Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Tình người Sài Gòn

TT - Đi một vòng Sài Gòn, PV Tuổi Trẻ “săn” được nhiều hình ảnh đẹp, thể hiện tấm lòng hào hiệp của người Sài Gòn. Những hình ảnh này giúp chúng ta lạc quan hơn trong cuộc sống.
Những bình trà đá miễn phí được đặt cạnh cột đèn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM giờ đây đã “mọc” lên kha khá khắp các con đường của phố thị dày đặc người, xe qua lại - Ảnh: Thanh Đạm
Từ xa xưa, người Sài Gòn đã nổi tiếng với tấm lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc thiện giúp người, giúp đời. Vác máy ảnh đi một vòng Sài Gòn cuối tuần, tôi săn được vô vàn hình ảnh đẹp của cuộc sống.
Đó là bình trà đá miễn phí xuất hiện ngày càng nhiều, giúp những người lao động vất vả, nghèo khổ giải cơn khát giữa trưa nắng gắt.
Đó là tô phở 1.000 đồng cho người nghèo được phục vụ bởi các bạn trẻ và những vị mạnh thường quân.
Đó là những hộp cơm, cháo miễn phí ở các bệnh viện Ung bướu, Chợ Rẫy, Nhi Đồng 2...

Đó là lớp học ban đêm miễn phí tại Trường tiểu học Âu Dương Lân của chị Lê Thạch Thảo.
Đó là lớp dạy ngoại ngữ miễn phí ở chùa Lá của giáo viên Trần Đạo Pháp.
Đó là phòng chẩn trị y học cổ truyền Tuệ Tĩnh khám, điều trị và phát thuốc nam miễn phí cho người nghèo.
Còn nhiều, rất nhiều nữa những hình ảnh thể hiện cái tình của người Sài Gòn...

Người tặng và người nhận tô phở 1.000 đồng đều vui tại quán cơm xã hội Nụ Cười (6 Hồ Xuân Hương, Q.3)
Bình quân vào các ngày thứ hai, tư, sáu mỗi tuần, phòng chẩn trị y học cổ truyền Tuệ Tĩnh (thuộc Quan Âm tu viện, P.2, Q.Phú Nhuận) có trên 200 bệnh nhân đến khám, điều trị và được phát thuốc nam miễn phí
 Các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Trường tiểu học Âu Dương Lân (Q.8) được chị Lê Thạch Thảo dạy kèm miễn phí và vận động bạn bè giúp đỡ tập, sách, áo quần và cả xe ôm đưa đón đến trường để đảm bảo việc học không bị gián đoạn
 Sức khỏe của chú Lượng phục hồi nhanh chóng tại phòng tập vật lý trị liệu của phòng khám Tuệ Tĩnh
Học viên Bùi Thị Thanh Thúy trao đổi với giáo viên Trần Đạo Pháp trong giờ học tiếng Anh buổi tối tại chùa Lá (Q.Gò Vấp). Tại đây không chỉ môn tiếng Anh mà cả tiếng Pháp, Hoa, Đức, Nhật được học miễn phí
Một bệnh nhân vui vẻ rời phòng khám miễn phí Tuệ Tĩnh. Vài chục bệnh nhân khác chờ đến lượt...
Sự ân cần của các kỹ thuật viên tại phòng tập vật lý trị liệu Tuệ Tĩnh
Chị Thương rất vui cho biết mỗi sáng đạp xe chở hàng đi bán từ Q.Gò Vấp ra đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) là chị dừng chân uống ly nước trà đá miễn phí và rót thêm một chai để dùng tiếp
Người nhà bệnh nhi xếp hàng chờ lấy cháo, cơm miễn phí tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Q.1)
THANH ĐẠM thực hiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét