Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Những bức tượng khiến du khách phải đỏ mặt

Những bức tượng khiến du khách phải đỏ mặt 
Thông qua mạng xã hội Reddit, người dùng ở khắp nơi trên thế giới chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật ngay tại quê hương họ có thể khiến du khách phải "đỏ mặt" khi chứng kiến. Những tác phẩm có hình dáng mô phỏng các bộ phận nhạy cảm, khiến du khách đôi lúc rơi vào tình huống "ngại ngần".
Bức tượng mô tả hình dáng một cô bé đang đi WC, cao nửa mét. Hình ảnh bé gái được mô phỏng với gương mặt tươi tắn, tóc buộc hai bên. Tác phẩm được chế tác vào năm 1987, đặt tại Brussels, Bỉ, và là một trong những điểm tham quan hút khách.

Ước gì con tôi không phải đi du học

Ước gì con tôi không phải đi du học
Tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất tiễn con đi Mỹ du học vào năm ngoái mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Sân bay đông nghẹt. Nhìn những em bé chỉ 15, 16 tuổi như con tôi một mình đẩy hành lý vào làm thủ tục ở sân bay mà rớt nước mắt.
Chuyến bay kéo dài 24 giờ đồng hồ, bao gồm cả transit ở Nhật Bản. Gia đình tôi chỉ còn biết cầu trời khấn Phật để mong bình an. Và tôi cũng như biết bao gia đình phải chờ đợi một năm học thì con mới về nghỉ hè. Không có gì có thể tả hết nỗi khổ của những người làm cha mẹ xa con. Cũng không có gì có thể nói hết về sự gian nan vất vả khi cha mẹ lao động cực nhọc kiếm tiền học phí cho con đi du học. Bởi cho một đứa con đi học xa nhà cần cả một tinh thần thép và một khả năng tài chính đủ mạnh. Cũng như chính đứa bé đó muốn thành công cũng phải vượt qua những thách thức không dễ dàng ở nơi chúng chưa bao giờ biết đến, trong môi trường học tập và cạnh tranh quốc tế.

Tâng bốc lãnh đạo – ‘hành vi nịnh’ trên báo Việt

Tâng bốc lãnh đạo – ‘hành vi nịnh’ trên báo Việt

Sáng ngày “Tết độc lập” 2-9, vừa truy cập trang tin tức www.baomoi.com tôi bắt gặp ngay một trang báo điện tử giật tít to đùng: Điểm 10 cho sự quyết đoán của Thủ tướng. Ngay phần mào đề, người viết đã gào lên như mấy trẻ bán báo dạo bến xe miền Đông cách đây vài chục năm:“Cực nóng! Cực quyết đoán! Cực sáng suốt! Cực tiến bộ! Thủ tướng, hẳn hoi là Thủ tướng nhé, trong phiên họp Chính phủ sáng qua đã yêu cầu bỏ điều 292 quy định tội danh “cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông”. Nếu 10 điểm là số điểm cao nhất, Thủ tướng xứng đáng được điểm 10+ cho sự quyết đoán trong việc phá bỏ mọi rào cản cản trở đổi mới”.

Trong đội ngũ nhà báo ăn lương Đảng, những nhà báo chân chính, trung thực, đứng trên lập trường nhân dân ngày càng hiếm dần, vì họ hoặc bị loại ra khỏi ngành bởi chính sách đàn áp, “bịt miệng” của Đảng, hoặc họ tự bẻ cong ngòi bút, viết theo lối xu nịnh kiếm kế sinh nhai trong thời buổi đang khủng hoảng về niềm tin và giá trị.

Hắt hiu nỗi niềm nhà văn Lê Lựu

Hắt hiu nỗi niềm nhà văn Lê Lựu
Góc chợ vẫn những gương mặt quen thuộc, những giọng nói đon đả của các cô, các chị bán hàng đến từ vùng ven đô với những xe rau củ quả mời khách, nói cười rôm rả cả một con ngõ cạnh khu tập thể. Ở đó có Trung tâm của nhà văn Lê Lựu, nơi vẫn phát hành tờ tạp chí Doanh nhân văn hóa và là nơi nhà văn Lê Lựu sống rất nhiều năm nay. Đã lâu rồi, nhà văn Lê Lựu không được ra khỏi khuôn cửa căn nhà này. Thậm chí thói quen ngồi ở cửa nhìn ra đời sống ngoài kia cũng mất dần trong tâm thức của ông.
Nhà văn Lê Lựu
Tết năm Bính Thân này, nhà văn Lê Lựu bị một trận ốm thập tử nhất sinh, bị viêm phổi cấp, phải vào viện cấp cứu. Về nhà thì phải truyền thuốc ngót cả tháng trời chứ không ăn uống được gì.Chỉ đơn giản, trí não của ông đã dần ì ạch, ông mất nhiều phản xạ như nói, cười, trò chuyện, thậm chí cả nuốt nước bọt cũng phải nhắc nhở mới chịu nghe để nuốt, chứ nói gì đến thói quen thưởng thức những va đập của đời sống. Ông không thể đi lại được mà chỉ ngồi trên chiếc xe lăn, tất cả tùy thuộc vào những người giúp việc. Tuổi càng cao, dĩ nhiên, ông càng già hơn, yếu hơn, vốn dĩ như quy luật của tạo hóa.

Việt Nam sắp ‘thừa nhận xã hội dân sự’?

Việt Nam sắp ‘thừa nhận xã hội dân sự’?
Tín hiệu mới - Vào tháng 8/2016, một lần nữa trong năm tôi nhận được tín hiệu về khả năng chính quyền Việt Nam có thể chấp nhận sự tồn tại của xã hội dân sự trong tương lai gần. Một quan chức đương chức cao cấp của đảng Cộng sản cho tôi biết: theo quan điểm của ông, cần thừa nhận và tăng cường vai trò của xã hội dân sự.
Chỉ trong thời gian khoảng một năm từ giữa 2013 đến giữa 2014, xã hội Việt Nam đã hình thành trong lòng nó hơn hai chục tổ chức xã hội dân sự. (Ảnh tư liệu)

... bộ máy nhà nước chỉ toàn "con ông, cháu cha"

Cứ thế này thì người ta sẽ nghĩ bộ máy nhà nước chỉ toàn "con ông, cháu cha"
QUỐC TOẢN (GDVN) - Nếu cứ để tình trạng thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ... thì người ta sẽ nghĩ rằng, bộ máy quản lý nhà nước là của "con ông, cháu cha". Việc ông Võ Thành Long, cục trưởng Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị vợ mình làm “Phó cục trưởng” đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Không những vậy ông Võ Thành Long, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những bổ nhiệm nhân sự cho hàng loạt người nhà.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc (ảnh: NGỌC QUANG).
Ông Võ Thành Long cho biết, việc bổ nhiệm và quy hoạch vợ mình đều đúng quy trình, làm theo quy trình của ngành và được anh em tập thể tín nhiệm ((Báo Tuổi trẻ đưa tin hôm 1/9)... Nhiều ý kiến cho rằng, quy trình trong công tác cán bộ hiện nay vẫn dựa trên công thức: "Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ".

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

G20 hay Cuộc tình Một đêm

G20 hay Cuộc tình Một đêm
Nguyễn Quang Dy
G20 Summit (Hàng Châu, 4-5/9/2016) là điểm hẹn của các cường quốc. Nhưng mỗi nước đến với lợi ích quốc gia của mình và tâm trạng riêng, như “đồng sàng dị mộng”. Tổng thống Mỹ Obama sắp hết nhiệm kỳ, muốn để lại dấu ấn lịch sử, trước cuộc bầu cử tổng thống tai tiếng chưa từng có. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang ở đỉnh cao quyền lực, muốn tăng cường uy thế để kéo dài thêm một nhiệm kỳ, nhằm thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa”. Tổng thống Nga Putin đang đau đầu tìm giải pháp cho khó khăn kinh tế trong nước và phiêu lưu quân sự tại Syria và Ukraine. Thủ tướng Nhât Abe có cơ hội lịch sử để thay đổi vai trò của Nhật tại Đông Á với sửa đổi hiến pháp. Thủ tướng Anh Theresa May vừa “gặp may” làm thủ tướng sau sự kiện Brexit, đang lo cho tương lai đất nước và vai trò của mình…  
Có thể nói G20 còn quan trọng hơn cả G8, vì thế giới đại loạn (“Eurasia’s Coming Arnarchy”, Robert Kaplan, Foreign Affairs, February16, 2016) và quyền lực đang chuyển dịch từ Tây sang Đông. Đặc biệt là Trung Quốc đang có những vấn đề nội bộ nan giải phải đối phó, cũng như tham vọng tranh giành ảnh hưởng với Mỹ, để bá chủ Đông Á. Có lẽ thể diện quốc gia và vị thế siêu cường là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Bắc Kinh. Suốt mấy tháng qua, họ đã đầu tư lớn (hàng tỷ USD) và nhiều công sức (không thể tính được) để chuẩn bị cho G20 Hàng Châu 2016, không thua kém so với Olympic Bắc Kinh 2008.

Làm Nghị sỹ là làm gì?

Làm Nghị sỹ là làm gì?
Từ một thế kỷ rưỡi trước triết gia John Stuart Mill đã cho biết: "Những nhà cầm quyền vô trách nhiệm cần sự im lặng của những kẻ bị trị hơn là cần tới bất cứ tính tích cực nào, ngoại trừ tính tích cực mà họ khống chế được".

Nathan Law (giữa), 23 tuổi, có thực sự quá trẻ để làm nghị sỹ? ISAAC LAWRENCE AFP Getty Images. Trong cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp Hong Kong mới đây một chàng thanh niên 23 tuổi đã trúng cử Nghị sỹ. Chàng thanh niên này là một trong những lãnh đạo phong trào ‘Biểu tình ô dù’ hồi năm 2014 nhằm đòi quyền độc lập tự chủ cho Hong Kong. Việc một thanh niên 23 tuổi trở thành Nghị sỹ khiến nhiều người thắc mắc trẻ thế mà đã làm Nghị sỹ. Vậy làm Nghị sỹ là làm gì?

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

HN: Sợ TQ đến mức thùng rác cũng phải sang mua về

Bí thư Hà Nội ?
Những thùng rác in chữ Trung Quốc ở quanh hồ Hoàn Kiếm bất ngờ biến mất sau một đêm?
Tối 31/8, trên MXH xuất hiện hình ảnh hàng chục thùng rác có in chữ Trung Quốc được đặt quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên, sau một đêm, theo ghi nhận của PV, những thùng rác này đã biến mất hoàn toàn. Chiều 31/8, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhiều thùng rác mới được đưa tới Bờ Hồ để chuẩn bị lắp đặt quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo hình ảnh được chia sẻ, trên nắp những chiếc thùng rác này đều có chữ tiếng Trung.
Thùng rác in chữ Trung Quốc xuất hiện ở bờ hồ Hoàn Kiếm chiều 31/8. Ảnh Facebook

Đua nhau xây tượng đài (để tham nhũng)

Đọc nội dung bài này mới thấy các nhà khoa học được thuê để phát biểu lăng nhăng đánh lừa dân. Thực chất việc đua nhau xây tượng đài hiện nay là thể hiện tính sĩ diện của các quan chức địa phương như các nhà khoa học ăn tiền này nói, mà thực chất là để các quan đớp tiền ngân sách hợp pháp. Có lẽ 50-70% tiền ngân sách chi cho việc này bị các quan chức chia nhau.
Chúng ta đang đua nhau xây tượng đài
10/08/2015 TT - Việc nhiều địa phương lên kế hoạch xây tượng đài và quảng trường với kinh phí đến hàng ngàn tỉ đồng một lần nữa đặt ra câu hỏi: Vì sao phong trào xây tượng đài ở VN lại nở rộ như hiện nay? Thực chất việc đua nhau xây tượng đài hiện nay là thể hiện tính sĩ diện của các quan chức địa phương.
Họa sĩ Lý Trực Dũng - Ảnh: V.V.TUÂN
Và nên tìm ra những giải pháp hữu hiệu nào cho thực trạng này? Trao đổi với Tuổi Trẻ, KTS, họa sĩ Lý Trực Dũng - giám đốc Công ty Buffalo Architects - cho rằng VN vốn không có truyền thống xây dựng tượng đài.

Việt Nam vẫn còn nhiều người bảo thủ và vô cảm

Việt Nam vẫn còn nhiều người bảo thủ và vô cảm
“…thành phố Sài Gòn bây giờ đi đâu cũng thấy dân lao vào ăn nhậu say xỉn bê tha, sự hiểu biết chính trị thì mù tịt, hỏi cái gì cũng ngơ ngác như nai tơ, hàng ngày chỉ lo kiếm tiền để ăn chơi và nhậu nhẹt…”
Ảnh minh họa: Nguồn: internet
Hôm nay tôi mới trò chuyện với một anh bạn đang ở trong nước, anh kể rằng mới đi một chuyến đi Miền Nam để tìm hiểu thực tế về cuộc sống xã hội và con người
Anh đã cho tôi biết thành phố Sài Gòn bây giờ đi đâu cũng thấy dân lao vào ăn nhậu say xỉn bê tha sự hiểu biết chính trị thì mù tịt hỏi cái gì cũng ngơ ngác như nai tơ, hàng ngày chỉ lo kiếm tiền để ăn chơi nhậu nhẹt, hầu như không ai quan tâm gì đến chính trị, khi anh nói đến một thể chế dân chủ đa nguyên ở các nước phương tây tân tiến thì hầu như mọi người không hiểu và cho rằng đó là một sự xa vời khó hiểu vì nhận thức có hạn chỉ ít tham khảo sách báo cũng như cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông , còn những người quan tâm đến chính trị và đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ đa nguyên có thể nói là không nhiều so với mật độ dân số trên các tỉnh thành khu vực Miền Nam.

Cự ơi nghe Cha dặn

Cự ơi nghe Cha dặn
Đặng Huy Văn - Vừa rồi về thăm Hà Tĩnh, tôi có lên đập Kẻ Gỗ để mua cá hồ nước ngọt về ăn thì được dân đánh cá lòng hồ đọc cho tôi nghe một bài vè theo điệu ví dặm Nghệ Tĩnh đang lưu truyền trong ngư dân, nghe đồn là của cha ông Cự, nguyên chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh kiêm trưởng ban quản lý dự án Vũng Áng-Kỳ Anh, người đã phóng tay ký cho công ty Formosa Đài Tàu thuê cảng Sơn Dương 70 năm để phá hủy môi trường biển Việt Nam. Thực hư xuất xứ của bài vè này như thế nào thì tôi không dám chắc. Nếu các vị muốn biết rõ hơn, xin mời lên thăm dân đánh cá lòng Hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để được biết thêm chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm ngày ra đời của nước Việt Nam DCCH, 2/9/1945, tôi xin phép được giới thiệu cùng quý độc giả gần xa bài vè của tác giả khuyết danh đó.
Cự ơi nghe cha dặn
Con trót phạm lỗi rồi
Nên nhận lỗi con ơi
Đừng quanh co chối tội
Bao che bầy chối tội

Trước tương lai, sao thể yên lòng?

Trong số lãnh đạo VN từ khi ông Dũng làm thủ tướng, mình chỉ quý bác Sang, nhưng bác Sang không biết vì nguyên nhân gì mà tư tưởng lớn nhưng không dám làm. 10 năm của bác (2006-2015) cũng là 10 năm của ông Dũng, và cũng là 10 năm đất nước đen tối. Rất chia sẻ với anh Lê Đăng Doanh khi anh chia sẻ trên trang FB của anh: "Hoan nghênh Tuổi Trẻ đã đăng bài này của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chia sẻ lo lắng và tâm tư của ông. Những yếu kém này đã được chính nhưng đảng viên tâm huyết chỉ ra từ lâu như thư góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013, thư góp ý cho Đại Hội Đăng XII không những không được lắng nghe, mà lại còn bị kết tội là "thế lực thù địch", cấm không được lên các báo lề phải như VTV1, báo Nhân Dân, cấm không cho tham gia thảo luận ở các diễn đàn "chính thống" v.v . Chậm còn hơn không, đến ông nguyên Chủ tịch nước đầy quyền lực Trương Tấn Sang đã phải lên tiếng nói tâm huyết cảnh báo nguy cơ và yêu cầu cải cách, hy vọng kỳ này ông Trương Tấn Sang sẽ không bị kết tội như anh em chúng tôi trước đây, báo Tuổi Trẻ cũng không bị rút bài và đình chỉ diễn đàn thảo luận hiện nay và Facebook cũng không bị ép phải rút ý kiến này của tôi, anh em chúng ta cùng lên tiếng nói lên sự thật, đòi hỏi phải cải cách bằng chương trình hành động cụ thể, không thể chỉ bằng những lời hứa không có địa chỉ. Phải mau chóng cải cách thể chế này một cách có hệ thống, chân thành lắng nghe các ý kiến tâm huyết của người dân đang chịu đựng sưu cao thuế nặng, chi phí bôi trơn đủ loại, sự nhũng nhiễu, lạm quyền của đủ loại "quan chức". Hãy hành động trước khi quá muộn, hưởng ứng tâm tư của ông Trương Tấn Sang!".
Trước tương lai, sao thể yên lòng?
TTO - Nhân dịp Quốc khánh 2-9, Tuổi Trẻ gửi đến bạn đọc bài viết với nhiều gửi gắm tâm huyết về thời cuộc của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Các tít và tựa do Tuổi Trẻ đặt.

Các bạn trẻ trong chương trình Điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Ảnh: NAM TRẦN. Ngày hôm nay, từ góc nhìn mạnh, yếu, suy vong của các triều đại trong lịch sử thì những hiểm họa, những tiêu cực đang phát sinh trong nội tại đất nước khiến cho những đảng viên cộng sản trung kiên, các bà mẹ đã cống hiến những người con cho Tổ quốc, những gia đình đã chịu nhiều hi sinh mất mát không thể yên lòng.