đến gần tối mới tới nơi, hôm sau lại đi bộ trở lại nơi sơ tán. Kết quả bố đi dạy ở tỉnh khác về biết chuyện đã lôi mình ra đánh cho một trận nhớ đời. Sau này mình sơ tán lên Bắc Giang, gần sân bay Kép, cách Hà Nội khoảng 80km. Dù cũng bằng tuổi cậu bé Chiến trong bài, nhưng mình vẫn đạp xe đạp cũ đi về bình thường; mỗi lần đi về đều chở rất nhiều đồ đạc. Hồi đó đường đi dốc rất cao và ngoằn nghèo chứ không như bây giờ; xe cũng không có phanh, nên lên dốc, xuống dốc đều phải xuống xe dắt bộ...
Trong bạo ngược, nhân ái và sự tử tế vẫn lấp lánh
Trân Văn - Câu chuyện Vi Quyết Chiến, 13 tuổi, ngụ tại xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tự đạp xe, tìm đến Viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Ba Đình, Hà Nội), cách nơi cậu cư trú… 172 km, làm người ta ấm lòng. Những người rành rẽ hệ thống giao thông khu vực Tây Bắc đều lắc đầu khi biết tin một đứa trẻ 13 tuổi vượt quãng đường dài 103 cây số toàn đèo, dốc bằng một chiếc xe đạp chỉ lớn hơn đồ chơi trẻ con một chút và không có thắng. Chiến đã dùng dép để thắng nên đôi dép của cậu bị biến dạng.

Em Vi Quyết Chiến. (Hình: Trang web báo Tuổi Trẻ)
Theo tờ Tuổi Trẻ, trưa 25 tháng 3, đi học về đến nhà, nghe ông nói, đứa em hai tháng tuổi mà cậu chưa gặp mặt vì sau khi ra đời vẫn nằm ở Viện Nhi Trung ương, đang nguy kịch, Chiến đã lấy chiếc xe đạp vẫn dùng hàng ngày để về Hà Nội thăm em. Cậu bé 13 tuổi này không biết Hà Nội ở đâu nên vừa đi, vừa hỏi… Tối 25 tháng 3, khi đi ngang huyện Vân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tài xế một chiếc xe đò thấy một đứa trẻ đứng bên đường vẫy tay xin đi nhờ. Gặng hỏi, tài xế và hành khách mới biết ý định của Chiến và đưa cậu về Hà Nội rồi nhắn cha cậu ra Bến xe Mỹ Đình đón con.

Vì sao Việt Nam không thể phát triển Công Nghiệp?

Phát triển quốc gia lẽ ra phải dựa vào nội lực đất nước, phải dựa vào doanh nghiệp tư nhân thì Hà Nội lại chạy theo chiến lược dựa vào tư bản nước ngoài. Chiến lược sai lầm kết quả là doanh nghiệp tư nhân ngừng phát triển, đất nước và xã hội bị kéo theo trở thành chậm phát triển, bởi thế Việt Nam vẫn là một nền kinh tế dựa trên tiểu thương và tiểu nông.

Việt Nam: Vì sao không thể phát triển Công Nghiệp?
Nguyễn Quang Duy - Viễn ảnh Việt Nam trở thành một nền kinh tế dựa vào công nghệ và sáng tạo thường được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi, nhưng ước mơ công nghệ hóa đất nước của những người cộng sản càng ngày càng xa rời thực tế. Thực tế Việt Nam vẫn là một nước với nền kinh tế tiểu thương, tiểu nông, ngày càng lệ thuộc vào các công ty đa quốc gia và vào nhập cảng hàng hóa tiêu dùng từ nước ngoài. Doanh nhân Việt Nam chịu nhiều bất công từ chính sách, luật pháp đến môi trường kinh doanh nên không thể phát triển, các doanh nghiệp tư nhân đóng góp chưa đến 10% GDP, 96% các doanh nghiệp đều nhỏ hay rất nhỏ chỉ được xem là tiểu thương hay tiểu doanh nhân. Kinh tế hộ gia đình bao gồm tiểu thương, tiểu thủ công nghệ, buôn bán bán bưng và tiểu nông vẫn chiếm tới 32% GDP.

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN)
Khu vực kinh tế quốc doanh theo thống kê vẫn chiếm 27% GDP, trên thực tế tỷ lệ có thể lớn hơn rất nhiều vì định nghĩa DNNN chưa được rõ ràng. Các BOT bẩn có vốn đầu tư từ các ngân hàng nhà nước lên đến 90% như thế có thuộc DNNN không? Các doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước vẫn giữ cổ phần như thế có thuộc DNNN không? Đã có 3 ngân hàng cổ phần được Ngân hàng Nhà nước mua lại toàn bộ cổ phần với giá 0 đồng, như vậy các ngân hàng cổ phần khác có thuộc DNNN không? Các doanh nghiệp làm sân sau cho các nhóm lợi ích có thuộc DNNN không?

Anh Bộ trưởng bổ nhiệm Em làm Tổng cục trưởng

Ở nước ngoài, kể cả ở TQ, việc bổ nhiệm ở cấp cao cỡ này với những đối tượng có quan hệ vợ chồng ba đời đều bị cấm để ngăn ngừa tình trạng mắc ngoặc, bảo vệ, nâng đỡ nhau. Theo truyền thống châu Á, khi đã là anh em thì chắc chắn sẽ ủng hộ nhau. Theo tôi, việc bổ nhiệm này không hợp lý vì các nhân vật liên quan đều có quyền rất to. Cần chuyển một trong 2 người sang bộ khác hay sang làm giám đốc, chủ tịch DNNN.

Bộ TN-MT trả lời việc bổ nhiệm em trai Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổng cục trưởng
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 27/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lên tiếng xung quanh việc mới đây bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái - em trai Bộ trưởng Trần Hồng Hà - làm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá, câu hỏi của báo chí "vừa trúng và đúng". Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê tại Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).
Thứ trưởng Lê Công Thành trao quyết định 
bổ nhiệm cho ông Trần Hồng Thái mới đây.
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 27/3, báo chí đặt câu hỏi về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái làm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn; việc bổ nhiệm có thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình? Việc ông Thái là em trai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có dễ tạo ra sự “cả nể”, “chồng chéo” trong công tác quản lý điều hành?

Phí siêu đắt, VinFast đưa 155 xe ra nước ngoài...

Lý do thực khiến VinFast đưa lượng xe kỷ lục ra nước ngoài để kiểm tra, dù chi phí siêu đắt
26/03/2019 - Ngày 20/3, lô xe hoàn thiện đầu tiên của VinFast đã được chuyển ra nước ngoài bằng đường hàng không, với điểm đến là các trung tâm thử nghiệm tại 14 quốc gia thuộc 4 châu lục. Các mẫu xe của VinFast sẽ lần lượt trải qua hơn 100 bài kiểm tra để đạt được những chứng nhận cao cấp về tiêu chuẩn chất lượng và độ an toàn. So với trung bình ngành, con số 155 xe đưa đi thực hiện các bài kiểm tra của VinFast ở mức cao bất thường. Nhà sản xuất đã tiết lộ lý do thực sự phía sau quyết định có phần tốn kém cả chi phí và công sức này. Ông Kevin Fisher - Kỹ sư trưởng dòng xe Lux đã có những chia sẻ sâu hơn về quá trình thử nghiệm dự kiến kéo dài đến tháng 8 của VinFast.
Thưa ông, vì sao VinFast phải tốn nhiều chi phí và thời gian mang xe đi khắp thế giới để kiểm thử, thay vì thực hiện việc đó tại Việt Nam hoặc các quốc gia trong khu vực?
Tầm nhìn của VinFast là trở thành một hãng xe toàn cầu. Vì vậy, việc đạt được những chứng nhận kiểm định có giá trị quốc tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, cho dù việc này có thể tốn chi phí nhiều hơn so với cách làm thông thường.

Sơ lược về các Dòng Họ ở Việt Nam

Sơ lược về các Dòng Họ ở Việt Nam
1.1. Thời-Gian xuất-hiện
Theo truyền thuyết, thuỷ tổ dân tộc Việt Nam là Kinh Dương Vương, hiện có mộ tại làng An Lữ, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc (?). Kinh Dương Vương là dòng giống Lạc Việt và là vua nước Việt vào quãng năm 2879 trước Công nguyên (TCN). Sau đó Kinh Dương Vương nhường ngôi cho con là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, và bà sinh ra 100 trứng, nở ra 100 con; 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha về biển. Người con trưởng, trong số các con theo mẹ lên núi (nay là núi Phong Sơn, thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phúc), được tôn làm Vua gọi là Hùng Vương.

Dòng họ và những quan niệm về vai trò của nó
Các vua Hùng truyền được đến đời thứ 18, gần 2621 năm (2879 - 258 TCN). Theo dã sử ở đền Hùng, có vua Hùng trị vì trên 300 năm, và các vua khác trung bình đều trên 100 năm (1) . Như vậy, nếu xác định các vua Hùng thuộc dòng họ Hùng đầu tiên ở nước Việt Nam, thì các dòng họ ở Việt Nam đã xuất hiện từ trên bốn ngàn năm - tương dương với sự xuất hiện các dòng họ ở Trung Quốc. Việc đặt tên kèm theo bắt đầu có từ đời vua Phục Hy (2852 TCN). Vua Phục Hy đã quy định mọi người Trung Quốc đều phải có gia-tính, và cấm lấy vợ, lấy chồng trong những người cùng gia-tính có quan hệ huyết thống trực hệ trong 3 đời.

Hội nhập vào nước Mỹ: ‘ai cũng khen cô Kiều’

Khâm phục những người con đất Việt thành đạt ở nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ. Hơi lạ là cô Kiều họ Quan. Tra google 209 dòng họ ở VN không thấy tên họ Quan. Phải chăng cô này có mẹ là người Việt gốc Hoa (thường ở Chợ Lớn, Sài Gòn). Theo số liệu đang ký ở Hội các dòng họ Việt Nam thuộc tổ chức UNESCO - Việt Nam, và thống kê sơ bộ ở các địa phương thì dòng họ ở Việt Nam cho đến nay chỉ có 209 dòng họ. Sai số nếu có thì chỉ là các dòng họ của các dân tộc thiểu số.
Hành trình hội nhập vào nước Mỹ, ‘ai cũng khen cô Kiều’
27/03/2019 
Bà Liên Kiều, một phụ nữ Mỹ gốc Việt, vừa được Dân biểu Đảng Dân chủ Lou Correa, đại diện Địa hạt 46 ở Nam California, Hoa Kỳ, vinh danh là “Người Phụ nữ năm 2019” vào ngày 23/3 tại trường Đại học Chapman, Quận Orange, nhân “Tháng Lịch sử Phụ nữ.” Trao đổi với VOA, nữ doanh nhân gốc Việt được nhiều người biết đến ở thành phố Westminster, bang California, cho biết: “Kiều có tên là Kelly Daniels, tên mẹ đẻ là Quan Thị Liên Kiều. Những điểm nhấn để giúp Kiều thăng hoa trong công việc là làm CEO quản lý và điều hành Công ty New Horizon Immigration, chuyên hỗ trợ bà con thi nhập quốc tịch, hỗ trợ cho phụ nữ lớn tuổi, những người có thu nhập thấp.” Tờ báo trích lời ông Peter Daniels (chồng cô Kiều) lúc sinh thời nói: “Kiều nối tiếp tôi hỗ trợ cộng đồng. Cô ấy là người vợ đảm đang, là người mẹ có đầy đủ phẩm chất, nhân cách tốt và là tấm gương sáng cho người vợ, người mẹ khác noi theo.”
Bà Kelly Daniels, còn có tên là Quan Thị Liên Kiều, mặc áo dài, bên cạnh Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Lou Correa, trong buổi lễ vinh danh “Người Phụ Nữ Năm 2019," ngày 23/3/2019. Photo Văn Lang/Người Việt.

VN phải làm gì để giải thoát Đoàn Thị Hương ?

Tôi tán thành ý kiến của TS Vũ: "Cuộc vận động hành lang của Inđônêxia cho thấy một cách tiếp cận pháp lý đúng đắn chỉ có thể thành công nếu đi cùng với việc thỏa mãn những đòi hỏi của Malaixia theo nguyên tắc có đi có lại". VN cư xử không công bằng thì tại sao lại có quyền đòi Malaixia phải cư xử công bằng. Hơn nữa, như người dân vẫn nói: "Chính quyền VN chỉ thích 'BÁN' dân của mình, đẩy họ ra nước ngoài, để thu tiền vào chứ không bao giờ chi tiền ra để 'MUA' dân của mình về nước cả !!! Ai làm ra tiền cho Đảng và Nhà nước thì được trọng dụng chứ đừng mong đợi Đảng và Nhà nước bỏ tiền lo cho mình !!! Cộng sản chỉ biết nói, không biết làm". Tôi đoán trường hợp Hương sẽ rất bi kịch, tối đen. Đã có 1 người chết; chỉ có hai phụ nữ là những nghi phạm duy nhất; một phụ nữ đã được tha bổng. Vì đã có người chết thì phải có người đền tội, nên mọi trách nhiệm sẽ được đổ hết lên đầu Hương. Thương thay cho số phận người dân Việt thời cộng sản.
Chính phủ Việt Nam phải làm gì để giải thoát Đoàn Thị Hương
VOA 28/03/2019 Cù Huy Hà Vũ -  Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Hà Nội chỉ có một sự lựa chọn. Đó là thỏa mãn đòi hỏi của Kuala Lumpur liên quan đến một doanh nghiệp Malaixia đang làm ăn ở Việt Nam. Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (SBBS) của Malaixia do Vincent Tan, người gốc Hoa, sở hữu. Theo BBC, Vincent Tan có quan hệ gần gũi với Thủ tướng Malaixia Mahathir Mohamad. Bên cạnh việc SBBS kháng cáo lên Tòa án tối cao của Việt Nam theo thủ tục giám đốc thẩm, Đại sứ Malaixia tại Việt Nam và Bộ trưởng Thương Mại Malaixia đã chính thức gửi thư yêu cầu Thủ tướng và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam can thiệp để bảo vệ quyền lợi của SBBS. Thỏa mãn đòi hỏi này của Malaixia, theo quan điểm của tôi, thì Việt Nam mới có thể bảo đảm cho Hương được miễn tố như nghi phạm người Inđônnêxia hay một phiên tòa đưa lại tự do cho cô. Chừng nào tòa án Việt Nam vẫn giữ phán quyết bất công của họ, Thủ tướng Malaixia Mahathir Mohamad khó có thể xem quan hệ với Việt Nam là “tốt đẹp” và mạng sống của Đoàn Thị Hương sẽ tiếp tục trong tình trạng “Chuông treo chỉ mành”.

Đoàn Thị Hương được cảnh sát hộ tống 
rời phiên tòa ngày 14 tháng Ba, 2019.
Vào sáng ngày 13/2/2017 tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Kim Chính Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Chính Ân, bị Siti Aisyah, 25 tuổi và Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, tấn công bằng chất VX, một vũ khí hóa học bị Liên Hiệp Quốc cấm, và chết ngay sau đó. Hai phụ nữ này là những người duy nhất bị cảnh sát Malaixia bắt giữ và buộc tội giết người sau khi bốn nghi phạm người Bắc Triều Tiên trốn khỏi nước này cùng ngày. Nếu Aisyah và Hương bị kết tội, họ sẽ bị treo cổ. Cả hai nói đi nói lại rằng họ tin là họ tham gia một trò chơi khăm cho một chương trình truyền hình theo hướng dẫn của bốn người Bắc Triều Tiên và họ không hề có ý định giết ông Kim. Cố ý làm chết người là yếu tố có tính quyết định trong xác định tội giết người theo luật Malaixia.

Chùa Ba Vàng: Bao nhiêu người bị lừa "thỉnh vong" ?

Bao nhiêu người bị lừa bịp, nộp tiền "thỉnh vong" tại chùa Ba Vàng?
TÙNG DƯƠNG 26/03/19 (GDVN) - Chưa rõ cho đến nay đã có bao nhiêu người nộp tiền vào đây? Số tiền đó do ai quản lý, dùng vào việc gì? Sự việc "thỉnh vong", thỉnh "oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) đang gây nhiều ý kiến bất bình trong dư luận xã hội. Trò lừa bịp, mê tín dị đoan đã diễn ra từ năm 2015 tại chùa này và từng được cảnh báo, nhưng không bị xử lý nên mới dẫn tới sự việc như hiện nay. Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng xác nhận những việc báo chí nêu là đúng sự thật và đang diễn ra tại chùa Ba Vàng. Tuy nhiên, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cho rằng, đa số những người cúng tam bảo, công đức, cho nhà chùa đều là tự nguyện chứ không ai bắt ép. Còn việc nhà chùa thu tiền là theo yêu cầu của... vong.

Bà Yến và lễ trục vong lên chữa bệnh 
tại chùa ba Vàng. Ảnh: Chụp từ Clip.
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Trần Hữu Sơn - Phó chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn nghệ dân gian Việt Nam, chia sẻ: "Vong nào mà lại hiện về đòi tiền? Những người đang sống mới cần đến tiền. Bi hài là lại có cả số tài khoản ngân hàng để bất cứ ai có nhu cầu đều có thể chuyển tiền, thậm chí cúng vong mà còn trả góp thì không còn gì để nói nữa.  Không rõ cho đến nay đã có bao nhiêu người nộp tiền vào đây? số tiền đó là bao nhiêu, ai sử dụng và dùng vào việc gì? Việc tiêu tiền đó có được ai kiểm soát hay không? Đây cũng là việc cần được các cơ quan chức năng làm rõ.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ dỡ bỏ bỏ trạm thu phí Bờ Đậu

Ủng hộ kiến nghị trong đơn: "chúng tôi kính đề nghị các Cơ quan chức năng không xem xét phương án thống nhất cho trạm thu phí đặt tại Quốc lộ 3 (Km 77+922,5) thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cả hiện nay cũng như sau này. Đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải dỡ bỏ bỏ trạm thu phí để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại cũng như cảnh quan, môi trường Làng nghề Bánh chưng Bờ Đậu". Đấu tranh phản đối BOT bẩn diễn ra ở khắp nơi nhưng người dân không đoàn kết và ít quan tâm nên thành công chưa đáng kể. Hiện nay đang là giai đoạn rất khó khăn với các ace phản đối BOT bẩn vì các cơ quan chính quyền đã công khai, trực tiếp bảo vệ chúng. Tất cả ace đang hy vọng vào sự đoàn kết của 15 nghìn đồng bào Thái Nguyên và khu ATK đã ký đơn phản đối BOT Bờ Đậu. Rất cám ơn chị Hoa và những chiến binh nữ thường dũng cảm đi đầu trong các cuộc phản đối BOT bẩn. Những cống hiến của các chị cho một xã hội Việt Nam văn minh hơn, công bằng hơn, tuân thủ pháp luật hơn… là những điều thật đặc biệt mà các đấng mày râu chúng ta luôn luôn phải nghiêng mình nể phục.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Thái Nguyên, ngày… tháng 3 năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v áp dụng đúng quy định của pháp luật và quyết định không cho Trạm thu phí Bờ Đậu đặt tại Km 77+922,5 trên Quốc lộ 3 tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Trong hình ảnh có thể có: ô tô và ngoài trời
Kính gửi:​
​​​- Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên;
​​​- Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
​​​- Đoàn Đại biểu Quộc hội tỉnh Thái Nguyên.
Căn cứ:
- Thông tư 35/2016/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý (Dưới đây gọi tắt là Thông tư 35/2016/TT-BGTVT);
- Thông tư 60/2018/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 21/12/2018 sửa đổi Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT (dưới đây gọi tắt là Thông tư 60/2018/TT-BGTVT);
Chúng tôi, những người có tên dưới đây:

Chuyện về Sư thầy “đập hộp iPhone 6”

Thằng cu này nổi tiếng ăn chơi lâu rồi. Tu gì thứ này. Nhiều người bảo đây là thằng CA biệt phái sang làm thầy tu. Pháp danh của nó là Thích Ăn Chơi. Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, cho biết: “Việc thầy Thích Thanh Cường đưa hình ảnh phản cảm lên facebook không chỉ một lần này mà còn có hệ thống trong thời gian dài. Góp nhặt các hình ảnh đã xâu thành chuỗi: Từ việc nhà sư mặc áo sư đội mũ bộ đội, cho đến áo thể thao, ăn uống, mặc áo rằn ri cầm súng ống… Tất cả việc này, phong cách người tu hành không như thế. Những hình ảnh từ trang mạng của thầy làm mất thanh danh giáo hội”. Thế nên dân gian mới có thơ nói về đám sư là cán bộ biệt phái: Công an tướng tá làm sư / Vong hồn oán thán, dân cư căm hờn / Thích Ca phải mắng bầy con: / "Sao đưa bọn trọc đeo lon phá chùa!"... Lưu ý bài này chỉ phản ánh bản chất lưu manh của sư quốc doanh, ảnh trong bài có thể là ảnh ghép.

Chuyện về Sư thầy “đập hộp iPhone 6”
FB Phan Công Hải - Được biết “ Thầy “ là người luôn ăn mặn và thường xuyên đi nhà hàng Nhật sang trọng để ăn sushi , cá sống . Quanh năm “ thầy “ không tu hành gì mà chỉ thích đi du lịch , chơi vũ cầu , mặc đồ mô đen , chụp hình “ tự sướng “ . Cuối tuần “ thầy “ đi xem ca nhạc và chụp hình với các nam người mẫu. “ Thầy “ nổi tiếng với một loạt kiểu hình phản cảm như mặc đồ quân đội , cầm súng ống đứng cạnh xe Jeep , mặc áo tu hành đội mũ Công An, thè lưỡi liếm môi chu mỏ trông rất đĩ. Nổi tiếng hơn nữa là thầy sở hữu Iphone 6 đầu tiên ở Hải Dương , bỏ ra hơn 600 triệu vnđ mua phone Vertu , mua xe Maybach cả chục tỉ đồng .
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
“Đại Đức" Thích Thanh Cường chụp tại sân chùa Cương Xá 
( Hải Dương ) trong bộ hoàng bào của Trung Hoa cổ đại.
Với số má ăn chơi như vậy , Đảng và nhà nước XHCN Việt Nam đã cấp riêng cho “ Thầy “ chùa Cương Xá ở Hải Dương với khuôn viên đất rộng (7.000 m2) gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, mỗi gian rộng 4,5 m, toàn bộ tường bằng đá, mỗi viên đá dài 40 cm, ngang 30 cm, dày 30 cm . Tổng chi phí xây dựng Chùa lên tới 21 tỉ đồng làm nơi trụy lạc .

Thông báo của Nhà báo Trương Châu Hữu Danh

Tin từ FB Oanh Bùi. Đọc bài này thấy vừa thương vừa thích. Phần lớn đám nhân viên ngồi thu phí là người thân của các quan chức BOT. BOT bẩn bị giải tán, họ bị mất việc là đúng. Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, công nhân bị sa thải... là chuyện bình thường trong kinh tế thị trường. Không ngồi thu phí thì kiếm việc khác để làm, khỏi phải mang tiếng ngồi thu tiền giúp bọn tham nhũng cướp tiền dân, thế có phải sướng hơn không. Ai cũng biết phí BOT chỉ bọn quan chức ngồi sau hưởng cứ các ace nhân viên thu phí hưởng được bao nhiêu đâu. Đáng tiếc là các ace thu phí phần lớn chẳng chịu học hành gì tử tế, cũng chẳng có tay nghề chuyên môn, chỉ có mỗi thế mạnh là người thân quen của các quan chức BOT, nên khi thất nghiệp thì rất khó kiếm được việc làm. Đành phải chấp nhận thôi các ace ạ, luật nhân quả mà.
Thông báo của Nhà báo Trương Châu Hữu Danh
Tối hôm nay (28/3) là một đêm buồn với toàn thể cán bộ nhân viên Cty CP 715 - Tổng Công ty Cửu Long. 122 con người, sau hơn 5 năm gắn bó với Cao tốc Trung Lương TPHCM, sẽ phải nghỉ việc sau thông báo này, kể từ đầu tuần sau. 
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Cao tốc này làm từ vốn vay ODA, dự kiến thu khoảng 20 năm mới hoàn vốn, và mới thu hơn 5 năm thì phải ngừng do có gian lận. Toàn bộ bộ sậu gian tà ăn cắp tiền dân ở cao tốc hiện đại bậc nhất Việt Nam đã phải vào lò, chờ ngày đền tội. Và 122 con người, 122 gia đình, bỗng chốc chơ vơ. Ngồi bạc mặc với nắng mưa sương gió thu phí suốt nhiều năm, giờ bị đẩy ra đường, thấy sao bất nhẫn. Sau đêm nay, các BOT bẩn khác sẽ có những cơn ớn lạnh chạy dọc sống.

SÂN KHẤU TÍN NGƯỠNG HẠ MÀN

SÂN KHẤU TÍN NGƯỠNG HẠ MÀN
NS Tuấn Khanh - Có thể thấy rằng vụ bê bối chùa Ba Vàng đang được dàn xếp rất nhanh, gói ghém lại mọi thứ, với mục đích không để công luận xoáy vào và tìm hiểu thêm. Trên website của chùa, hình ảnh liên quan với các quan chức nhà nước cấp cao đã được gỡ sạch trong một đêm. Các quyết định trừng phạt cá nhân nhanh chóng được đưa ra, cùng với việc trụ trì Thích Trúc Thái Minh trở nên im lặng, cho thấy từ bên trên chính quyền đã có một quyết định chung cuộc. Tất cả những điều đó, như đang muốn chặn đứng câu hỏi dồn dập từ quần chúng “ai bảo kê cho chùa này?”, “ai đầu tư kiếm lợi từ chùa?” và số tiền khổng lồ hàng năm không có thuế, chỉ nằm trong két sắt của chùa, hay còn được chuyển vào tài khoản của quan chức nào khác?
Image result for Thích Trúc Thái Minh
Làm tiền, lũng đoạn tinh thần tín ngưỡng của quần chúng và âm mưu làm băng hoại hình ảnh Phật giáo, là những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Chùa Ba Vàng chỉ là một điểm trong tấm bản đồ dày đặc chạy dài suốt Việt Nam. Nên nếu để thông tin tự do lan tràn và đào sâu, chuỗi mạo danh nhà Phật này sẽ bị bóc trần toàn bộ
Dĩ nhiên, giờ đây, buôn bán thánh thần, và diễn đạt tín ngưỡng dưới ngọn cờ tam vô của chủ nghĩa cộng sản, là những nơi có thể làm ra tiền nhanh và nhiều đến mức chóng mặt.