Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2013...

Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2013...
1.970
Lễ chung kết Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu lần thứ 5 được diễn ra trang trọng rực rỡ vào lúc 3:30 chiều ngày Chủ Nhật ngày 14 tháng 7 tại Pala Casino với khá đông khán giả và giới báo chí truyền thông tham dự.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dạo phố Sài Gòn

Ngoại trưởng Mỹ John Forbes Kerry thong thả dạo phố Sài Gòn
Ngoại trưởng Mỹ John Forbes Kerry thoải mái dạo phố Sài Gòn
Trưa nay, Ngoại trưởng Mỹ John Forbes Kerry đã tới TP.HCM, mở đầu chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam. Dưới cái nắng dịu, ông cùng đoàn tùy tùng thoải mái đi bộ tại trung tâm TP.HCM và vẫy tay chào mọi người.

Tại sao ông Bá Thanh đến phiên tòa xử Dương Chí Dũng?

Tại sao ông Nguyễn Bá Thanh xuất hiện tại phiên tòa xử Dương Chí Dũng?
Sáng nay 14/12/2013 tại phiên tòa xét xử vụ án Dương Chí Dũng và đồng bọn phạm tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Vinalines, ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã xuất hiện tại phiên tòa một mình mà không có ai đi cùng. Sau khi đảo qua phòng xử án để xem xét ông Nguyễn Bá Thanh đã nhanh chóng rời khỏi phiên tòa và không có bất kỳ phát biểu nào với báo giới.

Được biết vụ án Dương Chí Dũng được coi là một “đại án” tham nhũng nghiệm trọng phức tạp, gây thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước. Đặc biệt là hoạt động của ngành Hàng hải Việt Nam. Vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng Trung ương đưa vào diện giám sát. Và ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là người chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính.

Kim Jong un bắt đầu sách lược chính trị khủng bố

Kim Jong un bắt đầu sách lược chính trị khủng bố
Việc Kim Jong un hành quyết chú rể đã cho thấy nhà lãnh tụ trẻ khó lường này đã kế thừa chính sách “chính trị khủng bố” do cha và ông nội mình thực thi trước đây. An Chan-il, Viện trưởng Viện nghiên cứu Triều Tiên: Tôi không tin Jang có liên quan đến bất kỳ hoạt động nào đe dọa chính quyền Triều Tiên. Nếu đọc bản thông cáo tòa án quân sự Triều Tiên bào chữa cho cái chết của Jang thì có thể nói rằng tất cả những lời lẽ đấy đều được dựng lên và không dựa trên sự thật”.

Ông Jang Song-thaek (trái) từng được tin là nhân vật 
quyền lực số 2 tại Triều Tiên sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Jang Song-thaek đã bị xử tử bằng súng máy hôm thứ năm tuần trước sau một phiên tòa quân sự, tức chưa đầy 2 tuần sau khi ông bị bắt vì các tội danh từ tham nhũng đến phản quốc.

Cách di chuyển xe máy cực nhanh

Cách di chuyển xe máy cực nhanh

Người SG phải tự hào vì ngập lụt thường xuyên

Người Sài Gòn phải biết tự hào vì ngập lụt thường xuyên
Thay vì kêu ca, than vãn chuyện ngập úng, người dân TP. HCM đã thích ứng. Thậm chí người ta đã tính đến chuyện “biến thù thành bạn” khi nghiên cứu những khả năng quảng bá hình ảnh Sài Gòn ngập úng trở thành nét đặc trưng văn hóa nhằm thu hút khách du lịch và tự hào về nó.
Người Việt vẫn thường tự hào vì một Sài Gòn ồn ào và nhộn nhịp, một thành phố không ngủ. Thế nhưng những điều như vậy rất đỗi bình thường ở các đô thị, đặc biệt là đô thị lớn. Thành ra khi tìm một thứ có thể trở thành “thương hiệu”, nét đặc trưng văn hóa của thành phố thì mọi người cứ tranh luận mãi không thôi.

Lạp ngon của người Lào

Thỉnh thoảng đọc các bài về ẩm thực Lào, lại nhớ những năm tháng làm chuyên gia bên nước bạn quá. Rất mong có dịp trở lại Lào để được thưởng thức lại những món ăn tuyệt vời này của nước bạn.
Lạp ngon của người Lào
Cô gái xinh đẹp của đất nước hoa Champa đặt lên bàn một chõ xôi, một đĩa rau, một đĩa lạp và hai chai bia, vậy là chúng tôi đã có một bữa tối ngon miệng.
Gia vị làm nên món lạp truyền thống của người Lào.
Gần 7 tiếng chạy xe, chúng tôi mới dừng lại để ăn vì cứ cố đi cho kịp đến nơi trước khi trời tối hẳn. Ở mảnh đất Lào, tốt nhất nên đến các điểm nghỉ trước khi trời tối, tránh chạy trên đường vì quá vắng người và xe cộ, sẽ có nhiều vấn đề không lường trước được.

Nước mắt của rượu

Nước mắt của rượu
Trần Mộng Tú: Mỗi dịp có bạn ở xa đến hay vào những lúc xuân về vợ chồng tôi hay rủ bạn đi nếm rượu nho. Khu nếm rượu ở thành phố Woodinville, khoảng hai mươi phút lái xe từ Seattle về phía đông bắc và cách nhà chúng tôi ba mươi phút.
Trong thành phố này, những ngôi nhà nếm rượu nằm san sát nhau, mình phải chọn một nơi nào nổi tiếng đẹp, lịch sự tiếp đãi nhất, có nhiều rượu khác nhau về nhất, để cho bõ công giới thiệu.
Thời tiết và khung cảnh của mỗi mùa làm cho rượu có mùi vị khác nhau dù cũng chỉ là chai rượu đó. Cuối năm trời se lạnh nếm rượu nho với gió đông, khăn len quàng cổ khác với cái thú nếm rượu nho với áo lụa mỏng và nắng của mùa hè.

ĐÓA HOA THỦY TINH

1. Á!... chị hai ơi!
Tiếng hét của Quyên phòng bên như xé tan không gian im lặng lúc nửa đêm. Tôi bật chạy vội sang, cảnh tượng trước mắt làm tôi hãi hùng. Quyên ngã sóng xoài dưới nền gạch, xung quanh em vung vãi những hạt pha lê màu, những hạt khác ghim vào người em, máu tuôn ra từ những chỗ đó.
2. Tôi ghét Quyên, mặc dù nó là em gái tôi – một sự thật không sao chối cãi được.
Tôi ghét vì nó xấu xí, dị hợm. Ghét ngay từ ngày đầu tiên ba má tôi rước nó từ bệnh viện về. Không phải vì tôi sợ nó sẽ giành hết tình yêu của ba má với tôi mà vì tôi không thể tìm được ở Quyên nét đáng yêu nào của đứa em duy nhất.

12 mẹo bảo quản rau quả đơn giản mà hữu ích

12 mẹo bảo quản rau quả đơn giản mà hữu ích
Với những mẹo bảo quản rau quả độc đáo, hữu ích mà đơn giản dưới đây, bạn có thể yên tâm rằng rau quả sẽ tươi ngon lâu hơn bao giờ hết!
1. Hành tây
Giữ hành tây trong tất giấy mỏng ở nơi khô ráo, thoáng mát có thể bảo quản đươc tới 8 tháng. Những chiếc quần tất giấy rất dễ bị xước, hỏng và bạn không thể đi được mà cũng không nỡ vứt đi, giờ đây bạn có thể dùng chúng trong việc bảo quản hành tây rồi!

Các đời tổng thống Mỹ đi cùng một chuyên cơ

Các đời tổng thống Mỹ đi cùng một chuyên cơ
Tổng thống, cựu tổng thống và người có thể sẽ làm tổng thống Mỹ phải sắp xếp chỗ ngủ linh hoạt trên chiếc Air Force One tới Nam Phi, do chuyên cơ này hiếm khi được phục vụ cùng lúc nhiều người quyền lực đến thế.
Gia đình Obama đợi gia đình cựu tổng thống Bush lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Waterkloof ở thủ đô Pretoria, Nam Phi trước khi tới Johannesburg hôm 10/12. Ảnh: AFP.
Gia đình Tổng thống Obama, gia đình cựu tổng thống George W. Bush và cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton cùng có mặt trên chuyên cơ Air Force One bay tới Nam Phi để tham dự lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Nelson Mandela, ABC News cho hay.

THUYỀN GIẤY

THUYỀN GIẤY
Gió bấc rồi, trời hanh hao lạnh và xám nghét một màu. Bắt đầu có gió bấc nên mặt trời trốn đi đâu mất biệt, trời buồn trời cứ âm u chốc chốc lại rõ vài giọt mưa phùn đủ để người ta chạy trốn, đủ để người ta lao xao dẹp bàn ghế và đủ để ướt áo kẻ cố tình đi dưới mưa như nó. Nó không yêu mưa đến như thế, nhất là mưa phùn thế này. Nhưng áo của nó đã khô mấy bận rồi ướt cũng bấy nhiêu lần. 
 Cái “cơ ngơi” này của má để lại, nó cố bán để giữ mối, chứ con trai mà ngồi đỗ bánh xèo bán thiệt là coi không được chút nào. Nó cố sức kiếm tiền chạy lo thuốc men cho má. Má nhập viện đã năm ngày rồi. Năm ngày là năm ngày nó chạy lo tiền. Buổi sáng nó rảo bước khắp các hang cùng ngỏ hẹp bán vé số, trưa ngồi đây bán bánh xèo thế má, tối lại vào nhà thương chăm sóc và ngủ luôn với má ở đó.

Dân Việt thời nay: Những mảnh đời gian khổ...!!!

Những mảnh đời gian khổ...!!!
Xem trên mạng thì ảnh về những mảnh đời gian khổ, bất hạnh của đa số dân Việt hiện nay nhiều lắm, nhiều vô kể, dường như chưa có bao giờ nhiều như bây giờ. Dưới đây chỉ là một vài trong vô vàn hình ảnh xót xa, bi thương như thế. Thế mà theo khẳng định của các bác lãnh đạo cao nhất, chỉ còn 7 năm nữa là đất nước ta sẽ hùng dũng, hiên ngang tiến vào danh sách các nước công nghiệp theo hướng hiện đại văn minh... Càng xem càng căm phẫn những kẻ ăn trên ngồi trốc, cố tình đẩy người dân Việt đến cảnh bần cùng giữa thời cả thế giới văn minh, cả nhân loại đang tiến lên thế này. Chắc chắn rồi bọn chúng sẽ phải đối diện với những bản án nghiêm khắc trong ngày phán xét.
"Con đi chẳng chút băn khoăn
Mỗi ngày mỗi nhớ cứ tăng từng ngày
Nuôi con bao tháng, bao ngày
Đủ lông, đủ cánh con bay phương nào
Còn đây tình mẹ dạt dào
Trải bao sương gió không sao phai tàn".

Thiên nhiên tuyệt đẹp

Thiên nhiên tuyệt đẹp
Trở về cát bụi
Ta Cứ Tưởng Trần Gian Là Cõi Thật
Thế Cho Nên Tất Bật Ðến Bây Giờ!
Ta Cứ Ngỡ Xuống Trần Chơi Một Chốc 
Nào Ngờ Ðâu Ở Mãi Ðến Hôm Nay!

Những món ăn sáng cực kỳ hấp dẫn và tiện lợi

Những món ăn sáng ngon nhất Sài Gòn
Ngày mới sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn có bữa ăn sáng ngon và hấp dẫn. Mình cũng cực mê những món đơn giản và ăn nhanh này.
Hủ tiếu
Hủ tiếu là món ăn sáng không còn xa lạ với người dân, bởi nó nóng, đủ chất và dễ ăn. Hủ tiếu Nam Vang có nguồn gốc từ Campuchia nhưng được chế biến theo phong vị Hoa, biến đổi phù hợp với Sài Gòn. Các quán hủ tíu Nam Vang nổi tiếng ở Sài Gòn tọa lạc trên đường Kỳ Đồng, Võ Văn Tần, Nguyễn Thượng Hiền (Q.3)… với giá từ 50.000 đồng/tô.

Biển Đông: Trung Quốc thực sự đang muốn gì

Bài này của báo Giáo dục Việt Nam. Lạ lùng là để minh họa Tàu cá Việt Nam kiên cường bám biển, tờ báo này không ngần ngại dùng ngay ảnh tàu Trung Quốc, nhân viên giám hải Trung Quốc và lấy từ trang mạng hainan.news.ch của Trung Quốc để minh họa, thậm chí còn đưa ảnh này lên đầu tiên để nhấn mạnh, để ai cũng nhìn thấy ngay. Thật là hết chỗ nói, vô giáo dục chứ không còn là Giáo dục Việt Nam nữa.
Biển Đông một năm nhìn lại và câu hỏi Trung Quốc thực sự đang muốn gì
Chỉ có TQ mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác là họ muốn gì ở Biển Đông, nhưng với những diễn biến vừa qua có thể thấy thực tế phát biểu của ông Tập Cận Bình đã trả lời câu hỏi này. Đó chính là những gì TQ đang muốn và họ tìm mọi cách thực hiện.
Tàu cá Việt Nam kiên cường bám biển, 
đương đầu với Hải giám Trung Quốc ở Hoàng Sa.
Năm 2013 sắp qua đi, những diễn biến xung quanh tình hình Biển Đông lúc khiến cho người ta phải giật mình lo ngại, nhưng cũng có lúc tưởng chừng như đang biển lặng sóng yên. Trên thực tế, Trung Quốc (TQ) vẫn không từ bỏ tham vọng của mình, ngược lại dùng xảo thuật ngôn từ để đánh lạc hướng dư luận và tiếp tục âm thầm tìm cách khẳng định yêu sách vô lý, phi pháp của họ ở Biển Đông.

Toàn văn cáo trạng buộc tội Jang Song-thaek

Toàn văn cáo trạng buộc tội và phán quyết tử hình Jang Song-thaek
Từng câu trong quyết định của tòa án như búa tạ của sự giận dữ của các cán bộ và nhân dân giáng lên đầu Jang Song-thaek, một kẻ phản cách mạng, tham vọng chính trị đê hèn và là kẻ lừa đảo.
Hình ảnh Jang Song-thaek được hai nhân viên 
an ninh Triều Tiên bắt cúi đầu trong phiên tòa hôm 12/12
Trước đó, thông tấn KCNA cũng đã cho đăng tải thông tin về phiên tòa cùng loạt cáo trạng chống lại Jang Song-thaek được đề cập tới trong phiên tòa đặc biệt ngày 12/12.
Dưới đây là toàn văn bản tin được KCNA đăng tải sớm ngày 13/12:

'Người giấu mặt' lộ phần kín

'Người giấu mặt' lộ phần kín
Sau khi gây “nóng” màn ảnh nhỏ với màn luồn tay vào áo bạn đồng giới thì Trish Lương (cùng Quỳnh Trang) tiếp tục khiến dư luận dậy sóng khi... cởi hết áo thực hiện thử thách tuần.
Hình ảnh bộ phận truyền thông gửi đi các báo (trái) 
và đã bị xóa mờ khi phát sóng - Ảnh: B.H.D

Sốc với màn khỏa thân trên truyền hình quốc gia

Điển hình của bệnh thành tích. Không cố gắng giảm cân mà dùng biện pháp cởi đồ để giảm cân. Cứ đà này các cô sẽ tiếp tục cọc trọc đầu, cạo các loại lông để nâng thành tích. Hình như bà Tưng dù rất nổi tiếng về khoe thân cũng chưa dám cởi như mấy cô này.
Khỏa thân trên truyền hình: không thể chấp nhận được
Màn khỏa thân đến 90% của thí sinh chương trình "Người giấu mặt" phát sóng ngày 12/12 đang bị phản ứng dữ dội từ nhiều độc giả. Trong đó, có ý kiến khắt cho rằng đây là chương trình nhố nhăng, cần bỏ ngay.
Liên quan đến show truyền hình thực tế gây xôn xao bởi tập phát sóng với hai thí sinh không ngại cởi toàn bộ phần trên và khỏa thân đến 90%, VietNamNet đã liên hệ với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và BHD - đơn vị sản xuất chương trình để mong có câu trả lời cho khán giả nhưng đều bị từ chối.

Tai nạn giao thông: "ô tô điên" hay "lái xe điên" ?

Báo chí ta hay viết "ô tô điên", bị vặn lại ô tô làm sao mà điên được, chỉ có người lái là điên. Nhưng nếu đã là điên thì tòa xử người điên lái xe thế nào ? Chắc chắn sẽ chẳng có bản án nào ra hồn. Đi bệnh viện chữa điên vài tháng là xong.
Cô gái kêu cứu thảm thiết dưới gầm ô tô "điên"
(NLĐO) - Thấy chiếc ô tô cuốn cô gái vào gầm xe, hàng chục người dân đã cùng nhau nâng chiếc xe này lên để đưa nạn nhân ra ngoài. Vụ tai nạn xảy ra lúc 20 giờ 35 phút ngày 13-12 trước số nhà 65 đường Hoàng Diệu (phường 12, quận 4 – TP HCM). Tai nạn khiến cô gái trẻ kẹt cứng dưới gầm xe và kêu cứu thảm thiết.
Sau khi tông xe máy, chiếc ô tô “điên” tiếp tục tông
và cuốn cô gái trẻ cùng chiếc xe đạp vào gầm

Sợ quá: Bác sĩ bị tỉnh ép làm “đao phủ”

Bác sĩ bị tỉnh ép làm “đao phủ”
Được lệnh điều động đi cấp cứu, hỗ trợ sức khỏe nhưng khi đến nơi, các y, bác sĩ bị buộc phải tiêm kim vào tĩnh mạch phạm nhân để thi hành án tử hình. Cuộc họp giao ban sáng 13-12 của Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Phú Yên trở nên căng thẳng khi nhiều bác sĩ (BS) bức xúc việc BV đã cử BS tham gia thi hành án tử hình bằng thuốc độc tại tỉnh Đắk Lắk.
BS L.C.T đã làm việc trở lại nhưng vẫn ám ảnh sau 
khi tham gia đoàn thi hành án tử hình bằng thuốc độc

Ám ảnh ánh mắt tử tù

Theo phản ánh, trưa 9-12, BS L.C.T và điều dưỡng N.N.T ở Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc nhận được lệnh từ giám đốc BV lên đường đến Đắk Lắk cùng đoàn thi hành án của tỉnh với nhiệm vụ cấp cứu, hỗ trợ sức khỏe. “Chúng tôi còn được chỉ đạo mang theo các dụng cụ cấp cứu khi cần thiết nên chuẩn bị sẵn sàng để sáng 10-12 lên đường” - BS C.T kể.

Thế nhưng, trong bữa ăn chiều 10-12, BS C.T và điều dưỡng N.T được phân công tìm và tiêm kim vào tĩnh mạch của phạm nhân để Hội đồng Thi hành án tử hình tỉnh Phú Yên tiêm thuốc độc. “Nghe phân công nhiệm vụ, chúng tôi đã bị sốc. Tôi phản ứng ngay rằng chúng tôi đi hỗ trợ sức khỏe nhưng họ khẳng định theo quy định, chúng tôi phải thi hành nên tôi không còn cách nào từ chối. Ngày hôm sau (11-12), chúng tôi đành phải làm theo” - BS C.T bức xúc.

Đến bây giờ, BS mới vào nghề được 4 tháng này vẫn ám ảnh về ánh mắt đau đáu của phạm nhân khi anh cùng điều dưỡng luồn kim vào tĩnh mạch. “Tôi thật sự rất buồn. Tôi được học và công việc của tôi là để cứu sống người chứ đâu phải làm cho người ta chết. Nếu biết trước, tôi đã từ chối. Giờ đây, nỗi ám ảnh sẽ theo tôi đến hết cuộc đời” - BS C.T run run nói.

Còn điều dưỡng N.T vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi bị choáng. Hồi nào giờ có làm cái việc ấy đâu. Cứ nghĩ lên đấy để hỗ trợ sức khỏe cho đoàn nên đi thôi”.

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Phú Yên, tỏ ra bất ngờ khi nghe y, BS thông báo họ tham gia tìm và tiêm kim vào tĩnh mạch để thi hành án tử. Trước đó, ông nhận được công văn của Sở Y tế Phú Yên đề nghị cử 1 BS và 1 điều dưỡng đi cùng đoàn thi hành án.

“Tôi cứ nghĩ đi theo đoàn để nếu có gì sẽ cấp cứu chứ đâu ngờ lại ra vậy. BS cứu người chứ đâu phải giết người. Nếu biết rõ công việc nhân viên của mình phải làm như thế thì tôi đã báo cáo lại với sở y tế rồi” - giám đốc BV Đa khoa tỉnh Phú Yên phân trần.

Quy định không bắt buộc

Về vấn đề này, ông Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết sở chỉ đạo BV Đa khoa tỉnh Phú Yên cử y, BS tham gia đoàn thi hành án của tỉnh dựa trên văn bản đề nghị của TAND tỉnh Phú Yên. “Họ chỉ yêu cầu cử BS đi với đoàn thi hành án tử hình ấy thôi chứ làm việc gì thì mình cũng không biết. Tôi cứ nghĩ là tham gia với đoàn để giám sát việc tử hình. Khi hỏi họ tham gia làm sao, BS lên làm gì thì họ chẳng nói gì cả” - ông Nhân nói. Ông Nhân cũng đã đề nghị cử BS pháp y tham gia với đoàn nhưng hội đồng thi hành án tử hình tỉnh không đồng ý.

Theo ông Nguyễn Phi Đô - Phó Chánh án TAND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi hành án tử hình tỉnh Phú Yên, đây là vụ thi hành án tử hình bằng thuốc độc đầu tiên của tỉnh Phú Yên, được thực hiện tại Nhà Thi hành án số 5 (tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 11-12. Tử tù là Nguyễn Thành Khâu (ngụ xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) can tội hiếp dâm trẻ em, giết người và cướp tài sản.

Ông Đô cho rằng Sở Y tế Phú Yên biết BS tham gia đoàn thi hành án làm việc gì. “Nếu không biết sao sở này còn hỏi rõ chế độ công tác phí khi tham gia đoàn?” - ông Đô nói. Mặt khác, các y, BS của BV Đa khoa tỉnh Phú Yên đi cùng để xác định tĩnh mạch, tiêm kim vào tĩnh mạch rồi để đó. Việc nối ống thuốc độc vào kim tiêm cũng như bấm nút để bơm thuốc độc vào phạm nhân do đội thi hành án thực hiện.

“Việc BS BV tìm và tiêm kim vào tĩnh mạch đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 05-2013 giữa Bộ Y tế, Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng thuốc độc. Thật ra, BS bên đội thi hành án cũng làm tốt điều đó nhưng luật đã quy định rồi” - ông Đô nói.

Tuy nhiên, tại điều 9 của thông tư này nêu rõ BS do sở y tế cử tham gia đoàn thi hành án chỉ “để hỗ trợ việc xác định tĩnh mạch của người bị thi hành án tử hình trong trường hợp cần thiết”, không yêu cầu tự tay tìm và tiêm kim vào tĩnh mạch phạm nhân để hội đồng tiến hành thi hành án tử hình bằng thuốc độc.

Còn tại điều 10 Nghị định 82-2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc cũng chỉ quy định công an “phối hợp với cơ quan y tế tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi hành án tử hình trong công an nhân dân”.

Nếu trái quy định, BV sẽ không làm


Ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết đang chỉ đạo các bộ phận chức năng của BV này rà soát lại toàn bộ các văn bản quy định việc y, BS của BV tham gia Hội đồng Thi hành án tử hình để báo cáo lên Sở Y tế Phú Yên.

“Chúng tôi sẽ nói rõ việc bức xúc của y, BS BV khi buộc phải tìm và tiêm kim vào tĩnh mạch để đoàn thi hành án tử hình bằng thuốc độc. Nếu việc này không đúng với quy định, lần sau chúng tôi sẽ không cử cán bộ tham gia” - ông Trúc khẳng định.


Bài và ảnh: HỒNG ÁNH
(Người Lao động)
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bac-si-bi-ep-lam-dao-phu-20131213104839541.htm

