Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

"600 triệu chỉ đủ cứu đói thôi", chắc 10 tỷ Chánh Tín mới vừa lòng

Càng đọc càng buồn cười và thấy nhục cho ông nghệ sĩ già này. Không biết rồi lúc nhiều tuổi như ông ấy, mình có lẩm cẩm giống ông không ? Chuyện này đã xuất hiện từ lâu rồi chứ đâu phải "đùng một cái". Con cái thì ở nước ngoài, chết có mang theo nhà xuống âm phủ được đâu mà cố giữ. Xin được tiền cho mình thì gia đình người khác sẽ mất tiền. Vụ này ngân hàng cư xử tình nghĩa nên cổ đông ngân hàng cũng phải chịu thiệt thòi, nhưng họ thương ông, họ sống vì tình nên không lên tiếng phàn nàn.
Chánh Tín: "600 triệu chỉ đủ cứu đói thôi", chắc nhận 10 tỷ ông mới vừa lòng
“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui mừng vì không ngờ khán giả vẫn yêu quý, mến mộ mình đến như vậy. Tôi nghĩ tôi già rồi sẽ không ai nhớ đến nữa. Dù 600 triệu đồng chỉ là con số nhỏ so với tiền nợ tại ngân hàng, nó chỉ đủ cứu đói tôi thôi nhưng với đà này thì có thể lấy lại ngôi nhà. Thật ra tôi không hy vọng lấy lại nhà, tôi chỉ mong muốn nhà nước hoãn thi hành án cho ở thêm vài tháng nữa để dưỡng bệnh và tìm được ngôi nhà khang trang để chuyển. Chứ hiện giờ tôi đang bệnh thế này, làm sao đùng một cái tôi đi được” - Nguyễn Chánh Tín nói.

NSUT Chánh Tín đến hôm qua đã nhận được gần 600 triệu giúp đỡ của công chúng. 600 triệu so với số tiền nợ ngân hàng thì ko đáng là bao, nhưng cái cách ông nói về nó thật là... Ít nhiều đó cũng là tấm lòng của người hâm mộ, những ng vẫn chưa quên ông dù bây giờ Nguyễn Thành Luân chỉ còn trong quá khứ. Haizz. Chẳng biết nói gì bây giờ...

Theo NSƯT Nguyễn Chánh Tín, tính đến chiều 17/3 tin nhắn ngân hàng báo về cho biết đã có 391 triệu đồng chuyển vào tài khoản của ông, tiền mặt được khán giả trao tặng tính đến trưa ngày 18/3 gần 200 triệu đồng. Trong số tiền mặt đó, có khán giả lặn lội từ Hà Nội vào để trao số tiền 100 triệu đồng. Như vậy, tính đến trưa ngày, số tiền mà NSƯT Nguyễn Chánh Tín đã được giúp đỡ lên đến gần 600 triệu đồng.

Có người hâm mộ gửi vài chục triệu, có người gửi một triệu, 500.000 đồng… Ngoài ra, ông còn nhận nhiều lời đề nghị dành tặng nhà ở các quận 1, quận 7, Phú Mỹ Hưng…; làm giám đốc hãng phim - đúng lĩnh vực ông thích; hiến đất lẫn hỗ trợ kinh phí xây nhà… Không chỉ vậy, NSƯT Chánh Tín còn hồ hởi cho biết nghệ sĩ hài Chí Trung cũng vừa thông báo có một người hảo tâm giấu tên muốn mua lại căn nhà 13 tỷ của ông, nhưng sẽ để ông ở đó đến suốt đời.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui mừng vì không ngờ khán giả vẫn yêu quý, mến mộ mình đến như vậy. Tôi nghĩ tôi già rồi sẽ không ai nhớ đến nữa. Dù 600 triệu đồng chỉ là con số nhỏ so với tiền nợ tại ngân hàng, nó chỉ đủ cứu đói tôi thôi nhưng với đà này thì có thể lấy lại ngôi nhà. Thật ra tôi không hy vọng lấy lại nhà, tôi chỉ mong muốn nhà nước hoãn thi hành án cho ở thêm vài tháng nữa để dưỡng bệnh và tìm được ngôi nhà khang trang để chuyển. Chứ hiện giờ tôi đang bệnh thế này, làm sao đùng một cái tôi đi được” - Nguyễn Chánh Tín nói.

http://vitalk.vn/threads/chanh-tin-600-trieu-chi-du-cuu-doi-thoi-chac-nhan-10-ty-ong-moi-vua-long.524408/#ixzz2wPHRrh3P

NSƯT Nguyễn Chánh Tín được “cứu trợ” 600 triệu đồng

PNO - Sau vài ngày công bố sự khó khăn của mình và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người, NSƯT Chánh Tín cho biết hiện tại ông nhận được gần 600 triệu đồng cùng với nhiều lời hứa hiến đất, xây nhà, mua nhà cho ông ở.

> NSƯT Chánh Tín sắp phải… ra đường ở
> Ý kiến trái chiều về lời kêu gọi của NSƯT Chí Trung


Theo NSƯT Nguyễn Chánh Tín, tính đến chiều 17/3 tin nhắn ngân hàng báo về cho biết đã có 391 triệu đồng chuyển vào tài khoản của ông, tiền mặt được khán giả trao tặng tính đến trưa ngày 18/3 gần 200 triệu đồng. Trong số tiền mặt đó, có khán giả lặn lội từ Hà Nội vào để trao số tiền 100 triệu đồng. Như vậy, tính đến trưa ngày 18/3/2014, số tiền mà NSƯT Nguyễn Chánh Tín đã được giúp đỡ lên đến gần 600 triệu đồng.

Có người hâm mộ gửi vài chục triệu, có người gửi một triệu, 500.000 đồng… Ngoài ra, ông còn nhận nhiều lời đề nghị dành tặng nhà ở các quận 1, quận 7, Phú Mỹ Hưng…; làm giám đốc hãng phim - đúng lĩnh vực ông thích; hiến đất lẫn hỗ trợ kinh phí xây nhà… Không chỉ vậy, NSƯT Chánh Tín còn hồ hởi cho biết nghệ sĩ hài Chí Trung cũng vừa thông báo có một người hảo tâm giấu tên muốn mua lại căn nhà 13 tỷ của ông, nhưng sẽ để ông ở đó đến suốt đời.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui mừng vì không ngờ khán giả vẫn yêu quý, mến mộ mình đến như vậy. Tôi nghĩ tôi già rồi sẽ không ai nhớ đến nữa. Dù 600 triệu đồng chỉ là con số nhỏ so với tiền nợ tại ngân hàng, nó chỉ đủ cứu đói tôi thôi nhưng với đà này thì có thể lấy lại ngôi nhà. Thật ra tôi không hy vọng lấy lại nhà, tôi chỉ mong muốn nhà nước hoãn thi hành án cho ở thêm vài tháng nữa để dưỡng bệnh và tìm được ngôi nhà khang trang để chuyển. Chứ hiện giờ tôi đang bệnh thế này, làm sao đùng một cái tôi đi được” - Nguyễn Chánh Tín nói.

Hiện tại, dư luận vẫn chia hai luồng ý kiến về việc kêu gọi hỗ trợ của NSƯT Nguyễn Chánh Tín. Bên cạnh sự thương cảm và nhiệt tình giúp đỡ của NSƯT Chí Trung cùng một vài bạn bè khác, cũng không ít người chỉ trích Nguyễn Chánh Tín đang “ăn mày dĩ vãng” khi chủ động công khai số tài khoản và nhờ giúp đỡ, dù sự khó khăn của ông chỉ là khó khăn của… người giàu. Rằng tuy khó khăn, nhưng cuộc sống của ông hàng ngày vẫn đang diễn ra trong phòng máy lạnh, vẫn bồi dưỡng sức khỏe bằng yến sào… Trong khi đó, hàng vạn mảnh đời khác ngoài kia đang phải đối chọi với bệnh tật và khánh kiệt bằng cái bụng rỗng nhưng đủ tự trọng để không ngửa tay xin tiền người khác.

NHẤT NGHI
http://phunuonline.com.vn/giai-tri/chuyen-sao/nsut-nguyen-chanh-tin-duoc-cuu-tro-600-trieu-dong/a115724.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét