Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

"480 tỉ đô la không phải là nguồn lực để tái cơ cấu"

Ông Nguyễn Đình Cung: "480 tỉ đô la không phải là nguồn lực để tái cơ cấu"
Thứ Sáu, 28/10/2016, 16:32 (GMT+7)
Tư Giang thực hiện
Ông Nguyễn Đình Cung. Ảnh: TL
(TBKTSG Online) - Con số 480 tỉ đô la Mỹ trong đề án Tái cơ cấu kinh tế đang gây tranh luận nhiều chiều, làm lu mờ tinh thần chính của đề án quan trọng đang được Quốc hội xem xét. TBKTSG Online trao đổi với Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung về xung quanh vấn đề này.
TBKTSG Online: Con số 10 triệu tỉ đồng (480 tỉ đô la Mỹ) trong đề án Tái cơ cấu nền kinh tế 2016-2020 đang gây tranh cãi nhiều chiều. Nên hiểu con số đó như thế nào, thưa ông?
- Ông NGUYỄN ĐÌNH CUNG: Tôi giải thích rất sơ lược thế này. Trong kế hoạch 2016-2020, dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 32-33% GDP, dự kiến tổng GDP vào khoảng 30 triệu tỈ đồng. Với tỷ lệ đầu tư/GDP như vậy, thì có khoảng 10 triệu tỈ đồng sẽ đưa vào đầu tư trong nền kinh tế. Đó (con số hơn 10 triệu tỈ đồng) là nguồn lực để đầu tư, chứ không phải nguồn lực để tái cơ cấu kinh tế.

Đừng biến họ thành những chiến binh bất đắc dĩ!

Đừng biến họ thành những chiến binh bất đắc dĩ!
Tác giả: theo FB Hữu Nguyên
KD: Nhìn gương mặt thủ phạm Đặng Văn Hiến mếu máo, mà muốn khóc. Cái chốt căn bản nhất- Đất đai là sở hữu toàn dân- thực chất đã bị không ít nhóm lợi ích cấu kết lợi dụng, gây ra những bi kịch mà thủ phạm Đặng Văn Hiến xét cho cùng lại là nạn nhân. Như một trang văn học cay đắng xa xưa….

Bị can Hiến bật khóc. 
Nạn nhân mới nhất của chính 
sách đất đai, ông Đặng Văn Hiến (phải). Ảnh: Tinnhanh. 
Chính sách đất đai không coi trọng quyền sở hữu của dân đang ngày càng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Dự báo nhiều nguy cơ bất ổn nếu không sớm có sự thay đổi kịp thời hợp tình hợp lý. Không chỉ bó tay, làm cho người dân không an tâm đầu tư, công nghiệp hóa, mở rộng quy mô, tăng năng suất trong sản xuất nông nghiệp, chính sách bất cập còn gây ra nhiều vụ tranh chấp dẫn tới bạo lực, chết người, phạm pháp và bi kịch.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

MC Phan Anh công khai số tiền đã dùng ủng hộ đồng bào lũ lụt

MC Phan Anh công khai số tiền đã dùng ủng hộ đồng bào lũ lụt
VOV.VN - Phan Anh mong muốn các hoạt động tiếp theo sẽ được thực hiện dưới dạng chuyên sâu hơn để phát huy tối đa mục đích hỗ trợ bà con Quảng Bình - Hà Tĩnh. Sáng 27/10, MC Phan Anh đã công bố trên trang cá nhân Facebook của mình bản sơ kết hoạt động thiện nguyện tại Hà Tĩnh - Quảng Bình. Theo đó, tổng số tiền đã sử dụng trong đợt 1 là hơn 3 tỷ đồng, gồm hỗ trợ tiền mặt, thực phẩm cho hơn 4.000 hộ dân tại 4 xã gồm Mai Hóa, Thạch Hóa (thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), Phương Điền, Phương Mỹ và thôn Hương Giang, Lộc Yên (thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Cụ thể: Tiền mặt là 2.666.000.000 đồng; Thực phẩm là 418.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền chi tiêu này đều có hóa đơn, chứng từ đầy đủ của các nhà cung cấp. 
MC Phan Anh trong đợt từ thiện tại miền Trung vừa qua. Ảnh: FBNV.
Tổng số phần quà đã trao là 4.051 phần, trong đó: Xã Thạch Hóa: 1.350 phần; Xã Mai Hóa: 1.309 phần; Thôn Hương Giang, Lộc Yên: 111 phần; Xã Phương Điền: 598 phần; Xã Phương Mỹ: 683 phần. Mỗi phần quà cho mỗi hộ dân gồm: 500.000 đồng (1.000.000 đồng đối với xã Phương Điền, Phương Mỹ), 1 hộp ruốc 300 gram và 1 hộp muối mè (hoặc lạc rang) 300 gram. 

Mẹ Hà Tỉnh nhắn gửi Con MC PHAN ANH

Mẹ Hà Tỉnh nhắn gửi Con MC PHAN ANH
( Bài thơ của Bành thị Nòi người HT) 
Con ơi....
Nhận được quà Con hôm qua
Gói mỳ tôm Mẹ mới ăn một nữa
Hôm nay nghe tin, sao mà khiếp rứa
Giúp dân nghèo cũng phạm tội hay sao?
Con ơi...
Không được học hành Mẹ chẳng hiểu thế nào
Nếu tin đồn mà trở thành sự thật
Thì Con hỡi Mẹ thà nhắm mắt
Chứ ăn quà con có tội tày trời.

Thơ Hoàng Thịnh Lâm - "Tổ Quốc và Đạo Pháp"

Chùm thơ dự thi TQVĐP số 170 (09/10/2016) Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 170 của các tác giả: Nguyễn Văn Hưởng (Hải Phòng), Hoàng Thịnh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng).
Tác giả Hoàng Thịnh Lâm
ĐT: 047917974; 0975693669
Email: hoangthinh_lam@yahoo.com.vn; anhhoa2811@gmail.com
Địachỉ: Phòng 208, Nhà A8, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.



1. MẸ

Mẹ là báu vật trên đời
Tảo tần khuya sớm, chẳng ngồi được lâu
Chăm sóc đàn lợn, đàn trâu
Vườn rau, gà, vịt, ao sâu đầu hồi

Các cháu ríu rít đến chơi
Đấm lưng, bóp cẳng chẳng rời bà đâu
Những lúc tưới nước, bắt sâu
Mẹ thường dạy bảo những câu chân tình

Khi con khóc lóc một mình
Làm điều xấu, bịp hê bình là sai
Ước mong được tựa bờ vai
Khóc hứa với mẹ một hai xin chừa

Mỗi khi đau ốm sớm trưa
Bệnh tình như thể nắng mưa bất ngờ
Con mong mẹ đến từng giờ
Như là ông bụt tuổi thơ hiện về

Có lần thất bại ê chề
Đường tiến thì khó, lối về cũng không
Nhớ lời mdạy, mẹ mong
“Thất bại là mẹ thành công” sau này

Khi con làm việc hăng say
Bạn bè, đối tác khen hay, phục tài
Văng vẳng lời mẹ bên tai
Kiên trì phấn đấu sắt mài thành kim

2. TU TẠI GIA

Việc nhà chăm chỉ, hăng say
Gia đình hạnh phúc, tháng ngày bình yên
Xứng danh con cháu thảo hiền
Chăm sóc bố mẹ thường xuyên đêm ngày

Chẳng nghiện ngập, không uống say
Không ham cờ bạc, ngửa tay xin tiền
Thể thao, lao động điền viên
Thân thể cường tráng, côn quyền thật hay

Suốt đời học tập mê say
Giải quyết công việc đêm ngày thật nhanh
Tiết kiệm chi phí họp hành
Năng động sáng tạo để thành công cao

Yêu thương đồng đội, đồng bào
Giúp người đói rét vùng cao thật nhiều
Tu nhân tích đức sớm chiều
Công tư trọn vẹn, làm điều thiện tâm.

3. CHÂN THIỆN MỸ

Góp ý chân thật nhẹ nhàng
Đừng để việc nhỏ la làng thành to
Niềm tin chân lý vô bờ
Làm ta tin tưởng ngọn cờ vàng sao

Chân thành, thân thiện càng cao
Công tác thuận lợi việc nào cũng xong
Trung thực trải rộng tấm lòng
Bạn bè tin tưởng, vợ không nghi ngờ

Thiện tâm, thiện đức thật cao
Bao dung, độ lượng đồng bào nước ta
Quý người như thể đồng gia
Tránh xa những kẻ tâm xà, hại dân

Mọi người sống có lương tâm
Che chở con trẻ như mầm cây non
Tha thứ, thông cảm cháu con
Gia đình hạnh phúc, xóm thôn an toàn

Cuộc đời đừng để khô khan
Mỹ học sẽ giúp mười phân vẹn mười
Đẹp người, đẹp nết sáng tươi
Từ bi, hỷ xả, lòng người bao dung

Đức hạnh, tư cách anh hùng
Nết na, độ lượng người cùng quê hương
Dù cho đi khắp bốn phương
Đời Chân Thiện Mỹ ta thường ước mong.

4. DẠY CON

Học ăn, học nói, học đùm
Đừng gây tai tiếng, lùm xùm không hay
Tính cực học tập hăng say
Luôn tránh kiêu ngạo mình hay, bạn tồi

Đến lớp vui vẻ tươi cười
Thầy yêu, bạn mến điểm mười đáng khen
“Thanh niên tình nguyện”–ghi tên
Ngày nay rèn luyện, chí bền mai sau

Mỗi khi công việc chia nhau
Chọn làm việc nặng, không câu than phiền
Người khó khăn, giúp đỡ liền
Tương lai sẽ có bạn hiền giúp ta

Khi nào may mắn nhận quà
Để người nhận trước, tà tà mình sau
Luôn lạc quan, chẳng lo âu
Khi gặp gian khổ, hàng đầu tiến mau

Đi đứng phải ngẩng cao đầu
Tự tin học tập, không sầu, không bi
Mỗi khi tham dự kỳ thi
Kiến thức đầy đủ, chẳng đi lạc đề

Mai sau du học trở về
Sẵn sàng cống hiến, say mê không ngừng
Đạt thành quả, chưa chịu dừng
Xây dựng đất nước sánh cùng năm châu.

5. VIỆT NAM GIÀU ĐẸP

Trường Sơn hùng vĩ trải dài
Nhiều danh thắng đẹp, đền đài, chùa thiêng
Tây Nguyên nổi tiếng cồng chiêng
Di sản văn hóa thiêng liêng núi ngàn

Biển Đông tôm, cá từng đàn
Sóng xanh dào dạt như dàn đồngca
Cảng nhiều hàng hóa vào ra
Nông sản, công nghệ của ta, của người

Hai đồng bằng lúa đẹp tươi
Trá icây ngọt lịm chẳng nơi nào bằng
Thủy sản, than bùn, khí, xăng
Tạo nhiều năng lượng lại tăng nhiều tiền

Ở giữa động ánh thần tiên
Con người thân thiện, thiên nhiên đẹp giàu
Phong Nha di sản hàng đầu
Thơ mộng, hùng vĩ chẳng đâu đẹp bằng

Quảng Trị và Huế anh hùng
Hội An di sản sánh cùng Mỹ Sơn
Sông Hàn, Non Nước, chợ Cồn
Đà Nẵng giàu đẹp như con Rồng vàng

Tân Trào, Pắc Bó, Đền Hùng
In dấu chân Bác đã từng ở đây
Chỉ đạo cách mạng đánh Tây
Giải phóng dân tộc, dựng xây nước nhà

Tây Bắc rực rỡ mùa hoa
Đào, ban nở trắng từng nhà, từng thôn
Điện Biên Phủ đẹp mê hồn
Mộc Châu, Thủy điện, bản Mòn, Sơn La

Người dân Hà Nội hào hoa
Hồ Tây thơ mộng, Cổ Loa anh hùng
Đền Sóc trống hội tùng tùng
Thúc dục con cháu trồng rừng đầu xuân

Sài Gòn mời bạn dừng chân
Vui chơi, mua sắm chẳng cần đi xa
Củ Chi, Văn Thánh, Cần Giờ
Du lịch sinh thái đón chờ khách thăm

6. CHÀNG LÁI ĐÒ VÀ CÔ THÔN NỮ

Sông Lam dòng nước trong veo
Đò ngang, đò dọc tiếng chèo nhặt khoan
Đôi bờ gia súc từng đàn
Chuông chùa vang vọng núi ngàn quê ta

Tiếng hò văng vẳng từ xa
Của cô thôn nữ trồng cà, hái dâu
Anh chưa chuẩn bị trầu cau
Mà còn ngần ngại, làm đau tim này

Lái đò ấp úng giãi bày
Nhà anh chẳng có sập dày, trâu to
Anh đây chỉ có con đò
Là nơi ăn, ở lại lo kiếm tiền

Thôn nữ khúc khích cười duyên
Chẳng đâu giàu đẹp như miền quê ta
Em về trồng mận, trồng hoa
Chăn tằm năng suất gấp ba, bốn lần

Kinh doanh hoa phục vụ dân
Đám cưới, hội nghị nơi gần, nơi xa
Dệt lụa mỹ nghệ kiêu sa
Bán trong siêu thị, xuất ra nước ngoài

Chàng tài công chẳng kém tài
Anh xâyt rang trại trồng vài cây, con
Tìm giống quý tận núi non
Bò sữa, cá giống, cua, tôm quê mình

Trồng cây cảnh, nuôi cá chình
Áp dụng công nghệ với trình độ cao
Tay nghề, quản lý làm sao
Trang trại phát triển không bao giờ ngừng

Đồi núi trọc canh trồng rừng
Bón phân phù hợp cho từng cây xanh
Em ơi chung sức cùng anh
Lâu đài hạnh phúc sẽ dành đôi ta

Yêu nhau hát khúc tình ca
Cùng chung chí hướng tìm ra con đường
Góp tay xây dựng quê hương
Làng quê giàu đẹp tình thương dạt dào.

