Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Phải chăng quan chức đang đua nhau đánh dân

Quan chức đua nhau đánh dân
Phó giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên cầm cây đánh vào đầu dân
Phó ban Tuyên giáo huyện đánh người gãy răng
(TNO) Ngày 19.12, Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho biết đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y để xác định tỷ lệ thương tích cho nạn nhân Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi, ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa), người bị ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, cầm cây đánh vào đầu.
Ông Phước đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên
Sự việc trên xảy ra vào trưa 16.12 khi ông Phước cùng những người dân trong thôn phát dọn cây dọc đường để thi công đường bê tông nông thôn. Ông Phước là Tổ trưởng tổ làm đường giao thông nông thôn nên cùng mọi người phát dọn cây ven đường, nhưng bị ông Bảo ngăn cản nên xảy ra mâu thuẫn.

Cũng theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Tây Hòa, trong lúc tranh cãi, ông Bảo đã dùng cây đánh vào đầu ông Phước. Hậu quả, ông Phước bất tỉnh phải nhập viện.

Hiện ông Phước đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Chiều 19.12, trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã báo cho lãnh đạo sở.

Ông Danh cho biết thêm, do ông Bảo có nhiều sai phạm nên đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ra quyết định kỷ luật khai trừ Đảng; đề nghị xử lý về mặt chính quyền buộc thôi việc và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Ngày 29.11, UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bảo trong thời hạn 15 ngày.

“Đến nay, việc đình chỉ công tác của ông Bảo đã hết hiệu lực, nhưng UBND tỉnh vẫn chưa ban hành văn bản xử lý tiếp theo nên sở vẫn chi trả mọi chế độ cho ông Bảo theo chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp. Tuy nhiên, ông Bảo không điều hành công việc và đến giờ vẫn chưa thấy đến cơ quan”, ông Danh nói.

Tin, ảnh: Đức Huy
(Thanh niên)


Phó ban Tuyên giáo huyện đánh người gãy răng

TNO) Ngày 4.12, bà Quách Thị Lý (51 tuổi, ngụ ấp Chèm Chẹm, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) làm đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo ông Trần Văn Sót, Phó ban Tuyên giáo huyện Hồng Dân, đánh bà gây thương tích.

Chị Mụi bị đánh gây thương tích ở đầu, tráng đang còn điều trị tại bệnh viện d
Chị Mụi bị đánh gây thương tích ở đầu, trán đang còn điều trị tại bệnh viện
Theo bà Lý trình bày, chiều tối 2.12, một con bò của gia đình bà đã sổng chuồng đi qua phần đất nhà ông Sót ăn lá chuối. Mặc dù bò chỉ mới ăn mấy lá chuối không gây thiệt hại gì nhưng bà Trần Chúc Mai (vợ ông Sót) qua nhà chửi rủa thô tục.
Do có phần trách nhiệm nên bà Lý không cự cãi gì mà kêu con gái là chị Trần Bạch Mụi (30 tuổi) đi qua nhà ông Sót lùa bò về chuồng.
Khi chị Mụi đến nơi thì bà Mai tay cầm gạch xông tới đập liên tiếp vào đầu, mặt làm chị Mụi ngất xỉu tại chỗ.
Ngày 4.12, trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, ông Trần Quốc Kỳ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân xác nhận thông tin ông Sót đánh người gây thương tích là có thật. Bà Lý đã trực tiếp đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tố cáo hành vi của ông Sót. Do vụ việc đang được Công an thị trấn Ngan Dừa thụ lý, khi có kết luật của công an, Huyện ủy sẽ có hình thức xử lý cụ thể đối với ông Sót.
Do chị Mụi đang mang thai mà bà Mai nhẫn tâm đánh đập dã man nên bà Lý chạy đến can ngăn.
Tuy nhiên, chưa kịp phản ứng gì thì bà Lý bị ông Sót đánh gãy nhiều cái răng, phải ôm mặt bỏ chạy.
Không dừng lại đó, theo bà Lý tối cùng ngày gia đình ông Sót huy động trên 20 người cầm cây, đá kéo sang gia đình bà tiếp tục chửi bới, đe dọa, dùng đá ném vào nhà...
Khi bà Lý và chị Mụi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Dân thì có nhiều người thân trong gia đình ông Sót tiếp tục kéo đến đe dọa.
Theo bác sĩ, bà Lý bị đánh gãy 4 cái răng, còn chị Mụi phải khâu trên 10 mũi ở đầu, trán. Sức khỏe chị Mụi còn yếu và đang điều trị tại bệnh viện.
Theo bà Lý, ông Sót là em ruột của chồng bà. Giữa hai gia đình không có mâu thuẫn gì lớn. Tuy nhiên, ông Sót là một cán bộ có địa vị trong xã hội nhưng có hành vi đánh người gây thương tích, còn tụ tập nhiều người kéo đến nhà đập phá, đe dọa thì không thể chấp nhận được. Do đó bà Lý đã làm đơn khiếu kiện gửi đến các cơ quan chức năng.
Bài, ảnhTrần Thanh Phong
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131204/pho-ban-tuyen-giao-huyen-danh-nguoi-gay-rang.aspx

hai - 12/4/2013
Một cán bộ tuyên giáo mà ý thức kém như vậy không thể chấp nhận được, đạo đức kém, thoái hóa biến chất. Nên xử lý đúng pháp luật để làm gương cho người khác.
hung (tp ham) - 12/4/2013
Vị cán bộ này cũng thích thói giang hồ. Em chồng đánh chị dâu chắc là có mâu thuẫn đất cát gì đây chứ mấy tàu lá chuối thì làm gì có chuyện lớn vậy?
Minh Quang - 12/4/2013
Kiểu hành xử như thế nầy thì còn gì là tuyên với giáo?thật sự bị sốc khi đọc tin nầy.
Nguyễn Nùng - 12/4/2013
Hãy xóa tên ông này khỏi hàng ngũ của Đảng.
Nguyễn Thị Gái (60/40 Quốc lộ 13, P. 26, Bình Thạnh) - 12/4/2013
Ông Sót chức quyền gì mà ghê thế, huy động được 20 tráng niên đi.. ăn hiếp phụ nữ. Chính quyền địa phương bỗng dưng biến mất rồi sao??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét