Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

(3) Nhậu và tương lai đất nước: Người Việt Nam uống bia...cỡ nào?

Nhậu và tương lai đất nước: 

Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á về mức tiêu thụ bia với gần 2,6 tỉ lít bia trong năm 2011, vượt xa hai nước đứng ở vị trí tiếp theo là Thái Lan và Philippines. Theo thống kê của Euromonitor International, quốc gia tiêu thụ bia ít nhất trong khu vực là Myanmar, chỉ có 30,4 triệu lít.
Lượng tiêu thụ bia của 6 nước tiêu thụ ít nhất gồm Myanmar, Singapore, Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia chỉ bằng 1/2 mức tiêu thụ của nước đứng thứ 3 là Philippines với hơn 1,6 tỉ lít.
Việt Nam thuộc nhóm nước tiêu thụ bia nhiều nhất - Ảnh minh họa

Năm 2010, Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International đã đánh giá thị trường bia Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. Năm 2009, Việt Nam tiêu thụ 1,6 tỉ lít bia, tăng tới 56% so với năm 2004.

Hồi đầu năm nay, bộ phận điều tra nghiên cứu của Kirin Holdings, công ty bia lớn và nổi tiếng tại Nhật Bản, thì đánh giá rằng trong số 25 quốc gia đứng đầu trong danh sách, lương tiêu thụ tăng đáng kể nhất là ở các nước Nigeria (tăng 17,2%), Ấn Độ (tăng 17%), Brazil (tăng 16%) và Việt Nam (15%).
 
Theo Vietnamplus

  • Phu Nguyen
    01/10/2012 18:03
    Đọc mà thấy buồn... Thu nhập thì bị 'bào mòn' bởi lạm phát, mà bia thì uống nhất khu vực... để rồi say xỉn đâm giết nhau, ngày nào cũng thấy án mạng...
  • hai lúa
    01/10/2012 18:08
    Điều đó cũng dễ hiểu, ngày xưa còn học phổ thông làm một chai thì say từ sáng đến chiều; khi vô đại học cho đến khi ra trường thì tăng gần 10 chai; đến khi đi làm được vài năm, thì cứ một năm có lẽ tăng lên 1-3 chai, cứ như thế liên tục cho đến khi nào gan, thận không cho phép thì thôi. Quy luật không uống được thì không hòa đồng với môi trường...
  • lê vũ
    01/10/2012 18:17
    Sao toàn nước nghèo mà uống khiếp nhỉ?
  • yên định
    01/10/2012 18:38
    tại nạn giao thông là nguyên nhân lớn của bia rượu, mà VN mình thì đứng hàng đầu khoảng này trên thế giới.
  • LTD-Q3
    01/10/2012 19:10
    Không có ruou bia thì mấy sếp không ký. Đang nghỉ ngơi được mấy sếp mời ra uống bia, thật ra là trả tiền cho mấy sếp. Ôi! rượu bia!
  • Huynh Anh
    01/10/2012 20:08
    -Có một thực tế là càng nghèo khổ, đói rách người ta càng lạm dụng rượu bia...để quên đi cái nhọc nhằn cơ cực trong cuộc sống hiện tại! Thật đáng buồn!
  • Lê Văn Thông
    01/10/2012 20:14
    Việt Nam giá bia quá rẻ so với các nước khác mà. Một chai bia tiger, Ken chỉ tầm chưa tới 20 ngàn đồng.Trong khi ở một số nước giá một chai bia tương tự lên tới 60-70 ngàn đồng một chai.
  • Tư tò tò-Phan Thiết
    01/10/2012 21:35
    Dân lao động lấy đâu ra tiền mà uống bia ? Để ý mà coi vào quán bia toàn là dân bỏ áo vào quần thôi, mọi công việc đều giải quyết trên bàn nhậu mà. Dân VN mình có chuyện hơi nghịch lí: đi làm thì nói chuyện nhậu, đi nhậu thì nói chuyện làm.
  • Cầm Nhung
    01/10/2012 21:36
    Đấy là ở các thành mới nhậu nhiều. Chứ ở nông thôn mà nhậu như các bạn ở thành phố thì Việt nam đứng đầu ngay. Mà toàn ép nhau uống rồi cùng say thì mới hay, anh uống được mà không say là anh không thật lòng nhé ...rồi sau say còn lắm chuyên nữa. Bia, rượu thì bán vô tư, trẻ 3 tuổi cho đến cụ 90 vẫn mua tốt miễn là có tiền...cho nên tỷ lệ bệnh nhân vào viên do bia, rượu nhiều đấy !
  • Hoàng Minh Ngọc
    01/10/2012 21:49
    Sao chưa thấy ai làm một bản thống kê về tỷ lệ tiêu bia, rượu ở các quan chức Việt Nam là bn % so với các thành phần xã hội, lao động khác nhỉ.
  • Xuân Thời
    01/10/2012 22:08
    Nguyên nhân cũng vì đễ chạy việc. Không uống bia thì đừng mong làm việc, ngược lại với thế giới văn minh: nghiện rượu thì không ai thuê. Ngày nay, bà chủ chủ tich, cho tới cô thư ký Huyện tôi ai cũng nhậu cao thủ, Bia là cứu cánh của họ mà.
  • Tuấn
    01/10/2012 22:27
    @Lê Văn Thông, không biết ông bạn đi được bao nhiêu nước rồi? 1 chai bia Heineken ở VN bằng giá 1 chai bia Heineken ở Mỹ, chưa bàn tới chất lượng.. Trong khi thu nhập lương trung bình hàng năm của dân Mỹ gấp mấy chục lần dân VN.
  • thị giác
    01/10/2012 22:33
    @Hoàng Minh Ngọc: Bạn nên comment cho đúng theo chủ đề bài viết, méo mó không phải chỗ thành ra không giống ai
  • Hòa Ing
    01/10/2012 23:12
    Bia a? Bia bụi là văn hóa nói lăng nhăng, kẹt xe, tắc hè phố, bẩn thỉu, mất mỹ quan đô thị... Chỉ đơn giản thôi: Chính quyền Phường ra tay là xong. Nhưng không ai làm, chỉ đánh đòn gió. Buồn.
  • BẢY BÙ LON
    01/10/2012 23:53
    Bia cũng như miếng trầu đầu câu chuyện, cho nên các cuộc gặp gỡ hay tiếp khách, ký hợp đồng đều ở nhà hàng quán bia. Trà tam tửu tứ, cà kê dê ngỗng ngồi tán dóc, nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện người nọ, nói xấu lẫn nhau. Rượu bia vào, lời ra, cho nên xảy ra những cuộc xung đột vô cớ; không những vậy còn chạy xe xảy ra tai nạn. Nói túm lại, dân Việt Nam uống bia nhiều là vì nhiều lý do: buồn sinh tật, vui trong hợp đồng và lợi nhuận cho tỉnh thành. Vì có nhà máy bia, vì làm bia chỉ tốn nước là nhiều, mà nước thì nước ngầm khoan lên nấu bia, thế thôi!
  • Cù Trọng Xoáy
    02/10/2012 00:10
    Với "thành tích" đáng nể như vậy, mách nhỏ các hãng bia đang kinh doanh tại Việt Nam nên đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn bia từ nhà máy đến từng hộ gia đình, hoặc đến từng quán nhậu, cơ quan nào có nhu cầu cũng dẫn luôn (Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long chẳng hạn), gắn đồng hồ đo lượng bia tiêu thụ hẳn hoi, tui cam đoan là giàu to đấy.
  • Gà về chuồng .
    02/10/2012 01:57
    Dân VN uống được bia là nhờ sếp, uống rượu bia là 1 công việc làm mà sếp đã giao phó, không biết uống hay uống ít là chưa hoàn thành nhiệm vụ, sếp "đào thải"ra khỏi cuộc chơi. Khổ lắm.
  • võ xuân thạch
    02/10/2012 01:59
    Nhìn cái bụng của mấy ông trung niên người Việt cũng nói lên được điều này...
  • thomas Pham
    02/10/2012 02:09
    Có phải chăng vì sử dụng hóa chất, ép lên men để sản xuất cho nhanh cho nhiều mà bia bị xếp vào loại đồ uống có cồn độc hơn các loại rượu hay không? Nhưng rõ ràng ở các nước người, có tiền không sử dụng bia nhiều như ở VN và cũng có phải vì dùng bia nhiều mà ở VN lắm chuyện xảy ra liên quan đến tệ nạn XH hay không? Điều này chắc phải có một nghiên cứu nghiêm túc, nhưng trước mắt cần cấm bán cho đối tượng dưới 18t như ở các nước đang làm.
  • 5 KIM
    02/10/2012 07:31
    Cần xét đến chỉ số "nhậu" lít bia/bình quân đầu người năm. Theo chỉ số này thì Việt Nam và Thái Lan ngang ngữa 29/27 lít, trong khi Nhật 64 lít, Czech 174, Ireland 148, Áo 123 ...Uống cái gì, nhiều hay ít do tập quán cộng đồng chứ không nhất thiết là giàu nghèo. Các nước mà Hồi giáo là đa số, tín đồ bị cấm bia rượu, nên số tiêu thụ cũng rất thấp. Dân Việt Nam đã chuyễn từ "đế,quốc lũi" sang bia, kễ cả giới nông dân nên "tăng trưởng" bia 15% năm không có gì lạ. Giá bia ở Mã Lai gấp đôi VN , còn ở Sin thì gấp 4.
  • LeQuang
    02/10/2012 07:36
    Người Việt Nam uống bia...cỡ nào? Tới cỡ phải nói là Bó Tay! Trả lời : Không còn kiểm soát nỗi từ gia đình đến xã hội. Lúc nào cũng thấy nhậu, sáng trưa chiều tối ... đủ mọi hạng tuổi, hạng người và địa vị.
  • dungvhtt
    02/10/2012 07:40
    Đọc xong mà thấy nhục
  • tu-ha
    02/10/2012 07:40
    Hầu như mỗi tỉnh mỗi nhà máy bia, quán nhậu thì từ bắc chí nam, chỗ nào cũng có!. Chỉ căn cứ vào chừng đó là đủ đánh giá vì sao dân VN có "chỉ số hạnh phúc" nhất hành tinh !
  • Gái quê
    02/10/2012 08:18
    Việt Nam có được "thành tích" ăn nhậu cao như vậy là do "dân công chức" khéo xếp lịch công tác là " vào quán nhậu thì giải quyết việc cơ quan mà khi vào cơ quan thì tính chuyện đi nhậu"!
  • cu tèo
    02/10/2012 08:24
    Bây giờ mà thẳng thắn ngồi lại đánh giá các tiêu chí thì ít nhất 70 phần trăm là việt nam đứng đầu trừ tiêu chí "văn minh"
  • An Nhiên
    02/10/2012 08:30
    @thị giác ơi! Bạn Hoàng Minh Ngọc đặt vấn đề hay đấy chứ. Tôi sẽ làm luận án TS về vấn đề này. Cảm ơn H.M.N gợi ý, nhưng tôi còn đang vướng định nghĩa thế nào là quan chức để so với thành phần khác?
  • Bảo L.A
    02/10/2012 08:42
    Vậy là cũng có cái Việt Nam ta đứng đầu khu vực rồi. Tôi tin chắc cũng còn nhiều thứ nữa nhưng chưa được thống kê như cướp giật, chèo kéo, cờ bạc, ô nhiễm MT...
  • 2rice
    02/10/2012 08:56
    Cái này là chưa tính đến rượu à nha, người VN toàn là vừa uống rượu, vừa uống bia không à, chứ uống bia không nó không có đủ đô. Ở VN có biết bao nhiêu là lò rượu thủ công, còn những nước như Singapore, Brunei thì làm gì có. Đàn ông VN cứ lấy rượu bia ra để đo đẳng cấp mà. Thật đáng buồn, nghèo không biết lo làm ăn lại thích ăn chơi, để rồi tai nạn giao thông dẫn đầu thế giới. Cứ tình trạng như thế này hoài không biết bao giờ mới khá nối. Quan trọng nhất vẫn là do giáo dục thôi.
  • Lưu Linh
    02/10/2012 09:12
    Người Việt nhà ta thì vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu và chẳng có gì vui buồn cũng nhậu. Giàu thì nhậu nhà hàng đặc sản, nghèo thì cóc ổi mía ghim, hứng lên là nhậu bất kể giờ giấc. Thói quen ăn nhậu của người Việt có lẻ đã trở thành "truyền thống", muốn hạn chế "truyền thống" đó xem ra là điều "bất khả thi", trừ khi nhà nước ra lệnh cấm nhậu, nếu nhậu sẽ...ở tù thì may ra.
  • thị giác
    02/10/2012 09:43
    @An Nhiên: Bạn nên mở rộng cái đề tài TS gì đó của bạn với tựa đề "Nhậu là quốc nạn" thì đúng hơn. Nhậu ở Việt Nam thì đủ mọi thành phần, đủ các ngành nghề, đủ mọi lứa tuổi, nam nữ đều nhậu rốt ráo, nhậu từ thành thị đến nông thôn, hải đảo, miền núi, vùng sâu vùng xa, nhậu từ hừng sáng đến chiều tối, bao tử lủng vá mấy chỗ cũng nhậu... Đấy! mình gợi ý đề tài TS của bạn rồi đó
  • thúy diệp
    02/10/2012 09:46
    Cũng an ủi phần nào....Tưởng cái gì cũng thua người ta chứ...
  • Vũ thị Trang
    02/10/2012 09:56
    Một con người ham mê nhậu nhẹt người ta gọi là người hư đốn, một dân tộc ăn nhậu phải gọi bằng gì ? Một thằng mê ăn nhậu bị người ta khinh vậy một nước ăn nhậu được người ta tôn sùng chăng? Nòi giống sinh ra từ một đám ăn nhậu liệu có thông minh và đưa đất nước hùng cường hay là một lũ chỉ giỏi tài ăn bốc nói phét? 
  • cu li
    02/10/2012 09:56
    Mình đọc xong cũng thấy "nhục" nhưng mình và cha chú mình cũng từng ăn nhậu (góp phần vào thành tích trên của người Việt) nên mình không đủ "tư cách" để nói thế, vì nói thế chẳng khác gì mình phạm thượng "nhục" luôn cả cha chú mình.
  • Hủ hèm
    02/10/2012 10:08
    Tớ xin phản ánh, cảm thấy "hổ thẹn", nhưng nói thật Tớ cũng có phần "công sức" đóng góp vào thành tích uống bia của người Việt Nam đấy, chứ Tớ chẳng tốt lành gì đâu.
  • kyky
    02/10/2012 10:31
    Đó là chưa kể rượu đấy
  • Somalit
    02/10/2012 10:34
    Đấy là chỉ thống kê về bia, chứ nếu thống kê được rượu thì có lẻ người Việt Nam uống rượu là vô địch thiên hạ luôn. "đội yếu" mới uống bia chứ "đội mạnh" thì chỉ chơi rượu đế mới "đủ đô".
  • Tiếng xưa
    02/10/2012 10:36
    May quá, nhà tui từ ôx cho đến các con tui đều không uống bia nên không cảm thấy hổ thẹn vì gia đình tui không có phần đóng góp, nhưng tui thấy buồn cho xã hội VN ngày nay quá. Tại sao nhà nước lại không cho hạn chế bớt quán nhậu , đa phần mọi tệ nạn cũng từ đó mà ra cả, quán nhậu nào mở ra cũng đắt khách, nên thiên hạ cứ thi nhau mà mở quán .
  • Haisg
    02/10/2012 10:36
    Bởi vì: "Khi xưa ta ở trên trời. Không bia, không rượu trời đày xuống đây. Xuống đây ta uống cho say. Nát gan, dập mật lại bay lên trời."
  • Đêm hội phố hoài...
    02/10/2012 10:37
    Người Việt Nam được đánh giá là "hạnh phúc" nhất thì ra là dựa trên tiêu chí này đây.
  • Năm Xà Ben
    02/10/2012 10:57
    Danh dự gì khi đứng đầu các nước ĐNÁ về mức tiêu thụ rượu bia chứ! Đây cũng là con đường dẫn đến tai nạn giao thông, nạn bạo hành gia đình và cả ..ung thư gan.
  • Nguyen minh Tu
    02/10/2012 11:05
    Quán nhậu tràn lan, từ hè phố cho đến xó chợ, già trẻ gì cũng "Zô 100%" hậu quà xã hội lãnh đủ!
  • Logic
    02/10/2012 11:27
    Theo "lý thuyết" thì Myanmar là nước văn minh và phát triển nhất khu vực vì người dân họ ít ăn nhậu nhất, còn Việt Nam, Thái Lan và Philippines là ba nước kém phát triển vì "nghiện ngập" nhất khu vực?
  • Nguyễn Minh Cường
    02/10/2012 11:32
    Thái Lan cũng ghê hỉ? cục to tướng Mình phải tập thêm để to gấp đôi kia...
  • Minh Tinh
    02/10/2012 12:07
    Tôi cực kỳ ghét văn hoá nhậu nhẹt của dân VN mình, hỡ chút là đi nhậu, cụng ly dô dô, ngồi nói tầm xàm bá láp trên trời dưới đất, thật mất văn hoá. Đề nghị dẹp hết các quán nhậu.
  • 333
    02/10/2012 12:09
    Mình sẽ cảm thấy xấu hổ vì thành tích uống bia của người Việt Nam nếu bản thân mình không rượu chè. Nhưng vì mình đã từng nhậu nhẹt tưng bừng nên mình không có "tư cách" để nói xấu hổ, vì như thế là đạo đức giả.
  • PDGT
    02/10/2012 12:16
    Tửu, sắc, tài, phiến: Rượu chè, gái gú, cờ bạc, nghiện hút là những thứ "tứ đổ tường" mà ông bà ta xưa kia đã dạy con cái tránh xa. Tệ nạn ! Quá tệ nạn !
  • Mill
    02/10/2012 13:59
    Mỗi dân tộc có mỗi văn hóa riêng, không ai giống ai cả. Mấy bác xem xét sau:Thuốc lá và bia rượu. 2 loại này đã đem lại nguồn thuế má cho nhà nước là bao nhiêu các bác có biết không - đó là nói về kinh tế. Còn nói về nét văn hóa thì con người VN có tính hiếu khách, anh đến thăm tôi, tôi đến thăm anh thì ít nhất phải có 1 xị đế hoặc vài chai bia. Thế mới thể hiện được cái tình, cái thật của lòng mình.Và còn nhiều cái nữa.... Các bác cứ ngẫm mà xem.!
  • Thế Dũng
    02/10/2012 14:54
    Giờ đã hình thành "văn hóa rượu bia" rồi. Có rượu bia thì mọi việc mới trôi chảy. Không uống rượu bia thì thấy "lạc loài" quá!
  • Lê Dương
    02/10/2012 15:01
    "Rượu bia ta vốn không ham, Nhưng vì huynh đệ ta làm sao đây". 1...2...3 Zô nào. Ực
  • Phương Trâm
    02/10/2012 16:10
    Bia không xấu, thậm chí còn bổ dưỡng nữa lại là đằng khác (vì được làm từ lúa mạch muh). Chỉ có hành vi con người sau khi uống bia, rượu vào mới xấu.
  • bezz.
    02/10/2012 23:51
    Sao không điều tra Rượu Đế nhỉ. Chắc đứng đầu wá, hiii. Việt Nam đang làm thủ tục với Guines "Nước Có Nhiều Quán Nhậu Nhất".
  • thaibao
    03/10/2012 20:06
    Inđô, Malaisia theo hồi giáo nên không uống bia rượu, Lào, Mianma, Campuchia, Sinh dân số ít nên tổng lượng tiêu thụ ít. Riêng Việt Nâm dân số tương đương Thái, Phi nhưng nghèo hơn nhiều lại uống nhiều hơn, do quan liêu mà ra cả thôi, ở VN không uống làm sao giao tiếp, muốn thuận lợi trong công việc phải giao tiếp và giao tiếp ở đâu? QUÁN NHẬU - BUỒN.
  • Nguyên Văn
    03/10/2012 23:33
    Người Việt Nam uống bia đến cỡ nào thì mọi người nên đi ngang các quán nhậu sẽ thấy, không ngày nào là quán không đông nghẹt người nhậu, đủ mọi thành phần, đủ mọi loại bia....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét