Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Kinh ngạc nhìn đường lập thể

Kinh ngạc nhìn đường lập thể


Sống Khỏe Để Không Bao Giờ Chết

Sống Khỏe Để Không Bao Giờ Chết
Nguyễn Thị Cỏ May - Muốn không bao giờ chết, cũng được, dễ thôi! Trước kia đừng sanh ra đời!Dmitri Itskov tránh ánh mặt trời, ở trong bóng mát, không bao giờ ăn thịt, cá, không uống café, rượu, chỉ uống nước lã. Anh cho rằng các thức ăn uống đó chẳng những làm suy thoái cơ thể của mình, mà còn ảnh hưởng xấu tới tinh thần nữa. Người ta biết về anh đều không khỏi ngạc nhiên tại sao, ở tuổi thanh niên như vậy, anh lại theo đuổi ý tưởng con người bất tử ?
гифки, анимахи, спорт
Thiền sư người Nhựt bổn Cương Điền có rất đông Thiền sinh học tập theo ông tại Thiền đường và cả nhiều nơi trên đất Nhựt. Mỗi sáng tới 7 giờ, ông hành thiền tại Thiền đường với một số Thiền sinh có điều kiện tới cùng tập với ông. Cùng thời điểm, Thiền sinh ở những nơi khác cũng chọn giờ tập sáng để thấy như mình cùng tập dưới sự hướng dẩn trực tiếp của Thiền sư.

Lá cờ Mỹ ‘Made in China’

Lá cờ Mỹ ‘Made in China’
Mùng bốn tháng 07 năm nay lại về . Với người Mỹ, đó là một ngày lễ lớn trong năm. Bởi đó là Sinh Nhật của Hoa Kỳ. Với cộng đồng người Việt, và những sắc dân khác nữa, ngày 04 tháng 07 không chỉ đơn thuần là một ngày nghỉ. Song đây là ngày họ cảm thấy rất thiêng liêng, như thể đây là ngày mang một ý nghĩa đặc biệt trong đời sống sinh hoạt của họ. Ngày độc lập của quê hương thứ hai. Happy Birthday to USA.
Những đợt bắn pháo bông long trọng và trang nghiêm được các thành phố khắp đất nước Hoa Kỳ tổ chức, nhất là những thành phố có hồ nước. Đêm bắn pháo bông sẽ diễn ra đầy rực rỡ. Bầu trời đêm rực rỡ ánh sáng. Dưới mặt hồ vẻ đẹp phản chiếu những đợt pháo bông đầy màu sắc lung linh. Những trang hoàng rực rỡ. Những dịp mua sắm – thể hiện một hình thức chào đón khá thực tế. Những chuyến đi chơi xa được tổ chức trong gia đình. Hầu như nhà nào cũng có những buổi tiệc nướng thịt barbecue ngoài trời…

Biển Chết - Dead Sea – La Mer Morte.

Biển Chết - Dead Sea – La Mer Morte.
Mất hơn 10 giờ bay đêm từ Bangkok (Thái Lan), rạng sáng, chiếc Boeing 747 chở hơn 400 hành khách mới hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv (Israel) bên bờ Địa Trung Hải.
Mất hơn 10 giờ bay đêm từ Bangkok (Thái Lan), rạng sáng, chiếc Boeing 747 chở hơn 400 hành khách mới hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv (Israel) bên bờ Địa Trung Hải. Anh Chali, hướng dẫn viên du lịch thuộc công ty Sharon Tours nói: “Cả ngày hôm nay chúng ta dành cho biển Chết. Các bạn sẽ được tắm ở một nơi mặn nhất thế giới và là nơi thấp nhất trên bề mặt trái đất, âm 400m so với mặt biển. Không cần phao, mọi người vẫn nổi trên Biển Chết”.
Hà Nội nhìn từ trên cao bằng flycam

Sài Gòn nhìn từ trên cao bằng flycam

Sài Gòn nhìn từ trên cao bằng flycam

Việt Nam qua góc nhìn Flycam xinh đẹp lạ thường!

Việt Nam qua góc nhìn Flycam xinh đẹp lạ thường!
Việt Nam nằm trong bán đảo Đông Dương, thuộc vùng đông nam châu Á. Lãnh thổ Việt Nam chạy dọc bờ biển phía đông của bán đảo này. Việt Nam có biên giới đất liền với Trung Quốc (1.281 km), Lào (2.130 km) và Campuchia (1.228 km) và bờ biển dài 3.444 km tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ, biển Đông và vịnh Thái Lan.

Việt Nam có diện tích 331.698 km², bao gồm khoảng 327.480 km² đất liền và hơn 4.500 km² biển nội thủy, với hơn 2.800 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, bao gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được Chính phủ Việt Nam xác định gần gấp ba lần diện tích đất liền khoảng trên 1 triệu km².

Điều gì làm nước Mỹ khác biệt?

Điều gì làm nước Mỹ khác biệt?
Tác giả: Nick Adams, Prager University. Xin chào, Là một người nước ngoài, tôi có một quan niệm đặc trưng khi nhìn nước Mỹ. Như một người bạn Mỹ đã nói với tôi: ”Đôi khi, phải có một người ở nước ngoài để nhắc cho chúng tôi nhớ chúng tôi như thế nào ở bên trong.”

Tôi là một người Úc – có thể bạn đã đoán được (qua giọng nói) – và tôi yêu quê hương của tôi. Và tôi tự hào khi đất nước tôi là một đồng minh lâu năm của Mỹ. Nhưng tôi biết rằng Úc không phải là Mỹ, và đất nước tôi sẽ không bao giờ đạt được những gì nước Mỹ đã đạt được. Không có có quốc gia nào trong lịch sử nhân loại đã làm được như vậy.

Những phụ huynh có con không thèm đại học

Những phụ huynh có con không thèm đại học
- Sáng ngày 2/7, có một nhóm 5, 7 phụ huynh ngồi trò chuyện rôm rả trong quán nước trước công trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân. Đây là điểm thi của Sở GD-ĐT Hà Nội, dành cho những thí sinh chỉ có nguyện vọng thi tốt nghiệp.

Chị Sinh (áo trắng): "Mình ở nhà chân lấm tay bùn
 nhưng đưa con đi thi cũng phải ăn mặc đẹp một tí".
Sau 3 buổi thi, nhóm phụ huynh này đã trở nên rất thân quen. Không biết có phải vì mục tiêu thi cử của con cái không quá cao, mà tâm trạng của những phụ huynh này khá thoải mái, không có vẻ căng thẳng như những phụ huynh chờ con ở các điểm thi đại học.