  • Robert
    0Thích  
    13/12/2013 23:25
    Đọc tin này tôi bị sốc thật sự rồi! Trong quy định hành nghề của Bộ y tế không có điều khoản nào quy định việc này, đành rằng thi hành án tử đối với tử tội là cần thiết nhưng bắt một BS và ĐD bình thường đang làm việc cứu người làm việc này có đáng không.  
  • Tường Vy
    1Thích  
    14/12/2013 00:04
    Ghê quá. Cũng may ngày xưa không chọn ngành Y. Hú hồn
  • toan
    0Thích  
    14/12/2013 00:20
    luơng y như từ mẫu mà kêu làm vậy thì đạo đức xã hội ở đâu?
  • Dở hơi
    0Thích  
    14/12/2013 00:28
    Nhân viên y tế, bác sĩ được đào tạo không phải để tham gia "giết người có tổ chức" dù đó là phạm nhân. Ai cũng phải ám ảnh suốt đời khi phải bóp cò súng, bơm thuốc, gạt cầu dao điện, mở van hơi ngạt...để làm người khác mất mạng.
  • Quan Trung
    1Thích  
    14/12/2013 05:38
    Thôi rồi, tôi không dám cho con thi ngành y, sợ quá.
  • Năm Xà Ben
    4Thích  
    14/12/2013 06:16
    Sao không chế ra cái máy chích tự động dùng thi hành án để cho các Bs khỏi "vấn vương" bởi ánh mắt tử tù và cũng khỏi có cảm giác tội lỗi giết người?
  • Hăng rết
    21Thích  
    14/12/2013 06:34
    Bác sĩ nói đúng, học nghề Y là để cứu người chớ đâu để giết người. Nếu được thông báo trước, cụ thể hoặc là lấy phiếu tình nguyện có phải là hay hơn không. Chứ nói một đàng làm một nẻo ai mà chẳng sốc, với lại có thể làm từng công đoạn một. Bác sĩ chỉ luồn kim vô tĩnh mạch là xong còn cho thuốc vào là việc của đội thi hành án. Chứ ép người ta làm những việc không chuyên thì cũng tội lắm.
  • Xuân Thơi
    10Thích  
    14/12/2013 06:48
    Dùng luật nhỏ bỏ luật lớn...Từ trước tới giờ, bác sĩ phải cứu người dù người đó là ác thú, thế sao nỡ buộc họ giết người. Ông Giám Đốc Bệnh Viện lấy luật bào chữa mà chính mình không hiểu cái tâm của bác sĩ thì sao làm giám đốc được ?...
  • Sáu Xỉn
    8Thích  
    14/12/2013 06:55
    Tui được biết có tỉnh phải cử người đi Hà Nội học hỏi kinh nghiệm về tiêm thuốc tử hình. Trong khi Phú Yên lại đưa bác sĩ đi...mà họ không biết đi đâu, cụ thể làm việc gì. Bây giờ ông Phó Chánh lại bảo là có Thông tư quy định rồi. Dù có quy định thì trước khi đi làm nhiệm vụ, người thi hành cũng phải biết họ đi đâu, làm việc gì. Tại sao lúc làm văn bản gửi Sở y tế không nói rõ là đi tiêm thuốc thi hành án tử hình để người ta còn biết mà chuẩn bị.
  • Đỗ Công Trường
    14Thích  
    14/12/2013 07:10
    Không những không tham gia mà cũng nên kiện Sở Y tế và TAND tỉnh Phú Yên vì họ cố tình lập lờ mọi chuyện.
  • Dung
    21Thích  
    14/12/2013 07:29
    Thỉnh cầu Quốc hội, cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Không thể để cơ quan chấp pháp mà coi thường pháp luật. Làm sao để BS hằng ngày cứu người lại thỉnh thoảng đi làm đao phủ như thế được. Đây là việc trái đạo đức.
  • Kiệt Ròm
    10Thích  
    14/12/2013 08:39
    Vị bác sĩ này sẽ bị ám ảnh khi cầm mũi kim tiêm suốt đời !!!
  • Ba Lơn
    4Thích  
    14/12/2013 08:51
    Gặp tôi, tôi cũng bị ám ảnh suốt ngày luôn.
  • Nguyen Song Giang
    9Thích  
    14/12/2013 08:53
    Thấy thuốc được học cứu người, sao lại bắt họ giết người. Tử tù là người gây tội ác bị xử tội cách ly xã hội nhưng họ vẫn là con người. Đúng ra phải tập huấn cho những người thi hành án thao tác luồn kim tỉnh mạch chứ không thể chỉ định nhân viên ngành Y làm công việc này. Như vậy là trái y đức.
  • qui nguyenvan
    0Thích  
    14/12/2013 08:55
    Nếu được huấn luyện và lương đủ để nuôi gia đình mà không phải chạy vạy kiếm miếng ăn, tôi tình nguyện tham gia thi hành án tử đối với những kẻ tàn độc mất tính người. Tôi nhận thức rõ ràng rằng: Đối với bọn này KHÔNG CÓ GÌ PHẢI ÂN HẬN HAY ÁM ẢNH. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả bọn này gây ra cho gia đình nạn nhân là tôi sôi máu.
  • Cuong
    2Thích  
    14/12/2013 09:02
    Phải chi sử dụng ghế điện thì chỉ cần bấm ngược đồng hồ là xong. Hoặc cứ để nhiều công tắc, nhiều người cùng bấm (không biết cái nào thật) và có thể cho luôn cả người nhà nạn nhân bấm nếu họ có yêu cầu.
  • Nguyễn Phương
    4Thích  
    14/12/2013 09:10
    Thật ra nếu xóa án tử hình thì tốt nhất, con người khi sống vẫn có tác dụng lao động để đền bù tội lỗi do mình gây ra với XH. Có thể xử tù đến 100 năm như nhiều nước đã làm.
  • nghia ly
    3Thích  
    14/12/2013 09:16
    Cát tường đâu rồi. Ông ta thích hợp với việc này.
  • Nguyen
    3Thích  
    14/12/2013 10:21
    Việc tiêm thuốc độc này nên giao cho bác sĩ Tường của TMV Cát Tường làm là hợp lý.
  • võ vẫn
    4Thích  
    14/12/2013 10:58
    BS này sao lại yếu bản lĩnh như vậy, từ chối họ có dám giết hay bỏ tù mình không, sợ bị kỷ luật, cắt thi đua ghê gớm thế sao. Nên kiện các cơ quan bắt mình làm những việc "nghiệp dư" đi.
  • NĂM Y TÁ
    0Thích  
    14/12/2013 12:54
    Sao lại có chuyện ngành y cố gắng cứu người lại bị bắt buộc giết người, có còn Y đức không?
  • h-trang
    0Thích  
    14/12/2013 14:02
    theo tôi BCA hoặc các cơ quan chức năng thi hành án phải đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp thi hành án tử với hình thức tiêm thuốc độc cho đúng chức trách và nhiệm vụ của họ.
  • Single Firefly
    0Thích  
    14/12/2013 14:48
    Nếu là tôi, tôi đã từ chối không làm; bởi đó không phải là công việc của tôi. Công việc của một bác sĩ là cứu người, không phải giết người, cho dù đó là một tù nhân bị án tử! Đề nghị Ban Cải cách Tư pháp cho ý kiến chỉ đạo về vụ việc này! Quá trái với lương tâm và đạo đức.

Ông Nguyễn Bá Thanh dự phiên tòa xử Dương Chí Dũng

Bác Thanh đến để đảm bảo công lý được thực hiện hay để án bỏ túi được thực hiện ?
Ông Nguyễn Bá Thanh xuất hiện tại phiên tòa xử Dương Chí Dũng
(TNO) Sáng nay 14.12, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Bá Thanh đã có mặt tại phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và các đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
Bị cáo Dương Chí Dũng
Theo quan sát của phóng viên, ông Nguyễn Bá Thanh xuất hiện tại tòa khá lặng lẽ, lúc đến cũng như đi và chỉ có một mình với vai trò như là một người quan sát.
Không có phóng viên nào tiếp cận được ông Nguyễn Bá Thanh ngoại trừ việc chứng kiến ông rời khỏi tòa vào lúc 10 giờ sáng nay.

Kinh hoàng ma túy "khủng"... được moi ra từ "vùng kín" nữ quái

Trong bài này tác giả khuyên "không nên bất chấp, vì vài đồng tiền mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng; phải đối mặt với án tù nhiều năm đằng đẵng". Theo tôi hiểu, hình như luật pháp nước ta quy định vận chuyển, tàng trữ từ 100g ma túy (heroin) trở lên thì bị án tử hình. Đây là hình phạt xứng đáng với những nữ quái này.
Kinh hoàng ma túy "khủng"... được moi ra từ "vùng kín" nữ quái
Để không lọt lưới, các trinh sát nữ cùng y tá vào khám xét từng đối tượng nữ. Tại đây, “nghệ thuật” giấu hàng tinh vi mới bị phơi bày. Ma túy được nhét vào “vùng kín” với những gói hàng có kích thước chiều dài 12cm, chiều rộng 5cmx5cm, trọng lượng trung bình là 160g.
Các đối tượng trong vụ án.
Thượng tá Nguyễn Quang Đông, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP. Hải Phòng cho biết đối tượng cầm đầu trong vụ án ma túy này là Nguyễn Thị Thu (SN 1967, ngụ đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng).

Hậu duệ Trư Bát Giới nhiều lắm!

Trong "Quan khí" có một câu tôi rất thích: "Người làm, trời nhìn", tức là bất cứ cái gì mình làm đều có ai đó chứng kiến, chỉ có điều họ không nói ra mà thôi, và đã tạo "nhân" thì chắc chắn sẽ sinh "quả". Trong bài này bác nguyên thẩm phán cũng nói rất hay: “Thực tế, nhiều vụ việc rõ ràng người có chức vụ, quyền hạn làm sai nhưng không bị xử lý. Họ tìm mọi cách để lấp liếm đi. Nhưng pháp luật không trừng trị họ thì đã có luật đời. Tôi biết nhiều người chẳng bị xử lý gì khi sai phạm nhưng gia đình họ tan nát, con cái nghiện ngập. Sống thế để làm gì?”. Chỉ tiếc rằng những kẻ cố tình làm sai không chỉ gây thiệt hại cho chính họ, mà còn lụy đến nhiều người khác, đẩy nhiều gia đình lương thiện vào chỗ tan nát, làm đất nước thêm nghèo đói, suy kiệt.
Hậu duệ Trư Bát Giới nhiều lắm!
(Kienthuc.net.vn) - Nguyên Thẩm phán, Chánh thanh tra Tòa án nhân dân Tối cao khẳng định, việc giảm án cho nguyên Phó Giám đốc Sở gây tai nạn chết người là sai.
Ông Đỗ Văn Chỉnh, nguyên Thẩm phán, Chánh thanh tra Tòa án nhân dân Tối cao. 
"Tôi khẳng định quyết định "đình chỉ điều tra vụ án" vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với ông Mai Nam Dương, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng gây tai nạn làm một người chết, ba người bị thương nặng là hoàn toàn trái pháp luật", ông Đỗ Văn Chỉnh, nguyên Thẩm phán, Chánh thanh tra Tòa án nhân dân Tối cao nói.

Tài xế xe bị hôi bia sẽ không phải đền bù bất cứ khoản nào

Tài xế xe bị hôi bia sẽ không phải đền bù bất cứ khoản nào
Anh Hồ Kim Hậu vui mừng cho biết, trong cuộc họp hơn 1 tiếng giữa công ty anh và hãng bia chiều ngày 13/12, đã thống nhất anh không phải bồi thường tiền.
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam, đơn vị sản xuất bia Tiger, đã ra thông cáo về tai nạn xe tải xảy ra tại Tp. Biên Hòa, Đồng Nai vào ngày 4/12/2013 vừa qua.

Gia đình anh Hậu-lái xe vụ tai nạn bia bị hôi của.
Sau quá trình tìm hiểu thông tin và thảo luận với công ty vận tải Trang Tuấn, công ty này xác nhận tài xế xe tải – anh Hồ Kim Hậu - là nhân viên của công ty Trang Tuấn sẽ không phải bồi thường thiệt hại trong vụ việc nói trên. Anh Hậu vẫn đang tiếp tục làm việc bình thường cho công ty Trang Tuấn. Thông tin này cũng đã được chia sẻ với anh Hậu.

Kiều hối - Kiều “tiếc”!?

(PetroTimes) - Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ 10 trong số các nước nhận được lượng kiều hối nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, kiều hối gửi về nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hay đầu tư vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ - vẫn là vấn đề không có câu giải đáp.
Ngay tổ dân phố tôi đang sinh sống, nhà bác Tuyên được mọi người trầm trồ lắm. Bác có 2 con đang ở Séc và Đức. Dịp bác gái ốm nặng, hai cậu đều về thăm và ở luôn cho đến khi đưa bà đi Hoàn vũ. Một tối, bác Tuyên sang chơi. Sau một hồi vòng vo Tam quốc, bác ngỏ ý vay nóng 1.000 đô để góp thêm tiền mua vé cho cậu ở Séc. Bán xe SH ông sẽ trả ngay. Ông bảo, tiếng là ở nước ngoài nhưng cháu nó có gì đâu. Kinh tế khủng hoảng, mất việc, chạy buôn quần bò áo phông, ăn chẳng đủ lấy đâu ra kiều hối - kiều tiếc. “Thề có bóng đèn, mấy năm nay tôi chẳng nhận được đồng nào của chúng nó cả”… Tôi lựa lời an ủi bạn già với lời hứa ngày mai đi rút tiết kiệm cho bác mượn tạm.

Cần trách nhiệm hơn khi đánh giá số liệu thống kê

Cần trách nhiệm hơn khi đánh giá số liệu thống kê
TS. NGUYỄN BÍCH LÂM -
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
(Tài chính) Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên nhiều diễn đàn, một số nhà nghiên cứu, nhà kinh tế… có những phát biểu về chất lượng số liệu thống kê. Sau các ý kiến này, cộng đồng mạng có nhiều bình luận, đôi khi có chiều hướng cảm tính phủ nhận số liệu và hệ thống thống kê khoa học.
Bên cạnh vấn đề nâng cao chất lượng thống kê thì vấn đề nâng cao trách nhiệm của người sử dụng thông tin thống kê cũng cần được bàn tới. Nguồn: internet
3 yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng số liệu thống kê
Chất lượng số liệu thống kê phụ thuộc vào nhận thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của ba nhóm chủ thể có liên quan mật thiết với nhau: Nhóm cung cấp thông tin cho ngành Thống kê; Nhóm sản xuất và công bố thông tin thống kê và Nhóm sử dụng thông tin thống kê.

Gái Ucraina ở Paris đái lên ảnh tổng thống để phản đối

Cuộc sống trong thế giới phương Tây. Có khả năng mỗi cô gái này sẽ bị phạt 35 euro vì hành vi tiểu tiện ở nơi công cộng.
Gái Ucraina ở Paris đái lên ảnh tổng thống để phản đối

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Toán cấp I: Học sinh giải đúng, cô giáo giải sai ?

Toán cấp I: Học sinh giải đúng, cô giáo giải sai ?
(Soha.vn) - Một bài toán tiểu học được chia sẻ khiến cộng đồng mạng "đau đầu" phân định cô hay trò đã đúng! Dù mới chia sẻ trên mạng xã hội nhưng bức ảnh chụp bài toán tiểu học đã thu hút hơn 93 nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận. Bài toán này đã nảy ra rất cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.