Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Xếp hàng mua bánh chưng như thời bao cấp

Ngày Tết xếp hàng như thế này thì có gì lạ. 
Lưu để biết cửa hàng bán bánh chưng ngon, an toàn
Xếp hàng mua bánh chưng như thời bao cấp
Sáng nay, cả trăm khách xếp thành hàng dài trên phố Hàng Bông (Hà Nội) để chờ mua bánh chưng và giò ăn Tết. Việc xếp hàng và mua theo chỉ tiêu khiến nhiều người nhớ lại cảm giác của thời tem phiếu ngày xưa.
8h sáng, hàng chục người xếp thành hàng dài trên phố Hàng Bông để đợi mua bánh chưng, giò.
Dòng người xếp hàng từ trong nhà tràn ra vỉa hè và xuống cả lòng đường.
Do cửa hàng quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 5 bánh chưng nên nhiều gia đình phải đi vài người để mua đủ hàng ăn Tết.
Bánh chưng mới vớt lúc sáng được đóng trong các bao tải đưa vào cửa hàng.
Người mua háo hức ngóng chờ tới lượt.
Những chiếc bánh nóng hổi được đổ trực tiếp ra sàn nhà.

Khách có thể chọn mua loại 50.000 đồng hoặc 60.000 đồng một chiếc.

Mỗi khách chỉ được mua tối đa 5 chiếc bánh chưng và 2 cây giò.
Đến sớm nên sau 20 phút xếp hàng, vợ chồng ông Lập (Việt kiều về quê ăn Tết) cũng đã mua được bánh chưng, giò lụa. Cảnh mua bán này mang lại cho ông bà như trở lại thời bao cấp ngày xưa.
Không chỉ người Việt mà cả người nước ngoài cũng xếp hàng mua bánh từ sớm.
Dù mỗi ngày bán hơn 1000 bánh chưng và 500 cây giò các loại nhưng vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu của khách nên cửa hàng sẽ bán tới đêm Giao thừa.
Anh Tuấn
Năm nào chẳng xếp hàng dài trước hàng Quốc Hương để mua bánh chưng, giò. Mấy năm trước tôi cũng xếp hàng, năm nay nghĩ chẳng việc gì phải khổ. Tết ăn gì mấy đâu mà phải cầu kỳ, nhất là thời kỳ khó khăn
Lại đặc sản như kiểu cháo phở chửi. HN và saigon khác nhau nhiều quá. Saigon khách hàng là thượng đế còn HN thượng đế là cửa hàng.
Sao lại để xuống sàn nhà như vậy chứ? Mất hình ảnh quá:)
Hà Nội sao hay có cảnh xếp hàng nhỉ, ở SG mình rất hiếm khi gặp cảnh này
làm gì mà phải thế? ngon mấy mà xếp hàng kiểu này cũng mệt, người bán hàng sẽ chảnh chọe cho xem, chẳng lẽ chỗ này nấu bánh chưng ngon nhất việt nam
Đơn giản vì giò chả, bánh chưng ở đây làm chuẩn, ngon, và giá ổn định hàng năm nên lấy được cảm tình của khách hàng... Đường hàng bông quá chật chội và nhà đất quá đắt đỏ, không thì cơ sở mở rộng diện tích là khác ngay
Hoan nghênh văn hoá xếp hàng.
50-60k thì đắt quá. Nhà mình năm nay cũng làm bánh chưng bán từ 23 âm lịch, cũng to thế này cơ mà chỉ 35k ^^!
"Do cửa hàng quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 5 bánh chưng nên nhiều gia đình phải đi vài người để mua đủ hàng ăn Tết."
Nhà mình 4 người, có 2 cái bánh chưng mà ăn mãi không hết. Các bác này ăn bánh chưng giỏi thật :))
đúng là người Hà nội
Ở bên Houston hôm nay tôi cũng phài xếp hàng mua giò lụa đấy, tuy các chợ cũng bán nhưng giò lụa Đức Hương là ngon nhất , nóng hổi ăn mới ngon , chứ giò mà để lạnh ăn không ngon nữa
Sao phải mệt vây trời ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét