Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

​Ơi em, bắt hồn tôi về đâu...

​Ơi em, bắt hồn tôi về đâu...
Thoạt đầu, tôi định đặt tựa bài này là “Thiên đàng mơ mộng”, vì thấy thật đúng tâm trạng của những thằng học sinh Petrus Ký chúng tôi thời đó. Thời chúng tôi có rất nhiều thiên đàng mơ mộng: “Em theo trường về... áo dài tà áo vờn bay” (1).
Một trận đấu bóng bàn giữa các nữ sinh 
- Ảnh: Trích Sài Gòn - chuyện đời của phố
1. “Thiên đàng” của những thằng tóc hớt ngắn, quần xanh áo trắng là nơi các nữ thiên thần áo dài trắng túa ra như lũ chim bồ câu sau giờ tan học của Trường Gia Long. Thằng học sinh Petrus Ký nào chẳng mơ được “mần quen” cùng một em áo dài.

Đà Nẵng chính thức khởi kiện ‘nhân tài’

Đà Nẵng chính thức khởi kiện ‘nhân tài’
Ngày 30/9, tin từ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng (CPHUD) cho hay, đơn vị đã chính thức khởi kiện nhiều nhân tài đi du học diện chính quyền cử đi nhưng không quay về phục vụ thành phố. Đợt đầu, có 7 trường hợp bị CPHUD kiện ra tòa dân sự…

Những học viên trong Đề án 922 trong một lần nhận chứng chỉ.
Theo đó, trong số nhiều học viên thuộc đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922), 7 người chính thức bị kiện và buộc phải hoàn trả số tiền hơn 10 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng. Ngày 28/9, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm, buộc 2 học viên Hồ Viết Luận (24 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Trà (29 tuổi) bồi thường tổng tiền gần 6 tỷ đồng.

CHO PHÉP NGƯỜI DÂN CHƠI CASINO?

CHO PHÉP NGƯỜI DÂN CHƠI CASINO?
Hồ Huy Anh - Ở các quốc gia đã phát triển, sòng bạc casino đã trở thành một ngành công nghiệp lớn trong hai thập kỷ qua và được một số người lý luận như là một công cụ để tăng trưởng kinh tế: tăng công ăn việc làm địa phương, tăng trưởng doanh số bán lẻ địa phương, và thu thuế nhiều hơn cho chính quyền [1]. 
Nhưng có lẽ ở Việt Nam, ngoài những biện luận vừa kể trên, áp lực đối với thâm thủng ngân sách nhà nước, và sự lo lắng bị mất thu nhập thuế vì những sòng bạc ở nước láng giềng đã dẫn đến một thái độ thuận lợi hơn cho các casino hiện tại và tương lai ở Việt Nam: cho phép người dân vào chơi casino [2]. Một chuyên gia Việt kiều Mỹ về ngành kinh doanh sòng bạc casino [3] cho là "người Việt vào casino được nhiều hơn mất" [4]; 

Thủy điện Don Sahong in đậm dấu tay Trung Quốc

Đập thủy điện Don Sahong in đậm dấu tay Trung Quốc
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long, NGÔ THẾ VINH
“Sản xuất lúa gạo ĐBSCL bị đe dọa hơn nữa do xây con đập thứ hai Don Sahong ở Nam Lào. Con đập chắn ngang dòng chính Mekong ngay trước khi đổ vào vùng Thác Khone, sẽ làm giảm [thay đổi] dòng chảy, gây nguy hại cho khu bảo tồn Ramsar Siphadone, cho mùa màng và ngư nghiệp dưới nguồn". Gs Võ Tòng Xuân, 2013
Ngư dân đánh bắt cá gần đập Don Sahong. (Luke Hunt - VOA).
QUỐC HỘI LÀO BẬT ĐÈN XANH
Theo tạp chí The Diplomat  [Sep 04, 2015] Quốc Hội Lào đã chính thức thông qua Dự án Đập Don Sahong, một dự án từ bấy lâu gây rất nhiều tranh cãi. Dự trù ban đầu con đập được Công ty Xây dựng Mã Lai MegaFirst khởi công vào cuối năm nay 2015. Do tiềm năng thuỷ điện của con Sông Mẹ - Mea Nam Khong, là tên Lào Thái của con sông Mekong, nhà nước Lào bất chấp mọi chỉ trích và với lời kêu gọi của các quốc gia láng giềng Thái Lan, Cam Bốt và Việt Nam, là ngưng dự án Don Sahong và Lào vẫn kiên quyết đi tới thực hiện cho bằng được kế hoạch phát triển thuỷ điện của mình.

Cà rốt, trứng, hay cà phê?

Cà rốt, trứng, hay cà phê?
Cô cháu gái tìm đến bà ngoại và thổ lộ với bà những tâm sự trong lòng mình. Cuộc sống dường như đang quay lưng lại với cô – người chồng cô tin tưởng bấy lâu đã bất ngờ phụ bạc khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng. Không biết phải làm thế nào để đối mặt với sự thật phũ phàng này, cô chỉ muốn buông xuôi và từ bỏ tất cả…
Bà ngoại không trả lời mà chỉ dẫn cô vào bếp. Rồi bà đổ nước vào ba chiếc bình và đặt lên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc, nước trong các bình sôi lên. Bà cho vào chiếc bình thứ nhất một củ cà rốt, chiếc bình thứ hai một quả trứng, và chiếc bình thứ ba là một nhúm hạt cà phê. Bà kiên nhẫn chờ nước sôi thêm lần nữa, trong khi vẫn không nói lời nào.

Sách cổ nhà Thanh khẳng định HS, TS và Biển Đông của VN

Sách cổ nhà Thanh, in đời vua Quang Tự (1875-1909) khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của Việt Nam
Trong quá trình điền dã tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tại gia đình anh Phan Văn Luyện (xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình) chúng tôi đã tiếp cận được cuốn sách cổ, in vào đời Vua Đức Tông (Tải Điềm) - nhà Thanh (niên hiệu Quang Tự, 1875-1909). Sách in thạch bản (in đá) bằng chữ Hán).
Nhà Hán học Nguyễn Tiến Đoàn dịch sách Danh hoàn Chí lược
Anh Luyện đã vui vẻ trao quyển sách này cho chúng tôi sở hữu và nghiên cứu với hi vọng có thêm những cứ liệu để công bố trước công luận và làm bằng chứng để khẳng định chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Cuốn sách này có tên “Danh hoàn Chí lược” (Sách ghi chép về địa lý Thế giới), có khổ 20cm x 14,5cm, người giám định sách là hai tiên sinh Bích Tinh Tuyền và Lưu Ngọc Ba. Sách do Nhà xuất bản Hòe Lý Đường in.

Nếu Trung Cộng đánh Việt Nam ta nên làm gì?

Nếu Trung Cộng đánh Việt Nam ta nên làm gì?
Các quốc gia khác muốn tham chiến đều phải được Quốc Hội nước họ cân nhắc kỹ càng, họ sẽ án binh bất động để hai đảng Cộng sản Việt Tầu đọ sức. Vì thế Trung cộng sẽ tìm cách đánh bất thình lình, đánh nhanh, đánh mạnh và kiểm soát không để Nhật, Mỹ hay nước khác nhảy vào. "...Trung cộng còn đánh Việt Nam để thăm dò phản ứng của thế giới và cũng là để tập dợt chiến đấu khi bị các quốc gia khác tấn công. Đụng độ quân sự sẽ là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào....."
Bẩy mươi năm cầm quyền đảng Cộng sản đã đưa đất nước vào 4 cuộc chiến tranh gây tang tóc đau thương đến nay vẫn chưa hàn gắn. Giờ đây họ lại bắt đầu tố cáo Trung cộng cho xây các công trình, các sân bay trên Hoàng Sa và Trường Sa, cho tàu quân sự xâm nhập các vùng biển Việt Nam đuổi bắt hay đâm chìm tàu cá Việt Nam, ngăn cản việc khai thác dầu khí...

Một cô gái đến tìm một nhà sư...

Cứ đau là buông xuôi thì sẽ bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó
Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi:
– Thưa thầy, con muốn buông bỏ một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.

Lijiang_Yunnan_China-natural_landscape_wallpaper_1920x1080
Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị nóng quá, cô buông tay làm vỡ cốc.

Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Đau rồi tự khắc sẽ buông!

GĐ sở siêu trẻ, cao ốc ‘vượt ngọn’ và…đúng quy trình

"Từ vụ “đúng quy trình” trong bổ nhiệm cán bộ ở QN, đến “đúng quy trình” trong xây dựng nhà 8b Lê Trực, dư luận XH đang chờ việc xem xét, xử lý thật sự …“đúng quy trình” của cơ quan chức năng, và của pháp luật".
GĐ sở siêu trẻ, cao ốc ‘vượt ngọn’ và…đúng quy trình
Tác giả: Kỳ Duyên - Từ vụ “đúng quy trình” trong bổ nhiệm cán bộ ở Quảng Nam, đến “đúng quy trình” trong xây dựng nhà 8b Lê Trực, dư luận XH đang chờ việc xem xét, xử lý thật sự… “đúng quy trình” của cơ quan chức năng, và của pháp luật.

Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa). Nguồn: Sở KH&ĐT Quảng Nam/ Thanh Niên
Khi vụ việc cả họ làm quan ở huyện Mỹ Đức vẫn còn ồn ào, bàn tán cái gọi là “đúng quy trình” trong việc bổ nhiệm, bầu bán, thì một vụ việc khác còn khiến dư luận xôn xao bàn tán hơn. Đó là là chuyện ông Lê Phước Hoài Bảo, con trai ông Lê Phước Thanh, nguyên BT Tỉnh ủy Quảng Nam (QN), vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư của tỉnh, một ngành nắm quyền sinh quyền sát, trở thành GĐ sở trẻ nhất của QN và cả nước từ trước đến nay, khi mới 30 tuổi, sau khi làm Phó GĐ sở này chưa đầy 06 tháng. Trước đó là Trưởng phòng xúc tiến đầu tư (Ban Quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai), Phó CT huyện Thăng Bình… Nói theo cách nói của bộ phim Tây Du Ký, ông Hoài Bảo thăng tiến như có phép “đằng vân giá vũ” (đi mây về gió)

Vì sao cử tri còn ngủ gật tại cuộc tiếp xúc?

Tiên sư cái ông Huỳnh Nghĩa khi ông nói "chứng tỏ là cử tri chưa quan tâm tới các vấn đề thời sự của đất nước". Người dân thường nói ĐKM, đã phản ánh ty tỷ lần từ năm 1975 đến nay, có cái gì thay đổi đâu. Vẫn con đường XHCN, vẫn độc tài quân phiệt, vẫn cướp đất của dân, vẫn tham nhũng ăn hết của dân không chừa cái gì, vẫn coi dân như cỏ rác... Nói như ông Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng rất đúng: “Người dân nào mà không muốn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, hay vấn đề là người ta chán rồi? Người ta đấu tranh mãi, góp ý mãi, đưa lên báo mãi nhưng không có tác dụng gì…”.

Vì sao cử tri còn ngủ gật tại cuộc tiếp xúc?
Bùi Hoàng Tám. - Đà Nẵng: Cử tri ngủ gục, chỉ hai người phát biểu. Theo bài báo trên, hai cử tri phát biểu là ông Lê Hưởng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Ông Hưởng có 2 ý, một là phản đối qui định cử tri chỉ được phát biểu trong thời gian 5 phút bởi “Cử tri chúng tôi đến đây không phải là để đi thi. Chỉ có đi thi thì mới giới hạn thời gian như vậy”. Ông Hưởng nói. Ý thứ hai của cử tri Lê Hưởng là về Luật biểu tình và ông Hưởng cho rằng Quốc hội đang nợ nhân dân luật này. 

Người thứ hai là cử tri Phạm Cường (phường Hòa Quý) chất vấn và yêu cầu giải quyết về vấn đề đất đai, bố trí tái định cư, giải quyết thủ tục hành chính. Và cuộc tiếp xúc chỉ có ngần ấy bởi sau đó, chẳng có ai đứng lên phát biểu cả dù đã được mời gọi nhiều lần.

Cảm động: Người bán sách trên bãi biển Nha Trang

NGƯỜI BÁN SÁCH TRÊN BÃI BIỂN NHA TRANG
Phạm Tín An Ninh - Cũng như lần trước, ngày cuối cùng, tôi thuê xích lô đi một vòng dọc theo con đường Duy Tân cũ. Con đường đẹp nhất của Nha-Trang. Những cơ sở công quyền, những dinh thự của cán bộ bây giờ đựơc dựng lên nguy nga đồ sộ. Nhìn lá cờ màu đỏ trên mấy nóc nhà, bỗng dưng tôi lạnh toát cả người. Chẳng lẽ những thay đổi “to lớn”ấy mà phải xây trên máu xương, trên những đớn đau, chia lìa thảm khốc của bao nhiêu thế hệ đã từng một thời góp sức tạo nên cái thành phố hiền hòa thơ mộng này.
Tôi trở về thăm quê hương sau hơn mười lăm năm, kể từ ngày vượt biển ra đi. Tôi quyết định điều này qua bao nhiêu đêm ưu tư trằn trọc. Tôi chẳng còn ai thân quen bên ấy để về thăm. 

Sơn La nên hoãn xây tượng đài 1400 tỷ để cứu nhi đồng

Sợ rằng chuyên xây tượng đài không thuộc quyền quyết định của Sơn La mà có thể ở cấp cao hơn. Cấp trên đã muốn thì tỉnh ủy Sơn La chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe lời. Rất may ông bạn học cùng lớp với mình, ngài Trương Quang Nghĩa (em ông Trương Quang Được, Trương Quang Khánh...) đã sớm thoát khỏi chức Bí thư tỉnh ủy Sơn La (tháng 3/2015) để về làm Phó ban Kinh tế trung ương. Nếu không bia miệng và tiếng nhục sẽ muôn đời được ghi đối với ông.
Tỉnh ủy Sơn La nên hoãn xây tượng đài 1400 tỷ cứu 1400 em bé lỗi tim toàn quốc
Phùng Hoài Ngọc - Tôi đề nghị tỉnh Sơn La (và những tỉnh thành sắp làm tượng đài trên toàn quốc) nghĩ ngay đến con số 1400 kể trên (con số tối thiểu). Hành động kịp thời của các vị sẽ chứng minh đầy thuyết phục với nhân dân, hơn hẳn nghìn vạn trang giấy tuyên truyền “giáo dục quần chúng” và nước bọt đăng đàn thuyết khách.


(Hình trên: logo chương trình VTV và chỉ dẫn nhắn tin:
soạn TTCE (trái tim cho em) gửi tổng đài: 1408)
Đêm qua Rằm Trung Thu 2015, tôi mở VTV1 xem chương trình quyên góp từ thiện hàng năm. Người phát ngôn công bố con số thông kê sơ bộ, hiện nay toàn quốc có khoảng 1400 em bé lỗi tim bẩm sinh nặng, phần lớn thuộc gia đình nghèo.

‘Lãnh đạo còn chém gió giỏi hơn bọn tôi’

Chúng nó chém gió giỏi vì chẳng ai dám lên tiếng phản đối. Người dân hèn nhát, sợ công an quân đội và bộ máy giết người, thì chắc chắn sẽ sinh ra đám lãnh đạo coi dân như rác vậy, và người dân đương nhiên phải chấp nhận tiếp tục kiếp sống nô lệ như hiện nay.
‘Lãnh đạo còn chém gió giỏi hơn bọn tôi’
Ngặt nỗi là khi thành công một số mặt hay được một mớ ngoại viện nào đấy thì trở lại căn bịnh ban đầu là "Nổ" và "chém gió", như TS Võ Trí Thành Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương nói tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại Sầm Sơn - Thanh Hóa ngày 27/8/2015: "Người Việt Nam chém gió trong nước rất giỏi. Lãnh đạo còn chém gió giỏi hơn bọn tôi"[1].
Xuất năm cao nhất gần 8 triệu tấn gạo 
mà chỉ một nhãn hiệu "Gạo Việt Nam"!
"Đảo võ" và "Chém gió"Điều hiển hiện tại các sân chơi mà ta đã vào như ASEAN, AFTA, FTA, WTO, hay sắp vào như TPP… sân nào đối với ta cũng đều không bằng phẳng. Quản lý sản xuất nông nghiệp của ta, nếu căn cứ vào đường lối, chính sách, luật pháp Nhà nước vào công tác qui hoạch, kế hoạch của các bộ ngành và địa phương, phải nói là tương đối hoàn hảo và từng được một số nước bạn tìm hiểu, học tập. Nhưng nếu nhìn vào công tác điều hành sản xuất-kinh doanh thì từ cơ quan quản lý đến người nông dân giống như thầy cúng cầu mưa - "đảo võ". Và như thầy pháp lên đồng cầm gươm "chém gió" .

Nghĩ về những tượng đài Lênin bị giật đổ ở Nga

Nghĩ về những tượng đài Lênin bị giật đổ ở Nga
Hỡi những nhà lãnh đạo chóp bu
Có tham nhũng cũng không nên
bám vào cái xác của người đã chết
Mà lại quả, chia nhau?
Nhất là khi nhân dân còn quá khổ nghèo, đói khát
Thì dẫu linh hồn có sa xuống chín tầng địa ngục sâu
Cũng không gột sạch được lỗi lầm.
Ukraine, Kharkiv, Kiev... cùng các quốc gia vùng Baltic...
Hàng trăm tượng đài Lê Nin
bị nhân dân giật đổ không thương tiếc
Chủ Nghĩa Mác-Lê chưa thành thân đã hết thời
Cả xã hội loài người lên án.

Bất công: Kẻ đói ăn, kẻ mang đống vàng ra dát nhà

Bất công này ở đâu ra ? Ở cái thể chế luôn luôn gây ra vô số xáo động để những kẻ cơ hội đột nhiên trở thành giầu có, còn người lao động chân chính chỉ biết ngậm ngùi nhìn; ở cái thể chế chỉ biết bảo vệ người có tiền, có tiền làm gì cũng được, kể cả bẻ cong luật pháp.
Sững sờ nhà giàu Việt Nam mang đống vàng ra dát nhà
Nhiều đại gia Việt sở hữu những ngôi biệt thự bề thế, sang trọng, được dát vàng lấp lánh giống như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Tòa lâu đài trông nổi bật hẳn so với những ngôi nhà khác xung quanh.
Lâu đài 6 con gà vàng của đại gia phế liệu
Mỗi khi đi qua khu vực đường Hoàng Quốc Việt, thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều người không khỏi sửng sốt với tòa biệt thự khổng lồ sắp hoàn thiện, trông giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Biệt thự này trông nổi bật hẳn so với những ngôi nhà khác xung quanh. Tòa nhà có 5 tầng lầu và một chóp nhọn trên đỉnh. Người dân nơi đây cho biết, đại gia sở hữu ngôi biệt thự này là ông Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1957, quê gốc ở Thanh Hóa. Ông Thanh được biết đến là một doanh nhân trong lĩnh vật liệu xây dựng, chủ yếu kinh doanh sắt thép.

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

(2) Bình luận giao thông cực vui !!!

Bình luận giao thông cực vui !!!


(1) Bình luận giao thông cực vui !!!

Bình luận giao thông cực vui !!!
Bối cảnh của clip được thực hiện tại khu vực ngã ba Yên Phụ - đường Thanh Niên (Tây Hồ, Hà Nội). Một tấm biển giao thông ấn tượng với dòng chữ: "Người có văn hóa giao thông không quay đầu đi ngược chiều, vi phạm luật giao thông", phía trên là tấm biển cấm quay đầu, được gắn tại khu vực ngã ba này.
Theo quy định, phương tiện đi từ đường Thanh Niên muốn lưu thông về hướng Nghi Tàm phải đi đến điểm quay đầu được quy định trên đường Yên Phụ, sau đó mới tiếp tục đi về hướng Nghi Tàm - Âu Cơ. Rất nhiều người dân muốn rút ngắn quãng đường của mình, vòng vào đường cấm để lưu thông về hướng Nghi Tàm mặc cho biển cấm hiển hiện trước mặt.

Lựa chọn của người Mỹ: Putin 96%, Obama 4%

LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI MỸ: PUTIN LÀ SỐ 1
Tờ báo Mỹ New York Daily News đã tổ chức lấy biểu quyết của độc giả về bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc của 2 vị tổng thống với các câu hỏi: Luận cứ (lý lẽ) của ai mạnh mẽ, thuyết phục hơn, Obama hay Putin? Kết quả đang là: 4% Barack Obama với 1294 Phiếu / 96% Vladimir Putin với 29836 Phiếu. Xem toàn văn bài phát biểu của Putin ở đây: Bài phát biểu rất hay của PUTIN tại Liên Hợp Quốc

Chửi một người là chửi cả cái cơ quan này đó!

Cơ quan toàn gia
Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:
- Ông kia! Tới có chuyện gì?
- Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!


- Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!
- Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?
- Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!
Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:

Nhạc chế: Về đâu nước ngập

Về đâu nước ngập
Cải biên từ bài Về đâu mái tóc người thương (Yêu làn tóc ấy)
của nhạc sĩ Hoài Linh; Trình bày: Đào Anh Thư
Bao năm chi tiền thay đường cống
Đến nay cũng như không
Tiền dân cứ chi ra đều tay
Biết vô tay sếp nào

Trời thu buồn lắm ai ơi... 
Mưa bay trên phố nước ngập lênh láng...
Thời gian bao chuyện nắng mưa... 
Đường không thông nước làm sao chẳng ngập...

Bộ Nội Vụ xem xét việc bổ nhiệm GĐ Sở 30 tuổi

Bộ Nội vụ lập tổ công tác xem xét việc bổ nhiệm GĐ Sở 30 tuổi
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ đã thành lập một tổ công tác vào Quảng Nam để xem xét, kiểm tra lại việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư. Sau khi tổ công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam quay trở về chúng tôi sẽ có cuộc họp báo riêng để thông báo chi tiết về việc này và có kết luận về việc bổ nhiệm đó có đúng với các quy định, tiêu chuẩn, quy trình không”, ông Tuấn nói thêm.
Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: Người lao động
Câu chuyện ông Lê Phước Hoài Bảo vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã gây lên “cơn bão” dư luận trong mấy ngày qua. Trả lời về vấn đề này, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, sau khi báo chí nêu về một số điểm khó hiểu trong việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Bộ đã nắm được thông tin.

Lãnh đạo Hà Nội còn có mắt hay không?

Họ còn có mắt hay không?
Như Phong - Có lẽ chưa khi nào dư luận lại “sôi sục” về tòa nhà số 8B phố Lê Trực (nay là 167 Trần Phú) – “pháo đài dòm xuống Lăng Bác” như những ngày này. Chưa cần bàn chuyện đúng sai trong quá trình đầu tư xây dựng. Chưa cần bàn chuyện tòa nhà này sẽ liên quan đến an ninh như thế nào đối với khu Chính trị Ba Đình… Mà chỉ cần nhìn về mặt kiến trúc thì rõ ràng đây là một tòa nhà xây dựng… quá hỗn láo đối với các công trình kiến trúc khác như Lăng Bác, Văn phòng Chính phủ, Nhà Quốc hội…

“Tòa nhà pháo đài dòm xuống Lăng Bác”
Hình như những nhà kiến trúc sư chịu trách nhiệm về quy hoạch kiến trúc đô thị của Hà Nội… không có mắt thì phải? Hay là mắt họ để đi đâu? Tại sao họ lại cho thiết kế một tòa nhà như sắp úp xuống Lăng Bác như vậy.

Ngày này năm ngoái, Bí thư Sài Gòn chém gió những gì ?

Ngày này năm ngoái, Bí thư Sài Gòn chém gió những gì ?
Nguyễn Hồng Kiên"Riêng với chương trình chống ngập, đồng chí Lê Thanh Hải nhắc lại khẳng định của người đứng đầu chính quyền TP là sẽ “giải quyết tình trạng ngập nước của 100 km² của nội thành TP cuối năm 2015” và yêu cầu UBND TP phải dốc hết sức và quyết tâm làm để giảm bớt khó khăn, bất tiện cho người dân TP.


“Chúng ta phải tự đặt mình trong cuộc để từ xác định cho ra nghẽn ở đâu, trách nhiệm của cán bộ nào trong khâu thực thi nhiệm vụ, từ đó chấn chỉnh, bổ sung con người, nguồn lực để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác này thì mới thực sự là lo cho dân, phục vụ dân”- Bí thư Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Cải cách thể chế, mệnh lệnh không thể chần chừ

Cải cách thể chế, mệnh lệnh không thể chần chừ
Tư Giang - Cơ chế xin - cho làm nhà đầu tư có xu hướng trở thành nhà đầu cơ, dù họ lớn hay nhỏ. Đầu cơ có nghĩa là họ bòn rút giá trị gia tăng của xã hội, chứ không phải tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Đây không phải là trò chơi win-win, mà là trò chơi anh thắng tôi thua, xã hội thua.
(TBKTSG) - Trong hai hội thảo quan trọng gần đây do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung đều cho rằng “cải cách thể chế để phát triển là mệnh lệnh không thể chần chừ”. Quan điểm này được nhiều học giả đồng tình. Theo ông Cung, cải cách lần đầu năm 1986 đã hết dư địa, còn cải cách hiện nay chỉ mới đang chớm và khó hơn rất nhiều.

Tập Cẩm Bình: Tôi nói mấy anh Hà Nội có nghe rõ không?

Tập Cẩm Bình: Tôi nói mấy anh Hà Nội có nghe rõ không?
Ngày mồng Hai tháng Chín năm 1945, tại cuộc mít tinh Tuyên bố Độc lập ở Qủang trường Ba Đình, ông Hồ Chí Minh đã để lại câu nói lịch sử : “Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?” Bây giờ, 70 năm sau, ngày 25/09/2015 người ta cũng mường tượng nghe thấy Lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói từ Dinh Tổng thống Mỹ:”Tôi nói, mấy anh Hà Nội có nghe rõ không ?”
Vậy họ Tập đã nói gì mà nghe quen quen ?
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Barack Obama và ông Tập Cận Bình diễn ra tại vườn Hồng trong Tòa Bạch Ốc, tiếp theo sau cuộc họp riêng giữa hai người nhân chuyến thăm chính thức nước Mỹ của họ Tập.

Tàu cao tốc Trung Quốc thắng thế trước Nhật Bản

Ghét Trung Quốc nhưng phải công nhận vô số thành tựu củu Trung Quốc cực kỳ ấn tượng và đáng khâm phục. Trong khi cả thế giới làm việc cầm chừng thì người Trung Quốc lao động cật lực để xây dựng tổ quốc. Ví dụ ở đây " tính đến hết tháng 7 năm nay và chỉ trong vòng 12 năm, Trung Quốc đã xây dựng 17.000 km đường sắt cao tốc trong nước, chiếm hơn 50% tổng chiều dài đường sắt cao tốc của thế giới. Theo tờ WSJ, Kenichi Ohno, giáo sư kinh tế học phát triển tại Viện đại học Quốc gia Nghiên cứu Chính sách ở Tokyo, cho biết, “Không hề ngạc nhiên khi Nhật Bản thất bại trước Trung Quốc. “Nước Nhật không thể cạnh tranh với Trung Quốc về giá cả,” ông Ohno nói. “Nhật Bản nên từ bỏ việc xây dựng nhà máy và đường sắt, và hướng tới phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục.”
Tàu cao tốc Trung Quốc thắng thế trước Nhật Bản
Ngày 29/9, Nhật Bản đã để tuột mất hợp đồng quan trọng về việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc ở Indonesia vào tay Trung Quốc. Từ tháng 8, Indonesia đã có kế hoạch xây dựng 1 tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên nối Thủ đô Jakarta và thủ phủ Bandung của tỉnh Tây Java, dài 145km có trị giá khoảng 78 nghìn tỷ rupiah (5,3 tỷ USD).

Mô hình hai đoàn tàu Trung Quốc và Nhật Bản 
đọ sức với nhau tại triển lãm ở Jakarta, Indonesia
Ngày 31/8, quan chức cấp cao của 6 bộ và cục phụ trách chính sách kinh tế của Indonesia tổ chức một cuộc họp tại Jakarta để thảo luận về vấn đề lựa chọn nhà thầu. Trong đó, Nhật Bản và Trung Quốc là 2 ứng viên đang cạnh tranh quyết liệt để giành được hợp đồng béo bở này.

Giấc mơ Xô-viết của Vladimir Putin

Giấc mơ Xô-viết của Vladimir Putin
Bất chấp những liên minh yếu ớt của Nga, Putin dường như không hề nao núng. Ngoài những bài nói chuyện đầy khoe khoang về kho vũ khí hạt nhân của Nga, chính phủ Putin gần đây đã công bố một học thuyết hải quân mới – một sự tương đồng đáng báo động với những thách thức hải quân của Đức đối với Anh trước Thế chiến I. Nếu hòa hoãn ngoại giao không được dàn xếp, Putin có thể sẽ tiếp tục con đường này và đẩy đất nước của ông đến gần cuộc đụng độ toàn diện với NATO hơn bao giờ hết.
Thỏa thuận hạt nhân gần đây được ký kết bởi sáu cường quốc thế giới và Iran là một thắng lợi của chủ nghĩa đa phương. Nếu các cường quốc kể trên – năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức – thể hiện một ý chí chung, cùng làm việc để giải quyết các tranh chấp khác thì thế giới sẽ bước vào một kỷ nguyên mới của sự hợp tác và ổn định.

Vỡ ống này ta bày ống khác

Vỡ ống này ta bày ống khác
Lâu lắm, chiếc xe "tẹc" chở nước lại xuất hiện tại Hà Nội, chiếc xe tưởng đã yên phận ở Viện bảo tàng bởi từ sau ngày giải phóng hầu như rất hiếm khi thấy nó trên đường phố cả nước nữa.
Nhiều khu vực, dân cư Hà Nội phải sử dụng 
nước sạch bằng xe stec trong nhiều ngày
Chiếc xe làm sống lại những kỷ niệm thơ ấu của nhiều người khi quây chung quanh nó nhận từng can nước. Có người không có can mà dùng thau, nồi...bất cứ vật gì có thể chứa được nước ra xếp hàng chờ tới lượt mình. Nước, một loại chất lỏng bình thường nhất nay bỗng đỏng đảnh như các ngôi sao trên sân khấu.

Đời sống của công nhân VN đi xuất khẩu lao động

Đời sống của công nhân Việt Nam đi xuất khẩu lao động
Ở bên đây thì làm một ngày mười mấy tiếng, 20 tiếng cũng có. Dọn dẹp trong một ngày đầu thì vẫn phải làm hết, dọn dẹp 2 nhà to, dọn dẹp xong thì sang bên bế em bé, một đứa liệt 6 tuổi nằm giường, một thằng 7 tháng, ... Còn chồng thi lại sàm sỡ mình - Chị Vũ Thị Khương

Đối với các công nhân đi xuất khẩu lao động, việc phải ra nước ngoài để kiếm sống đã là một hy sinh vì phải xa gia đình. Trong khi đó điều kiện làm việc và sinh sống ở những nơi đó cũng không phải hoàn toàn dễ chịu như họ tưởng. Thực tế đó ra sao?

Tập đoàn Giang Trạch Dân lâm nguy

Tập đoàn Giang Trạch Dân lâm nguy
Báo chính thức của Đảng CS Trung Quốc vừa công khai cảnh báo việc bắt giữ và truy tố Giang Trạch Dân, sẽ diễn ra trong thời gian rất gần, có thể là sau chuyến công du quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình thăm Hoa Kỳ và tại Liên Hiệp Quốc.

Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Báo mạng Epoch Times ngày 29/9 đăng bài của Leo Timn cho biết việc khởi tố Phó Chánh án Tòa án Tối cao TQ Hồ Hiếu Minh mới đây là một dấu hiệu quan trọng nhằm chuẩn bị xét xử cả Tập đoàn Giang Trạch Dân. 
Ngày 3/9 Tập Cận Bình cho Giang được đứng bên cạnh, trên lễ đài, cùng duyệt cuộc diễu binh và diễu hành lớn, như thể Tập muốn nói rằng «ta đã nắm chắc tên trùm đây, không thể thoát đi đâu được, ta nắm quân đội hùng mạnh».

8 lý do để bắt cựu lãnh đạo quốc gia XHCN

8 lý do thích đáng để bắt cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân
Trung Quốc cần ổn định, người dân cần ổn định, xã hội Trung Quốc đã đến thời khắc quan trọng để công khai bắt cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, đây là mấu chốt giúp ổn định xã hội Trung Quốc trong tình thế trước mắt.

Nhà thơ Đỗ Phủ từng có thơ viết: “Bắt người hãy bắn ngựa, thắng giặc hãy bắt tướng giặc” (xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương). Câu “muốn thắng giặc hãy bắt tướng giặc” cũng là kế thứ 18 trong 36 kế của binh pháp. Ý là khi hai bên giao chiến, nếu bắt hoặc bắn chết tướng của kẻ thù thì số binh mã còn lại sẽ không cần đánh mà tự chịu thua. Trong tình hình hiện nay, công khai bắt ông Giang Trạch Dân chính là cách xử lý tình huống này, và hiện điều kiện để bắt công khai ông Giang cũng đã đầy đủ.

Tô thịt bò của người cha mù

Tô thịt bò của người cha mù
Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha, dáng vẻ nghèo túng.
Ảnh minh họa
Cậu con trai còn rất trẻ, trạc mười bảy, mười tám tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng vẫn không dấu nổi nét thư sinh, dường như cậu vẫn đang là học trò phổ thông… 
Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: “Cho hai bát phở bò!”, cậu nói to.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Báo Mỹ: Putin hạ đo ván ông Obama ngay trên "sân nhà"

Báo Mỹ thừa nhận Putin hạ đo ván ông Obama ngay trên "sân nhà"
Thức dậy sau buổi phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng LHQ ở New York, tổng thống Nga Putin có phần bất ngờ trước những thông tin của giới truyền thông Mỹ nhận định "Putin hạ đo ván ông Obama ngay trên sân nhà" - theo trang Fiscal Times. Trang này nêu chuyện Putin hạ đo ván ông Obama về chuyện Ukraine, Syria, quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và kết luận: ngay cả ở Mỹ, Putin cũng là người chiến thắng ông Obama ở cuộc chạm mặt tại LHQ.
Tổng thống Putin cười mỉm khi ông Obama phát biểu
Fiscal Times dẫn các tít bài của nhiều báo khác: “Vladimir Putin cướp đòn sấm sét của Barack Obama ở vũ đài thế giới”, hoặc “Obama đưa Putin lên tầm lãnh đạo quyền lực nhất thế giới”.

Nga công bố video không kích IS tại Syria

Nga công bố video không kích IS tại Syria
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Nga vừa cho công bố đoạn video cảnh máy bay quân sự nước này tấn công một trụ sở của tổ chức IS tại Syria. Moscow nhấn mạnh rằng các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, theo yêu cầu của chính quyền hợp pháp - Tổng thống Syria Bashar al-Assad đích thân kêu gọi người đứng đầu chính phủ Nga Vladimir Putin cung cấp hỗ trợ quân sự.
Ảnh máy bay Nga không kích mục tiêu IS tại Syria. Ảnh Rian.
Thông tấn RIA Novosti ngày 30/9 đưa tin cho biết, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho công bố đoạn video cảnh máy bay quân sự nước này tấn công một trụ sở của tổ chức IS tại Syria. Đoạn video được công bố trên kênh YouTube và trang Facebook chính thức của Bộ Quốc phòng Nga.

Obama chần chừ, Putin nổ súng

Obama chần chừ, Putin nổ súng
(GDVN) - Người Nga muốn Mỹ và phương Tây biết rằng họ sẵn sàng dùng vũ lực chết người để bảo vệ lợi ích của mình cũng như khách hàng của mình. Những kẻ chấp nhận nằm dưới sự bảo trợ của phương Tây sẽ không được Nga hỗ trợ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và các cộng sự. Ảnh: The National Interest.
The National Interest ngày 1/10 bình luận, chỉ hai ngày sau khi Putin nghe Obama cảnh báo chống lại các hành động của Nga trong việc bảo vệ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Điện Kremlin đã có câu trả lời cho Nhà Trắng về ý định và lợi ích thực sự của Nga ở Syria bằng cuộc không kích nhằm vào lực lượng khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo ISIS.

Ngăn ngừa một cuộc đụng độ quân sự Trung-Việt

Ngăn ngừa một cuộc đụng độ quân sự Trung-Việt
Các nguy cơ đối đầu quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam đang tăng lên. Mặc dù hai nước có quan hệ gần gũi giữa hai đàng trong nhiều thập kỷ, từ năm 2011, cả hai nước đều đã khẳng định những yêu sách mâu thuẫn đối với Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố 90% Biển Đông là vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của họ. Trung Quốc đã nhiều lần đưa các giàn khoan dầu vào các khu vực tranh chấp, nạo vét và chiếm đóng các bộ phận của quần đảo tranh chấp Hoàng Sa, và đã xây dựng ít nhất một đường băng và khả năng là nhiều đường băng có thể dùng cho quân đội ở quần đảo Trường Sa.
Việt Nam cũng đã tiến hành hoạt động thăm dò dầu để khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển tranh chấp. Việt Nam đã tạo dựng quan hệ quân sự chặt chẽ với Mỹ, các nước Đông Nam Á khác như Philippines và cường quốc khu vực như Ấn Độ. Ngoài ra, Việt Nam và Trung Quốc đang cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng tăng ở Đông Nam Á lục địa, nơi Việt Nam từng có vị thế mạnh mẽ từ những năm 1970 đến cuối những năm 2000.

Bộ QP cho phép công trình gần bên cao gấp 3 Lăng Bác?

Bộ Quốc phòng cho phép công trình bên Lăng Bác cao 70m?
Dân trí - Công ty CP May Lê Trực khẳng định Bộ Quốc phòng đã cho phép độ cao tĩnh không của công trình số 8B Lê Trực là 70m trên cốt đất tự nhiên 7m. Theo đó công trình cách Lăng Bác khoảng 400m này “phù hợp với quy hoạch chung và đảm bảo về an ninh quốc phòng”.
Công ty CP May Lê Trực khẳng định chiều cao của công 
trình 8B Lê Trực đã được Bộ Quốc phòng chấp thuận.
Chiều qua 30/9, Công ty CP May Lê Trực bất ngờ có văn bản gửi tới các cơ quan báo chí và khách hàng mua căn hộ tại dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê tại số 8B phố Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) để thông tin về cơ sở pháp lý của công trình này.

Hà Nội báo cáo vụ cao ốc: Quy trình đều hợp lý (!?)

Hà Nội báo cáo vụ cao ốc 8B Lê Trực: Quy trình đều hợp lý (!?)
Dân trí Lý giải việc cấp phép cho xây một toà nhà cao vút ngay bên hông quảng trường Ba Đình, lãnh đạo Hà Nội cho rằng, vị trí khu đất nằm ngoài ranh giới Quy hoạch chi tiết Trung tâm chính trị Ba Đình, không có quy định cụ thể khống chế về chiều cao tối đa của công trình tại địa điểm này…
Nhìn từ quảng trường Ba Đình, cao ốc số 8B 
Lê Trực cao lừng lững một khối vuông vức.
UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Báo cáo đề ngày 30/9.

Bài phát biểu rất hay của PUTIN tại Liên Hợp Quốc

Bài rất hay và thẳng thắn:
PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG LB NGA V.V. PUTIN
Tại Diễn đàn Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 28/09/2015
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, Kichbu theo Lê Thế Mẫu
"Tôi cần phải đưa ra nhận xét rằng trong thời gian gần đây cách tiếp cận chân thành và thẳng thắn của chúng tôi bị lợi dụng như là một cái cớ để đổ lỗi cho nước Nga theo đuổi tham vọng ngày càng lớn. Dường như những ai đang làm điều đó lại không có bất kỳ tham vọng gì. Nhưng bản chất của vấn đề không phải là ở tham vọng của nước Nga mà là đã đến lúc chúng tôi không thể chấp nhận tình hình trên thế giới hiện nay".

Thưa ngài Chủ tịch kính mến! Thưa ngài Tổng thư ký kính mến! 
Thưa người đứng đầu quốc gia và các chính phủ kính mến!
Thưa các quý vị!
Sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc (LHQ) là dịp tốt để chúng ta vừa nhìn lại lịch sử và vừa bàn thảo về tương lai chung của thế giới. Năm 1945, tất cả các nước đã từng đập tan chủ nghĩa quốc xã cùng phối hợp nỗ lực để tạo ra nền tảng vững chắc cho một cấu trúc thế giới sau chiến tranh.

Cao ốc cạnh Lăng có thuộc Trung tâm chính trị Ba Đình?

Cao ốc cạnh Lăng Bác có thuộc Khu trung tâm chính trị Ba Đình?
Dân trí - Vị trí xây dựng cao ốc 18 tầng tại số 8B phố Lê Trực đang gây tranh cãi là có nằm trong khu vực quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình hay không… theo quy hoạch này, phạm vi ranh giới Khu trung tâm chính trị Ba Đình được xác định giới hạn phía Nam là đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Sơn Tây. Như vậy, khu đất tại số 8B Lê Trực nằm phía trong giới hạn đường Nguyễn Thái Học. Cùng trên trục đường Nguyễn Thái Học – Trần Phú này, Bệnh viện Xanh Pôn cũng được đề cập trong bản quy hoạch với chiều cao khống chế được định rõ là 5 tầng, toà nhà Văn phòng Quốc hội được ấn định chiều cao 9 tầng.
Tương quan chiều cao của cao ốc 8B Lê Trực với Lăng Bác và tương 
quan vị trí trong Khu trung tâm chính trị Ba Đình. (Đồ họa: Ngọc Diệp)

Chiêm ngưỡng tranh siêu thực tuyệt đẹp của Trần Nguyễn

Chiêm ngưỡng tranh siêu thực tuyệt đẹp của nữ họa sĩ trẻ gốc Việt
Dân trí - Chỉ bằng chì và màu acrylic, nữ họa sĩ xinh đẹp Trần Nguyễn phá vỡ mọi quy tắc thông thường, giải phóng trí tưởng tượng, khiến người xem lạc vào thế giới tranh siêu thực lãng mạn.
Trần Nguyễn là nữ họa sĩ tự do, sinh năm 1987 tại Việt Nam, lớn lên ở Augusta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Năm 2009, cô nhận học bổng theo học trường ĐH Nghệ thuật và Thiết kế Savannah (Savannah College of Art and Design), Mỹ.

Người Việt sẽ mua ô tô Honda 7 chỗ chỉ 300 triệu?

Người Việt sẽ mua được ô tô Honda 7 chỗ giá chỉ 300 triệu?
Với mức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ 45% xuống còn 25%, nhiều người Việt rất có thể sẽ mua được những chiếc xe ô tô gia đình nhỏ nhập từ Thái Lan với giá chỉ từ 150 – 300 triệu đồng. Bộ Công Thương vừa có văn bản góp ý cho dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế đang được Bộ Tài chính chủ trì, soạn thảo.
Người tiêu dùng Việt có thể mua được ô tô giá rẻ 
với giá từ 150 - 300 triệu đồng? Ảnh: Internet
Theo đó, đối với xe chở người dưới 10 chỗ ngồi có dung tích xi-lanh từ 2.0 lít trở xuống, Bộ Công Thương lựa chọn phương án 2 của Bộ Tài chính. Cụ thể, áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 30% kể từ ngày 1/7/2016 đối với xe có dung tích xi-lanh từ 1.5 lít trở xuống; áp dụng mức thuế suất 40% kể từ ngày 1/7/2016 đối với xe có dung tích xi-lanh trên 1.5 lít đến 2.0 lít và tiếp tục giảm xuống mức 30% kể từ ngày 1/1/2018.

Bàn về cách mạng xã hội

Bàn về cách mạng xã hội
“Thế giới này sẽ thay đổi, từ những điều rất nhỏ mà mỗi chúng ta làm, cùng với nhau, chúng ta sẽ giúp thế giới này trở lên tốt đẹp hơn” - Đây là một câu trong một bài viết của một em bé 12 tuổi mà anh tình cờ đọc được, một chân lý đơn giản và không thể đúng hơn. Kết luận rút ra là bài học có thể đến từ bất kỳ đâu, từ bất cứ ai, miễn là mỗi chúng ta giữ cho mình một tư duy cởi mở, và như Steven Job nói, hãy sống khát khao, sống dại khờ để đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Nói đến sự thay đổi xã hội ở Việt Nam, người ta thường hình dung đến những cuộc cách mạng đẫm máu và bi thảm trong quá khứ. Liệu có một cách nào khác giúp xã hội thay đổi với một cái giá dễ chịu hơn và một lộ trình thời gian chấp nhận được? Đây là câu hỏi thường trực trong suy nghĩ của nhiều thế hệ người Việt.

Bao giờ Việt Nam mới được như Cu Ba?

Bao giờ Việt Nam mới được như Cu Ba?
Trí Lê - Những kẻ trọc phú ở Việt Nam nhìn người dân Cuba bằng con mắt của kẻ lắm tiền. Nhưng họ không biết rằng, ở Cuba, có những điều mà ít nhất 2/3 dân số Việt Nam đang nằm mơ cũng không được như vậy.

Gần đây, ông Lê Quảng Ba, Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên khi nói chuyện với báo giới về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Triều Tiên đã thốt lên rằng: “Bao giờ ta có thể làm được như họ!”. Rồi ông lý giải, ở Triều Tiên cơ sở hạ tầng cực kỳ tốt, việc chăm sóc cho trẻ em rất đảm bảo, giáo dục rất được chú trọng… Và ông cũng nói thẳng rằng, không ít người trong chúng ta bấy lâu nay đã nhìn Triều Tiên bằng con mắt phiến diện. Điều này cũng có lỗi là từ ở phía Triều Tiên “bế quan tỏa cảng” về mặt thông tin, khiến cho thế giới không hiểu về quốc gia mình mà lại cứ nghe theo giọng điệu tuyên truyền của một số nước phương Tây. (Những điều Việt Nam cần học từ CHDCND Triều Tiên)

Lãi suất thực đang quá cao

Lãi suất thực đang quá cao
Hoàng Xuân Huy (TBKTSG Online) - Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp trong khi lãi suất tiết kiệm vẫn duy trì ở mức cao gây khó khăn cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nhưng giảm lãi suất thực không phải là chuyện đơn giản.
Lãi suất cao khiến các dòng vốn thay vì tìm kiếm dự án
 đầu tư lại chảy vào ngân hàng. Ảnh Thành Hoa
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2015 tăng 0,4% so với tháng 12 năm trước, CPI bình quân 9 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,74%. Đây là mức tăng CPI thấp nhất trong vòng 10 năm qua tại Việt Nam. Mặc dù CPI ở mức thấp như vậy nhưng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiền đồng (VND) trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đang duy trì ở mức khá cao, lãi suất tiết kiệm 12 tháng dao động từ 6- 7%/năm tùy theo ngân hàng. Có nghĩa là lãi suất thực tiền gửi tiết kiệm đang ở mức rất cao từ 5,22% - 6,21%/năm.

Ai làm nên tên tuổi một tờ báo?

Ai làm nên tên tuổi một tờ báo?
Nguyễn Vạn Phú - TBKTSG Online) - Một câu hỏi những người làm báo lâu năm thường đem ra để "truy bài" các phóng viên mới vào nghề: Dựa vào đâu để một tờ báo xây dựng sức mạnh cho mình? Hay nói cách khác, ai làm nên tên tuổi, uy tín và trọng lượng một tờ báo?
Báo chí có nhiệm vụ nói lên tiếng nói của người dân. Ảnh minh họa
Nhắc nhở này là nhắm tới các hiểu nhầm mà các phóng viên trẻ thường mắc phải nếu như phóng viên không biết hay quên đi chính độc giả, chính lực lượng người đọc đông đảo của tờ báo là sức mạnh nội tại, tạo nên một trọng lượng, một tầm cỡ, một mức ảnh hưởng cho một tờ báo. Người phóng viên không là gì cả nếu anh chỉ biết có anh; còn ngược lại, khi anh nhận sự tin cậy, giao phó của độc giả để truy tìm thông tin, anh không còn chỉ là một con người cụ thể mà anh là đại diện cho cả triệu người đọc khác.

Ấn tượng Y Đức Việt Nam thời Xã hội chủ nghĩa

Ấn tượng Y Đức Việt Nam thời Xã hội chủ nghĩa

Việt Nam: Ôtô Toyota, Honda sẽ chỉ còn 300 triệu?

Ôtô Toyota, Honda chỉ còn 300 triệu?
- Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lên 150%, xe sang triệu USD sẽ tăng giá gấp đôi. Khi giảm thuế này về mức 20% cho xe bình dân, giá sẽ rẻ bèo. Các loại xe nhỏ phổ biến ở Việt Nam của Toyota, Honda vài năm tới có thể chỉ từ 150-300 triệu đồng. Ôtô nhỏ giá rẻ: Đến thời tha hồ chọn

Xe sang sẽ cực đắt và xe nhỏ sẽ cực rẻ?
Ôtô nhỏ rẻ bèo
Trái ngược với khả năng tăng sốc giá của xe sang, các dòng xe nhỏ ở Việt Nam sẽ hưởng một mức giá vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, hầu hết các xe nhỏ này đều nhập từ thị trường ưu đãi như ASEAN hay Trung Quốc, Hàn Quốc. Trên thực tế, nhiều xe nhập thương hiệu Nhật thông dụng ở Việt Nam, chiếm thị phần lớn như Toyota hay Honda thì cũng đều xuất xứ từ Thái Lan.

HÀ NỘI LÀ MỘT NGÔI LÀNG

HÀ NỘI LÀ MỘT NGÔI LÀNG
Trong cuốn sách ảnh Hanoi: capital city vừa ra mắt, Michael Waibel và các cộng sự “bày biện” hơn 600 tấm ảnh được chụp từ năm 2002 đến nay về một Hà Nội từ nhiều góc độ, chủ đề khác nhau, phô bày cuộc sống nhiều mặt của một thành phố sống động mà họ tin rằng đồng thời là một trong những đô thị đẹp nhất khu vực Đông Nam Á.
Khu vực quanh hồ Gươm từ trên cao - Ảnh: Phillippe Lê 
Nhưng đó cũng là một Hà Nội của quá nhiều đổi thay và biến động, của những mảng màu xanh lá đã đi đâu mất... Hà Nội chắc chắn là một trong những đô thị đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Khi mới thành lập năm 1010, nơi này có tên là “Thăng Long”, là kinh đô của vua Lý Thái Tổ và nằm giữa đồng bằng sông Hồng.

(2) Chùm ảnh: thế giới siêu đẹp

Chùm ảnh: thế giới siêu đẹp

(1) Chùm ảnh: thế giới siêu đẹp

Chùm ảnh: thế giới siêu đẹp