Về Thủ đô thi, sĩ tử nghèo mới biết tới bát phở

Về Thủ đô thi, sĩ tử nghèo mới biết tới bát phở
- Buổi sáng trước khi đi thi, chị bồi dưỡng thêm cho con bát phở 25 nghìn. Chị nói, đấy là lần đầu tiên con chị được ăn phở. Đồng hành cùng con gái đi thi, chị T.H (làm giúp việc ở Xuân Đỉnh, Xuân La) cũng chia sẻ, chị đi làm thuê nên nhà chủ thương cho 2 mẹ con ở nhờ. "Con gái tôi cũng nghị lực lắm, khi các anh chị SVTN đề nghị chở đi thi nó kiên quyết lắc đầu. Một mình nó đạp xe 10km. Nó bảo nhường xe đó cho các bạn xa hơn. Con gái của chị cũng từ chối luôn suất cơm miễn phí của các SVTN.
Phiếu cơm trưa miễn phí của SVTN dành cho mẹ con chị Hoa 
Xuống Hà Nội con mới biết bát phở
Chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1977, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cùng con là em Nguyễn Thế An xuống Hà Nội từ ngày 29/6, thuê phòng trọ ở gần điểm thi với giá 160 nghìn/ 2 mẹ con/ngày. 

Tham Gia TPP, Việt Nam Được Lợi và Hại Gì?

Tham Gia TPP, Việt Nam Được Lợi và Hại Gì?
Trong thời gian vừa qua, dư luận nhắc nhiều đến sự kiện CSVN đang đàm phán với 11 quốc gia để được gia nhập vào TPP, chữ viết tắt của Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement).
Hiệp định TPP khởi động từ tháng 3/2010 và đã trải qua hơn 5 năm đàm phán. Nếu được thành lập vào cuối năm 2015 như dự tính, các quốc gia thành viên của TPP chiếm 40% GDP của cả thế giới và 26% lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu. Đây là thị trường không chỉ lớn nhất mà sẽ trở nên năng động nhất của thế giới.

Uống cafe 15.000, ngồi lì quán máy lạnh cả ngày

Uống cafe 15 ngàn, ngồi lì trong quán máy lạnh cả ngày
Các chủ quán cafe trong những ngày nắng nóng kinh hoàng hiện nay đang phải ấm ức khi khách đến quán chỉ để được ngồi điều hòa. Các "thượng đế" ngồi tránh nóng từ sáng đến chiều nhưng chỉ sử 1 loại đồ uống giá 15 ngàn đồng.

Nhiều sinh viên thay vì về phòng trọ họ đã
 lựa chọn quán cafe làm nơi tránh nóng.
Thi nhau ra quán cafe máy lạnh ngồi ì
Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng kỷ lục lần thứ 2 trong năm nay, trong khi nhiều người tìm mọi cách tránh nóng thì việc người dân thi nhau chui vào quán cafe có máy lạnh ngồi không ít. Đặc biệt đối với những người làm công việc tự do, không phải đến văn phòng hoặc học sinh - sinh viên các trường đại học việc lựa chọn một quán cafe có máy lạnh ngồi được xem là một trong những lựa chọn lý tưởng.

Đọc lại hồi ký Trần Quang Cơ

Đọc lại hồi ký Trần Quang Cơ
Hồng Khiêm - Đã hớ, đã dại rồi mà còn nói đặt sự nghiệp cách mạng lên trên hết… Người lãnh đạo không nên làm như vậy. Với Trung Quốc, vừa qua không phải là chúng ta bình thường hóa, mà là chúng ta đã bị “phụ thuộc hóa” quan hệ (Phạm Văn Đồng). Trọn bộ "Hồi Ức và Suy Nghĩ" của Trần Quang Cơ


Tối hôm trước ngày đi viếng cựu Thứ trưởng Trần Quang Cơ, tôi đọc lại “Hồi ức và Suy nghĩ” của ông, coi như một cách tưởng nhớ đối với người quá cố mà tôi rất đỗi kính trọng, người đã tự rút ngắn sự nghiệp của cả đời mình đặng để lại cho hậu thế những trang tư liệu lịch sử quý giá cùng những kiến nghị và những bài học đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhiều bài học đến nay vẫn chưa được học hết, nhiều khuyến nghị ông nêu ra cho vẫn chưa được áp dụng hoặc thực hiện đến nơi đến chốn.

Lạm phát thấp nhất 14 năm: Đừng mừng sớm?

Đọc mấy câu này thấy TS Chung viện phó CIEM quá ngu dốt, chả hiểu gì về kinh tế vĩ mô và tình hình đất nước: "Trong bối cảnh mọi thứ không đổi mà nền kinh tế vẫn tăng trưởng hơn 6,28%, lạm phát thấp kỷ lục, là chỉ số rất tốt. GDP trên 6% và lạm phát dưới 2% thì không có vấn đề gì hết". Thậm chí, TS Chung tin rằng, kể cả khi không cần tác động nhiều từ chính sách vĩ mô, tình hình kinh tế vẫn giữ được đà như hiện nay GDP có thể tăng 6,5-7% là có thể. Nền kinh tế đã thoát đáy và khởi đầu một chu kỳ tăng trưởng mới. Theo tôi, lạm phát thấp là do cầu nội địa quá yếu; cứ nhìn thu nhập thực tế của người dân mà xem. Đây là hậu quả của chính sách sưu cao thuế nặng và bần cùng hóa người lao động kéo dài từ nhiều năm, lại trùng hợp với những khó khăn quá lớn về ngân sách và nguồn cung tiền tệ của Chính phủ kéo dài từ năm 2012 đến nay.
Lạm phát thấp nhất 14 năm: Đừng mừng sớm?
- Ngay giữa lúc tăng trưởng cao hơn cả mục tiêu và lạm phát thấp không thể ngờ, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn cảnh báo tránh lạc quan sớm. Thậm chí, có dự báo cho rằng, nếu tăng trưởng kinh tế chỉ loanh quanh 6-6,25% thì kinh tế Việt Nam có nguy cơ rơi vào giảm phát.
Xác suất giảm phát lớn
Tại hội thảo nhìn lại diễn biến thị trường và giá cả 6 tháng đầu năm do Viện Kinh tế - tài chính tổ chức mới đây, có nhiều luồng ý kiến trái chiều về câu chuyện lạm phát thấp. Ông Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - tài chính, cho rằng, các chỉ số CPI tháng 6 vừa công bố là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2001 đến nay, tức là tới 14 năm. Nền kinh tế hiện đang ở tương đối gần mức lạm phát 0%, nhưng đồng thời, lại rất xa mức lạm phát mục tiêu là 5%.

Đại kế hoạch của Bắc Kinh ở Biển Đông

Đại kế hoạch của Bắc Kinh ở Biển Đông
Ưu tiên hàng đầu trong chính sách Biển Đông của Trung Quốc lúc này phải là ngăn ngừa sự hình thành của một liên minh “chống Trung Quốc”, đồng thời duy trì bằng mọi cách sự ủng hộ rộng rãi đối với Chiến lược lớn Một Vành đai, Một Con đường
Từ cuối 2013, Trung Quốc đã bắt đầu có những điều chỉnh trong chính sách Biển Đông, nhưng hầu như không ai nhận thấy. Thay vì đối đầu trực tiếp với các nước có đòi hỏi chủ quyền, Trung Quốc tập trung cho công tác bồi đắp và tôn tạo những đảo đá nước này đang kiểm soát với quy mô và tốc độ tương xứng với sức mạnh kỹ thuật của mình.

Nhớ lại “tiền đổi mới” mang dấu ấn Nguyễn Văn Linh

Nhớ lại thời kỳ “tiền đổi mới” mang dấu ấn Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Thông - Giở lại chút lịch sử vắn tắt của Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn - TP.HCM, thấy có điều đặc biệt: Ông Nguyễn Văn Linh đã 7 lần là người đứng đầu Đảng ở địa bàn chiến lược này, từ năm 1947 - thời kỳ đầu cuộc kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp, đến năm 1986 - đêm trước của thời kỳ đổi mới. Có lẽ đó là một thứ kỷ lục tồn tại mãi, sẽ không có trường hợp thứ hai.

Ông Nguyễn Văn Linh gặp gỡ những nhà quản lý kinh tế, nhà khoa học năm 1987. Người đứng kế bên ông Linh, phía trái ảnh, là ông Nguyễn Quang Lộc, Tổng giám đốc Tổng công ty Bột giặt miền Nam, Giám đốc Công ty Bột giặt Viso, người có rất nhiều táo bạo, xé rào phá bỏ bộ máy quan liêu bao cấp. Tôi từng đến dạy bổ túc văn hóa cho công nhân của ông Lộc suốt mấy năm, gặp ông nhiều lần. Sau này, ông Lộc bị thất sủng, nghỉ việc nhà nước, ra làm ngoài, cố vấn hương liệu cho Nguyễn Văn Mười Hai, xảy ra vụ án NVMH, bị đi tù. Một số phận tiêu biểu thời gọi là đổi mới.

Việt Nam tuyệt đẹp qua góc nhìn flycam


Việt Nam qua góc nhìn flycam
Trải dài từ cực Bắc Lũng Cú đến cực Nam mũi Cà Mau, đoạn video clip dài 12 phút 32 giây ghi lại hành trình suốt hơn một tháng khám phá. Đây được xem là đoạn clip quay bằng flycam đầu tiên và đầy đủ nhất về Việt Nam. Được trau chuốt và chắt lọc tỉ mỉ trong từng khung hình, từng cảnh quay mà anh Tuấn – tác giả đoạn clip rất tâm đắc khi gửi đến mọi người.
Để thực hiện được đầy đủ các hình ảnh từ Bắc chí Nam, cả đoàn đã phải trải qua hành trình hơn một tháng trời với các cung đường như Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Có thể nói, những hình ảnh tuyệt đẹp này chính là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho tâm huyết của anh và cả đoàn.

Muốn khai chiến với Nga, Mỹ đưa vũ khí cho Ukraine

Reuters: Muốn khai chiến với Nga, Mỹ cứ cung cấp vũ khí cho Ukraine
Mỹ đang mạo hiểm chọc giận Nga khi cân nhắc kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho quân chính phủ Kiev bởi nhiều người cho rằng Moscow sẽ không ngại leo thang căng thẳng khi cần thiết.

Xe bọc thép chở quân Stryker của Mỹ trên đường tới 
địa điểm tham gia cuộc tập trận chung tại Riga ở Latvia.
Căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Nga đang ngày càng bùng nổ. Khi mà hôm 23/6, Lầu Năm Góc cho công bố kế hoạch đặt hàng trăm xe tăng, bích kích pháo và xe bọc thép tới các nước vùng Baltics và một số quốc gia Đông Âu là thành viên của NATO. Về phần mình, Nga cũng cho tăng cường các lực lượng tới Belarus và đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống tên lửa Iskander tới Kaliningrad, vùng lãnh thổ được Moscow trang bị vũ khí hạng nặng nằm giữa Ba Lan và Lithuania.

Đất bằng phẳng như Hà Nội mà phải đi tàu lượn?

Đường sắt đô thị mấp mô: Địa thế bằng phẳng như Hà Nội mà phải đi tàu lượn?
Dân trí Trả lời đảm bảo độ dốc trong giới hạn cho phép là đúng. Nhưng đảm bảo tối ưu hóa trong khai thác về công năng, tiêu hao năng lượng là chưa chắc. Điều này rất mâu thuẫn với thiết kế vì chỉ có một vài đoạn mấp mô và mức độ cũng khác nhau. Đó là nhận định của chuyên gia giao thông Phạm Sanh trước lời giải thích về việc đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông uốn lượn mấp mô của Ban quản lý Dự án đường sắt (gọi tắt là BQLDA).

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông uốn lượn 
dọc đường Nguyễn Trãi (Ảnh: Hữu Nghị)
"Giải thích của BQLDA là đánh lạc hướng dư luận"
Ông Sanh cho rằng cách giải thích của BQLDA làm người ta dễ bị đánh lạc hướng. Ông nói: “Người ta phê bình tại sao uốn lượn mấp mô? Như vậy phải trả lời câu hỏi tại sao mấp mô? Mà anh nói thiết kế theo tiêu chuẩn METRO GB50157, thì anh phải xem lại tiêu chuẩn đó có bảo phải làm mấp mô, xấu như tình trạng bây giờ không?”.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Ông Phùng Quang Thanh gọi điện trực tiếp về VN

Lại nhớ bác Bá Thanh nói: "Tau có chi mô" hay "Tau vẫn khỏe, có chi mô!". Mong bác Quang Thanh không theo vết của bác Bá Thanh. Nên vui vẻ, vô tư, sống khỏe, sống lâu với con cháu. Già rồi, bệnh tật, ham quyền lực làm gì nữa. Tuổi này, càng sống khỏe, sống lâu là càng chiến thắng, chứ không phải hơn nhau về vương hầu vàng bạc châu báu.
Ông Phùng Quang Thanh gọi điện trực tiếp về VN sau phẫu thuật
Theo GS Khải, sau ca phẫu thuật thành công, vào sáng nay (3/7), Đại tướng Phùng Quang Thanh đã gọi điện trực tiếp về cho ông Nguyễn Quốc Triệu và rất phấn khởi. Trao đổi với chúng tôi vào chiều 3/7, GS Phạm Gia Khải, thành viên Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết:

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Sáng nay, theo thông tin ông nhận được từ ông Nguyễn Quốc Triệu (Trưởng ban chăm sóc Bảo vệ sức khỏe Trung ương), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã trải qua ca phẫu thuật u phổi thành công và sức khỏe tiến triển tốt. "Ông Thanh đã gọi điện thoại trực tiếp về cho ông Triệu và rất phấn khởi.

Khen nhau như thế bằng mười phụ nhau...

Khen nhau
Nguyễn Thông - Với ông Nguyễn Văn Linh, tôi kính trọng khi ông ấy làm bí thư Thành ủy TP.HCM, ông có những thay đổi thiết thực làm cho cuộc sống tốt hơn (tôi đã viết một bài về giai đoạn này, chút đưa lên). Nhưng khi ông ấy làm tổng bí thư thì rất tệ, tôi không phục nữa bởi ông ấy bảo hoàng hơn vua.
Hôm 30.6, tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Linh (1.7) tổ chức ở Hưng Yên, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc "bài diễn văn quan trọng" trong đó trích dẫn nhiều câu của ông Linh để khen ngợi, nhưng xét cho cùng, khen nhau thì lại bằng mười phụ nhau, đã vô tình (hay cố ý thì tôi không rõ) vạch ra bêu xấu nhau.

Bi quan và tuyệt vọng

Bi quan và tuyệt vọng
Nguyễn Hưng Quốc -  Sự bi quan và tuyệt vọng của mọi người đối với tình hình giáo dục cũng như tình hình đất nước nói chung. Tuy nhiên, nếu sự tuyệt vọng đối với viễn ảnh giáo dục hay đất nước là một hiện tượng đáng buồn thì thái độ không quan tâm đến chính trị và chỉ nghĩ đến bản thân mình của phần lớn giới trí thức lại là một hiện tượng rất đáng lo lắng: Đó là sự tuyệt vọng đối với tình hình chung của đất nước.
Cách đây mấy ngày, tôi có dịp chuyện trò với một đồng nghiệp chuyên dạy về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài (TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages). Chị thường đi dạy trong các lớp Thạc sĩ tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác ở châu Á. Tôi hỏi chị về các sinh viên Việt Nam. Chị rất khen họ.

Chung, riêng và biến của chung thành của riêng

Của chung, của riêng
Tư Giang (TBKTSG) - Quá trình tư nhân hóa nhanh chóng đang biến của công thành của riêng cho không ít người. Ở đâu và khi nào mà “nhóm lợi ích” không bị ngăn chặn có hiệu lực, hiệu quả, mà để nó phát triển mạnh, lan tràn, hoành hành, vai trò của Nhà nước lành mạnh bị vô hiệu hóa, thì ở đó, tất yếu sẽ kéo theo “chủ nghĩa tư bản thân hữu” xuất hiện và tồn tại.
Được đầu tư 35.000 tỉ đồng để thực hiện BOT, tuyến quốc lộ 
1A đã bị chặt đến 17 đoạn để thu phí. Ảnh: THÀNH HOA
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, điều này đúng ngay cả với vị chuyên gia kinh tế lão làng Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Ông Doanh kể, có lần gần đây ông được mời vào một tỉnh Tây Nguyên nói chuyện cho các lãnh đạo. Người ta chở ông đến một nhà nghỉ tư nhân. Thấy làm lạ, ông hỏi, sao không đưa tôi về nhà khách ủy ban. Họ đáp, nhà nghỉ này của chánh văn phòng, chúng cháu bố trí bác ở đây để ủng hộ ổng.

Tiên Lãng Đại Cáo - "Hịch anh Vươn"

Tiên Lãng Đại Cáo
"Hịch anh Vươn"
Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân đội, công an lo trừ bạo
Như nước Việt Nam ta từ trước
Vốn giành nền độc lập đã lâu
Núi sông, đồng ruộng đã chia
Từ Bắc chí Nam đã ổn.
Từ Hồ, Huỳnh, Tôn, Nguyễn bao đời xây nền độc lập
Đến Lê, Trần, Nguyễn, Trương mỗi người đầu nước một thời
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.

Người Việt chửi: Nghìn năm vẫn thế

Chuyện chửi 
Tony Buổi Sáng, gửi: CLB con dượng,
Đọc bài này rồi mà vẫn tham gia cộng đồng chửi ấy, thì coi bức hình minh hoạ. 2 chị mặc váy chửi nhau, vì mất gà hay mất chó gì đó. Sau luỹ tre làng, mấy ngàn năm còn quá nhiều cái cũ.
Xã hội mình làm ăn ngày càng khó, nhiều vấn đề bất cập (nước đang phát triển nào chả vậy) khiến mọi người căng thẳng và sẵn sàng nói những lời thô lỗ cho nhau. Nhưng mình cố gắng khác biệt nhé, cố gắng mở miệng ra là nói những từ đẹp đẽ, thơm tho, hay ho cho nhau. Vì mình thuộc 1 nhóm người Việt trẻ văn minh, đẳng cấp, sang trọng về mặt tâm hồn... dù tiền bạc sự nghiệp chưa nhiều, thì nhân cách phải lung linh.

Bao giờ ngừng kiếm tiền và biết cách hưởng thụ?

Bao giờ ngừng kiếm tiền và biết cách hưởng thụ?
Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền? Bao nhiêu thì đủ? Một trăm ngàn? Một triệu? Mười triệu? Khi bạn qua tuổi 50 - 60, bạn không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa, và bạn cũng không thể mang đi những gì bạn đã có được, sẽ là vô ích nếu bạn vẫn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm.
Bao giờ bạn mới biết cách hưởng thụ
Bởi thế, bạn hãy chi tiêu những đồng tiền mà bạn đã cất giữ để đi du lịch, mua sắm thứ bạn thích và cho đi những gì bạn có thể và đừng quan tâm đến nhận lại. Đừng nghĩ là phải để lại tất cả những gì bạn đã kiếm được cho các con cháu, chẳng phải thế sao ? vì bạn không hề muốn chuyển giao lại cho những kẻ sống ký sinh, những người đang nóng lòng chờ đợi ngày chết của bạn.

Hải quân giỏi đánh cướp, không bảo vệ được ngư dân

Hải quân Việt Nam giỏi đánh cướp biển, nhưng lại không bảo vệ được ngư dân
Thời gian gần đây truyền thông trong nước đưa tin rất chi tiết về tàu cảnh sát biển Việt Nam truy đuổi tàu cướp biển. Sự việc mới nhất là tàu Zafirah bị cướp biển tấn công, cảnh sát biển Việt Nam được mô tả là đã nổ súng tấn công và bắt gọn nhóm cướp biển này. Vùng biển Việt Nam hàng năm đều xảy ra các vụ cướp biển, thống kê cho thấy năm 2013 có 12 vụ, năm 2014 có 21 vụ. Cướp biển chủ yếu nhắm vào các tàu nước ngoài vận chuyển dầu thô đến Nhật Bản và Hàn Quốc.
Mặc dù chứng tỏ được hiệu quả khi đối đầu với cướp biển, nhưng chưa có ghi nhận nào về việc cảnh sát biển giải cứu được tàu cá của ngư dân Việt nam bị tàu Trung Quốc tấn công cướp bóc, thậm chí bị đe dọa tính mạng. Phải sau khi sự việc xong rồi thì cảnh sát biển Việt Nam mới xuất hiện.

Cảnh giác với yếu tố TQ ở biên giới Tây Nam

Cảnh giác với yếu tố Trung Quốc ở biên giới Tây Nam
Những hành động này không thể không có sự “chống lưng” của Trung Quốc, nằm trong một trong kịch bản do Trung Quốc dàn dựng để gây áp lực tối đa với Việt Nam. Ngày 30/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng yêu cầu Campuchia có biện pháp xử lý thỏa đáng vụ việc ngày 28/6 khoảng 250 người Campuchia, trong đó có một số nghị sĩ đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập tiến sâu vào khu vực cột mốc 203 do Việt Nam quản lý thuộc địa phận tỉnh Long An.
Ông Var Kim Hong, Trưởng ban Biên giới Chính phủ Campuchia. Ảnh: KI Media.
Những người này đã tấn công người dân Việt Nam khiến 7 người bị thương. Ông Bình yêu cầu phía Campuchia không để tái diễn những hành động phá hoại hòa bình ổn định ở biên giới như trên để đảm bảo công tác phân giới cắm mốc được triển khai thuận lợi.

Khi người tốt đoàn kết lại dẹp ngay cái xấu!

Khi người tốt đoàn kết lại dẹp ngay cái xấu!
Ngoc Nhi Nguyen - Samara Muir là 1 cô bé người Thổ dân Úc 3 tuổi . Mẹ cô dẫn cô đi chơi trong 1 khu mua sắm lớn của Melbourne ở Úc , ở đó có 1 khu vui chơi cho trẻ em , làm tuyết giả và lâu đài giả .
Samara được mẹ cho mặc bộ quần áo công chúa , giả làm Elsa , cô công chúa xinh đẹp trong bộ phim Frozen ( Đóng Băng ) nổi tiếng của Disney . Hai mẹ con đang đứng chờ tới phiên mình vào chơi thì đột nhiên có 1 bà mẹ khác cùng 2 đứa con gái đứng gần đó , quay lại bĩu môi và chê "Cho nó mặc áo công chúa làm gì ? Công chúa Elsa đâu phải da đen ! "

Từ kẻ thù (Mỹ) đến bạn đểu (Trung Quốc)

Từ kẻ thù đến bạn đểu
David Brown - Bằng cách trả lời những lo ngại thực sự của phía Việt Nam, Obama có thể thuyết phục Trọng (và đồng minh của ông) tin rằng người Mỹ có thể là một đối tác tin cậy với những lợi ích tương thích [với lợi ích của Việt Nam]. Đối xử tốt với phe bảo thủ của Hà Nội có thể tạo một con đường vững chắc để xây dựng một hiệp ước Việt - Mỹ mà tưởng chừng khó có thể đạt được.
Tại sao Hoa Kỳ lại đang tán tỉnh Việt Nam
Trong nhiều năm nay, vì cùng lo ngại về tham vọng của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam đã di chuyển gần hơn đến một hiệp ước thân thiện có tính chiến lược. Nhiều người ở Bắc Kinh cho rằng Hoa Kỳ tìm cách khiến Việt Nam chống lại Trung Quốc. Nhưng quan điểm đó đã trúng mũi tên nhân quả ngược lại: Đó chính là cuộc tìm kiếm quyền bá chủ của Trung Quốc trên Biển Đông đã khuyến khích Hoa Kỳ và Việt Nam phải khôi phục mối quan hệ vốn dĩ rách nát của họ.

Nhận biết và xử lý khi bị "người âm đi nhờ" xe

Cách nhận biết và xử lý khi bị "người âm đi nhờ" xe của bạn...
Hạ Nam - Trước khi đọc bài viết này, tôi muốn bạn chắc chắn một điều rằng bạn không có tiền sử bị bệnh tim mạch hoặc huyết áp, bạn không đọc khi bạn đang ở một mình và hãy chia sẻ nó để giúp ích mọi người.
Khi đi qua những cung đường thường xuyên xảy ra tai nạn hoặc đường vắng ít có ánh sáng của đèn đường thì chắc chắn nơi đó có “người âm cư ngụ”, và bạn phải chấp nhận một điều rằng trong thế giới thực này chúng ta tồn tại song song với thế giới tâm linh, điều này khoa học cho đến nay vẫn không thể giải thích tuy nhiên tất cả đều có thật.

Thị trường Chứng Khoán với Màu Sắc Trung Quốc

Thị trường Chứng Khoán với Màu Sắc Trung Quốc
Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 150701
Nhà nước moi tiền dân đi đánh bạc, 
Bắc Kinh đánh cá về kinh tế với đồng tiền của người dân. Thị trường chứng khoán của Trung Quốc đang bị dao động nặng sau khi sụt giá mất một phần năm trong hai tuần khiến Chính quyền phải hạ lãi suất và tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng để kích thích. Giữa những bất trắc đang chờ đợi giới đầu tư, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu đặc tính của thị trường chứng khoán Trung Quốc qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Xin qúy thính giả theo dõi cuộc trao đổi do Nguyên Lam thực hiện sau đây.
* Một người Trung Quốc lo ngại nhìn vào giá của cổ phiếu (màu đỏ cho giá cả tăng và màu xanh lá cây cho giá hạ) tại một trung tâm môi giới chứng khoán ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang phía Đông của Trung Quốc, 19 Tháng Sáu 2015. Ảnh AFP

Khi ảnh hoa hậu, ảnh bác sĩ đều… ‘gây bão’

Khi ảnh hoa hậu, ảnh bác sĩ đều… ‘gây bão’
Hữu Tri - VNN - Đằng sau mỗi bức ảnh, mỗi clip, mỗi câu chuyện… được chia sẻ trên mạng ảo là những con người, những số phận rất thực.
Từ ảnh bác sĩ đến ảnh hoa hậu
Cách đây không lâu, hình ảnh một vị bác sĩ giẫm chân lên giường bệnh để… hỏi bệnh rõ hơn đã trở thành một đề tài tranh luận nóng trong xã hội. Trên Internet, đặc biệt là Facebook, bức ảnh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng đa phần đều lên án vị bác sĩ. Chưa dừng lại ở đó, các ý kiến còn đào sâu vào vấn đề y đức và được nâng tầm lên thành một vấn đề… nhức nhối của ngành Y nước nhà.

'Mạng xã hội chưa gây ảnh hưởng chính trị ở VN'

'Mạng xã hội chưa gây ảnh hưởng chính trị ở VN'
Tuyên bố của Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Nguyễn Bắc Son về việc phải 'nghiêm trị' đối với việc sử dụng Facebook để "nói xấu Đảng, nhà nước" là không cần thiết, theo một chuyên gia về truyền thông xã hội ở Việt Nam.
"Các hoạt động xâm phạm lợi ích của Đảng và Nhà nước trước nay vẫn đang được điều chỉnh bởi các điều 258 và điều 88 Bộ luật Hình sự," ông Đinh Đức Hoàng nói với BBC Tiếng Việt hôm 30/6. "Việc điều chỉnh này trên bất kỳ môi trường nào, dù là Facebook hay báo chí chính thống cũng không có gì khác nhau."

NƯỚC VIỆT HÔM NAY CẦN GÌ?

NƯỚC VIỆT HÔM NAY CẦN GÌ?
Nhìn nước Việt hôm nay thì, thiên thời không có, địa lợi trở thành bất lợi, nhân hòa cũng chẳng còn. Nhìn nước Việt hôm nay, ma nhiều hơn người. Nhìn nước Việt hôm nay, buôn thánh bán thần, nên chỉ toàn quỷ dữ. Thử hỏi nước Việt hôm nay cần gì, nếu không bắt đầu từ thay đổi thể chế chính trị và giáo dục?
BS Hồ Hải
Liêu Trai Chí Dị là lấy chuyện ma để dạy người.
Phong Thần là lấy chuyện người để dạy thánh thần.
Tây Du Ký là lấy chuyện thánh thần để dạy phật.

Học cũng khổ, thi cũng khổ

Học cũng khổ, thi cũng khổ
Song Chi. Những ngày này, giữa cái nóng như đổ lửa của mùa hè xứ nhiệt đới, hàng triệu học sinh VN bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây cũng là lần đầu tiên, VN bỏ thi tuyển vào đại học và kết hợp thành kỳ thi “hai trong một”, các trường đại học sẽ căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp và điểm trung bình các năm ở bậc trung học phổ thông của học sinh mà tuyển chọn sinh viên. Và tất nhiên, những trường đại học càng có tiếng, những ngành học càng được xã hội xem là ngon lành, có giá thì điểm tuyển càng cao.
Đó là điều đáng mừng của ngành giáo dục xã hội chủ nghĩa VN khi đi theo cách mà đa số các nước trên thế giới (và ngay cả chế độ VNCH) đều thực hiện từ lâu, sau bao nhiêu năm tổ chức hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển vào đại học vừa tốn kém tiền bạc, tiền thuế của nhân dân, vừa khiến học sinh mệt mỏi vì phải trải qua hai kỳ thi cách nhau không lâu.

Hoàng tử Ả Rập Saudi tặng hết tài sản

Hoàng tử Ả Rập Saudi tặng hết tài sản
Hoàng tử Ả Rập Saudi, Alwaleed bin Talal, tuyên bố ông sẽ dành toàn bộ tài sản 32 tỷ đôla cho công việc từ thiện. Người cháu của Quốc vương Salman là một trong những người giàu nhất thế giới.Ông nói ông lấy cảm hứng từ Quỹ Gates của ông Bill và bà Melinda Gates.
Hoàng tử Ả Rập Saudi, Alwaleed bin Talal 
muốn dành hết tài sản cho từ thiện
Ông Bill Gates ca ngợi quyết định này, gọi đây là “cảm hứng cho tất cả những người làm từ thiện toàn thế giới”. Hoàng tử Alwaleed bin Talal đứng thứ 34 trong danh sách người giàu của Forbes. Số tiền sẽ dành cho tổ chức từ thiện của ông, Alwaleed Philanthropies. Trước đó ông dành cho tổ chức này 3.5 tỉ đôla.

Mạt hạng đến thế là cùng...

Tôi thích đoạn này: "Một xã hội đã âm thầm chấp nhận những thứ rẻ rúng, xem đó như một lá bùa để quên đi những bổn phận chính nghĩa, vì không còn ai bàn đến những chuyện về lí tưởng, nếu có thì trở nên lập dị"; "Chẳng cần thiết phải giải thích gì cả, vì càng giải thích với lũ không hiểu về quyền, nhưng luôn lạm dụng quyền, chỉ làm cho cô mệt mỏi và mất thời gian thôi. Cái đẹp không phải ở cái tư thế khép chặt càn khôn khi đi ngủ, hay dang rộng giang sơn khi đi vệ sinh. Họ đâu có nhìn thấy cô, mà chỉ nhìn thấy những gì chỗ cô gác chân lên cho họ mổ xẻ mà thôi!!!
Mạt hạng đến thế là cùng...
Chu Giang Phong - Mấy ngày qua, mỗi khi lướt facebook lại thấy nổi lên cái chia sẻ này, chia sẻ khác dẫn đến nguồn các bài báo mổ xẻ về cái tư thế nằm ngủ của cô hoa hậu Kỳ Duyên. Lúc đầu còn thấy buồn cười vì cái đám cầm bút mạt hạng câu view, nhưng sau thì thấy sự mạt hạng ấy không còn đáng buồn cười nữa, mà chỉ thấy sự ghê tởm của cả một lũ không hề nhỏ, bên ngoài giả mạo đạo đức này nọ, nhưng hành vi thì vừa phi pháp vừa đốn mạt.
Có lẽ, ở một đất nước mà những quyền cơ bản tối thiểu không được tôn trọng, thì việc xâm phạm hình ảnh đời tư là một chuyện thường tình. Song qua việc này, thấy có mấy điều như sau:

Chuyện của đám Con Sen và Thằng Ở

Chuyện của đám Con Sen và Thằng Ở
Bùi Bích Hà - Những đứa bé trai và gái bưng thức ăn cho khách vẫn là những đứa bé đã được mô tả trong tiểu thuyết Nam Cao hay Trương Tửu cách đây năm sáu thập niên, còm cõi, nhọc nhằn, cơ cực, chỉ biết cúi đầu vâng dạ và sống quen với loâu, sợ hãi….
Qua đến mùa mưa thứ hai ở Cambodia thì tôi đủ tự tín để nghĩ rằng: chỉ cần vài ba trăm đô la là mình có thể sống “ung dung” cả tháng ở cái xứ sở (dễ thương) này. Ăn sáng rẻ rề hà. Cà phê pha vợt thêm một cái bánh tiêu hay bánh quẩy chỉ 60 xu, nếu tính theo Mỹ Kim bản vị. Cháo lòng và hủ tíu thì mắc hơn chút xíu, giá cả “dao động” từ 80 xu đến 90 xu thôi.

Việt Nam: Internet đang giết chết báo chí?

Thứ nhất, không phải Internet đang giết chết báo chí mà chính báo chí tự giết mình. Khi chưa có internet, báo chí là độc tôn, trăm tờ như một, viết toàn những điều giả dối nhưng người ta buộc phải đọc. Giờ đây, khi có internet với thông tin chính xác hơn, thì người ta đọc báo làm gì. Thứ hai, không phải "vấn đề quyết định cho thành công của báo giấy là nội dung, còn báo mạng là cái tít". Báo mạng thành công chính là nhờ nội dung phản ánh thông tin khách quan, đúng sự thực kinh tế xã hội đất nước, đúng tâm tư nguyện vọng của người dân. Ngay đối với các trang mạng, người ta chỉ đọc mạng chính thống để biết sự kiện, còn muốn biết sự kiện đó đúng hay sai, cái nhìn của người dân về nó như thế nào... thì phải xem mạng phi chính thống. Những trang mạng nào lừa bạn đọc chỉ bằng những tít giật gân thì cũng sẽ sớm bị đào thải. Thứ ba, báo chí vẫn sẽ “ngắc ngoải” dài dài nếu vẫn tự kiểm duyệt, chấp nhận sự kiểm duyệt, nên không dám đăng những bài viết đúng sự thực.
Việt Nam: Internet đang giết chết báo chí?
Ngày mới xuất hiện ở Việt Nam, Internet là một cái gì đấy rất “oách”, uy tín và đáng hãnh diện. Những thông tin sẽ được bồi thêm một câu: “Đã đăng trên Internet” để tăng thêm độ tin cậy, với hàm ý rằng: Ở trên mạng là phải đúng!
Ngày nay, khi mạng Internet đã phổ biến, cụm từ “báo mạng” lại mang một sắc thái miệt thị không nhỏ. Nhưng, chính người vừa dùng từ “báo mạng” để coi thường lại chẳng bao giờ cầm đến một tờ báo giấy. Báo chí Việt Nam có phải đang ở đáy của sự phát triển?

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

11 Lời khuyên cho cuộc sống của bạn

11 Lời khuyên cho cuộc sống của bạn
Trong cuộc sống chúng ta thường vô tình không để ý đến một số thói quen có hại cho sức khỏe. Còn chần chừ gì nữa mà không thực hiện ngay 11 lời khuyên sau để sống khỏe đẹp nào!
1. Nghe điện thoại bằng tai trái.
2. Không uống cafe 2 lần/ngày.
3. Không uống thuốc bằng nước lạnh
4. Không ăn no sau 5h chiều.
5. Giảm lượng thức ăn có dầu trong khẩu phần ăn

Quốc ca Việt Nam và thói quen lười biếng, vô ý thức

Không hát quốc ca có lẽ vì nhiều người không còn tự hào là công dân của đất nước này, có lẽ vì lời của quốc ca không còn phù hợp với thời đại hòa bình, hội nhập, xóa bỏ hận thù, nhìn về tương lai, muốn làm bạn với cả thế giới... của đất nước. Liệu có nhiều người còn thích hát những lời bạo lực như thế này: "Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, Đường vinh quang xây xác quân thù", "Từ bao lâu ta nuốt căm hờn; Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, Tiến mau ra sa trường. Tiến lên! Cùng tiến lên!"
Quốc ca Việt Nam và thói quen lười biếng, vô ý thức
Lâu nay, ở rất nhiều sự kiện, chỉ còn bật nhạc chứ chẳng mấy người hát quốc ca. Ngay cả ở Quốc hội chuyện hát quốc ca cũng có lúc trồi, lúc sụt. Kỳ họp Quốc hội thứ 9 Quốc hội khóa 13 đã khép lại và được đánh giá là đạt được nhiều thành công. Nhưng đáng tiếc là đi cùng với những thành công ấy lại vẫn còn những “hạt sạn” không nhỏ.

Đại biểu Quốc hội không hát quốc ca là một
 thói quen lười biếng? ảnh: TTBC Quốc hội.
Đấy là chuyện nhiều phiên thảo luận trực tiếp tại Nghị trường, số Đại biểu vắng khá nhiều. Đấy là chuyện Quốc hội bỗng dưng nghỉ sớm hơn 2 giờ đồng hồ vì không có Đại biểu nào phát biểu. Đấy là chuyện có dấu hiệu Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua luật hộ cho nhau – chuyện đã từng xảy ra ở kỳ họp trước, nay lại tái diễn. Và, thêm một chuyện buồn nữa được tìm thấy ở kỳ họp này là nhiều Đại biểu Quốc hội không hát quốc ca trong cả phiên khai mạc và bế mạc.

VN lọt vào top 10 quốc gia nhiều kỹ sư nhất thế giới

Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia nhiều kỹ sư nhất thế giới
Gần đây, trang Forbes đã đưa tin Việt Nam lọt vào top 10 nước có số lượng kỹ sư lớn nhất thế giới. Theo nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (không bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ do thiếu dữ liệu). Với 100.390 người, Việt Nam xếp thế 10 trong bảng xếp hạng các nước có số lượng kỹ sư cao nhất.

Ảnh: nguồn Forbes
Đứng đầu danh sách là Nga với 454.000 sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư, sản xuất và xây dựng. Mỹ là quốc gia xếp thứ hai với 237.826 người, Iran đứng thứ ba với 233.695 người.

Vì tiền của TQ, Campuchia có thể bất chấp tất cả?

Vì tiền của Trung Quốc, Campuchia có thể bất chấp tất cả?
Campuchia đã đáp ứng gần như tất cả các yêu cầu của Bắc Kinh để đổi lấy các khoản viện trợ kinh tế và quân sự. Trong năm 2009, 20 người Duy Ngô Nhĩ từ Trung Quốc đến Campuchia xin được tịn nạn chính trị, tuy nhiên Campuchia đã trục xuất về Trung Quốc nhóm người này. Chỉ một ngày sau khi 20 mươi người Ngô Nhĩ hồi hương, 1,2 tỷ USD viện trợ từ Trung Quốc đã được cung cấp cho Campuchia, món tiền vượt quá cả những sự trợ giúp trước đó từ Trung Quốc trong suốt 17 năm trước.
Trong một hội nghị về hợp tác giữa Trung-Campuchia được tổ chức vào tháng Sáu năm 2015, bà Bố Kiến Quốc (Bu Jianguo), đại sứ Trung Quốc tại Campuchia đã xác định rằng, Campuchia được xác định nằm trong kế hoạch phát triển "Con đường tơ lụa thế kỷ 21 của Trung Quốc", đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đem đến các cơ hội hợp tác kinh tế Trung-Campuchia dưới chiến lược mới "một vành đai, một con đường". Đáp lại, ông Sok An Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định các cơ hội phát triển kinh tế cho Campuchia khi tham gia vào sáng kiến "một vành đai, một con đường".

Có bất thường ở cụm công trình 1.000 tỉ ở Vĩnh Phúc?

Có hay không sự bất thường ở cụm công trình 1.000 tỉ ở Vĩnh Phúc?
Tác giả: Hoàng Yến
Liên quan tới việc Vĩnh Phúc xây dựng Văn Miếu trị giá 271 tỉ có quá nhiều ý kiến phản đối thì cũng ngay tại tỉnh này đã mạnh tay “chi bạo” cho nhà hát, quảng trường với trị giá gần 1.000 tỉ đồng / Vĩnh Phúc ký xây dựng các “công trình nghìn tỷ” chỉ trong… 1 ngày
Việc xây dựng công trình Văn Miếu thờ Khổng Tử với mức đầu tư gần 271 tỉ đồng đang gây tranh cãi trong dư luận thì việc xây dựng một khu công viên, quảng trường ở ngay thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến dư luận địa phương bức xúc và đặt ra nhiều dấu hỏi xoay quanh công trình này.

Lo bất động sản quá “nóng”

Lo bất động sản quá “nóng”
NAM HUYỀN Diễn biến trên thị trường bất động sản nhà ở trong thời gian gần đây có nhiều nét tương đồng với thời kỳ “sốt nóng” đã qua khiến nhiều người lo ngại nguy cơ đổ vỡ có thể lại tái diễn. Hiện tại, các ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay, lãi suất cũng đang ở mức hợp lý. Điều này thúc đẩy nguồn cầu bất động sản nhà ở. Trên thị trường, hàng loạt dự án đang tăng giá. 
Theo ông Trần Kim Chung, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thị trường bất động sản 10 năm qua đã thể hiện đầy đủ cấp độ tiền tệ hóa: bùng phát, phụ thuộc hệ thống ngân hàng, suy giảm khi ngân hàng không cho vay và tái phục hồi ngay khi có những luồng tiền vận hành vào. Hiện tại, đang có nhiều luồng tiền đổ vào bất động sản.

Ta như thế này thì ta ăn thua với họ được không?

Ta như thế này thì bà con thấy ta ăn thua với họ được không?”
Nguyễn Văn Tuấn - Tôi đọc trên một website lề dân thấy tác giả trích câu nói của ông Phó chủ tịch Quốc hội làm tôi kinh ngạc. Đại khái ông nói rằng VN mình coi như bó tay, không thể đòi hay lấy lại Hoàng Sa & Trường Sa đã mất vào tay giặc. Ông còn nói như thách thức: “ai có giỏi thì thử chỉ huy ra đó coi có thắng không”. Tôi không tin vào mắt mình và không tin tác giả trích dẫn đúng, nên tôi thử google thì quả thật câu nói này trong báo phapluat.vn! Nhưng vào trang web thì thấy người ta đã xoá câu nói này.
Báo phapluat.vn có đi bài “Vì sao Quốc hội chưa ra Nghị quyết về biển Đông” mà trong đó ông Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn giải thích tại sao không cần ra nghị quyết về Biển Đông. Theo bản tin lề dân thì nguyên văn câu ông nói là:

Gà Việt khủng hoảng với đùi gà Mỹ rẻ như rau

Bài này không nói tới gà Việt ngoài chịu thuế nặng còn phải chịu tới 14 loại phí chính thức, hàng chục loại phí không chính thức (để bôi trơn và nuôi bộ máy công quyền và đám quan chức tham nhũng), chiết khấu thương mại quá cao, chi phí vay ngân hàng quá lớn... Ngược lại gà Mỹ được hưởng vô số ưu đãi, hỗ trợ của chính phủ họ dành cho nông nghiệp, trong khi năng suất lao động của Mỹ cao hơn hàng chục lần.
Gà Việt khủng hoảng với đùi gà Mỹ rẻ như rau
Hàng trăm ngàn tấn thịt gà đông lạnh (chủ yếu đùi gà) đã nhập khẩu từ cuối năm 2014 và đầu năm 2015 đang được bán ra với giá siêu rẻ: chưa tới 20.000 đồng/kg. Hàng trăm ngàn tấn thịt gà đông lạnh bán ra với giá siêu rẻ này khiến người chăn nuôi lỗ nặng. Ngay cả giới kinh doanh cũng ngạc nhiên vì giá gà nhập khẩu, nhất là gà Mỹ, lại rẻ đến như vậy vì giá bán lẻ tại Mỹ hiện đang rất cao, ở mức 3 - 4 lần giá thịt cùng loại bán tại VN.

Giá gà nhập và gà trong nước - Đồ họa: Tấn Đạt
Đùi gà Mỹ rẻ như... rau
Vừa hỏi giá các loại thịt gà đông lạnh từ một nhà cung cấp quen tại Bình Chánh (TP.HCM), anh Nguyễn Xuân Trường, chủ quán cơm bình dân tại Bình Dương, nhận được tin nhắn với nội dung giá đùi gà Mỹ 19.000 đồng/kg, má đùi 17.500 đồng/kg, cánh gà 55.000 đồng/kg và gà nguyên con (không đầu, cánh, chân) 35.000 đồng/kg. “Giá gà đông lạnh năm nay rẻ bất ngờ, năm ngoái tôi mua thường ở mức 30.000 đồng/kg” - anh Trường cho biết.

Xem lại phim: "Thì sông cứ chảy…"

Thì sông cứ chảy…
Đoạn phim mang tên “Thì sông cứ chảy” (tên tiếng Anh “Down the stream”) gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua với sự đồng cảm và chia sẻ của người xem. “Thì sông cứ chảy”, do 2 bạn trẻ Mai Huyền Chi (tác giả) và Tạ Nguyên Hiệp (quay phim) thực hiện, gây được hiệu ứng xã hội tích cực bởi khơi gợi được cảm xúc của người xem. Tính đến ngày 3-6, đoạn phim 4 phút này đạt hơn 1 triệu lượt xem với hơn 40.000 like (thích) và hơn 20.000 chia sẻ.

Đằng sau sự ngộ nhận lớn và tai hại về Hy Lạp

Đằng sau sự ngộ nhận lớn và tai hại về Hy Lạp
Vâng, người Hy Lạp đang đói. Làm sao có thể bảo những người như vậy rằng họ phải chịu đựng, hy sinh để trả lại đống nợ chồng chất đã được tạo ra bởi các nhà chính trị khi thực hiện tham vọng của mình hay các ngân hàng đầu tư đã bật đèn xanh cho việc gia nhập đồng Euro khi mà mọi chỉ số kinh tế đều đang báo động đỏ?

Với lề thói tiêu pha và mức lương hưu trí điên rồ, người dân Hy Lạp đã tự mang đến cuộc khủng hoảng này, đúng không? Không phải. John Humphrys đưa ra những lập luận khách quan bảo vệ một dân tộc mà ông yêu mến và cho rằng họ đã bị phản bội.

Hội nhập - Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn

Hội nhập - Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn
Cao Huy Huân: Mấy hôm trước đi cùng đám bạn Việt Nam về miền Tây chơi một chuyến, vào tận vườn lúa, đồng tôm và mấy vườn trái cây xum xuê. Bà con ai nấy áo ướt mồ hôi, miệng lúc nào cũng cười toe tét, xởi lởi mời khách phương xa ăn uống đủ thứ. Cái chất miền Tây không lẫn vào đâu được của người Việt quê mình. Nhưng thấy bà con cần lao sớm nắng chiều mưa, thức khuya dậy sớm để rồi bán ra nông sản rẻ bèo, rẻ mạt mà bụng dạ xót xa.
Bộn bề chuyện dân làm mãi chẳng giàu
Ông chú lái đò đưa chúng tôi đi dạo một vòng, luồn qua từng con rạch, cái cầu khỉ rợp mát bóng cây bần hai bên bờ. “Nhà trồng lúa, làm hoài chẳng giàu nổi chú ơi. Năm nào trúng lúa thì thương lái vào mua giá rẻ như cho. Năm nào giá lúa tăng cao thì tụi tui chẳng tìm đâu ra hàng để bán vì bị mất mùa. Vậy nên, phận đời cứ nổi trôi như con nước ở đây. Riết rồi quen. Chỉ trông chờ con cháu, trẻ như mấy chú, lên Sài Gòn học rồi về giúp gia đình, chứ chật vật mãi cũng không xây được cái nhà”, ông đưa đò tâm sự.

Ý kiến anh tài xế taxi

Ý kiến anh tài xế taxi
"Anh ta nói ngày xưa đất ở đây chỉ là đồng ruộng thôi, rồi cái tay đại gia này vào, dùng uy thế hay quyền thế để xua đuổi người dân, rồi xây dựng lên một thành phố trong thành phố và giàu thêm, còn người dân và mồ mả bao đời ở đây thì bị dạt ra ngoài thành phố."
Hình minh họa
Tôi thích trò chuyện và nghe ý kiến của giới tài xế taxi. Những ý kiến, những trăn trở của họ có thể ví như là một nhiệt kế thời sự. Hôm qua, đón chiếc taxi hiệu TN ở trung tâm Hà Nội về khách sạn, và có dịp nghe những ý kiến của anh tài xế trẻ làm mình có nhiều … tâm tư.