Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Vẽ giùm tôi một người Việt Kiều

Vẽ giùm tôi một người Việt Kiều
Cổ Ngư dịch (Dựa theo tác phẩm Cậu Hoàng Con cuả A. de Saint-Exupéry
Cậu Hoàng Con hỏi viên phi công đang bị lạc giưã sa mạc: «Nè, anh ơi, làm ơn vẽ giùm tôi một người Việt Kiều đi... » Lúng ta lúng túng, viên phi công bắt đầu câu chuyện.
1. Vẽ giùm tôi một người Việt Kiều
"Nước mắm", "Nhà quê" là những từ Việt Nam đã được ghi trong tự điển Larousse. Có thể người ta sắp ghi thêm từ "Việt Kiều". Nhưng làm thế nào mà tìm được một định nghiã thâu gồm tất cả những người sống rải rác từ Paris, Los Angeles, Londres, Sydney, Genève, Hồng Kông cho đến Ouagadougou? Và người Việt gốc Hoa, sinh trưởng ở Chợ Lớn, di cư sang Thụy Sĩ thì sao, sẽ được gọi là Việt Kiều, Hoa Kiều hay người Thụy Sĩ đây? Tôi hay nghe người Việt Kiều Pháp nói cái kiểu: «Nhớ ranger cái camembert vào trong frigo» [2] .
Việt Kiều Mỹ cũng chẳng kém: “Phải reheat cái hamburger vào trong microwave, power một” [3] . Thật tình, tôi cảm thấy dễ chiụ hơn khi nghe thằng bạn người Bourgogne léo nhéo: “Passe-moi du nước mắm pour que je m'en mette dans mon phở” [4] .

Bà Tưng khóa Facebook, nhưng ảnh hài hước thì...

BÀ TƯNG ĐÃ KHÓA FACEBOOK, NHƯNG...
Hôm nay facebook Bà Tưng không vào được. Và tin rằng Fb đã được khóa hẳn hoi rồi. Theo giới giang hồ đồn đại thì Bà Tưng mà khóa cửa nhà của bà thì chắc chắn sẽ không ai để ý đến Bà nữa, bởi sức lan tỏa đều bắt nguồn từ Fb của bà. Tuy nhiên cũng cần xem xét rằng việc khóa cửa nhà có thể nằm trong lộ trình của các nhà đạo diễn nấp sau lưng Bà Tưng.
Nền văn hóa Việt đã phát hiện ra một điều thú vị : Muốn nổi tiếng thì phải cởi... Điều thú vị này đã làm cho một số quan chức văn hóa Việt lúng túng chưa lý giải nổi và đang chỉ hiểu lơ mơ theo lối suy nghĩ từ thời xã hội chủ nghĩa ! Điều gì sẽ đến xung quanh chuyện cởi này ? Nay mai thôi ! 


Bà Tưng: 'Em ân hận lắm, sẽ không quay clip sexy nữa'

Bà Tưng: 'Em ân hận lắm, sẽ không quay clip sexy nữa'
(iHay) 'Em thật sự buồn và tuyệt vọng. Em chẳng biết đời mình sẽ trôi về đâu nữa...', 'bà Tưng' Lê Thị Huyền Anh rưng rưng trải lòng với phóng viên iHay.vn qua điện thoại tối 8.8. Lúc này, cô gái vừa bị cấm biểu diễn đang 'đi bụi' ở miền Trung để vượt qua nỗi buồn và có thời gian nhìn lại mình sau chặng đường dài lắm nhiễu nhương.
Sau khi bị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ra công văn yêu cầu dừng cấp phép biểu diễn trên toàn quốc, “bà Tưng” Lê Thị Huyền Anh tâm sự với iHay.vn rằng cô đang rất tuyệt vọng và thấy ân hận với những gì đã qua.
Tâm trạng của Huyền Anh hiện giờ như thế nào? 
Từ khi biết tin Cục nghệ thuật cấm em biểu diễn, em thật sự rất buồn và tuyệt vọng. Em mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Em chẳng biết đời mình rồi sẽ trôi về đâu. Quả thật là em đang trong những ngày tuyệt vọng nhất của đời mình, em chỉ còn biết đi lang thang đâu đó mà thôi.
'Bà Tưng' hứa sẽ không khoe ảnh sexy nữa

(2) Ô tô với vườn cây trên nóc

Chống nóng bằng cách trồng cây trên nóc xe bus
Không chỉ để chống nóng, hệ thống cây xanh này còn có tác dụng hút khí CO2 và tăng cường nhả khí O2 nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Được ngửi hương thơm của hoa hồng mặc dù đang phải đứng ở bến xe bus đã trở thành một điều hết sức đơn giản nhờ tới thiết kế xe bus đời mới, thân thiện với môi trường. Tại những thành phố đông đúc ở Tây Ban Nha, sự thiếu hụt cây xanh nghiêm trọng đã giúp đội ngũ của nhà sáng chế Marc Granen thiết kế ra chiếc vườn cây di động này.
Chiếc xe thân thiện với môi trường hoạt động ở Tây Ban Nha.

(1) Ô tô có khả năng chạy ngang

Ô tô có khả năng chạy ngang
(Dân trí) - Không phải kỹ thuật drift, mà là nhờ 4 bánh xe có thể quay độc lập, nên chiếc ô tô chạy điện này dễ dàng xoay tròn tại chỗ, hoặc chạy ngang vào chỗ đỗ.
Một nhóm các kỹ sư ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan và New Zealand đã thiết kế một chiếc xe chạy điện có vẻ như sẽ giải quyết được nỗi sợ của không ít người khi lái ô tô, đó là: ghép đỗ xe song song.
Chiếc xe này sử dụng 4 bánh hoạt động độc lập bằng mô-tơ điện, nên có thể ghép song song vào chỗ đỗ hoặc quay đầu tại chỗ - tính năng chắc chắn sẽ được đánh giá cao ở các thành phố lớn. Chế độ này hoạt động thông qua hệ thống nút bấm trên xe.
Chiếc xe hiện còn chưa được đặt tên. Các kỹ sư đã dùng một chiếc Daewoo Matiz cũ để thử nghiệm hệ thống. Nhóm tác giả cho biết xe có tốc độ cực đại 100 km/h và có thể sẽ có mặt trên thị trường sau hai năm nữa, với giá bán khoảng 8.000 USD.

Ngoại tình cả đôi bị trói khỏa thân bên đường

Ngoại tình cả đôi bị trói khỏa thân bên đường
Lợi dụng lúc chồng vắng nhà, thiếu phụ Phan Thị Vi (33 tuổi) nhắn tin gọi tình nhân đến nhà mình quan hệ bất chính. Sự việc bị phát giác. Ngoài trận đòn roi tới tấp như mưa, đôi “gian phu dâm phụ” còn chịu hình phạt bị lột sạch áo quần, đứng như "trời trồng" hơn hai tiếng đồng hồ.
Vụ việc xảy ra tại thôn Xuân Ổ (xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã gần hai tháng nhưng vẫn “nóng” dư luận bởi không ai dám tin rằng lại có thủ đoạn đánh ghen kinh hoàng như thế tồn tại trên mặt đất này. Quan trọng hơn, trong vụ việc, rõ ràng những người đánh ghen đã có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác, nhưng họ vẫn chưa nhận ra.