H.T.L
http://lucbat.com/news.php?id=17074

Khủng hoảng niềm tin từ ngay những việc thiện

Khủng hoảng niềm tin từ ngay những việc thiện
Anh Hoàng Báu: Người dân đang bỏ rơi sự quản lý của chính quyền. Họ không quan tâm đến chính quyền làm gì. Tôi nghĩ, mọi chuyện đang thay đổi đấy. Mọi người cứ làm việc theo tiếng lương tâm. Hiểu thì mọi người hiểu hết, kể cả trong nội bộ những người điều hành đất nước này, nhưng cái chính là trong xã hội này không ai dám lên tiếng vì đã hình thành sự sợ hãi trong từng con người, từng tiềm thức. Người dân họ thấp cổ bé họng mà cứ tuyên truyền vào sự sợ hãi của họ, họ không dám lên tiếng. Tôi là doanh nghiệp cũng thế. Tôi nói đây, có thể ngày mai, họ lấy một lý do nào khác không liên quan đến công việc của tôi để đánh tôi như thường. Luật pháp Việt Nam luôn có khe hở để bắt bớ bất cứ ai.

Sau khi đoàn cứu trợ của anh vừa rời khỏi nhà dân, cán bộ địa phương đã tới tịch thu 4/5 khoản tiền hỗ trợ từ tay các hộ nghèo. (Ảnh: Facebook Thảo Teresa)

Vũ Huy Hoàng đã về hưu thì xử lý như thế nào?

Ông Vũ Huy Hoàng đã về hưu thì xử lý như thế nào?
Đây là câu hỏi được báo chí đặt ra với Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh sáng 27.10 về việc thực hiện kết luận của Ủy ban kiểm tra TƯ đối với những sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời báo chí. Ảnh Trường Sơn
Xin ông cho biết đến thời điểm nào Ban cán sự Đảng Bộ Công thương sẽ họp để thực hiện chỉ đạo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ)?
Vì đây là quyết định của UBKTTƯ mới thông qua, khi nào nhận được quyết định chính thức thì chúng tôi sẽ tổ chức họp để triển khai thực hiện. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được bằng đường văn bản chính thức. Tuy nhiên, về tinh thần của quyết định này thì chúng tôi đã nắm được hết rồi. Chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức họp sớm để triển khai thực hiện quyết định của UBKTTƯ.

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

CHÁNH TỔNG XỬ TRỘM

CHÁNH TỔNG XỬ TRỘM

Chu Mộng Long
Chánh tổng đang cầm chổi lông gà quét bụi ban thờ liệt tổ liệt tông.
Không rõ từ đâu dân kéo đến rất đông.
– Bẩm cụ chánh, nhà tôi mất trộm.
– Bẩm cụ chánh, nhà tôi mất trộm…

(ảnh chỉ để minh họa, lấy từ mạng)
Cứ thế không biết bao nhiêu cái “bẩm”. Người bẩm mất chó, người bẩm mất gà, người bẩm mất vịt, người bẩm mất heo… Sao mà mất lắm thế? Cụ cầm chổi lông gà khua mấy vòng như lên đồng:
– Được rồi. Các người không được tụ tập đông người gây rối. Yên tâm về đi. Ta sẽ cho điều tra và xử lí nghiêm.

Những ngày lưu lạc của Trịnh Xuân Thanh tại Đức

Những ngày lưu lạc của Trịnh Xuân Thanh tại Đức
Tối 16/9/2016, Bộ Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh, nhưng cho tới thời điểm này, trên trang trực tuyến của Interpol vẫn chưa hề xuất hiện tên Trịnh Xuân Thanh trong danh sách bị truy nã, gây nên sự khó hiểu giữa tuyên bố của Việt Nam và thực tế pháp lý quốc tế.

Trịnh Xuân Thanh thong thả tản bộ trong trong những công viên xanh ngát nơi phương xa ( Ảnh. Trịnh Xuân Thanh)

Cứu trợ: nhà nước hay xã hội dân sự thắng?

Cứu trợ vùng lũ: nhà nước hay xã hội dân sự thắng?
Vai trò của xã hội dân sự đã trở nên nổi bật ở Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ sau thảm họa cá chết ở miền Trung. Nhiều cuộc biểu tình được tổ chức từ các trang mạng xã hội bởi các nhóm dân sự và họ đã đóng góp tiếng nói rất lớn để kêu gọi chính quyền xử lý việc công ty Formosa xả thải độc hại ra biển. Tuy nhiên, gần đây một tiến sĩ có tên tuổi của Việt Nam, Đoàn Hương, lại cho rằng mạng xã hội, nhất là Facebook, là “ảo” và 1 nửa số lượng người dùng là hạng “vô công rồi nghề.”

MC Phan Anh tặng quà và nói chuyện với người dân vùng lũ ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê. Ảnh: báo NĐT

Đại lộ cà phê và phố bánh mì giữa Sài Gòn xưa

Đại lộ cà phê và phố bánh mì giữa Sài Gòn xưa 
22/10/2016 TTO - Có thể nói đại lộ Charner (hiện là Nguyễn Huệ) đã hình thành đại lộ cà phê không chỉ đầu tiên của Sài Gòn mà còn cả nước từ những ngày đầu tiên của ngôi chợ Bến Thành cũ bên bờ kinh chợ Vải. Hàng loạt hàng ăn quán nước đã hoạt động tấp nập từ rạng sáng đến 21g.Thậm chí đêm xuống vẫn còn một số sòng bạc sau chợ hoạt động suốt đêm. Kinh chợ Vải sau đổi thành kinh Charner, rồi đại lộ Charner (dân gọi là đường Kinh Lấp), hiện là đường Nguyễn Huệ.

Khách sạn - nhà hàng Coq d'Or (Gà trống vàng) ở ngã tư Charner - d'Ormay (này là Mạc Thị Bưởi) bày cả bàn ghế ra ngoài vỉa hè cho khách uống cà phê (vị trí này hiện nay là khách sạn Palace) - Ảnh tư liệu

Tâm sự của một người Việt không tổ quốc trên đất Mỹ

Tâm sự của một người Việt không tổ quốc trên đất Mỹ
Ngọc Lan/Người Việt - Hiện tại, Tùng có gia đình. Vợ anh có quốc tịch Mỹ, nhưng vẫn không thể bảo lãnh cho anh để sau này trở thành công dân Hoa Kỳ vì đạo luật IIRAIRA.

“Ðó cũng là lý do tôi không dám có con, dù vợ chồng tôi rất muốn. Tôi không thể nào chịu đựng nổi hình ảnh một ngày nào đó tôi đột ngột bị tống về Việt Nam, xa lìa con tôi. Ðau lắm…,” nước mắt người đàn ông lặng lẽ rơi. Một khoảng lặng trống lốc.


WESTMINSTER, California (NV) – “Tôi không chỉ là một thiếu niên, tôi còn là một người tù khổ sai, một người không quốc tịch Mỹ. Tôi đến Mỹ hai năm trước khi bị vào tù, không nói được tiếng Anh. Nhưng từ trong nhà tù, tôi đã lấy được GED, và bằng cao đẳng… Tôi từng nghĩ khi mãn hạn tù, tôi có thể hoàn toàn là một con người mới. Nhưng hiện tại, tôi lửng lơ trong tình trạng có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Tôi được trả tự do, nhưng tôi phải sống cuộc đời bất định, bởi vì một ngày nào đó, người ta có thể bắt tôi phải xa lìa vợ tôi, gia đình tôi.”

Ðó là những gì Tùng Nguyễn bắt đầu phần nói chuyện của mình trước các nhà lập pháp tại Quốc Hội Mỹ ở Washington, DC, hôm 28 Tháng Chín như thế, trong chương trình lên tiếng góp phần vào việc đề nghị có những thay đổi cho một điều luật được ký từ 20 năm trước liên quan đến việc trục xuất người phạm tội sau khi thụ án, do trung tâm Southeast Asia Resource Action Center (SEARAC) đề xướng.

Vì sao người dân miền Tây đổ tiền vào vé số?

Vì sao người dân miền Tây đổ tiền vào vé số?
25/10/2016 - 9 tháng của năm 2016, người dân khu vực phía Nam bỏ ra trên 50.000 tỷ đồng mua vé số kiến thiết. Nhiều nhất là miền Tây, có tỉnh công ty xổ số thu về hàng nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo của Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Nam, tổng số tiền trả thưởng trong 9 tháng qua của 21 công ty XSKT trong khu vực là 24.533 tỷ đồng. Các công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 17.283 tỷ đồng, tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt gần 94% kế hoạch năm 2016.

Vé số kiến thiết ở miền Tây.
Suốt tuần qua, từ quán ăn, uống cho đến bến xe, tàu hay chợ ở các tỉnh miền Tây đều xôn xao chuyện thiếu phụ 32 tuổi bán thịt heo ở Trà Vinh trúng số độc đắc kiểu Mỹ với tổng giải thưởng trên 92 tỷ đồng. Tại các đại lý vé số, người mua thường xuyên ra vào và ai cũng hy vọng ít nhất một lần được "thần tài gõ cửa".

Việt Nam bán các tập đoàn bia vì 'khát' tiền

Việt Nam bán các tập đoàn bia vì 'khát' tiền
25.10.2016 Linh Ðan Lần đầu tiên chính phủ Việt Nam quyết định bán toàn bộ cổ phần của 2 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất trong lĩnh vực đồ uống để tìm nguồn tiền cho ngân sách đang thiếu hụt. Chính phủ trong tháng này đã công bố sẽ bán toàn bộ cổ phần trị giá 2,2 tỷ đô la từ 2 công ty bia lớn nhất do nhà nước sở hữu – Sabeco và Habeco. Với văn hóa uống bia và mức tiêu thụ bia tăng cao, 2 tổng công ty bia rượu và nước giải khát của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong số những doanh nghiệp ‘vàng’ của nhà nước.
Theo nguồn tin từ chính phủ, cổ phiếu của Sabeco và Habeco sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán bắt đầu từ năm sau cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Từ 7/2017, VN sẽ phải vay ODA với lãi suất cao

Từ tháng 7/2017, Việt Nam sẽ phải vay ODA với lãi suất cao
Dự kiến đến tháng 7/2017 Việt Nam sẽ không còn được vay theo điều kiện ODA mà chủ yếu là vốn vay ưu đãi, tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Nguồn vốn ODA đã vay chuyển sang điều khoản vay trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2%-3,5%. Đây là khẳng định ông Hoàng Hải - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại (Bộ Tài chính) trong báo cáo về tình hình thực hiện các dự án ODA (vốn viện trợ phát triển chính thức) trong thời gian qua của Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, có khả năng thừ tháng 7/2017, Việt Nam sẽ không còn được hưởng các điều kiện vay ODA như: thời gian vay dài, lãi vay thấp và có ân hạn vì Việt Nam đã là nước có thu nhập trung bình trên thế giới

Nợ công tăng gấp 3 lần GDP lên 2,6 triệu tỷ đồng

Nợ công tăng nhanh gấp 3 lần GDP lên 2,6 triệu tỷ đồng
Dân trí - Trong khi các chỉ số về nợ công tiềm ẩn nguy cơ tiệm cận hoặc vượt ngưỡng cho phép thì hiệu quả sử dụng vốn vay lại chưa cao. Thậm chí, một số dự án vay lại từ nguồn vốn vay ODA gặp khó khăn về tài chính, chuyển thành nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ như VEC có 55.400 tỷ đồng, SBIC có 63.200 tỷ đồng Chính phủ phải trả thay.
Tăng trưởng kinh tế không theo kịp tốc độ vay nợ: Báo cáo thẩm tra về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) đưa ra đánh giá: Giai đoạn vừa qua, do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, chính sách tài khóa chưa tích cực cùng với sự mất cân đối trong thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), dẫn đến bội chi tăng cao trong nhiều năm, không đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Sau Trung Quốc, ‘nhân vật số 2’ của Việt Nam đi Mỹ

Sau Trung Quốc, ‘nhân vật số 2’ của Việt Nam đi Mỹ
25.10.2016 VOA Tiếng ViệtHoàng Long - Người được cho nhiều khả năng lên kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng tới thăm Hoa Kỳ, sau khi hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ hôm 23/10, ít ngày sau khi tới Trung Quốc. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry dự kiến sẽ đón tiếp, ăn trưa và trao đổi công việc với ông Huynh tại trụ sở của Bộ ngày 25/10.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và ông Đinh Thế Huynh phát biểu trước các phóng viên ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/10.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Nào, chúng ta cùng làm quan!

Nào, chúng ta cùng làm quan!
 Qua thực tế mới thấy "quy trình" đang được tung hô đã đẻ ra những hiện tượng kỳ lạ: người biết việc thợ sắt lại giao làm việc thợ nề, ông giỏi nghề nông trở thành người lãnh đạo ngành chả liên quan gì đến việc nông tang, thậm chí trái nghề đến mức có ông lên đọc bài người ta viết sẵn cũng đọc không xong vì trong bài có nhiều thuật ngữ chuyên ngành ông... chưa học.
Trước hết, xin lỗi nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ vì đã đạo ý tưởng rất hay của chị để đặt tên cho bài viết nhỏ này vì nó đúng với cái trường hợp mà tôi đang đề cập.

Nước mắm và Truyền thông

Nước mắm và Truyền thông
25.10.2016  Sự cố ở báo Thanh Niên là một nỗi buồn lớn của tôi, bởi vì tôi đã là người viết và biên tập những dòng đầu tiên cho đến 23 năm sau trong cương vị Tổng biên tập, có lúc tờ báo đã lên đến trên 500.000 bản 1 ngày. Rất đau xót, khi tôi phải rời xa nó. Tất cả những đồng nghiệp ở đó đều thân thiết và máu thịt của tôi.
Nhà báo Nguyễn Công Khế
Tôi không biết mình ăn nước mắm từ khi nào, nhưng chắc mẹ tôi thì biết, chắc là bà cho tôi ăn nước mắm từ khi tôi mới lọt lòng. Lúc tôi sinh ra, năm ký Hiệp định Genève phân chia nước Việt nam bắt đầu từ vĩ tuyến 17. Năm đó, Việt Nam còn nghèo, chắc là tôi có ăn bột gạo trộn nước mắm, vì lúc đó chưa có nhiều loại sữa như sau này. Ông Phạm Duy có một bài hát rất hay là bài “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”. 

Vụ ông Vũ Huy Hoàng và niềm tin người dân

Vụ ông Vũ Huy Hoàng và niềm tin người dân
Việc cảnh cáo cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng là "nhẹ", theo cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam. "Sai phạm của ông gây thiệt hại cho nhà nước rất lớn, suốt trong thời gian dài, nhất là thời ông Trịnh Xuân Thanh còn làm dầu khí và liên quan đến một số người khác. Những sai phạm như thế không chỉ là vi phạm hành chính mà còn có dấu hiệu của tội phạm hình sự nữa," ông Trần Quốc Thuận nói với BBC Tiếng Việt.
Ông Vũ Huy Hoàng trong một dịp trả lời báo chí năm 2015
Ngày 24/10, Ủy ban kiểm tra Trung ương Việt Nam ra thông báo sau kỳ họp thứ VII, "Đánh giá, quy hoạch cán bộ một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình; để ông Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban cán sự đảng tự ý đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với Trịnh Xuân Thanh và một số trường hợp khác."

Hôm nay cướp luật pháp, ngày mai cướp gì ?

Cướp cả luật pháp
Khi cướp tang vật của một vụ án, người ta đã cướp đi cả sự tôn nghiêm của luật pháp, cướp đi một trong những sợi dây quan trọng nhất để giữ gìn những giá trị của con người.
Nhiều người tranh vào nhặt đồ trong buổi tiêu hủy tang vật 
vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp. Ảnh cắt từ clip.
Văn hóa, và luật pháp, là hai yếu tố cơ bản giúp chúng ta giữ được nhân cách của mình, không trở thành thú vật. Nhưng trong buổi lễ tiêu hủy tang vật của một vụ án, người ta đã công khai cướp những món đồ ngay trước ống kính máy quay, trước sự chứng kiến, của những người đại diện pháp luật, thì cả hai yếu tố văn hóa và luật pháp đều bị cướp một cách trắng trợn.

“Con Vũ Huy Hoàng nên viết đơn thôi việc ngay”

“Con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nên viết đơn thôi việc ngay”
Thanh Xuân Thứ Hai, ngày 24/10/2016 (Dân Việt) Đó là nhận định của ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) khi trao đổi với Dân Việt sau khi có kết luận của UBKT TƯ về vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011 – 2016 và cá nhân nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và một số cá nhân. Ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết, kết luận của UBKT TƯ đã đi thẳng vào những vấn đề VAFI và công luận quan tâm nên rất thỏa đáng.
Tuy nhiên, liên quan tới việc xử lý Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa như vậy vẫn còn hơi nhẹ. Trước khi về Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa là CTHĐQT của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang. Đó là công ty niêm yết, bà Thoa thừa hiểu việc niêm yết lên sàn sẽ có tác dụng tốt về quản trị doanh nghiệp và bán vốn Nhà nước để được giá trị cao. Khi về Bộ Công Thương, bà Thoa được giao quản lý khối công nghiệp nhẹ, trực tiếp tham mưu cho ông Vũ Huy Hoàng quản lý Sabeco và Habeco.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Tiêu hủy hàng giả nhưng… mạnh ai nấy lấy

Tiêu hủy hàng giả nhưng… mạnh ai nấy lấy

Trên mạng đang lan truyền tốc độ chóng mặt, một clip được cho là trong một buổi tiêu hủy hàng hàng giả diễn ra tại Hà Nội. Trong đó, người ta thấy cảnh những cán bộ, những phóng viên chen nhau nhặt nhạnh, lựa chọn lấy vài cái đem về dùng.
Nếu đúng thế này thì Tục Thiệt.
Sau cú choáng truyền thông bẩn, giờ tới clip này, ai tin vào cái gọi là Chính Nghĩa mà các anh chị đang nhân danh nữa đây?!

Tiền gửi sẽ ra sao khi NN để phá sản các ngân hàng?

Tiền gửi người dân sẽ ra sao khi Nhà nước để phá sản các ngân hàng?
Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi bao gồm cả gốc và lãi của một người gửi tiền (một cá nhận hoặc người đại diện theo pháp luật) tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 50 triệu đồng. Cho dù người gửi tiền có gửi 1 tỷ đồng tại một ngân hàng thì khi ngân hàng này phá sản, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ chỉ chi trả cho người gửi tiền trên tối đa là 50 triệu đồng.
Tiền gửi người dân sẽ được chi trả bao nhiêu, từ nguồn nào nếu như ngân hàng mà họ gửi tiền lâm vào tình trạng phá sản? Phát biểu tại phiên thảo luận Quốc hội sáng ngày 22/10, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh rằng, Chính phủ đã đề xuất giải pháp mạnh hơn trong tái cơ cấu ngân hàng, cụ thể là thí điểm cho phá sản ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém.

Tổ quốc, những ngày đau

Tổ quốc, những ngày đau
Nếu những cái “gạt tay trúng má” hay “vung ví trúng đầu” cứ tiếp tục công nhiên giữa lòng xã hội và trước mặt dân chúng một cách nhẹ nhàng đến vậy, tôi e rằng những khẩu súng này là nguồn cơn của sự bế tắc giữa con người với con người về một sự chuẩn mực của hành vi khi tất thảy lòng tin đều đã bị tước đoạt và bào mòn một cách thô bạo nhất.
Bạo lực ở khắp nơi, nhưng vấn đề về thu hồi, đền bù và giải toả đất đai luôn là điều nhức nhối nhất cho sự bất ổn xã hội hiện nay. Không biết có phải vụ Đoàn Văn Vươn thứ 2 tiếp theo không, hay là những phát súng lạnh lùng như đã từng ở Yên Bái vì mâu thuẫn điều gì đó trong lợi ích của mình mà thanh toán nhau?

Đề nghị cảnh cáo cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Đề nghị cảnh cáo cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
24.10.2016 | UBKT TƯ đề nghị xử lý cảnh cáo với nguyên Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng vì những sai phạm liên quan đến Trịnh Xuân Thanh và sai phạm quanh việc bổ nhiệm con trai Vũ Quang Hải.
Buổi làm việc của UBKT TƯ.
Từ ngày 17- 21/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) đã họp kỳ thứ VII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT TƯ chủ trì kỳ họp. Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ VII UBKT TƯ có nội dung: “Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cá nhân”.

Ở VN muốn làm người tử tế ư?: Đừng tưởng dễ!

Ở VN muốn làm người tử tế, muốn làm từ thiện ư?: Đừng tưởng dễ!
Xã hội VN (cũng giống như xã hội Trung Quốc nơi mà mô hình thể chế chính trị rất tương đồng với VN) con người càng ngày càng vô cảm, càng ngần ngại khi muốn làm người tử tế, vì sợ mua phiền phức vào người, thậm chí bị dính vào luật pháp!
MC Phan Anh trong lần về làm từ thiện ở Mền Trung
Trong những ngày vừa qua chúng ta lại chứng kiến cảnh đồng bào miền Trung oằn mình chống chọi với bão lũ, phần do thiên tai phần nhân tai, do nạn xả lũ ồ ạt của một vài nhà máy thủy điện khiến lũ chồng lũ, dẫn đến hàng ngàn căn nhà bị ngập chìm tới tận mái, tài sản người dân bị hư hại nặng nề, hàng chục người bị chết, bị thương và mất tích. Những hình ảnh khó khăn, tang thương của người dân vùng lũ được báo chí và các trang mạng xã hội đưa lên khiến người Việt trong và ngoài nước không thể cầm lòng.

Hồ Huy nói về việc không chở giáo dân đi kiện Formosa

Chủ tịch Taxi Mai Linh điều trần lý do việc không chở giáo dân đi kiện Formosa
Trong ngày 18 tháng 10 vừa qua giáo dân giáo xứ Phú Yên thuê rất nhiều xe cho 1.000 người đi từ Phú Yên tới thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa. Tuy nhiên hãng xe Mai Linh đã có nhiều chiếc quay đầu về hay bỏ ngang không chở khách với lý do Tổng giám đốc cấm không cho chở người đi khiếu kiện. Sau đó một làn sóng tẩy chay Mai Linh rộng khắp trên mạng xã hội vì việc làm này. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với ông Hồ Huy, Chủ tịch hãng xe Mai Linh để biết thêm chi tiết.
Chủ tịch Mai Linh, ông Hồ Huy. Mai Linh group
Mặc Lâm: Thưa ông, trong cương vị là Chủ tịch hãng xe taxi Mai Linh ông nghĩ gì về dư luận đang rất bất bình khi nhiều taxi của Mai Linh từ chối không chở giáo dân khiếu kiện trong ngày 18 vừa qua tới điểm đến mặc dù đã thanh toán tiền hợp đồng xe và đã đưa họ một đoạn nhưng không tiếp tục như hợp đồng hai bên?

Chuyện ‘Vơ, vét, về…’: Dân sẽ cúi đầu chịu đến bao giờ?

Chuyện ‘Vơ, vét, về…’ và cả họ làm quan: Dân sẽ cúi đầu cam chịu đến bao giờ?
“Vơ, vét,… về”. Đó là câu chữ người dân Việt Nam ám chỉ các quan tham vơ vét đủ mọi thứ có thể trước khi về hưu hay còn gọi là “hạ cánh an toàn.” Những hé lộ những ngày gần đây trên báo chí trong nước cho người ta thấy hệ thống quyền lực của nhà cầm quyền Việt Nam thực chất chỉ là một “băng đảng lớn” tập hợp bằng nhiều “băng đảng nhỏ” để cai trị và bòn rút, tham nhũng.

Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy Hà Giang, có vợ và anh em ruột giữ các chức vụ cao cấp trong tỉnh mà ông này thanh minh rằng “việc bổ nhiệm là đúng quy trình.” (Hình: Báo Tiền Phong)

Vào tù thăm con mới biết con đã chết hơn 16 tháng

Vào tù thăm con mới biết con đã chết hơn 16 tháng
Dân trí - Vào tù thăm con mới hay tin con trai đã chết từ hơn 16 tháng trước, bà Ngọc run rẩy bàng hoàng, không hiểu nổi tại sao con bà đã chết ngần ấy thời gian mà gia đình không hề hay biết?
Vợ chồng ông Đứng trình bày sự việc.
Báo Dân trí vừa nhận được đơn kêu cứu của ông Trần Đứng về việc con trai ông là Trần Anh Tuấn (SN 1981, trú phường Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) đã chết hơn 16 tháng khi đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Phước (Tổng Cục VIII, Bộ Công an, đóng tại Phú Yên) nhưng gia đình không hề hay biết.

Khi đụng vào thiên kim tiểu thơ nhà quan lục bộ thượng thư

Khi đụng vào thiên kim tiểu thơ nhà quan lục bộ thượng thư
Mùa đông năm Bính Thân, Việt Nam quốc, kỷ Thống Nhất, niên hiệu Quang Phúc. Thăng Long kinh đô, có tên tiểu tốt họ Đào tên Thuấn cậy anh làm Chánh đội trưởng suất đội giám lộ vận tải Thăng Long thành làm nhiều việc hung hãn, coi trời bằng vung, dân khắp kinh thành ai nấy đều ghét. Một dạo vì mải chơi bời mà y và đồ đệ bị trễ chuyến Vân Xa ở bến Nội Bài, đám sai dịch ở đấy nhất quyết không cho tên Thuấn qua cửa. Tức giận tên Thuấn mắng nhiếc làm náo loạn cả bến. 
Lúc ấy có Phó Hộ Chủ Vân Xa Thị Nữ ở đó đi ngang, thấy cảnh bất bình liền cầm thông minh thủ bài họa hình kẻ càn quấy. Tên Thuấn cùng đồ đệ thấy bị họa hình thì nổi giận tấn công viên thị nữ hòng cướp lấy thông minh thủ bài. Quần chúng đều kinh hãi không ai dám ngăn cản. Rất may có hai vị đại hiệp chẳng biết từ đâu lập tức xông vào cứu giá nếu không e tính mạng nữ nhi khó toàn. Xong hai vị đại hiệp đi đâu không rõ. 

Ngân hàng Nhà Nước in tiền để mua 11 Tỷ USD?

Ngân hàng Nhà Nước in tiền để mua 11 Tỷ USD?
Một hiện tượng kinh tế được xem là “nổi bật” ở Việt Nam trong thời gian gần đây là quỹ dự trữ ngoại hối được “nâng lên một tầm cao mới”: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết thêm 9 tháng qua Ngân hàng nhà nước đã mua vào 11 tỷ USD, nâng dự trữ ngoại hối lên hơn 40 tỷ USD.
Thế nhưng cũng như tình trạng kết cấu của quỹ dự trữ ngoại hối là quá thiếu minh bạch (cho tới giờ không công bố có bao nhiêu USD, bao nhiêu vàng, bao nhiêu SDR, bao nhiêu trái phiếu…), câu hỏi “Ngân hàng nhà nước lấy gì để mua vào 11 tỷ USD?” đang được nhiều người xoáy vào.

Bỏ chức Bộ trưởng để làm công nhân cũng là việc làm

Huy Phan LỘN ... LÈO - Alo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền phải không ạ?
- Bộ trưởng đây!
- Em nghe bộ trưởng nói "cất bằng đại học đi làm công nhân cũng là việc làm", em tính đổi chỗ cho chị, em ra làm bộ trưởng còn chị về làm công nhân thay em được không?
- Chú nói thế thì khó cho chị quá, Nhà chị chỉ có bằng thương binh, bằng liệt sỹ thôi, đảng giao phó thì chị làm chứ học hành gì đâu mà có bằng cấp, lấy gì mà "cất" ?!
- Chị nói vậy thì đào tạo đại học ra làm gì ?
- Chuyện đó thì em phải qua hỏi bên Bộ Giáo Dục chứ? Lộn chuồng rồi em ạ.
(Cúp máy)
"Cất bằng đại học làm công nhân cũng là việc làm"
Đây là bài cũ: 19/11/2014 TTO - Sáng 19-11, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đăng đàn với chủ đề nguồn nhân lực: giải quyết việc làm, hạn chế thất nghiệp, bảo hiểm xã hội...

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn sáng 19-11

Giá trị tiền Việt thấp thứ 2 Thế Giới !

Giá trị tiền Việt thấp thứ 2 Thế Giới !
Trong bản đồ tỷ giá hối đoái các đồng tiền toàn cầu so với đồng USD, tiền Việt Nam có giá trị thấp thứ 2 thế giới chỉ sau đồng tiền của Iran. Trong một bài báo gần đây của Reuters, các chiến lược gia thị trường tiền tệ đang dự đoán điểm yếu lớn của đồng USD trong vài tháng tới. Trang Howmuch.net ngày 26/4 đã đăng tải một bản đồ tiền tệ của các quốc gia trên toàn thế giới. Theo đó, đồng tiền các nước được so sánh với giá trị hiện tại của 1 USD.

Tại sao ngân sách Sài Gòn bị cắt giảm đột ngột ?

Điều "không công bằng" là Hà Nội, mức thu ngân sách hàng năm chỉ khoảng bằng một nửa Sài Gòn, mà mức chi ngân sách lại nhiều hơn đến 10.000 tỉ. Ngân sách thu vào của Sài Gòn khoảng 280 ngàn tỉ đồng; Hà Nội khoảng 146 ngàn tỉ đồng. Ngân sách chi Sài Gòn là 60.000 tỉ đồng còn Hà Nội là 70.000 tỉ đồng. Tức là Hà Nội được quyền tiêu xài đến 50% số tiền thu vào. Còn Sài Gòn chỉ được (chưa tới) 22%. Điều này trái với nguyên tắc tàm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Mặt khác, việc giảm ngân sách không thể làm "cái rẹt". Làm vậy người dân lãnh đủ. Việc giảm ngân sách 14,3% bắt đầu từ năm 2017, không có "thánh" nào trở tay cho kịp. Trung ương hết tiền nên làm vậy hay vì mục tiêu khác ?
Ngân sách bị cắt giảm đột ngột, TP.HCM trở tay không kịp
22/10/2016 TTO - ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nói như vậy tại buổi Quốc hội thảo luận về ngân sách chiều 22-10 khi tỷ lệ ngân sách TP.HCM được giữ lại giảm từ 23% xuống 18% giai đoạn 2017 - 2020. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói bản thân bà là chủ tịch HĐND TP.HCM sẽ không biết phải phân bổ ngân sách 2017 như thế nào vì TP đã cắt giảm chi tiêu rất nhiều, không còn chỗ để cắt giảm nữa.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tại phiên thảo luận 
chiều 22-10 tại Quốc hội - Ảnh: VIỄN SỰ
TP không chịu nổi
Bà Tâm nói chưa bao giờ TP “bàn lùi” trước những chỉ tiêu của trung ương giao. Thực tế có những chỉ tiêu như thu nội địa, thu xuất nhập khẩu năm 2016 là rất cao, nhưng khi Chính phủ và Quốc hội đã quyết thì TP đều ngồi lại để tìm phương án. “Nhưng đừng vì thế mà dồn mức độ quá khó cho TP.HCM” - bà Tâm nói.

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Phan Anh không phải lo ngại các “tội danh” cảnh báo

MC Phan Anh không việc gì phải lo ngại các “tội danh” được cảnh báo
23/10/2016 Dưới góc nhìn của Luật sư Trương Thanh Đức, những lo ngại về vi phạm mà MC Phan Anh có thể mắc phải trong quá trình huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân miền Trung là không có cơ sở.
Trước việc chàng diễn viên kiêm MC điển trai Phan Anh gây sốt cộng đồng khi chỉ trong ít ngày đã đứng ra quyên góp hơn 16 tỷ đồng cứu trợ người dân miền Trung bị thiệt hai do mưa lũ, có không ít những ý kiến tỏ ra lo ngại khi cho rằng Phan Anh có thể vi phạm một số quy định của pháp luật về hành động mang tính tự phát của anh.

Xả súng vào đoàn giải tỏa, 3 cán bộ tử vong

Xả súng vào đoàn giải tỏa, 3 cán bộ tử vong
Chủ nhật, 23-10-2016 Nhóm người lạ mặt dùng súng hoa cải bắn xối xả vào đoàn giải tỏa ở Đăk Nông làm 3 cán bộ quản lý rừng tử vong, nhiều người khác bị thương. Sáng 23/10, hàng chục cán bộ quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH Long Sơn ở xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức (tỉnh Đăk Nông) đưa máy móc vào vườn điều ở Tiểu khu 1563, được cho là bị một hộ dân lấn chiếm trái phép để giải tỏa.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Khi đoàn đang san ủi thì xuất hiện một nhóm người đến ngăn cản, chửi bới dẫn đến xô xát. Lúc này có thêm 5 người lạ mặt cầm súng hoa cải đến bắn xối xả vào đoàn giải tỏa
"Họ hành động rất nhanh, khi tiếng súng nổ mọi người chạy tán loạn nhưng có 3 cán bộ của công ty bị trúng đạn tử vong tại chỗ, 5-7 người khác bị thương", nhân chứng nói.

VN: 15.420 km2 đất biến đi đâu mất vào năm 1999?

15.420 km2 đất đã biến đi đâu mất vào năm 1999?
Nguyen Chí Tuyen 15.420 km2 đất đã biến đi đâu mất vào năm 1999? Đây là con số công bố của World Bank về diện tích lãnh thổ của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với 2 mốc để so sánh là năm 1961 và 2015.
Theo đó, lãnh thổ đất nước Việt Nam năm 1961 là 325.490 km2. Vậy mà đến năm 2015 chỉ còn lại 310.070 km2 (hình 1). Thời điểm diện tích lãnh thổ Việt Nam bị "teo tóp" một cách đột ngột xảy ra là vào năm 1999 (hình 2). Vậy 15.420 km2 kia đã chạy đi đâu mất vào năm 1999 đó ??? 1999 là năm ký Hiệp định Biên giới Việt Trung.

Hà Tĩnh: Cán bộ thôn thu lại hàng cứu trợ của dân

Hà Tĩnh: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ thôn thu lại hàng cứu trợ của dân
07:47 22/10/2016 TP-Huyện-Thị Vũ Quang Phát hiện cán bộ thôn thu lại tiền và hàng của nhà từ thiện đã trao đồng bào lũ lụt, UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo, trả lại ngay cho người dân. Trước đó, một số người dân tại thôn Hương Đồng, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tố cáo với PV việc bị cán bộ thôn thu lại tiền và hàng cứu trợ. PV đã trực tiếp xác minh và chuyển thông tin đến UBND huyện Vũ Quang và lãnh đạo xã Đức Hương.

Toàn bộ số hàng của nhà từ thiện đã bị thôn trưởng thu lại đem về Nhà văn hoá thôn
Theo đó, chiều ngày 20/10, có một đoàn từ thiện đã trao tiền và quà cho 29 hộ dân thôn Hương Đồng. Mỗi suất gồm: 1 bao gạo 25kg, 1 thùng sữa NutiFood và 500.000 đồng tiền mặt.

Nhắn gửi Phan Anh!

Nhắn gửi Phan Anh!
Hoang Huong Sáng nay đang ngồi cà phê chờ đi làm thì mình vô tình gặp một người quen. Một người đàn ông lớn tuổi và có rất nhiều năm làm công tác từ thiện, cứu trợ. Anh nói chân thành: Hường ở ngoài HN, nếu là bạn hoặc quen biết Phan Anh, hãy chuyển giúp anh mấy lời khuyên vì “anh thật sự lo lắng cho cậu ấy, làm từ thiện/cứu trợ không đơn giản, nhất là với số tiền lớn như vậy. Cậu ấy có thể vướng vào lao lý dễ như bỡn”.

Tôi không quen Phan Anh ngoài đời, và thấy rằng những chia sẻ này cần thiết cho tất cả mọi người chứ không riêng Phan Anh nên viết ra đây để ko ai vì làm việc tốt mà gặp tai vạ. Mọi người tag Phan Anh giùm.

- 16 tỷ (đến thời điểm chiều 19/10) đã được chuyển vào tài khoản PA. Tuy nhiên tiền lớn vấn đề lớn. Như anh “kinh nghiệm” nói, để giải ngân được 10 tỷ, PA cần bỏ ra đến 1 tỷ (tiền túi) cho việc chi phí (đi lại, xe cộ, huy động một hệ thống hỗ trợ… ) và vô số phát sinh không thể tính đếm được. Số tiền chi phí này không thể “cấu” từ số 10 tỷ kia.

MC Phan Anh đã vi phạm pháp luật như thế nào?

Sợ thật, ở cái nước này, dân không tin quan, không muốn đưa tiền cho quan tiêu. Nhưng nếu tự đi làm từ thiện thì vi phạm pháp luật. Làm sao đây ?
MC Phan Anh đã vi phạm pháp luật như thế nào?
Thú thật là tôi rất phục tài xoay tiền bạc của MC điển trai Phan Anh. Cơ mà tôi cũng rất lo cho anh nếu như các cơ quan có thẩm quyền lên tiếng. Nghị định 64/2008/NĐ-CP “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”, được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 14/5/2008 đã quy định rất rõ về tổ chức, vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ. Không biết anh đã đọc chưa?

Chiểu theo Nghị định này, anh MC Phan anh đã:
1. Vi phạm Điều 4, quy định về “Tổ chức kêu gọi, vận động đóng góp tiền, hàng cứu trợ”. Theo quy định, anh Phan Anh, với tư cách là cá nhân không được phép kêu gọi vận động tiền cứu trợ, cho dù cái tâm của anh rất tốt.

Chuyện Từ Thiện

Đoạn cuối hay: "Hãy đứng dậy chói loà, và không phải mang ơn thằng nào hết, hỡi đồng bào miền Trung anh hùng bất khuất". Sống nhờ người khác là sống nhục, hãy tự mình phá vỡ gông xiềng và tự làm ra sản phẩm nuôi mình.
Chuyện Từ Thiện
Trong một bài tập được giao của sinh viên ngành kinh tế trường Stanford, giáo viên sẽ đưa cho mỗi sinh viên 5 đô la và yêu cầu tạo ra nhiều giá trị nhất có thể từ số vốn ban đầu đó. Đây là một bài tập kinh điển đòi hỏi sinh viên phải có khả năng tư duy nằm trong nhóm 1% siêu đẳng của loài người, kết quả luôn vô cùng thú vị nhưng sau bao nhiêu năm đều không thay đổi, và các sinh viên xuất sắc nhất luôn có một điểm chung, đó là họ KHÔNG dùng đến 5 đô la được giao trong bài tập.

Điều này đi ngược lại nguyên tắc về vốn trong kinh doanh, nhưng rõ ràng khi nghĩ rộng hơn, 5 đô la về bản chất không có ý nghĩa gì cả, ngược lại, nó trói những sinh viên suy nghĩ xoay quanh số tiền này ở trong một tư duy hẹp mà không bao giờ có thể thoát ra.