Anh Hoàng bị người nhà chồng của tình nhân đánh đến gãy chân, hiện chưa hồi phục.
Mải "mây mưa" đến mức không nghe tiếng gõ cửa

(3) Nước mận khô và chứng táo bón


Nhân đọc bài viết “Của Đi Thay Người” của tác giả Phạm Hoàng Chương, kể chuyện nhân vật ăn mít bị tắc ruột, tôi nhớ lại có một lần tôi cũng “ngốn” một loại trái cây rồi bị chứng tắc ruột “hỏi thăm” sắp sửa cần đến xe cấp cứu, nhưng chỉ nhờ một thức uống đơn giản mà tôi đã thoát nạn một cách thần kỳ. Đặc biệt, loại nước mận này còn tốt hơn cả thuốc nhuận trường, vì nó vừa “xổ” lại vừa “bổ!”

(2) Của đi thay người

Của đi thay người
Đang lơ mơ suy nghĩ trong lo sợ vì sắp bị mổ, mà mổ ở tuổi già thì dễ chết lắm, anh giựt mình nghe có tiếng người bước tới gọi tên anh, giọng Việt Nam:
- Chú Ba ..?
Anh mở mắt ra thấy một người đàn ông VN khoảng 50, mặc áo thường dân, có badge ở ngực: "Internal MD" (bác sĩ khoa nội). "Ủa .. đây cũng có bác sĩ VN nữa à? Bác sĩ mà sao không mặc blouse trắng .. Hay họ mời ông này ở đâu tới .. ".
- Chú Ba đã có bao giờ bị giải phẫu chưa?
- Dạ chưa.
- Có ai trong gia đình, cha mẹ, ông bà, cô chú .. đã có tiền sử bệnh tắc ruột bị mổ chưa? Hay tiểu đường? Đau tim?
- Dạ không. Mẹ tôi 86 tuổi, còn khỏe. Ba chết sớm vì tai nạn xe.
- Chú bao nhiêu tuổi rồi? Chú có bịnh gì trong người không?
- Tôi 69, tôi còn khỏe lắm, không cholesterol, tiểu đường, huyết áp gì cả .. đi gym tập thể dục, đi bơi tuần 3 lần, ăn ngủ bình thường, đầu óc minh mẫn ..

(1) Của đi thay người

Của đi thay người

Mấy tháng nay vàng xuống rẻ quá, ở VN thiên hạ ai có tiền dư cũng đua nhau mua cất phòng thân, sợ đổi tiền. Bên Mỹ cũng không khác.
Anh Ba tôi, hai năm trước sợ vàng lên, lo mua để dành giá cao quá, nên giờ lo đi mua giá rẻ để gỡ lại. Anh đã về hưu, nhà đã trả off, có tiền pension hàng tháng thong thả, sức khỏe tốt, nhưng tánh vẫn lo xa, ưa mua vàng để dành, phòng khi sau này đau nặng, mổ xẻ, hay sống thọ ngoài 80 bị con cái bỏ bê, bán có tiền ngay mà trả cho nursing home.
Sẵn balance chương mục tiền hưu anh tháng này dồn lại khá nhiều, sáng chúa nhật anh lái xe ra Phước Lộc Thọ mua một lượng vàng y hiệu "Nữ thần tự do" giá 1800$. So với thời giá 2100$ năm kia thì rẻ hơn được 300$. Anh bỏ vô túi sau quần, lẫn với chùm chìa khóa, ghé một tiệm ăn sáng, mua ít rau quả, rồi lái xe về nhà ở Anaheim, quên không hề nghĩ tới miếng vàng. Khi mở cửa vô nhà, tụt quần ra, sờ lại túi, tính lấy ra cất thì hỡi ôi, túi xẹp lép. Vàng đã không cánh mà bay. Nó mỏng tanh, có mà như không có, rớt mất lúc nào không hay ... 

(3) NHƯ DÒNG SÔNG ĐANG CHẢY

NHƯ DÒNG SÔNG ĐANG CHẢY
PAOLO COELHO
THÂN TRỌNG SƠN dịch
Hình ảnh: If you think adventure is so dangerous, try routine. It's lethal. 

Paulo Coelho.

NGHI LỄ UỐNG TRÀ
 Tại Nhật Bản, tôi có tham dự một nghi lễ uống trà. Bạn vào một gian phòng nhỏ, trà được phục vụ, và tất cả chỉ có thế, ngoại trừ việc mọi thứ được thực hiện với nhiều nghi thức và lễ nghi đến mức một sự việc tầm thường hàng ngày biến thành một thời khắc giao hoà với Vũ Trụ.
 Vị trà sư, Okakura Kakuzo, giải thích sự việc:
” Nghi lễ là cách thức tôn vinh cái đẹp và cái giản dị. Tất cả nỗ lực của người tham dự nhằm cố thể hiện sự hoàn hảo thông qua những động tác không hoàn hảo của cuộc sống thường ngày. Vẻ đẹp của nó cốt yếu ở sự trân trọng khi tiến hành nghi lễ. Nếu chỉ một cốc trà nhỏ có thể mang ta đến gần Thượng Đế hơn thì chúng ta nên quan sát kỹ hàng chục cơ hội khác mà mỗi một ngày bình thường tặng cho ta.”

(2) NHƯ DÒNG SÔNG ĐANG CHẢY

NHƯ DÒNG SÔNG ĐANG CHẢY
THÂN TRỌNG SƠN dịch
TÔI KHÔNG THỂ VÀO
Gần thành phố Olite, bên Tây Ban Nha, có một lâu đài hoang phế. Tôi quyết định đi thăm nơi này, khi tôi đang đứng trước lâu đài, một người đàn ông tới nói:
“ Ông không được vào.”
Trực giác cho tôi biết là ông ta nói thế chỉ vì thấy vui khi nói “ không “. Tôi giải thích là tôi từ xa đến, tôi định cho ông chút tiền, tôi cố tỏ ra thân thiện, tôi nói rõ là dầu sao đây chỉ là một lâu đài bỏ hoang. Bỗng nhiên tôi cảm thấy việc đi vào lâu đài này rất quan trọng đối với tôi.
Ông ta vẫn cứ khăng khăng: “ Ông không được vào.”
Chỉ còn một lựa chọn: tiếp tục, để xem ông ta có dùng sức lực mà ngăn cản tôi không. Tôi tiến bước qua cổng. Ông ta nhìn tôi nhưng không phản ứng gì.
Khi tôi ra về, hai du khách khác đến và cũng vào bên trong. Ông già không cản họ. Tôi cảm thấy chừng như do tôi chống lại nên ông già thôi không bịa ra những luật lệ quái gỡ nữa. Đôi khi, cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh với những điều ta không hiểu và cũng không bao giờ khám phá ra ý nghĩa của những điều đó.

(1) NHƯ DÒNG SÔNG ĐANG CHẢY

NHƯ DÒNG SÔNG ĐANG CHẢY
THÂN TRỌNG SƠN dịch
PAULO COELHO
Cuốn sách này ghi lại những chuyện kể về những khoảnh khắc tôi đã trải qua, những câu chuyện tôi được nghe thuật lại và những chiêm nghiệm tại mỗi khoảnh khắc trong từng chặng hành trình trên dòng sông đời tôi.
Paulo Cuelho
***
NGƯỜI CHẾT MẶC BỘ QUẦN ÁO NGỦ
Tôi đọc trên báo mạng tin ngày 10 tháng 6 năm 2004, tại Tokyo, một người đàn ông được tìm thấy đã chết trong bộ quần áo ngủ.
Cho đến nay mọi việc đều ổn. Tôi nghĩ rằng phần nhiều những người chết khi mặc đồ ngủ (a) hoặc là chết khi đang ngủ, đó là điều hạnh phúc, hoặc là (b) đang ở cùng gia đình hay đang nằm bệnh viện, tức là cái chết không đến đột ngột, và họ có đủ thời gian để làm quen với ” người khách không được mong đợi” như cách gọi của Manuel Bandeira, nhà thơ Brazil.
Bản tin viết tiếp: khi chết, ông ta đang ở trong phòng ngủ, điều này loại trừ mọi giả thuyết về đau ốm nằm bệnh viện, và chúng ta chỉ còn có thể nghĩ là ông chết khi đang ngủ, chẳng đau đớn gì, cũng chẳng nhận thức là mình sẽ không nhìn thấy lại ánh sáng ban mai.
Tuy nhiên, vẫn còn một khả năng: có thể ông bị tấn công hay sát hại.

10 lợi ích "kinh ngạc" của bông cải xanh

10 lợi ích "kinh ngạc" của bông cải xanh
'10

Kinh nghiệm cai nghiện thủ dâm của nữ sinh viên

Kinh nghiệm cai nghiện thủ dâm của nữ sinh viên
Mặc dù bây giờ đã ra trường, đi làm rồi nhưng nhớ về khoảng thời gian ngày còn sinh viên của mình tôi vẫn hoảng loạn.
Một cô sinh viên chăm chỉ học hành như tôi nhưng đã có thời lại không thể kiểm soát nổi mình về việc thủ dâm một mình. Khiến cho năm đó tôi đã phải thi lại đến 3 môn, tình hình học tập và thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn vậy. 
Cô sinh viên người gầy gò, đeo cái kính cận dầy cộp như tôi đã phải tìm đến bác sĩ cầu cứu chữa bệnh của mình. Lúc đó xấu hổ lắm nhưng cũng đành chịu.

Tôi nhớ, ngày học năm thứ 3, tôi được bố mẹ mua cho cái máy tính xách tay để phục vụ việc học. Năm đó, bạn bè trong trường còn đang bàn tán xôn xao clip sex của người đẹp đại diện cho tuổi teen, nhiều đứa bạn gái của tôi chúng mang USB đi xin về xem. Nhưng tôi thấy mình chưa có người yêu nên ngại, không muốn mình xem vì tôi chưa bao giờ xem phim sex cả.

Trải nghiệm của con người khi đến gần cái chết

Trải nghiệm của con người khi đến gần cái chết
Bí mật xung quanh những cảm giác của con người khi hấp hối, đến gần với cái chết sẽ được hé lộ…
Người ta thường nói, những người đến gần với cái chết sẽ thấy được rất nhiều điều. Nếu là người tốt, khi hấp hối sẽ được gặp thiên thần áo trắng hay đứng trước đường hầm ánh sáng dẫn tới thiên đường. Nếu là người xấu, khi sắp chết sẽ thấy thần chết và quỷ dữ lơ lửng xung quanh, chỉ chờ chực kéo xuống địa ngục. Cùng tìm hiểu sự thực về “trải nghiệm cận chết” qua nghiên cứu dưới đây.
Trải nghiệm cận chết (near-death experiences hay NDE) là danh từ khoa học chỉ những cảm giác cá nhân, điều mà người sắp chết nhìn thấy, nghe thấy và cho rằng đó là hiện thực.
Những lý giải đầu tiên cho trải nghiệm cận chết
Mặc dù phần lớn chúng ta đều ít biết tới những trải nghiệm này, bởi đơn giản chúng chỉ xuất hiện khi con người hấp hối, nhưng vẫn có những trường hợp hiếm hoi sống sót qua trải nghiệm này. Lời kể của họ được coi là những căn cứ mở ra nghiên cứu khoa học xung quanh vấn đề này.

Lỗ Địa Ngục

Lỗ Địa Ngục
SinkHole
Câu chuyện một thanh niên Florida bị "Thần đất" nuốt gọn qua đêm là câu chuyện hy hữu nhưng đã từng xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Các nhà khoa học gọi đây là hiện tượng "Lỗ Sụp" (Sinkhole), đất bên dưới bị di dời và tạo một lỗ hổng bên dưới cho đến khi không chịu được sức nặng trên bề mặt nên bị sụp xuống hoàn toàn, nuốt gọn nhà cửa hay xe cộ, làm nhịp cầu với địa ngục. Cụ Tiên Điền có viết sấm về điều này qua câu Kiều rằng, "Nước trôi hoa rụng đã yên, hay đâu địa ngục ở miền nhân gian".

Vợ ơi là Vợ !

Vợ ơi là Vợ ! 
Ông Kiệt bực mình gắt vợ:
- Ðổ xăng từng lít thế nầy làm sao mà đi xa được. Bà đưa thêm tôi năm đồng nữa, chứ đổ xăng chạy từng đoạn một, ai mà chịu nổi .
Bà Kiệt ngồi nhìn ra phía trước, mặt lạnh lùng bảo :
- Chạy hết thì đổ thêm, đổ làm chi cho nhiều, không chừng nó bay hơi đi, phí phạm .
Ông Kiệt bực lắm, nhưng không lẽ gây gổ làm cho ngày mất vui. Mới đổ xăng xong, mà cái kim chỉ mức xăng xuội lơ chỉ xuống hướng tám giờ (E), gần vết đỏ báo động. Bị hai chiếc xe ém hai đầu, ông chưa tiện ra, thì bà vợ đã nói:
- Anh chờ chi nữa mà chưa cho xe ra ? Khoảng cách rộng thế mà không ra xe được sao ? Tôi thấy mấy người khác làm cái vèo là xong. Anh lái xe dở như hạch .
Ông Kiệt thôi bực mình vì những lời chê bai của vợ, vì nghe quá thường. Ông chậm rãi giải thích :

(3) Ông Trần Xuân Giá: Cựu bộ trưởng bác cáo buộc

Cựu bộ trưởng bác cáo buộc
Nguồn tin gần gũi với ông Giá nói ông bác bỏ các cáo buộc
Cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá bác bỏ cáo buộc mới nhất của công an đối với ông trong vụ Bầu Kiên, theo nguồn tin gần gũi với ông.
Báo Việt Nam trong ngày 8/8 nhất loạt đăng tin về vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị Bộ Công an đề nghị truy tố về bốn tội danh với mức án tối đa tới chung thân trong khi cựu Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá bị coi là đồng phạm của ông Kiên.
Các tội danh mà ông Kiên, 49 tuổi, bị cáo buộc gồm kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ACB và một số công ty khác.
Tội danh cuối cùng này cũng là lý do khiến Tiến sỹ Trần Xuân Giá, 74 tuổi, người từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, bị công an khởi tố điều tra trong những tháng cuối năm ngoái.

(2) Ông Trần Xuân Giá: Đôi dòng về cựu bộ trưởng lâm nạn

Đôi dòng về cựu bộ trưởng lâm nạn
Khi còn làm báo ở Việt Nam, tôi đã có nhiều dịp tiếp xúc với ông Trần Xuân Giá, khi đó là đương kim thứ trưởng, rồi bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, bộ có thể coi là đầy quyền lực vào lúc mà vô số nhà đầu tư nước ngoài đang tìm tới Việt Nam.
Ông Trần Xuân Giá từng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư 
và Trưởng ban tư vấn của Thủ tướng Phan Văn Khải
Vào cuối thập niên 90, tôi còn là phóng viên của báo Vietnam Investment Review mà bản tiếng Việt là báo Đầu Tư, cả hai đều do ông Giá đứng tên tổng biên tập.
Ông đã duyệt nhiều bài do tôi viết do một phó tổng biên tập chuyển lên và tôi cũng có nhiều dịp dự các cuộc tiếp khách và nói chuyện tay đôi với ông.
Qua những lần gặp gỡ, trò chuyện, người đang đối mặt với khả năng ra trước vành móng ngựa ở tuổi 74, tỏ ra là một trong những quan chức dễ gần, lịch thiệp và sẵn sàng lắng nghe ý kiến. Ông cũng tỏ ra rất ga-lăng với phụ nữ

(1) Ông Trần Xuân Giá: Hành trình từ Bộ trưởng đến bị can

Ông Giá: "Ngồi ghế nào thì hành xử theo ghế đó"
Ông Trần Xuân Giá: Hành trình từ Bộ trưởng đến bị can
(Tinmoi.vn) Là người có đóng góp quan trọng khi tham gia xây dựng và triển khai luật Doanh nghiệp, ngày 8/8, Cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trần Xuân Giá đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố trước pháp luật.
Giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ 11/1996 đến 8/2002, ông Trần Xuân Giá - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ACB được đánh giá là một trong những nhân vật có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.
Đặc biệt, ông được biết tới là người đã tham gia xây dựng và triển khai luật Doanh nghiệp - văn bản được xem là quan trọng nhất đối với lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.
Ông Trần Xuân Giá - Ảnh: GDVN
Năm 2003, ông được bổ nhiệm vào cương vị Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng, giúp việc cho Thủ tướng Phan Văn Khải. Trên cương vị này, ông cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, ban hành các chính sách kinh tế và điều hành trực tiếp nền kinh tế có tốc độ thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới lúc ấy...

Bất động sản: cái chết biết trước

Ông Đực phân tích rất hay, nhưng nếu làm theo khuyến nghị của ông (bơm tiền ngân sách cứu BĐS) thì hoàn toàn sai lầm. Hãy theo khuyến nghị của Alan Phan: Để nó chết và rồi sẽ tự tái sinh và hoạt động theo nguyên tắc phát triển lành mạnh, không chạy theo mô hình cũ: đầu cơ, chụp giật dựa trên lũng đoạn thông tin và lobby chính sách.
Bất động sản: cái chết biết trước
Thời gian gần đây những dấu hiệu về sự sụp đổ dây chuyền bắt đầu từ thị trường bất động sản đã ngày một rõ hơn đặc biệt cộng vào đó là bức xúc của người dân bị các dự án hay chủ doanh nghiệp lừa gạt hợp đồng khiến làn sóng chống đối trở nên mạnh mẽ. Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đực, giám đốc Công ty Bất động sản Đất Lành để tìm hiểu thêm ý kiến một doanh nghiệp trước tình hình này.
Bat-dong-san-_-2_305.jpg
Một khu nhà cao cấp mới xây ở Hà Nội RFA photo
Mặc Lâm: Ông là người từng đưa ý kiến cho rằng bất động sản trên đà suy thoái và có dấu hiệu đổ vỡ trong thời gian sắp tới. Theo ông những biểu hiện rõ nhất trong thời gian gần đây là gì ạ?
Ông Nguyễn Văn Đực: Một số biểu hiện là chủ đầu tư bỏ trốn, người dân biểu tình và đã đi tới manh nha chiếm dự án. Tôi cho rằng đó là dấu hiệu của bệnh bất động sản đang xấu dần đi. Điều mà tôi lo ngại hơn nữa là chỉ cần 5-7 hoặc 10 dự án nổ ra như vậy thì nó sẽ gây ra một dây chuyền rất lớn. Những doanh nghiệp đã chết, xứng đáng chết thì phải chết, nhưng nó sẽ lây lan ra những doanh nghiệp gần chết mà có thể cứu sống được nhưng vì dư chấn của những hành động của người dân cộng với chủ đầu tư bỏ trốn không thực hiện được dự án sẽ đưa đến những doanh nghiệp chưa đáng chết, chưa đúng lúc chết thì phải chết. Tôi nghĩ  rằng nếu nó xảy ra đồng loạt như vậy thì tình hình xáo trộn về kinh tế, đời sống người dân và đặc biệt là an ninh rất lớn. Những dự án bỏ hoang bị người dân hoặc những người nhập cư, những người lao động chiếm giữ làm nơi ở tạo nên sự nhếch nhác rất lớn về an ninh xã hội.

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Bà Tưng có kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn được không ?

BÀ TƯNG CÓ KIỆN CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN ĐƯỢC KHÔNG ?
Xung quanh những ý kiến thắc mắc việc dừng cấm phép biểu diễn cho 'bà Tưng' - Lê Thị Huyền Anh trên cả nước có đúng luật hay không, chúng tôi đã trao đổi thêm với ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).
"Bà Tưng" tung hình ảnh phản cảm lên mạng nhưng chưa vi phạm trong biểu diễn. Vậy có thể khép “bà Tưng” - Lê Thị Huyền Anh vào “tội” gì để dừng cấp phép biểu diễn?

AI MÀ KHÔNG YÊU ?

AI MÀ KHÔNG YÊU ?

Mai Thanh Hải: Lên miền núi, gặp những cảnh lít nhít "lao động trẻ em", kiểu như: "Trứng gà trứng vịt" 4 - 5 tuổi trông em 3 - 4 tuổi từ sáng đến tối cho bố mẹ đi nương, lo từ rửa mặt đến cho em ăn, ru ngủ; bằng cái "mắt muỗi", 4 - 5 tuổi nhưng đã gò lưng chăn trâu - chăn bò, gò lưng kéo con vật to gấp mấy chục lần mình và con vật có "tuân lệnh" cũng trong tâm thế... khinh khỉnh, không thèm chấp; 5 - 6 tuổi đã choàng sau lưng cái gùi nhỏ, lẫm chẫm vào rừng nhặt củi cùng bố mẹ; 6 - 7 tuổi, đã phải vác cuốc, cùng cục vỡ đất trồng ngô với gia đình...

Cận cảnh miếng thịt nhân tạo 8 tỷ đồng

Cận cảnh miếng thịt nhân tạo 8 tỷ đồng 

Giá của miếng thịt nhân tạo có 1-0-2 này vào khoảng 8 tỷ VND.

Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, miếng thịt bò nhân tạo nặng 142gr được sản xuất từ tế bào gốc trong phòng thí nghiệm đã được chế biến thành món ăn tại nhà hàng ở thủ đô London của Anh. Đây là kết quả nghiên cứu của giáo sư Mark Post thuộc trường ĐH Maastricht  (Hà Lan). Qua nghiên cứu này, ông hi vọng có thể mở ra một "kỷ nguyên ẩm thực mới". 
Cận cảnh việc thưởng thức miếng thịt nhân tạo 8 tỷ đồng 1
Cận cảnh việc thưởng thức miếng thịt nhân tạo 8 tỷ đồng 2
Sản phẩm thịt nhân tạo. 

Lại nhớ: "Em đi bơi thuyền trên phố Đại La"

Hà Nội ngày ngập lụt, nghe lại clip vui:
Em đi bơi thuyền trên phố Đại La

Tôi sống gần phố Đại La trước đây chưa không thấy phố này bị ngập bao giờ. Mặt khác, dùng các tên phố có chữ Hàng (Hàng Da, Hàng Đậu, Hàng Bè...) thì có tính biểu tượng cho Hà Nội hơn. Do đó nên thay tiêu đề trên bằng: "Em đi bơi thuyền trên phố Hàng Da", một khu phố cũng hay bị ngập lúc mưa to.

Hồ Gươm ngập tràn bờ

Đợt này về Hà Nội thấy mưa bão không lớn, có thể hơi dài nhưng lượng nước mưa đâu có cao, thế mà khắp nơi ngập lụt, chứng tỏ các công trình thoát nước ở đây ngày càng kém, trong khi đã có hàng trăm triệu đô la vốn ODA được đầu tư. Dưới đây là một số hình ảnh mà trước đây mình hiếm khi thấy. Trời mưa ra đường rất nguy hiểm vì sợ cây đổ, điện giật, rơi xuống hố ga, ổ voi...
Hồ Gươm ngập tràn bờ
Mưa lớn kéo dài cả ngày 8/8 đã khiến phố Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ bao quanh hồ Gươm (Hà Nội) ngập úng. Những "điểm đen" khác như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến... cũng chìm sâu 40-50 cm.

Mưa lớn kéo dài cả ngày 8/8 khiến nước ở hồ Gươm không kịp thoát, phố Lê Thái Tổ...

Ông Doãn nói về cấm blog cung cấp thông tin tổng hợp

Về trả lời phỏng vấn VOV của Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn
Dư luận còn chưa hết phẫn nộ với những phát ngôn hồ đồ thiếu i-ốt của Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn thì mới đây Thứ trưởng Bộ thông tin & truyền thông Đỗ Quý Doãn (ĐQD) lại tiếp tục tạt một gáo nước cống vào nền văn hóa Việt Nam XHCN. Hãy theo dõi 2 câu cuối trong đoạn phỏng vấn mà VOV đã dành cho quan chức cấp thứ trưởng này:

(4) Nội Bài và Vincom Mega Mall Royal City

Ngắm kiến trúc trong Vincom Mega Mall Royal City 
Lại Trần Mai: Mấy hôm trước vào Vincom Mega Mall Royal City chơi, thấy thiết kế kiến trúc cũng như xây dựng và vật liệu xây dựng ở đây quá đẹp, mình cứ nghĩ sao ta không xây dựng sân bay Nội Bài mới theo phong cách này nhỉ. Nghe nói số tiền đầu tư cho sân bay mới T2 cũng rất lớn, thế mà kết quả nom chỉ như một dãy nhà cấp 4 kéo dài dọc đường cao tốc, thật là tiếc.
Mời các bạn ngắm một số cảnh trong Vincom Mega Mall Royal City và tưởng tượng như mình đang đi trong nhà ga T2 Nội Bài. Những cảnh này đâu thiếu tại các sân bay quốc tế khác


(3) 2015: Sân bay Nội Bài T2

Sân bay Nội Bài T2
Lại Trần Mai: Mời các bạn chiêm ngưỡng sân bay quốc tế mới T2 này xem nó có đẹp không. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là nó chẳng có kiến trúc riêng gì cả. Đặc biệt, khu vực nhà chờ lên máy bay được thiết kế như một dãy lớp học nối tiếp nhau, một kiểu thiết kế của thập kỷ 50, 60 của thế kỷ trước. Không hiểu sau này nhu cầu tăng lên, người ta sẽ mở rộng sân bay theo kiểu nào, chẳng nhẽ cứ lại kéo dài dãy lớp học này dọc theo đường cao tốc chạy về Hà Nội à ?
2 năm nữa, Nội Bài sẽ có thêm một nhà ga hành khách hiện đại với công suất 10 triệu khách/năm nâng khả năng thông qua của cảng hàng không quốc tế tại cửa ngõ của thủ đô lên tới 16 triệu khách/năm. Khi T2 đi vào hoạt động, nhà ga T1 sẽ trở thành ga nội địa và tiếp tục được mở rộng công suất dự kiến từ 6 triệu lên 10 triệu khách

(2) Đôi điều về sân bay Nội Bài Hà Nội

Viết thêm: Hôm nay 9.8 cô em gái mình từ Roma bay về qua ngả Paris, vừa về đến nhà gọi điện cho mình đã phàn nàn ngay về dịch vụ đón tiếp tại sân bay Nội Bài. Chỉ có 1 chuyến quốc tế hạ cánh nhưng thời gian chờ lấy hành lý cũng hơn 1 tiếng. Cô em kể lần trước 3 chuyến cùng hạ cánh nhưng sân bay tiết kiệm chỉ sử dụng 1 băng chuyền hành lý nên thời gian đợi lấy lâu hơn. Lần này trong đoàn cũng có người không nhận được hành lý.
Đôi điều về sân bay Nội Bài Hà Nội
Lại Trần Mai: Sân bay quốc tế Nội Bài là cảng hàng không quốc tế ở miền Bắc Việt Nam. Sân bay này là cửa ngõ giao thông quan trọng không chỉ của thủ đô Hà Nội mà còn của cả miền Bắc. Đây là sân bay lớn thứ ba của Việt Nam hiện nay về diện tích, sau Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh và Sân bay quốc tế Cam Ranh ở Khánh Hòa và là sân bay lớn thứ 2 của Việt Nam xét về công suất nhà ga và số lượt khách thông qua mỗi năm. Sân bay quốc tế Nội Bài thuộc huyện Sóc Sơn, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 30km theo tuyến đường bộ về phía Tây Bắc, khoảng cách này sẽ được rút ngắn còn lại 15km khi cầu Nhật Tân và tuyến đường nối đầu cầu này với Nội Bài hoàn thành vào giữa năm 2015 (theo kế hoạch là giữa năm 2014). 
Sân bay quốc tế nhưng bé nhỏ, đến mức rất hiếm thấy trên thế giới
Thường xuyên qua lại sân bay Nội Bài trong thời gian công tác, có năm tháng nào cũng bay ra nước ngoài từ sân bay này, tôi thường có cảm giác thất vọng vì sự tạm bợ đến khó hiểu của nó. Ấn tượng mạnh nhất trong tôi là sân bay này được thiết kế như một ngôi nhà tạm khung thép, trên lợp mái tôn, nói nôm na y như các quán bia ngoài trời ở Hà Nội ngày trước: Tìm được mảnh đất hợp lý là chủ quán thuê thợ đến dựng khung sắt, mua tôn về lợp mái, bổ sung một số thiết bị như bàn, ghế, quạt trần... Thế là có một quán bia sẵn sàng phục vụ thượng đế từ sáng đến tối mịt.

(1) Bất bình về cách cư xử của Vietnam Airlines

Nhiều hành khách hết sức bất bình về cách cư xử của Vietnam Airlines

Khoảng mười hành khách mua vé chuyến bay đi từ Busan – Korea tới Hà Nội trên chuyến bay VN427 của Vietnam Airlines (VNA), theo lịch khởi hành lúc 10.30 ngày 25 tháng 7 năm 2013 đã hết sức bất bình về cách cư xử của hãng.
Một trong những nạn nhân của VNA đã tường thuật lại toàn bộ sự việc như sau.
Ngày 24 tháng 7 (trước ngày bay 1 ngày), nhân viên bán vé đã gọi điện đến nói rằng bên hãng muốn xác định về việc có đi trong chuyến bay ngày mai không, vì ngay mai khá đông nên nếu đi thì đề nghị ra sớm để làm thủ tục.

Cấm Bà Tưng biểu diễn trên cả nước

Cấm Bà Tưng biểu diễn trên cả nước

Công văn cấm sẽ được gửi tới các sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành trên cả nước ngày hôm nay 8/8. Thế là từ nay bà Tưng hết cơ hội lộ hàng.
Lộ ảnh Bà Tưng bất ngờ biểu diễn ở Bar tại Sài Gòn 2
Bà Tưng bất ngờ biểu diễn trên sân khấu tại một quán bar ở Sài Gòn

Bà Tưng bất ngờ biểu diễn ở Bar tại Sài Gòn

Bà Tưng bất ngờ biểu diễn ở Bar tại Sài Gòn 
Bức ảnh chụp lại cảnh Bà Tưng ăn mặc sexy biểu diễn trên sân khấu ở một quán Bar tại Sài Gòn vừa được chia sẻ cách đây ít phút lại một lần nữa khiến cư dân mạng nóng lên.Chỉ cách đây ít phút, trên trang cá nhân của một hot blogger đã đăng 2 bức ảnh Bà Tưng đang biểu diễn trong một quán bar tại Sài Gòn với caption: "Mặc Hà Nội không cho phép diễn và Nha Trang bắt gỡ quảng cáo, nhưng Bà Tưng đã xuất hiện tối nay tại L.C - Sài Gòn nha!". Bức ảnh vừa được đăng lên đã thu hút được khá nhiều like và bình luận từ cộng đồng mạng.

Bà Tưng bất ngờ biểu diễn trên sân khấu tại một quán bar ở Sài Gòn

Chuyện bạn bè

BẠN BÈ
Rất thấm thía...
Bạn bè cũng như tiền: 
Có tờ ... thật 
Có tờ ... giả 
Có tờ ... lành 
Có tờ ... rách 
Chỉ tiếc vì mình không phải là máy soi tiền nên 
không thể biết được... 
AI LÀ BẠN và BẠN LÀ AI ? 
Hai chữ BẠN THÂN có nghiã là:

Chuyện vợ chồng

Chuyện vợ chồng

11 Lợi ích khi lấy được chồng lười Nhiều phụ nữ hay than phiền vì lấy phải ông chồng lười, nhưng họ quên rằng chồng lười cũng có những ưu điểm... hơn người

1. Ít than phiền
2. Không quá khắt khe
3. Biết khoan dung
4. Khá thoải mái
5. Biết nhẫn nhịn
6. Dễ nuôi
7. Không hẹp hòi
8. Không mê hư danh
9. Ít mâu thuẫn cãi vã
10. Cơ hội ngoại tình dường như không có
11. Ăn ngủ đầy đủ nên thể lực "rất tốt"  
 
1. Ít than phiền
Đây là sự thật 100%, bởi bản thân lười nhác nên họ không có lý do để than phiền vợ. Thay vì làm tất tần tật mọi việc gia đình, nếu vợ có ít giặt quần áo hơn hay tuần chỉ dọn dẹp nhà cửa một hai lần, họ cũng không than phiền hay bực bội, vì chính bản thân họ cũng không mấy hứng thú với việc này!

(3) Có phải con người được tạo ra để ăn thịt

Có phải con người được tạo ra để ăn thịt

(*) Dr. D.P. Atukorale, M.D. M.R.C.P. là bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, hiện là Giáo Sư Viện Đại Học Colombo Tích Lan và là Cố Vấn Trưởng Khoa Tim Mạch Viện Tim Mạch Quốc Gia, Colombo, Sri Lanka. Bài này và các bài nghiên cứu khác về y khoa và dinh dưỡng của ông được đăng tải trên Tập San Y Khoa Hiệp Hội Y Khoa Tích Lan và các báo Online edition of Daily News và Sunday Observer ở Colombo.
Một số người có nhận thức sai lầm rằng:
(a) Con người được tạo ra để ăn thịt, và
(b) Việc ăn thịt là điều cần thiết giúp cho con người được khỏe mạnh.
Hiện nay có hàng triệu người ăn chay trên thế giới sống lâu và khỏe mạnh hơn những người không ăn chay. Riêng tại Hoa Kỳ, thống kê cho biết có 9 triệu người ăn chay trong năm 1989 theo hội North American Vegetarian Society (Christian Science Monitor, 18-04-1990). Con số người ăn chay nhiều nhất trên thế giới là Ấn Độ.
Thực ra, con người được tạo ra là để trở thành sinh vật ăn các loại thực phẩm có nguồn từ thực vật.

(2) Tranh luận về tương lai của thịt nhân tạo

Sống ở phương Tây, nhìn lượng thức ăn họ mua để tiêu thụ hàng tuần, mình thấy khiếp và thường nói: Với cách sống này, trăm năm nữa trên trái đất sinh vật sẽ chỉ còn là người, và bò, lợn, gà để làm thức ăn cho người; mọi sinh vật khác sẽ bị tiêu diệt hết sạch để có không gian sống cho 4 sinh vật trên. Giờ đọc tin này thấy có tia sáng le lói cuối đường hầm dành cho các loài sinh vật khác.
Tranh luận về tương lai của thịt nhân tạo

Miếng thịt bò làm từ phòng thí nghiệm đầu tiên 
được đưa ra nếm thử tại London hôm 5 /8/13

Theo một số các nhà khoa học và các chuyên gia về an ninh lương thực, trong vòng hai thập niên, thịt chế tạo trong các phòng thí nghiệm có thể chiếm phần chính trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta.

(1) Chế biến từ tế bào gốc, thịt bò ngon như thật!

Chế biến từ tế bào gốc, thịt bò ngon như thật!
Đến năm 2050, tổ chức Lương Nông Thế Giới tiên đoán nhu cầu về thịt sẽ tăng gấp đôi như hiện nay vì dân số toàn cầu tăng và thịt bò nuôi kiểu cũ sẽ choán hết 70% đất canh tác, vì thế “món thịt bò phòng thí nghiệm” ra đời kịp lúc. Phải mất vài năm nữa người ta mới hoàn chỉnh nó và sẽ tung ra thị trường. 
Có thể xem đây là bước cách mạng vĩ đại của ngành ẩm thực, khi hôm thứ hai 5/8 đầu tuần, người ta giới thiệu và cho nếm thử món thịt bò đầu tiên làm từ tế bào gốc.
Món thịt trứ danh được ‘chế tạo’ từ trong phòng thí nghiệm chứ không phải từ trại chăn nuôi, từ các tế bào gốc của bò. Giáo sư Mark Post và các đồng sự của đại học Maastrick của Hòa Lan đã chế tạo thành công, sau 5 năm nghiên cứu.

Món thịt bò ngoại hạng này có thể mở ra viễn ảnh cứu nạn đói trên thế giới hay khủng hoảng lương thực, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến thay đổi khí hậu Địa Cầu, nhưng độc đáo nhất là nó …ngon như thịt bò thật.

Hiện vật trưng bày ở "The CIA Museum"

The CIA Museum

Một bảo tàng của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang trưng bày nhiều hiện vật thu được sau các thập niên làm tình báo, trong đó đáng chú ý là một khẩu súng AK-47 của trùm khủng bố Osama bin Laden. Tuy nhiên, bảo tàng này không mở cửa với công chúng.

Ai là người lập ra 36 phố phường Hà Nội?

Ai là người lập ra 36 phố phường Hà Nội?

Trong nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc, truyền hình hiện nay, chúng ta thường nghe đến cụm từ “Hà Nội 36 phố phường” nhưng xuất xứ và những thông tin liên quan đến nó không phải ai cũng biết.Về băn khoan này, giáo sư sử học Lê Văn Lan đã từng đưa ra ý kiến như sau: 
Chúng ta đang có 2 văn bản đều có tên: Hà Nội 36 phố phường, thực ra là 2 bài thơ - đúng hơn là hai bài vè - đều có tên là Hà Nội 36 phố phường. Một bản kể: Phồn hoa thứ nhất Long thành/36 phố rành rành chẳng sai… Bản kia cũng là Hà Nội 36 phố phường nhưng lại kể: Phồn hoa thứ nhất Long Thành/Phố giăng mắc cửi chạy quanh bàn cờ…

Hà Nội 36 phố phường: Phố cổ

Hà Nội 36 phố phường



Khu phố cổ Hà Nội là tên gọi thông thường của một khu vực đô thị có từ lâu đời của Hà Nội nằm ở ngoài hoàng thành Thăng Long. Khu đô thị này tập trung dân cư hoạt động tiểu thủ công nghiệp và buôn bán giao thương, hình thành lên những phố nghề đặc trưng, mang những nét truyền thống riêng biệt của cư dân thành thị, kinh đô. Ngày nay khu phố cổ Hà Nội là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn tìm hiểu về Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Vài nét về quan hệ đối tác chiến lược

Vài nét về quan hệ đối tác chiến lược
TCCSĐT - Sau Chiến tranh lạnh, trong quan hệ quốc tế hình thành một số hình thức mới. Các quốc gia với thể chế chính trị, kinh tế khác nhau đã tìm những phương cách mới và áp dụng chúng một cách linh hoạt để thúc đẩy quan hệ với nhau. Một trong các hình thức quan hệ mới đó là việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Đối tác chiến lược
Vấn đề hợp tác trong lý thuyết quan hệ quốc tế
Liên minh (Alliance): Là mối quan hệ hợp tác chính thức hoặc không chính thức giữa hai hoặc nhiều nước nhằm hỗ trợ lẫn nhau trên một mức độ nào đó về phối hợp chính sách liên quan đến các vấn đề về an ninh hiện tại và tương lai. Hình thái “an ninh tập thể” thường là cách thể hiện mô hình này. Theo đó các nước ký kết một hiệp ước (chính thức hoặc không chính thức) cam kết giúp đỡ nhau khi bất cứ thành viên nào bị đe dọa.

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Hà Nội tiếp tục chìm trong bão. Mưa to và kéo dài suốt ngày; nằm mãi ở nhà chán quá. Đang kỳ nghỉ không biết làm gì nên đọc tin cho khuây khỏa. Lâu lắm mới thấy một bài viết của bác Đỗ Hoài Nam, trước đây bác là Phó rồi là Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; hồi đó bác đã chủ trì một số nhóm nghiên cứu khoa học mà tôi có tham gia. Bạn nào đang học hành chính cao cấp hay chính trị cao cấp để thi lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp thì nên đọc bài này của bác để tham khảo, vì nó rất đúng đường lối phát triển chung chung, mù mờ, đầy mục tiêu và đầy mâu thuẫn hiện nay.
Vừa rồi lục tìm tài liệu cho bài "(1) Đánh giá tác động của các chính sách kinh tế đã áp dụng trong quá khứ", tôi thấy ở nhà còn nhiều sách in rất đẹp, được phát miễn phí hồi học các lớp hành chính cao cấp và chính trị cao cấp để thi chuyên viên cao cấp. Bạn nào thích thì tôi xin tặng lại.
Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
TCCSĐT - Sau gần 30 năm đổi mới, phát triển đất nước và trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa, hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, nhiều vấn đề lý luận đang đặt ra cần phải được làm sáng tỏ. Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới một số quan điểm về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
GS, TS Đỗ Hoài Nam
Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang từng bước tạo dựng là nền kinh tế thị trường hiện đại

Thanh tra: “Cứ có phong bì là nó thanh - kiu!“

Quan chức địa phương cũng thích có đoàn thanh tra đến để có dịp chi tiêu mạnh tay và chén đặc sản cao cấp. Đợt này chắc sẽ có vài chú gấu hy sinh cho sự nghiệp thanh tra giao thông. Còn rượu ngoại ? "Thanh cha, thanh mẹ, thanh dì, cứ có phong bì là sẽ thanh kiu"...
“Cứ có phong bì là... thanh - kiu!“
(Kienthuc.net.vn) - Có một thực tế là mỗi lần nghe có đoàn thanh tra nọ kia về là cơ sở bị thanh tra sẽ lại nói đùa với nhau rằng: "Thanh tra thanh mẹ thanh trì - Cứ có phong bì là nó thanh kiu". PGS.TS Bùi Văn Nhơn, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính cảnh báo như vậy nhân việc Bộ GTVT thành lập 7 đoàn thanh tra do 7 thứ trưởng phụ trách đi thanh tra tại các tỉnh.
PGS.TS Bùi Văn Nhơn, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính. 
Hãy nghe dân, đừng nghe báo cáo

Bộ GTVT vừa ký quyết định thành lập 7 đoàn thanh tra do 7 thứ trưởng phụ trách đi thanh tra trực tiếp tại các địa phương về những tồn tại sai phạm trong ngành. Ông đánh giá thế nào về việc này?
Tốt thôi. Nhưng tính hiệu quả chắc không cao được. Chắc gì tai nạn giao thông đã giảm. Nhưng tôi thấy một số nơi dùng từ "vi hành" cho tình huống này là không đúng. Bản chất của hành động vi hành nghĩa là vua chúa, quan chức đóng vai bình dân đi thực tế nắm tính hình, trà trộn vào thực tế để tìm hiểu đời sống nhân dân. Việc đi thanh tra của ngành giao thông theo tôi  chỉ là hình thức, khó giải quyết gốc rễ vấn đề

Trung Quốc dựa vào cái gì để thống trị thế giới?

Trung Quốc dựa vào cái gì để thống trị thế giới?
Nhà quan sát về các vấn đề Trung Quốc người Mỹ David Shambaugh khẳng định trong cuốn “Trung Quốc bước ra thế giới”: “Nhiều người lo ngại về một "cuộc chinh phục" thế giới của Bắc Kinh, nhưng họ còn xa mới có thể đạt đến tầm thống trị thế giới”. Ông cũng cho biết thêm, hiện nay, chưa có biểu hiện gì cho thấy Trung Quốc muốn làm và có thể làm được điều này. Giả sử Bắc Kinh có ý đồ thống trị thế giới, thì họ cũng không biết cách nào để nắm được thế giới trong tay và cũng không ai để họ làm được điều đó, vì Trung Quốc vẫn chưa đủ thực lực để vượt qua Mỹ. Điều đó hoàn toàn không sai.
Hạm đội Trung Quốc không thể sống sót nếu ra xa bờ 500km

Chiêu giảm stress cho người nghỉ hưu

Chiêu giảm stress cho người nghỉ hưu
Nghỉ hưu là thời điểm bạn có thể làm những gì mình thích bất cứ lúc nào và chẳng còn “cuộc đua” nào phải tham dự. Nhưng đôi khi mọi thứ không đơn giản như vậy. Mặt tích cực của việc nghỉ hưu là mang lại khoảng thời gian thú vị để bắt đầu thực hiện một sở thích hoặc công việc kinh doanh mới, hay đi du lịch tùy vào điều kiện và sức khỏe của mỗi người. Tuy nhiên nếu bạn chưa được chuẩn bị để đối mặt với những căng thẳng mới thường xuất hiện ở giai đoạn này trong cuộc đời, khoảng thời gian đó có thể khó khăn hơn cả trước khi về hưu.

Khi nghỉ hưu nhiều người cảm thấy bản thân phải học cách thích nghi với một thời gian biểu mới hoặc, chẳng có một thời gian biểu nào, ngày càng xa cách với bạn bè và gia đình, thấy mình bị cách ly với xã hội và đối mặt với một loạt vấn đề sức khỏe ngày càng gia tăng. Những stress về tiền bạc rất thường xảy ra khi về hưu, lúc bạn phải sống với thu nhập cố định và mức sống thấp hơn.

Cây bèo : Từ thảm họa trở thành tài nguyên quý giá

Cây bèo : Từ thảm họa trở thành tài nguyên quý giá

Một khi được chế biến, "sợi bèo" có khả năng hút dầu, a-xít, các chất tẩy và các hóa chất đủ loại - Photo by Ted Center
Một khi được chế biến, "sợi bèo" có khả năng hút dầu, a-xít, 
các chất tẩy và các hóa chất đủ loại - Photo by Ted Center
Trong chương trình « Ce n’est pas du vent » chúng ta thường nói rằng cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay, với tính chất cái khó làm ló cái khôn, chính là cơ hội quý giá cho việc phát triển các tiềm năng kinh tế mới. Tạp chí hôm nay của RFI sẽ giới thiệu với quý vị hai sáng kiến, trong đó có việc khai thác tảo biển để chế tạo nilon 100% tự hủy tại Pháp, nhưng nội dung chủ yếu trước hết của tạp chí là việc biến bèo, một thực vật bị coi như là thảm họa ở nhiều nơi trên thế giới, thành một nguồn lực kinh tế hết sức quý báu. 
Bèo là một loại thực vật nhiệt đới sống trên mặt nước, có khả năng thích nghi rất lớn. Người ta thấy nó ở hồ, đầm, trên sông, thậm chí ven biển. Loài này được các nhà thực vật học nhận dạng vào năm 1852 trên sông Amazone.

Nhận diện nhóm lợi ích và lợi ích nhóm ở Việt Nam

Nhận diện nhóm lợi ích và lợi ích nhóm ở Việt Nam
Sự hoạt động của các nhóm lợi ích trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội là sự cấu kết giữa những chủ đầu tư với các quan chức trong bộ máy Đảng và Nhà nước. Đây là nguyên nhân làm cho kinh tế đất nước suy kiệt. Sự thực của vấn đề này đang diễn ra ở Việt Nam như thế nào, Anh Vũ phỏng vấn TS. Kinh tế Phạm Chí Dũng.
Một nhân viên trạm xăng của Tổng công ty xăng dầu 
Petrolimex đang đổ xăng cho khách. AFP photo
Các nhóm lợi ích
Anh Vũ: Thưa ông, lâu nay ta thấy cụm từ “nhóm lợi ích” được nhắc tới rất nhiều. Trên thực tế ,các nhóm lợi ích xuất hiện và phát triển rất mạnh. Nó có thể khuynh đảo cả kinh tế - xã hội và kể cả chính trị. Xin ông đánh giá khái quát về vấn đề này?
TS. Phạm Chí Dũng: Ở Việt Nam cho dù đã hình thành và gây hậu quả từ lâu, nhưng đến đầu năm 2011 cụm từ “nhóm lợi ích” mới bắt đầu được dư luận xã hội đề cập một cách chính thức. Khái niệm “nhóm lợi ích” thường được hiểu là mối quan hệ cấu kết giữa hai thành phần tư sản tư nhân và quan chức cấp cao của nhà nước, với mục đich nhằm trục lợi.

Ảo tưởng công nghiệp hóa vào năm 2020

Ảo tưởng công nghiệp hóa vào năm 2020
Nhà nước Việt Nam đặt mục tiêu công nghiệp hóa-hiện đại hóa Việt Nam vào năm 2020, tức chỉ còn gần 7 năm nữa. Với tình hình tụt hậu quá xa ngay với các nước Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, mục tiêu này được xem là không tưởng. 
Nam Nguyên phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Quản lý Trung ương về vấn đề này.
Giao thông trên đường phố Sài Gòn RFA photo
Đặt mục tiêu quá cao
Từ Hà Nội, TS Lê Đăng Doanh nhận định: Đại hội lần thứ 10 và Đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam đều đã thông qua mục tiêu đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành một nước cơ bản công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Nhưng không nêu rõ tiêu chí cơ bản là bao nhiêu phần trăm, không nói rõ tiêu chí công nghiệp hóa là những gì và theo hướng hiện đại là như thế nào. Cho nên đấy là một mục tiêu rất cao, nhưng lại không có các chỉ tiêu, các định nghĩa rõ ràng. Nếu như muốn đạt được một tiêu chí của một nước công nghiệp hóa, thì thu nhập bình quân đầu người phải vào khoảng 6.300 USD và lúc đó thì Việt Nam chắc chắn là không đạt được mục tiêu đó.